Đánh giá các đối thủ của Barcelona tại Champions League 2011 - 2012

Bạn nghĩ Barca sẽ gặp đội nào ở vòng K.O tiếp theo


  • Số thành viên bình chọn
    23
  • Poll closed .

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Huhu, sướng đến phát khóc. Đang nghi ngờ khả năng Barca bị loại thì tay Anh Ngọc có hơi men hay sao lại tin Barca thắng. Chưa hết bàng hoàng đã thấy tay BLV mồm sứa của ManU úm Barca sẽ không vô địch. Sướng rên cả người. Nhờ trời mà anh Huy béo đã giúp Barca rồi.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Em chét mất thôi các bác ơi!
Mùa giải 2009-2010 chúng ta gặp Inter (một đội bóng thành Milan) ở vòng bảng và thành tích là 1 thắng 1 hòa, nhưng lại bị họ loại ở vòng bán kết, trong khi đó mùa giải trước đó ta vô địch CL. Năm nay lại gặp AC tại vòng bảng, tất nhiên cũng là một đội bóng thành Milan, lại là thành tích 1 thắng 1 hòa, và giờ lại gặp họ ở vòng đấu loại trực tiếp, và một thông tin không thể vui hơn... chúng ta cũng vô địch CL vào mùa giải năm ngoái!
:baifu_soqua::baifu_soqua::baifu_soqua::baifu_soqua:.
 

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
Huhu, sướng đến phát khóc. Đang nghi ngờ khả năng Barca bị loại thì tay Anh Ngọc có hơi men hay sao lại tin Barca thắng. Chưa hết bàng hoàng đã thấy tay BLV mồm sứa của ManU úm Barca sẽ không vô địch. Sướng rên cả người. Nhờ trời mà anh Huy béo đã giúp Barca rồi.

Anh Ngọc là 1 Milanista, nhưng anh dự đoán Barca đi tiếp:))
 

dandoh221

La Masia
Đầu quân
18/12/11
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Hà Tĩnh
Barça đồng
0
Em chét mất thôi các bác ơi!
Mùa giải 2009-2010 chúng ta gặp Inter (một đội bóng thành Milan) ở vòng bảng và thành tích là 1 thắng 1 hòa, nhưng lại bị họ loại ở vòng bán kết, trong khi đó mùa giải trước đó ta vô địch CL. Năm nay lại gặp AC tại vòng bảng, tất nhiên cũng là một đội bóng thành Milan, lại là thành tích 1 thắng 1 hòa, và giờ lại gặp họ ở vòng đấu loại trực tiếp, và một thông tin không thể vui hơn... chúng ta cũng vô địch CL vào mùa giải năm ngoái!
:baifu_soqua::baifu_soqua::baifu_soqua::baifu_soqua:.
Ông anh có cùng suy nghĩ với em ;))
Nhưng ngẫm lại thì điều này lại cho ta cảm giác hồi hộp khi xem hơn, thời gian còn lại của Champion League năm nay sẽ rất thú vị đây.
Ở đấu trường này thì không thể nói trước được gì, tốt hơn hết là đợi và... chờ
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Em chét mất thôi các bác ơi!
Mùa giải 2009-2010 chúng ta gặp Inter (một đội bóng thành Milan) ở vòng bảng và thành tích là 1 thắng 1 hòa, nhưng lại bị họ loại ở vòng bán kết, trong khi đó mùa giải trước đó ta vô địch CL. Năm nay lại gặp AC tại vòng bảng, tất nhiên cũng là một đội bóng thành Milan, lại là thành tích 1 thắng 1 hòa, và giờ lại gặp họ ở vòng đấu loại trực tiếp, và một thông tin không thể vui hơn... chúng ta cũng vô địch CL vào mùa giải năm ngoái!
:baifu_soqua::baifu_soqua::baifu_soqua::baifu_soqua:.
Lại thích giở gió mê tín dị đoan hả. Thế chú có làm quả cá cược vượt dớp không nhỉ? Năm nay ta không căng thẳng quá ở Liga nên có thể tay Pep sẽ dễ tính toán hơn. Quan trọng nhất không phải đối thủ ta là ai mà cầu trời đừng có anh nào lăn ra ôm chân cả tháng là vui rồi.
 

bigbang2009

Juvenil B
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Em chét mất thôi các bác ơi!
Mùa giải 2009-2010 chúng ta gặp Inter (một đội bóng thành Milan) ở vòng bảng và thành tích là 1 thắng 1 hòa, nhưng lại bị họ loại ở vòng bán kết, trong khi đó mùa giải trước đó ta vô địch CL. Năm nay lại gặp AC tại vòng bảng, tất nhiên cũng là một đội bóng thành Milan, lại là thành tích 1 thắng 1 hòa, và giờ lại gặp họ ở vòng đấu loại trực tiếp, và một thông tin không thể vui hơn... chúng ta cũng vô địch CL vào mùa giải năm ngoái!
:baifu_soqua::baifu_soqua::baifu_soqua::baifu_soqua:.
Năm đó chúng ta đã giang dở với giấc mơ trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch do núi lửa. Định mệnh đã đưa ta đi lại con đường đó nên hãy tin là lịch sử không lặp lại. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Lại thích giở gió mê tín dị đoan hả. Thế chú có làm quả cá cược vượt dớp không nhỉ? Năm nay ta không căng thẳng quá ở Liga nên có thể tay Pep sẽ dễ tính toán hơn. Quan trọng nhất không phải đối thủ ta là ai mà cầu trời đừng có anh nào lăn ra ôm chân cả tháng là vui rồi.

Em sợ mấy bác AC lại cúng cho núi lửa ở Iceland hoạt động trở lại@@...
 

haikc

Trung học xã
Đầu quân
4/11/10
Bài viết
32
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
CLll.jpg


Bán kết 1: Thắng Tứ kết 1 - Thắng Tứ kết 2
Bán kết 2: Thắng Tứ kết 3 - Thắng Tứ kết 4
Lưu ý những đội nằm bên trái tứ kết sẽ đá lượt đi trên sân nhà :rage_smile:. Đội nào đá lượt về tại sân nhà thì lợi thế phết đấy :rage_troll:
Bạn cho mình hỏi là:Sắp xếp bên trái là đá sân nhà trước thì nếu BC vào bán kết được đá lượt về trên sân nhà à?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Thế này thì BC nhà mình vao CK còn thằng RM sx bị Hùm xám làm thịt ở Arena rồi.BC vô địch!!!!!!!!!!!!
Bác có vẻ khá tiết kiệm công sức cho việc viết tên đội bóng nhỉ?

Chả có gì khẳng định con đường Barca đi sẽ dễ dàng ngoài cái mác đương kim vô địch mà mấy tay thầy mo lại cười khanh khách lôi cái dớp ra hù. Hùm xám làm thịt được Dê hay không thì thật khó nói vì HLV của Dê không phải là tay thích vẽ vời. Hắn có thể khiến Dê đá chính lối đá mà Hùm Xám từng thể hiện trong quá khứ vì nên nhớ tuyến giữa của chúng là người Đức nắm giữ.
 

lusabu

La Masia
Đầu quân
29/9/08
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
1 cái dớp zui zui là lần VĐ năm 2006 của Rô Vẩu chúng ta đã gặp Chelski trước rồi vào BK loại Milan, năm nay ngược lại là sao ta :| nói chung là sợ đó..... àh mà đó có phái là sợ không? =))
 

visca el Barca

Tiểu học xã
Đầu quân
27/9/11
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Hình như UEFA chọn đội hạt giống cho 2 nhánh hay sao đó mà một nhánh thì có Dê với Hùm, còn một bên lại có Barca với Milan (còn nặng hơn chút với sự có mặt của Chelsea)

Milan luôn là một đội bóng khó chơi, và giờ đang là đội dẫn đầu Serie A thì cũng chẳng thể coi thường. Nhưng việc thiếu vắng Van Bommel trong trận lượt đi có thể là một bất lợi đáng kể cho đội bóng nước Ý.
Trong 2 lượt trận tới đây với Barca, Allegri chắc hẳn sẽ áp dụng chiến thuật phòng ngự chặt và tận dụng khả năng ghi bàn của các cầu thủ tấn công như Robinho, Boateng, Ibrahimovic, trong đó đối với cá nhân mình Boateng có lẽ đáng ngại hơn cả Robinho và Ibra.
Nhưng sức mạnh hơn hẳn ở hàng tiền vệ của Barca hẳn sẽ không cho Milan 1 cơ hôi nào.
Vớí việc được thi đấu lượt về trên sân nhà, Barca cũng có lợi thế nhất định về mặt chiến thuật.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Đảo qua một số nơi liên quan đến AC và Barça thì thấy không khí của cả 2 khá trầm lắng. Các fan AC không than vãn giống Arsenal năm ngoái mà chính việc gặp Barca sớm còn khiến họ có cơ hội tập trung vào Scudetto hơn. Nên nhớ AC là đội bóng xuất sắc thứ nhì tại đấu trường châu Âu trong quá khứ và đống danh hiệu của họ cũng khiến Barca ngưỡng mộ.

Đối với fan Barca, việc gặp lại AC là điều không mong muốn. Không phải e sợ mà có lẽ đó là sự nhàm chán đơn thuần. Điều hưng phấn duy nhất với cá nhân tôi là việc gặp lại chú lợn Thuỵ Điển I'mBra trên Camp Nou. Đây đích thực là một học trò cưng của Mourinho với tính cách mạnh mẽ tự nhận là đàn ông đích thực. I'mBra đang là ngôi sao sáng nhất tại AC. Đó là một điều lý thú giải thích cho việc có thể mệnh danh Camp Nou là cái cối xay tài năng. Có lẽ cầu thủ bên phía AC đáng được chú ý nhất là Boateng.

Dù gì thì công nhận cặp đấu này quả là nhàm chán.

Hình ảnh về Lan già - đối thủ của chúng ta. Trong hình ảnh có vài cái về thời 94 thua bục mặt với họ. Những hình ảnh này xin phép không chú thích vì...không hứng lắm khi thấy mặt I'mBra :D.

El-rival-del-Barca-en-cuartos-_54270120712_54115221152_960_640.jpg

Hambre-de-Champions-El-equipo-_54269267520_54115221152_960_640.jpg

Paolo-Maldini-levanta-el-trofe_54269267526_54115221157_400_640.jpg

[an]
AC-Milan-un-club-con-un-palmar_54270158439_54115221152_960_640.jpg

Filippo-Inzaghi-celebro-con-la_54269267532_54115221152_960_640.jpg

Mark-van-Bommel-otro-jugador-c_54270142923_54115221152_960_640.jpg

Mark-Van-Bommel-celebra-un-gol_54270142929_54115221152_960_640.jpg

Un-letal-Zlatan-Ibrahimovic-ce_54269241759_54115221152_960_640.jpg

Thiago-Silva-no-dejara-pasar-a_54270142935_54115221157_400_640.jpg

El-defensa-del-Milan-Thiago-Si_54270142985_54115221152_960_640.jpg

Aquilani-mira-estupefacto-la-a_54270142941_54115221152_960_640.jpg

Zambrotta-persigue-a-Messi-dur_54270142948_54115221152_960_640.jpg

El-delantero-sueco-Zlatan-Ibra_54270120688_54115221157_400_640.jpg

Cesc-quiere-luchar-para-conseg_54270142967_54115221152_960_640.jpg

El-centrocampista-de-35-anos-S_54270142973_54115221152_960_640.jpg

El-ultimo-cartucho-Seedorf-a-s_54270142979_54115221157_400_640.jpg

El-Milan-tiene-grandes-jugador_54270142917_54115221152_960_640.jpg

Los-dos-equipos-ya-jugaron-en-_54269241777_54115221152_960_640.jpg

Lanzamiento-de-falta-directa-c_54270142991_54115221152_960_640.jpg

Robinho-no-quiere-repetir-El-b_54270143004_54115221152_960_640.jpg

El-Barca-se-vera-las-caras-con_54269241765_54115221157_400_640.jpg

Banquillos-con-marca-de-la-cas_54269255915_54115221152_960_640.jpg

Palmares-envidiable-El-AC-Mila_54269267544_54115221152_960_640.jpg

AC-Milan-Swedish-forward-Zlata_54269241771_54115221152_960_640.jpg

El-Rival-mas-duro-Antonio-Noce_54270120694_54115221157_400_640.jpg

El-entrenador-del-Milan-Massim_54270155847_54115221157_400_640.jpg

La-final-maldita-El-Barca-de-J_54269267550_54115221152_960_640.jpg

El-jugador-del-AC-Milan-Zlatan_54270120700_54115221152_960_640.jpg

Milan-y-Barca-ya-se-midieron-e_54270120706_54115221152_960_640.jpg

Ibrahimovic-levanta-la-Superco_54270158445_54115221157_400_640.jpg

El-Milan-de-Ibrahimovic-espera_54269241783_54115221157_400_640.jpg

Zlatan-ya-sabe-lo-que-es-jugar_54270120719_54115221157_400_640.jpg
[/an]
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Culé nickname “Piqué Bauer” có tiếng tăm trong cộng đồng Culé Việt: “Trông chờ El Clasico chung kết siêu khủng”
Cule này nổi tiếng vì đã ngủ quên trước trận EC do uống quá say tại 5KU :smile1: Gạo cội luôn.

Anh Q vào nhận hàng ;))
 

muathularoi

Tiểu học xã
Đầu quân
26/9/10
Bài viết
21
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Lan già đụng bé bư khổng lồ ở Tứ Kết C1! Lan già đang hồi xuân-trẻ hóa diện váy xẻ tà, khồng lồ bư bư đang thời kỳ sung sức, đỉnh cao....Chi chi ở đâu xa, mùa hè chủ nhật xanh xanh vừa rồi, Lan diện váy đen thất tiết đoan chính, chuẩn trang đến Emirates gợi tình mấy cậu nhỏ đú đởn. Bị bắn 3 shot Lan choàng mình tỉnh giấc, vỡ mộng thiêng đường. Dấu mình sau bộ váy thất tiết Lan bước vào C1 gặp bư bư khổng lồ...Ôi! Rồi tới đây Lan sẽ nhớ những ngày huy hoàng, mộng đẹp nay còn xa mãi.....
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Thấy đường đi mà phấn khích, gian nan, vất vả, một sai làm nhỏ cũng là thất bại nhưng nó như một luông gió thổi vào một mùa giải qúa nhiều biến động, quá nhiều chấn thương, và nhiều kết quả không như ý. Nếu vượt qua hết tất cả, đây sẽ là chiến thắng tuyệt với nhất trong mấy năm trở lại đây.

Nhớ năm 2009, con đường cũng trông gai, gặp Munich ở tứ kết, cũng hưng hực khí thế, gặp chelsea ở bán kết cũng là chelsea thay ngựa giữa dòng (vẫn là trợ lý lên nắm quyền).
 

HuanLeo

Los Blaugrana
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
1,140
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
0
"Năm nay chưa có núi lửa nhưng đường đi của Barca cũng không hề bằng phẳng. Đúng 1 ngày trước trận đấu lượt đi giữa Barca và Milan ở San Siro (28/3), ở Tây Ban Nha sẽ diễn ra một cuộc tổng đình công trên diện rộng. Điều này có nghĩa các sân bay nhiều khả năng sẽ đóng cửa và buộc họ phải di chuyển sớm hơn. Thậm chí nếu cuộc đình công này kéo dài, nguy cơ phải di chuyển bằng xe bus là có thật.
Việc đi bằng đường bộ từ Barcelona sang Milan sẽ ngốn rất nhiều thời gian và khiến thể lực bị ảnh hưởng nặng nề, trong khi vài ngày trước đó họ mới trở về từ Mallorca cho trận đấu ở Liga. Trận thua Inter trong quá khứ đã trở thành một lời cảnh báo tới Barca." Trích 24h.com.vn

Điềm gì đây ? Nhưng có sao đi nữa cũng phải giã, các cule nhỉ :baifu_quagiandu::baifu_giandu::baifu_quagiandu:
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ibra, Van Bommel sẽ có cơ hội gặp lại đội bóng cũ và cả Maxi Lopez nữa, cầu thủ đã chơi cho chúng ta dưới thời Rijkaard, một tài năng trẻ thời bấy giờ của bóng đá Argentina, tuy nhiên dấu ấn duy nhất trong thời gian khoác áo Barca của cầu thủ này là 1 pha kiến tạo cho Eto'o ghi bàn và cùng với đó là 1 bàn thắng trong chiến thắng 2-1 trong trận tứ kết lượt đi CL với Chelsea của Mou, vào mùa giải 2004-2005, trận đấu mà sau đó mợ Mou tố cáo Rijkaard đã vào phòng thay đồ của các trọng tài sau khi hiệp 1 kết thúc. Đây là một mẫu tiền đạo hiện đại, có thể lực và chạy chỗ rất tốt, tuy nhiên cũng giống Ibra, anh đã không thể trụ lại Barca! Chúng ta cũng phải hết sức dề chừng cầu thủ này.
 

Juninho

La Masia
Đầu quân
21/4/11
Bài viết
63
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Để chiến thắng trở nên vĩ đại đúng là phải vượt qua mọi khó khăn thậm chí là phải chống lại số phận. Không phải không thấy lo khi mà Barca hiện tại vẫn chưa có được đội hình ưng ý do chấn thương, 1 số trụ cột vẫn chưa lấy lại phong độ... nhưng vẫn còn đó Messi, Xavi, Iniesta... những chiến binh để NHM gửi trọn niềm tin.

Theo suy nghĩ cá nhân, điều đáng lo nhất không phải là ở các trận đấu vòng tứ kết, bán kết mà chính là trận cuối cùng nếu phải gặp Real Madrid. Trận chung kết nếu phải gặp Bayern nhiều khi lại dễ thở hơn vì Bayern luôn là CLB chơi sòng phẳng, đúng như những người đàn ông chơi bóng chứ không chơi bẩn như RM của thím Mou, trận chung kết cup nhà vua năm ngoái là 1 ví dụ. Ngay cả ở 2 trận gặp nhau tại cup nhà vua năm nay Mou cũng chơi bẩn như vậy: sau khi hết phép ở trận lượt đi & thua ngay tại sân nhà, biết không thể cứu vãn tình thế nên ở trận lượt về, Mou đã cố tình chỉ đạo các học trò chơi triệt hạ đối với Barca với ý đồ cực kỳ thâm hiểm: gây chấn thương cho các cầu thủ Barca để họ không còn bám đuổi tại La Liga & sứt mẻ đội hình tại C1. Sanchez, Iniesta dính chấn thương chính là ở trận này & từ đó đến nay vẫn bị nó đeo bám.

Vả lại nếu có quá nhiều El Classico trong 1 mùa bóng giống năm ngoái cũng khiến cho các cầu thủ trở nên mệt mỏi & ít nhiều gây nhàm chán. Chỉ mới có kết quả bốc thăm thôi mà nhiều người đoán chắc như đinh đóng cột là RM sẽ vào chung kết nhưng chớ coi thường Bayern. Các CLB lẫn đội tuyển Đức nguy hiểm nhất chính là khi ai cũng nghĩ rằng họ yếu, thử nhớ lại các trận chung kết gần đây thì phần lớn là họ chính là người đi đến trận cuối cùng dù không được đánh giá cao.

Ủng hộ cho cuộc đối đầu Barca-Bayern tại trận đấu cuối trên đất Đức. Đối đầu giữa 2 trường phái khác nhau xem mới sướng chứ nếu không thì như giải nội địa. Các trận chung kết C1 như Real-Valencia, MU-Liverpool, Inter-Milan gần đây chả đọng lại được gì.
 

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
Milan ngày trước là 1 Milan hào hoa, phóng khoáng và là nét đẹp của Calcio. Còn Milan bây giờ lại thiên về sức mạnh, thể lực cùng tính hiệu quả đặt lên hàng đầu. Nhưng tựu chung lại, họ vẫn là đối thủ đáng gờm, là tên tuổi lớn của Lục địa già với 7 lần xưng bá. Mặc dù Bà Xã từng thắng Milan ngay tại San Siro ở vòng bảng nhưng rõ ràng chúng ta không được xem thường đội bóng này. Càng vào sâu, Milan càng thể hiện độ già dặn, bản lĩnh cộng với đẳng cấp của mình. Milan vẫn vậy, bao năm rồi vẫn một mình cầm lá cờ Calcio, với niềm kiêu hãnh lớn lao, cùng bao vui buồn trải dài theo năm tháng.

Về trận đấu này, rõ ràng sự thiếu vắng Van Bommel là tổn thất không nhỏ vs Milan. Anh là mắt xích quan trọng trong cách vận hành lối chơi của Allegri. Đội hình Milan bây giờ, cá nhân tôi đánh giá cao 2 cầu thủ, đó là: Nocerino và Prince Boateng. Người thứ nhất được xem như là Gattuso thứ 2 bởi lối đá máu lửa và quyết liệt. Nhưng anh còn hơn Rino ở chỗ là còn có khả năng ghi bàn. Còn người thứ 2 cũng là hạt nhân quan trọng trong lối chơi của Milan. Anh thường được bố trí đá phía sau cặp tiền đạo, luôn tạo bất ngờ bằng những pha đi bóng dựa trên sức mạnh và thể lực dồi dào. Trong khi đó, mặc dù là chân sút số 1 của Milan ở Calcio, nhưng tôi không tin tưởng vào Ibra ở Champions League. Thời còn đá cho Inter, anh này vẫn luôn thể hiện sự vật vờ và vô hại khi ra đấu trường này. Tất nhiên, cuộc sống cũng sẽ có những sự đổi thay, nhưng liệu Ibra có trưởng thành và tỏa sáng được không thì còn là 1 dấu hỏi lớn. Sau một thời gian lâm vào khủng hoảng, giờ đây Milan đang trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ đã bứt ra khỏi cái bóng của Juve ở Calcio và đang khát khao chinh phục Champions League mùa này. Công bằng mà nói, đây là trận đấu ngang cơ. Xét về quá khứ, Milan nhỉnh hơn. Còn về thực tại, Barca chiếm ưu thế. Trong bóng đá thì không thể nói trước được điều gì. Cũng may là Barca được đá trận lượt về trên sân nhà.:barca:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top