Tito cùng Barça chinh phục kỷ lục mới

Villa tỏa sáng nâng tỷ số cho Barça

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Barcelona của Tito Vilanova vừa mới lập được kỷ lục mới sau 10 vòng đấu tại La Liga mùa này: 9 trận thắng và duy nhất 1 trận hòa trước đại kình địch Real Madrid. Khí thế hừng hực của đoàn quân Blaugrana đang tràn sang cả sân chơi Champions League và hiện đem đến cho họ 28 trên tổng số 30 điểm có thể giành được sau chiến thắng thuyết phục 3-1 đêm qua trước một Celta de Vigo chơi khá xuất sắc.

Ra quân với “bộ ba nguyên tử” MVP từng làm mưa làm gió một thời, Barça gặp phải những khó khăn nhất định trước một Celta Vigo tự tin và muốn chơi một trận ra trò của riêng họ. Tuy nhiên điều đó là chưa đủ để đội bóng vừa lên hạng giành điểm trước nhà đương kim á quân đang băng băng trên con đường giành lại vinh quang bị cướp mất mùa trước, mặc dù bàn thắng thứ ba của Barcelona lẽ ra không nên được công nhận bởi cầu thủ ghi bàn Jordi Alba đã ở thế việt vị rõ ràng.

Sức sáng tạo tuôn chảy của Xavi, Iniesta và Cesc chính là chìa khóa cho Barça mở cánh cửa phòng chứa 3 điểm và ngôi vị đầu bảng độc tôn. Tuy nhiên vẫn còn đó vấn đề nhức nhối tại hàng thủ khi Vilanova chọn 3 cầu thủ Adriano, Mascherano và Alba làm lá chắn trước mặt thủ thành Valdes, và không ai trong số họ là những cầu thủ phòng ngự thực thụ. Mặc dù Busquets đã trở lại hỗ trợ cho tuyến dưới rách nát của Barça nhưng tốc độ đáng kinh ngạc trong những đợt phản công sắc bén của các cầu thủ khách vẫn khiến các cổ động viên có mặt tại Camp Nou nhiều lần thót tim. Lago Aspas, ngôi sao nổi bật nhất bên phía Celta, thực sự đã chứng tỏ được anh nguy hiểm đến thế nào. Nếu không có hai pha cứu thua xuất thần của người gác đền Victor Valdes thì kết quả đã có thể hoàn toàn khác.

Thủ môn bên phía Celta, hợp đồng cho mượn từ Sevilla, Javi Varas cũng có một màn trình diễn đáng khen ngợi, đặc biệt là sau 5 phút điên rồ với 3 bàn thắng liên tiếp được ghi: Adriano ghi bàn mở tỉ số sau quả tạt như đặt của Pedro vào phút thứ 21, nhưng thế cân bằng nhanh chóng được thiết lập lại sau đợt phản công bên phía đội khách và pha dứt điểm vô phương cứu chữa cho Valdes của Mario Bermejo. Tiếc là Celta chưa vui mừng được lâu thì Villa đã tỏa sáng bằng cú đánh gót điệu nghệ và pha dứt điểm chuẩn xác với sự hỗ trợ không thể tuyệt vời hơn từ cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu Iniesta. Một bàn thắng quá đẹp và thủ môn Varas, người từng khiến Barça ôm hận mùa trước cũng đành phải lắc đầu chịu trận.

Trong hiệp hai, Celta cố gắng tìm kiếm bàn gỡ, và con đường đến khung thành Barça của họ càng mịt mù hơn khi Bartra được tung vào thay cho Cesc để củng cố hàng phòng ngự đội chủ nhà. Lại một cú đánh gót từ Villa đặt Alba vào thế việt vị nhưng bàn thắng của chàng răng thỏ vẫn được công nhận. Điều bất ngờ nhất trong trận đấu vừa rồi với người hâm mộ, có lẽ là việc Messi không thể nổ súng làm quà mừng đứa con mới ra đời của mình mặc dù anh chơi không thiếu nỗ lực và cũng nhận được không ít những cơ hội mười mươi.

Chiến thắng đêm qua không chỉ là 3 điểm, không chỉ là vị trí đầu bảng, mà còn trang trọng ghi tên Tito Vilanova vào lịch sử Barcelona với tư cách là HLV có khởi đầu tốt nhất tại CLB từ trước đến giờ khi nắm trong tay thành tích 9 trận thắng sau 10 vòng tại La Liga. Cho đến trước trận đấu vừa rồi, kỷ lục này được nắm giữ bởi HLV Louis van Gaal vào năm 1997 khi ông dẫn dắt đội bóng của mình giành được 8 chiến thắng trong tổng cộng 10 cuộc chạm trán đầu tiên tại giải quốc nội.

Cho đến thời điểm này, chỉ tính tại La Liga, Barcelona đã ghi được tới 32 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 12 bàn. Cỗ xe Blaugrana dự kiến sẽ tiếp tục lao đi chinh phục mốc chiến thắng tiếp theo trong trận cầu gặp Mallorca cuối tuần tới.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.