Anti MU và bóng đá Anh

gaxike

Mầm non xã
Đầu quân
15/3/15
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Mata dự bị cho Silva ở tuyển TBN thế đã đủ chứng minh thua kém Silva toàn diện chưa ?.

Sterling từng hợp cùng Sturridge-Suarez tạo nên bộ ba tấn công SAS nổi tiếng của Liverpool ghi hơn 100 bàn ở PL tại mùa giải 13/14 còn Lingard-Rashford thì có gì để so sánh đây ?.

Aguero là chân sút xuất sắc nhất lịch sử của MC, đã làm vài cái VPL giải PL trước khi PEP đến rồi, MU lấy ai ra so đây ?.

Kevin De Bruyne so về mặt nào cũng hơn đứt Ander Herrera, trong khi Fernandinho từng hợp cùng Yaya Toure khủng bố cả PL trong mùa giải MC vô địch mùa 13/14, ghi hơn 100 bàn mùa đó, chả lẽ ko hơn nổi thằng Fellaini ?.

Otamendi từng là trung vệ xuất sắc nhất Liga trong màu áo Valencia, MU có ai làm đối trọng vậy ?.

Bạn có cần cụ thể hơn nữa không, còn đến như thế vẫn coi là "mơ hồ" thì tôi cũng xin dừng.

- - - Updated - - -



Tôi mới là người phí công đấy.
Mou không thua Pep về tài năng, Mou thua Pep khi không có được cầu thủ nào ra hồn mà thôi. Đội hình MU hiện tại chỉ toàn hàng loại 2 chẳng có gì để so sánh được MC trừ vị trí thủ môn. Cả cái giải NHA chẳng có cái đội hình nào so sánh được với MC (nếu có chắc chỉ có Chelsea nhỉ) ở thời điểm hiện tại. OK BẠN ĐÚNG VÀ....
Bạn gợi nhớ tôi về một thời cách đây cũng không lâu lắm: Barcelona, Real Madrid, Laliga 2010 - 2011. Vẫn những câu nói ấy, dẫn chứng ấy nhưng có một số thứ đã khác và kết quả thì chẳng khác mấy. :)
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
MouNSĐ không phải là truyền thuyết :adore:
 

duonga2

Ăn hại FCBVN
Đầu quân
2/2/11
Bài viết
483
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Lời như đồn. MU-có-P-o-g-b-a đang áp đảo hoàn toàn và nhiều khả năng sẽ vùi dập đại gia Burnley :beauty:
 
Sửa lần cuối:

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Lời như đồn, 2-2 đặc sản Fergi Time.

Ông MC đừng thắng nữa, thắng nữa lại thành 15km đấy.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mou không thua Pep về tài năng, Mou thua Pep khi không có được cầu thủ nào ra hồn mà thôi. Đội hình MU hiện tại chỉ toàn hàng loại 2 chẳng có gì để so sánh được MC trừ vị trí thủ môn. Cả cái giải NHA chẳng có cái đội hình nào so sánh được với MC (nếu có chắc chỉ có Chelsea nhỉ) ở thời điểm hiện tại. OK BẠN ĐÚNG VÀ....
Bạn gợi nhớ tôi về một thời cách đây cũng không lâu lắm: Barcelona, Real Madrid, Laliga 2010 - 2011. Vẫn những câu nói ấy, dẫn chứng ấy nhưng có một số thứ đã khác và kết quả thì chẳng khác mấy. :)

Liga 10/11 khi MOU mới nắm đội, thế còn Liga 11/12 sao ko nói, kể cả Liga 10/11 thì Real cũng chỉ thua Barca 4 điểm chứ ko phải 15 điểm( và có thể còn hơn) như MC-MU hiện tại => nó cho thấy nếu đội hình ko kém PEP nhiều thì MOU cũng ko thua PEP bao nhiêu.

MouNSĐ không phải là truyền thuyết

Tôi đánh giá cậu cao hơn thế này đấy, cựu Mod mà đi đả kích cá nhân thế này thì tầm thường quá.

- - - Updated - - -

Nhìn chung MU năm nay thua MC chắc rồi và có thể sẽ còn thua dài dài nếu bộ phận thượng tầng không thay đổi, khả năng trở thành một Milan thứ hai hoàn toàn có thể xảy ra với MU, tất nhiên với sức mạnh tài chính của mình thì chắc MU không thảm cỡ Milan nhưng biến thành kiểu TOT-Arsenal-Liverpool cứ cạnh tranh loanh quanh top 4 thì thừa khả năng.

PL sắp tới chắc sẽ là màu xanh, không của MC thì là của Chelsea, đây là đội bóng khả dĩ nhất có khả năng cạnh tranh với MC trong tương lai, nếu như MC đi theo phong cách của Barca với một định hướng rõ ràng về lối đá + triết lý thì Chelsea có Abra là một dạng khác của Perez, tức là chủ động về mặt xây dựng đội hình và tuyển về những HLV giỏi nhất tùy theo thời điểm để dùng, sắp tới nhiều khả năng Simeone sẽ đến với Chelsea để đấu sòng phẳng với PEP, phong cách của Simeone khá hợp với Chelsea.

Còn về MOU thì ông vẫn còn PSG để lấy lại tên tuổi, MOU đã rất dũng cảm khi tiếp nhận bãi rác ở MU thay vì đội hình toàn sao như PSG, đâu phải ai cũng khôn ngoan được như PEP :D.
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
https://thethaovanhoa.vn/anh/mourin...-tien-bang-dung-lukaku-n20171227091748093.htm

Các con số không biết nói dối. Chênh lệch mua bán trong 2 năm qua của Mou và Pep không quá nhiều, khoảng 70M bảng.
Một bên thì thấy cả tương lai, một bên thì thấy... à mà thôi. P$G nó cũng yêu tấn công cơ, Mou sẽ đi đâu được nữa đây.

Đúng rồi con số ko biết nói dối, chỉ là người sử dụng con số có khả năng phân tích để tìm ra sự thật hay không thôi.

MC chi 365,85 triệu bảng còn MU là 290,7 triệu bảng, chêch lệch 75 triệu đủ sức mang về 1 ngôi sao đến siêu sao nếu ở vị trí ko phải tiền đạo.

Trong khi xuất phát điểm của PEP có Otamendi-KDB-Fernandinho-Silva-Aguero-Sterling thì MOU có ai để đối chọi lại, cái nền tảng ban đầu của MC tốt gấp 10 lần MU, đã vậy còn chi tiêu nhiều hơn hẳn 75 triệu bảng (tương đương một ngôi sao tầm cỡ) mà vẫn có người suy luận được đội hình hiện tại của MU ngang được MC mới tài.

Còn Real cũng yêu tấn công mà còn phải mời MOU thì thằng PSG tuổi gì đòi chê, cậu có dám cá với tôi nếu rời MU trong vòng 2 năm nữa thì MOU vẫn sẽ được dẫn dắt 1 CLB lớn khác không ?.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Mình thấy cả 2 ông thành Manchester đều mua sắm rất ác liệt. Nhưng đặc điểm chung của cả 2 đều là những đội trung bình khá nên khó thu hút các cầu thủ chất lượng cao nhất đến. Trường hợp đặc biệt duy nhất mình thấy là Pogba về MU còn Man xanh thì không có ai mình biết tên. Điều này sẽ cần thời gian thay đổi nhưng nhận rõ ra thì MU ngày càng khó thu hút hơn trong khi Man xanh sẽ dần tạo ra uy tín vì lối chơi, lương bổng và có thể là cả thành tích đem lại.

Theo các con số thống kê thì 2 ông Mô và Pep mua sắm tương đương nhau. Ông Mô thì thích mua hàng nổi hẳn, to, khỏe, trâu bò. Còn ông Pep lại mua nhiều hàng hớ hoặc hàng bất ngờ giá cao chỉ để thỏa mãn một tiêu chí nào đó cho lối chơi. Những cầu thủ này bất ngờ có giá cao khiến người ta nghi ngờ kiểu giống Paulinho của Barça. Thật ra giá trị cầu thủ đó thấp thôi, lương cũng phọt phẹt nhưng toàn ông đòi mua ngay và luôn nên đều mất tiền phá vỡ những năm còn lại của hợp đồng nên giá mới cao thế.

Mô thua thì mắng trọng tài bắt kém, chê cầu thủ đá dốt, oán lãnh đạo mua ngu. Ông ta không thấy nhận lỗi về mình là đã cố xây một lối chơi thực dụng nhưng không thành công. Khá lạ. Khi xưa Mô thường hay nhận hết đao búa về mình để cầu thủ được thoải mái. Điều đó cho thấy Mô có vẻ đã già, chịu sức ép kém đi. Sau trận thua Man City thì MU đang trượt dài chứng tỏ họ có vấn đề về tâm lý, chiến thuật. Theo truyền thống khi Mô mà không còn sức chiến đấu thì đội bóng ông ta dẫn dắt hay nát như tương.

Nhìn lối đá và số tiền Mô bỏ ra như thế mà không đem lại thành công thì khá nhiều đội bóng mai sau sẽ e ngại vị HLV này. Không biết Thanh Hóa FLC có máu lý lịch HLV vô địch C1 không chứ tôi nghĩ La Liga sẽ không có đội mướn Mô huấn luyện.
 

Nobitus

Juvenil B
Đầu quân
15/9/10
Bài viết
110
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Đúng rồi con số ko biết nói dối, chỉ là người sử dụng con số có khả năng phân tích để tìm ra sự thật hay không thôi.

MC chi 365,85 triệu bảng còn MU là 290,7 triệu bảng, chêch lệch 75 triệu đủ sức mang về 1 ngôi sao đến siêu sao nếu ở vị trí ko phải tiền đạo.

Trong khi xuất phát điểm của PEP có Otamendi-KDB-Fernandinho-Silva-Aguero-Sterling thì MOU có ai để đối chọi lại, cái nền tảng ban đầu của MC tốt gấp 10 lần MU, đã vậy còn chi tiêu nhiều hơn hẳn 75 triệu bảng (tương đương một ngôi sao tầm cỡ) mà vẫn có người suy luận được đội hình hiện tại của MU ngang được MC mới tài.

Ố ồ, Pep bỏ ra 365,85 triệu bảng và mang về 13 cầu thủ, đa phần rất trẻ. Còn Mou bỏ ra 290,7 triệu bảng mang về được 8 cầu thủ, chưa kể Imbra còn miễn phí.

Trước khi Mou về thì Văn Gàn cũng mang về cả tá cầu thủ và bỏ ra cả đống tiền, cũng đủ tên tuổi lớn bé.

Nhìn vào bức tranh tổng thể thì còn nói gì nữa đây?

Tranh cãi thì vô cùng lắm, chỉ biết là giờ được tận hưởng bóng đá thực sự, cái vừa đẹp vừa hiệu quả lên ngôi. Nhìn Mou và lão già Wenger thất thế với cái triết lý củ đậu của họ, thật thích thú. Thật may vì mình không phải fan của MU hay Mou :cuoimim:

Tôi tin là Mou có rời MU thì sẽ vẫn dẫn dẵn một CLB đủ lớn khác thôi, nhưng uy tín thì giảm sút lắm rồi, năng lực thì chắc cũng quá date rồi :sogood:
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mô thua thì mắng trọng tài bắt kém, chê cầu thủ đá dốt, oán lãnh đạo mua ngu. Ông ta không thấy nhận lỗi về mình là đã cố xây một lối chơi thực dụng nhưng không thành công. Khá lạ. Khi xưa Mô thường hay nhận hết đao búa về mình để cầu thủ được thoải mái. Điều đó cho thấy Mô có vẻ đã già, chịu sức ép kém đi. Sau trận thua Man City thì MU đang trượt dài chứng tỏ họ có vấn đề về tâm lý, chiến thuật. Theo truyền thống khi Mô mà không còn sức chiến đấu thì đội bóng ông ta dẫn dắt hay nát như tương.

Nhìn lối đá và số tiền Mô bỏ ra như thế mà không đem lại thành công thì khá nhiều đội bóng mai sau sẽ e ngại vị HLV này. Không biết Thanh Hóa FLC có máu lý lịch HLV vô địch C1 không chứ tôi nghĩ La Liga sẽ không có đội mướn Mô huấn luyện.

Tớ biết fan Barca thì chúa ghét MOU vì những chiêu trò của ông ta khi dẫn dắt Real, xa hơn là màn ăn mừng trên sân Nou Camp khi giúp Inter vượt qua Barca, nhìn chung về mặt tính cách thì MOU ko phải là dạng quân tử lắm, ông ta giống kiểu như Tào Tháo bị cả thiên hạ khinh bỉ.

Tuy nhiên cần phải nhìn nhận công bằng rằng MOU dẫn dắt 5 đội gồm Chelsea ver1, ver2, Real, Inter Porto thì chỉ có Inter-Porto là sa sút sau khi ông đi, đó cũng là 2 đội bóng mà ông tự mình ra đi trên vinh quang chứ ko phải bị đuổi, còn Chelsea ver1, ver 2, Real thì đều vô địch sau khi MOU ra đi, thậm chí cái thế hệ Chelsea đời đầu nó còn duy trì được tận tới năm 2012 để vô địch C1 (tức là 5 năm sau khi MOU ra đi), Real cũng làm 3 cái C1 trong vòng 4 năm, Chelsea vô địch ngay lập tức năm ngoái => đấy gọi là nát như tương à ?.

Còn về chênh lệch giữa MU và MC hiện tại nếu chỉ nhìn đơn thuần mỗi vị trí HLV thì quá nông cạn hoặc biết quá ít về bóng đá Anh, thực tế MC đã bắt đầu vượt lên MU kể từ khi các ông chủ Ả Rập mua đội bóng này rồi, vấn đề ko phải chỉ là tiền, tôi sẽ phân tích dưới đây:

1) Sự đi lên của MC.

- Thứ nhất, các ông chủ Ả Rập ko chỉ nhiều tiền mà họ còn có tầm nhìn rất xa, họ lựa chọn Barca làm mô hình kiểu mẫu để phát triển, và còn gì tuyệt vời hơn khi copy mô hình đó bằng chính những con người đã tạo nên mô hình đó (Begiristain và Soriano).

- Thứ hai, từ 2 bộ não trên thì MC bắt đầu định hình lối chơi từ tuyến trẻ, từ HLV và các cầu thủ mua về, đừng nghĩ MC bây giờ mới tấn công hủy diệt và đẹp mắt, thực tế mùa 13/14 thì MC của Pellegrini đã trình diễn một thứ bóng đá cuốn hút với 102 bàn thắng ghi được (kỷ lục của giải đấu), tất nhiên PEP ở tầm cao hơn nhưng thực chất vẫn là dựa trên nền tảng có sẵn chứ ko phải đặt những viên gạch đầu tiên

- Thứ ba, MC có tiền và sử dụng đồng tiền vô cùng hiệu quả đặc biệt trong khâu chuyển nhượng cầu thủ, đối lập hoàn toàn với MU mà tôi sẽ nói bên dưới đây, họ đầu tư những cầu thủ trẻ và sử dụng được lâu dài (chẳng hạn Silva-Aguero vẫn đang dùng tốt dù mua từ cách đây 6 năm) hay đầu tư ko tiếc tay nhưng rất chính xác cho Kevin De Bruyne (55 triệu bảng) và Sterling (49 triệu bảng) cách đây 2 năm và bây giờ hai cầu thủ này đang là đầu tàu dẫn dắt thế hệ mới của MC.

2) Sự đi xuống của MU.

- Thực chất, sự đi xuống của MU bắt đầu từ khi họ bán đi Ronaldo-Tevez chứ ko phải là từ sau khi SAF giải nghệ, những năm cuối cùng sở dĩ MU sống lay lắt là nhờ tài cầm quân của SAF thôi, chính SAF cũng phải chịu trách nhiệm về sự sa sút của MU sau khi ông ra đi, tất nhiên điểm này có thể thông cảm nếu MU thời gian đó vẫn đang phải trả nợ và chưa dám chi mạnh tay.

- Từ sau khi chia tay Ronaldo, thực tế MU trong suốt 4 mùa chuyển nhượng liên tiếp ko mang về nổi một ngôi sao lớn nào ngoại trừ Van Persie nhưng rõ ràng đây cũng chỉ là thương vụ kiểu ăn xổi của SAF để chia tay trên vinh quang khi Persie đã có tuổi và có tiền sử chấn thương, còn lại chỉ vì kỳ kèo từng đồng trả lương mà MU để vuột hàng loạt ngôi sao trẻ sáng giá chẳng hạn như Hazard, để mất Pogba vì ko chấp nhận yêu cầu của Raiola (vụ này khá giống vụ thằng Donnarumma của Milan) => điều này tất yếu dẫn tới đội hình của MU trong năm cuối cùng của SAF thật sự già cỗi, những công thần đóng góp lớn nhất như Rio-Carrick-Evra-Rooney-Persie đều đã trên dưới 30.

- Thực ra ko phải là SAF ko để lại cho người tiền nhiệm các cầu thủ trẻ mà vấn đề ở chỗ ko biết SAF có bị ám ảnh hay quá ấn tượng bởi thành công của Barca với lò La Masia hay không mà ông già gân quyết tâm tạo dựng một thế hệ 92 mới với những Welbeck-Evans-Smalling-Tom Cleverley-Jones-Zaha chỉ có điều lũ cầu thủ này chất lượng thua kém quá xa lứa 92 chứ đừng nói lứa La Masia của Barca.

-Khởi nguồn từ một đội hình tệ như vậy nhưng MU lại bổ nhiệm Moyes, một người hoàn toàn ko đủ tầm để thu hút các siêu sao tuy nhiên thiệt hại nặng nhất có lẽ đến từ Van Gaal, fan Barca chắc ko lạ gì kiểu mua sắm toàn đồng hương của lão này ngày xưa chỉ có điều cầu thủ Hà Lan bây giờ xách dép ngày trước nên MU lãnh đủ, chưa kể hàng loạt các bản hợp đồng thất bại khác, tổng cộng dưới thời Van Gaal thì MU bỏ ra phải tầm 250 triệu bảng nhưng chỉ duy nhất Martial còn có tí giá trị sử dụng (nhưng vẫn chỉ ở mức tiềm năng).

- Cái khó của MOU là ông lại phải xây dựng hoàn toàn từ đầu, ko chỉ về mặt con người mà còn bởi 3 HLV sau thời SAF là 3 ông với phong cách chả liên quan mẹ gì đến nhau (Kick & Rush, Possession Game, Counter-Attack). Thực tế MOU chuyển nhượng ko giỏi nhưng cũng ko phải là kém khi 7 cầu thủ ông ta mang về thì chỉ có Lindelof-Mkhitaryan là xịt còn Pogba-Matic mang lại sức bật lớn, Ibra-Bailly-Lukaku đều có đóng góp tương đối trong đó Bailly-Lukaku-Pogba đều ở tầm 25 đổ lại và vẫn còn khả năng phát triển tiếp.

- Thực tế thì cứ bảo MU đá kém nhưng đấy là so với MC còn họ vẫn đang đứng thứ 2 xếp trên Chelsea-TOT-Liverpool, ngay cả số bàn thắng cũng chỉ đứng sau MC (dành cho ai nói MOU chỉ biết phòng ngự), vấn đề của MU là người hâm mộ + cầu thủ chỉ biết nhìn lên MC rồi thất vọng thay vì nhìn xuống dưới, tất nhiên tham vọng của MU thì luôn phải là số 1 nhưng vấn đề là họ đã tụt quá xa so với MC thì thành công ko thể đến ngay lập tức, nhất là khi họ tiến lên thì MC cũng ko đứng im (thậm chí còn vung tiền nhiều hơn).

Chốt lại BLĐ MU mà khôn thì nên giữ lại MOU đợi đến khi nào ông ta xây dựng được đội hình ưng ý, thực tế ở Chelsea ver1 + 2, Real đều cho thấy MOU xây dựng đội hình ko hề kém, chả qua thành công sớm hơn MU bởi vì mấy đội kia khi MOU tiếp quản thì họ đều là top 2 giải đấu chứ ko phải top 5 như MU( mà lại còn top 5 trong cái mùa giải các ông lớn sa sút để thằng Leicester vô địch, Liverpool-Chelsea đều nằm ở giữa bảng xếp hạng) chứ nói thẳng lực lượng của MU chỉ xứng đáng top 7 giải đấu trước khi MOU về.

Còn về MOU thì những người am hiểu bóng đá sẽ đều nhìn nhận rằng ông đang làm tốt ở MU chứ ko phải là kém, cho nên tôi dám khẳng định MOU có rời MU thì vẫn sẽ được ít nhất 1 đội bóng lớn mời về, nếu PSG nó chỉ nhìn vào thành tích đơn thuần thì chả lý do gì nó mời Unal Emery cả, cho dù ông này có vô địch C3 đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là cái cúp hạng 2 thôi.
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ố ồ, Pep bỏ ra 365,85 triệu bảng và mang về 13 cầu thủ, đa phần rất trẻ. Còn Mou bỏ ra 290,7 triệu bảng mang về được 8 cầu thủ, chưa kể Imbra còn miễn phí.

Trước khi Mou về thì Văn Gàn cũng mang về cả tá cầu thủ và bỏ ra cả đống tiền, cũng đủ tên tuổi lớn bé.

Nhìn vào bức tranh tổng thể thì còn nói gì nữa đây?

Tranh cãi thì vô cùng lắm, chỉ biết là giờ được tận hưởng bóng đá thực sự, cái vừa đẹp vừa hiệu quả lên ngôi. Nhìn Mou và lão già Wenger thất thế với cái triết lý củ đậu của họ, thật thích thú. Thật may vì mình không phải fan của MU hay Mou :cuoimim:

Tôi tin là Mou có rời MU thì sẽ vẫn dẫn dẵn một CLB đủ lớn khác thôi, nhưng uy tín thì giảm sút lắm rồi, năng lực thì chắc cũng quá date rồi :sogood:

Những gì cần nói tôi phân tích hết bên trên rồi đấy, còn nguyên nhân MU thua xa MC hiện tại theo tôi vẫn là do cầu thủ chứ ko phải HLV, đừng quên MU vẫn đang xếp thứ 2.

Cá nhân tôi bây giờ cũng có phần mong MOU rời MU để cho mấy thằng MNSĐ sáng mắt ra, bọn nó nhìn lên MC và cứ nghĩ rằng vị trí thứ 2 của MU là hiển nhiên, nói thẳng ko có MOU thì có mứt đứng được thứ 2, so thử đội hình sẽ thấy MU chả hơn gì mấy thằng xếp dưới, làm gì có ai ở cỡ như Hazard-Kante-Sanchez-Ozil-Kane-Coutinho-Salah, được mỗi thằng Pogba thì nó nghỉ mẹ hơn nửa số trận chưa kể thằng này đá cũng kiểu nghệ sĩ ko có độ ổn định cao.
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
[h=1]Mourinho nên tự trách mình vì Man City chỉ chi hơn M.U số tiền bằng đúng... Lukaku[/h]
Mua sắm của M.U và Man City dưới thời Mourinho và Guardiola
M.U (290,7 triệu bảng):
Mùa 2016-17 (145 triệu bảng): Eric Bailly (từ Villarreal, 30 triệu), Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan (Dortmund, 26 triệu bảng), Paul Pogba (Juventus, 89 triệu bảng)
Mùa 2017-18 (145,7 triệu bảng): Victor Lindelof (Benfica, 30,7 triệu bảng), Romelu Lukaku (Everton, 75 triệu bảng), Nemanja Matic (Chelsea, 40 triệu bảng), Zlatan Ibrahimovic

Man City (365,85 triệu bảng):
Mùa 2016-17 (167,15 triệu): Ilkay Gundogan (Dortmund, 20 triệu bảng), Nolito (Celta Vigo, 13,8 triệu bảng), Oleksandr Zinchenko (Ufa, 1,7 triệu), Leroy Sane (Schalke, 37 triệu), Marlos Moreno (Atletico Nacional, 4,75 triệu), John Stones (Everton, 47,5 triệu), Claudio Bravo (Barcelona, 15,4 triệu), Gabriel Jesus (Palmeiras (27 triệu)
Mùa 2017-18 (198,7 triệu): Bernardo Silva (Monaco, 43 triệu), Ederson (Benfica, 34,9 triệu), Kyle Walker (Tottenham, 45 triệu), Danilo (Real Madrid, 26,5 triệu), Benjamin Mendy (Monaco, 49,3 triệu)

https://thethaovanhoa.vn/anh/mourin...-tien-bang-dung-lukaku-n20171227091748093.htm

Thấy bạn Sr lý luận về việc Pep bỏ ra nhiều tiền gấp bội MU nên có được thành công như hiện tại thì mình thấy không đúng. Và vừa hay có bài trên TTVH về vấn đề này.

Bạn còn nói MU đang thăng hoa bị tụt lại là do Pogba. Thế thì nói thẳng kuôn là Mou quá kém, khi chỉ phụ thuộc vào 1 con người. Cầu thủ ấy chấn thương là số phận đội bóng coi như xong.

Như MC mùa này nhé: Stones đang là hạt nhân không thể thay thế trong cách vận hành sơ đồ và lối chơi của Pep. Mendy trước khi chấn thương cuối tháng 9 cũng khiến người ta phải "chống mắt lên mà coi" Pep xử lý như thế nào. Nhưng kết cục họ vẫn sống khỏe.

Bạn nói MC sở hữu những hàng khủng. Nói thật với bạn, những Sane, Jesus mới chỉ là dạng tiềm năng và được tính là "đầu tư có rủi ro". Nhưng nhờ bàn tay của Pep thì khoản đầu tư rủi ro ấy mới lại thành khoản hời. Thậm chí Jesus nhiều trận lớn còn được tin dùng hơn Aguero. Hay như Bruyne đi, đúng là cầu thủ người Bỉ đã có tiềm năng sẵn, nhưng chắc chắn tầm chưa đạt được World Class. Ấy thế mà dưới bàn tay Pep, Bruyne bắt đầu được so sánh với Xavi, Iniesta.

Khi xưa ở Barca nhé, không có Pep chắc chắn Xavi hay Iniesta không đạt được đến tầm số 1 hàng tiền vệ trong vài chục năm đâu. Hay như Busquets, Pedro có mơ cũng không có được xuất đá chính ở đội I Barca nếu không phải là Pep. Đấy chính là điều Pep hơn đứt Mou. Mou quen dùng hàng khủng với CV đình đám, còn Pep quen dùng cầu thủ tiềm năng, nhưng hợp với lối chơi của mình.

Nói thẳng ra, Mou khoảng 5 năm trở lại đây thực sự không còn vẹo gì nữa rồi.
 
Sửa lần cuối:

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Nói chung lại ông bạn MU nói không khác gì Mou nổ hàng tuần vẫn đổ lỗi:

1. Tại Cầu thủ chấn thương (Pogba - Bailly)
2. Tại cầu thụ xuống phong độ bất ngờ (Mkhitaryan...)
3. Tại lịch thi đấu
4. Tại ban lãnh đạo mua cầu thủ không đúng ý
5. Tại thằng MC nó bạo chi hơn
6. Tại CĐV kỳ vọng quá cao (mới phát biểu đó - Tot, Chel, Arsenal, Liverpool không có trách nhiệm phải vô địch... thằng MC thì bạo chi quá,)

Tại cái gì cũng được, giờ thì cứ ôm Mou lại bên người đi, MC đi quá xa rồi, Tương lai thì để mùa sau trở lời tiếp.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Khi xưa ở Barca nhé, không có Pep chắc chắn Xavi hay Iniesta không đạt được đến tầm số 1 hàng tiền vệ trong vài chục năm đâu. Hay như Busquets, Pedro có mơ cũng không có được xuất đá chính ở đội I Barca nếu không phải là Pep. Đấy chính là điều Pep hơn đứt Mou. Mou quen dùng hàng khủng với CV đình đám, còn Pep quen dùng cầu thủ tiềm năng, nhưng hợp với lối chơi của mình.

Nói thẳng ra, Mou khoảng 5 năm trở lại đây thực sự không còn vẹo gì nữa rồi.

Cả MOU và PEP đều có khả năng phát triển cầu thủ cả, tôi hỏi bạn nhé Drogba-Lampard-Terry có vẹo gì trước khi MOU đến nhưng họ chính là trục xương sống của Chelsea trong suốt 10 năm, đặc biệt là Lampard chưa bao giờ được đánh giá cao bằng Scholes-Gerrard trước đó nhưng dưới bàn tay của MOU thì anh ta đã lọt vào top 2 TG năm 2005 (đứng sau Ronaldinho).

Sang đến Inter, hãy nhìn Sneijder-Millito cả sự nghiệp trước và sau khi làm việc với MOU khác bọt thế nào nhé, Sneijder chơi mùa giải 09/10 như một siêu sao, ngoài cú ăn 3 với Inter còn đưa Hà Lan vào chung kết WC, năm đấy còn có những ý kiến Sneijder xứng đáng hơn Messi để giành QBV thì bạn đủ hiểu( tất nhiên tôi vẫn cho rằng Messi xứng đáng hơn nhưng nói thế để thấy Sneijder chơi hay thế nào), Millito năm đó cũng chọc thủng lưới hàng loạt đội mạnh từ Chelsea-Barca-Bayern trên con đường Inter vô địch C1 => tuy nhiên nếu nhìn lại họ trước và sau khi hợp tác với MOU thì Sneijder chỉ là hàng thải của Real, sau đó trôi dạt sang Galatasaray trong khi Millito chỉ đá ở những đội bóng trung bình như Genoa-Zaragoza.

Sang Real thì Ozil-Di Maria cũng chỉ là hàng tiềm năng trước khi được nâng tầm bởi MOU, khi Real mua bọn nó thì giá rẻ như bèo nhưng sau này bán đi thì thu được 100 triệu cho cả 2 thằng( mà đấy còn từ thời chưa bị bão giá nhé), về Chelsea thì Hazard cũng là tiềm năng trước khi tỏa sáng rực rỡ thể hiện qua 2 danh hiệu cá nhân cầu thủ xuất sắc nhất PL ở 2 mùa giải liên tiếp (13/14 và 14/15), rồi còn Matic-Cahill ai biết là ai nhưng cũng đều lọt vào đội hình tiêu biểu của PL cả.

Nói chung các cậu có thể bảo MOU đàn bà, hèn hạ, tiểu nhân thì tôi cũng chả phản đối (tuy nhiên ko có nghĩa là tôi đồng ý bởi con người của MOU rất phức tạp ít ai hiểu được) nhưng khả năng của ông ta thì đừng cố dìm, bảng thành tích của ông ta chả phải từ trên trời rơi xuống, các ông chủ các đội bóng lớn cũng chả phải ngu mà cứ mời chào ông ta các bản hợp đồng hậu hĩnh.

Còn về PEP giỏi thì đương nhiên là rất giỏi nhưng cũng đừng thần thánh hóa quá, nói thẳng mấy cầu thủ PEP nâng tầm nó đều có xuất phát điểm tốt hơn MOU, tôi chưa thấy PEP nâng được ai ở cỡ Sneijder-Millito cả, hàng PEP dùng toàn là hàng xịn cho HLV khác dùng vẫn thành công rực rỡ, Barca rời khỏi PEP vẫn ăn 3 ầm ầm, Xavi-Iniesta đá ở tuyển TBN cũng thành công hết giải này qua giải khác, Kevin De Bruyne bây giờ MC cũng phải mua 55 triệu bảng cách đây 2 năm chứ ít ỏi gì mà cứ làm như nó phế lắm, thằng Jesus cũng đã cùng Brazil vô địch Olympic rồi, thằng Sane từng sút tung lưới Real ngay tại Bernabeu ở vòng loại trực tiếp C1 (thậm chí Schalke suýt vào khi thắng 4-3 sau khi thua 2-0 lượt đi) => các ông nghĩ tự nhiên giá mấy thằng đấy nó đắt à (toàn 30-40 củ trở lên cả đấy), còn các ông ko biết bởi vì kiến thức của các ông hạn hẹp, chỉ biết đến Barca và cái giải TBN thôi, tôi ko có ý chê bai gì cả nhưng sự thật là thế, các ông chỉ xem Barca chứ ko xem bóng đá nói chung như tôi nên chả cần biết bên ngoài Barca làm gì.

Tuy nhiên chỉ biết 1 thứ rất dễ đưa ra những nhận định 1 chiều vì có biết đến thứ khác đâu mà đối chiếu so sánh.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nói chung lại ông bạn MU nói không khác gì Mou nổ hàng tuần vẫn đổ lỗi:

1. Tại Cầu thủ chấn thương (Pogba - Bailly)
2. Tại cầu thụ xuống phong độ bất ngờ (Mkhitaryan...)
3. Tại lịch thi đấu
4. Tại ban lãnh đạo mua cầu thủ không đúng ý
5. Tại thằng MC nó bạo chi hơn
6. Tại CĐV kỳ vọng quá cao (mới phát biểu đó - Tot, Chel, Arsenal, Liverpool không có trách nhiệm phải vô địch... thằng MC thì bạo chi quá,)

Tại cái gì cũng được, giờ thì cứ ôm Mou lại bên người đi, MC đi quá xa rồi, Tương lai thì để mùa sau trở lời tiếp.

Vấn đề là ông ta nói đúng, sao ko tự đặt câu hỏi:

1) Có đúng là MC chi tiêu hơn MU thật trong 2 năm qua ko(có con số cụ thể nhé) cho dù cái nền sẵn có của MC tốt hơn gấp 10 lần ?

2) Có đúng là các fan TOT-Chelsea-Arsenal-Liverpool chả còn mơ gì đến chức vô địch nữa ko, chỉ có fan MU ảo tưởng rằng đội bóng của mình gần với MC nhất nên vẫn trách mặc dù đội nhà đang đứng thứ 2 ?

3) Có đúng Pogba chỉ đá 1 nửa số trận so với KDB-Silva không ?. Xin lỗi chưa mất nguyên cả cặp KDB-Silva thì đừng nói thánh nói tướng, cứ thử tưởng tượng Barca thời PEP mà ko có Xavi-Iniesta thì có thành công được như thế ko ?.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Uh thì là ông ta nói đúng, Cứ đứng ở vị trí thứ 2 đi. Finish
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
MU mấy năm tới chia tay MOU chỉ sợ thứ 2 còn chẳng được, giờ mấy thằng PL đứa nào cũng nhiều tiền và có HLV giỏi, Liverpool vừa đập lợn vung 75 triệu bảng cho....Van Dijk, năm tới Chelsea chắc cũng sa thải Conte đưa Simeone về.

Còn về PEP thì năm nay vô địch là chắc chắn nhưng năm tới có thể là một câu chuyện khác, hãy nhìn Chelsea năm ngoái và năm nay để biết thêm, khi anh đã vô địch rồi thì khát khao của anh sẽ ko bao giờ được như lần đầu tiên nữa, hơn nữa năm nay có thể nói MC hội tụ đầy đủ mọi yếu tố thiên thời-địa lợi-nhân hòa, chuỗi 18 trận thắng của họ ko thiếu những trận đấu vất vả đến phút cuối cùng (phút 96-97) nhưng luôn có cá nhân tỏa sáng đúng lúc.

Và hãy luôn nhớ mục tiêu tối thượng của MC sẽ luôn phải là C1, rồi sự tập trung của MC cũng sẽ phải phân tán dần sang giải đấu này, cho nên năm nào thì biết năm đấy thôi đừng nên khẳng định tương lai 3-4 năm tới làm gì cả, ở forum này thôi trước mùa cũng khối ông tâng Real lên mây xanh, chỉ có tôi đoán được trước sự sa sút của họ.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
15 điểm, không cần phải nói nhiều
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Những gì Pep hói thể hiện đã quá rõ ràng rồi! Cần quái gì mấy thanh niên ất ơ vớ vẫn fan Mu công nhận hay không! :D Pep giờ ở một tầm đẳng cấp khác, so sanh lão với con mợ đàn bà Mou là sự sĩ nhục với Pep hói. 18 trận thắng 17 hòa 1! cạn lời.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Những gì Pep hói thể hiện đã quá rõ ràng rồi! Cần quái gì mấy thanh niên ất ơ vớ vẫn fan Mu công nhận hay không! :D Pep giờ ở một tầm đẳng cấp khác, so sanh lão với con mợ đàn bà Mou là sự sĩ nhục với Pep hói. 18 trận thắng 17 hòa 1! cạn lời.

Thế thì cứ làm như MOU cần đám fan Barca công nhận ấy nhỉ, mà chưa có câu nào tôi bảo PEP kém hay ko công nhận PEP cả.

Còn bạn có dám làm kèo MOU có rời MU trong 2 năm tới vẫn sẽ được ít nhất 1 CLB lớn mời về ko ?.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top