Đánh giá các đối thủ của Barcelona tại Champions League 2011 - 2012

Bạn nghĩ Barca sẽ gặp đội nào ở vòng K.O tiếp theo


  • Số thành viên bình chọn
    23
  • Poll closed .

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Tại sao lại gọi Barca và Levekusen là hàng xóm vậy các bạn ?

http://www.fcbarcelona.com.vn/leverkusen-–-barca-tran-dau-cua-2-nguoi-hang-xom…-tai-catalunya.fcbvn

Đại loại là Bayer mở một chi nhánh tại Barcelona và thế là người ta gọi là hàng xóm. Bác cứ ví dụ bác ở gần đại sứ TBN thì bác có thể vỗ ngực bác trên cả hàng xóm với Barça :D.

Xoáy tý: Neverkusen không phải là đối thủ của Barça tại Champions League năm nay. Há há, nhận định trên được đưa ra sau lượt đi.

Real tuổi gì đòi đợi Barca ở chung kết, không biết có vượt qua CSKA không.
Chú fan Real nói mơ mộng quá đi.:baifu_ngacnhien:
Nếu Real không vượt qua được CSKA thì đó là nỗi nhục của cả Tây Ban Nha, bao hàm cả Barça. Ở châu Âu, đối thủ lớn nhất vẫn là Real.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Thiệt tình để AC gặp Ars thiệt phí hết chỗ nói, đúng ra phải để cho AC gặp Dê nó mới vui. Chứ để AC đá với Ars mới trận đầu là thấy hết nóng rồi, còn nếu như Dê mà gặp AC thì không biết "mèo nào cắn mỉu nào" đâu :D
 

barcamania92

Mầm non xã
Đầu quân
21/2/12
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
AC năm nay dễ mà vào chung kết gặp nhà mình lắm. cái thằng Ibra bây giờ đá thu hút với làm tường ghê thật.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Xem trận Marseille 1 – 0 Inter Milan chất lượng chuyên môn quá tệ hại, hai bên chuyền hỏng liên tục, có cơ hội thì không tận dụng được. Inter thì có cơ hội từ các quả phạt cố định và một chút tinh quái còn sót lại của Diego Forlan còn Marseille thì chỉ biết tạt cánh cho anh bạn Ayew oánh đầu tận phút 92 mới có bàn thắng. Hai đội này bất kì ai lọt vào vòng trong cũng không thể gây nguy hiểm cho Barcelona.

Trận F.C Basel 1 - 0 Bayern Munchen thì quả có hơi bất ngờ nhưng không được xem tận mắt nên không thể bình luận gì về lối đá của cả hai đội bóng này.

Trận đấu ấn tượng nhất của ngày hôm nay là ManC - Porto, thật khó tưởng tượng 1 Porto từng gây được những khó khăn nhất định cho Barcelona lại dễ dàng bị ManC đè bẹp đến thế. Cách chơi của ManC trong trận này có vẻ giống kền kền trắng khi ghi được bàn đầu tiên thì lui về phòng ngự chặt nhường thế trận cho Porto để rồi 15' cuối trận ghi liên tục 3 bàn bằng những đường phản công sắc bén với nhân tố chính là David Silva. ManC thi đấu ở Europa League có vẻ hợp hơn Champions League trong năm nay, dù gì cũng là năm đầu tiên họ làm quen với đấu trường châu Âu sau một thời gian dài, nếu ManC vô địch họ sẽ có cơ hội tiếp cận Barcelona, A.C Milan hay Real Madrid tại Siêu cúp Châu Âu.

Kỉ nguyên của Barcelona đang chứng kiến các đại diện đỉnh cao của bóng đá xuống dốc, tiêu biểu là bóng đá Anh. Có điều đối thủ mạnh nhất của chính bà xã lại thăng tiến khá vững chãi.

Thằng cha Mourinho mấy trận ăn điểm nhờ trọng tài thì im thin thít. Trận CSKA - Real Madrid, trọng tài bắt chuẩn xác không tặng cho các bạn CSKA thẻ đỏ nào thì, tên chí phèo kia lại nhảy ra đường pitch và dùng những từ ngữ ám chỉ đội ngũ trọng tài là người đồng tính. Một con người vô giáo dục như vậy lẽ ra không được phép nổi tiếng.
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Sau lượt đi vòng 1/8, chỉ mỗi Barca có "quà"

Barca là CLB làm khách duy nhất tại trong 8 cặp đấu vừa diễn ra hồi tuần qua là có được chiến thắng làm lợi thế mang về.

Vòng K.O đầu tiên của Champions League năm nay đã diễn ra với những kết quả khiến không ít người bất ngờ. Bayern tưởng chừng có thể "vung nanh" trước Basel, ai dè lại bị đội bóng Thụy Sỹ quật ngã với tỉ số 1-0. Arsenal thì mang bộ mặt rũ rượi sang nước Ý để phải lãnh trọn 4 "cái tát" cho tỉnh. Đại diện còn lại của NHA là Chelsea cũng "hớt hơ hớt hải" về nước luyện quân để gỡ lại tỉ số 1-3 trên sân Napoli.

Điều đặc biệt nhất ở loạt trận lượt đi này là hầu hết các đội chủ nhà đều thể hiện sức mạnh cũng như tranh thủ được lợi thế sân nhà của mình. Kết thúc 8 trận đấu đầu tiên, 6 đội chủ nhà giành chiến thắng, Real cầm hòa trên sân của CSKA Moscow và duy nhất Barca là có thắng lợi trên sân đối phương.

94f46fa1cdccce.JPG

Cầu thủ Barca vui mừng sau chiến thắng trên sân BayArena. Ảnh: FCB

Chiến thắng của thầy trò Guardiola là ngoại lệ duy nhất của loạt trận này. Lợi thế từ 3 bàn thắng trên sân khách giúp cho Barca tự tin sẵn có lại càng vững bước hơn trên sân nhà. Sự tỏa sáng đúng lúc vào thời điểm này của Alexis cùng phong độ "không cao nhưng vẫn phải ngước nhìn" của Messi giúp mỗi mình Barca có thể mỉm cười khi bước lên máy bay.

Apoel, Inter Milan và Bayern Munich là ba đội thua duy nhất một bàn trên đất khách. Benfica dù thua 2-3 nhưng cũng dắt lưng hai bàn thắng trước khi bước vào trận lượt về. "Big Two" của nước Anh là Chelsea và Arsenal nếu muốn tăng tiền bản quyền truyền hình thêm một vòng nữa thì phải cố gắng hết mình trước Napoli và AC Milan. Real cũng là đội hòa duy nhất vòng này trước CSKA Moscow với 1 bàn thắng lợi thế của Ronaldo.

Loạt trận lượt về sẽ khởi tranh vào tháng 3 sắp tới rơi vào ngày 7/3 và 14/3. Đó cũng là cơ hội còn lại duy nhất của những đội đã phạm sai lầm ở lượt đi. Với Barca thì một chân họ đã đặt vào vòng sau, một chân còn lại lo âu cũng chẳng thừa.

* Kết quả các cặp đấu còn lại:

Lyon – Apoel (1-0)
Leverkusen – Barça (1-3)
Zenit – Benfica (3-2)
Milan – Arsenal (4-0)
CSKA – Real Madrid (1-1)
Napoli – Chelsea (3-1)
Marseilles – Inter (1-0)
Basel – Bayern (1-0)

Theo BD.com.vn .
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Chung kết Champions League 2011/12 trong trí tưởng tượng của Vicente Del Bosque

Mới chỉ thấy hai đội bóng "không đội trời chung" này chạm trán nhau tại bán kết Champions League năm ngoái chưa làm cho ông thầy đang dẫn dắt tuyển TBN "sướng mắt". Với phong độ tại châu Âu như năm nay, Del Bosque mong muốn một trận chung kết "toàn Tây Ban Nha" giữa Barca và Real.

Trong đợt tập trung lần này, HLV Del Bosque đã triệu tập 8 cầu thủ trong đội hình Barca, 4 người của Real Madrid. Không khí tập luyện cũng như sinh hoạt trên tuyển không bị ảnh hưởng gì bởi những xung đột đã xảy ra trong các trận El Clasico trước đó. Điều này phần nào khiến cho "Ngài râu kẽm" yên tâm đôi phần vì trước đây ông từng phát biểu bày tỏ lo ngại sự rạn nứt sẽ ngày càng tăng khi những trận cầu tâm điểm như vậy liên tục diễn ra trong năm qua.

94f4dd0f6b9c2d.JPG

Del Bosque phát biểu về kịch bản trận CK UCL năm nay. Ảnh: Getty​

12 cầu thủ của cả Barca và Real gần như chiếm trọn đội hình xuất phát hay thậm chí là bộ khung của đội tuyển "Bò tót". Cũng chẳng sai khi người ta cho ra phép toán "Barca+Real= Tây Ban Nha". Nếu Pedro và Villa trở lại kịp thời vào lúc rút danh sách đi Ba Lan và Ucraina thì Barca sẽ có tới 10 người. Với thực tế như vậy Del Bosuqe chỉ cần xem hai đội này thi đấu cũng có thể rút ra được 11 cái tên trong đội hình chính của mình!!?

Ước muốn Del Bosque chưa dùng lại ở đó, khi ông trả lời trong cuộc họp báo mới đây về một khả năng diễn ra trận chung kết "Champions League El Clasico". Ông nói: "Tôi mong Real và Barca sẽ thi đấu trong trận Chung kết Champions League" tại Đức vào mùa hè này. Đây quả thật là một phát ngôn táo bạo nhưng mang đầy tính thực tế. Nhiều người chỉ mới xem hết loạt trận lượt đi 1/8 C1 năm nay cũng chưa có thời gian tưởng tượng ra khung cảnh một TBN thu nhỏ nằm gọn trong SVĐ Allianz Arena trên nước Đức. Nhưng với tài phán đoán của vị HLV từng đưa TBN lên ngôi tại hai giải đấu danh giá nhất hành tinh thì chuyện đó cũng đâu có gì khó xảy ra.

94f4dd0f9f2d77.jpg

Năm nay vẫn có khả năng diễn ra trận CK "Champions League Clasico" Ảnh: Internet​

Với phong độ hiện tại của hai đội bóng hàng đầu TBN này, sẽ chẳng khó khăn gì khi họ lọt vào tứ kết. Barca đã có 3 bàn thắng làm vốn khi quay về sân nhà tiếp Bayer Leverkusen; còn Real thì cũng tự trang bị cho mình lợi thế bằng trận hóa trên đất Nga trước khi "làm thịt" CSKA Moscow ngay tại Bernabeu. Nếu điều đó xảy ra, xem như các học trò lên tuyển đã đáp ứng được ý nguyện của ông lão 61 tuổi. Và sau trận CK, ông hứa sẽ không than phiền gì về sự thiếu tập trung của cả đội khi tham dự Euro 2012.

Tuy nhiên, Del Bosque cũng lo ngại về điều kiện quá tải của các cầu thủ Barca. Nếu vào được CK UCL năm nay họ phải đá đến 2 trận CK chỉ trong vòng 5 ngày. Tất nhiên Pep sẽ có tính toán nhân sự làm sao đạt được danh hiệu cao quý nhất và điều này sẽ làm giảm đi sự hấp dẫn cho trận CK Copa với At. Bilbao. Chưa kể những chấn thương vô điều kiện ập đến trước ngày gút danh sách cuối cùng sẽ đánh mất cơ hội của các cầu thủ. Quả đúng là ông thầy biết lo xa.

Del Bosque nói: "Tôi muốn có nhiều thời gian hơn nhưng e rằng mọi thứ quá eo hẹp. Các trận đấu đều đã được ấn định thời gian và bạn phải tôn trọng điều đó. Hi vọng là câu lạc bộ sẽ biết phải làm gì."

Thịnh Trương (BD.com.vn) .
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Rồi xong, Benfica là đại diện đầu tiên đi tiếp với trình độ chỉ đáng chơi ở Europa, AC Milan thì cúi đầu lẩn vào vòng trong một cách không thể nhục nhã hơn. Vậy mà cái chú Elminson hay Edminson gì đó của A.C sau trận thắng 4-0 tại San Siro dõng dạc tuyên bố: Chúng tôi tự tin là mình có thể vô địch Champions League sau trận đấu này, cuộc chơi không phải của riêng Barcelona và Real Madrid.

Thêm đại diện hùm xám vừa tụt dốc không phanh tại giải quốc nội, cho đến nay coi như đã để Dorthmund bảo vệ thành công chức vô địch, lại thua Basel của Shaqiri.

Có lẽ Champions League năm nay (có thể là năm sau, năm sau nữa) nên đổi tên thành Spanish Champions League.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Vòng sau bắt đầu hay rồi, và gần cuối tuần lại là bốc thăm chia cặp. Có khi nhà cái làm cái dự đoán đi nhỉ ;))

Mình thì chỉ đưa ra một tấm hình kỷ niệm thôi ;))

Barcelona-s-Andres-Iniesta-no8_54268704073_54115221155_600_244.jpg
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Mình thích Barcelona gặp Bayern Munchen hay Real Madrid ngay từ vòng đấu này nhưng Real lại khá kị Bayern tại Champions League nên thôi thì hi vọng hai tên đó gặp nhau. Bán kết Barcelona có gặp đội nào trong hai đội này cũng không thành vấn đề lắm.

A.C Milan thì mình kị đầu tiên bởi cái dớp thắng vòng bảng, gặp lại nhau tại vòng đấu loại trực tiếp dễ thua. Hai nữa là năm 2007, MU đập Roma 7 - 1 vào bán kết gặp A.C Milan thì rụng mà để ý cái MU mà thắng thì Barcelona cũng rất hay thắng nên cũng ngán gặp phải Milan thời điểm này.

Thôi thì lựa chọn khả dĩ nhất là gặp Chelsea, phải giã cho các em ấy lòi tói ra để mấy em quên đi mất năm 08/09 :flag:
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Barcelona dẫn đầu về các con số ở Champions League​

Các học trò của Pep là những người ghi nhiều bàn thắng nhất cho đến thời điểm này của mùa giải, với 30 lần lập công.

Trong số các đội lọt vào tứ kết, Barcelona là CLB sở hữu bóng và hưởng phạt góc nhiều nhất.

Cả Barça và Madrid (96 chiến thắng) đều đang hướng đến phá vỡ kỷ lục mọi thời đại của Manchester United (98 chiến thắng).

FCB-B._LEVERKUSEN_60_.v1331811221.jpg

So với 7 đội còn lại vẫn có cơ hội chơi ở Champions League, Barcelona đang thể hiện sự vượt trội về các con số:

Ghi bàn:

1. FC Barcelona: 30 goals (3,75 bàn/trận)
2. Real Madrid: 24 goals (3 bàn/trận)
3. Bayern và Chelsea: 18 goals (2,25 bàn/trận)

Bàn thua:

1. Real Madrid: 4 goals (0,5 bàn/trận)
2. FC Barcelona và Marseille: 6 goals (0,75 bàn/trận)

Dứt điểm:

1. FC Barcelona: 134 lần (16,75 lần/trận)
2. Chelsea: 127 lần (15,88 lần/trận)
3. Real Madrid: 120 lần (15 lần/trận)

Cơ hội:

1. Real Madrid: 70 lần (8,75 lần/trận)
2. FC Barcelona, Bayern và Chelsea: 67 lần (8,38 lần/trận)

Những cú sút trúng đích:

1. FC Barcelona: 67 lần (8,38 lần/trận)
2. AC Milan: 61 lần (7,62 lần/trận)
3. Chelsea: 60 lần (7.5 lần/trận)

Phạt góc:

1. FC Barcelona: 54 lần (6,75 lần/trận)
2. Real Madrid: 44 lần (5,5 lần/trận)
3.Benfica: 43 lần (5.38 lần/trận)

Kiểm soát bóng trung bình:

1. FC Barcelona: 69%
2. Chelsea: 59%
3. Bayern: 56%

Bị phạm lỗi:

1. Marseille: 119 (14,88 lần/trận)
2. AC Milan: 117 (14,75 lần/trận)
3. FC Barcelona: 110 (13,75 lần/trận)

Phạm lỗi:

1. FC Barcelona: 78 (9,75 lần/trận)
2. Real Madrid: 91 (11,38 lần/trận)
3. Chelsea: 102 (12,75 lần/trận)

Thẻ vàng:

1. FC Barcelona: 10 (1,25 thẻ/trận)
2. Bayern, Chelsea và Real Madrid: 15 (1,88 thẻ/trận)

Thẻ đỏ:

1. FC Barcelona và Chelsea: 0
2. Real Madrid, Benfica, Bayern, AC Milan và APOEL: 1

Kỷ lục 98 chiến thắng của Manchester United

Barcelona (và Real Madrid) đang sở hữu 96 chiến thắng tại Champions League và chỉ còn cách kỷ lục của đội bóng nước Anh đúng 2 chiến thắng. Nếu xét về số bàn thắng ở giải đấu, Real Madrid hiện có 337 bàn và Barcelona chỉ kém 1 lần lập công.

Nguồn: FCB.com
 

DuyKhang

Juvenil B
Đầu quân
11/1/11
Bài viết
178
Được thích
4
Điểm
18
Barça đồng
0
Nếu có thể hãy đem đảo Síp đến đây

Chì còn vài tiếng nữa tại Thụy sĩ sẽ diễn ra lễ bốc thăm vòng tứ kết Champion League 2011-2012. Đối với 7 đội dự vòng knockout này, 1 chút hồi hộp luôn hiện hữu bởi đối thủ nào tiếp theo rất có thể quyết định thành công cả mùa giải. Chắc hẳn chẳng đội bóng nào “mong muốn” gặp Barca ngay tại tứ kết, vì hiển nhiên, đụng với đương kim vô địch châu Âu chẳng bao giờ đem lại tốt lành, nhất là khi sự hưng phấn đang đầy ắp trong mỗi bước chạy của các cầu thủ xứ Catalan sau trận vùi dập Leverkusen 7-1 tại Nou Camp.

Nhưng đối với Barca, có lẽ những lo lắng không nằm ở đối thủ sắp tới, vì thực sự cả 7 đội còn lại, may ra có Real là xứng tầm và có thể thi đấu ngang ngửa với họ, còn lại, trừ 2 đội chưa gặp bao giờ (OM và APOEL), những Chelsea, Bayern, Benfica, AC Milan chưa đủ sức gây cản trở cho con đường bảo vệ chức vô địch lần thứ 2 liên tiếp của họ.

Vì sao vậy? Câu trả lời ở nằm ở đặc điểm của vòng đấu knockout, khi những bàn thắng ghi trên sân khách đặc biệt quan trọng thì đối với Barca việc ghi bàn thắng trên sân khách lại khá đơn giản. Phải thấy rằng trên thế giới hiện nay, Barca là đội có thể dễ dàng ghi bàn trên sân khách nhất, bàn thắng đến từ những miếng tấn công sở trường, vây giáp, gây sức ép liên tục đến khi đối phương mắc sai lầm, chỉ từ 1 đường bóng chọc khe, phối hợp nhóm tinh tế, lợi thế rất lớn sẽ đến. Thực tế đã chứng minh, trong hơn chục lần gặp thử thách tại vòng knock out với đủ các anh tài của bóng đá thế giới, đội bóng của Pep mới thua 1 lần trước Inter (khi bị dẫn đến 2 bàn sau lượt đi).
Hơn nữa, vẫn may luôn mỉm cười với Barca khi hơn 1 năm nay, tại các vòng đấu loại trực tiếp Barca luôn nắm lợi thế khi thi đấu trận lượt về trên sân nhà. Vì đã nắm sẵn “một số” bần thắng trên sân khách, các cầu thủ Barca gần như chỉ phải đấu 1 trận “thủ tục” tại Nou Camp. Rủi ro lớn nhất ở những trận đấu lượt về là cách tiếp cận trận đấu “chủ quan” mà điển hình là trận hòa 2-2 đầy bất trắc trước Real tại bán kết cúp Nhà vua. Nhưng với giải đấu số 1 châu Âu, người viết bài này không nghĩ Pep cho phép các cầu thủ mắc phải sai lầm như vậy.

Vậy vấn đề là: Barca “mong muốn” gặp đội bóng nào? Khi chẳng có đội nào làm họ run sợ? Rõ ràng cái tên “lạ hoắc” như APOEL là ưu tiên số 1, vì đơn giản với đội bóng của đảo Síp việc lọt vào tứ kết CL đã là 1 giấc mơ, việc “được” gặp Barca có lẽ là điều họ mong muốn nhất, vì ít ra số lượng vé, bản quyền truyền hình và các dịch vụ đi theo trận đấu này sẽ làm “náo loạn” hòn đảo này trong vài ngày, làm nặng thêm hầu bao của CLB cũng như tăng sự chú ý của giới truyền thông về 1 đội bóng mà chỉ vài tháng trước chưa có tên trên bản đồ bóng đá thế giới.

Lựa chọn thứ 2 của Barca có thể đến từ đội bóng cùng bán đảo Iberia, cùng lối đá bóng ngắn, kỹ thuật nhưng thua kém toàn bộ về đẳng cấp chơi bóng và những tên tuổi làm nên đẳng cấp đó. Từ 20 năm nay, những cái tên như Porto hay Benfica chỉ có tác dụng đơn thuần là tô điểm thêm những nét rực rỡ vào 1 bức tranh đã quá hoành tráng của đội bóng xứ Catalan. Theo suốt chiều dài 20 năm đó, bất kể từ Dream team 1 hay 2, từ lối đá của những robot Cocu thời Van Gal, chưa khi nào Barca tỏ chút lo sợ hay đề phòng các đội bóng số 1 và số 2 Bồ Đào Nha, và vòng tứ kết mùa giải này chắc chắn cũng không phải ngoại lệ.

Lựa chọn thứ 3 có thể đến từ đội bóng Pháp mà thời hoàng kim đã cách đây tròn 20 năm, đội bóng của Chris Waddle, Voeller hay Dechamps, Bocsic đã qua quá lâu mà giờ đây việc có mặt của họ chủ yếu đến từ may mắn và những yếu kém mang tính hệ thống của Ranieri.

Tốp ứng cử viên như AC Milan, Chelsea hay Bayern về cơ bản là những đội bóng mạnh, có thực lực, nhưng để cạnh tranh 1 cách sòng phẳng với Barca hiện nay, có lẽ là điều không tưởng, kể cả việc những điều kỳ diệu vẫn thường xuyên xảy ra trong bóng đá. Với thực lực hiện nay, với sự hưng phấn hiện có sẽ không có chỗ cho cuộc lật đổ theo kiểu “Berne 1954”.

Cuối cùng, “ứng cử viên số 1.5”, 1 đội bóng đáng kể nhất của Barca hiện nay, đội bóng hội gần như đủ các yếu tố để lật đổ “ách thống trị” của người Catalan, là Real Madrid. Nhưng xét cho cùng người Thủ đô chỉ có thể bám vào … 10 điểm dẫn trước tại Liga, 1 chút khí thế từ trận cầu 2-2 tại bán kết (khi chung cuộc gần như đã khó thay đổi từ trận thua 1-2 cách đó 1 tuần) … quá ít để tạo nên 1 chiếc vé vào bán kết cho họ. Đơn giản vì đây là Champion league chứ không phải Liga, khi các đội bóng thi đấu khôn ngoan hơn nhiều so với những Betis hay Racing, mà ngay cả “yếu bóng vía” như CSKA Moskow, cũng đủ làm Moudrid vất vả mới có 1 chiến thắng tại Bernabeu, khi chiến thắng hoành tráng (về tỷ số) đó chỉ có được sau khi tiền đạo của đội bóng Nga phung phí những cơ hội mười mươi tại thời điểm tỷ số đang là 0-0. Rõ ràng với lối chơi của Real tại CL, Barca không hề lo sợ. Nhưng có lẽ, tại thời điểm này, đối thủ mà Barca không muốn gặp nhất lại chính là Real. Bởi 2 trận đấu Siêu kinh điển có quá nhiều nguy cơ chấn thương, thẻ phạt làm hao tổn sức lực của 1 đội hình đã quá mỏng của họ (nhất là khi Abidal, Afellay, Villa nghỉ dài ngày). Một ca chấn thương từ những tiều phu Pepe, Ramos rất có thể làm hằn thêm những vết nhăn trên trán của Pep dù họ vẫn có nhiều khả năng vào bán kết.

Vậy Barca nên gặp “đồng hương” vào lúc nào? Chung kết? như theo mong muốn của Platini? Có lẽ câu trả lời là không. Một Moudrid luôn cực kỳ nguy hiểm trong 1 trận đấu chung kết, khi những sai lầm ngớ ngẩn của Valdes hay của Alves sẽ có nguy cơ giết chết tham vọng làm nên lịch sử của họ. Ở những trận đấu không được mắc sai lầm dù chỉ là nhỏ nhất, 1 trận đấu mà những sai lầm đó không có cơ hội để sửa sai thì việc gặp Real là 1 bài toán khá hóc búa, nhất là với Pique, sự an toàn chưa bao giờ đi theo anh vài trận liên tiếp. Một kịch bản tốt đẹp nhất với Barca là … không gặp Real (do bị loại từ vòng tứ kết) hoặc gặp tại bán kết, khi vẫn còn thể thức 2 lượt trận chứa đầy những lợi thế vốn có.

Từ những phân tích trên, người viết bài mong muốn Barca sễ đến hòn đảo Síp nhỏ bé để đem từ đó 1 chiến thắng lớn lao và đợi Real Madrid ở bán kết, nếu họ đủ mạnh để có mặt ở đó.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Nhìn lại 7 "chướng ngại" cuối cùng​

Trong số 7 đội bóng còn lại có mặt trong vòng tứ kết Champions League, chỉ APOEL và Olympique de Marseille là chưa chạm trán với Barcelona tại các cúp châu Âu. Ngoài ra, AC Milan là đội bóng đã phải đối đầu với Người khổng lồ xứ Catalonia ngay từ vòng bảng.

web_07.v1331814672.jpg

FC Barcelona đã từng phải đối đầu với Benfica, Bayern Munich, Real Madrid, AC Milan và Chelsea tại các Cúp châu Âu và những trận cầu đó đều để lại những khoảnh khắc lịch sử.

8 lần gặp gỡ AC Milan

Đội bóng Italia từng chạm trán Barcelona 8 lần. Gần đây nhất là vòng bảng Champions League mùa này với trận hòa 2 - 2 ở Camp Nou và chiến thắng giành cho đội bóng xứ Catalan trên đất Ý (2 - 3). Trước đó Barcelona cũng từng "hất cẳng" AC Milan tại bán kết Champions League 2005/2006. Nhưng nếu chỉ nói về các trận chung kết thì Đội chủ sân San Siro mới là người tỏ ra vượt trội hơn với chiến thắng 4 - 1 năm 1994 (Champions League) và 2 - 1 năm 1989 (Siêu cúp châu Âu).

2 chiến thắng và 1 thất bại trước Benfica

Đội bóng Bồ Đào Nha mới 3 lần gặp gỡ Blaugrana ở Cúp châu Âu. Lần đầu tiên là trận chung kết Cúp C1 1960/1961. Trận đấu kết thúc với tỉ số nghẹt thở 3 - 2 nghiêng về phía CLB của thành phố Lisbon. 31 năm sau, Người khổng lồ đã "trả được nợ" tại vòng bảng C1 để rồi lên ngôi lần đầu tiên ở đấu trường danh giá nhất châu Âu trong một đêm Wembley huyền thoại. Lần gần đây nhất cả hai phải đối đầu là tứ kết Champions League năm 2006, nơi đội bóng của Rijkaard đã có được chiến thắng 2 - 0 trên sân Camp Nou để đảm bảo một chiếc vé đi tiếp.

Vượt qua Bayern năm 2009

Tương tự như Benfica, đội bóng nước Đức cũng mới đối đầu với Azulgrana 3 lần tại các Cúp châu Âu nhưng khác nhau ở điểm, Bayern là đội giành chiến thắng nhiều hơn với 2 lần. Chiến thắng duy nhất của Barça diễn ra ở Champions League 2008/2009, khi Đội chủ sân Camp Nou đánh bại đối thủ 4 - 0 ngay tại đất Catalan và có được trận hòa 1 - 1 ở nước Đức. Trước đó, Munich đã từng vượt qua Blaugrana tại vòng bảng Champions League 1998/1999 và bán kết UEFA Cup năm 1996.

El Clasico

Nói về cặp đấu này thì không cần phải dài dòng, chỉ có hai từ: "kinh điển". Mùa giải trước, chúng ta đã vượt qua "kẻ thù truyền kiếp" với chiến thắng đáng nhớ 0 - 2 tại thủ đô và trận hòa 1 - 1 trên sân Camp Nou, để rồi sau đó lịch sử ghi tên Barcelona và Pep Guardiola với 2 chiếc cúp Champions League sau 3 năm. Còn nhớ, Barcelona chính là đội bóng đầu tiên "đá văng" Real Madrid ra khỏi đấu trường châu Âu vào những năm 60, nhờ cú đánh đầu nổi tiếng của Evaristo.

Chelsea ... Iniesta

Khi nhắc đến đội bóng London, có lẽ các cules sẽ nghĩ ngay đến trận bán kết lượt về Champions League năm 2009 trên sân Stamford Bridge, nơi Andres Iniesta đã ghi một bàn thắng khiến tất cả phải nhảy cẫng lên và đưa Barça đến Roma trong trận chung kết. Tính trên tất cả, cặp đấu này đã diễn ra 5 lần với 3 chiến thắng thuộc về CLB xứ Catalonia.

Hai ẩn số APOEL và Olympique de Marseille

Cả hai đều chưa từng đối đầu với Blaugrana tại đấu trường châu Âu, trong khi đội bóng đảo Síp đã có lần đầu tiên đến được vòng đấu này thì Marseille đã một lần lên ngôi tại Champions League (1993), nhưng kể từ đó đến nay họ đã không thể hiện được nhiều.

Nguồn: FCB.com
 

codered8x

Trung học xã
Đầu quân
27/1/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Mình đoán Barca đã gặp đối thủ dễ chơi ở vòng 1/16 rồi nên sẽ gặp một đội mạnh ở vòng tứ kết này, và theo mình khả năng sẽ là AC hoặc Munich
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Nếu có thể được hãy mang Real Madrid đến đây!

Các bạn có thể cho tôi là hơi khùng, nhưng rất có lý. Thứ nhất tôi không muồn gặp ở Chung kết vì đá một trận nguy hiểm lắm. Thứ hai, không muồn gặp ở bán kết vì lại có serie 3 tập Siêu kinh điển, xem mệt lắm, toàn lừa nhau đánh đòn quyết định thôi. Thứ ba, lẽ nào lại không gặp, ai loại được Real thời điểm này? chả ai cả, vậy gặp nhau ở Tứ kết đi.

Gặp nhau ở Tứ kết thì sao nhỉ?

Real vắng Alonxo, he he he tin này hay đấy
Real đang phong độ kém nhất mùa, tại sao à? tại vì mấy trận nay toàn nhờ trọng tài giúp sức, giúp nhiều thành quen, đâm ra ỷ lại, ra Châu âu mà cứ thói đấy là thịt ngay.
Thắng ở tứ kết rồi thì liệu điẹp khúc 10 điểm hay 13 điểm có dám to mồm ông ổng lên nữa không? Chắc lại có thằng ra đường sớm.

He he Mạn phép!
 

HuanLeo

Los Blaugrana
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
1,140
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
0
CLll.jpg


Bán kết 1: Thắng Tứ kết 1 - Thắng Tứ kết 2
Bán kết 2: Thắng Tứ kết 3 - Thắng Tứ kết 4
Lưu ý những đội nằm bên trái tứ kết sẽ đá lượt đi trên sân nhà :rage_smile:. Đội nào đá lượt về tại sân nhà thì lợi thế phết đấy :rage_troll:
 

codered8x

Trung học xã
Đầu quân
27/1/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Chuẩn là gặp AC, chặng đường gian nan, đc lợi thế lượt về sân nhà.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Vậy là Barcelona lại tái ngộ A.C Milan. Mình không trông chờ vào kết quả bốc thăm này lắm, chính xác là không mong muốn đối đầu với Milan nhất trong cả 7 đội. Lý do thì cũng không có gì gọi là logic cả, chỉ lo lắng trước những cái "dớp" nổi tiếng của bóng đá, hai đội gặp nhau tại vòng bảng mà đội nào thắng thì vào vòng loại trực tiếp gặp lại nhau lại dễ đảo ngược kết quả. Năm 2007, cũng chính A.C Milan đã hạ gục một Manchester United bừng bừng khí thế sau chiến thắng huỷ diệt 7 - 1 trước Roma (Barcelona cũng vừa thắng Bayer với cùng tỉ số). Dù vậy, những đội bóng vô địch Champions League thường là những đội rơi vào nhánh đấu cam go hơn và mình tin Barcelona sẽ đặt chân vào trận chung kết trên sân Allianz Arena. Nhánh đấu còn lại có thể nói, Real Madrid đã gặp may tại tứ kết nhưng trước mặt họ lại là một trận đấu với Bayern dường như đã hết cơ hội tại giải quốc nội và khát khao trở lại làm ông vua châu Âu ngay tại thánh địa của mình, lịch sử đối đầu cũng cho thấy Bayern Munchen rất biết cách hạ gục kền kền trắng.

Dù gì đi nữa, Champions League luôn là giải đấu tiềm ẩn nhiều bất ngờ, tốt nhất là chúng ta nên chờ đợi và hi vọng vào những trận cầu đẹp.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Mình mạnh dạn đoán luôn là nếu Xã vượt qua được AC thì khả năng vào đến chung kết là rất lớn. Benfica không phải đối thủ. Chelsea đã không còn là chính mình của mùa giải 08-09 chứ đừng nói tới dưới thời Mâu :rage_smile:. Dê tuy dễ thở ở vòng này vì khả năng APOEL viết tiếp câu chuyện thần tiên là rất thấp, nhưng vào bán kết dễ bị Hùm xám củ hành ;))

Có một thực tế là đội bóng nào càng thắng tưng bừng thì càng dễ bị loại ;)) Xã đã thắng 7-1 nhưng Bayern còn khủng khiếp hơn với chiến thắng 7-0, nên hi vọng cái dớp đó không ám vào chúng ta.

Nếu xét về mặt lối chơi thì trong số 8 đội lần này không có đội nào có lối chơi khắc chế được Xã như Inter của mùa 09-10 với lối đá xe buýt nhiều tầng và phản công sắc lẹm. Nếu chơi đúng phong độ thì Milan khó ăn được Xã, đặc biệt nếu khóa chết được Ibra. Đây là một đội bóng lớn nhưng không phải chướng ngại quá cao.

Gặp Real hay Bayern thì xác suất thắng thua là 50:50, và còn tùy vào phong độ lúc đó của cả 2 bên nữa;))
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Vậy là Barcelona lại tái ngộ A.C Milan. Mình không trông chờ vào kết quả bốc thăm này lắm, chính xác là không mong muốn đối đầu với Milan nhất trong cả 7 đội. Lý do thì cũng không có gì gọi là logic cả, chỉ lo lắng trước những cái "dớp" nổi tiếng của bóng đá, hai đội gặp nhau tại vòng bảng mà đội nào thắng thì vào vòng loại trực tiếp gặp lại nhau lại dễ đảo ngược kết quả. Năm 2007, cũng chính A.C Milan đã hạ gục một Manchester United bừng bừng khí thế sau chiến thắng huỷ diệt 7 - 1 trước Roma (Barcelona cũng vừa thắng Bayer với cùng tỉ số). Dù vậy, những đội bóng vô địch Champions League thường là những đội rơi vào nhánh đấu cam go hơn và mình tin Barcelona sẽ đặt chân vào trận chung kết trên sân Allianz Arena. Nhánh đấu còn lại có thể nói, Real Madrid đã gặp may tại tứ kết nhưng trước mặt họ lại là một trận đấu với Bayern dường như đã hết cơ hội tại giải quốc nội và khát khao trở lại làm ông vua châu Âu ngay tại thánh địa của mình, lịch sử đối đầu cũng cho thấy Bayern Munchen rất biết cách hạ gục kền kền trắng.

Dù gì đi nữa, Champions League luôn là giải đấu tiềm ẩn nhiều bất ngờ, tốt nhất là chúng ta nên chờ đợi và hi vọng vào những trận cầu đẹp.
Anh nhận xét hơi ngược chú 1 chút. Có thể khẳng định luôn đội đầu tiên sẽ vào BK là Dê, nhanh cho nó vuông. Đối thủ của Dê khả năng sẽ là Bayern đúng như chú nói, nhưng anh thấy Bayern hiện còn thiếu một chút "quái" kiểu Barca để hạ gục Dê. Lịch sử đối đầu trước đây thường nghiêng về Hùm Xám nhưng đó là 1 con hổ thực dụng, toan tính đúng chất Đức chứ không phải là một con hổ có phần lãng mạn - yếu tố có thể nói là Dê không hề thiếu trước khi con mẹ Mô tới, hiện giờ. Milan thì anh không ngại trừ khi có quả núi lửa nào đấy lại giở chứng. Đối thủ tiếp theo ở BK có lẽ sẽ là Chelsea của "HLV" Terry, cũng chưa đủ tầm gây khó dễ. 1 trận CK toàn TBN khả năng sẽ 80% xảy ra.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Âu mai gót! Gặp Lan già ở tứ kết, gặp Chel$ea kỵ dơ ở bán kết và gặp Kền kền ăn xác thối ở chung kết. Chả có con đường nào dẫn đến vinh quang mà không trải hoa hồng như mọi năm kiểu APOEL, Benfica và ManU nhỉ.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top