Bóng đá Việt Nam

  • Tạo bởi Khách viếng thăm
  • Ngày gửi

nhoctrumtn

Trung học xã
Đầu quân
5/3/20
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Tâm điểm của bóng đá hôm nay hướng về sân thiên trường khi trận đấu khai mạc cúp quốc gia Việt Nam là trận đấu đầu tiên đón khán giả trở lại sau COVID-19.
Từ một sân bóng ở địa phương, Thiên Trường đã trở thành cánh cửa để bóng đá Việt Nam, để sự ưu việt của xã hội Việt Nam bước ra thế giới với tư cách của những người đang đi đầu trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.
văn-toàn-HAGL

Chưa bao giờ giới truyền thông Việt Nam lại kéo về Thiên Trường đông đến như vậy. Trước khi trận đấu diễn ra một ngày, truyền thông đã có mặt đưa tin về những gì đang diễn ra ở thành Nam. Nên nhớ rằng, đây chỉ là trận khai mạc vòng sơ loại Cúp QG Bamboo Airways 2020. Thế nhưng, không chỉ có giới phóng viên Việt Nam mà các hãng tin quốc tế cũng về Nam Định. Họ coi trận đấu này là một cột mốc lịch sử của một thế giới đang quay cuồng chống đại dịch và rất cần một chiến thắng mang tính biểu tượng.

Bóng đá đã trở lại. Sự thật là như vậy. Mong chờ của chúng ta đã thành sự thật. Nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị Việt Nam đã thu được kết quả bước đầu, góp phần đưa cuộc sống trở lại nhịp điệu bình thường. Thiên Trường và những trận đấu bóng đá đã trở thành biểu tượng của chiến thắng, của một trật tự mà chúng ta đã khao khát, chúng ta đã nỗ lực không biết mệt mỏi để có được nó.

Bóng đá là một loại hình giải trí. Điều đó đúng. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, bóng đá và các hoạt động của nó là biểu hiện sinh động nhất của một xã hội an bằng, có kiểm soát. Và lúc này, thế giới nhìn về Thiên Trường, nhìn về bóng đá để ghi nhận chiến quả của dân tộc này, đất nước này trong cơn biến động lớn của nhân loại.

Chúng ta đã đi qua những tháng ngày giông bão nhất. Chúng ta đã đối diện với những thàng ngày lo lắng nhất. Chúng ta đã ghi nhận tốc độ phát triển thấp nhất trong nhiều chục năm qua. Chúng ta cũng chấp nhận hy sinh rất nhiều thứ, trong đó có kinh tế để mưu cầu sự an toàn cho từng người dân, cho cộng đồng và đóng góp một cách có trách nhiệm nhất cho nhân loại.

Và hôm nay, một Việt Nam can trường, bất khuất, có trách nhiệm tiếp tục khát vọng của mình. Một nền bóng đá vốn được mệnh danh là vùng trũng của thế giới đã đi lên tuyến đầu, trở thành cảm hứng chiến thắng cho những nền bóng đá tiên tiến nhất. Chúng ta không bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta không bao giờ đánh mất niềm tin về tương lai. Chúng ta không bao giờ cho phép mình thôi hành động để kiến tạo một trạng thái bình thường cho nền bóng đá. Và hôm nay, chúng ta xứng đáng nhận được sự tôn trọng của những người yêu bóng đá chân chính, của một thế giới đang coi sự bình an chính là thiên đường tuyệt đối nhất mà nhân loại cần hướng đến.
 

nhoctrumtn

Trung học xã
Đầu quân
5/3/20
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Đặt mục tiêu vào đến bán kết nhưng HAGL đã bị loại ngay trận đấu đầu tiên mà không để lại ấn tượng gì.
Với đội hình toàn sao số trên tuyển Việt Nam, có những cầu thủ được bầu Đức định giá cả triệu USD, và quan trọng hơn lối chơi đẹp mắt mà HAGL từng thể hiện với lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... rõ ràng đủ khiến tất cả phải yêu
HAGL-vs-Nam-Dinh

Bên cạnh đó, sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Nam Định, trận đấu giữa đội chủ nhà với HAGL trong khuôn khổ cúp Quốc gia thực sự đáng xem, kỳ vọng.

Và thực tế, hơn 90 phút trận đấu giữa đội chủ nhà Nam Định và HAGL diễn ra đúng với phần lớn sự mong chờ từ BTC, người hâm mộ khi có chất lượng chuyên môn khá tốt trong bầu không khí rất... bóng đá mà người dân thành Nam mang lại.

Nhưng, tốt ở đây chỉ là màn thể hiện của đội chủ nhà cũng như trên khán đài mà thôi, còn những vị khách tới từ phố Núi thực sự khiến nhiều người phải thất vọng khi chơi một trận đấu nhạt nhoà khó tin.

Khó có thể tin khi cả nửa đội hình chính là cầu thủ không thể thiếu của HLV Park Hang Seo, tuyển Việt Nam lại kém cỏi đến thế trước một đội bóng mới trở lại V-League chỉ 2 năm về trước với lực lượng kém rất xa về danh tiếng, tiền bạc.

Việc đội bóng nhà bầu Đức thất bại với tỉ số 0-2 và sớm bị loại khỏi cúp Quốc gia, dù mục tiêu đi tới vòng bán kết cũng là điều khó tránh khỏi trong một chiều kém cỏi ở sân Thiên Trường vào chiều 23/5.

Có thể thấy, HAGL có một trận đấu thực sự đáng quên khi gần như không thể hiện được bất cứ điều hay phẩm chất gì của bản thân, ngoại trừ một vài cơ hội hiếm hoi về phía khung thành đội chủ nhà.

HAGL không thể phối hợp khi Nam Định chơi áp sát, chủ động tranh chấp. Tuấn Anh lẻ loi ở tuyến giữa, Minh Vương mất hút, Văn Toàn ngoại trừ tốc độ và tình huống dứt diểm dội cột ra cũng nhạt nhoà giống như các đồng đội khác trên sân.

Nhìn đoàn quân phố Núi thi đấu, không ai nghĩ đây là đội bóng triệu đô, sở hữu nhiều sao số ở tuyển Việt Nam khi gần như đưa ra được quá ít tình huống đáng xem trong khi xử lý sai lại rất nhiều để như đã nói việc thất bại như chuyện tất nhiên.

Nếu cứ tiếp tục thi đấu như màn trình diễn trước chủ nhà Nam Định ở Cúp Quốc gia, rõ ràng cơ hội để HAGL bay cao ở V-League tại mùa giải 2020 như bầu Đức mong muốn là quá mong manh, thậm chí không thể.
 

nhoctrumtn

Trung học xã
Đầu quân
5/3/20
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Sau khi Việt Nam cho phép các hoạt động bóng đá trở lại đã nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông châu lục và đặc biệt Chủ tịch AFC đã gửi thư khen tới VFF.
Trận đấu giữa DNH Nam Định và HAGL đã có sức lan tỏa cực lớn không chỉ với NHM Việt Nam mà còn thu hút sự chú ý đặc biệt của bóng đá châu lục. Nhiều tờ báo tỏ ra thán phục, ấn tượng với cách mà bóng đá Việt Nam trở lại sau đợt dịch Covid-19. Đặc biệt, Chủ tịch AFC Salman Al-Khalifa đã gửi lời chúc mừng tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam sau trận đấu này.
bong-da-viet-nam-tro-lai-1

AFC ngợi khen công tác phòng chống dịch của BTC giải cũng như tin tưởng vào công tác tổ chức bóng đá của Việt Nam. Đồng thời, sau khi Việt Nam tổ chức lại giải bóng đá sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thành viên liên đoàn AFC trong việc đưa bóng đá sớm trở lại nhịp sống thường ngày.

Sau 2 tháng tạm hoãn vì dịch Covid-19, bóng đá Việt Nam đánh dấu sự trở lại bằng giải đấu Cúp QG Bamboo Airways 2020. Đây là sự kiện mang tính lịch sử bởi trong bối cảnh nhiều nước chưa kiểm soát được dịch Covid-19 và nhiều giải đấu bóng đá phải tạm dừng thì trái bóng Cúp QG Việt Nam đã chính thức lăn. BTC giải quyết định lựa chọn cặp đấu giữa DNH Nam Định và HAGL làm trận khai mạc cho giải đấu và điều đặc biệt sân Thiên Trường đã mở cửa cho khán giả vào sân.

Ở trận này, BTC được phép mở bán số lượng 50% vé, tương đương hơn 1 vạn chỗ ngồi ở trên sân Thiên Trường. Chỉ sau ít giờ mở bán, số lượng vé phát hành đã hết sạch. Sau trận đấu giữa DNH Nam Định và HAGL, vòng sơ loại Cúp QG 2020 tiếp tục diễn ra 10 trận đấu khác trong các ngày 24-25/5. Đến cuối tháng 5 này, vòng 1/8 sẽ diễn ra và đến đầu tháng 6, vòng 3 V.League 2020 sẽ khởi tranh.
 

nhoctrumtn

Trung học xã
Đầu quân
5/3/20
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Trang Siam Sports của Thái Lan đã đăng tải bức hình vô cùng phản cảm để so sánh Văn Hậu và Bunmathan
Một trang báo chính thống của Thái Lan vừa có một hành động vốn chỉ xuất hiện trên mạng xã hội ở Việt Nam do cộng đồng chế ra nhằm mua vui. Việc một trang báo chính thống của Thái Lan lại đưa ra hình ảnh mang tính phản cảm này hẳn sẽ khiến độc giả Việt bất ngờ.
bunmathan-van-hau

Có thể khẳng định Theerathon Bunmathan (Thái Lan) và Đoàn Văn Hậu (Việt Nam) là những hậu vệ trái hay nhất Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại. Bản thân 2 cầu thủ này cũng nằm trong cuộc bầu chọn: “Hậu vệ xuất sắc nhất bóng đá châu Á” của một tờ báo châu Á. Tất nhiên, việc bình chọn dưa trên sự yêu thích của người hâm mộ thường nghiêng về cảm tính thay về chuyên môn.

Và theo Siam Sports, Văn Hậu có thể là hậu vệ được yêu thích nhất. Nhưng xét về trình độ, Bunmathan xuất sắc hơn Văn Hậu vì đã thành công khi xuất ngoại. Cụ thể, Bunmathan đã trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên vô địch J.League (cùng với Yokohama F.Marinos). Trong khi Văn Hậu vẫn trong giai đoạn cố gắng tìm chỗ đứng trong đội hình chính của Heerenveen (Hà Lan). Mùa giải năm ngoái, Văn Hậu mới đá 4 phút cho đội 1 của CLB này.

Cũng vì thế mà báo nổi tiếng của Thái Lan đã mỉa mai Văn Hậu khi đặt Bunmathan và cầu thủ của Việt Nam trong 1 bức ảnh so sánh. Khi ấy, Bunmathan được cầm đĩa bạc vô địch còn Văn Hậu chỉ cầm một chiếc… thau đồng.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, xét ở cấp độ ĐTQG, Văn Hậu đang nổi bật hơn người đồng nghiệp bên phía Thái Lan. Trong 2 năm 2018 và 2019, Văn Hậu đã giành ngôi vị á quân tại VCK U23 châu Á, hạng 4 Asiad 18, top8 8 Asian Cup và Huy chương Vàng SEA Games 2019…
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
mc-dieu-linh-bi-ung-thu-mau-kha-nang-phai-ghep-tuy.jpg



Vốn không xem tivi nhiều và cũng chẳng mấy khi động đến kênh Bóng đá TV nên không biết đến cô MC xinh đẹp này. Chúc em may mắn!
 

nhoctrumtn

Trung học xã
Đầu quân
5/3/20
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Đỗ Hùng Dũng, Huỳnh Như và Trần Văn Vũ đã trở thành chủ nhân của 3 giải thưởng cao quý nhất ở các hạng mục của Quả bóng vàng Việt Nam năm 2019.
qua-bong-vang-VN-2019-khucamdia.jpg


Với những thành tích nổi bật trong màu áo của Hà Nội, ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam, Đỗ Hùng Dũng đã vượt mặt đương kim Quả bóng vàng (2018) Nguyễn Quang Hải để nhận giải thưởng cao quý nhất năm nay. Đây là lần đầu tiên, tiền vệ này được xướng tên ở bục cao của người chiến thắng Quả bóng vàng.

Ở giải thưởng dành cho nữ, Huỳnh Như là gương mặt khá quen thuộc khi từng nhận giải thưởng Quả bóng vàng. Tương tự, Trần Văn Vũ cũng đã từng đứng trên bục cao để nhận giải thưởng Quả bóng vàng futsal.

Các giải thưởng

Nam

Quả bóng vàng: Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội 428 điểm)
Quả bóng bạc: Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC, 310 điểm)
Quả bóng đồng: Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel, 154 điểm)

Nữ
Quả bóng vàng: Huỳnh Như (370 điểm)
Quả bóng bạc: Chương Thị Kiều (350 điểm)
Quả bóng đồng: Nguyễn Thị Tuyết Dung (206 điểm)

Futsal
Quả bóng vàng: Trần Văn Vũ (261 điểm)
Quả bóng bạc: Nguyễn Minh Trí (253 điểm)
Quả bóng đồng: Phạm Đức Hòa (176 điểm)

Cầu thủ trẻ nam xuất sắc: Đoàn Văn Hậu (125 phiếu)

Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc: Nguyễn Thị Tuyết Ngân (126 phiếu)

Cầu thủ ngoại xuất sắc: Pape Omar Faye (149 phiếu)
 

louiskai

Tiểu học xã
Đầu quân
23/3/20
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Hai đội hoà 2-2 trong 90 phút thi đấu chính thức và phải dắt tay nhau đến loạt sút may rủi. Tại đây may mắn đã mỉm cười với CLB Than Quảng Ninh.

Giành chiến thắng chung cuộc 5-4 trong loạt penalty đã đưa CLB Than Quảng Ninh vào tứ kết Cúp Quốc gia - Bamboo Airways 2020.

Đội hình ra sân:

Quảng Ninh: Tuấn Linh, Văn Khoa, Thanh Hào, Hồng Quân, Diego Fagan, Hùng Cường, Nhật Minh, Neven, Trung Hiếu, Nguyên Sa, Jermie Lynch.

Nam Định: Xuân Việt, Sỹ Minh, Rafaelson Fernandes, Mạnh Hùng, Đỗ Merlo, Agbaji, Đình Mạnh, Mạnh Cường, Hạ Long, Xuân Quyết, Văn Trường.
Than-Quang-Ninh-thang-Nam-Dinh-boi-penalty.jpg

Đội chủ sân Thiên Trường đến Cẩm Phả với quyết tâm rất cao sau chiến thắng trước đội bóng Phố Núi. Trong khi đó, với lợi thế sân nhà, Than Quảng Ninh đặt mục tiêu giành chiến thắng trong 90 phút chính thức, lấy vé vào vòng 1/8 cúp Quốc gia.

Trận đấu hấp dẫn ngay sau tiếng còi của trọng tài. HLV Park Hang Seo có mặt trên khán đài để tuyển quân cho đội tuyển Việt Nam, càng tạo động lực cho các cầu thủ thể hiện hết mình dưới sân.

Phút thứ 7, Jermie Lynch thực hiện cú bấm bóng kỹ thuật nhưng đi vọt xà ngang khung thành Nam Định. Trong khoảng thời gian đầu, hai đội thi đấu với thế trận khá cân bằng. Than Quảng Ninh nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát bóng, nhưng Nam Định đã chơi phòng ngự phản công rất tốt.

Phút 23, Diego Fagan đe dọa hàng phòng ngự Nam Định với cú sút khá căng khiến thủ môn Xuân Việt vất vả cản phá.

Đúng 10 phút sau, chính Diego Fagan bật cao đánh đầu tung lưới Nam Định sau quả đá phạt góc của đồng đội.

Đội chủ nhà chơi rất hưng phấn. Sau khi mở tỷ số, Diego Fagan thực hiện pha kiến tạo để Jermie Lynch băng vào đánh đầu nâng lên 2-0.

Phút 39, Rafaelson Fernandes trong một pha không chiến đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội bóng thành Nam.

Bùi Tiến Dũng vào sân phút 90 trở thành người hùng giúp TP HCM đi tiếp

Trận đấu diễn ra với màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Phút 42, vẫn là Rafaelson Fernandes với một pha đánh đầu trong vòng cấm đánh bại thủ môn Tuấn Linh, gỡ hoà 2-2, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Sang hiệp 2, hai đội vẫn chơi cống hiến, tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành của nhau. Hai đội đều nỗ lực tìm kiếm bàn thắng quyết định để khép lại trận đấu, tránh việc phải giải quyết thắng thua ở loạt luân lưu định mệnh. Tuy nhiên, trong 45 phút hiệp 2 không bên nào ghi thêm được bàn thắng, đành chấp nhận hoà 2-2.

Trên chấm luân lưu, Than Quảng Ninh giành chiến thắng với tỷ số 5-4 trước Nam Định, qua đó đoạt vé vào vòng 1/8 cúp Quốc gia 2020.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top