AFC U-23 Championship 2018: Huyền thoại!!

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Vụ Vietjet Air chán quá nhỉ. Đem mấy trò xác thịt ra để quảng bá đúng lúc cả đất nước đang tự hào khiến bị phản ứng ngược.

Barca-2015.jpgLan-trung.jpg
Vụ này công nhận dân mình soi kỹ thật. Bản thân bác Lân Trung cũng là người có công nhiều với bóng đá nước nhà. Chẳng có ai là Giáo sư đại học gia đình dòng dõi lại suốt ngày cày ải cho mảng bóng đá như bác này. Trong lúc vui quá nên không giữ được bình tĩnh khiến mọi người ghen tỵ ném đá. Thú thật, trong ngày vui này thì ai cũng đòi lao lên xe cả và chị em nào gặp các cầu thủ cũng đòi tụt váy rụng trứng. Vào thời điểm khác thì chẳng ai quan trọng hóa vấn đề nhưng ở thời điểm này là thiêng liêng => ăn gạch.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Vụ ông Lân Trung thì có tiếng từ xưa xửa xừa xưa rồi lão ơi. Cái ảnh này năm 2008 là một ví dụ, trong khi cả đội bóng đang ăn mừng chức vô địch thì ông ta cũng nhảy vào và nghe ta đồn bị thầy Tô mời ra :))

27332498_721611308046047_5452818538356697066_n.jpg

Và trên báo Người lao động, ông Gụ - Phó chủ tịch phụ trách truyền thông VFF cũng đã chính thức lên tiếng:

"Tôi là Trưởng ban truyền thông của VFF, tôi không hề giao cho ông Nguyễn Lân Trung phụ trách công việc đó. Tôi đã theo đoàn 10 ngày ở thời điểm thi đấu tại Trung Quốc. Sự việc ông Trung có mặt ở trên xe buýt tôi không biết trước, vì phải lo nhiều công việc khác tại buổi đón đội tuyển U23 Việt Nam trở về"- ông Nguyễn Xuân Gụ nói.

Theo vị Phó chủ tịch phụ trách truyền thông của VFF, nếu có giao việc cầm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ảnh huấn luyện viên (HLV) trưởng Park Hang Seo trên xe diễu hành tri ân người hâm mộ thì không ai khác ngoài ông Dương Vũ Lâm, Trưởng đoàn U23 Việt Nam. Việc ông Nguyễn Lân Trung lên xe buýt 2 tầng chở đội tuyển U23 Việt Nam diễu hành từ sân bay Nội Bài về trung tâm Thủ đô Hà Nội là hoàn toàn không có trong kế hoạch.

"Nếu ông Trung nói được giao lên xe làm nhiệm vụ, thì người phân công là ai, trong khi tôi là Phó chủ tịch VFF kiêm Trưởng Ban Truyền thông. Ông Trung mới vừa về làm ủy viên Ban Truyền thông"- ông Gụ nói.

Ông Nguyễn Xuân Gụ cho biết thời gian tới ông sẽ kiến nghị lên ban lãnh đạo VFF quán triệt việc tổ chức các chương trình tương tự, không để một vài cá nhân làm ảnh hưởng đến kế hoạch, ý nghĩa chung của chương trình.

10915172020225514-1517208576567132247929.jpg

http://nld.com.vn/thoi-su/ong-nguye...u-hanh-cua-u23-viet-nam-20180129134308053.htm
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Hóa ra bác Trung có tính vô duyên à ;)). Tôi thấy cái mảng này tương tự Carles Naval. Còn đã gọi là sếp tầm phó trưởng ban này nọ thì diện vest đứng ở chỗ nào đó chờ đội. Tôi nghĩ việc đứng trên xe buýt chẳng có gì gọi là quá tôn vinh đến mức phải căng thẳng khi có ai khác đứng trên đó. Nhất là lần đầu tiên ta làm kiểu này thì cũng nên có quan chức hoặc người nhắc tuồng bên cạnh. Giờ ông Gụ mà lại vạch áo cho người xem lưng thì VFF chẳng có tý gì tiến bộ cả.
 

linhnhe

Đại gia, Barçamania Việt Nam , Phóng viên FCBVN
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Vậy là cơn mơ cũng đã đến lúc phải tỉnh. Cả tuần qua lúc nào cũng cứ kiểu lưng lửng ở đẩu đâu, chả tập trung được việc gì cả :dreaming: Quả ảnh này hai hôm nay ngập tràn mạng xã hội rồi, nhưng mình vẫn muốn lưu lại ở đây. Một hình ảnh tượng trưng quá đẹp cho một khúc hùng ca bi tráng và lãng mạn của những con người trẻ tuổi.

27164425_1990867650928291_6883783700094220354_o.jpg


Cảm ơn bạn. Về BLV bóng đá, tớ không chửi bới họ, một số người mình tôn trọng (Quang Huy, Anh Ngọc), Họ là những người tâm huyết và sâu sắc. Tuy nhiên một số tay ngang mà mình nói đích danh ở trên (Bởi vì mình hiểu rõ tâm tính cũng hơn 10 năm nay) chủ yếu là hùa theo trào lưu, tranh thủ đánh bóng và phát ngôn thái quá! Những tay này với những phát biểu cảm tính, thái quá đa số làm sai lệnh tính định hướng tốt cho đào tạo trẻ. Nếu có hiểu biết thì hãy khiêm tốn trong lời nói và nên bình tĩnh đào sâu và nhận xét vào những điểm yếu nhiều hơn thì tính xây dựng mới cao. Theo tớ hiểu, điểm quan trọng nhất của truyền thông là tính định hướng trên cơ sở chuyển tải thông tin, sự thật. Bạn đánh giá thế nào về điểm này của truyền thông VN?
Về sự thành công của lớp trẻ tại giải này. Tại sao vẫn những em đấy mà Hữu Thắng, Phan Thanh Hùng lại không thúc đẩy được gì? Vậy cái gì tạo nên sự khác biệt mang tính bất ngờ lớn đó? Nên phải bình tĩnh và đừng ngộ nhận chỉ qua một giải đấu. Một khi tính bất ngờ không còn thì giá trị thật sẽ thể hiện.Đối với người hâm mộ
thì phải vui cho tưng bừng, còn đối với người làm chuyên môn thì phải thể hiện cho chuyên nghiệp.

Mấy hôm trước diễn đàn cứ sập lên sập xuống, giờ mới vào viết được vài dòng. Mình thì cảm thấy bản thân không có đủ hiểu biết về mỗi cá nhân các nhà báo, bình luận viên trong thời gian dài để mà đánh giá có phải người này sâu sắc, người kia thái quá hay không. Mình chỉ đang bàn chung về hai vấn đề: thứ nhất là việc đưa cảm xúc vào bình luận trên truyền thông, thứ hai là tác động của truyền thông đối với sự thành công hay thất bại của các cầu thủ.

Về vấn đề thứ nhất, việc đưa cảm xúc cá nhân vào bình luận truyền thông, theo mình không hề thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp, mà ngược lại còn là một kỹ năng cần có của các nhà báo. Khi chứng kiến khoảnh khắc các BLV rơi nước mắt trong buổi bình luận sau trận bán kết, mình cũng đã liên tưởng đến ví dụ của anh Hiển về bác BLV đã khóc đến mức không phát nổi ra âm thanh khi Sergi Roberto ghi bàn thắng quyết định. Bạn cho rằng đó là thiếu chuyên nghiệp, còn mình thì thấy đó là những khoảnh khắc rất đẹp, những khoảnh khắc mà mãi về sau này khi nhớ về trận đấu, người ta cũng đồng thời nhớ lại những cảm xúc mang lại bởi trận đấu ấy đã tuyệt vời đến thế nào. Việc thể hiện sự đồng cảm với khán thính giả, cho dù là thật 100% hay có chút diễn như lời anh Hiển (mà bản thân em thì em thấy lúc đấy mừng cuống lên rồi nói còn không nổi huống chi là diễn), chính là một phần tất yếu của truyền thông. BLV chứ có phải phát ngôn viên bộ ngoại giao đâu, khô cứng quá chán lắm :cuoimim:

Vấn đề thứ hai mình cũng đã nói qua, chính bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ mới là điều quyết định thành công và thất bại của bản thân họ. Ở đâu mà thắng chẳng được khen, thua chẳng bị chỉ trích, riêng gì Việt Nam đâu. Việc cùng một lứa cầu thủ mà thành công tại giải này, thất bại tại giải khác ở những thời điểm khác nhau thì lại càng bình thường hơn nữa. Nói đâu xa xôi, nhìn sang bên Real là thấy ngay :cuoimim: Các em thất bại ở các giải trước, các em đã nhận chỉ trích. Các em thành công ở giải này, các em xứng đáng được khen ngợi. Còn khen tới mức phóng đại, thì chính mình đôi khi cũng không thích lắm đâu, nhưng mà thôi cứ chấp nhận đấy cũng là một phần tất yếu của truyền thông đi. Mục đích câu view + lòng hâm mộ bóng đá, tinh thần dân tộc và niềm vui chiến thắng của người viết + mong muốn động viên tinh thần các cầu thủ --> phóng đại một chút, ta cứ nhẹ nhàng mà tận hưởng cho đời thanh thản :sogood:

Xem Việt Nam giải này cứ như đọc truyện của Adachi ấy, kịch tính và lãng mạn đến không thể tin được. Mong là happy ending
Fan bác Adachi điểm danh :beauty::beauty: Trận chung kết cực cho các em thật, nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy quá lãng mạn luôn ấy :beauty:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
https://thethao.tuoitre.vn/tin/comment/1423095.html

Lão Bằng đọc báo thiếu đi bình luận của Tổng thư ký VFF rồi nhé. Bình luận như tay Lê Hoài Anh này mới gọi là làm chính trị được. Bác Gụ chắc cũng ghen tỵ bức xúc với bác Trung nên bực mình mắng nhân viên rồi :cuoimim:.

Thấy mấy người nói đến truyện Adachi mà lười google quá. Chắc cái thời Doremon đã qua từ lâu rồi.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Tôi thấy cái vụ VJ là bình thường. Các ông phải nghỉ nó đơn giản thế này:

1. Ông VJ đã lo từ A đến Z để làm được chuyến bay thẳng đưa các em nó về sớm nhất có thể, sao không ai ghi nhận cho họ
2. Họ tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên máy bay với hình thức là mẫu Bikini cách tân, gần giống như Vitoria Secret thì có gì sai. Sau khi biểu diễn xong các em xin chụp ảnh có gì sai, dưới đất kia kìa một ổ nhền nhện show biz xin rụng trứng ăn theo kia kìa, chỗ đấy mới chết, chứ chết sao được mấy em mẫu trên máy bay
3. Mấy ông VN Airline, JetStart lại tranh thủ nhảy vào hội đồng thôi

Mà các ông thoáng thoáng tây tây lên, Bikini đẹp bỏ mịa đi được kêu gì. Đừng có lôi tổ quốc vào nhé, thi hoa hậu éo nào chả có màn BIkini cho quốc dân đồng bào xem, để các ông ban giám khảo soi kính tìm lông,...
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Tôi thấy cái vụ VJ là bình thường. Các ông phải nghỉ nó đơn giản thế này:

1. Ông VJ đã lo từ A đến Z để làm được chuyến bay thẳng đưa các em nó về sớm nhất có thể, sao không ai ghi nhận cho họ
2. Họ tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên máy bay với hình thức là mẫu Bikini cách tân, gần giống như Vitoria Secret thì có gì sai. Sau khi biểu diễn xong các em xin chụp ảnh có gì sai, dưới đất kia kìa một ổ nhền nhện show biz xin rụng trứng ăn theo kia kìa, chỗ đấy mới chết, chứ chết sao được mấy em mẫu trên máy bay
3. Mấy ông VN Airline, JetStart lại tranh thủ nhảy vào hội đồng thôi

Mà các ông thoáng thoáng tây tây lên, Bikini đẹp bỏ mịa đi được kêu gì. Đừng có lôi tổ quốc vào nhé, thi hoa hậu éo nào chả có màn BIkini cho quốc dân đồng bào xem, để các ông ban giám khảo soi kính tìm lông,...
Quan trọng nhất là VJ chọn trúng cái em heo nái, à nhầm, LTH k0 hợp chút nào để khoe thân, mặt xấu, bụng mỡ :angry:
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
ông lại nhầm, đã là đối thủ của nhau thì phải tìm đúng điểm để dìm hàng.

Ông VN Air Line, Ông Jetstart đếch đón được các em bằng chuyến bay thẳng nên giở trò này.

Thôi thấy VJ chẳng có gì sai hết.

Quên mịa hết mấy quan niệm cổ hủ đi, quan trọng là ông nào đưa được các em nó về sớm nhất có thể, nếu không về sớm được ai dám chắc 6h đồng hồ buổi chiều ngày CN là thời gian để các ông reo hò, tắc đường, lúc đó các em nó còn đang lang thang ở TQ.

Lấy việc nhỏ bằng móng tay ra để dìm hàng, vớ vẩn lắm,

Phải thừa nhận rằng: U23 là thỏi nam châm cho các hoạt động Marketing từ cá nhân đến tổ chức. Từ các em nhền nhện Showbiz xin rụng trứng, đến các em sinh viên chết mê mệt vì trai đẹp. Đến các chị em bán hàng Online tranh thủ giảm giá, giới thiệu sản phẩm, đến những vị chính trị gia tranh thủ cướp sàn diễn để show hàng, tất cả chỉ là đu theo mà thôi. Ông VJ có làm quá một tý thì cũng là mang các em về sớm nhất có thể, chứ cũng éo như các ông ở VN đến ăn cũng không cho ăn, đi vệ sinh còn éo kịp, toàn đạo đức giả hết.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Tôi không rõ Vietnam Airlines có bay thẳng hay phải nối chuyến để đưa U23 về hay không nên ban đầu cũng ưng cái bụng khi thấy một doanh nghiệp tư nhân mạnh tay sơn xe dát máy để đón các người hùng về bù đắp lại công sức gian khổ trên sân. Nhưng nhìn cảnh bà cô béo như lợn ăn mặc như dân múa cột uốn éo xà vào lòng các cháu thì thú thật đến tôi cũng ngứa mắt chứ đừng nói các cháu mới mười tám đôi mươi thẹn chẳng biết giấu mặt đi đâu trước ống kính và máy ảnh.

VNA.jpg

Đừng nên lôi cụm từ đạo đức giả ra đây. Đây là vấn đề hình ảnh quốc gia. Một đội tuyển phải đi hãng của quốc gia. Được chào đón theo nghi thức quốc gia cao cấp hoặc trang trọng. Thử hỏi các cháu xem nó chọn thà đi hãng hàng không quốc gia hay mong được VJE đón một lần trong đời. Tôi đánh giá phông văn hóa của U23 này rất cao và tôi tin ông cũng nên cổ vũ điều đó. Hay ông là blue chip của VJE nhỉ :D. Rèn các em trẻ bắt đầu từ đây chứ từ đâu nữa. Chẳng lẽ lại thích thú cổ vũ một thế hệ bay đêm bét tè lè nhè giống đám Văn Quyến, Huy Hoàng....
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nói chung đạo đức cầu thủ là rất quan trọng, sự nghiệp có lâu dài hay không đến 90% là phụ thuộc vào lối sống có lành mạnh hay không, tài năng cỡ mấy thiên tài Brazil mà ăn chơi lêu lổng thì cũng trụ được vài năm là hết, đặc biệt nếu dính đến gái gú.

Hy vọng các em giữ được cái đầu tỉnh táo, nếu có ăn chơi thì cũng nên như thằng 7, ko bị ảnh hưởng, làm ra làm chơi ra chơi không chồng chéo lên nhau, tuy nhiên tốt nhất là nên tìm lấy một hậu phương vững chắc và chỉ tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp, giống như Roger Federer trong quần vợt, như thể mới có thể kéo dài sự nghiệp với sự ổn định cao và giúp bóng đá nước nhà được hưởng lợi.

VJ làm ko sai với khía cạnh một doanh nghiệp nhưng với khía cạnh đạo đức, họ có phần ích kỷ khi chỉ nghĩ đến lợi ích của cá nhân mà ko cần quan tâm đến những hậu quả khác, đôi khi mầm mống của sự buông thả nó đến từ những hành động như vậy đối với các cầu thủ trẻ.

Ngay cả việc thưởng tiền theo mình cũng nên đưa cho gia đình thay vì đưa trực tiếp cho cầu thủ, mà tốt nhất là nên thưởng bằng món đồ nào đó có ích thay vì tiền mặt, đưa quá nhiều tiền cho những người ko biết tiêu tiền thực chất là làm hại người ta.
 
Sửa lần cuối:

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
[MENTION=2223]denpietrau[/MENTION]

Ông đọc kỹ các bài viết của tôi trước đó thì ông biết, tôi cũng rất nóng mắt với các trò thưởng tiền, hứa nọ chai trước ngay khi trận bán kết kết thúc.

Nhưng nếu vì một hành động của VJ mà quên đi những đóng góp của họ là không được. Đành rằng họ làm vậy là không hợp lý, (đấy là do các ông nhìn ảnh, chứ các ông có ở trên đó đâu mà biết không khí nó thế nào, vui hay buồn, hợp lý vừa phải hay là mơn trớn quá đà?)

Đến Hoa hậu còn xin rụng trứng, thì mấy em người mẫu biểu diễn xong nó chụp vài kiểu ảnh thì chết ai?

Tất cả đều đến từ sự quá chớn chung chung của xã hội, đừng dội lên đầu thằng nào khi sàn sàn giống nhau, quan chức chả công trạng gì cũng lên sân khấu, tranh chỗ chụp ảnh, thì VJ bỏ tiền bỏ công sức, mà chót làm gì quá đà thì cũng đừng dựa vào đó mà chém nó tơi bơi, kiểu miệt thị.

Vừa phải thôi. Và nên có một lời khen cho người ta đi kèm việc chê bai, miệt thị.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Với cá nhân mình thì thằng VJ có vé rẻ thì mình vẫn book, nó làm thế chả ảnh hưởng quái gì đến mình mà phải tẩy chay nó.

Còn thằng VJ nó bỏ công ra thì cũng vì bản thân nó muốn PR tên tuổi cho nó thôi chứ có phải vì các cầu thủ trẻ quái đâu :)).
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Đấy, tối mới lại xem bản tin, Sư bà chúng nó, nào là các tỉnh, Bi thư tỉnh, chủ tịch... rồi diễu hành ở tỉnh. Quá đà quá rồi đấy, ruồi nhặng bâu đầy, lấy tiền của dân ra thưởng để giải ngân cho bằng hết,

Nhiều ruồi quá, nhiều ruồi quá.
 

phuongdh

Juvenil B
Đầu quân
8/5/09
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Vậy là cơn mơ cũng đã đến lúc phải tỉnh. Cả tuần qua lúc nào cũng cứ kiểu lưng lửng ở đẩu đâu, chả tập trung được việc gì cả :dreaming: Quả ảnh này hai hôm nay ngập tràn mạng xã hội rồi, nhưng mình vẫn muốn lưu lại ở đây. Một hình ảnh tượng trưng quá đẹp cho một khúc hùng ca bi tráng và lãng mạn của những con người trẻ tuổi.

View attachment 7726






Mấy hôm trước diễn đàn cứ sập lên sập xuống, giờ mới vào viết được vài dòng. Mình thì cảm thấy bản thân không có đủ hiểu biết về mỗi cá nhân các nhà báo, bình luận viên trong thời gian dài để mà đánh giá có phải người này sâu sắc, người kia thái quá hay không. Mình chỉ đang bàn chung về hai vấn đề: thứ nhất là việc đưa cảm xúc vào bình luận trên truyền thông, thứ hai là tác động của truyền thông đối với sự thành công hay thất bại của các cầu thủ.

Về vấn đề thứ nhất, việc đưa cảm xúc cá nhân vào bình luận truyền thông, theo mình không hề thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp, mà ngược lại còn là một kỹ năng cần có của các nhà báo. Khi chứng kiến khoảnh khắc các BLV rơi nước mắt trong buổi bình luận sau trận bán kết, mình cũng đã liên tưởng đến ví dụ của anh Hiển về bác BLV đã khóc đến mức không phát nổi ra âm thanh khi Sergi Roberto ghi bàn thắng quyết định. Bạn cho rằng đó là thiếu chuyên nghiệp, còn mình thì thấy đó là những khoảnh khắc rất đẹp, những khoảnh khắc mà mãi về sau này khi nhớ về trận đấu, người ta cũng đồng thời nhớ lại những cảm xúc mang lại bởi trận đấu ấy đã tuyệt vời đến thế nào. Việc thể hiện sự đồng cảm với khán thính giả, cho dù là thật 100% hay có chút diễn như lời anh Hiển (mà bản thân em thì em thấy lúc đấy mừng cuống lên rồi nói còn không nổi huống chi là diễn), chính là một phần tất yếu của truyền thông. BLV chứ có phải phát ngôn viên bộ ngoại giao đâu, khô cứng quá chán lắm :cuoimim:

Vấn đề thứ hai mình cũng đã nói qua, chính bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ mới là điều quyết định thành công và thất bại của bản thân họ. Ở đâu mà thắng chẳng được khen, thua chẳng bị chỉ trích, riêng gì Việt Nam đâu. Việc cùng một lứa cầu thủ mà thành công tại giải này, thất bại tại giải khác ở những thời điểm khác nhau thì lại càng bình thường hơn nữa. Nói đâu xa xôi, nhìn sang bên Real là thấy ngay :cuoimim: Các em thất bại ở các giải trước, các em đã nhận chỉ trích. Các em thành công ở giải này, các em xứng đáng được khen ngợi. Còn khen tới mức phóng đại, thì chính mình đôi khi cũng không thích lắm đâu, nhưng mà thôi cứ chấp nhận đấy cũng là một phần tất yếu của truyền thông đi. Mục đích câu view + lòng hâm mộ bóng đá, tinh thần dân tộc và niềm vui chiến thắng của người viết + mong muốn động viên tinh thần các cầu thủ --> phóng đại một chút, ta cứ nhẹ nhàng mà tận hưởng cho đời thanh thản :sogood:

Fan bác Adachi điểm danh :beauty::beauty: Trận chung kết cực cho các em thật, nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy quá lãng mạn luôn ấy :beauty:

Không nên so sánh U23VN với Barca bạn nhé! nó hơi kỳ về đẳng cấp! Trận thắng PSG lịch sử là kỷ lục thế giới với một đội bóng số 1 thế giới. Còn U23Vn là một hiện tượng của giải trẻ! nó giống như trước giờ đang đi con wave tàu tự nhiên được cầm lái chiếc Camry vậy! Vấn đề là chạy được bao lâu!! Đối với những người có nghề họ sẽ nhìn nhận theo chiều sâu và bình tĩnh nhận xét để tránh việc tung hô quá mức (Như gào thét, rồi chảy nước mắt...). Mà chính xác như mình tiên đoán, việc tung hô, PR quá lố đã dẫn đến một số chuyện bi hài như bạn đã đọc những ngày qua.

Trở lại với trận CK của U23, có 2 điều tớ rất tiếc về chuyên môn:

1/ BTC và chủ nhà rất rất tệ khi để hai đội hay nhất giải chơi trên cái ruộng tuyết đó! nó chẳng có một tý chuyên môn nào cho những người xây dựng bóng đá trẻ. Mình mong BTC lùi lại thêm một ngày và đổi sân khác thời tiết tốt hơn...kể cả có thua nhưng chúng ta có cơ hội để xem các em chơi hưng phấn đến mức nào. Nhưng điều đó đã không xảy ra vì một số tay lãnh đạo tồi của AFC và thêm ông bạn láng giềng tốt của chúng ta. (Giả sử U23 TQ có mặt ở CK thì có đá cái sân như thế ko???)
2/ Ông Park đã thay người và điều chỉnh lối chơi cực tốt trong những trận trước đó, nó cho thấy ông là người đọc trận đấu xuất sắc và xử lý rất hợp lý với con người mà ông đang có, tuy nhiên việc ông thay Hồng Duy vào thực sự là không như vậy. Với mặt sân như vậy và với đối thủ chơi kỹ thuật như Uzebeck, Hồng Duy mất hút và ta như khuyết hẳn một người! những phút cuối hiệp phụ 2, hầu như chỉ có chống đỡ thụ động và rất tiếc là đội bạn thay người cực kỳ chuẩn với một cầu thủ cao, khỏe.... Đó chỉ là cảm xúc cá nhân, U23 VN chơi kiên cường với 3 trận 120' như vậy cũng là lịch sử rồi. Nhiều khi vô địch chưa chắc đã hay...Tình chỉ đẹp khi còn dang dở...

Chốt lại, mong cái lứa này phát triển đều và thay đổi máu thực sự cho đội tuyển! Nhưng có vẻ đang không như thế với những diễn biến gần đây.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
2/ Ông Park đã thay người và điều chỉnh lối chơi cực tốt trong những trận trước đó, nó cho thấy ông là người đọc trận đấu xuất sắc và xử lý rất hợp lý với con người mà ông đang có, tuy nhiên việc ông thay Hồng Duy vào thực sự là không như vậy. Với mặt sân như vậy và với đối thủ chơi kỹ thuật như Uzebeck, Hồng Duy mất hút và ta như khuyết hẳn một người! những phút cuối hiệp phụ 2, hầu như chỉ có chống đỡ thụ động và rất tiếc là đội bạn thay người cực kỳ chuẩn với một cầu thủ cao, khỏe.... Đó chỉ là cảm xúc cá nhân, U23 VN chơi kiên cường với 3 trận 120' như vậy cũng là lịch sử rồi. Nhiều khi vô địch chưa chắc đã hay...Tình chỉ đẹp khi còn dang dở...

Chốt lại, mong cái lứa này phát triển đều và thay đổi máu thực sự cho đội tuyển! Nhưng có vẻ đang không như thế với những diễn biến gần đây.
Em đồng tình quan điểm này. Ông Park có 2 cái hơn HLV nội:
- Cho các cầu thủ tập thể hình để rắn chắc phần thân trên.
- Sẵn sàng đuổi ngay ngôi sao đồn thổi số 1 Việt Nam là Phượng già ra ngoài khi hết hiệp 1.

Còn sai lầm của ông thì đầy. Không có ông thánh nào chỉ 2-3 tháng và cầm đội thời gian ngắn đã giúp lột xác nếu không có nền tảng cơ bản. Đây là lứa U20 thế giới giỏi phòng ngự nhưng kém tấn công. Ông đã giúp ta tấn công tốt hơn với sự có mặt của Xuân Trường, Công Phượng, Văn Đức. Nhưng may mắn đồng hành và Quang Hải quá xuất sắc khiến lu mờ các sai lầm. Quả thay Hồng Duy so với quả ông U-zơ-bếc thay số 11 là quyết định trái hẳn nhau. Trong một thế trận gần như không thể tạo cơ hội và trông chờ vào đá trực tiếp thì thay cầu thủ lắt léo đúng là tự sát. Đây là kiểu thay theo cảm tính trông chờ may mắn giống ở bán kết.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top