FC Barcelona 3-0 Atletico Madrid: Hái lộc đầu xuân

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Như vậy Barça đã mở hàng năm mới Tân Mão bằng một chiến thắng trước đối thủ khó nhằn Atletico Madrid. Ý nghĩa của nó không chỉ là một chiến thắng, mà còn đánh dấu một kỉ lục mới của Barça tại La Liga: 16 trận thắng liên tiếp (kỉ lục trước đó thuộc về Real Madrid mùa bóng 1960/61). 
 
Không ai khác, chính Messi là người góp công lớn nhất vào kỉ lục này. "Chúng tôi sẽ không có những gì mình đang có nếu không có Messi. Tất cả các đội bóng lớn đều có ít nhất một cầu thủ tạo nên sự khác biệt. Messi là tổng hợp của tất cả sự khác biệt đó. Để lập kỉ lục 15 trận thắng liên tiếp, Real Madrid cần có Di Stefano, và để phá kỉ lục đó chúng tôi đã có Messi...." - Guardiola phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu.
 
Bàn thắng mở tỉ số là một pha đập nhả phối hợp với đồng đội, rồi tự mình "múa" trước hàng thủ Atletico trước khi thực hiện một cú sút chéo góc cực hiểm. Bàn thắng thứ 2 và thứ 3 thì chính anh phát động tấn công, rồi chính anh là người kết thúc. Nhưng hình ảnh của Messi không chỉ đọng lại ở những bàn thắng đó. Một trong những hình ảnh khiến người ta nhớ nhất về Messi trong trận này lại là một pha cướp bóng trong chân đàn em Aguero. Một pha đột phá kĩ thuật của chàng rể nhà Maradona, nhưng Messi đã đeo bám tới cùng, và anh đã cản phá thành công trước khi Aguero có cơ hội đối mặt với Valdes. Messi là thế, anh ghi bàn, anh kiến tạo, anh chạy khắp mặt sân... và anh hỗ trợ đồng đội phòng thủ. 
 
Ngôi sao Messi quá sáng khiến những vì sao khác của Barça dường như chỉ là nền cho anh trong trận này. Nhưng không thể không nhắc đến Alves, người góp công lớn trong 2 bàn thắng đầu tiên, và giúp Barça kiểm soát hoàn toàn hành lang phải. Còn Pique, nếu không có anh, Atletico đã có bàn rút ngắn tỉ số xuống 2-1, và khi đó chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Busquets thầm lặng, nhưng nhờ có anh mà hàng thủ Barça ít khi bị đặt vào tình huống báo động. Abidal bọc lót rất tốt cho Maxwell và hoàn thành tốt vai trò trung vệ do Puyol để lại. Dĩ nhiên là sự thiếu sót lớn nếu không kể tên bộ não Xavi và Iniesta. Nhờ có họ mà Barça đã kiểm soát hoàn toàn bóng trong hiệp 1, và thảnh thơi thi đấu trong hiệp 2.
 
Hiệp 2 Atletico thi đấu tốt hơn so với chính họ ở 45 phút đầu tiên. Nhưng Guardiola đã chỉ đạo các học trò thi đấu rất điềm tĩnh, tránh những va chạm đáng tiếc, và tiết kiệm sức bởi chặng đường phía trước còn dài. Đó chính là cái được lớn nhất từ chiến thắng này: không phải bung hết sức nhưng vẫn có chiến thắng khá đậm đà trước đối thủ khó nhằn như Atletico Madrid. HLV Quique Sanchez Flores đã rất cẩn trọng về chiến thuật trong trận đấu này khi quyết định để Forlan ngồi trên ghế dự bị. Người thay thế anh chính là Fran Merida, một sản phẩm của lò La Masia. Nhưng Merida cũng không thể đáp ứng được kì vọng của ông thầy, bởi cả hàng tiền vệ Atletico đêm qua đã bị đội chủ sân Camp Nou quần cho tơi tả.
 
Chúc mừng Barça với kỉ lục mới! Chúc mừng Messi đã có một hat-trick đáng nhớ, qua đó chính thức độc chiếm danh hiệu Pichichi sau 22 vòng đấu. Với phong độ như thế này, 38 bàn thắng của Hugo Sanchez, một huyền thoại của Madrid sẽ tiếp tục bị Messi chinh phục! 
 
 

Hình ảnh trận đấu: 








Bóng như dính vào... tay Messi


Tiếp theo là bóng dính vào... chân

























Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.