Derby Catalunya: Dài tay em mấy...

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Một chiều mùa đông rét buốt ở Hà Nội. Nếu ngồi bên cốc cà phê nghi ngút khói...của điếu thuốc thì bạn sẽ rất nhớ đến nhịp sống hư ảo của nhạc sỹ họ Trịnh. Nhắc đến người nhạc sỹ đa tài và cũng đa tình này thì người Việt luôn tự hào nằm lòng Diễm xưa. Nghe thì không liên quan gì đến giải bóng đá Tây Ban Nha chút nào nhưng mà có đấy bạn ạ.

Kẻ thù của Barça là ai? Real Madrid ư...Không! Đó là kẻ thù trời sinh vì địa lý. Kẻ thù của Barça chỉ có chính Barca.

Anh em của Barça là ai? Espanyol ư?...Càng không phải. Barça không có anh em. Espanyol là người hàng xóm cạnh tranh lịch sử với Barça và nghiễm nhiên trong mọi trường hợp xảy ra ta không cần xét đến câu bán anh em xa mua láng giềng gần.

Đối với Espanyol chỉ có một món quà duy nhất tặng họ là túi gừng. Tác dụng tốt nhất là uống giải cảm lạnh! Đội bóng này đang có dấu hiệu hồi sinh khi thay tướng và đầy đủ tiềm lực để vươn tới ước muốn trụ hạng. Nhưng Barça không phải đối thủ giúp họ thỏa mãn mong muốn đó vào lúc này. Barça chả khác nào cơn bão tuyết phủ xuống mọi đối thủ và khi đối thủ là Bầy Vẹt thì nó càng mạnh hơn. Thế mới tiên đoán Espanyol nên chuẩn bị sẵn gừng khi đến Camp Nou.

Cơn bão chấn thương tiếp tục càn quét Barça từ quân tới tướng. Ấy nhưng điều thú vị là Barça lại bon bon tiến lên như chưa hề biết đến các khái niệm vi rút này nọ mà thậm chí còn khủng khiếp hơn. Tâm cơn bão không đâu khác nằm trên đôi chân Messi. Chỉ một ngày sau FIFA công bố danh hiệu Quả Bóng Vàng và niềm vui đã được dự đoán khắp hang cùng ngõ hẻm cái tên ai cũng biết là ai. Càng gần tới lúc đó, Messi sẽ càng hưng phấn muốn cống hiến những niềm vui cho người hâm mộ và chả thể tin nổi nếu Bầy Vẹt giữ sạch mành lưới. Đó là điều mong muốn trên khán đài và bóng đá có yêu quý lòng mong đợi của chúng ta hay không tôi chả rõ. Xong việc không để Espanyol hưởng niềm vui khi ra về thì điều đó là mệnh lệnh. Sau tết, Barça luôn đầy năng lượng. Nghĩ đến đây thấy thương Bầy Vẹt rồi. Liệu Barça có với tay cứu người hàng xóm hay không? Đào đâu ra. Cái ngày Espanyol gần xuống hạng dưới là niềm vui chung và Barça có sứ mệnh góp sức với Liga làm công việc này thật tốt. Cái ngày Espanyol không còn hiện diện để hăng hái cản đường Barça sắp lùi vào dĩ vãng. Đến lúc đó hình ảnh Bầy Vẹt chỉ được nhắc trong thơ ca, trong ký ức đau buồn của người hâm mộ vài mùa giải qua. Đến lúc đó ta hớn hở cười với nhau: Espanyol ư, xưa rồi Diễm. Cánh tay của Barça đang rất dài hướng đến chiếc cúp nhưng nó không bao giờ đủ để chìa ra cứu giúp Espanyol. Thật mong các bạn Vẹt mở nhạc để khắc tâm câu hát: Dài tay em mấy thưở mắt xanh xao...

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.