[El Clásico 241] F.C Barcelona 5 - 0 Real Madrid CF

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Chưa hết trò hay đâu. Con mụ Mou mới thông báo là Higuain và Khe-đi-ra sẽ không thi đấu trong trận gặp Ajax do "chấn thương". Hehe, giữ quân thì cứ nói toẹt ra, có ai chê mợ đâu mà phải giở bài đó? Trước trận Bilbao cũng nói Cristiana chấn thương, định giữ sức cho nó thật, ai ngờ Cristiana thấy Messi ghi 3 bàn nên nằng nặc đòi cho ra sân. Kết quả cũng ghi được 3 bàn thật, 1 bàn từ Penalty, 1 bàn từ cú sút phạt "cục xúc" nhưng Irairoz thấy bóng sút thẳng vào mặt mình nên né sang một bên, sợ vỡ mẹt mà ;))

Đừng ai mong Cristina chấn thương trước trận El Clasico nhé, ước mơ cả đời của chị ấy là ghi được bàn thắng vào lưới Valdes mà nỡ tước bỏ nó từ trong trứng nước sao? Thật là độc ác quá đi mà! ;))
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Năm ngoái Cristiana phát biểu trước trận đấu: "Chúng tôi sẽ thắng Barça!" - Có nghĩa là "Thách Barça cầm hoà được chúng tôi!", năm nay rút xuống còn "Thách Barça ghi được 8 bàn vào lưới chúng tôi!" Có lẽ càng ngày Gay càng nản khi phải đối mặt với chúng ta, 7 giờ đồng hồ đá với Barça giống như 7 giờ bị tra tấn. Cùng nhìn lại bộ mặt thảm thương của Cristiana qua các trận đấu tịt ngòi trước BX:

Bán kết UCL 07/08:

barcamanu2IH_468x314.jpg


Quả pen hỏng đầu tiên =))

barcamanu3AP_468x393.jpg

Và bộ mặt đáng thương hại:

Chung kết UCL 08/09:

captclf15105271925italy_soccer_champions_league_final_clf151.jpg

Tao tịt ngòi chẳng qua vì MU kém cỏi,
năm sau tao thề sang Real phục thù !!!

29/11/2009: El Classico đầu tiên

ronhat.jpg

Lần này là tại trọng tài!!!
Tao ngã nhiệt như thế mà ko đc quả pen "sở trường" nào!!!

Và 10/4/2010: El Classico lần thứ 2

agktf1270950544.jpg


Trời đã sinh ra ta...

bhgpv1270950544.jpg


Sao còn sinh ra Messi...:no1:

Để xem Mợ Mo sẽ làm gì trước 1 Barça đã mạnh đến mức gần như hoàn hảo, sẽ lại ném 1 chú nhỏ vào thí mạng với Messi giống Del Horno năm 2006, hay cố gắng kéo cái đám sao Dê đang sung sướng về phần sân nhà càng nhiều càng tốt giống Inter năm ngoái. Nhưng năm nay sẽ ko có cái núi lửa nào mọc lên giữa Barcelona và Madrid để cứu Mo đâu.

Kịch bản dự đoán: Cristiana sẽ đánh mất lý trí ngay từ phút thứ 20 sau 1 cái nháy mắt của Messi và mềm nhũn đến hết trận đấu (hoặc đến khi bị Mo đá ra). Higuain trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng để làm người hùng, sẽ nhiệt tình di chuyển liên tục khắp các vị trí...việt vị. Di Maria bị choáng ngợp trước trận El Classico đầu tiên và đứng run rẩy ở 1 góc sân. Ozil thì vẫn lạnh lùng và nhiệt tình như mọi khi, nhưng sau hiệp 1 thì xin Mo thay ra vì "khả năng em có hạn". 6 cầu thủ còn lại được giao nhiệm vụ ngồi yên trong vòng cấm chờ cái bóng xanh đỏ nào đến gần là giơ gầm giầy ra, nhưng đều rối loạn và bất lực trước những Xavi, Iniesta, Messi đang rất nhiệt vì còn phải chia nhau các danh hiệu của năm, và 1 David Villa vừa giỏi trong kiến tạo, vừa luôn rình rình ghi bàn bất cứ lúc nào. Còn lại 1 mình Casillas toả sáng trong khung gỗ khi cản phá được gần hết các cú sút vào khung thành từ phía BX. Và cuối cùng, ngoài đường biên, Mợ Mo gào thét trong bất lực, tay liên tục kéo về phía khung thành Casillas, đến lúc đã khản cổ thì ngồi bệt xuống băng ghế chỉ đạo, bắt đầu tính toán đến cuộc phỏng vấn sau trận đấu...
 

genf

Dark Angel
Đầu quân
18/7/10
Bài viết
337
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
CR7 dạo này được đánh giá cao đâu phải vì đá hay, chẳng qua Real thắng thì cánh nhà báo cứ được thể tung bạn ấy lên mây thôi ;)), mùa này CR7 có nhiều trận dù Real ở thế thượng phong nhưng vẫn tịt ngòi, điển hình trận với Gjon. Trận này 2 bên đá đôi công, chẳng qua do Gjon khả năng xử lý tình huống cũng như dứt điểm quá phung phí, chứ phải Xã ta thì đã nã cho Dê chục bàn rồi :)).Theo em thì bên Real đáng lo hơn là Di Maria, Ozil và Higuain. Higuain dạo này mới gọi là ở đỉnh cao, mấy trận gần đây toàn ghi bàn mở tỉ số thì Real mới có tinh thần thoải mái mà thắng đậm thế đấy chứ.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nói tóm lại là Real chơi đôi công hay phòng thủ đều chết thôi. Đôi công thì chết là không phải bàn cãi, còn phòng ngự thì e rằng cũng hơi khó. Đến cái hàng phòng ngự siêu khủng long như của Inter năm ngoái còn bị chúng ta xuyên thủng thì cái hàng phòng ngự này của Real chẳng ăn thua gì. Ramos, Pepe, Carvalho, Marcelo xét cả từng vị trí lẫn khả năng phối hợp bọc lót cho nhau còn lâu mới bằng Maicon, Samuel, Lucio, Zanetti. May ra có chú Cassillas còn có khả năng ngang tầm Cesar ở mùa giải năm ngoái. Ronaldo vẫn sẽ tịt ngòi như những lần đối đầu với chúng ta trước đó, còn chứng kiến Higuain và Di Maria ở trận giao hữu với Brazil vừa rồi mới thấy là mấy chú này chỉ được cái đá hay khi gặp các đội yếu, chứ ở những trận cầu lớn thì chả làm ăn được cái gì. Oẹ zin thì giống WC vừa rồi, quẩy thì hay lắm nhưng gặp mấy anh Ini, Xavi và Bus thì lại xoắn quẩy ngay. Tóm lại là Real không bao giờ mạnh và lỳ lợm bằng Inter năm ngoái, chúng ta cư chơi như những gì đang thể hiện thì sau trận đấu mợ Mou sẽ phát biểu thế này: "Có một số đội tại La Liga không thi đấu hết mình và luôn cống điểm cho Barca,... điển hình là Real Madrid=))".
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=xX3LAiqSkj0"]http://www.youtube.com/watch?v=xX3LAiqSkj0[/ame]

El Clasico - trăm năm thù hận là đây!

Clip này thực sự rất đáng xem, nó gợi lại những trận El Clasico trong quá khứ, như những trận chiến thực sự. Làm khá công phu và giúp cho người xem có cảm giác sục sôi trong từng tế bào. Đầu clip là cảnh bầy Kền kền tan tác tại Bernabeu ;)), có cả Fi-Gâu và cái đầu lợn, có nhiều cảnh chặt chém nữa :D, không xem hơi phí!

Nhớ cá tính của Hiero ngày nào! Ngày trước Hiero mới làm nên cá tính Real chứ không phải là Raul hay Guti. Thế mà cuối cùng bật sới chỉ vì đàn em Raul, tội nghiệp ;))
 

BarcaInMyHeart

Tiểu học xã
Đầu quân
9/5/10
Bài viết
23
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
Một lần nữa cảm giác hồi hộp khi phải chờ đợi 1 trận đấu wan trọng của xã nhà.
Theo lời anh Autumn về việc sử dụng Macherano thì nhiều khả năng chúng ta sẽ đá 4-2-3-1 nhỉ?
Em cũng nghĩ thế! Sẽ có những pha bóng tuyệt vời khi Iniesta, Villa, Messi liên tục hoán đổi vị trí với kỹ thuật cá nhân cũng như sự hiểu ý vốn có. Sau lưng 3 anh ấy lại là "Vua kiến tạo" Xavi...;;).
Lượt về năm ngoái trên sân của Dê, Pep đã làm ng hâm mộ bất ngờ khi đẩy Alves lên đá tiền đạo phải, và chú M10 đá cắm Và dĩ nhiên đó là 1 trận đấu tuyệt vời.
Riêng em, em mong chờ Bojan sẽ tỏa sáng! Chú này vừa khai nòng , và mong chú sẽ từng bước chứng minh mình là 1 sát thủ thực sự chứ ko mãi là tiềm năng
Thêm nữa là 1 bàn thắng cho Piqué, mỗi lần chú này ghi bàn thì đó luôn là 1 bàn thắng giàu cảm xúc ( trận thắng 6-2 trc Dê mùa 08/09 hay trận thắng 1-0 trc Inter C1 năm ngoái).
Còn lại, tất nhiên sẽ mong chờ M10 làm ảo thuật, Villa lạnh lùng, Xavi điềm đạm, Iniesta nhảy múa và Valdes chắc tay.<):D
Real năm nay mạnh nhưng vẫn chưa đủ tầm!:cool:
Dự đoán: 3-1 cho xã nhà:thumbsup:
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Trận đấu này đương nhiên được cả thế giới trông đợi, cả thế giới sẽ tiếp tục được chứng kiến giữa Messi và Ronaldo - Bên tám lạng, kẻ nửa cân. Trận đấu tới sẽ khẳng định ai là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Messi hay Ronaldo?

Điểm qua vài thông tin giữa 2 đồng chí này

So sánh​
|
Messi - Almeria​
|
Gay nổ - Bilbao
Bàn thắng​
|
3​
|
3
Sút (trúng đích)​
|
5(4)​
|
8(3)
Chuyền thành bàn​
|
2​
|
0
Số đường chuyền (chính xác)​
|
83(78)​
|
37(28)
Điểm số​
|
9,5​
|
8,5​

Video so sánh Messi và Ronaldo từ đầu mùa giải

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=NSq2Zda7AyM&feature=player_embedded"]http://www.youtube.com/watch?v=NSq2Zda7AyM&feature=player_embedded[/ame]

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=c6lGmtqhATE&feature=player_embedded"]http://www.youtube.com/watch?v=c6lGmtqhATE&feature=player_embedded[/ame]​

Thống kê từ đầu mùa giải tới giờ tại La Liga. Ai xuất sắc hơn?

So sánh​
|
Messi​
|
Gay nổ
Phút thi đấu​
|
939​
|
1134
Bàn thắng​
|
13​
|
14
Sút (trúng đích)​
|
49(28)​
|
90(34)
Chuyền thành bàn​
|
5​
|
5(*)
Số đường chuyền (chính xác)​
|
636(540)​
|
557(410)​

(*): Theo tờ Marca thì Ronaldo ghi 15 bàn và kiến tạo 4 bàn, gà nhà mà, cam thổng cam thổng ;))

Trong số 13 bàn và 14 bàn ghi được của 2 đồng chí trên thì cụ tỷ như sau:

So sánh​
|
Messi​
|
Gay nổ
Bàn thắng​
|
13​
|
14
Pen​
|
0​
|
4
Sút phạt​
|
0​
|
1
Mở tỷ số​
|
7​
|
2​

Như thế đủ biết ai hơn ai? :thumbsup:

Nguồn: Goal.com
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=HtLA5OkPTew&feature[/ame]​

Trận đấu kinh khủng năm nay sẽ rất thú vị, thú vị hơn nữa là Jimmy Jump tuyên bố anh muốn đội nón dùm Mourinho ;))
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
sport75022.jpg


La Masia 8 - 1 Castilla

Liệu đây cũng là kết quả trận đấu? ;))​
 

BarcaInMyHeart

Tiểu học xã
Đầu quân
9/5/10
Bài viết
23
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
Lionel Messi - "Not Afraid"
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=LGzNi2SGrmI&feature=related"]http://www.youtube.com/watch?v=LGzNi2SGrmI&feature=related[/ame]
 
Sửa lần cuối:

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Người đàn ông thầm lặng sẽ phải lặng câm!

** Đây là một bài phân tích chiến thuật khá hay được đăng trên totalbarca của tác giả Spencer. Xin lược dịch lại để chúng ta cùng xem.


timthumbphp.jpg


Xabi mới chính là người nguy hiểm nhất!​


Khi mà El Clasico đang ngày càng đến gần, những fan hâm mộ Barca chúng ta lại càng xem xét về việc đội bóng thân yêu sẽ đánh bại những kẻ đáng ghét sẽ đến vào tối Thứ Hai tới như thế nào nhiều hơn bao giờ hết. Dù rằng những kẻ quái vật đó sẽ đến với lực lượng hùng hậu nhất, dù họ sẽ dùng những chiêu bài chiến thuật phòng thủ kín kẽ đến như thế nào, hay kể cả khi họ dùng những thủ đoạn đê tiện nhất bên ngoài sân cỏ để làm phân tâm Pep và các học trò, thì chúng ta vẫn sẽ chiến thắng!

Có lẽ một điều đáng ngạc nhiên khi chủ đề được bàn đến nhiều nhất không phải là những thủ đoạn đàn bà của Mourinho, hay những trò làm dáng của Ronaldo, mà điều chúng ta quan tâm đến hơn cả là sự thể hiện của tiền vệ Xabi Alonso!

Chàng trai người xứ Basque đã chứng minh mình thực sự là một trong những bản hợp đồng đáng giá nhất của Florentino Perez kể từ khi trở lại. Kể cả khi có những tên tuổi lớn hơn và có giá trị chuyển nhượng cao hơn cập bến Bernabeu, Alonso vẫn luôn giành được chỗ đứng vững chắc nhờ vào sự ổn định và điềm tĩnh của mình. Vì vậy khi Perez tiếp tục dự án Galaticos, ông sẽ phải xây dựng đội hình xung quanh Alonso nếu muốn đi đến thành công.

Cũng giống như Xavi, Alonso là người tạo nên nhịp điệu của đội bóng. Nói cách khác, cựu cầu thủ Liverpool chính là người tạo nhịp cho lối chơi của Real. Anh tạo cơ hội, điều khiển hướng của cuộc chơi, anh phòng thủ kín kẽ chỉ bằng những bước chạy ngắn đơn giản nhưng chính trong lúc đó lại sẵn sàng tung ra những đường bóng làm thay đổi hoàn toàn nhịp độ tấn công. Tuần tới, chúng ta cần hết sức cẩn trọng với anh chàng này!

Khi những cầu thủ như Ronaldo, Higuain, Ozil hay Di Maria là những người thường tạo nên đột biến, tốc độ và kỹ thuật của họ, kết hợp với khả năng đọc trận đấu thông minh và tung ra những đường chuyền độc của Alonso, và nhiều khi là những cú sút xa búa bổ, sẽ gây ra cho chúng ta khá nhiều vấn đề. Với sự yểm trợ của Khedira ở phía sau, Xabi sẽ được đẩy lên cao một chút để phát huy khả năng hỗ trợ tấn công và tận dụng những cú takle mạnh mẽ để phá vỡ lối chơi của Barca ngay từ sân nhà.

Để ngăn chặn được mối nguy hiểm này thì những cầu thủ ở tuyến trên như Messi, Villa, Pedro hay Iniesta cần phải biết cách chia cắt Xabi với phần còn lại. Đã chơi lâu năm ở ĐTQG cùng những người có lối chơi tương đồng như Xavi, Iniesta, Cesc, hẳn Xabi biết cách làm sao để khắc chế những người này cũng như điều khiển lối chơi của Real sao cho phù hợp. Để không bị lâm vào thế bị động, chúng ta phải biết cách làm điều ngược lại với Xabi! Lời cảnh báo này càng trở nên rõ ràng hơn khi chúng ta đều biết rằng Xabi đang được huấn luyện bởi Jose Mourinho - vị HLV đã quá nổi tiếng với việc phát hiện và phát huy tài năng của những tiền vệ trung tâm mà Deco, Lampard, Sneijder là những ví dụ tiêu biểu nhất!

Một điều nữa, và có lẽ cũng là điều quan trọng nhất, Xabi là một trong số ít cầu thủ của Real, cùng với Casilas là những người mà chúng ta có thể có thiện cảm. Anh là một cầu thủ chơi với phong cách đúng như những gì fan Barca chúng ta mong muốn: thông minh, kỹ thuật và cũng rất thầm lặng!

Chúng ta sẽ vỗ tay cho tài năng của anh ta, những sẽ vẫn phải đánh bại họ. Và sau đêm thứ 2, người đàn ông thầm lặng xứ Basque sẽ phải câm lặng trước sức mạnh của Barca!
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Trailer:
1288259109_mou.jpg


PEP vs MOU

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=LpSHjiiNRrQ[/ame]​

Chú ý những so sánh liên quan đến 2 con số 63, tất cả dường như có ý nghĩa và được sắp đặt từ trước!?

Theo totalbarca.com
 
Sửa lần cuối:

BarcaInMyHeart

Tiểu học xã
Đầu quân
9/5/10
Bài viết
23
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
Người đàn ông thầm lặng sẽ phải lặng câm!

** Đây là một bài phân tích chiến thuật khá hay được đăng trên totalbarca của tác giả Spencer. Xin lược dịch lại để chúng ta cùng xem.


timthumbphp.jpg


Xabi mới chính là người nguy hiểm nhất!​


Chúng ta sẽ vỗ tay cho tài năng của anh ta, những sẽ vẫn phải đánh bại họ. Và sau đêm thứ 2, người đàn ông thầm lặng xứ Basque sẽ phải câm lặng trước sức mạnh của Barca!
Chúng ta tôn trọng tài năng cũng như nhân cách của anh -Xabi Alonso!
Ngoài ra còn 1 người đáng dc lưu tâm nữa là cầu thủ chạy cánh người Brazil - Marcelo!
74690_Marcelo.jpg

Chú này là người chơi ổn định nhất trong đội hình của Real. Lên công, về thủ rất đều đặn. Marcelo sở hữu kỹ thuật cá nhân cũng như khả năng kiến tạo tốt nên anh rất mạnh trong những pha lên tham gia tấn công. "Carlos mới" thường xuyên khiến hàng thủ đối phương bất ngờ với những pha đâm thẳng vào trung lộ để phối hợp với các đồng đội hoặc tự mình dứt điểm.
Hơn nữa, ở phía đối diện của xã ta lại là Alves, thường xuyên dâng cao để hỗ trợ tấn công. Nếu tính đến trường hợp, Pep chỉ đạo Alves đá thấp thì sức tấn công của Barca sẽ giảm rõ, vì ai cũng biết Alves phối hợp với Messi tốt thế nào! Do đó khả năng Marcherano đá chính là khá cao. Khả năng phòng thủ, cày bừa của anh sẽ làm giảm đáng kể sức công của Real!
Thân!
 
Sửa lần cuối:

BarcaInMyHeart

Tiểu học xã
Đầu quân
9/5/10
Bài viết
23
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
Cùng xem lại những khoảnh khắc tuyệt vời chúng ta có trong những năm qua. Chúng thật giàu cảm xúc, khi xem lại, tôi chỉ muốn hét toáng lên :"Barca!Barca!Barca!". Có lẽ câu hỏi đặt ra là "Tại sao chúng ta yêu Barca?" thật quá khó để trả lời. Chúc xã nhà sẽ gặt hái thêm nhiều thành công trên con đường chinh phục trái tim người hâm mộ.
Hola Barca! Hola Pep Guardiola!
Barca - We Rule The World!​
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=B1nupvOHMEk&feature=player_embedded"]http://www.youtube.com/watch?v=B1nupvOHMEk&feature=player_embedded[/ame]
Theo totalbarca.com
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Đội hình anti[real] đưa ra là 4-2-1-2-1 à? Pep xếp Ma-chê và Bút đá trụ có hợp lý thiên thủ hay không? Đá với Real, điều vài năm nay đáng quan tâm là xem đám Dê tìm cách hóa giải Messi-Xavi ra sao. Và vài năm nay chưa có câu trả lời. Lần nay thay cho thiên thần giả Kaka là Ozil với chất Đức có thể làm ra trò trống gì hay không chưa rõ nhưng đúng là chú này rất hợp với Gaynaldo. Bộ đôi này có thể đối trọng với Xavi-Messi thay vì chú Kaka hàng kém chất lượng năm ngoái nên đáng xem hơn.

Có một điều đáng lưu ý là Pep luôn có chiến thuật lạ khi đối mặt với Dê khiến đám chỉ huy bên Dê lần nào cũng ăn cay. Năm nay ta không chơi không chiến và thuần xẻ nách hơn thì không hiểu điều bí mật gì Pep sắp tạo ra. Con bài khác biệt duy nhất là Villa thì gần như đã bị bắt bài.

Mợ Mô và thành tích bất bại của Dê khiến trận đấu đáng chờ đợi hơn nhưng đúng là tự tin chiến thắng thì các cule luôn thừa. Hàng hậu vệ của Dê phải giải được bài toán chia cắt đám tý hon trên hàng công của Barca trước khi nghĩ đến chuyện đánh bại Barca. Mình đặt niềm tin vào Iniesta kết liễu đám Dê làm lễ mừng sinh nhật.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Đội hình anti[real] đưa ra là 4-2-1-2-1 à? Pep xếp Ma-chê và Bút đá trụ có hợp lý thiên thủ hay không?

Em nghĩ Pep sẽ đưa ra đội hình này thôi. Mascherano ra sân đồng nghĩa với việc mấy chú Di Maria hay là Gay hết dám quẩy. Ozil sẽ để Busquest phụ trách TBN-Đức là biết mùi nhau rồi. Bên cạnh đó gần như chắc chắn Real sẽ đá 4-2-2-2 và cái số 2 gần số 4 sẽ là 2 cái tên: Xabi Alonso và Khedira, dằn mặt 2 chú này cần cả Mas và Busquest.
Busquest sẽ ra sân và đá cao hơn Mas để có đủ chất Catalan trong đội hình vì Busquest phối hợp với Xavi chắc chắn hay hơn Mas-Xavi hoặc Keita-Xavi. Thêm Iniesta đá tiền đạo thì sẽ kết dính với cả Villa và Messi hơn bộ 3 Pedro-Villa-Messi vì cả 3 anh chàng này đều muốn ghi bàn :">
 

BarcaInMyHeart

Tiểu học xã
Đầu quân
9/5/10
Bài viết
23
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
Góp thêm chút ý kiến bài anh anti[real].
Ngoài ra, chúng ta còn mong chờ vào sự đột biến đến từ Alves. Khả năng kiến tạo + kỹ thuật cá nhân của Alves là khỏi bàn. Thêm vào đó là sự ăn ý trg các pha phối hợp với Messi. Ko vô cớ mà Pep bố trí Alves đá tiền đạo phải ở lượt về El Classico năm ngoái. Có thể Butsquet lại tiếp tục làm trung vệ thứ 3 để Alves thỏa mái hơn khi lên tham gia tấn công.
Chúng ta bàn thêm chút về vị trí hậu vệ cánh trái nhỉ? Abidal, Maxwell hay Adriano? Maxwell công tốt thủ yếu, Adriano là quân bài chiến thuật tốt. Em chọn Abidal vì khả năng phòng thủ và kinh nghiệm của anh rất phù hợp cho 1 trận đấu quan trọng như thế này.
 
Sửa lần cuối:

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Hàng tiền vệ Barca vẫn vận hành ngon nhất khi Xavi và Ini được chơi gần nhau, không nên thay đổi công thức này. Bảo kê cho 2 tí hon có thể sẽ là Masche hoặc Bus và khả năng Bus sẽ được tin dùng hơn. Mô hình 3 tiền vệ này của Barca luôn tương đương, hay có thể nói là vượt trội bất kỳ 1 hàng tiền vệ 5 người nào. Dê cũng không phải là ngoại lệ, đặc biệt là khi HLV lại là Mô (từ Chel cho tới Inter rồi Dê bây giờ, tính cơ bắp của hàng tiền vệ luôn là ưu tiên số 1). Dê thậm chí còn kém hơn cả Chel hay Inter dưới thời Mô ở chỗ không có 1 tiền vệ kiểu Lampard hay Snejder. Những chiến thắng của Chel hay Inter trước Barca đều là những chiến thắng hú hồn, khi mà ranh giới giữa thắng và bại chỉ là 1 bàn thắng (Chel-Bar 4-2, Bar-Inter 1-0), nói cách khác Mô cần rất nhiều may mắn đồng hành mới có thể thắng Barca. Nó khác hẳn với thắng lợi toàn diện của Barca trước Chel mùa 2006.
Một yếu tố nữa cũng rất quan trọng đó là tinh thần của 2 đội. Trong khi Dê với con dê đầu đàn Gay cùng với chăn dê Mô suốt ngày ra rả trên báo chí nói về EC bằng các phát ngôn hùng hồn với mục đích không gì khác ngoài tự trấn an mình, thì bên phía Barca là 1 sự tự tin tuyệt đối, thậm chí Pedro ngay trước thềm EC còn ghi bàn ầm ầm. Lượt về thì chưa biết thế nào, chứ lượt đi thì vẫn như 2 năm trước thôi;))
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
"T’estimo Barça" - Barça, I U!!!

157977_197394889304_4934413_n.jpg
154686_10150109704549305_197394889304_7342062_4374234_n.jpg
37654_465086364304_197394889304_6168690_1423604_n.jpg


Bạn đã sẵn sàng cho trận El Clásico vào ngày 29/11 chưa? Bạn đã chuẩn bị sẵn cho mình một tâm hồn rạo rực, một trái tim sục sôi và những vũ điệu cuồng nhiệt? Tôi chắc câu trả lời của bạn là "sẵn sàng". Vậy thì còn chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng nhau sẵn sàng để hòa vào một đêm Camp Nou huyền ảo! Một Camp Nou rực lửa và đầy màu sắc, được gom góp tình yêu từ những Culé trên khắp thế giới dành cho CLB của mình - FC Barcelona!

Một bản kế hoạch chi tiết đã được lập nên, và Camp Nou sẽ là cái nền cho một tác phẩm nghệ thuật có một không hai trên thế giới. Tất cả để thể hiện một tình yêu bất diệt - FC Barcelona! Theo như công bố từ trang chủ FCB.cat, đêm 29/11 Camp Nou sẽ được bao phủ bởi dòng chữ "T’estimo Barça" cùng 3 màu vàng, xanh, đỏ. 100.000 tấm bìa các-tông đã sẵn sàng (bao gồm: 45000 tấm bìa màu đỏ, 35000 màu xanh và 20000 màu vàng), và cả triệu triệu culé cũng đã sẵn sàng. Chiếc cờ xứ Catalan cũng sẽ được thể hiện ở hai khán đài C & D, thể hiện niềm tự hào của người dân nơi đây về xứ sở của mình.

Trên Facebook của CLB cũng như tại FCB.cat đều đã thông báo rộng rãi kế hoạch này của CLB đến tất cả các culé trên toàn thế giới. Bạn không thể đến được Camp Nou, không sao, chúng tôi đã thiết kế riêng cho bạn một tấm ảnh nhỏ để các bạn có thể làm Avatar của mình (Facebook, Yahoo, Twiter,...). Các cầu thủ, HLV cũng như toàn thể đội bóng sẽ cảm nhận được tình yêu đó từ tất cả Culé trên toàn thế giới. Và chắc chắn, bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc khi gửi gắm niềm tin yêu vào họ, bởi các cầu thủ Barça sẽ gửi lời cảm ơn đến tất cả bằng CHIẾN THẮNG!

Nào, còn chờ gì nữa, hãy bắt đầu thôi các bạn của tôi!:viva::viva::viva: (File ảnh thứ 2, tôi đã thiết kế lại thành định dạng .PNG (hiển thị trong suốt), và với size chuẩn 130x130 để bạn không phải chỉnh sửa gì cả & có thể làm Avatar tại diễn đàn!)

Mosaic_FCB_-_MAD_29_Nov_2010.jpg
19727158.png
dors_mosaic-trt.jpg


CHÚ Ý: Những ai muốn lấy Avatar giống như của tôi hiện nay thì chỉ cần xóa Avatar hiện tại đi là được. Vì hiện tại Avatar mặc định đã được lấy là tấm ảnh này! Còn tấm ảnh đầu tiên (đầu bài viết), bạn có thể làm Avatar trên Facebook, rất chi là ấn tượng! :D
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Các trận El Clásico đã qua của Barca dưới sự dẫn dắt của Pep

Mới nhậm chức tại FC Barcelona chưa lâu nên Pep chỉ mới trải qua 4 trận Siêu Kinh Điển. Nhưng đó đều là những chiến thắng ngọt ngào dù có khó khăn dành cho Pep và các học trò. Chúng ta cùng điểm lại những trận đấu đó nhé:

- 13/12/2008 (2-0).
Trận Siêu Kinh Điển đầu tiên của Pep Guardiola là một chiến thắng muộn. FC Barcelona dù áp đảo nhưng không thể vượt lên dẫn trước cho tới khi Eto’o có được bàn thắng ở phút thứ 82. Messi là người ấn định kết quả trận đấu ở phút bù giờ và Barca nới rộng khoảng cách với chính đối thủ của mình lên thành 12 điểm.

- 02/05/2009 (2-6).
Một trong những chiến thắng hoành tráng nhất trong lịch sử CLB ngay tại Santiago Bernabéu với 6 bàn thắng ghi được vào lưới I. Casillas đã chấm dứt tham vọng rượt đuổi của đại kình địch. Hôm đó Henry và Messi mỗi người đã lập một cú đúp, cặp trung vệ Puyol và Piqué cũng đã ghi bàn trong một đêm khó quên tại thành phố thủ đô của TBN.

- 29/11/2009 (1-0).
Trận đấu khó khăn nhất của Pep khi đối đầu với đối thủ đến từ Madrid. Dù Busquets bị truất quyền thi đấu từ sớm nhưng Ibrahimovic đã giúp Barca có được bàn thắng duy nhất của trận đấu để cho ngày lễ kỷ niệm lần thứ 110 của CLB thêm vui vẻ.

- 10/04/2010 (0-2).
Hai bàn thắng được chia đều cho mỗi hiệp của Messi và Pedro đã giúp Barca bứt lên khỏi sự đeo bám của đối thủ khi ấy đang có phong độ rất tốt. Đó cũng là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên Barca giành chiến thắng 4 trận liên tiếp trong các trận đấu Siêu Kinh Điển.

Trận đấu vào ngày 29/11 tới (giờ TBN) sẽ là cơ hội để Pep hướng đến chiến thắng thứ 5 liên tiếp mà khi Barca được chơi trên sân nhà.

(Theo fcb.cat)
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top