[Chung kết] Juventus - Barça: Viết tiếp bản hùng ca toàn thắng! (1-3)

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Sau bàn thắng của Juve quả thực đúng là tra tấn quả tim của NHM. Nhưng mà mình cứ có cảm giác như năm 2011, Rooney cũng gỡ hòa và phần còn lại của trận đấu là của Barça :3
 

thucdv

Juvenil B
Đầu quân
15/5/15
Bài viết
107
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Website
kiemdinhxaydung.vn
Barça đồng
0
Bàn thắng cuối phải kể công khá lớn của chú Pique, 2 pha đánh đầu liên tục vừa phá vỡ đường tấn công của đội bạn vừa khơi mào cho pha phản công luôn :D
Hôm qua có ai để ý chú Pogba ko nhỉ, mình ấn tượng mấy pha căng ngang khá sắc
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Tôi dám cá là phần lớn các fan của Barca xem trực tiếp trận Chung kết tối qua đều có cảm giác giống như tôi thôi: Sau khi bị Juve gỡ hoà 1-1 ở phút thứ 55 thì dự cảm 1 thất bại đã lởn vởn trong đầu, chuẩn bị cho 1 trận thua; nhất là khi Barca bị ép liên tục do sự hưng phấn của đối thủ sau bàn gỡ hoà.

Đúng lúc khó khăn nhất thì lại là Messi lên tiếng bằng 1 pha phản công, cầm bóng đột phá đầy quyết đoán, đánh trực diện vào trung vệ cao to của Juve để rồi có bàn thắng vượt lên ở phút 68. Đến lúc này thú thật là nhiều lúc phải nín thở, tim thắt lại mỗi khi bóng nằm trong chân Juve. Chỉ đến khi Neymar tung nhát kiếm kết liễu Juve ở phút 90+7 thì gánh nặng mới được cởi bỏ, thở phào 1 cái.

Từ phút 55'-97' đúng là màn tra tấn đối với những người tim yếu kể cả .... tim khoẻ nếu là fan của Barca. :nap:
Đấy gọi là có chút hồi hộp lo lắng thôi, chứ mình chưa bao giờ nghĩ Barca sẽ bị lật ngược thế cờ lúc đấy cả

Và thi đấu tâm thế cửa trên nó rất khác. Nhìn ngay cái lúc chúng ta mở tỉ số mà Fan ăn mừng điên loạn luôn là biết chúng ta tin tưởng và an tâm vào đội bóng như thế nào, mới có cảm giác phấn khích như vậy. Nếu là Fan đội cửa dưới như Juve đối đầu với đội mạnh hơn nhiều như Barca thì có ghi bàn cũng không dám ăn mừng lớn, tâm lý luôn rất lo sợ, chỉ có hết trận mới dám nghĩ tới kết quả
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Từ mấy hôm trước đã có điềm rồi: bên nào được truyền thông tung hô trước chung kết là vào trận lại đá như hạch ngay :)). Juve gỡ được 1 bàn, tưởng hấp chết được Barca nên mới dồn lên để dính phản công. Lúc ấy Allegri kéo Vidal về chơi kiểu phòng ngự xe buýt 2 tầng chờ đá pen thì e là topic này đang trở thành nơi thương khóc cho một mùa giải (suýt) huy hoàng.

Cái chủ quan thứ hai của Juve và Allegri là cho Pirlo đá trụ trong khi 2 tiền vệ def tốt nhất là Vidal và Pogba thì lại chơi rất rộng. Trận gặp Real Allegri đã bố trí đội hình này và suýt nữa lãnh đủ rồi, vì Pirlo không hỗ trợ được phòng ngự. Kịch bản trận này diễn ra hệt như thế, Juve bị ép điên cuồng trong hiệp 1, đầu hiệp 2 gỡ lại được một bàn nhưng rất tiếc cho các bạn là Barca không phải Real.

Barca năm nay có lẽ là nhà vô địch châu Âu Champion of Champions đúng nghĩa nhất nhỉ, đập chết cả ĐKVĐ Anh Đức Ý Pháp, trong nước thì toàn thắng ĐKVĐ Tây Ban Nha. Đúng năm giải hàng đầu châu Âu còn gì :)).
 
Sửa lần cuối:

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
100% Jesus . Bà đầm già già dơ lẽ ra phải già dơ hơn nữa để đi đến chấm penalty thì may ra mới có cơ hội. 100% Jesus chính xác là nằm ở trán Messi chứ không ở Neymar. Bóng đến Messi luôn bị vây kín bao bọc tầng lớp nhưng chỉ cần 3 cú điên lên ra chân như chớp là thôi xong.

Barca muôn năm.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Barca năm nay có lẽ là nhà vô địch châu Âu Champion of Champions đúng nghĩa nhất nhỉ, đập chết cả ĐKVĐ Anh Đức Ý Pháp, trong nước thì toàn thắng ĐKVĐ Tây Ban Nha. Đúng năm giải hàng đầu châu Âu còn gì :)).

Hình minh họa. Tay Omar vẽ anh lùn lúc nào nhìn cũng đáng yêu ;))

View attachment 6226

Quay lại trận đấu rạng sáng nay thì bàn thắng đầu tiên đến sớm ngoài mong đợi. Sau bàn gỡ của Morata, Juve chơi hưng phấn hẳn lên và tấn công liên tiếp thì đúng là run thật. Run vì đã chứng kiến quá nhiều trận đấu mà đội có nhiều cơ hội hơn nhưng không thể tận dụng được đều phải lãnh hậu quả. Trong một đêm mà các chân sút của bên ta vô duyên một cách kì lạ, mình đã nghĩ đến tình huống trận đấu sẽ chỉ được định đoạt ở phút chót. Rất may là không phải hồi hộp căng thẳng quá lâu. Sau bàn nâng tỉ số lên 1-2 của Su Thỏ thì đã có thể tự tin rằng cúp thể nào cũng về tay ta.

Thêm tí nữa là đêm qua rất khó chịu vì lối chơi của các đại diện Serie A. Toàn phạm lỗi kín, tiểu xảo đúng chất mafia Ý, chẳng hề thấy cái gọi là nghệ thuật phòng ngự vốn là niềm tự hào của họ đâu cả. Cùng với nhiều phát sinh xung quanh việc xem bóng, chiến thắng đêm qua quá tuyệt vời nhưng cảm xúc của bản thân mình lại chẳng được trọn vẹn. Hi vọng năm sau sẽ trọn vẹn hơn khi chứng kiến lời nguyền bị phá vỡ, biết đâu đấy ;))

Chúc mừng Lucho cùng các học trò. Chúc mừng một mùa giải tuyệt vời ngoài mong đợi. Chúc mừng chúng ta.

Visca el Barça!
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Trận hôm qua đã dự là sẽ bị thủng 1 quả đầu hiệp 2 nhưng vẫn tự tin vào kết quả khả quan cho đội nhà.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Cảm giác chung của mình sau bàn gỡ là thấp thỏm vì sợ đen đủi. Cái kịch bản ngược dòng phút cuối ở một số trận tại C1 gần đây khá phổ biến và là nỗi ám ảnh với nhiều cổ động viên. Tâm lý mình luôn mong BARCA ăn cách biệt 2 trái để đảm bảo khoảng cách an toàn. Khi tỉ số là 2-1, JUVENTUS không phải là không có cơ hội để tận dụng số ít đó và chút may mắn để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Chúng ta đều biết là khi một đội bị gỡ hòa thì sẽ chuyển từ thế chủ động sang bị động do đuối tâm lý, dẫn đến mất thế trận. BARCA sau khi bị gỡ cũng có khoảng thời gian bị ép như vậy. Tuy nhiên, cách tấn công của JUVENTUS không khoảng thời gian có lợi thế đó không có đột biến, hiệu quả vì rõ ràng BARCA đã loạng choảng sau khi dính đòn.

Trong một trận đấu thì sẽ có vài khoảng thời gian để hai đội quyết định số phận của mình. Đội nào nắm lợi thế trong giai đoạn đó mà không làm được điều mình muốn thì lượt chơi đến đội bên kia. Và thế là đến lượt BARCA. Phải đến khi NEYMAR ghi bàn, mình mới yên tâm rằng chắc thắng.

Thêm một điều nữa là KHÔNG CÓ THÔNG BÁO THỜI GIAN BÙ GIỜ, có thể trọng tài đã quên nhiệm vụ này sau khi phút 90 trôi qua và ông ấy đang làm thủ tục thay PEDRO. Không thông báo bù giờ làm rất nhiều người hồi hộp vì lúc này JUVENTUS không còn gì để mất rồi. Hết trận mà mình cứ nghĩ rằng tỉ số chỉ là 2-1. Nói chuyện với anh bạn Juventini người Ý cứ "2-1 là đẹp rồi, 2-1 là đẹp rồi" mà hình như ảnh không hiểu tại sao 2-1 :))

 

Oleguer

Juvenil A
Đầu quân
31/8/07
Bài viết
240
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Trong một trận đấu thì sẽ có vài khoảng thời gian để hai đội quyết định số phận của mình. Đội nào nắm lợi thế trong giai đoạn đó mà không làm được điều mình muốn thì lượt chơi đến đội bên kia. Và thế là đến lượt BARCA. Phải đến khi NEYMAR ghi bàn, mình mới yên tâm rằng chắc thắng.

Thêm một điều nữa là KHÔNG CÓ THÔNG BÁO THỜI GIAN BÙ GIỜ, có thể trọng tài đã quên nhiệm vụ này sau khi phút 90 trôi qua và ông ấy đang làm thủ tục thay PEDRO. Không thông báo bù giờ làm rất nhiều người hồi hộp vì lúc này JUVENTUS không còn gì để mất rồi. Hết trận mà mình cứ nghĩ rằng tỉ số chỉ là 2-1. Nói chuyện với anh bạn Juventini người Ý cứ "2-1 là đẹp rồi, 2-1 là đẹp rồi" mà hình như ảnh không hiểu tại sao 2-1 :))
Có thông báo thời gian bù giờ 5 phút, nhưng camera chỉ lướt qua, và không có thông tin trên màn hình. Phần tường thuật trực tiếp của Livescore.com có thông báo lúc phút 90+1: "The fourth official shows there are 5 minut(s) of time to be added".
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Barca vô địch là xứng đáng rồi, Juve vô địch thì hơi rùa quá, đội hình của họ đã già cỗi và không có nhiều tài năng quá xuất chúng

Barca năm nay theo mình đá tốc độ hơn Barca của PEP, những pha phản công lên bóng với tốc độ rất nhanh xem kích thích hơn, đó là nhận xét của nhiều fan trung lập khi xem trận chung kết

So sánh với thời của PEP thì tuy Xavi-Iniesta hồi đó hơn Rakitic-Iniesta bây giờ( Busquets giữ nguyên) nhưng MSN lại hơn H-E-M hồi đó, bộ ba chính của Barca dịch chuyển từ hàng tiền vệ lên hàng tiền đạo bảo sao lối đá không nhanh hơn

Dàn Barca bây giờ vẫn còn ngon, có ít nhất 7 cầu thủ sinh năm 87 đổ lại hoàn toàn có thể chơi đỉnh cao ít nhất 2-3 năm nữa gồm Pique-Busquets-Alba-Rakitic-Messi-Neymar-Suarez, chỉ cần thay thế dần Mascherano-Alves-Iniesta thôi

Mình không thích Barca lắm nhưng phải thừa nhận Barca là một đội bóng vĩ đại, có bản sắc rất riêng của TG bóng đá
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Chấm điểm các cầu thủ Barca trong trận Chung kết xem sao nhé:

- Ter Stegen: không phạm phải sai lầm nghiêm trọng nào ngoài 1,2 tình huống ra vào chống phạt góc hơi thiếu an toàn nhưng phải biết là Pirlo đá phạt rất khó chịu. Còn lại thì thủ môn trẻ người Đức đã bắt rất chắc tay. Nhất là tình huống gần hết hiệp hai khi đổ người đẩy cú sút chìm rất hiểm hóc của một tiền vệ bên phía Juve ra ngoài. Điểm 7.
- Alba: trừ việc có tình huống đóng góp vào bàn mở tỉ số khi nhận đường chuyền bên trái rồi chuyền cho Neymar còn lại trận đấu vừa pha Alba đã không bảo đảm được sự an toàn bên hành lang cánh trái của đội nhà. Điểm: 4.
- Mascherano: trừ một vài pha bóng chuệch choạc đầu trận còn lại nói chung trung vệ bất đắc dĩ này đã thi đấu đạt yêu cầu, đặc biệt là tình huống đọc diễn biến trận đấu để rồi nhoài người xoạc bóng khi bóng đang trên đường tìm tới Tevez đang chờ sẵn. Điểm: 6.
- Pique: một trận đấu thành công của "Vua pha lưới" khi hỗ trợ đội nhà chống bóng bổng rất thành công. Ngoài ra pha cắt bóng thành công ở phút bù giờ cuôí cùng là tiền đề dẫn đến bàn thắng kết liễu trận đấu của Neymar. Điểm: 7.
- Alves: lên công về thủ nhịp nhàng. Phong tỏa rất hiệu quả Pogba bên phía đối phương và có tình huống dứt điểm suýt thành bàn nếu đứng trong khung thành Juve không phải là Siêu nhện Buffon. Điểm: 7.

- Busquets: có một hiệp 1 hoàn hảo khi dập tắt các tình huống lên bóng của đối phương ngay từ giữa sân và có vài tình huống qua người thể hiện trình độ kỹ thuật cao. Tuy nhiên trong hiệp 2 khi Juve đã có bàn thắng gỡ hòa và chơi rất hưng phấn thì Busi không làm tốt nhiệm vụ thu hồi bóng của mình. Điểm: 6.
- Rakitic: Ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Lối chơi nhiệt tình không ngại va chạm dù có ngoại hình của một thư sinh. Điểm: 7.
- Iniesta: Một trong những trận đấu rực rỡ của Thánh Ini. Kiến tạo bàn mở tỉ số và còn có nhiều tình huống đột phá hiệu quả gợi nhớ thời đỉnh cao phong độ. Cầu thủ lớn của những trận đấu lớn. Điểm: 8.

- Neymar: ghi bàn thắng kết liễu hy vọng của Juve nhưng trước đó cũng bỏ lỡ vài pha bóng đáng lẽ có thể làm tốt hơn. Dẫn bóng còn chưa mang lại cảm giác yên tâm cho người hâm mộ do lo sợ mất bóng bị phản công. Điểm: 7.
- Suarez: ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 nhờ pha ập vào đá bồi đầy nhạy cảm trong việc di chuyển chiếm vị trí. Thi đấu hơn giản nhưng hiệu quả, có vài tình huống buộc Buffon phải trổ tài hoặc đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc. Thể hiện sự tinh quái trong tình huống ra sân nghỉ giúp đội nhà câu được gần 2 phút. Điểm: 8.
- Messi: không kiến tạo cũng không ghi bàn nhưng là nhân tố quan trọng dẫn đến 2 bàn thắng đầu tiên của đội nhà cùng nhiều đường chuyền đổi cánh tuyệt vời. Cũng có vài tình huống có thể ghi bàn nhưng không tận dụng được. Điểm: 8.

- Xavi: vào sân thay người và hoàn thành nhiệm vụ cầm bóng, giữ bóng của mình. Điểm: 5.
- Pedro: chỉ xuất hiện trên sân ít phút nhưng cũng kịp ghi dấu ấn với đường chuyền kiến tạo cho Neymar ghi bàn thắng thứ 3. Điểm: 5.
- Mathieu: không chấm điểm.
 

cules'

Mầm non xã
Đầu quân
30/9/07
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
Catalonia
Barça đồng
0
Có ai có link trận đấu này và trao cúp thì úp lên cho mình xin với. Thỉnh thoảng ngồi mở ra xem lại cho ngất ngây.
 

cules'

Mầm non xã
Đầu quân
30/9/07
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
Catalonia
Barça đồng
0
Vậy là đủ 4 trận Champion Leauge (CL) trong 1 thập kỷ qua. Kho dữ liệu quý giá, thỉnh thoảng mở xem lại nhìn lại những con người cũ nâng cúp CL. Ngày xưa cứ gọi gã khổng lồ xứ Catalan nhưng chẳng đi sâu vào vòng trong ở CL nhưng lịch sự hiện tại đã thuộc về Barca với 4 chức vô địch trong vòng 9 năm. Các cule quá nâng nâng cho chiến tích mùa giải này.
Thanks to denpietrau về link.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top