AFF Cup 2010: Nước mắt nhà cựu Vô địch

Remo

Tiểu học xã
Đầu quân
29/5/09
Bài viết
18
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Theo dõi Trọng Hoàng mấy năm nay rồi từ giải U21 năm 2007 em nhận thấy Trọng Hoàng là 1 cầu thủ có thể lực xung mãn tốc độ tốt sút xa tốt. Nhưng điểm yếu lớn nhất là khả năng chuyền bóng nhất là những quả chuyền dài. Về những pha bóng thô bạo thì các cầu thủ SLNA đã bị chỉ trích nhiều rồi. Trọng Hoàng còn có lần bị chỉ đích danh về những cú vào bóng triệt hạ đồng nghiệp. Hi vọng Hoàng bò sẽ trưởng thành hơn trong tương lai.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Ảnh vui sau trận thắng Singapore:

101209_100016_548.jpg


101209_100056_894.jpg


101209_100119_23.jpg


 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
properman nói:
Cả trận chúng ta coi như chấp tiền đạo, A.Đức không tranh chấp nổi trung vệ họ
Thật ra không thể trách Anh Đức được khi các hậu vệ của Singapore có thể hình và thể lực tốt hơn hẳn.

Hơn nữa trong chiến thuật của ông Calisto thì vị trí tiền đạo không hẳn là người cáng đáng nghiệm vụ ghi bàn mà nhiệm vụ chính là thu hút sự chú ý của hậu vệ đối phương tạo thời cơ để Vũ Phong, Thành Lương hoặc Trọng Hoàng tung ra những cú đấm quyết định.

Thắng rồi là tha thứ hết, từ thẻ đỏ của Trọng Hoàng đến sai lầm của Như Thành.

Mà giải lần này có vẻ chất lượng các tiền đạo của các đội là không được tốt lắm khi các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho tới khi kết thúc vòng bảng chỉ mới có được 2 bàn thắng.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Clip Obama đi bão cùng CĐV Việt Nam :megalol:

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=MnOrnq3f3_g&feature=player_embedded"]http://www.youtube.com/watch?v=MnOrnq3f3_g&feature=player_embedded[/ame]
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Thư giãn tí trong khi chờ vòng Bán kết:

Phát biểu của 2 bên sau trận đấu::
Noh Alamsa: thật tuyệt vời khi khán giả đến sân đều mặc áo đỏ, màu áo của đội chúng tôi ...tôi không quan tâm mấy đến kết quả trận đấu...
Duric: tỷ số trận đấu không phản ánh đúng cục diện trên sân, họ có 1 thẻ đỏ, nhưng chúng tôi cũng đáp lại với nhiều thẻ vàng...
Casmir: Tấ...n Trường là một kẻ tồi, anh ấy nói tôi là "thằng mọi da đen", tôi không còn đủ tự tin để thi đấu nữa...
HLV Arvamoric: thật nực cười khi họ chỉ trích Philipin chơi phòng ngự tiêu cực, cả hiệp 2 tôi chỉ thấy một khối bê tông màu trắng. Cầu thủ chơi hay nhất bên phía các bạn là số 11. Cú vô ảnh cước thật tuyệt vời.
Minh Phương: thật bất công với họ khi chúng ta thi đấu đủ người, chúng ta đã có khán giả, vì vậy 10 người cũng đủ rồi...
Calisto: tôi không muốn nói gì nhiều, trận thua Phi tôi đã nhận hết trách nhiệm về phía mình, vậy nên trận thắng này, mọi công lao đều là của tôi...
:megalol:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
65424_183130918368423_100000145492339_669975_4052334_n.jpg


Phù thủy Calisto và người hâm mộ :megalol:​
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
ĐTVN đã đặt chân tới Malaysia để chuẩn bị cho trận Bán kết lượt đi sẽ diễn ra sau 3 ngày nữa. :byebye:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đã là VUA thì phải ở trong cung điện, ngồi trên Ngai vàng. Và Việt Nam cũng thế, sang Mã Lai được các bạn đón tiếp rất nhiệt tình và trọng thị. Đây là cung điện của nhà vua Việt Nam ở Mã Lai! :D

101213_003347_30.jpg
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Video Clips về nơi ở của ĐTQG Việt Nam ở Mã Lai và clip bình luận trước trận đấu (Clip được Truyền hình báo Thể thao & Văn hóa thực hiện):

- ĐTQG Việt Nam ở trong cung điện :D
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=NIyCboKN-Tg&feature=mfu_in_order&list=UL"]http://www.youtube.com/watch?v=NIyCboKN-Tg&feature=mfu_in_order&list=UL[/ame]

- ĐTVN: Lỗ hổng ở hai cánh
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=VLZF5H1AjUo&feature=mfu_in_order&list=UL"]http://www.youtube.com/watch?v=VLZF5H1AjUo&feature=mfu_in_order&list=UL[/ame]
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
affsuzukicup2010logo1.png



malaysia1.png
f2m5a162ebps11.png
925881971.png


Thời gian: 19h. Ngày: 15/12/2010. SVĐ: Bukit Jalil

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây thôi, người ta vừa chứng kiến nỗ lực tuyệt vời của Việt Nam - Malaysia khi vào được vòng bán kết. Đó là kết quả xứng đáng với lòng quyết tâm mà những đội bóng Đông Nam Á có được. Thầy trò HLV Calisto đã nín thở trong 90 phút ở sân Mỹ Đình trong cuộc đối đầu với Singapore và dành một chiến thắng quyết định, loại bỏ cựu vương AFF Cup ra khỏi cuộc chơi. Trong khi đó, tại Indonesia, Malay cũng đã loại bỏ được Á quân giải đấu - Thái Lan, một đội bóng mạnh. Đó là những thành quả mà họ có được từ lòng quyết tâm và quả cảm. Giờ đây, chỉ còn ít ngày nữa thôi, nhà vô địch AFF sẽ làm khách trên sân Bukit của Malaysia. Sẽ là một thử thách đối với thầy trò HLV Calisto?

Cả hai vừa trải qua vòng bảng rất khó khăn bởi sự ngang bằng đẳng cấp của các đội bóng. Việt Nam đại bại trước Philipines với tỉ số 0-2 một cách quá bất ngờ. Malaysia chỉ dành được chiến thắng duy nhất trước Lào. Tuy nhiên, bằng nỗ lực, họ đã vượt qua những đối thủ đáng gờm nhất.

Trở lại với trận Bán kết lượt đi của ĐTVN với Malaysia vào ngày mai. Trong quá khứ, không ít lần các đội tuyển bóng đá của chúng ta gặp những khó khăn rất lớn. Còn nhớ tại AFF Cup 2008, thầy trò Calisto đã phải băng qua biết bao sóng gió để lần đầu tiên mang cúp vàng về nước nhà. Khởi đầu với trận thua 0-2 trước Thái Lan ở ngày ra quân, ĐTVN vẫn phấn đấu để lọt vào Bán kết. Và chỉ có ý chí quật cường, tinh thần quả cảm, những Minh Phương, Tấn Tài, Công Vinh, Việt Thắng… mới đi tới trận đấu cuối cùng rồi sau đó đánh bại người Thái và lên ngôi vô địch. Sức lực, mồ hôi nước mắt, thậm chí máu của các tuyển thủ đã đổ xuống những thảm cỏ xanh để mang về niềm vui vô bờ bến, một ngày hội bóng đá của đất nước.

Đối với Malaysia, vị HLV trưởng của họ là ông Rajagopal từng dẫn giắt U23 Malaysia trở thành ĐKVĐ Seagame 25. Malay không phải là một đối thủ xoàng đối với Việt Nam, họ sẽ chơi hết mình bằng tinh thần và lòng quả cảm của các cầu thủ. Được chơi trên sân nhà, họ sẽ có cơ hội dành chiến thắng với sự cổ vũ nhiệt tình từ những CĐV nước nhà. Nếu dành chiến thắng thuyết phục trong trận lượt đi, Malay sẽ là ông chủ cầm nắm lấy cuộc chơi. Kết cục của lượt bán kết sẽ được quyết định.

Vấn đề nhân sự VN: Những sự thay thế (Đình Luật và Đình Đồng sẽ đá hai bên cánh của hàng thủ) và những phương án dự phòng như Minh Châu (có thể thay Tài Em), Quang Hải (dự bị cho Thành Lương và Vũ Phong) đều đã được thầy Tô chuẩn bị. Mục tiêu ghi bàn thắng trên sân Malay không dễ nhưng cũng không thật quá sức với ĐTVN. Thực lực của chúng ta chưa đến mức suy giảm ghê gớm như lo nghĩ của nhiều người.

Đội hình dự kiến:
Việt Nam: Tấn Trường, Quang Thanh, Phước Tứ, Như Thành, Đình Đồng, Tài Em, Minh Phương, Tấn Tài, Thành Lương, Vũ Phong, Anh Đức.

Malaysia: Chemat, Omar, Mohd Shas, Ahmad, Rohidan, Zainal, Rahim, Jasuli, Subramaniam, Talaha, Sali.

Dự đoán: 2-1
 
Sửa lần cuối:

El Pulga

Trung học xã
Đầu quân
20/9/10
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Theo mình nhớ thì gần 10 năm (từ năm 2000 -> năm 2009) Malaysia mới thắng được chúng ta đúng 2 lần. Lần ở năm 2000 là trận tranh hạng 3 ở Tiger cup 2000 trên đất Thái, còn lần ở năm 2009 chắc mọi người vẫn chưa quên nỗi đau còn nhức nhối ở Lào ngay lúc chúng ta gần chiếc HCV SEA games nhất ... vậy theo suy đoán thì chắc Malaysia phải chờ 9 năm nữa mới vượt qua được Việt Nam lần tiếp theo ... 9 năm nữa nhé các bạn "Mã đen" ...
 

KuChiWaRaHaS

Juvenil A
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
211
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Cố lên nào cá chàng trai .Hãy phục thù trận Ck Seagames năm ngoái .Đến h mình vẫn thấy ức bọn Malay .Hi vọng ông Calisto sẽ có chiến thuật phù hợp để trả sòng phẳng món nợ này.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Đội tuyển của chúng ta lẽ ra đã có một kết quả khả quan hơn nếu không có những sai lầm cá nhân của Tấn Trường.
Tuy nhiên phải công nhận là Huy Hoàng không thích hợp đá hậu vệ phải khi phòng thủ kém và tấn công không được do không quen vị trí.
Tin tưởng Mã Lai đá như thế này thì với đầy đủ đội hình, VN đủ sức lật ngược được tình thế.
 

KuChiWaRaHaS

Juvenil A
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
211
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
vâng như vậy là VN đã có 1 kq không thể tôi tệ hơn sau trận lượt đi. Chúng ta hãy xem "phù thủy" To sẽ có phép thuật gì trong trận lượt về để có thể lật ngược tinh thế.Hãy cầu mong điều kì diêu có thễ xảy ra trong 3 ngày tới.
 

1vs100

Juvenil B
Đầu quân
6/11/10
Bài viết
110
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
HCM, VIETNAM
Barça đồng
0
Công Vinh - Pele : Sự trùng hợp kì lạ
Có lẽ trong thế giới bóng đá ai cũng biết đến tài năng của Pele, còn tài năng tiên tri của ông thì ngược lại.
Và gần đây lại xuất hiện 1 "Pele Việt Nam'', đó là Công Vinh. Tài năng trên sân cỏ của anh cũng đã được khẳng định, còn tài dự đoán thì chẳng hề kém Pele Barasil.
Vòng bảng "Pele VN" nhận xét: “Philippines và Myanmar đều thua xa về đẳng cấp và suất đi tiếp sẽ thuộc về Việt Nam và Singapore”
Kết quả; Việt Nam và Philippines đi tiếp.
Bán kết "Pele VN" đã có những dự đoán về trận Malaysia – Việt Nam khi anh cho rằng ĐTVN sẽ có được ít nhất là một kết quả hòa hoặc chiến thắng ngay trong trận lượt đi trên sân khách, tỉ số trận đấu có thể là 1-0 hoặc 2-1 dành cho thầy trò Calisto.
Kết quả Việt Nam thua 2-0
Liệu trận tái đấu trên sân Mỹ Đình ngày 18/12 Công Vinh sẽ dự đoán như thế nào???
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Hôm nay thua 2 bàn, mà Barca lượt về cũng có thắng được Inter đâu.
Bà chị cay đắng quá nên quên mất. Lượt về Barca thắng Inter 1-0 bởi siêu sao trên cao rơi xuống Pique, hòa hồi nào :D. Ta là không thắng nổi 2 bàn thôi ;)).
Việt Nam vẫn còn cơ hội, 2 bàn chưa phải là vấn đề đến mức không thể làm được. 3 ngày tới với sức nóng Mỹ Đình và cái lạnh của Hà Nội, hy vọng Mã Lai cóng chân mà phản lưới như Tấn Trường vừa làm :D. Năm nay bác Tô hết con bài chiến thuật kiểu Quang Hải hay thâm chí Công Vinh năm ngoái. Ta cùng trông chờ Việt Thắng khỏi chấn thương được vào sân tung tăng.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Sẽ rất khó cho chúng ta ở trận lượt về. Malaysia tấn công không quá xuất sắc nhưng họ đẫ biết tận dụng triệt để các cơ hội của mình, trận tới họ chắc chắn sẽ chơi phòng ngự phản công, mà qua trận này ta thấy được khả năng phòng ngự của người Mã tốt như thế nào. Tuy nhiên, đây là một đội bóng trẻ với rất nhiều cầu thủ vẫn đang ở độ tuổi Olympic nên sẽ khó tránh khỏi cảm giác bị cóng khi thi đấu tại Mỹ Đình. Vì thế đội tuyển của chúng ta có vượt qua được vòng bàn kết hay không thì ngoài sự nỗ lực hết mình của các cầu thủ ở trận lượt về ra thì các khán giả Việt Nam cũng giữ một vai trò hết sức quan trọng. Các cổ động viên Việt Nam đang chờ các cầu thủ Malay ở Mỹ Đình!!!
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Dù sao vẫn còn 1 tia hi vọng nhỏ nhoi, hãy cứ đặt niềm tin vào 1 trận đấu xuất thần của các tuyển thủ Việt Nam. Chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn! :sad1:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Tin tưởng một trận lượt về máu lửa :x và một kết quả tốt cho đội tuyển. Chưa bao giờ mình bình tĩnh đến lạ thường như thế này :D
 

genf

Dark Angel
Đầu quân
18/7/10
Bài viết
337
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Có thể nói Việt Nam cũng xui vì lão trọng tài người Tàu, quả thứ 2 việt vị rùi mà.
Thà thua có bàn thắng đằng này trắng tay, Mã chỉ cần thủ kĩ trận lượt về thì Việt Nam tiêu, thể lực Mã rõ ràng hơn hẳn ta, mà ta lại chủ quan khinh khỉnh, lỗi bỏ người của hàng hậu vệ và chụp bóng của thủ môn rõ ngớ ngẩn, chưa kể hàng tiền vệ tiền đạo phối hợp không sắc nét. Trận hôm nay thua là 1 kết quả có thể thấy trước ngay từ đầu hiệp 2.
Dù sao cũng còn cơ hội, mong thầy trò Việt Nam có lối đá khá khẩm hơn .
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top