[El Clásico 242] C.F Real Madrid 1 - 1 F.C Barcelona

phuongnam_vtvn

Juvenil B
Đầu quân
31/7/10
Bài viết
135
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Trận này thấy Villa kém duyên quá. Còn Pedro thì mất hút. Cứ cái đà này thì rất đáng lo ngại. Hàng tiền đạo Barca cùn đi hẳn còn mỗi Messi sắc bén còn 2 mũi nhọn đặc biệt Villa trong những pha một đối một toàn để lỡ nhịp hoặc sút quá nhẹ.

Tôi còn mong Barca thua để Real trận tới tấn công tới tấp và dính đòn phủ đầu của Pep. Trận này Barca buông còn có cái lợi là Real vẫn cố sức đá La Liga và sẽ là lợi thế cho vòng loại Champion League.

Trọng tài bắt như vậy là hơi thiệt cho Barca, nhưng vẫn chưa đến nỗi quá đáng. Trái thổi penalty không đáng có, dù sao cũng là bài học cho Alves, xoạc bóng bậy bạ. Lẽ ra tình huống đấy Alves chạy che bóng thì thằng lùn Marcelo kiểu gì cũng để bóng hết biên. Real cho thấy rất nguy hiểm trong những tình huống cố định vì vậy kiểu gì trận sau Barca tuyệt đối phải không để phạt góc hoặc để phạm lỗi dẫn đến sút xa.

Trận này có pha dứt điểm của Afellay suýt tí nữa thành bàn. Hy vọng Afellay + Mascherano sẽ là những quân bài tẩy dành cho mụ Mou; Puyol mau bình phục cho trận Copa Del Rey. Sau trận này thể nào bọn anti cuồng sẽ tung hô Mou lên mây vì đã khắc chế thành công Barca, thậm chí có thể thắng nếu chơi với 11 người... Barca sẽ có 1 chút lợi thế với việc Real trở nên tự tin hơn. Tôi thấy bàn thua cuối trận hình như đã chạm vào tự ái của Barca, cuối trận Barca chơi hay hơn hẳn, nếu trọng tài cho thêm 10 phút nữa chúng ta sẽ có bàn thắng (mụ Mou khiếp xanh nhìn đồng hồ mà chửi trọng tài ngoài đường biên).
 

Skyvie

Juvenil B
Đầu quân
27/4/08
Bài viết
190
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Germany
Barça đồng
0
theo tớ nghĩ thì thằng Mác xê lô ăn vạ vì sau pha này thấy nó nhảy tưng tưng ăn mừng

Nó ăn mừng như bố nó đẻ em bé ý :dreaming:
Thôi dù gì thì trận này tính chất cũng ko quan trọng lắm, hòa là 1 kết quả khả quan, ko làm cho các cầu thủ của Xã nhà có tinh thần chủ quan, tự mãn khi trước mắt là 3 trận đấu Cup với tụi Dê, chỉ cần 1 sơ suất nhỏ là đi ngay.
Dù sao thì cũng tiếc trái cuối trận Villa phá bẫy việt vị thoát xuống rồi lại đỡ hụt bóng haizzzz.
Mà mọi người có thấy dạo này mặt mụ Mou nhìn càng ngày càng thấy ghét ko :bunny:
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Sau trận đấu này ta có thể an tâm với vị trí hậu vệ cánh trái do Adriano đảm nhận. Không xuất sắc và dũng mãnh như Abidal nhưng vẫn tròn trách nhiệm. Lên công nhịp nhàng và thủ cũng khá ổn định, hình như phá bóng trước khi pé Đô sút, không thì ta có thể ăn 1 trứng rồi. Điểm yếu của Adriano là thể lực hơi yếu, những trận cầu quan trọng kiểu El Clasico này thể lực yếu có thể dẫn đến bước ngoặt. Từ lúc Adriano được thay ra và Maxwell vào có thể thấy cánh trái của ta yếu hẳn, liên tục bị Oezil khoét vào, nếu con chíp hôi Adebayor không gỗ thì có thể ta sẽ ăn thêm 2 nho nữa. Nhưng nhìn chung cả đội đã thi đấu khá tốt trong trận đấu này, điểm đáng mừng là Messi đã phá dớp Moumouth, 3 trận siêu kinh khủng chỉ cần Messi không ghi bàn mà cứ nhiệt tình mớm bóng cho Pedro và Villa phụt là ngon rồi. Hơi tiếc những phút cuối cùng Villa không thể hãm được bóng, không thì Barca đã có 6 trận thắng liên tiếp trước Dêrít dưới tay Pep. Còn về các bạn Dêrít thì trong suốt trận đấu mình chỉ ấn tượng nhất mỗi pha bóng của Carlos hàng si đa mua giò trọng tài biên :megalol: Một phong cách rất Mou, một phong cách của lũ côn đồ được đẫn dắt bởi Pepe và Ra mốc :smile4:
 

Ini

Tiểu học xã
Đầu quân
14/4/11
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Coi xong hết trận vẫn tiếc hùi hụi cho Xã nhà,mặc dù đá hơn người nhưng để cho bầy kền kền gỡ hòa.:wallbash:Với kết quả này không làm thay đổi cục diện Laliga.Xong tập 1 rồi,hy vọng tập 2 chúng ta sẽ đoạn cúp, tập 3 chúng ta hòa có tỷ số trên sân của bọn Real,và trận lượt về thì....:wanted::manita::hehehe:
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Quả pen dành cho đám kền kền đứng ở vị trí trọng tài biên thì có thể nhìn thấy rõ là anh Alves xoạc ... không khí: Chẳng trúng bóng mà cũng chẳng trúng ông ôn Marcelo. Thậm chí nếu mổ băng mà phạt như kiểu liên đoàn bóng đá TBN phạt Messi thì ông con Marcelo này thậm chí còn phải nhận thêm cái thẻ vàng nữa vì tội ăn vạ qua đó nghỉ luôn trận sau. Buồn cười là mấy anh Piqué, Valdés, Xavi đứng giơ tay, giơ chân, nhếch mép cũng dính ngay phát thẻ vàng =)). 3 thẻ vàng vì lỗi phản ứng trong 3 tình huống khác nhau cộng thêm việc bọn kền kền cứ tiếp đất là mấy anh nhà mình lại chịu free kick là đủ hiểu anh trọng tài làm việc như nào rồi. Sáng ra xem highlights mấy ông nhà đài cũng không công nhận quả pen của phía Real là đã thấy sướng rồi. 3 điểm cũng sướng nhưng mất 2 điểm vì trọng tài thiên vị đội cạnh tranh mà mình vẫn vô địch ngẫm ra cũng có thêm một cái sướng nữa ở đời :happy1:

Thôi 1 điểm cũng được rồi, chúng ta đang đi đúng con đường 2 trận hòa tại Bắp-Rang-Bơ và 2 trận thắng tại Mestalla và Camp Nou. Thắng kiểu đấy cho Mourinho biết thế nào là nỗi đau của mình khi bị bọn Inter vượt mặt. Hôm qua người đặc biệt lại ngồi im cả 90' trên băng ghế dự bị, cứ chửi mấy chú Real: Tại sao chúng mày không ngã khéo một tẹo để kiếm pen? Để đến lúc cu Marcelo thực thi đúng chỉ đạo thì người đặc biệt mới như gỡ được cái cùm trên cổ mà nhảy nhót được. Đúng là đối đầu với Barça là một sự tra tấn về tinh thần với các HLV đội bạn, đội bạn càng mạnh thì HLV đội bạn ngồi bất động trên ghế càng lâu. :flag:
 
Sửa lần cuối:

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hôm qua không chỉ Puyol chấn thương mà cả Adriano cũng dính nên mới bị thay ra. Pep nói là cả 2 chấn thương nhẹ, hy vọng là thế. Pique hôm qua đá cũng rất tốt, nói chung là mọi người đá tốt, chỉ băn khoăn về Villa. Không biết chuyện gì đang xảy ra với anh, mong anh không đi theo vết xe đổ của Ibra.
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Sao phút 90, Messi lại có hành động kỳ quặc như thế nhỉ? Nhiều báo nói anh có vấn đề về thần kinh. Mà trước trận đấu, Messi lại bị cảm lạnh nữa. Không biết là tại sao, một cầu thủ luôn chơi đẹp như anh lại có hành động kỳ lạ đến vậy. Cũng có thể là do trước đó, anh bị CĐV Real chiếu lazer vào mình nên muốn thừa cơ hội...Em thấy lo cho Messi quá. Các anh có video pha bóng đó của Messi không? Cho em xem với. Thanks trước.

laze.jpg

Bọn nào muốn quảng cáo lazer xịn đây này!

Trở lại với trận đấu, Mou cứ tưởng bở đi :)). Trận này, Barca mới chỉ chơi bóng chậm rãi thong thả mà đã uy hiếp được khung thành của Casilas như thế rồi. Chưa nói đến chuyện tiki taka như bão nổi lên giống trận lượt đi thì mợ Mou sẽ tan xác thôi. Kết quả 1-1 là không mấy công bằng đối với Barca khi Cầm bóng đến 76% thời gian của trận đấu. Trận đấu này, Real chơi với 12 người, ra một mình Albiol cũng chả sao mà. Trọng tài chạy loăng quăng, xử phạt nhiều chỗ đáng ghét. :what:. Quả pen của Marcelo xem lại chẳng có gì đáng để phạt. Alves xoạc chân không hề chạm tới một sợi lông kền kền của con kền kền Marcelo. Với lại, thằng này cũng giả bộ ngã còn lăn mấy vòng trông là muốn chém. :starwars:. Nếu là trọng tài giỏi thì nên phạt thẻ vàng đối với Marcelo trong trường hợp này.

Hi vọng trận đấu tiếp theo, Messi và các đồng đội sẽ chơi tốt hơn để Mou biết kiếm được 1 điểm trên sân nhà vừa rồi chỉ là may mắn.
 
Sửa lần cuối:

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Có mỗi cái pha rượt bóng không kịp lố đá sút quả bóng vào hàng rào thế là đã bị gọi là có vấn đề về thân kinh, thế chắc pé Đô nhà ta chắc chắn 100% là một thành bệnh hoạn, khi rược không được quả bóng quay sang cắn mông Puyol như *** vớ phải *** ấy :smile4:
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Xem xong mình đi ngủ luôn, giờ mới dậy, có vài ý kiến thế này.
1. Kết quả 1-1 là chấp nhận được, và còn chấp nhận vui vẻ vì mình không tin lắm vào khả năng thắng cả 4 trận. Nhưng với trận hòa này khoảng cách vẫn là 8 điểm, yên tâm ở La liga. giờ dốc toàn lực cho Copa la del rei và CL.
2. Những cái chưa được ngày hôm qua:
Đầu tiên là anh Puyol chấn thương ra sân nghỉ sớm, rất đáng lo. Sau đó ro ràng khi anh Puyol ra chúng đã tha hồ làm loạn, -> Busquest đá ở đó không ổn, nếu Puyol không đá được trân tới hy vọng Mascherano sẽ đá ở vị trí Trung vệ.
Villa không ghi bàn: đá vẫn tốt, chạy chỗ vẫn hay, mỗi tội rứt điểm tồi quá.
Pedro đá cũng không tốt như trước.
3. Những điều đạt được cũng rất nhiều
- Giữ sức nhiều trụ cột, đảm bảo hôm qua bọn dê mất sức hơn quân ta
- Đã biết phần nào các phương án của Dê khi đá với ta. Thực sự khi ta lui xuống cho đội bạn tấn công khi cuối hiệp hai là chủ ý của Pep thì mình thấy rất phục. Pep đã tính đến các trận sau.
4. Các phương án chủ yếu của De khi đá với ta cụ thể như sau:
- Phòng ngự số đông, thu hẹp tối đá không gian chơi bóng của ta, trong hiệp một các bạn có thể thấy cầu thủ hay đội luôn co lại trong khoảng 1/4 đến 1/3 sân dù là lên cao hay xuống thấp, khoảng diện tích sân luôn được đảm bảo.
- Sử dụng bộ ba trung tâm là Pepe, khedira, Alonxo. Đặc biệt đồ tể Pepe để chia cắt hàng tiền vệ của ta. Sử dụng Alonso làm chuyên gia chuyền dài sang hai cánh cho di maria và Ronaldo khi phản công, do đó chuyển từ thủ sang công rất nhanh và sắc bén. Alonso đã đảm nhận vai trò gần giống Sneideir của inter mùa trước.
Như vậy trong cách đá này rất giống với Inter mùa trước, điểm khác biệt là Alonso tham gia phòng ngự nhiều hơn và chỉ chuyền dài chứ không dâng lên, kẻ dâng lên là khedira.
- Các phương án tấn công khi cần: đã lộ ra khi cuối hiệp hai ta lui về sau: đó là bóng bổn với Adebayor, sử dụng Ozil làm cầu nối.
- Các phương án khác chưa lộ ra đó là Kaka và Higuain
- Họ tận dụng triệt để bóng chết, đặc biệt là phạt góc, luôn phối hợp rất tốt trong những pha phạt góc.

Như vậy với ngần ấy thứ thu được sau trận hòa có thể coi là rất thành công rồi. Ta cần hạn chế những quả phạt trực tiếp trước khung thành, thằng Ronaldo nó sút kinh lắm, lên tránh ra.

Quả Pen mình dính là thằng Marcelo ngã đẹp rồi, nhưng cũng tại Alves ai bảo quả đấy đi xoạc thế bao giờ, nó chỉ chờ có thế mà ngã vì chính ông alves nàh mình che mắt trong tài cho nó còn gì nữa, còn mỗi anh Valdes là nhìn rõ nhất.
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
9.jpg

Trọng tài chỉ ra ngoài. Cứ tưởng rút nhầm thẻ ;)). mà hình như Pique xin thẻ vàng chứ không muốn thẻ đỏ
 
Sửa lần cuối:

xavitrum

Juvenil B
Đầu quân
22/3/10
Bài viết
176
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trận này, Real phòng ngự quá hay :dreaming:.
Xứng đáng với đội bóng có lối chơi hoa mỹ lãng tử ở Tây Ban Nha.:sexy:
Đội hình 3 tiền vệ phòng ngự không có não.;)).
Đáng khâm phục thay Mourinho.:big_smile:
 

nhuhuy432

Juvenil B
Đầu quân
12/4/09
Bài viết
177
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Da Nang
Barça đồng
0
Trận này Real-Pepe có lối đá phòng ngự cực tốt và những pha chớp nhoáng cũng rất nhanh.
-Hy vọng vào trận ngày 20, Pep sẽ chế ngự được chiến thuật của lão Mou để mang chiếc cúp đầu tiên về. :boss:
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
- Xem kĩ thì rõ ràng Real hầu như không phối hợp được là mấy mà toàn là các cá nhân cầm bóng, rê dắt rồi...mất. Hôm qua đội nhà đánh chặn tốt làm Maria, CR hoàn toàn mất điện..Pepe lẽ ra phải nhận được sự cảnh báo của trọng tài nhiều hơn vì thái độ thi đấu cũng những pha lao vào có phần thú tính ^^
- Quả Alves phạm lỗi thừa quá, lại không để ý là mình đã 1 thẻ vàng rồi. Marcelo đã bị dồn vào cuối đường biên rồi, lại là bên trái, có muốn sút bóng thì phải quay trở lại mở góc ra và sút bằng chân phải (không thuận)...Cùng lắm thì vào là hòa, chả tội gì để bị pen mà còn dễ thẻ vàng nữa :(
- Puyol chắc là lâu không đá nên bị quá tải ở đùi sau, mong là Copa De Rey sẽ được đá tiếp...Pep quyết tâm giữ Mas cho CL rồi :p
- Villa có vẻ hơi nóng vội trong các pha dứt điểm, tuy nhiên anh là người chạy chỗ tốt nhất trên hàng công, bằng chứng là a thoát việt vị rất nhiều, chỉ tiếc là những đường chuyền và chạm bóng chưa được hoàn hảo...Điểm rơi của Villa và cả Pedro sẽ ở 2 trận bán kết :p
Tóm lại, Barca giờ đây đem lại cảm giác yên tâm khi đá với bất kì đội nào ^^
 

kungvn

La Masia
Đầu quân
15/9/10
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
32
Barça đồng
0
Hôm qua xem cứ tưởng Barca dùng tiqui-taka 3.0 ( passing and pressing) nhưng lại không phải chắc để dành sức pressing ở C1.
Công nhận xem ức chế trọng tài thật không biết bao nhiêu pha thẻ vàng cho Xã nhà lại còn mấy quả FK tưởng tượng cho em Gay nữa chứ? Quả thằng Gay k đuổi kịp bóng quay sang cắn Puyol nhìn mà ghét.
Pepe được Goal chấm 7,5 xuất sắc nhất trận vì những pha đá người chăng?
Messi bị chiếu laze lúc thành công quả Pel chạy ra chỉ chỉ vào đầu mình với bọn Fan Dê? Rồi cuối trận k đuổi kịp bóng anh làm 1 cú rocket vào Fan Dê ( chắc ức chế quá)
 

detumeoconx

Tiểu học xã
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Hôm qua xem cứ tưởng Barca dùng tiqui-taka 3.0 ( passing and pressing) nhưng lại không phải chắc để dành sức pressing ở C1.
Công nhận xem ức chế trọng tài thật không biết bao nhiêu pha thẻ vàng cho Xã nhà lại còn mấy quả FK tưởng tượng cho em Gay nữa chứ? Quả thằng Gay k đuổi kịp bóng quay sang cắn Puyol nhìn mà ghét.
Pepe được Goal chấm 7,5 xuất sắc nhất trận vì những pha đá người chăng?
Messi bị chiếu laze lúc thành công quả Pel chạy ra chỉ chỉ vào đầu mình với bọn Fan Dê? Rồi cuối trận k đuổi kịp bóng anh làm 1 cú rocket vào Fan Dê ( chắc ức chế quá)

Rõ ràng là Mou đã chỉ đạo làm cho mặt sân trơn hơn thì phải. Quả Messi đuổi bóng thấy bóng bị trôi :what:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Loạt ảnh trận El Clásico thứ 242

timthumb.php


moupepo-480x446.jpg

Cả 2 cùng giơ bàn tay - Ý gì đây các bạn Madrid​
?

abi-480x598.jpg

[an=Click đây vào để xem tiếp]

entrance-480x301.jpg

Dung dăng, dung dẻ - Dắt trẻ đi chơi

ronmesi.jpg


all-480x316.jpg


alves-480x541.jpg

Samba tại Bernabeu

khedira.jpg


affe-480x318.jpg

Người làm nền đã vượt qua nhân vật chính trong pha tranh chấp tay đôi này.

alniol.jpg

Giờ thì đã hiểu sao Villa không thể ghi được bàn thắng

celebration-480x325.jpg

Đã có bàn vào lưới ... Mourinho.

Cristiano_Ronaldo_by_rachel_lescrayons-1.jpg

Đã có bàn vào lưới ... Barcelona

marcelo.jpg

Marcelo: Tại hạ vừa đọc xong cuốn sách: Ăn vạ cho người mới nhập môn

maxi-480x307.jpg

Giờ phút vinh quang của kẻ đã lừa được trọng tài

messi-480x301.jpg

San Diego de Bernabeu làm nền cho anh

puyiinjur-480x374.jpg

Ra sân thay người bằng kiệu 4 người khiêng

moupep.jpg

Đầu hói thường thông minh hơn những kẻ thùng rỗng kêu to

pepe-480x328.jpg

Thoát xác

pepo-480x324.jpg

Nhạc trưởng Pep Guardiola

towet.jpg

Không chiến

ramos-villa-480x314.jpg


vades-480x396.jpg

Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng - Xòe đôi cánh, xòe đôi cánh.

villa.jpg

Nuối tiếc

xavi-480x325.jpg

Xavi: Chúng tôi đã chơi hay hơn

pk.jpg

Piqué: Hẹn gặp lại tại Mestala​
[/an]
 

bigbang2009

Juvenil B
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Cứ lần nào đang chơi áp đảo mà thay Keita vào là bị thủng lưới:nb:
 

casper

Juvenil B
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
40
Nơi ở
Ha Noi dau yeu
Barça đồng
0
Sau trận đấu này, các bài báo đều khen chiêu bài độc của Mou khi đưa Pepe thay Oezil đá chính trận đấu này nhằm đảm bảo 1 thế trận phòng ngự an toàn trước hàng tiền vệ siêu mạnh của Xã và tận dụng tốc độ và kỹ thuật của các tiền đạo cánh Di Maria và Gay. Tuy nhiên ở 1 trận đấu vô thưởng vô phạt thế này khi hy vọng về Liga của Real gần như đã hết thì những toan tính về chiến thuật kiểu này cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với các trận đấu knock out trực tiếp sắp tới. Có thể Mou sẽ đưa đội hình này ở lượt đi Bán kết C1 để đảm bảo 1 tỉ số an toàn trên sân khách sau đó sẽ đưa ra 1 đội hình cân bằng hơn giữa công thủ nhằm tạo nên 1 miếng đánh lớn ở trận lượt về. 4 trận El Classico đã qua 1 trận và 3 trận còn lại chúng ta sẽ còn hồi hộp hơn nữa. Có 1 điều mình cảm thấy bất an duy nhất 1 điều ở những trận knock out sắp tới là khả năng bắt PEN của Valdes kém xa so với Casillas, nhìn những pha đổ người đẩy PEN của anh từ trước tới nay hầu hết đúng hướng hoặc quá tầm mà trong những trận đấu sắp tới rất có thể 2 đội sẽ phải phân thắng bại trên chấm 11m, hy vọng tình huống này không xảy ra.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Phải công nhận mợ Mô có tài đoán như thần. Ngày hôm qua chỉ có mợ Mô diễn còn Pep là thằng hề.
Kịch bản như sau:
2 đội đá lờn vờn suốt hiệp 1. Đến hiệp 2, khi vẫn đang hòa, mợ Mô nhắc Abiol phải thô thiển phạm lỗi để cho bầy đàn Ro$ell trên khán đài thấy một sự thật: không phải trọng tài thổi phạt đền cho Real nhiều hơn Barça là do thiên vị. Quả thật pha bóng vừa chạm tay, vừa ôm Villa đến gần 3 giây thì đến anh trọng tài Việt Nam cũng thổi phạt đền. Mợ Mô tính cho Abiol ra sân nghỉ sớm nhưng không nghĩ Abiol lại xuất chiêu trong vòng cấm nên mợ ôm mặt đánh tay trong băng ghế chỉ đạo với ý nghĩ kiểu này có khi bị ăn cái tát nữa. Ấy vậy mà mọi chuyện vẫn theo kịch bản mợ đưa ra. Quả là trời thương mợ. Sau bàn thắng, Barca chả hơn gì được Real. Kịch bản có nút thắt được gỡ bỏ chính lúc Puyol nằm sân. Vắng đội trưởng, anh Pique đang đá rất tốt tự nhiên cuống hết chân. Một bên là Busquets thay thế, một bên là anh Adriano lúc nào cũng đến lúc đồng hồ gõ tiếng phút 70 là mặt cắt không còn hột máu, thở không ra hơi khiến Pique cứ thấy bóng là phá bổng lên cho đám lùn phía trên tranh chấp. Sau vài phút chứng kiến, mợ Mô hiểu mợ đã đúng, Real đã tập chơi với Barca chỉ cần 10 người và đây là lúc để mợ thể hiện tài năng của mình. Mợ xua quân chọc thẳng vào 2 cánh để cho 2 trung vệ phải è cổ ra không dám lên. Anh Pep ngây thơ thay ngay Pedro bằng Afellay với ý nghĩ kiếm thêm bàn mà không nhận ra cánh phải hoàn toàn tê liệt khi Afellay vào và hàng công chỉ có Messi và Villa chơi với nhau. Đến bàn thua, mọi lần Pique vẫn cứ phá bóng lên ầm ầm, tự nhiên nhận bóng với 3 anh em xung quanh, quá coi thường, Pique không phá bóng, anh chuyền nhẹ nhàng cự ly 2m cho Iniesta ngay trước mặt ngay ở vòng cấm. Chỉ chờ có thế, 3 áo trắng ập vào đấm tát lấy bóng và đưa xuống cánh cho thiên thần Marcelo. Tôi nói thiên thần chắc có khi đúng, đây là tên Brasil chất nhất hôm nay và cũng tiểu xảo nhất hôm nay. Chỉ chờ Alves hung hăng xoạc bóng là Marcelo lăn ngay ra, khi nghe còi trong lúc lăn là quả pen là anh tung người lên ăn mừng như Chúa cứu thế. Nếu là phạm lỗi thật, điều đầu tiên anh ta sẽ đòi phải công bằng là đứa phạm lỗi với anh ta là Alves ăn cái thẻ (thẻ vàng nữa là thẻ đỏ). Nhưng vì quá lo cho pha bóng diễn của mình nên anh ta quên mất điều đó và chỉ nghĩ đến mình ăn vạ thành công. Đúng là một thiên thần. Mợ Mô lái kịch bản trận đấu hoàn toàn theo ý mình. Bàn kia mợ tặng cho Barca và ra chiêu theo đúng lời mợ nói khi đá thiếu người. Pep so với mợ đúng là trẻ con so với thầy =)).

Mà cũng khổ thân lão hói, đá kiểu này lúc nào cũng mất sẵn anh Maxwell đến phút 70 là khởi động chờ vào thay Adriano. Trận nào cũng chỉ có 2 lần thay người thì đùng một cái Puyol lăn ra. Lão hói chỉ còn 1. Nhưng lão lại chọn nhầm người khi Afellay bị Marcelo bóp mũi, coi như học trò.

Còn thằng Ro điệu, khinh nó không biết để đâu cho hết. Khi Adriano ăn thẻ vàng, ta nghĩ ngay đến việc Real sẽ chăm chăm đục vị trí yếu nhất này. Quả thật trong 1 pha bóng nhanh, Gay đẩy bóng và thừa sức chạy tiếp gây nguy hiểm nhưng khi thấy Adriano xoạc bóng thì Gay không thèm chạy lấy cơ hội ghi bàn mà lăn ra ăn vạ hòng tiễn Adriano ra ngoài. Rất may trọng tài không mắc lừa. Phải công nhận nhân cách tiểu nhân của một cầu thủ như Gay không xứng đáng được coi là ngôi sao. Dù đá bóng hay mấy mà tiểu nhân vậy thì ngôi đền huyền thoại sẽ không có ai dở hơi tung hô mày.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Nếu như Di Maria là ngôi sao của Real Madrid trong việc ăn vạ kiếm Penalty thì Muniz Fernandez chính là thần bảo hộ của Real. Cho đến thời điểm này, gã mặc áo đen, đầu tóc bóng lộn đã cho Real 5/10 quả Penalty tại La Liga (Trong các trận đấu gặp Barca, Racing, Bilbao và riêng trận Villarreal 2 quả).

Tình huống của Alves không thể là một quả Penalty, nhất là nhìn ngang và từ phía sau. Các cầu thủ Barca thì dính thẻ phạt liên tục, nhất là 2 tình huống đầu tiên của Adiano và Pique, chẳng có 1 lí do gì có thể phạt thẻ vàng đối với họ. Real có được trận hòa, nhưng có cảm giác như họ đón nhận nó như một chiến thắng lớn lao. Đó mới là điều cảm thấy vui nhất nhưng đáng thương nhất từ các bạn kền kền. Sau trận này Pep sẽ rút ra được nhiều điều cho 3 trận El Clasico còn lại.

Puyol và Adiano chỉ bị đau nhẹ, và có lẽ sẽ tham dự được trận Chung kết Copa del Rey!
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top