Bản tin Camp Nou

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
La Masia háo hức trước nhiệm kỳ của Tito Vilanova

Rõ ràng là việc chọn Tito Vilanova kế nhiệm Pep Guardiola sẽ tiếp tục duy trì và phát triển hệ thống đào tạo trẻ của Barca. Là một cầu thủ trong lứa tiềm năng, Dos Santos rất hào hứng trước tin Tito lên nắm đội I vào mùa sau.

Sau khi Pep Guardiola tuyên bố chính thức chia tay Barca và việc BLĐ chọn người kế nhiệm chức huấn luyện viên trưởng CLB đã tạo đà hưng phấn thêm cho các cầu thủ lứa trẻ của Barca ở các tuyến dưới. Kênh truyền hình Barca TV sau đó đã có một cuộc khảo sát ở khắp các cấp độ đào tạo và nhận được một tín hiệu lạc quan từ những tài năng mới mọc.

Là một cầu thủ của Barca B (lứa kế cận lên đội I), Dos Santos tin tưởng rằng thành công của ông thầy Pep sẽ tiếp tục dưới độ tín nhiệm cao từ người trợ lý nhiều kinh nghiệm. Cầu thủ này cũng không quên gửi lời tri ân đến nhà cầm quân 42 tuổi trước khi ông ra đi.

151668hp2.jpg

Dos Santos cho biết anh thấy được sự khác biệt trong văn hóa ứng xử của câu lạc bộ từ khi được gọi lên đội B. Sự khác biệt đến từ các thế hệ như Ronaldinho, Deco và Samuel Eto'o so với Messi, Xavi, Iniesta và Pedro Thiago, Issac Cuenca lẫn Tello.

Với thông tin Tito lên làm HLV trưởng Barca thì những cầu thủ đang ngấp nghé lên đội I như Marc Bartra, Martin Montoya và Marc Muniesa và Dos Santos đều có tương lai ở phía trước vì tư duy và nền tảng của người thầy mới không khác gì Pep Guardiola. Họ tin rằng những thành tựu mà Guardiola để lại sẽ được lứa học trò 'cây nhà lá vườn' tiếp tục phát huy và kế thừa dưới tay Tito Vilanova.

Chia sẻ trên kênh EFE, Dos Santos nói: "Tito là cánh tay phải của Pep và luôn luôn bên cạnh ông ấy như hình với bóng. Tôi nghĩ rằng Tito có cùng một suy nghĩ với Guardiola và điều đó có lợi cho tôi và lứa trẻ ở La Masia bây giờ.

Vilanova đã từng làm việc rất tốt tại La Masia, giống như Guardiola, tôi nghĩ ông ấy sẽ tiếp tục phát huy thành công dựa vào hệ thống đào tạo trẻ. Tito luôn ủng hộ và động viên mỗi khi gặp chúng tôi. Ông ấy hiểu biết nhiều về bóng đá cũng như CLB. Tôi cho rằng ông ấy sẽ phát triển chúng tôi trong nhiều năm nữa."

Dos Santos cũng hết lời ca ngợi chương sử sách mà Pep Guardiola đã viết lên cho CLB. Như những người bạn khác ở Barca B và tuyến dưới, không ai không ngạc nhiên trước thành công lớn lao mà ông thầy 42 tuổi đạt được trong 4 năm qua.

"Pep đã bắt đầu một kỷ nguyên mới và làm rất tốt điều đó cho CLB. đó không phải là một lời tạm biệt, chỉ đơn giản ông ấy nói "hẹn gặp lại" mà thôi. Không ai mong đợi gì ở Tito khi nghĩ rằng ông ấy sẽ theo chân Guardiola mà đi nhưng tôi thích thú khi ông ấy ở lại."

R10 - BD.com.vn
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Quả bóng là của Barca

FCB_-_SEVILLA_FC_42_.v1336318963.JPG

Tiki-taka vốn nổi tiếng ở khả năng phối hợp đồng đội và sở hữu trái bóng. Và dưới triều đại của Pep, trái bóng là của Barca. Có thể khẳng định như vậy, bởi trong suốt hơn 4 năm qua, chưa trận đấu nào Barca kiểm soát bóng ít hơn đối thủ. Hay nói cách khác, thời lượng kiểm soát bóng của Barca dưới triều đại của Pep luôn lớn hơn 50%.

Theo thống kê, Barca đã trải qua 247 trận liên tiếp có thời lượng kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ. Một con số không tưởng trong bóng đá hiện đại, thậm chí là bóng đá thuở sơ khai. Thành tích này được nối tiếp từ 2 trận đấu của mùa giải 2007/2008, khi HLV Frank Rijkaard vẫn còn nắm quyền, và 245 trận đấu trong triều đại của PEP G-O-D-IOLA. Lần cuối cùng Barca bị thất thế về thời lượng kiểm soát bóng là trong trận đấu với Real Madrid, mùa giải 2007/2008. Trước đó, chức Vô địch La Liga đã được quyết định, và thực tế Barca không còn nhiều động lực để thi đấu (kết quả thua 4-1).

Một vài ngày trước, Pep tự hào rằng đội bóng của ông luôn "thống trị" trong mọi trận đấu. Và vẫn còn 2 trận đấu nữa, để Pep làm nên một điều mà không một ai trong lịch sử làm được: trước Betis tại La Liga, và trước Bilbao tại Copa del Rey.

Phân tích tất cả 245 trận đấu đã qua dưới triều đại PEP G-O-D-IOLA, chỉ có 2 lần Barca để đối thủ "tiệm cận" được trái bóng của mình. Lần đầu tiên, đó là trận Chung kết Champions League tại Rome với Man Utd (Barca thắng 2-0). Đội bóng thành Manchester đã kiểm soát trái bóng 49% (trước khi Messi ấn định tỉ số 2-0, thì tỉ lệ chênh lệch hơn nhiều, và dĩ nhiên, nghiêng về phía Barca). Lần thứ hai, đó là khi Barca chạm trán Real Madrid của Mourinho tại Siêu cúp Tây Ban Nha mùa này (hai đội hòa 2-2). Đội bóng của Mourinho kiểm soát trái bóng với tỉ lệ 48%.

Đó là hai lần hiếm hoi các đối thủ "tiệm cận" được Barca về khả năng kiểm soát trái bóng. Còn lại, con số thường nghiêng về Người khổng lồ xứ Catalan với tỉ lệ lên tới 60-80%. Điều đó thậm chí lặp lại trong nhiều trận cầu đỉnh cao, như trận Chung kết với Santos tại FIFA World Cup Clubs (Barca kiểm soát bóng 71%), hay trận Chung kết Champions League tại Wembley mùa giải trước với MU (Barca kiểm soát bóng 63%). Real, Chelsea, Inter,... và nhiều đội bóng lớn khác cũng từng ở vào cảnh ngộ đó khi đối đầu với đoàn quân của Pep.

"Họ là đội bóng xuất sắc nhất mà chúng tôi từng thi đấu. Không đội bóng nào khiến chúng tôi bại trận một cách tâm phục khẩu phục như thế này. Họ thôi miên chúng tôi với những đường chuyền!" - Alex Ferguson đã phải thốt lên như vậy sau trận Chung kết tại Wembley.

Đơn giản thôi, trái bóng là của Barca!!!

P/S: Thống kê về số trận đấu qua từng mùa giải mà Barca kiểm soát bóng vượt trội đối thủ:

Mùa giải 2007/08: 2 trận
Mùa giải 2008/09: 62 trận
Mùa giải 2009/10: 59 trận
Mùa giải 2010/11: 62 trận
Mùa giải 2011/12: 62 trận (còn 2 trận chưa đấu)

TỔNG: 247 trận

Theo FCB.com
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Pep Guardiola đối đầu với Tito Vilanova

Mặc dù chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của Barca đã có chủ nhưng Pep Guardiola và Tito Vilanova vẫn muốn 'so tài cao thấp' nhưng lần này không phải trên cương vị huấn luyện viên mà trên sân bóng.

Cả Pep Guardiola và Tito Vilanova đều xuất thân từ giới cầu thủ. Hơn thế nữa, cả hai còn sinh ra, lớn lên và thành danh ngay tại quê nhà. Giữ họ có rất nhiều điểm chung lẫn tư tưởng tương đồng nhau đến kỳ lạ. Có lẽ bởi vì cùng sinh trưởng tại Catalan, cùng ăn-ngủ với trái bóng trong cùng một học viện bóng đá nên giữa họ khá ăn ý với nhau.

fcb-entrades.jpg


Tuy nhiên, cái thời bên cạnh nhau và cùng một chiến tuyến đã qua rồi. Khi Guardiola tuyên bố ra đi, nhiều người đoán già đoán non ông sẽ về cầm quân cho một đội bóng tên tuổi nào đó nhưng Pep chỉ muốn nghỉ ngơi. Thế nhưng trước viễn cảnh ngồi chơi xơi nước khá tư tự, trước trước tạm giã từ bóng đá, HLV 42 tuổi này sẽ có dịp so tài vời người đồng nghiệp, bạn, trợ lý, anh của mình không phải trên ghế huấn luyện mà là trên sân bóng.

Không phải trận chung kết Cúp Nhà Vua là trận cuối cùng Pep Guardiola dẫn dắt Barca. Ngày ông chính thức hết hợp đồng sẽ là 30/5/2012 nhưng trước đó, ngày 27/5, Pep sẽ xỏ giày vào sân thi đấu trận đấu cuối cùng ông còn thuộc biên chế của CLB xứ Catalan.

Đó là màn tỉ thí diễn ra tại Palau Sant Jordi - nhà thi đấu đa năng của CLB Barcelona. Nó là sân nhà của đội bóng rổ, bóng ném và fusal của Barca. Tại đây. trận đấu giữa hai đội bóng sẽ do Pep Guardiola và Tito Vilanova dẫn dắt. Bí mật ai sẽ tham gia trong đội hình này vẫn còn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, theo một số thông tin rò rỉ đó sẽ là các cầu thủ đội I, thành viên ban huấn luyện và ban lãnh đạo Barca sẽ tham gia.

Đây có lẽ là lần cuối cùng các cule có thể nhìn thấy Pep Guardiola trong màu áo Barca. Đặc biệt hơn nữa là ông còn so tài với Tito Vilanova. Một trận đấu từ thiện mang nhiều ý nghĩa hứa hẹn sẽ có nhiều điều và khoảng khắc thú vị xung quanh.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Sau Guardiola đến lượt 2 HLV thể lực và HLV thủ môn tạm biệt Camp Nou

Sau khi Pep và Giám đốc đối nội của Barca lên tiếng chính thức về việc chia tay Barca thì hôm nay đội bóng Catalan nói lời tạm biệt với hai con người nữa :-<

Barca-Entrenamiento-de-pretemp_54290756731_54115221155_600_244.jpg

- Lorenzo Buenaventura - HLV thể lực đã xin rút lui về Cadiz (Wales) vì lý do cá nhân sau 4 năm đồng hành cùng Guardiola.

- Juan Carlos Unzue - HLV thủ môn được Pep mời về thay thế cho Carlos Busquets (Cha của Sergio Busquets) cũng giã từ sân Camp Nou vì những bất đồng ý kiến với thủ môn Victor Valdes trong những tháng gần đây.

> Như vậy, chính thức đã có 4 người rời khỏi Camp Nou khi mùa giải kết thúc là HLV Pep Guardiola, GĐĐN Manel Estiarte, HLV thể lực và HLV thủ môn. Nên nhớ, sau khi Rosell lên chức chủ tịch, 'thánh' Johan là người ra đi đầu tiên.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Lorenzo Buenaventura - HLV thể lực

Entrenamiento-Barca-Abidal-con_54290796280_54115221154_600_396.jpg

[an]
Entrenamiento-Barca_54290796249_54115221154_600_396.jpg

Barca-On-Tour-Asia-2010-Llegad_54290796299_54115221154_600_396.jpg

Barcelona-coach-Pep-Guardiola-_54290796311_54115221160_261_396.jpg

Entrenamiento-a-puertas-abiert_54290796286_54115221154_600_396.jpg

Entrenamiento-Barca_54290796323_54115221154_600_396.jpg

Barca-Entrenamiento-Tito-Vilan_54290796329_54115221160_261_396.jpg

Entrenamiento-Barca_54290796274_54115221154_600_396.jpg

Barca-Entrenamiento_54290796335_54115221154_600_396.jpg

Barca-Entrenamiento_54290796341_54115221154_600_396.jpg

Entrenamiento-del-Barca-en-San_54290796347_54115221160_261_396.jpg

Barca-Entrenamiento-de-pretemp_54290796293_54115221154_600_396.jpg

Entrenamiento-Barca_54290796353_54115221154_600_396.jpg

Entrenamiento-Barca_54290796317_54115221154_600_396.jpg

Barca-Gira-de-pretemporada-On-_54290796365_54115221154_600_396.jpg

Barca-Stage-de-pretemporada-en_54290796371_54115221154_600_396.jpg

Entrenamiento-del-Manchester-U_54290796377_54115221160_261_396.jpg

Reportaje-con-el-equipo-tecnic_54290796383_54115221154_600_396.jpg

Entrenamiento-conjunto-del-Bar_54290796359_54115221154_600_396.jpg

Entrenamiento-del-Barca_54290796389_54115221160_261_396.jpg

Real-Betis-Barca-Partido-23-jo_54290796395_54115221154_600_396.jpg

Entrenamiento-Barca_54290796243_54115221154_600_396.jpg

Barca-Salida-del-equipo-en-aut_54290796412_54115221160_261_396.jpg

Barca-Entrenamiento-de-pretemp_54290796218_54115221160_261_396.jpg

Entrenamiento-conjunto-de-Barc_54290796402_54115221160_261_396.jpg

El-staff-equipo-tecnico-al-com_54290796230_54115221154_600_396.jpg

Barca-Entrenamiento-de-pretemp_54290796418_54115221154_600_396.jpg

Entrenamiento-Barca_54290796425_54115221154_600_396.jpg

Entrenamiento-Barca-Los-futbol_54290796199_54115221154_600_396.jpg

Barca-Los-futbolistas-se-dirig_54290796193_54115221154_600_396.jpg

Barca-Entrenamiento-en-el-Esta_54290796206_54115221160_261_396.jpg

Entrenamiento-Barca-Pruebas-me_54290796305_54115221154_600_396.jpg

Barca-Entrenamiento-de-pretemp_54290796224_54115221154_600_396.jpg

Barca-Entrenamiento_54290796212_54115221154_600_396.jpg

Entrenamiento-del-Barca-en-el-_54290796236_54115221160_261_396.jpg
[/an]
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Pep nói "không" với lời đề nghị khủng của Chelsea


10032376.jpg

Mới đây, Pep đã từ chối cơ hội để trở thành HLV được trả lương cao nhất thế giới sau khi ông nói không với đề nghị trở thành nhà cầm quân mới cho Chelsea của tỷ phú Abramovic.

Theo thông tin được đăng vào hôm nay trên tờ báo Daily Express thì ông chủ của CLB thành London đã đưa ra một lời đề nghị khủng nhất từ trước đến nay dành cho HLV sắp mãn nhiệm của Barca: đó là 15 triệu euro/mùa và ngân sách không hạn chế để mua sắm cầu thủ. Nhưng Pep đã nói "không", mục đích của ông vẫn không thay đổi là ông muốn tận hưởng và "nghỉ phép" một thời gian sau khi rời khỏi băng ghế chỉ đạo của đoàn quân xứ Catalán.

Guardiola đang mà mục tiêu chính của tỷ phú người Nga sau khi cựu HLV André Villas-Boas bị sa thải hồi tháng ba. Và mặc dù Pep đã từ chối thẳng thừng như ông chủ của Chelsea khó lòng từ bỏ và có thể sẽ lại tiếp tục theo đuổi để đưa ông về Chelsea.

Trong khi đó, đây lại là cơ hội cho HLV Roberto Di Matteo tiếp tục ở lại trên băng ghế chỉ đạo của The Blue. Nhà cầm quân này đang giúp Chelsea có một phong độ vô cùng ấn tượng cuối mùa giải, bắng chứng là chức vô địch cúp FA và cả một trận chung kết UCL với Bayer Munich phía trước.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Vắng bóng Tito và Puyol, Barca đón Pique và Cuenca trở lại

Đội bóng chủ sân Camp Nou chuẩn bị cho trận gặp Betis mà không có sự góp mặt của Tito Vilanova và Carles Puyol. Trong khi đó, Pique và Cuenca trở lại sau chấn thương.

Vòng đấu cuối cùng của La Liga sẽ diễn ra vào cuối tuần này và Barca có buổi tập trên Ciutat Esportiva. Đội bóng chủ sân Camp Nou không thể có được nguyên vẹn đội hình để hành quân đến Betis. Họ đang gặp vấn đề về nhân sự khi một số cái tên không thể có mặt.

pique-back.JPG


Hai gương mặt chủ chốt là Tito và Carles Puyol đã không thể ra sân vào ngày hôm qua. Tito Vilanova mắc bệnh với một cơn sốt bất thường nên đành phải ở nhà; còn Puyol như đã thông tin đã đưa anh phải nghỉ 6 tuần vì đầu gối chấn thương . Keita buộc phải tập riêng do gặp vấn đề với cơ bắp chuối bên chân trái.

Trong khi đó Gerard Pique và Issac Cuenca đã tập luyện bình thường và gia nhập cùng nhóm các cầu thủ còn lại. Ngoại trừ Alexis Sanchez tiếp tục cùng HLV thể lực hoàn thành các bài tập hồi phục, trước đó anh đã lỡ trận derby Catalan vì dính chân thương.

Barca sẽ có thêm hai buổi tập vào hôm nay và thứ 6 nữa trước khi Pep Guardiola rút danh sách lên đường cho vòng đấu cuối cùng tại La Liga. Chuyến làm khách đến sân Benito Villamarín của Betis không còn nhiều ý nghĩa khi đội bóng xứ Catalan đã an phận ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

FCB
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Ngày 22/5/2012: Mẫu áo đấu mùa giải 2012/2013 sẽ được công bố?!

La-nueva-camiseta-del-Barca-se_54291230446_54115221155_600_244.jpg

Mùa giải 2011/2012 sắp khép lại đối với Barca. Và đây là thời điểm lý tưởng để giới thiệu mẫu đồng phục thi đấu mùa giải mới đến người hâm mộ khắp thế giới. Theo một số nguồn tin, FC Barcelona và Nike đã ấn định tổ chức sự kiện này vào ngày 22/5/2012.

Mặc dù mẫu áo đấu chưa được công bố chính thức, nhưng đã có rất nhiều lời đồn về thiết kế mới nhất. Theo đó, mẫu áo sân nhà mùa giải 2012/2013 vẫn sẽ gồm 2 màu đỏ - xanh. Màu đỏ được thiết kế ở chính giữa, và dùng hiệu ứng lan tỏa sang hai bên sườn màu xanh. Theo như khảo sát của Mundo Deportivo và Sport.es, hai nhật báo Thể thao thân Barça, các cules không hào hứng với mẫu thiết kế này. Nó bị cho là quá "lỗi mốt" và không ấn tượng.

Hãy chờ xem điều gì xảy ra (nếu đúng như tin đồn) vào ngày 22/5 tới!
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
4 năm qua, tất cả các CLB tại La Liga đều bị khuất phục trước Barça ít nhất một lần​


Không có 1 đội bóng nào đang chơi tại giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha có thể "tránh thua" khi mà mỗi mùa họ phải gặp Nhười khổng lồ xứ Catalonia 2 lần.

2012-02-08_FCB-VALENCIA_39.v1328782589.JPG

Với việc vượt qua người hàng xóm Espanyol, Barça tiếp tục đạt được thành tích đáng nể mà 4 năm qua họ đã làm được. Đó là chiến thắng 19 đội bóng còn lại ít nhất 1 lần sau 2 lượt đi và về tại giải đấu trong nước. Đây cũng là một chiến công đáng tự hào của HLV Pep Guardiola.

Mùa giải năm nay, phải đến tận vòng đấu thứ 37, Pep Guardiola và các học trò mới hoàn thành việc "xử" tất cả các đội bóng. Mùa trước, chúng ta đã làm được điều đó ngay tại vòng thứ 25, nhờ có mạch 16 trận thắng từ vòng 7 đến vòng 22. Mùa 2009/2010, chiến thắng Villarreal ở vòng 35 và trước Getafe (vòng 31 La Liga 2008/2009) lùa lúc Barcelona "đạt chỉ tiêu".

Toàn thắng trước Malaga

Malaga là CLB duy nhất thua cả 8 trận trước Barcelona trong suốt 4 năm qua. Racing Santander xếp thứ hai với 7 thất bại và 1 trận hòa hồi tháng 9/2008. Ngoài ra, Zaragoza cũng là nạn nhân ưa thích của thầy trò Pep Guardiola khi quân đoàn xứ Catalan đã đánh bại đối thủ 6/6 lần hai đội gặp nhau (mùa 2008/2009, Zaragoza chơi tại giải hạng nhất).

Nguồn: FCB.com
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Sergio Lobera sẽ là trợ lý cho Tito từ mùa giải 2012/2013

EQUIPO-ALEVIN-DEL-BARCA-QUE-CA_54292062236_54115221152_960_640.jpg

Kể từ mùa giải 2012/2013, Barca sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình với triều đại mới - Tito Vilanova. Và theo thông tin mới nhất, Sergio Lobera sẽ đảm nhận chiếc ghế trợ lý HLV.

Sergio Lobera là một HLV trẻ, và cũng tràn đầy nhiệt huyết. Ông mới 36 tuổi, và đang là HLV của đội Ceuta. Trước đó ông từng trải qua công tác huấn luyện tại hai đội bóng San Roque de Lepe và Terrassa (quê hương của Xavi). Lobera và Tito từng là cặp bài trùng tại CLB Terrassa, trước khi Tito trở thành trợ lý cho Pep Guardiola.

Hi vọng rằng mùa giải tới chúng ta sẽ có được một cặp bài trùng thực sự, giống như Pep & Tito.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Từ Mestalla đến Calderon: Những xáo trộn nơi hàng phòng ngự


2011-09-24_FCB_-_ATLETICO_DE_MADRID_014.v1319643122.jpg

Với việc cả Puyol và Abidal đều không thể góp mặt trong trận chung kết cúp Nhà Vua sắp tới, PEP sẽ chỉ còn đúng 4 hậu vệ của đội 1 là Alves, Pique, Mascherano và Adriano và bộ 3 cầu thủ trẻ đã quá quen thuộc trong mùa giải này từ đội B là Montoya, Bartra và Muniesa. Dưới triều đại của PEP, buớc vào trận chung kết với một hàng phòng ngự què quặt dường như không còn là điều gì quá mới mẻ. Trước trận chung kết tại Vicente Calderon, Barca đã có đến 3 lần phải đối mặt với những thiếu hụt nơi hàng phòng ngự buộc PEP phải trổ tài "Liệu cơm gắp mắm" cho những trận chung kết căng thẳng.

Valencia 2009: Alves-Piqué-Touré-Puyol

Trận chung kết đầu tiên của Pep với Barca - đối đầu với Bilbao tại Mestalla cho danh hiệu cúp nhà vua mùa giải 2008 - 2009, Abidal vắng mặt vì án treo giò và hai trung vệ Marquez và Milito đều chấn thương. Guardiola đã quyết định sử dụng Puyol cho vị trí hậu vệ trái và Yaya Toure đá trung vệ. Hàng phòng ngự này đã hoạt động rất hiệu quả, với sự tỏa sáng của trung vệ bất đắc dĩ Toure khi anh khi bàn thắng khai thông bế tắc cho Barca để rồi trận đấu kết thúc với chiến thắng 4-1 cho Barca.

Rome 2009: Puyol-Piqué-Touré-Sylvinho

Chiến thắng trong trận bán kết Champions League trước Chelsea đã khiến Barca phải trả 1 giá quá lớn khi cả 2 hậu vệ cánh Alves và Abidal đều không thể góp mặt trong trận chung kết với Manchester United vì án treo giò, trong khi Marquez và Milito vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương. Lần này, PEP đã sử dụng Puyol cho hành lang phải và lão tướng Sylvinho cho cánh trái trong khi cặp trung vệ vẫn là Yaya Toure và Pique. Và những điều chỉnh chiến thuật nơi hàng thủ này lại một lần nữa đem lại thành công cho Barca với chiến thắng 2-0 để hoàn tất cú ăn ba.

Wembley 2011: Alves-Piqué-Mascherano-Abidal

Carles Puyol cũng đã phải vắng mặt vì chấn thương đầu gối trong trận chung kết Champions League tại Wembley mùa giải năm ngoái. Lần này, vẫn tiếp tục là một tiền vệ phòng ngự - Javier Mascherano ra sân ở vị trí trung vệ bên cạnh Pique. Vào những phút cuối, Puyol cũng đã kịp thời góp mặt trên sân nhưng hình ảnh đáng nhớ nhất của trận chung kết năm ngoái đó là sự trở lại của hậu vệ cánh trái Abidal sau ca phẫu thuật ung thư gan và anh chính là người đã nâng cúp vô địch cho Barca sau chiến thắng 3-1 trước Manchester United.

(FCB.com)
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Keita bình phục chấn thương | Alexis vẫn sẽ ngồi ngoài

Tin vui đến với Pep Guardiola khi Keita đã bình phục chấn thương và trở lại tập luyện. Tuy nhiên, Alexis vẫn phải tập riêng và khả năng sẽ ngồi ngoài.

Barca bước vào vòng đấu cuối cùng tại La Liga bằng chuyến làm khách trên sân Benito Villamarin của Real Betis. Để chuẩn bị cho trận đấu này, các hảo thủ của đội bóng xứ Catalan để có mặt sẵn sàng, ngoại trừ Alexis Sanchez.

Tiền đạo gốc Chile vẫn còn trong giai đoạn điều trị chấn thương gân kheo và phải tập riêng. Sanchez đã bỏ lỡ hai trận đấu gần đây nhất với Malaga và Espanyol. Chắc chắn trong trận đấu rạng sáng Chủ nhật, chân sút này cũng không thể góp mặt.

keita-back.jpg


Bên cạnh đó, Barca cũng đón nhận một tin vui với sự trở lại của Keita. Tiền vệ phòng ngự người Mali đã phải nghỉ ngơi vài ngày do chấn thương cơ bắp chuối và hôm nay đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội.

Pep Guardiola trong trận đấu cuối cùng của mình tại La Liga cũng vẫn giữ nguyên ba cái tên được gọi lên tập cùng đội I là Tello, Bartra và Montoya. Nhiều khả năng trong trận đấu vô thưởng vô phạt này, một đồi hình hoàn toàn mới với nhiều vị trí lạ sẽ được HLV Guardiola tung ra.
FCB.com
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Benito Villamarín, thử thách cuối cùng cho Guardiola
betis-fcb_20_.v1336664659.JPG

Guardiola sẽ dẫn dắt Barca trong trận đấu cuối cùng tại Liga trên sân bóng mà ông chưa từng được nếm mùi chiến thắng

Betis đều dẫn trước Barca 2-0 trong cả 2 lần gặp trước

Trận đấu cuối cùng tại Liga của Pep Guardiola trên cương vị HLV Barca sẽ không là một trận đấu dễ dàng. Sân vận động Benito Villamarín tại Seville, một trong số ít những sân mà Pep chưa từng dẫn dắt đội bóng của mình đến được chiến thắng cuối cùng. Hai lần làm khách trước, 1 hòa và 1 thua. Trân đấu đêm nay sẽ là cơ hội cuối để Pep thay đổi thành tích đáng quên này.

Cú sốc, phản công và cầm hòa

Mùa giải 2008/09, Barca hành quân đến Betis với mạch 22 trận bất bại, trong đó có đến 10 chiến thắng liên tiếp và 9 chiến thắng liên tiếp trên sân khách. Nhưng tất cả những con số thống kê đó đã có nguy cơ sụp đổ chỉ trong vòng 24 phút khi đội chủ nhà chơi xuất thuần và dẫn trước Barca 2-0. Hai bàn thắng sau đó của Eto'o đã giành lại một điểm cho Barca. Cuối mùa đó, trong khi Barca là nhà vô địch thì Betis lại nhận kết quả buồn khi xuống hạng.

Thất bại không nhiều ý nghĩa

Lần hành quân còn lại của Pep và các học trò đến Betis diễn ra tại vòng tứ kết cúp Nhà Vua mùa giải năm ngoái. Cặp đấu dường như đã an bài sau khi Barca đã dẫn trước tới 5-0 sau trận lượt đi tại Camp Nou. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 7 phút đầu trận Betis đã ghi liền 2 bàn vào lưới Pinto. Phải nhờ đến giây phút tỏa sáng của Leo Messi mới giúp Barca kìm lại được cơn hưng phấn của đội chủ nhà và cho dù thua trận 1-3 sau 90' lượt về thì Barca vẫn nhẹ nhàng tiến vào vòng bán kết.

Soria and Sant Sebastián, hai sân bóng chưa chịu khuất phục

Ngoài sân bóng của Real Betis, Guardiola cũng chưa từng dẫn dắt Barca đến chiến thắng tại Numancia và Real Sociedad. Numancia đã đánh bại Barca trong trận mở màn của Pep tại Liga mùa giải 2008/09 với tỷ số 1-0, Numancia sau đó đã xuống hạng vào cuối mùa giải nên Pep đã không còn cơ hội gặp lại đội bóng này. Còn Real Sociedad đã đánh bại Barca trên sân nhà của họ 2-1 trong mùa giải 2010/11 và cầm hòa 2-2 trong mùa giải 2011/12


(FCB.com)
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Cú đúp Pichichi - Zamora thứ hai​

FCB_-_RCD_MALLORCA_44_.v1336997110.JPG

Kể từ khi La Liga ra đời vào năm 1929, chỉ 12 đội bóng sở hữu tiền đạo và thủ môn xuất sắc nhất giải đấu trong một mùa. FC Barcelona chính là đội gần đây nhất làm được điều đó nhờ kỷ lục 50 bàn thắng của Messi và thành tích 28 lần để lọt lưới của Valdes. Đây là lần thứ hai Đội bóng xứ Catalonia sở hữu cả hai danh hiệu này. Trước đó, cũng bộ đôi La Masia này đã ẵm hai danh hiệu cá nhân cao quý sau khi kết thúc La Liga 2009/2010 rất thành công.

Cú đúp của Messi

Lionel Messi đã gia nhập vào nhóm các cầu thủ từng sở hữu Pichichi nhiều hơn một lần. Các bậc đàn anh đã từng làm được điều đó là Forlán, Raúl, Ronaldo, Kempes, Amancio, Pahiño, Mundo và Gorostiza. Trong khi đó, thủ thành Victor Valdes không những cân bằng kỷ lục 5 lần nhận giải thưởng Zamora của huyền thoại Ramallets mà còn trở thành người đầu tiên 4 năm liền là thủ môn xuất sắc nhất giải đấu.

Tiền đạo xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất, nhưng đội bóng không xuất sắc nhất

Dù sở hữu tiền đạo và thủ môn xuất sắc nhất giải đấu nhưng Barcelona chỉ cán đích với vị trí số hai. Điều này đã từng xảy ra 3 lần trong lịch sử, đó là Athletic Bilbao (1946/1947), Valencia (1957/1958) và Deportivo (1992/1993)

Thông tin chi tiết:

Mùa 1946/1947: Zarra (Pichichi), Lezama (Zamora) - Đội vô địch: Valencia

Mùa 1957/1958: Ricardo (Pichichi), Goyo (Zamora) - Đội vô địch: Real Madrid

Mùa 1992/1993: Bebeto (Pichichi), Liaño (Zamora) - Đội vô địch: FC Barcelona

Mùa 2011/2012: Messi (Pichichi), Valdes (Zamora) - Đội vô địch: Real Madrid


Barça của Pep Guardiola: 103 bàn/mùa​

2012-05-02_BARCELONA-MALAGA_42.v1335985751.JPG

Lại một lần nữa, những con số biết nói đã cho thấy khả năng công phá của Barcelona dưới triều đại của Pep Guardiola ghê gớm như thế nào. Đoàn quân Blaugrana sau 4 năm chịu sự dẫn dắt của HLV người Tây Ban Nha đã ghi tổng cộng 412 bàn tại giải đấu trong nước, trung bình 103 bàn/mùa và 2,7 bàn/trận. Đội bóng này chính là "cơn ác mông" với mọi kỷ lục. Mùa giải cuối cùng tại vị, Pep Guardiola đã lập nên kỷ lục mọi thời đại trong lịch sử CLB với số bàn thắng ghi được tại La Liga lên đến 114.

4 năm của Pep Guardiola tại Camp Nou là 4 trong 6 mùa FC Barcelona có số bàn thắng nhiều nhất. Nếu như mùa 2008/2009, CLB được biết đến kỷ lục mới là 105 bàn thắng thì mùa giải năm nay, chúng ta đã có 114 pha lập công, số bàn thắng của Azulgrana trong mùa 2009/2010 và 2010/2011 lần lượt là 98 và 95.

Messi là ngôi sao sáng nhất

Trong tổng số 412 bàn thắng của FC Barcelona, tiền đạo Argentina đã đóng góp 138 pha lập công, chiếm 33,5%. Nhưng nếu chỉ xét ở mùa giải năm nay, con số đó lên đến 43%. Số bàn thắng tại giải đấu trong nước của Messi sau trong 4 năm lần lượt là 23, 34, 31 và 50.

Mùa giải năm nay, đã có 16 cầu thủ khác nhau ghi bàn cho Đội chủ sân Camp Nou. Các cầu thủ nội ghi 89 bàn thắng, chiếm tỉ lệ 78%. Còn nếu xét từng vị trí thì tuyến dưới đóng góp 8 pha lập công, 27 bàn thắng đến từ hàng tiền vệ và các tiền đạo ghi tổng cộng 77 bàn thắng. 2 bàn thắng còn lại là do đội bạn "tặng" cho chúng ta.

Nguồn: FCB.com
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
La Liga mùa bóng 2012/2013 sẽ khởi tranh vào ngày 18/8/2012


1337024823320.jpg

Theo cuộc họp giữa LFP và RFEF, La Liga mùa bóng tới sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 18/8 và 19/8/2012. Theo đề nghị của HLV del Bosque, ĐTQG Tây Ban Nha cần có sự chuẩn bị tốt nhất cho World Cup '2014 tại Brazil (nếu Vô địch Euro '2012, Tây Ban Nha sẽ dự Cúp Liên đoàn Thế giới tại Brazil vào mùa hè 2013). Chính vì thế, La Liga cũng sẽ kết thúc sớm hơn thường lệ, vào ngày 19/5/2013.

Kỳ nghỉ lễ Giáng sinh tại La Liga sẽ bắt đầu từ 21 và 22/12/2012 đến ngày 5 và 6/1/2013. Tuy nhiên Copa del Rey sẽ trở lại sớm hơn, vào hai ngày 2 và 3/1/2013. Trận Chung kết Copa del Rey dự kiến diễn ra vào ngày 8/5.

Hai trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha mùa giải 2012/2013 cũng đã được ấn định vào hai ngày 23 và 30/8/2012. Nếu Barça vô địch Copa del Rey vào đêm 25/5 tới, người hâm mộ sẽ có cơ hội để thưởng thức những trận El Clasico nảy lửa ngay từ đầu mùa bóng.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
"Pep team" vs "Tito team"

Iniesta-en-la-tanda-de-penalti_54300536328_54115221155_600_244.jpg

Đêm qua đã diễn ra trận đấu futsal giữa 2 đội bóng do Pep và Tito "cầm đầu". Trận đấu này được tổ chức với mục đích gây quỹ từ thiện, và nó đã thu hút một số lượng lớn khán giả đến sân và qua truyền hình.

Điều đặc biệt đây là trận đấu nội bộ giữa các cầu thủ Barca: "Barca de Pep" và "Barca de Tito". Hai đội bóng đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu đẹp mắt, nhưng cũng có rất nhiều khoảnh khắc vui nhộn, như sứ mệnh mà đội bóng này từ khi khai sinh mang lại: SẢN XUẤT NHỮNG NIỀM VUI!!!

Futsal của Barca là gì? Đó là những kỹ thuật mà chỉ Barca mới có thể sở hữu. Pique thể hiện khả năng đi bóng có một không hai bằng cách cho bóng vào trong áo và vượt qua hàng loạt các cầu thủ "đối phương". Cầu thủ "lai" Leo-Valdes cũng là một điểm nhấn, khi anh là cầu thủ của cả hai bên, và mọi người đã được chứng kiến những khoảnh khắc xử lý bóng cực kỳ kỹ thuật của anh chàng này.

Futsal của Barca là gì? Là khi kết thúc trận đấu, cả hai đội tập trung thành một vòng tròn giữa sân và ăn mừng. Chiến thắng này là của tất cả, không của riêng ai! Trận đấu kết thúc với tỉ số cũng rất đẹp: 8-8. "Pep team" giành chiến thắng trên loạt đấu luân lưu, nhưng "Tito team" sung sướng... :D

Còn bây giờ, hãy thưởng thức lại trận đấu có một không hai này:

[video=dailymotion;xr5gnl]http://www.dailymotion.com/video/xr5gnl_1-parte-del-partido-contra-la-pobreza-pep-team-vs-tito-team_sport[/video]

[video=dailymotion;xr5gy9]http://www.dailymotion.com/video/xr5gy9_2-parte-del-partido-contra-la-pobreza-pep-team-vs-tito-team_sport[/video]

[video=youtube;UZ29gO65duo]http://www.youtube.com/watch?v=UZ29gO65duo&feature=g-all-u[/video]​
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Messi, Xavi, Abidal và Keita đánh thức niềm đam mê đọc sách ở châu Phi

Barca_tai_tro_sach_dien_tu.jpg


Worldreader và FC Barcelona đang hợp tác để gửi một triệu sách điện tử cho trẻ em châu Phi. Messi, Xavi, Abidal và tất nhiên còn có Seydou Keita gia nhập đội ngũ của tổ chức phi lợi nhuận Worlreader trong chiến dịch tuyên truyền và dạy các trẻ em đọc, viết ở tiểu vùng Sahara châu Phi thông qua các sách điện tử.
Chiến dịch lôi cuốn một triệu người quyên góp 5 USD để giúp đỡ mua 1 triệu cuốn e-book cho 10.000 trẻ em ở châu Phi. Trong tính toán của Worldreader, chỉ cần phát sách cho trẻ em, nó chắc chắn sẽ được mang về nhà và truyền bá đến cả gia đình đứa trẻ và tương đương sẽ có 50.000 người hưởng lợi trực tiếp từ chiến dịch. Dự kiến sách điện tử sẽ được trao cho trẻ em ở Ghana, Kenya và Uganda - nơi tổ chức phi lợi nhuận đang hoạt động và sẽ sớm đến với Rwanda.

Theo worldreader.org

[video=youtube;lY00kEndqzA]http://www.youtube.com/watch?v=lY00kEndqzA&feature=player_embedded[/video]
 

lttltt1

Juvenil B
Đầu quân
5/8/09
Bài viết
185
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
27
Barça đồng
0
Tình hình hiện tại của các cầu thủ Barcelona
1338237479381.jpg
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Lịch sử đối đầu giữa Barça và Hamburg

Wolkspark_1961.jpg

Lần cuối cùng 2 đội gặp nhau đã ở thế kỷ trước. Đó là năm 1977. Còn trong lịch sử gần đây, Barça đã nhiều lần đụng độ với các đội bóng Đức.

Ta sẽ trở lại mùa giải 1991/92 lịch sử trên sân Kaiserlautern. Người Đức để thua trên Camp Nou 2-0. Cả 2 bàn đều do Txiki Begiristain là tác giả. Bất ngờ và cũng khó tin ở trận lượt về khi đến phút 74 thì Kaiserlautern đã dội 3 bàn vào lưới Zubi. Barça gần như nắm chắc việc bị loại khỏi cúp châu Âu. Nhưng điều kinh ngạc đã xuất hiện ở những giây phút cuối cùng khi Bakero bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa từ pha đá phạt trực tiếp của Koeman. Barça gỡ hòa cả 2 lượt trận 3-3 và dĩ nhiên Los Blaugrana là người đi tiếp với luật bàn thắng sân khách. Bàn thắng của Bakero được ca tụng là điều kỳ diệu nhất trong lịch sử vì năm đó Barça lần đầu tiên giương cao chiếc cúp Champions Leauge.

Đến năm 2009, Iniesta cũng đã làm được điều tương tự khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 giúp Barça loại Chelsea vì luật bàn thắng trên sân khách ở những phút bù giờ đồng thời đưa Barça vô địch luôn năm đó.

Ở đây, chúng ta nhắc đến Hamburg và sẽ phải nhớ đến cái tên Sandor Kocsis. Cúp châu Âu năm 1961, Barça gặp Hamburg ở bán kết. Trước khi gặp nhau, đây cũng là một năm lịch sử khi Suarez quá nổi bật. Đến tận ngày nay Barça mới xuất hiện một tài năng có thể phá kỷ lục ghi bàn của ông là Messi. Năm đó, Barça hạ đội bóng từ Bỉ là Lierse 5 bàn trắng sau 2 lượt đi - về để bước vào vòng loại thứ hai. Đối thủ của Barça chính là kẻ kình định Real Madrid đang chiễm chệ ngôi vương với 5 lần liên tiếp vô địch và gần như không có đối thủ vì nhiều lý do.

Trở lại một chút với lịch sử thế giới, năm 1960 được gọi là năm của Châu Phi với hàng loạt các nhà nước dân chủ - dân quyền noi theo tấm gương đấu tranh của nhân dân Việt Nam đã lan rộng toàn thế giới. Chính quyền Franco bị lung lay khá mạnh và bước sang năm 1961, gần như chính quyền phát xít của Tây Ban Nha không thể tác động mạnh đến hậu trường bóng đá. Đó cũng là lần đầu tiên Barça gặp Real Madrid một cách sòng phẳng tại đấu trường châu Âu.

Ở lượt đi, 2 đội hòa nhau 2-2 trên sân thủ đô Madrid và Luis Suarez là người hùng khi ghi cả 2 bàn cho Barça. Trên sân nhà cuối năm 1960 đó, Barça áp đảo kền kền trắng và nhanh chóng hạ gục các nhà đương kim vô địch 2-0. Cuối trận, đội bóng áo trắng gỡ lại được một bàn và họ chấp nhận là cựu vương sau 5 lần tung hoành.

Thắng Real Madrid, Barça bước tiếp vào vòng 3 và nhanh chóng hạ đội bóng đến từ Tiệp Khắc là Hradec Králové 5-1 sau hai lượt trận. Và bán kết là cuộc gặp gỡ với Hamburg mà ta đang nhắc đến hôm nay.

Barça thắng đội bóng Đức 1-0 trên Camp Nou nhưng ở lượt về thì một kịch bản gay cấn gần giống Bakero và Iniesta tạo nên đã diễn ra. Đội bóng Đức dẫn trước Barça 2 bàn cho đến tận những phút bù giờ. Và lần này người đóng vai anh hùng mang tên Kocsis. Bàn thắng quý giá của tuyển thủ Hungari đã giúp Barça gỡ hoà. Hai đội buộc phải đá thêm một trận nữa phân cao thấp tại Bỉ và lần này thì Evaristo đã ghi bàn đưa Barça vượt qua Hamburg và lần đầu tiên Barça bước vào trận chung kết châu Âu với đại diện của Bồ Đào Nha là Benfica. Tất nhiên trận chung kết buồn tại thủ đô Thuỵ Sĩ ắt hẳn chúng ta vẫn nhớ mặc dù Kocsis đã đưa Barça vươn lên nhưng kết quả cuối cùng Barça vẫn thất bại trước Benfica với tỷ số 2-3 trong đó thủ môn huyền thoại Ramallets đã đốt đền một quả giúp cho người Bồ vươn lên.

[video=youtube;q7a-8WERMA0]http://www.youtube.com/watch?v=q7a-8WERMA0[/video]

3 năm sau, hai đội lại tái ngộ ở cúp C2. Lần này tiếp tục là cặp đấu cân bằng khi cả hai hoà nhau 4-4 trên Camp Nou và bất phân thắng bại tại Đức. Cặp đấu duy nhất của năm đó phải giải quyết thêm một trận nữa và lần này người Đức đã thắng Barça 3-2.

2 đội tiếp tục gặp nhau trong 2 trận giao hữu nữa trên đất Đức và Hamburg đều thắng. Năm 1974, họ thắng Barça 3-2 và đến năm 1977 thì họ nã vào lưới Barça đến 6 bàn không gỡ. Sau 32 năm, năm nay chúng ta sẽ được gặp lại Hamburg.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Xavi và Puyol có trong danh sách bầu chọn "Bàn chân vàng '2012"

gfprizes_620x300.jpg

gf2012_black_620x300.jpg

Golden Foot là giải thưởng thường niên để tôn vinh những đóng góp của các cầu thủ cho nền bóng đá Thế giới trên 29 tuổi. Giải thưởng ra đời từ năm 2003 và được sự hưởng ứng rất lớn từ giới cầu thủ cũng như người hâm mộ trên toàn Thế giới.

Ở đề cử năm nay, Barca đóng góp hai đại diện là Xavi và Puyol. Những ứng cử viên còn lại gồm có: Casillas (Real/Tây Ban Nha), Raul (Shalke 04/Tây Ban Nha), Buffon (Juventus/Ý), Pirlo (Juventus/Ý), Drogba (Chelsea/Bờ Biển Ngà), Ibrahimovich (AC Milan/Thụy Điển), Kaka (Real/Brazil), Seedorf (AC Milan/Hà Lan).

Để vote cho cầu thủ yêu thích của mình, bạn hãy truy cập vào đây: http://votenow.goldenfoot.com/. Cuộc bầu chọn sẽ kết thúc vào 12h, ngày 12/10/2012. Sau đó 2 ngày, tức 14/10/2012, BTC sẽ tổ chức trao giải thưởng giành cho người thắng cuộc.

- Danh sách những cầu thủ từng đoạt giải thưởng Golden Foot từ 2003 đến nay (có hai cựu cầu thủ của Barca là Ronaldo và Ronaldinho):

Năm | Cầu thủ | Quốc tịch
2003|Roberto Baggio| Ý
2004|Pavel Nedved| CH Séc
2005|Shevchenko| Ukraina
2006|Ronaldo| Brazil
2007|Del Piero| Ý
2008|Roberto Carlos| Brazil
2009|Ronaldinho| Brazil
2010|Francesco Totti| Ý
2011|Ryan Giggs| Xứ Wales


91791867CV017_Golden_Foot_A.JPG
91791867CV004_Golden_Foot_A.JPG
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top