[El Clásico 241] F.C Barcelona 5 - 0 Real Madrid CF

azulgrana

Trung học xã
Đầu quân
2/8/08
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Thành tích quá ấn tượng! Nhưng tôi nghĩ trận siêu kinh điển lần này mới thực sự là khó khăn nhất đối với Pep vì đối đầu trên băng ghế chỉ đạo là Mou quá cáo già, thủ đoạn và khả năng đọc trận đấu rất giỏi! Hơn nữa, phong độ của Real hiện tại cũng quá khủng!

Nếu lần này Pep thắng, quan trọng là những điều chỉnh chiến thuật trong trận đấu hợp lý, thì còn tuyệt vời hơn nữa.

Cầu chúc cho Pep và các xã viên thắng lợi! :thumbsup:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Quay lại trận đấu tới nhỉ! Nếu Barça cứ giữ được phong độ như những trận gần đây (không cần quan tâm đến Real đá như thế nào) thì Mou và bầy Kền kền thối sẽ phải khóc thét mà thôi. Trận này tôi tin Pep sẽ sử dụng Mascherano như một trung vệ ảo/tiền vệ trụ ảo. Mascherano sẽ trám vào vị trí của Busquets, hoặc Pique khi anh này dâng cao tấn công. Đây thực sự là con bài cực hay của Pep, một sử đổi thay về chiến thuật. Khi đó có thể Pedro sẽ dự bị trận El Clasico, và chỉ vào sân khi thấy cần thiết. Iniesta cũng sẽ đá tự do để hổ trợ cho Messi & Villa, tạo nên sự biến ảo khó lường:thumbsup: Hàng tiền vệ của Barça khi đó cũng cực kì cơ động về cả quân số lẫn cự li đội hình!

Mình đã từng và vẫn tin tưởng Pep sẽ sử dụng Mascherano như một trung vệ ảo/tiền vệ trụ ảo như những trận gần đây Mascherano đã đảm nhiệm. Khi đó Busquets không cố định là tiền vệ trụ nữa, mà tùy thuộc vào từng tình huống cụ thể. Nhưng nếu dùng Mascherano thì chắc chắn Pep phải loại bỏ 1 tiền đạo trong bộ 3 Messi/Villa/Pedro. Messi dĩ nhiên là không thể đụng đến rồi, chỉ còn Pedro hoặc Villa. Pedro đang thi đấu hết sức thuyết phục trong những trận gần đây, vì thế càng khó cho Pep. Liệu ông có dám hi sinh Villa, và chỉ tung anh vào sân khi cần thiết, giống như Pep đã từng làm với Ibra ở trận lượt đi năm ngoái?

Ưu điểm nữa khi sử dụng Mascherano, đó là Alves hoặc Abidal/Maxwell sẽ thảnh thơi hơn khi lên tham gia tấn công. Puyol sẽ đá hơi lệch phải một chút để thường xuyên bọc lót cho Alves.

Không hẳn bớt 1 tiền đạo là chúng ta thiên về thủ hơn. Chúng ta vẫn luôn tấn công và tấn công. Ưu điểm của đội hình trên là Barça sẽ thực sự biến ảo khó lường. Khi đó chúng ta sẽ tấn công rất cơ động và từ rất nhiều phía, khiến Real của mợ Mou nghĩ cách đối phó ra sao đã toát mồ hôi hột rồi!

Vậy nếu trường hợp Pep sử dụng bộ ba Messi, Villa & Pedro thì sao? Theo tôi, khi đó Villa sẽ là người đá cao nhất, còn Messi & Pedro sẽ hoạt động rộng. Villa sẽ làm nhiệm vụ chim mồi để tạo khoảng trống cho 2 đối tác còn lại. Và khi đó, có lẽ Mascherano sẽ dự bị. Nhưng tôi vẫn tin vào khả năng 1 hơn! Dĩ nhiên tất cả chỉ là dự đoán, có thể đúng, có thể sai, bởi chúng ta có là Pep đâu! :D
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Nhiều khả năng, trận El Classico, Real Madrid sẽ chơi theo đúng tính chất đích thực của Mourinho. Real đang tạm dẫn đầu BXH và hơn Barca 1 điểm. Điều đó cũng giống như trận Barca-Inter ở cúp Champion Legue vào mùa giải trước. Cuộc chạm trán với Barca ở sân Nou Camp, đội bóng cũ đá dẫn trước 3-1 ở trận lượt đi (cũng giống như tại đây, Real đang hơn Barca 1 điểm), Inter đã từng chơi theo kiểu đóng bê tông cốt thép. Để rồi thắng Barca nhẹ nhàng. Đó là phong cách của Mou. Hiện tại, Real chỉ cần một trận huề thì vẫn dẫn đầu BXH. Hơn nữa, Real lại phải chơi ở sân khách(Cũng như được vào vòng trong :D, thí dụ hơi ngộ một tí). Nếu điều đó xảy ra, trận El Classico không có mục đích thay đổi BXH mà chỉ làm cho NHM được xem một trận khoái mắt mà thôi. Thế nên, Barca theo em nghĩ khó có chiến thắng dễ dàng trên sân nhà. Nhà ĐKVĐ sẽ phải có phương pháp mới để khóa "mồm và óc" Mourinho.

Lối chơi bẩn của Mourinho ở trận gặp Barca năm ngoái như sau:
Trồng xe bus trước khung thành: Bán kết lượt về Barca - Inter mùa giải 09/10
Sau khi Motta nhận thẻ đỏ rời sân Mr Special đã chỉ đạo các học trò chơi không thể tiêu cực hơn do lượt đi đã thắng 3-1. Tất cả các cầu thủ Inter đều ở phần sân nhà để bịt hết đường vào khung thành của thủ môn Cesar. Ngoài ra, Mou còn chỉ đạo các học trò không ngần ngại phạm lỗi với đối phương. Chính lối chơi tiêu cực, phản bóng đá khi trồng xe bus trước khung thành đó của “người đặc biệt” đã giúp Inter chỉ để thua 1 bàn ở những phút cuối và giành quyền vào chung kết (thắng Bayern 2-0).
Ảnh minh họa bê tông:

1290709322bongdamourinh.jpg

Messi: Bị xe bus tông rồi. A! :(

Chúng ta cùng xem lại Video mà Inter đá quá rắn và chắc:
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=OzqwsdU8FDA"]http://www.youtube.com/watch_popup?v=OzqwsdU8FDA&vq=large[/ame]​

P/s: Em tự đánh cả buổi trưa chứ không Copy&Paste đâu.
 

El Pulga

Trung học xã
Đầu quân
20/9/10
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Rõ ràng bàn thắng của Bojan hợp lệ X-( Yaya Toure đã để bóng chạm tay đâu X-( ... mà hơi bị lạc đề ... lần này Mourinho sẽ không có may mắn nữa, không ai là vô đối, không ai là hoàn hảo, không ai là không thể bị đánh bại, vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn và Barca là móng tay nhọn ...
 

Mr.Leo

Juvenil A
Đầu quân
21/4/10
Bài viết
200
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
31
Barça đồng
0
Em cũng đã từng nghĩ đến đội hình như anh Autum, Pep sẽ hi sinh 1 tiền đạo để lấy chỗ cho Mascherano. Với đội hình như vậy thì tính cơ động sẽ rất cao, thủ sẽ chắc hơn, còn công thì cũng thêm phần biến ảo. Mascherano vào sân cũng có nghĩa là chúng ta sẽ có thêm phần sức mạnh cho tuyến giữa. Nhưng để đoán được ý đồ của Pep thì có lẽ là bó tay. Nhưng vẫn chắc chắn vào 1 chiến thắng cho xã nhà.:thumbsup:
 

feenux2310

Juvenil B
Đầu quân
10/2/10
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Thể nào Mou cũng dựng xe bus trước khung thành thôi. Nhìn cái trận Real & Ajax là biết rồi. Không dám dâng cao tấn công mà tập trung thủ và Ajax sập bẫy 4 bàn không gỡ nổi.
Có thể Pep sẽ cất Petro dự bị và tung thêm tiền vệ trụ Marcherano vào cũng Busquet để cân bằng hơn. Nếu tung Petro vào khi gặp bế tắc thì đưa ai vào nữa đây ??
 

BarcaInMyHeart

Tiểu học xã
Đầu quân
9/5/10
Bài viết
23
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
Vậy nếu trường hợp Pep sử dụng bộ ba Messi, Villa & Pedro thì sao? Theo tôi, khi đó Villa sẽ là người đá cao nhất, còn Messi & Pedro sẽ hoạt động rộng. Villa sẽ làm nhiệm vụ chim mồi để tạo khoảng trống cho 2 đối tác còn lại. Và khi đó, có lẽ Mascherano sẽ dự bị. Nhưng tôi vẫn tin vào khả năng 1 hơn! Dĩ nhiên tất cả chỉ là dự đoán, có thể đúng, có thể sai, bởi chúng ta có là Pep đâu! :D

Trường hợp Pep sử dụng Mar thì em ko có ý kiến. Nhưng khi Bar đá 3 tiền đạo (Pedro, Villa, Messi) thì chưa hẳn là Villa sẽ đá cắm.
Điều đó đúng nhưng chỉ diễn ra hồi đầu mùa, và thực tế khi giảm tầm hoạt động của Villa (đá cắm) thì anh đá ko hiệu quả lắm.
Đầu mùa chúng ta (đa số) toàn thắng nhờ những bàn thắng của Messi. Đôi lúc lại phải cần đến những bàn thắng của những người thường chỉ "thích chuyền" như Xavi, Buts.
Nhưng giai đoạn sau, khi Pep để Villa lệch cánh, Messi đá tự do, Pedro đá rộng. Cả 3 liên tục di chuyển, hoán đổi vị trí thì lối đá đá của Barca biến hóa khôn lường, và khả năng ghi bàn của Villa cải thiện thấy rõ (hay dắt bóng ngang ngang rồi đặt lòng). Do đó, có thể theo sơ đồ thì Villa dc xếp ở vị trí trung phong, nhưng em nghĩ anh sẽ đá lệch cánh trái, Messi hay bó trung lộ nhiều (trận El Classico lượt về năm ngoái), còn cánh phải thì giao cho Pedro +Alves.
 

Culévn1

Tiểu học xã
Đầu quân
8/11/10
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Chúng ta bàn về vị trí của Pique, em thấy đầu mùa đến giờ Pique thi đấu không thực sự tỉnh táo. Liệu đây có phải là điểm yếu để Mou khai thác?
 

BarcaInMyHeart

Tiểu học xã
Đầu quân
9/5/10
Bài viết
23
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
Chúng ta bàn về vị trí của Pique, em thấy đầu mùa đến giờ Pique thi đấu không thực sự tỉnh táo. Liệu đây có phải là điểm yếu để Mou khai thác?
Thực sự mình cũng cần thông cảm cho Piqué, sau 1 mùa giải cày ải cùng Barca, rồi 1 mùa hè đáng nhớ tại Nam Phi đã bào mòn thể lực của anh khá nhiều.
Nhưng có 1 điều chúng ta nên an tâm, mỗi khi đối mặt với Cristiana thì anh chơi cực hay. Nhớ trận CK C1 08/09, khi Pique đá cặp với Toure thì Gay nổ chỉ còn biết bắn chim từ ngoài vòng cấm dc 10p' đầu :bunny:, sau đó đến hết trận thì mất hút;;)
Thêm nữa là trận El Classico lượt về năm ngoái, mỗi lần Gay nổ có bóng là Pique có mặt:anui:, khiến Gay nổ lại lần nữa lặng im :-x
Nói chung, anh còn trẻ, là 1 tài năng, cùng sự dìu dắt của lão Puyol, bác Pep, 1 tương lai tương sáng đang chờ anh. :cool:
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Đây có lẽ là 1 trong những trận El Classico cân bằng và hồi hộp nhất trong nhiều năm qua. Hội tụ đầy đủ những tinh hoa của bóng đá thế giới đương thời. Tướng tài quân giỏi .
Barca có lợi thể nho nhỏ là sân nhà Camp Nou dù có 1 điều nghịch lý là dưới thời Rosell làm chủ tịch , thánh đường này đã bớt thiêng . Trong khi đó tại mặt trận Liga Barca lại toàn thắng trên sân khách.
Cả 2 CLB gặp nhau thật đúng lúc vì cả 2 đều trong trạng thái thăng hoa.Cuộc so kè cá nhân cũng cực kỳ thú vị giữa 2 ngôi sao sáng nhất : Messi và C.Ronaldo. Đáng chú ý là Messi không ghi được bàn thắng nào vào lưới các đội bóng do Mourinho dẫn dắt còn CR cũng hoàn toàn bất lực trước Barca. Các vị trí khác cũng hứa hẹn cho những màn đua tranh thú vị giữa : Alves và Ramos - ai là hậu vệ phải hay nhất Liga . Maxwell và Marcelo - những người Brazil giỏi tấn công hơn phòng ngự.Cặp trung vệ 1 đang thời kỳ đỉnh cao + 1 dạn dày kinh nghiệm : Pique - Puyol và Pepe - Carvalho. Cuộc chiến khốc liệt nhất nơi trung tuyến với những ngôi sao đã thành danh : Xavi - Ini - Busquets với những nhân tố mới đang nổi như cồn Alonso - Khedira - Ozil. Đến những vai phụ nhưng hoàn toàn có thể gây ra đột biến trong trận đấu : Pedro và Di Maria. Và 2 cầu thủ quan trọng dù không nổi bằng 2 siêu sao đồng đội của mình là Villa - cỗ máy ghi bàn và Higol - Oscar cho vai phụ xuất sắc nhất mùa giải năm ngoái của Real.
FC Barcelona vs Real Madrid CF còn hơn 1 trận đại chiến đỉnh cảo. Trận cầu này đã vượt ra ngoài 1 cuộc thi đấu thể thao đẳng cấp nhất - UNESCO đã công nhận trận El Classico là di sản văn hoá phi vật thể của toàn thế giới. Năm ngoái trận siêu kinh điển còn được chiếu trên 55 rạp chiếu phim trên toàn đất nước TBN và trong tương lai không xa Hollywood đã khẳng định họ sẽ có dự án bom tấn để làm phim về trận cầu này.
El Classico không chỉ là chuyện riêng đầy ân oán giữa 2 CLB khổng lồ mà đó còn là niềm tự hào của Liga. El Classico mang lại sự khác biệt của giải đấu cao nhất của TBN với phần còn lại của TG. Theo những thống kê gần đây thì lượng khán giả theo dõi trận siêu kinh điển gần đạt mức ngang tầm với trận CK WC 2010 và vượt trên cả trận CK UEFA Champions League.
Một trận đấu kỳ diệu và khác thường với những cung bậc buồn vui không bút nào tả được. Mỗi phút giây của bất cứ trận EL Classico mà những Barcamania hay Madarista là những phút giây khó có thể nào quên được trong đời.
El Classcio của TBN ( dù có 1 Super Classico của Argentina giữa Boca vs River ) đã vượt qua giới hạn của Liga mà trở thành El Classico của toàn thế giới.
El Classico - Nơi tận cùng cảm xúc !
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Trường hợp Pep sử dụng Mar thì em ko có ý kiến. Nhưng khi Bar đá 3 tiền đạo (Pedro, Villa, Messi) thì chưa hẳn là Villa sẽ đá cắm.
Điều đó đúng nhưng chỉ diễn ra hồi đầu mùa, và thực tế khi giảm tầm hoạt động của Villa (đá cắm) thì anh đá ko hiệu quả lắm.
Đầu mùa chúng ta (đa số) toàn thắng nhờ những bàn thắng của Messi. Đôi lúc lại phải cần đến những bàn thắng của những người thường chỉ "thích chuyền" như Xavi, Buts.
Nhưng giai đoạn sau, khi Pep để Villa lệch cánh, Messi đá tự do, Pedro đá rộng. Cả 3 liên tục di chuyển, hoán đổi vị trí thì lối đá đá của Barca biến hóa khôn lường, và khả năng ghi bàn của Villa cải thiện thấy rõ (hay dắt bóng ngang ngang rồi đặt lòng). Do đó, có thể theo sơ đồ thì Villa dc xếp ở vị trí trung phong, nhưng em nghĩ anh sẽ đá lệch cánh trái, Messi hay bó trung lộ nhiều (trận El Classico lượt về năm ngoái), còn cánh phải thì giao cho Pedro +Alves.

Cũng có thể như bạn, nhưng cũng có thể Villa sẽ được "hi sinh", thu hút đối phương để Messi và Pedro có nhiều đất diễn hơn. Messi rất có thể sẽ đá thấp hơn bình thường một chút nếu Mou chơi với đội hình thiên về thủ hơn. Trận đấu này là cơ hội để chứng kiến rất nhiều pha đập nhả cực kì đẹp mắt của Barça đây :hump:. Vai trò của Xavi sẽ được thể hiện rõ nhất ở những trận như thế này. Một kịch bản giống trận lượt về El Clasico năm ngoái?

Thêm cái Clip hoạt hình:

"Barça toons ready for El Clasico"
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=sO4pWLJgCw4&feature=player_embedded"]http://www.youtube.com/watch?v=sO4pWLJgCw4&feature=player_embedded[/ame]

Lâu lắm rồi mới có clip chất và xem vui như cái này. Hơi bị công phu và ý tưởng quá được luôn!

P.S: El Clasico có khác, các bài viết dài và chất hơn hẳn nhỉ :D
 

BarcaInMyHeart

Tiểu học xã
Đầu quân
9/5/10
Bài viết
23
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
Cũng có thể như bạn, nhưng cũng có thể Villa sẽ được "hi sinh", thu hút đối phương để Messi và Pedro có nhiều đất diễn hơn. Messi rất có thể sẽ đá thấp hơn bình thường một chút nếu Mou chơi với đội hình thiên về thủ hơn. Trận đấu này là cơ hội để chứng kiến rất nhiều pha đập nhả cực kì đẹp mắt của Barça đây :hump:. Vai trò của Xavi sẽ được thể hiện rõ nhất ở những trận như thế này. Một kịch bản giống trận lượt về El Clasico năm ngoái?

P.S: El Clasico có khác, các bài viết dài và chất hơn hẳn nhỉ :D
Anh cứ gọi em bằng em thôi, em mới 18 tuổi. Nói chung, em nghĩ phương án ban đầu của anh là đá 4 tiền vệ là khả thi nhất. Xavi mà đá cạnh Iniesta ta thì...Tiqui Taka lên đỉnh :thumbsup:.
sh0_6.jpg

Những chiến binh vĩ đại!​
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Anh cứ gọi em bằng em thôi, em mới 18 tuổi. Nói chung, em nghĩ phương án ban đầu của anh là đá 4 tiền vệ là khả thi nhất. Xavi mà đá cạnh Iniesta ta thì...Tiqui Taka lên đỉnh :thumbsup:.

Sơ đồ mà mình dự đoán sẽ là như thế này
:

---------------Valdes----------------

Alves-----Piqué-----Puyol-----Maxwell

------------Mascherano--------------

--------Busquest---------------------

-----------------------Xavi-----------

-----Messi----------------Iniesta-----

----------------Villa------------------

Tức là sơ đồ: 4-1-2-2-1 chứ không phải là sơ đồ 4-2-2-2 ( 4-4-2 ) như bạn nghĩ.
- Mascherano sẽ là người đá thấp nhất trong hàng tiền vệ 3 người của Barca và sẽ có thiên hướng thi đấu dạt sang cánh phải ( Maxwell ) để ngăn chặn ngòi nổ: Crisitia.
- Busquest sẽ đá cao hơn Mascherano để làm cầu nối trung gian giữa Mas và Xavi, bên cạnh đó Busquest sẽ thi đấu dạt sang cánh trái để trám vào vị trí của Alves khi dâng cao và khóa chú Dí Máría lại.
- Ý nghĩa của câu nói Iniesta thi đấu gần Xavi chính xác là cả 2 thi đấu cùng bên hành lang cánh phải nhưng Xavi là tiền vệ còn Iniesta là tiền đạo. Iniesta với khả năng rê dắt của mình sẽ thu hút được chú Xabi Alonso hoặc Khedira + thêm với Ramos để Xavi có khoảng trống ở giữa thực hiện nhiệm vụ chọc khe cho Villa hoặc Messi. Trái lại Messi cũng có thể thực hiện nhiệm vụ thu hút và nhiều khả năng là cả 2 chú tiền vệ phòng ngự của Real sẽ bám lấy Messi khi có bóng cho mà xem. Như vậy hàng lang bên phải sẽ được dành cho những cái tên: Xavi - Iniesta - Villa. Có ai còn nhớ hồi WC không nhỉ :-"
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Thủ môn - ở hai đầu chiến tuyến

VỊ TRÍ THỦ MÔN - Ở HAI ĐẦU CHIẾN TUYẾN

o_seleccion_espanola_los_jugadores-18918.jpg


Như vậy là El Clasico đang đến rất gần, chỉ còn 3 ngày nữa, cả thế giới lại phải dõi cặp mắt của mình về xứ Catalan để chiêm ngưỡng những pha đột phá của Messi, bước chạy thần tốc của Ronaldo, và vô số tình huống đỉnh cao khác. Nhưng điều mà tôi muốn nói dưới đây lại về 2 con người thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng, chỉ một sai lầm của bất kỳ ai cũng đều là thảm họa. Dĩ nhiên, tôi đang nói về 2 vị trí thủ môn của 2 đội, 2 người sẽ trải những bước chân chắc chắn trước khung thành. Họ, công việc và phong độ ngày thứ 2 là vô cùng quan trọng nhưng sẽ bị gạt qua để nhường cho niềm vui chiến thắng, hoặc sẽ chịu những chỉ trích nặng nề của thất bại.

Trước khi trận cầu ‘Siêu Kinh Điển’ diễn ra, từ lâu người ta đã thầm so sánh các vị trí đối nghịch nhau trên sân như: Messi & Ronaldo, Villa & Higuain, Iniesta & Ozil, Xavi & Xabi. Chúng ta muốn xem họ chuyền, di chuyển và ghi bàn như thế nào, chứ ít ai nhận ra rằng kết quả chung cuộc của trận đấu này sẽ nằm trong đôi găng của Valdes và Casillas, nếu 1 trong 2 thi đấu không tốt. Nhưng chúng ta chỉ tập trung vào những buổi họp báo trước đây của hai đội để đưa ra cái nhìn về thủ môn như thế nào, liệu họ phát biểu có tự tin hay không? Tư thế, phong thái như thế nào? Tất cả dường như quá quan trọng để đưa ra nguyên nhân…!

madrid2-6barca_2.jpg

Đêm khó quên với 'thánh' Iker​

Nhớ lại cách đây 2 mùa, ngay tại Bernabeu, nếu không phải vì Casillas thì có lẽ Madrid đã ‘vỡ mặt’ hơn nữa khi tỉ số chỉ dừng lại ở con số khủng khiếp khó tin, 6-2. Và nếu Barca không nhờ có sự xuất sắc của người hùng Valdes ở 2 trận ‘Siêu Kinh Điển’ mùa trước thì có lẽ Barca đã bị chôn sống từ lâu, nhưng may sao Ibra đã lên tiếng kịp lúc, đồng thời FCBarcelona về đích trước đại kình địch đúng ‘1 nốt nhạc’. Nói như vậy để chúng ta nhìn nhận tổng quan hơn về lực lượng cũng như tầm quan trọng của tất cả các cầu thủ lẫn vị trí của họ trong/ngoài sân hơn là chỉ chăm chăm dồn hết vào Messi/ Villa hay Ronaldo/Higuain sẽ ghi bàn. Nên nhớ rằng, ở một trận đấu mang tầm thế giới như thế này thì không dễ gì những nhân tố nổi bật nhất trước đó ‘có đất làm ăn’ trong khi các thủ môn lại là người cần sự quan tâm theo dõi, xem phong độ và trạng thái của họ như thế nào trước khi xỏ găng ra sân.

Khoan hãy đi tiếp về phía trước, rằng còn thời gian để chúng ta phân chia sự chú ý của mình vào 2 con người đặc biệt quan trọng này. Hãy cùng xem chặng đường mà cả hai Người gác đền của hai đội đi qua thăng trầm như thế nào để có ngày hôm nay, dù ở hai đầu chiến tuyến.

1. Câu chuyện của Iker Casillas

ikercasillas_353512.jpg

Cách đây vài mùa bóng, nhiều người còn chưa biết rõ Casillas là ai? Và chính anh cũng không tin mình có thể có một ngày có thể trở thành TM xuất sắc của bóng đá hiện đại, là người thay thế Gianluigi Buffon ở vị trí ấy lúc bấy giờ. Nhưng nghiệp cầu thủ cũng lắm chữ ngờ, sau Euro và giờ là Worldcup đều lọt vào tay của đội tuyển TBN, Iker cũng lên như diều gặp gió, và vị trí thủ thành số 1 thế giới không dễ gì lọt khỏi tay anh khi đó Buffon chỉ còn ‘hữu danh vô thực’. Thời điểm đó, Iker Casilass không hoàn hoàn trung thành với Real.

Nhưng song hành với danh hiệu ấy, người ta để ý anh nhiều hơn và mọi chuyện không đi đúng hướng như anh nghĩ. Cách đây 18 tháng, xuất hiện khá nhiều lời phàn nàn và chỉ trích về sự thiếu tự tin- có thể là do áp lực từ vị trí số 1 thế giới quá lớn, có thể do Iker mệt mỏi do phải đeo trên cánh tay chiếc băng đội trưởng của đội bóng Hoàng gia. Phong đọ anh tụt xuống khó tin qua những sai lầm ngớ ngẩn, những lỗi trẻ con và những bàn thua đáng trách.

iker-casillas-y-sara-carbonero.jpg

Iker say đắm Sara, nguyên nhân đây sao?

Câu hỏi đã được đặt ra, và lần đầu tiên Real cân nhắc xem có nên tìm một vị trí thích hợp hơn để thay thế hay không? Vấn đề hoàn toàn nghiêm túc một khi tìm kiếm người thay thế đội trưởng của một đội bóng, Real đã đúng khi cân nhắc kỹ việc này, hoặc điều có sẽ là thảm họa nếu chẳng may sai lầm. Thật không may cho Barca, đúng lúc đó Casillas trở lại là chính mình với phong độ ổn định tuy chưa được hoàn chỉnh, nhưng anh đã nổ lực tìm lại cảm giác bóng tốt nhất và xác định hẳn tương lai sẽ gắn bó với ‘Kền Kền Trắng’. Tác giả nói là ‘Không may cho FCBarcelona’ bởi vì ông cho rằng, nếu Casillas tới một đội bóng khác, tức là một ‘Madrid không Iker’, điều đó còn gì thuận lợi cho Barca hơn nữa. Iker là một TM giỏi- không thể nghi ngờ gì về điều này ở người đội trưởng đó.

(Còn tiếp...2. Valdes và câu chuyện cổ tích)

Biên tập từ Totalbarca.com
 

BarcaInMyHeart

Tiểu học xã
Đầu quân
9/5/10
Bài viết
23
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0

Sơ đồ mà mình dự đoán sẽ là như thế này
:

---------------Valdes----------------

Alves-----Piqué-----Puyol-----Maxwell

------------Mascherano--------------

--------Busquest---------------------

-----------------------Xavi-----------

-----Messi----------------Iniesta-----

----------------Villa------------------

Tức là sơ đồ: 4-1-2-2-1 chứ không phải là sơ đồ 4-2-2-2 ( 4-4-2 ) như bạn nghĩ.
- Mascherano sẽ là người đá thấp nhất trong hàng tiền vệ 3 người của Barca và sẽ có thiên hướng thi đấu dạt sang cánh phải ( Maxwell ) để ngăn chặn ngòi nổ: Crisitia.
- Busquest sẽ đá cao hơn Mascherano để làm cầu nối trung gian giữa Mas và Xavi, bên cạnh đó Busquest sẽ thi đấu dạt sang cánh trái để trám vào vị trí của Alves khi dâng cao và khóa chú Dí Máría lại.

Cám ơn lời góp ý của anh:thumbsup:
Nhưng em chỉ nói chúng ta có thể chơi với 4 tiền vệ thôi chứ ko đưa đội hình cụ thể, theo em thì đó là 4-2-3-1.
--------------------Valdes-------------------
--------Alves---Piqué---Puyol---Maxwell------
-----------------------Marcherano-----------
-------------Butsquet-----------------------
---------------------Xavi--------------------
------Messi------------------------Iniesta----
---------------------Villa---------------------
Trong trường hợp này, Mar và Buts sẽ hỗ trợ phòng thủ như anh phân tích.
Còn em nói Xavi và Iniesta đá cạnh nhau là hoàn toàn có cơ sở, vì khi Xavi thường lùi sâu về lấy bóng để phân phối và phát động tấn công thì Iniesta sẽ bó vào trung tâm để đá hộ công, khi đó sơ dồ sẽ chuyển thành 4-3-1-2 (Xavi đá giữa hàng tiền vệ kiểu như Pirlo ở Milan).
 
Sửa lần cuối:

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Đưa Mascherano vào sân, đồng nghĩa với việc để Villa hoặc Pedro lên ghế dự bị. Cả Villa, Pedro đều xứng đáng được ra sân chính thức. Pep hói đang bối rối đây
Pedro đang thi đấu xuất sắc, Villa cũng đang là chú chim săn mồn cực tốt. Có Villa, Messi mới thênh thang bay nhảy được. Nhưng có Mascherano sẽ tạo sự an toàn tốt hơn

Mình đang nghiêng đến việc Mascherano sẽ là con bài chiến lược được sử dụng khi Barça đang có lợi thế dẫn bàn và cần củng cố sức mạnh hàng tiền vệ và đánh chặn từ xa
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
40845243.jpg

34380879.jpg

17767480.jpg

41529420.jpg


Nhật báo Marca 26-11-2010​
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Tiếng vọng từ quá khứ: Barça sẽ thắng trận El Clásico 241

el-clasico-20091.gif

Barça luôn thắng trong trận đấu cuối tháng 11 trong suốt 6 năm qua, và một lần nữa chúng ta gặp lại Real Madrid cũng vào một ngày mưa cuối tháng 11 (November rain <):D). Các số liệu thống kê hiện tại đều đang đứng về phía Barça, và chúng ta hãy chờ xem điều đó một lần nữa có thành hiện thực.

Tháng 11 thường là thời điểm có nhiều trận đấu khó khăn dành cho Barça khi đó lúc lúc vòng bảng Champions League đang bước vào giai đoạn quyết định. Và cách đây vài ngày thôi, chúng ta đã có bước khởi động hoàn hảo cho trận El Clasico với chiến thắng 3-0 trước Panathinaikos, qua đó chắc chắn yên vị với ngôi đầu bảng.

Tính từ trận hòa với Valladolid (0-0) vào ngày 30/11/2003, Barça đã luôn tìm thấy nụ cười chiến thắng vào những ngày mưa cuối tháng 11. Những kẻ chiến bại của Barça trong thời điểm này tính từ năm 2004 đến nay gồm có: Getafe, Racing, Villarreal, Recreativo, Sevilla và chính Real Madrid.

29/11 - ngày của Barcelona!
29/11/1899, đó là ngày đánh dấu sự ra đời của một trong những CLB bóng đá xuất sắc nhất thế giới - Barcelona. Đó có thể coi là một ngày đẹp trời đối với CLB xứ Catalan. Vào ngày này hàng năm, người dân nơi đây luôn tụ tập bên ngoài Camp Nou để cùng nhau nhảy múa và hòa vào không khí lễ hội, và cùng cắt bánh Ga-tô để mừng sinh nhật CLB.

Cũng vào ngày 29/11/2009, Barça đã đón tiếp những kẻ thách thức đến từ thủ đô, và bầy kền kền đã bị bắn hạ bởi bàn thắng của Ibrahimovich. Và lịch sử một lần nữa sẽ lặp lại? Bầy kền kền một lần nữa sẽ giã cánh, và đó là món quà ý nghĩa nhất để mừng sinh nhật CLB xứ Catalan.

Thống kê các trận đấu cuối tháng 11 của Barça từ năm 2003-nay:

Week 12. 29/11/09: FCB-Madrid (1-0)
Week 13. 29/11/08: Seville -FCB (0-3)
Week 13. 24/11/07: FCB-Recre (3-0)
Week 12. 25/11/06: FCB-Vilarreall (4-0)
Week 13. 27/11/05: FCB-Racing (4-1)
Week 13. 27/11/04: Getafe-FCB (1-3)
Week 13. 30/11/03: FCB-Valladolid (0-0)
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
30252486.jpg

z7286828X.jpg


e__archivo_graphic_10_1_2_20101126_YKAP26.eps.jpg

bus-real-madrid-large.jpg

Real MouBus trước trận đấu...

chay_xe_buyt_an_do.jpg

F201010190933581029123585.jpg

pvocs1280152148.jpg

...và sau trận đấu!!! :smile4:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

longzin

La Masia
Đầu quân
29/11/09
Bài viết
63
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Real dưới thời Mourinho đã nâng tầm những miếng đánh phòng thủ phản công lên một tầm cao mới, và là một trong những thứ vũ khí hữu hiệu nhất trong lối chơi nhưng em vẫn tin sự bùng nổ messi(villa nếu có thể):thumbsup:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top