[Liga-23] Barça - R.Santander (4-0): Chấn thương đối đầu thẻ phạt

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
LFP.png

Barcelona.png
f2m5a162ebps1.png
Santander.png

Thời gian: 2h00 | Ngày: Chủ Nhật, 21/02/2010 | SVĐ: Camp Nou.
fcbarcelonacampnou.jpg

Bầu trời Camp Nou những ngày qua u ám hơn thường lệ. Những chấn thương liên tiếp, những chiếc thẻ phạt và nhất là trận thua trước Atletico Madrid đã lấy đi của Barça khá nhiều thứ. Trước hết đó là khoảng cách giữa Barça và đại kình địch Real đã được rút ngắn xuống chỉ còn 2 điểm, kế đến đó là tin Xavi & Keita gia nhập “bệnh viện” Camp Nou vốn đã có rất nhiều bệnh nhân. Tuy nhiên mọi thứ vẫn còn đang trong tầm kiểm soát, và Barça cần phải vượt qua được giai đoạn khó khăn này như những lần trước đó.

Thật trùng hợp khi số phận đưa đẩy 2 đội bóng đang khủng hoảng về nhân sự trầm trọng gặp nhau vào lúc này. Bên phía Barça, có Xavi, Keita, Abidal và có thể cả Alves sẽ không kịp bình phục chấn thương, trong khi khả năng ra sân của Toure và Dima vẫn còn bỏ ngỏ (hiện đã tập nhẹ cùng với bóng). Còn đội khách Racing cũng không khá hơn là bao. Trận thua 0-3 trước Malaga ngay tại sân nhà Estadio El Sardinero đã khiến 3 trụ cột trên hàng công của họ bị treo giò do đã nhận đủ 5 thẻ vàng (Gonzalo Colsa, Pedro Munitis) và Mohamed Tchite (bị thẻ đỏ trực tiếp). Không sai chút nào khi gọi đây là trận đấu “chấn thương đối đầu thẻ phạt”!

Một tín hiệu đáng mừng cho Barça là Ibra đã tìm lại được cảm giác ghi bàn, và hi vọng anh sẽ tiếp tục nổ súng để đáp lại niềm tin của Pep và người hâm mộ. Tuy nhiên vị trí tiền đạo trái đang là vấn đề nhức nhối đối với Pep kể từ khi mùa giải mới khởi tranh. Henry đang cho thấy đây là những ngày tháng cuối cùng của anh ở Camp Nou khi đã 3 trận liên tiếp mài quần trên băng ghế dự bị, và không được vào sân một phút nào. Pedro cũng xuất sắc thật đấy, nhưng dường như anh thích ghi bàn khi được vào sân thay người hơn. Trong trận đấu này Iniesta sẽ đảm nhiệm trọng trách rất lớn ở hàng tiền vệ mà Xavi để lại. Messi cũng có thể phải đá lùi sâu hơn thường lệ để hỗ trợ đồng đội. Nếu Toure kịp trở lại thì Pep sẽ đỡ nan giải hơn trong bài toán ở hàng tiền vệ. Trong cái khó ló cái khôn, biết đâu Pep sẽ phát hiện ra những điều mới mẻ để phục vụ cho mục tiêu lâu dài của cả mùa giải.

Henrique sẽ có dịp đối đầu với các đồng đội của mình (được Barça cho Racing mượn), còn tài năng trẻ Sergio Canales lần đầu có cơ hội được thi đấu tại "thánh địa" Camp Nou. Racing cũng đang rất cần điểm để cải thiện vị trí thứ 14 trên BXH. Tuy nhiên thật khó để họ có thể vui vẻ rời khỏi đây, bởi chưa có một đội bóng nào làm được điều này tại Camp Nou, chứ chưa kể đến thực lực giữa 2 đội còn một khoảng cách rất xa!

Nhiệm vụ chiến thắng trước một Santander không quá khó khăn đối với Barça, nhưng vấn đề là phải đảm bảo để không có thêm cầu thủ nào bị gia nhập thêm “bệnh viện” Camp Nou nữa, bởi vào giữa tuần tới Barça còn phải hành quân đến nước Đức để tiếp tục chiến dịch bảo vệ chiếc cúp danh giá Champions League. Tại trận lượt đi Barça đã tàn sát Santander với tỉ số 1-4 một cách dễ dàng, vì thế ít ai dám tin đội khách có thể làm nên một bất ngờ ngay tại Camp Nou. Một chiến thắng sẽ là món quà ý nghĩa nhất mà các cầu thủ Barça gửi tặng đến Pep khi ông có trận cầm quân thứ 100 từ ngày chính thức lên thay Rijkaard!

Dự đoán: 3-0!

Lịch sử đối đầu (Từ 2000-2009): Barcelona thắng 11; Hai đội hòa 4; Santander thắng 2.

Đội hình dự kiến:
Barça: Valdes, Maxwell, Pique, Milito, Puyol, Toure, Busquets, Iniesta, Henry, Ibra, Messi.
R.Santander: Coltorti, Torrejon, Oriol, Henrique, Pinillos, Papa Diop, Garcia, Canales, Rodriguez, Moral, Xisco.

Trọng tài: Fernández Borbalán (Almería)
 
Sửa lần cuối:

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Cơn bão chấn thương đã dần tan biến khỏi bầu trời Nou Camp :) chúng ta cần 1 trận thắng (như bao trận thắng khác) để sốc lại tinh thần sau thất bại đầu tiên và để khẳng định cho thế giới biết rằng "không có khủng hoảng nào ở Barca cả"...:)
Dự đoán: 2-0
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Toure mới trở lại sau chấn thương, có thể Pep sẽ chưa liều lĩnh sử dụng ngay Toure từ đầu. Em nghĩ cặp trung vệ trận đấu này sẽ là Pique, Milito. Márquez sẽ đôn lên đá tiền vệ trụ :cool:.
Em có cảm giác là Henry sẽ ra sân ngay từ đầu, với đẳng cấp và kinh nghiệm của mình, biết đâu đấy Titi sẽ ghi bàn :))

@anh TN: Hình như Busquets bị cấm thi đấu trận này do đã nhận đủ 5 thẻ vàng phải không anh?

Một số hình ảnh về buổi tập của các cầu thủ xã nhà:

2010-02-18_ENTRENO_02.JPG

2010-02-18_ENTRENO_03.JPG

2010-02-18_ENTRENO_08.JPG

2010-02-18_ENTRENO_12.JPG

2010-02-18_ENTRENO_19.JPG

2010-02-18_ENTRENO_30.JPG

2010-02-18_ENTRENO_32.JPG
 
Sửa lần cuối:
M

MaiXuânSang

Khách viếng thăm
Pep để Busquets và Keita đá nhiều quá. Busquets đá trụ mà không chắc chắn khiến cho hàng thủ chịu quá nhiều sức ép còn Keita thì tròn vai, cái tầm chỉ đủ để đá Liga trong khi đó Yaya đá tốt hơn rất nhiều thì đầu mùa đến giờ mới được đá có 7 trận. Keita chấn thương cũng tốt. Còn cái ông Maxwell thì không được điểm gì, phòng thủ ẻo lả như con gái. Để Milito sang trái đá trung vệ ảo còn hơn !
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
- Trận này thắng thắng thôi, nhân tiện thằng Dê đang tập trung giải quyết Lyon chúng ta có thể tăng khoảng cách lên 4 hay 5 điểm
- Dự đoán 3-0 cho Barca (Messi x2), dạo này thấy Sir Sơn nổ Rooney to vãi:anui:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
@anh TN: Hình như Busquets bị cấm thi đấu trận này do đã nhận đủ 5 thẻ vàng phải không anh?

Lúc đầu có một số thông tin như thế, nhưng hôm qua anh kiểm tra lại thì không phải. Busquets bị 5 thẻ vàng rồi, nhưng có 2 thẻ vàng trong trận gặp Real nên đã bị tính thành 1 thẻ đỏ (và đã bị treo giò 1 trận) nên hiện tại Busquets chỉ bị tính đã nhận 3 thẻ vàng thôi! =))
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Trận này chính xác là 2h sáng Việt Nam sẽ bắt đầu. Đúng như đồng chí Barca No1 giải thích trên Box chat rồi đó, chủ nhật cuối cùng của tháng 3 thì châu Âu mới đổi lại theo giờ mùa hè.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Trận này chính xác là 2h sáng Việt Nam sẽ bắt đầu. Đúng như đồng chí Barca No1 giải thích trên Box chat rồi đó, chủ nhật cuối cùng của tháng 3 thì châu Âu mới đổi lại theo giờ mùa hè.

CÁi vụ này vẫn chưa hiểu mấy anh ah? Anh giải thích cụ thể được ko? chỉ biết là GMT +7 và CET +5 thôi :D
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
CÁi vụ này vẫn chưa hiểu mấy anh ah? Anh giải thích cụ thể được ko? chỉ biết là GMT +7 và CET +5 thôi :D

À, cái vụ này dễ hiểu thôi mà em. Ở châu Âu vào 0h ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 3 thì kim đồng hồ sẽ tự động nhích thêm 1 tiếng, còn chủ nhật cuối cùng của tháng 10 thì sẽ tự động lùi lại 1 tiếng! Thấy lạ không?:smile5::smile5::smile5:

Anh đùa thôi, chứ đồng hồ nào mà tự động được như thế! :-x Chủ yếu lý do đổi giờ là do thời tiết, mùa đông lạnh hơn nên họ lùi lại 1 tiếng (cuối tháng 10) để giờ đi làm đỡ lạnh hơn (thường là 8h hoặc 9h ở Nga mới bắt đầu 1 ngày làm việc, vì sáng sớm rất lạnh). Còn đến cuối tháng 3 thường là tuyết bắt đầu tan, hoặc đã đỡ lạnh hơn nên chuyển sang múi giờ mùa hè (cộng thêm 1 tiếng).
 

bigbang2009

Juvenil B
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Trên sân nhà Barca gần như chắc chắn sẽ tìm được chiến thằng dù thiếu vắng nhiều trụ cột.
Real đá sau, bị áp lực, lại gặp phải Villareal nữa nên sau vòng này: Barca = Real + 4
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Quả bóng rất là tròn.
ManU đá trên sân San Siro còn thắng được Milan. Ai dè về đất Anh, đá trên sân Everton còn gục ngã.
Thế nên Barca cũng chưa biết thế nào cả trước 1 Racing bị đánh giá yếu thế hơn :starwars:
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Cho dù quả bóng rất tròn, nhưng cũng không có chuyện Barca không vượt qua được Racing. Nếu đúng là không thể, Barca nên bỏ mộng vô địch đi là vừa. Cá nhân tôi tuyệt đối tin tưởng vào 1 chiến thắng cho Barca. Có thể là 3_1, với ít nhất là 1 bàn của Messi.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Quả bóng rất là tròn.
ManU đá trên sân San Siro còn thắng được Milan. Ai dè về đất Anh, đá trên sân Everton còn gục ngã.
Thế nên Barca cũng chưa biết thế nào cả trước 1 Racing bị đánh giá yếu thế hơn :starwars:

Sao bác lại so rùa với đại bàng được nhỉ. Bọn rùa không được thần rùa tài trợ nữa thì đứt là phải, còn Barca sống bằng thực lực, không thể có chuyện mất điểm lãng nhách ở trận này được. Kick off rồi, xem đã :lol:
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Ôi cái chú Iniesta! Đá thật vãi hàng! Phong tỏa chú này giờ là điều không tưởng, vừa kĩ thuật vừa quá thông minh.
Tôi khá hài lòng với Thiago. Chú này chuyền bóng rất sáng sủa, chứ không tối tăm như Jonathan dos Santos. Tiền vệ trung tâm là phải thế. Hy vọng đào tạo được Thiago, để 5 năm nữa có thể đứng trong đội hình chính.
 

lusabu

La Masia
Đầu quân
29/9/08
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
À, cái vụ này dễ hiểu thôi mà em. Ở châu Âu vào 0h ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 3 thì kim đồng hồ sẽ tự động nhích thêm 1 tiếng, còn chủ nhật cuối cùng của tháng 10 thì sẽ tự động lùi lại 1 tiếng! Thấy lạ không?:smile5::smile5::smile5:

Anh đùa thôi, chứ đồng hồ nào mà tự động được như thế! :-x Chủ yếu lý do đổi giờ là do thời tiết, mùa đông lạnh hơn nên họ lùi lại 1 tiếng (cuối tháng 10) để giờ đi làm đỡ lạnh hơn (thường là 8h hoặc 9h ở Nga mới bắt đầu 1 ngày làm việc, vì sáng sớm rất lạnh). Còn đến cuối tháng 3 thường là tuyết bắt đầu tan, hoặc đã đỡ lạnh hơn nên chuyển sang múi giờ mùa hè (cộng thêm 1 tiếng).
cái vụ lạnh chỉ là 1 phần thôi, tại thật ra cách có 1 tiếng thì chẳng đỡ lạnh dc bao nhiêu đâu, cái chính là vụ ánh nắng mặt trời kìa. Mùa đông khoảng 8h sáng bên châu Âu trời còn tối thui ah, nên lùi lại 1h để trời sáng hơn 1 chút, còn mùa hè thì trời 7h trời đã sáng chưng rồi nên sớm 1h để lợi dụng thêm dc 1h trời sáng để làm thêm dc việc, mùa hè trời có khi tới 10h tối mà còn ánh sáng mặt trời ah ;;)
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Hình ảnh trận đấu


racnng%20(1).jpg


galeriahq_53893754322-21.html


racnng%20(2).jpg


racnng%20(4).jpg


galeriahq_53893754322-20.html


0%20(7).jpg


0%20(9).jpg


0%20(11).jpg


0%20(2).jpg

Messi thật và "Messi giả" <):D

0%20(4).jpg


0%20(5).jpg


0%20(10).jpg


0%20(12).jpg


racnng%20(5).jpg

Henry làm trò gì thế này???:hump:

racnng.jpg


0.jpg


racnng%20(6).jpg

Cho em "hun" ông anh một cái!

normal_26%7E46.jpg

Thiago đã có bàn thắng cho riêng mình tại La Liga sau 2 lần được vào sân thay người
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Dạo chơi và chiến thắng!

Ai nói rằng Barca đang sợ hãi? Câu trả lời đã được chỉ ra trong trận đấu với Racing Santander! Nếu một ai đó bảo Barca đang khủng hoảng phong độ, thì có thể khẳng định họ đã mắc phải một sai lầm rất lớn!

Barca khởi đầu trận đấu với sự xáo trộn khá lớn trong đội hình, và lí do chủ yếu là chấn thương. Đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của Ibra (theo tin mới nhất Ibra bị đau mắt cá trong quá trình khởi động 1 giờ trước trận đấu, nên Pep đã không đăng kí anh vào danh sách thi đấu), thay vào đó là sự xuất hiện của tài năng trẻ Krkic. Toure và Marquez đã trở lại, và trong hiệp 1 Marquez đá tiền vệ phòng ngự, còn Toure đá trung vệ. Một sự bố trí gây ngạc nhiên lớn cho tất cả mọi người, nhưng thực chất 2 anh đều đã từng đảm nhiệm vai trò mới này. Henry sau 3 trận liên tiếp ngồi trên băng ghế dự bị đã trở lại đội hình xuất phát.

Iniesta - ông chủ tuyến giữa và bàn thắng kỉ niệm trận đấu thứ 300
Trận đấu bắt đầu như một vở kịch được soạn sẵn. Barca ào lên tấn công ngay từ đầu, và Racing lùi sâu về chống đỡ. Điều đó khiến người hâm mộ khó nhận ra sự thiếu vắng của Xavi, Abidal, Alves, Keita, Ibra do chấn thương. Bàn thắng đến sớm ở phút thứ 7 như một điều tất yếu. Và tác giả không ai khác ngoài Iniesta - cầu thủ có trận đấu kỉ niệm thứ 300 trong màu áo Barca. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh kể từ trận bán kết Champions League mùa trước vào lưới Chelsea. Công đầu trong bàn thắng này phải kể đến Marquez. Phát hiện thấy khoảng trống phía trước, anh phất một đường bóng dài hơn 60 mét cho Henry, nhưng cả Henry và hậu vệ bên phía Racing đều không khống chế được. Chỉ chờ có thế Iniesta băng vào kết thúc một chạm qua người thủ môn Coltorti và vào góc xa khung thành. Còn nhớ trong trận đến làm khách trên sân Deportivo cũng chính Marquez có đường chuyền phải đến gần 80m cho Ibra ghi bàn, điều đó thể hiện khả năng nhạy cảm, phán đoán tình huống cực tốt của anh và độ chính xác trong những đường chuyền phát động tấn công.

Mùa bóng này người ta có thể thấy Iniesta đã hoàn thiện hơn rất nhiều trong từng pha xử lí bóng, cách điều phối bóng và giữ nhịp trận đấu. Một Barca sẽ đáng sợ hơn rất nhiều nếu có sự xuất hiện của bộ đôi Xavi & Iniesta. Nhưng nếu một trong 2 người chấn thương thì cũng không hề gì. Trận này Iniesta gần như chạy khắp sân. Anh vừa tấn công, nhưng vẫn tham gia hỗ trợ phòng thủ. Anh chạy không biết mệt, và anh còn phải kiêm phần "sáng tạo" của Busquets, Toure (có khi là Marquez, bởi 2 cầu thủ này thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau).

Henry ghi bàn trở lại, Thiago có bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp tại La Liga

Trận đấu này Bojan chơi khá mờ nhạt, cùng với đó là Messi. Cả hai thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau trong hiệp 1 (hiệp 2 Messi chơi bó vào giữa, còn Bojan đá cánh phải) nhưng vẫn tỏ ra không hiệu quả. Messi chơi có khá hơn, nhưng không đúng với khả năng của anh. Tuy nhiên, người còn lại trên hàng công là Henry đã tỏa sáng đúng lúc. Một pha sút phạt thẳng vào khe hở của hàng rào Racing từ khoảng cách 23m, bóng bay thẳng vào góc khung thành trong sự ngỡ ngàng của Coltorti. Kể từ đây Barca dễ đá hơn hẳn, bởi khoảng cách 2 bàn đối với Racing là gần như không thể san lấp trước một đối thủ hơn mình nhiều bậc, và lại là ngay tại Camp Nou.

Marquez cũng chứng minh tài sút phạt của mình không kém gì Henry, hay thậm chí còn tốt hơn. Từ một khoảng cách xa hơn, chếch hơn sang bên trái, nhưng anh đã có một pha dứt điểm hoàn hảo vào góc xa khiến cú bay người của thủ môn bên phía đội khách chỉ thêm tô điểm cho bàn thắng. Có thể nói trận này Marquez chơi tốt hơn hẳn những trận trước (1 bàn thắng, 1 pha kiến tạo). Anh chơi hay chỉ sau Iniesta trong trận này!

Cũng cần nói là Racing dường như quá yếu, và việc phải nhận bàn thua quá sớm đã khiến ý chí chiến đấu của họ xuống rất thấp. Cả hiệp 1 họ chỉ gây được một pha sóng gió trước khung thành Barca, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Và Barca cũng đá khá thong thả sau khi dẫn trước, bởi họ còn phải giữ sức cho trận đấu giữa tuần với Stutgart tại khuôn khổ Champions League.

Hiệp 2 sẽ không có gì đáng xem nếu không có khoảnh khắc đáng nhớ của Thiago. Cả 2 đội chơi cầm chừng, Barca thì đã chắc thắng và tấn công không quyết liệt như mọi khi. Kể từ khi Pep quyết định cho 3 cầu thủ trẻ là Jeffren, Thiago và Pedro vào sân thì trận đấu mới thêm phần kịch tính. Phút 84, Messi có bóng bên cánh phải, anh dốc xuống sát đường biên ngang rồi chuyền ngược trở lại cho Thiago. Một cú ra chân khá nhanh, bóng khẽ chạm vào chân hậu vệ bên phía đội khách làm đổi hướng khiến mành lưới của Racing rung thêm lần nữa. Đáng mừng đây là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ trẻ Thiago sau 2 lần xuất hiện tại La Liga. Hi vọng anh sẽ tiếp đà thăng tiến này và Barca sẽ có thêm một tài năng mới thực sự!

Khoảng cách 5 điểm với đại kình địch Real đã được thiết lập trở lại, và tất cả cùng mong chờ Real sẽ xảy chân trước Villareal vào đêm nay!:hump:

Clip tổng hợp trận đấu:
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=f1fUKRLzSBE"]http://www.youtube.com/watch?v=f1fUKRLzSBE[/ame]
 
Sửa lần cuối:

nhuhuy432

Juvenil B
Đầu quân
12/4/09
Bài viết
177
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Da Nang
Barça đồng
0
Quá tuyệt vời, dù lúc đầu vẫn còn nghị ngại về việc thiếu vắng đội phó Xavi nhưng xem xong trận đấu này thì có thể khẳng định, ngoài Real thì khó đội nào có thể đánh bại đc Barca, dù có lúc "đá 10 người", có trận "thủng nguyên hàng thủ".
Barca vô đối.
 

morbidvn

Tiểu học xã
Đầu quân
24/11/08
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Hôm qua ngủ quên mất không xem được,hình như hôm qua Marquez đá được phải không các bác
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Qua trận này chắc bộ sậu nhà kền kền đã nhận ra cái sai lầm còn lớn hơn cả bỏ ra 250tr euro mà chưa được gì đó là đánh giá Canales là Messi:thedo:. Canales còn bé lắm, trình sau này chắc cũng ngang Bojan thôi.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top