[El Clásico 242] C.F Real Madrid 1 - 1 F.C Barcelona

FCB_U&I

La Masia
Đầu quân
18/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Website
myopera.com
Barça đồng
0
Thật xấu hổ cho bọn Madrid

- Đá sân nhà hòa 1:1 mà từ lão Mourinho (sợ Barcelona quá nên khi họp báo không dám nói câu nào cả) đến cầu thủ, cổ động viên và các fan Real cứ nhảy cẩng lên. Nào là hoan hô, nào là biết cách đánh bại Barcelona nhà ta, nào là hy vọng vẫn còn (dù cách biệt giữa hai đội vẫn là 8 điểm), nào là sẽ vô địch cúp Nhà Vua và Champions League,...

- Bọn Real hãy thành thật đi: Hẹn La Liga sang năm thôi! Chắc các bạn fan Barcelona lúc này đang có cùng suy nghĩ giống mình: bọn Real ngoài miệng nói thế, nhưng trong thâm tâm tụi nó vẫn đang thì thầm với nhau "chúng tôi đã cố gắng hết sức", “cha mẹ ơi, may quá cuối cùng cũng hòa được Barcelona một trận rồi”, “chúc mừng Barcelona – các bạn là những nhà vô địch tuyệt vời”…).

- Bất kỳ ai xem trận Classico tối qua cũng đều có chung nhận xét (trừ mấy thằng fan của Gaynaldo và Real ra) là: Barcelona mạnh hơn và xứng đáng giành chiến thắng hơn nhiều (kiểm soát bóng tới 3/4 thời gian), bọn Real toàn chơi thủ đoạn và phòng ngự (thật xấu hỗ cho bọn này, mang tiếng là chơi sân nhà mà lại hạ thấp mình và CĐV như vậy), trọng tài có vấn đề trong nhiều pha bóng - nhất là tình huấn phút 82 (Daniel Alves có chạm vào chân thằng Marcelo đâu) và các bạn thấy vẻ mặt của lão Mourinho chứ (hòa được Barcelona là lão vui cứ như là thằng Gaynaldo vừa bóc tem một em chân dài mới vậy)...


Lionel Messi tối qua vẫn chơi tốt

- Các bạn thấy đó: tụi Madrid thi nhau đá rất sát nhưng Lionel Messi vẫn có thật nhiều cơ hội suốt cả hai hiệp. Cái thằng Pepe được lão Mourinho yêu cầu “đành làm chiếc bóng” theo sát Messi cả trận nhưng thật sự có làm nên trò trống gì nhiều đâu mà được chấm điểm cao nhất trận (cao hơn cả Lionel Messi và thằng Gaynaldo – không hiểu sao, có lẽ thằng này được các nhà báo chấm điểm cao vì 3 nguyên nhân: đá phạt nhiều nhất và ra ngoài nhiều nhất trận, cố tình đẩy vào người Carlos Puyol khi bị mất bóng, và "luôn cưa được nhiều em chân dài có chỉ số IQ thấp" nhất).

- Tối qua, Lionel Messi luôn bị kèm chặt nhưng vẫn có nhiều pha bóng rất đáng xem và chẳng bao giờ biết ngã vờ là gì (khác hẳn với thằng Gaynaldo, vật vờ cả trận và chỉ chờ đợi những pha bóng chết mà phần lớn là được trọng tài thưởng cho), lại còn bị mấy thằng khùng Real trên khán đài chiếu tia laze nữa chứ nên các bạn cũng đừng ngạc nhiên khi phút 90, Lionel Messi nhắm quả bóng thật mạnh thẳng lên khán đài (chắc là trúng luôn cái thằng đang chiếu tia laze và thằng này phải dùng cán khiêng ra sân đây!!!).

- Một chi tiết thú vị: với bàn thắng từ quả Pelnaty tối qua, Messi đã có 49 bàn trong mùa giải này) chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn cả mùa giải của La Liga một bàn nữa thôi. Và cũng với một bàn thắng, đến nay Lionel Messi đã có tổng cộng 178 bàn thắng trên tất cả các mặt trận sau 261 trận đấu chơi cho Barcelona và hiện đang đứng thứ 3 trong số những huyền thoại ghi nhiều bàn thắng nhất cho Barcelona (Samitier 178 bàn, Kubala 194 bàn và Cesar 235 bàn). Cứ theo đà này, khoảng 2-3 năm sau thôi, Lionel Messi sẽ trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Barcelona mọi thời đại. Hãy chờ, các bạn nhé !!!

Những trường hợp đáng tiếc (đáng lo)

- Nếu có đáng tiếc cho trận Classico tối qua là Carlos Puyol và Adriano (chơi cực hay trận này) đã bị chấn thương, thế nhưng "FCB_U&I" vừa đọc trên trang chủ của Barcelona và các trang mạng quốc tế khác đều bình luận là: "chấn thương không nặng lắm - trường hợp xấu nhất chỉ có thể nghỉ trận chung kết cúp Nhà Vua thôi". FCB_U&I nghĩ, Carlos Puyol ra sân sau khi Barcelona dẫn trước 1:0 có thể là ý đồ của Pep Guadiola lắm chứ (!?).

- Davia Villa và Pedro đá khá tốt nhưng sao vẫn vô duyên quá nhất là Chàng Villa thứ nhất của tuyển Tây Ban Nha. Lionel Messi và đội phó Xavi đã kiến tạo cho Villa rất nhiều pha bóng có thể làm bàn tốt nhưng bóng vẫn không thể vào lưới. Mình đồng ý với một bạn fan Barcelona trong diễn đàn là: "Lionel Messi nên nhường David Villa hoặc Pedro đá quả Pennalty" (một quả thôi) vì dù sao quả Penalty này cũng có công của David Villa.

- Có thể như thế, Lionel Messi sẽ để thằng Gaynaldo bắt kịp giải vua phá lưới La Liga nhưng theo mình nghĩ như thế sẽ giúp David Villa (hoặc Pedro) có cảm giác ghi bàn tốt hơn nhằm tiến tới kết quả cuối cùng là "giành chiến thắng trên tất cả các mặt trận". Dù sao, La Liga còn tới 6 vòng đấu, Lionel Messi vẫn còn nhiều cơ hội ghi bàn (mình tin dù những sắp tới, dù lịch thi đấu rất bận rộn nhưng Pep sẽ chẳng bao giờ cho Messi ngồi ghế dự bị và Messi cũng chẳng bao giờ muốn được nghỉ ngơi trong giai đoạn cuối của mùa giải cả), và nhìn xem lịch thi đấu các trận còn lại cuối mùa giải của Barcelona chỉ toàn gặp những đội dươi cơ, trong khi đó bọn Real Madrid phải gặp những đội rất khó xơi nên khả năng ghi bàn của Lionel Messi vẫn cao hơn thằng Gaynaldo nhiều lắm (chưa kể lão Mourinho thất thường có thể cho thằng Gay_Ronaldo nghỉ trận tới và có thể những trận tiếp nữa tại La Liga nữa vì trong thâm tâm lão này tin chắc chức vô địch La Liga đã nằm trọn trong tay Barcelona nhà mình rồi, và dù sao phong độ của thằng Gay_Ronaldo cũng chẳng bao giờ bằng Lionel Messi nhà mình).

Trọng tài hay cầu thủ thứ 12 của bọn Real Madrid?

- Xem trận Classico tối qua trên Veetle (chất lượng còn tốt hơn cả Sopcast nữa), FCB_U&I thấy trọng tài "cố gắng" tìm mọi cách để xử ép Barcelona. Mình tin rằng, chỉ có mấy thằng cổ động viên của Gaynaldo và bọn thủ đô Madrid là "cố ý" không nhận ra điều này thôi.

- Nhiều cầu thủ Barcelona nhận thẻ vàng mà ngỡ ngàng không biết lý do tại sao cả. Cái lão trọng tài phát xít (cái đầu lão xịt keo cứ như Hitler vậy). Những trận đấu sắp tới mà gặp mấy ông giống thế này thì Barcelona phải cảnh giác.

Các bạn fan Barcelona cố giữ gìn sức khỏe để tận hưởng niềm vui chiến thắng trong những ngày sắp tới nhé.

Thật tuyệt vời khi thấy Barcelona vô địch. Và càng tuyệt vời khi trước khi vô địch ta lại làm nhục bọn Real Madrid.


FCB_U&I

:8:
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Hôm qua mợ Mô bố trí một đội hình theo kiểu sợ thua thấy rõ, với 3 chú chuyên chặt chém giữa sân. Đầu trận thì lùi cả đội hình về như kiểu đang dẫn trước=)), đến mức Pique vẫn phi lên ầm ầm. Không hiểu mợ định áp dụng chiến thuật này trận nào, vì CK Nhà Vua chỉ có 1 trận còn lượt đi CL thì Dê đá sân nhà trước, nhẽ định cầu hòa sân nhà để về Camp Nou đập Barca chăng=)). Pep cũng khá cáo già khi đầu trận thấy Dê lùi hết về thì ta cũng chủ yếu chỉ đá ma, Pique lên bật ban cả Xavi, Ini như đúng rồi=)). Nhưng hễ Dê hơi dâng cao gây áp lực thì ngay lập tức có 1 đường chuyền từ Xavi hoặc Ini xuống cho tiền đạo đối mặt Casillas, điển hình là quả câu bóng bị bắt bài của Messi (lần thứ 3 rồi, 2 lần trước là khi đá với Shahktar). Chú Si chú ý, câu thế đẹp thì đẹp thật nhưng đek vào được đâu. Đây sẽ là chiến thuật rất hiệu quả khi đối đầu với Dê trên Béc giê bêu lượt đi CL. Các bạn không tấn công thì tớ cũng đá ma thôi:)), xem thằng nào sốt ruột trước;)).
Trở lại với trận đấu, chúng ta chỉ thực sự đá hơn người cho tới khi Puyol rời sân ngoài dự kiến. Sau đó tuyến giữa lập tức mất ổn định, Keita mất hút, tiền đề cho một vài cơ hội mà hệ quả là bàn gỡ 1-1 của Gay. Mợ Mô chắc lo trận này mà thua tiếp thì out nên có con bài tẩy Oezil để dành cũng phải cho vào nốt. Ku này cũng ngoáy ngó được 1 lúc và chuyền được vài quả nguy hiểm do vào sân sau còn sung sức (rất nhiều tình huống cầu thủ Barca theo Oezil bị hụt hơi). CL với sự có mặt của Mas thì dám khẳng định Oezil sẽ lại chỉ có đuổi theo bóng như lượt đi.

Oánh giá về hàng công 2 bên: trong khi bên phía Dê, Ben tiếp tục ca bài trầm cảm, Ade đã chứng tỏ việc ghi bàn những trận trước là kỳ tích khó lặp lại thì Barca cũng không chịu kém cạnh với những pha khống chế bóng rất tồi và dứt điểm rất thiếu cảm giác của Villa. Pedro thì còn tệ hơn, không để lại chút ấn tượng nào. Cần phải cải thiện ngay vấn đề này, không phải lúc nào Messi và các tiền vệ cũng gánh hộ được.
 
Sửa lần cuối:

_ValueLife_

Trung học xã
Đầu quân
12/4/11
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Tôi thấy tên thủ môn Alves cứ thế nào, đúng tui là fan barca nhưng công nhận là Casillas điềm đạm và chuyên nghiệp hơn Alves. Alves cứ ngông cuồng, lôm côm, con nít như thế nào ấy.
Bạn là fan Barca mà lại kêu thủ môn Alves chém nó cũng phải biết chém thì mới có người vỗ tay =))

Hôm qua mợ Mô bố trí một đội hình theo kiểu sợ thua thấy rõ, với 3 chú chuyên chặt chém giữa sân. Đầu trận thì lùi cả đội hình về như kiểu đang dẫn trước=)), đến mức Pique vẫn phi lên ầm ầm. Không hiểu mợ định áp dụng chiến thuật này trận nào, vì CK Nhà Vua chỉ có 1 trận còn lượt đi CL thì Dê đá sân nhà trước, nhẽ định cầu hòa sân nhà để về Camp Nou đập Barca chăng=)). Pep cũng khá cáo già khi đầu trận thấy Dê lùi hết về thì ta cũng chủ yếu chỉ đá ma, Pique lên bật ban cả Xavi, Ini như đúng rồi=)). Nhưng hễ Dê hơi dâng cao gây áp lực thì ngay lập tức có 1 đường chuyền từ Xavi hoặc Ini xuống cho tiền đạo đối mặt Casillas, điển hình là quả câu bóng bị bắt bài của Messi (lần thứ 3 rồi, 2 lần trước là khi đá với Shahktar). Chú Si chú ý, câu thế đẹp thì đẹp thật nhưng đek vào được đâu. Đây sẽ là chiến thuật rất hiệu quả khi đối đầu với Dê trên Béc giê bêu lượt đi CL. Các bạn không tấn công thì tớ cũng đá ma thôi:)), xem thằng nào sốt ruột trước;)).
Trở lại với trận đấu, chúng ta chỉ thực sự đá hơn người cho tới khi Puyol rời sân ngoài dự kiến. Sau đó tuyến giữa lập tức mất ổn định, Keita mất hút, tiền đề cho một vài cơ hội mà hệ quả là bàn gỡ 1-1 của Gay. Mợ Mô chắc lo trận này mà thua tiếp thì out nên có con bài tẩy Oezil để dành cũng phải cho vào nốt. Ku này cũng ngoáy ngó được 1 lúc và chuyền được vài quả nguy hiểm do vào sân sau còn sung sức (rất nhiều tình huống cầu thủ Barca theo Oezil bị hụt hơi). CL với sự có mặt của Mas thì dám khẳng định Oezil sẽ lại chỉ có đuổi theo bóng như lượt đi.

Oánh giá về hàng công 2 bên: trong khi bên phía Dê, Ben tiếp tục ca bài trầm cảm, Ade đã chứng tỏ việc ghi bàn những trận trước là kỳ tích khó lặp lại thì Barca cũng không chịu kém cạnh với những pha khống chế bóng rất tồi và dứt điểm rất thiếu cảm giác của Villa. Pedro thì còn tệ hơn, không để lại chút ấn tượng nào. Cần phải cải thiện ngay vấn đề này, không phải lúc nào Messi và các tiền vệ cũng gánh hộ được.
Puyol ra sân mất 1 trung vệ quyết liệt làm thằng Ade nó làm tường tương đối tốt vs lại Ozil nó cầm bóng cũng tự tin từ lúc chúng nó gi được bàn chứ bọn Real làm gì có cách gì lên bóng đâu .Bác Keita vào sân làm ở giữa cầm bóng chản hơn hẳn .Pique thì cuối trận cứ có bóng cũng chỉ phá lên cho những chàng lùn ở phía trên ,làm sao mà tranh chấp bóng bổng được
Nói chung mình thấy 1 trận hòa có bàn thắng là tốt nhất ,vs sự tập trung và đội hình ổn định nhất thì có lẽ năm nay sẽ là 1 năm đại thành công nữa :boss:
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Tưởng mợ Mô có sách lược mới mẻ nào để đối phó với Barca sau chuỗi serie thua nhục, nhưng xem hết trận đấu thì chỉ còn biết câm nín thất vọng :)). Bố trí 3 gã đồ tể ở giữa sân để rình phá lối chơi của Barca (đặc biệt là chú Pepe với những pha vào bóng như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ), tổ chức tấn công thì chỉ biết chờ vào những quả chuyền dài của Xabi ra 2 cánh cho Gay, Di Maria vẽ vời ăn vạ kiếm phạt rồi cầu may trong những tình huống cố định. Đó là phong cách tấn công của đội bóng đã từng được coi là có lối đá quyến rũ nhất thế giới đó sao? :)) Lại còn đá trên sân nhà nữa, Mô quả là rất biết cách nhổ toẹt vào lịch sử để đạt lấy thành công bằng mọi giá (hay là hạn chế thấp nhất số bàn thua đây nhỉ =)) ) Hoặc là Mô gan cùng mình và sẵn sàng bất chấp dư luận, hay cũng do BLĐ và đám CĐV Real sau thời gian quá lâu chịu nhục cúi mình trước Barca nên giờ cũng sẵn lòng chịu nhục thêm lần nữa =))

Nhưng may cho chúng, Barca trận này đá không hết sức mình. Ta giữ bóng chắc, từ tốn triển khai tấn công nhưng vẫn nắm chắc thế trận. Điều này càng được thực hiện hiệu quả sau khi ta có bàn thắng dẫn trước. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Real chắc chắn sẽ rơi vào ma hồn trận như ở lượt đi, nhưng chấn thương của Puyol và bàn thắng ăn vạ bất ngờ của Gay đã phần nào giúp chúng. Sau bàn gỡ hòa, ta có tăng cường sức ép thêm đôi chút nhưng chỉ dừng lại ở mức độ dọa nạt, tuy nhiên nếu Villa chính xác hơn thì ta đã có thêm bàn thắng. Tôi cho rằng trận hòa này là nằm trong tính toán của Pep: không thắng để giữ cách biệt không lên xa quá, để bầy kền kền thối vẫn còn chút ít hy vọng vào Liga mà dốc sức vào mấy trận còn lại, không thể toàn tâm toàn ý và toàn lực lượng để chuẩn bị cho trận Cúp nhà Vua và CL. Đây là một nước cờ cao của Pep!

Trận đấu này về tổng thể toàn đội chơi rất tốt. Tuy nhiên vẫn còn đó một số lo lắng nhỏ về phong độ của Pedro, sức bền của Adriano, sự hòa nhập của Afellay và đặc biệt là sự nhạy cảm trong dứt điểm của Villa. Anh vẫn chạy tốt, nhưng trong những pha xử lý và dứt điểm cuối cùng thì anh dường như đã đánh mất sự nhạy cảm, chính xác thường thấy. Hy vọng quãng thời gian này sớm chấm dứt, Barca đang rất cần sự trở lại của anh cho loạt El Clasico sắp tới!
 

PhucPhuc

Juvenil B
Đầu quân
8/4/11
Bài viết
154
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
36
Barça đồng
0
Lũ Madridista do Real thua nhiều quá nên bây giờ đơ mặt, đá kiểu nào cũng được, dù là tử thủ, chặt chém như thế mà vẫn ra sức hò hét, nhục nhã quá đi thôi:smile1:
Villa bây giờ do chẳng còn ông Bojan nào đe dọa vị trí nên càng ngày càng đá như bán độ, quả phút 53 ấy mà Albiol nó không kéo chắc ổng cũng sút ra ngoài thôi:tire:.
Trận này Barca để cho bọn kền kền hưởng tình huống cố định nhiều quá, đấy là nguồn sống của bọn chuyên ăn rùa nên nhất quyết phải hạn chế. Xem ra chiến thuật của bọn Real đã định hình rồi đấy:tử thủ, chặt chém lâu lâu phất 1 quả lên cho mấy con trâu ngựa ở trên húc và chạy với mục tiêu chủ yếu là kiếm mấy quả phạt<):D
 

villa7

Juvenil A
Đầu quân
3/4/11
Bài viết
289
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Bạn nào có link download trận này cho xin cái nhỉ! Thanks!
 

PhucPhuc

Juvenil B
Đầu quân
8/4/11
Bài viết
154
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
36
Barça đồng
0
Bạn nào có link download trận này cho xin cái nhỉ! Thanks!

http://barca.ru/media/matches
Đợi mai hay mốt gì đấy lên đây là có, hoặc lên http://torrentz.eu/ search real vs barca 16/4/2011 kiếm cái torrent về down ( ngày mai chắc có )
Mới đá chưa được 24 tiếng nên chưa có link nào down ngon đâu, toàn ở mấy host đòi account thôi :dreaming:
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Bạn nào có link download trận này cho xin cái nhỉ! Thanks!

1d2106e407e3e0995483054d126b58eb12cc7108c25845d7ea1ac8c989b486bd.jpg

1d2106e407e3e0995a8b044d126b58eb12cc7108c25845d7ea1ac8c989ba8ebc.jpg

1d2106e407e3e0995b83084d126b58eb12cc7108c25845d7ea1ac8c989bb86b0.jpg

Link 1
Mã:
Hiệp 1: http://www.fileserve.com/file/4qdzGJS
Hiệp 2: http://www.fileserve.com/file/matMgBM

Link 2
Mã:
http://bitshare.com/?f=linunop6
http://bitshare.com/?f=736sjdt4

Link 3
Mã:
http://www.filesonic.com/file/711664001
http://www.filesonic.com/file/712135164
 

haikc

Trung học xã
Đầu quân
4/11/10
Bài viết
32
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
Có link bản fullHD ko cho mình xin với.thanks
 

hoamaivang

Tiểu học xã
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
13
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
94
Barça đồng
0
Trước trận này thì cứ lo lo cho chuỗi Clasico nhưng kết thúc trận đấu tôi thực sự hài lòng và hoàn toàn tin tưởng vào đội bóng (mặc dù sau này có thể thua và bị loại vì trong bóng đá không phải hay hơn là thắng).
-Điểm qua trận đấu ta thấy Real bỏ mất tự trọng chơi kiểu tử thủ với ba ông dê chặt chém ở giũa sân với ngôi sao là tên đầu trâu mặt dê Pepe và ngay cả 3 ông tiền đạo cũng luôn túc trực ở phần sân nhà.
Nhìn sơ qua thì Dê có chút ít thành công khi hạn chế đáng kể tiki taqua của chúng ta (tỷ số 1-1 là minh chứng) và có 3 cơ hội để ghi bàn nhưng phân tích kỹ lại thì rõ ràng đièu đó nhờ vào:
Trước tiên phải nói dê co chút tiến bộ, chơi chặt chém không thương tiếc( các pha phạm lỗi không nặng lắm)
Barca chỉ chơi với 65% khả năng của mình( bằng chứng là các cầu thủ chỉ di chuyển nhẹ nhàng và hầu như chẳng có pha bóng triển khai tấn công nhanh nào, rõ ràng nhất là chú Alves người luôn chơi với 100% khả năng cũng không mấy hào hứng khi anh chẳng phải kèm Cristiana).
Tên trọng tài bóng lộ,người từ chối một quả penalty mười mươi của Villa đồng nghĩa với thẻ đỏ cho Casillas, tặng cho Cristiana một quả penalty tưởng tượng(gần như trong đời cầm còi thì trận nào có Dê thì trận đó Dê đều có Penalty), bỏ qua vô số lỗi của Pepe cũng như sẵn sàng thổi phạt Barca cho mỗi lần Dê ngã tiếp đất mặc dù chả có gì xảy ra(3 thẻ vàng không thể lảng nhách hơn cho Barca).

Xét qua lối chơi của Dê thì cũng không có gì đặc sắc hơn ngoài chặt chém không ngừng,không thèm tranh cướp bóng ở phần sân đối phương, chờ sơ hở rồi phất bóng cho cristiana va dì Maria phản công hòng kiếm các quả đá phat. 3 cơ hội ghi bàn thì đến từ phạt góc, penalty tưởng tượng và cú sút phạt của Cristana chứ chẳng có pha phối hợp nào ra hồn.

Nói đến bàn gỡ hòa của Dê ,không xét đến món quà của anh trọng tài fan của Dê thì chủ yếu do Barca không còn muốn chơi bóng nữa rồi bằng cách họ cho hai thiên tài đến từ hành tinh khác là Maxwell và Keita vào sân( có lẽ cũng vì cơn đau của các cầu thủ) coi như Barca cũng muốn chơi với 10 người cho công bằng với chị Mou, em Cristiana .
Tóm lại hài lòng với kết quả trận đấu, với lối chơi và toan tính của Pep, Dê đã lộ hết bài rồi, tấn công không xong ,chơi xe bus thì bình thường vì Dê không có lá chắn cuối cùng vững chắc và quan trọng nhất là bộ tứ hậu vệ như Mu rùa hay Inter, đem so họ với Rafael,vidic,ferdinan, evra hay Maicon, Lucio, Samuel,Zanetti thì như đêm so với ngày.
Thực ra thấy bình thường thôi nhưng xem chừng fan Dê quá hân hoan với chiến công lẫy lừng này cũng xin CHÚC MỪNG các bạn Dê đã xuất sắc cầm hòa được Barca trên Becnabeu với hàng trăm nghìn dê khán giả bằng lối chơi mà fan Dê gọi là sự cách tân,sự hiện đại,phát minh của thế kỷ, Nobel của bóng đá và ...
Dê bất động ta bất động, dê không thèm tấn công thì ta tập chơi đá ma, ngại gì nào.
Visca el Barca.
 
Sửa lần cuối:

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Em thấy Barca thắng Real hoài. Thế mà Real mới kiếm được một điểm trên sân nhà trước Barca cùng với sự thiên vị quá đáng của trọng tài, mợ Mu đã to mồm. Đáng ghét quá. Lại cái thằng Pepe nói Messi bị điên. Được một trận làm cầu thủ xuất sắc nhất mà cũng :dreaming:
 

Champion

Trung học xã
Đầu quân
24/7/10
Bài viết
37
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tôi nghĩ hôm qua Puyol gặp chấn thương không nặng lắm.Chả lẽ lại có ý đồ gì của Pep?
 

Cule's 7

Juvenil A
Đầu quân
1/4/10
Bài viết
249
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Website
lehongphongdx.forummotion.com
Barça đồng
0
Phản ứng của các cầu thủ sau El Clasico phần I: Real Madrid 1-1 FC Barcelona

timthumb.php

Sau khi kết thúc trận đấu căng thẳng trong trận hòa 1-1, một số cầu thủ của FC Barcelona đã nói với báo chí về trận đấu El Clasico đầu tiên trong chuỗi 4 trận. Chúng ta cùng cảm nhận những gì mà Xavi, Dani Alves, Iniesta, Pedro, Valdes, và Keita đã trải qua trong trận cầu cực kì kịch tính này.

Xavi Hernandez:

"Trong trường hợp Madrid không gia tăng áp lực (giữa H2). Chúng tôi đã nắm được lợi thế, trung thành với phong cách chơi bóng của chúng tôi và ra về với kết quả chấp nhận được mặc dù không đạt được cả ba điểm ... Chúng tôi đã kiểm soát bóng tốt, với sự kiên nhẫn, chúng tôi đã phòng ngự rất tốt và thoát khỏi rắc rối vào những giây phút cuối cùng."

"Họ đã để cho chúng tôi kiểm soát thế trận. Nhưng chúng tôi vẫn nghĩ là họ vẫn có thể gây áp lực lên chúng tôi ở phía trước."

"Đây là một bước đi nhỏ để hướng tới chức tới chức vô địch, nhưng nó chưa kết thúc. Vì vẫn còn những trận đấu còn lại ở phía trước."

Trận chung kết Cup Nhà vua vào thứ tư tới: "Chúng tôi sẽ tìm cách kiểm soát bóng tốt, để cho họ thấy đẳng cấp thực sự của chúng tôi và từ đó chúng tôi sẽ cố gắng để giành chiến thắng."

Dani Alves:

"Tôi không đồng ý với quyết định của trọng tài vì tôi chỉ chạm vào quả bóng và không chạm vào cầu thủ."

"Nhưng tốt hơn hết có lẽ không nói gì thêm về các trọng tài, họ đã cố gắng để làm tốt công việc của họ."

"Đó là một trận đấu tương đối tốt vì họ đã không thể đánh bại chúng tôi, chúng tôi phải tiếp tục như vậy, bởi vì thứ tư tới chúng tôi có một trận đấu siêu quan trọng (các bạn đều biết rồi đó). Hãy xem chúng tôi thể hiện tốt hơn nhé! "

"Chúng tôi phải tiếp tục thi đấu tốt hơn, để kiếm thêm điểm và cố gắng để duy trì lợi thế này đến hết mùa giải. (La Liga)"

"Chúng tôi rất có duyên với các chiếc Cup, đặc biệt là sau trận đấu này. Chúng tôi xứng đáng hơn, và bóng đá luôn luôn cung cấp một cơ hội mới và đó sẽ là thứ tư tới. "

"Chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục với phong độ của mình và cố gắng trong các trận đấu quan trọng hơn ở phía sau."

"Mọi người đều chơi với những nỗ lực của mình và tôi nghĩ họ xứng đáng có một chiến thắng trong trận này."

Pedro Rodriguez:

"Chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời. Sẽ là một kết quả tốt bởi vì chúng tôi vẫn tiếp tục với lợi thế 8đ hơn họ."

"Chúng tôi không biết cách họ sẽ tiếp cận với trận CK Copa del Rey, chúng ta biết rằng nó sẽ rất khó khăn và rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để giành chiến thắng."

"Kết quả cuối cùng sẽ diễn ra khác nhau ở các trận Siêu kinh điển vì vậy bạn sẽ không nói được trước những gì sẽ diễn ra trong các trận đấu sắp tới được. "

Seydou Keita:

"Sau khi đạt được mục tiêu chúng tôi đã đề ra, chúng tôi đã chơi tốt và đã rất cố gắng."

"Tôi không muốn nói về trọng tài, nhưng cũng có những tình huống gây khó khăn cho chúng tôi."

Andres Iniesta:

"Chúng tôi có thể đã có được 3 điểm, nhưng dù sao thì chúng tôi đã thi đấu tốt và đã rất cố gắng."
"Chúng tôi phải quên đi niềm hạnh phúc trước mắt. Trận đấu đã qua và bây giờ chúng ta phải nghĩ đến Thứ tư, khi chúng tôi sẽ chơi trong một trận chung kết."

"Madrid đã quyết định để cỏ mọc cao. Đây là sân vận động của họ và họ tin rằng nó đã được sử dụng đúng mục đích..."

"Chúng tôi kiểm soát trận đấu rất tốt và xứng đáng giành chiến thắng nhưng quả penalty vô lý đã cướp chiến thắng của chúng tôi."

Valdés Valdes:

"'Chúng tôi tự hào rằng đội trưởng đã thi đấu trong trận đấu này. Điều đó không phải là không quan trọng. "

"Chúng tôi đang hạnh phúc, chúng tôi muốn giành chiến thắng nhưng đây là một kết quả tốt cho chúng ta."

Trích Totalbarca.com
 
Sửa lần cuối:

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Điều đặc biệt là báo chí Việt Nam chỉ tập trung xoáy vào việc tâng bốc Real, Mourinho, chọc ngoáy vào chuyện của Messi mà cố tình lờ đi pha chiếu laze của các CĐV Dê và việc Real đã cho cỏ mọc dày hơn bình thường để đối phó với Barca chúng ta. Mấy cái trò tiểu nhân đó đang được báo chí Việt Nam phớt lờ, có lẽ họ cũng "đặc biệt" chẳng khác gì Mou.
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Sửa lần cuối:

CuleXM

Juvenil A
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
83
Barça đồng
0
Có thể nói trận đấu đêm qua là trận cầu của những "cái dớp". Khi Messi và Ronaldo đã có những "lần đầu tiên" của mình. Bên cạnh, chúng ta xem trận hòa này như một thất bại vì đã dẫn bàn trước, trong khi đó "họ" sướng điên lên vì có một trận hòa.
 

Lupil

Mầm non xã
Đầu quân
17/4/11
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Không được xem trận này . Sáng nay xem tin tức thì . Trăm năm Real mới có 1 trận hòa với Barca thì tất nhiên là sung sướng rồi. Báo chí Việt Nam thì cứ nhốn nháo tâng bốc Real. Thật sự là quá ba chấm
 

feenux2310

Juvenil B
Đầu quân
10/2/10
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Mới đá 1 trận Mou gần như đã lộ hết bài của mình rồi. Có lẽ Pep đã nhận ra và khắc phục cho 3 trận đấu quan trọng trong cả mùa giải :). Pepe thì như 1 tên hung hãn không hơn không kém luôn sẵn sàng chặt Messi khi có bóng. Trọng tài gần như quá thiên vị cho Real thế mà Mou vẫn cố tỏ ra vẻ đội bóng của mình bị xử ép ???. Mourinho đi tới đâu là có xe bus tới đó :-j. Chỉ có 1 trận hòa mà fan Real , anti Barca cứ như là được 1 chiến thắng :)). Petro trận đó gần như mất hút vậy ta :(

Hi vọng Pep sẽ có những điều chỉnh hợp lý cho những trận đấu sắp tới với Real.
 

Iniesta4ever

Tiểu học xã
Đầu quân
17/4/11
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Không biết mọi người có để ý hay không nhưng em thấy không chĩ Messi mà Pep cũng bị chiếu đèn, lúc mà Keita vừa vào sân đó :gru::gru::gru:, không biết lúc bắt pen Valdes có bị chiếu đèn không :-/
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top