[El Clásico 247] F.C Barcelona 3 - 2 C.F Real Madrid

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Siêu cúp Tây Ban Nha 2010 - 2011 (lượt về)

Ngày: 18/08/2011 | Thời gian: 04h00 | SVĐ: Camp Nou - sức chứa: 98000 chỗ ngồi

2011-08-14_PARTIDO_22.JPG

Trận EC đầu tiên của mùa giải đã kết thúc với một kết quả làm hài lòng Pep Guardiola và các culé. Sau bao khó khăn về mặt nhân sự, Barcelona vẫn hiên ngang đứng vững ngay tại thành trì Bernabeu của đội cận vệ hoàng gia. Hai bàn thắng của Villa và Messi đã đem lại một lợi thế rất lớn cho trận lượt về khi mà Real bắt buộc phải tấn công và Barça thì đã có đầy đủ đội ngũ tinh binh của mình. Chiến thắng và giành cúp là nhiệm vụ bắt buộc nhưng bên cạnh đó người hâm mộ còn mong chờ vào một màn trình diễn đẹp mắt ngay tại Camp Nou của các cầu thủ Blaugrana.

Barcelona - Những lần đầu tiên của Cesc. Trước khi trận đấu diễn ra, các culé đã đón nhận một tin mừng sau ba năm chờ đơi. Vụ chuyển nhượng Cesc saga đã kết thúc, "đứa con lưu lạc" đã trở về mái ấm Camp Nou ngày nào. Fabregas là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới bên cạnh hai đàn anh Xavi và Iniesta, quan trọng hơn Cesc mang trong mình dòng máu Catalan và một lối chơi ảnh hưởng rất nhiều từ lò đào tạo La Masia. Tất cả như tạo nên một niềm tin rằng, Cesc sẽ thành công ngay tại đội bóng quê hương của mình sau 6 năm chịu cảnh trắng tay ở Arsenal. Trận đấu tới sẽ là cơ hội để Cesc lần đầu tiên được khoác chiếc áo màu xanh đỏ mà anh từng mơ ước và cũng là cơ hội để Cesc đem về danh hiệu đầu tiên của anh trong màu áo Barcelona. Alexis đã được tin tưởng giao trọng trách ở vị trí cánh phải trong trận lượt đi vậy nên cũng chẳng có gì là bất ngờ khi mà Pep Guardiola cất Xavi lên băng ghế dự bị và để vị trí cầm trịch cho tân binh quen thuộc Cesc Fabregas. Bên cạnh sự góp mặt của Cesc và Alexis, Barça cũng sẽ có được sự phục vụ của các viện binh mới trở lại, ít nhất Piqué và Xavi cũng đã sẵn sàng để ra sân. Với những sự bổ xung chất lượng như vậy, Barça dường như chắc chắn sẽ trở lại với lối chơi tấn công và áp đặt trận đấu dồn Real Madrid trở lại lối đá phòng thủ tiêu cực của họ. Trận El Clásico 247 này ít nhất cũng chứng minh được một điều rằng, dù Mourinho có cố gắng mang đến cho kền kền trắng một lối chơi tấn công rực lửa như thế nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ trở lại hình dáng một chiếc xe bus hai tầng xấu xí khi đối mặt với Barcelona hào hoa của Pep.

Real Madrid - Đời không như là mơ Những tưởng với một loạt tân binh cộng với sự chuẩn bị hoàn hảo trước mùa bóng, Mourinho sẽ trả món nợ đã vay từ mùa bóng trước bằng thế trận tấn công, sở trường của Barcelona. Tuy nhiên, khi mà Real Madrid đã dần chứng tỏ họ có một hàng công đủ mạnh để đôi công với đội bóng xứ Catalan thì hàng thủ Real lại trở nên mong manh một cách đáng ngạc nhiên. Hai cơ hội, hai cú sút trong hiệp 1 đủ để đưa Barça vươn lên dẫn trước đội bóng của Mou cho dù Real tạo được hàng tá cơ hội trước khung thành của Valdes. Chưa kịp vui mừng vì sự tiến bộ của cặp đôi Benzema và Oziel, Mourinho đã lập tức đau đầu vì sự ngơ ngác và chủ quan của những Ramos, Pepe và cả Marcelo. Trong bối cảnh, Pep có trong tay đầy đủ các cầu thủ chủ chốt để thi triển một thế trận tấn công quen thuộc thì Real dường như lại đánh mất phương pháp hiệu quả nhất để chống lại Barça. 2-2 là tỉ số có lợi cho gã khổng lồ xứ Catalan, Mourinho biết rất rõ điều đó tuy nhiên lựa chọn chiến thuật tấn công hay tiếp tục phòng ngự lại là cả một vấn đề vô cùng khó giải quyết cho con người lắm mưu mô này. Đôi công với hi vọng tìm kiếm bàn thắng trên sân khách hay phòng ngự chờ thời cơ phản công, tất cả những trường hợp đó Pep và Barça đều có cách giải quyết trận đấu để đem về chiếc cúp đầu tiên của mùa giải. Một lần nữa, đánh mất lợi thế ngay tại sân nhà Bernabeu, tức là Real đã đánh mất sự tư quyết của mình trong trận đấu. Làm sao đây Mourinho? Mặt cỏ sân Camp Nou chắc chắn sẽ rất đẹp không còn xù xì như ngày nào tại Stamford Bridge, Barça cũng chẳng phải di chuyển trên xe bus hơn một ngày để đến sân nhà của ho... Trận đấu này sẽ kiểm chứng cụm từ Special One mà Mourinho tự phong cho bản thân mình.

Thành tích đối đầu: F.C Barcelona thắng 101, hoà 55, thua 90. Ghi được 424 bàn và thủng 401 bàn.

Trong tài:

Đội hình dự kiến:

F.C Barcelona: Valdes, Alves, Abidal, Piqué, Adriano, S. Keita, Cesc Fabregas, Iniesta, Pedro, Alexis, Messi.
Real Madrid C.F: Casillas, Carvalho, Pepe, Coentrao, Marcelo, Xabi Alonso, Khedira, Oziel, Di Maria, Cristiano Ronaldo, Benzema.

Dự đoán tỉ số: 2-0
 
Sửa lần cuối:

moonflower

La Masia
Đầu quân
11/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Bạn Gió lạc quan quá, cá nhân tôi thấy Real mà cố đá đôi công với chúng ta cũng là một thử thách lớn đấy. Bởi vì Real đã cho thấy sự cải thiện nhất định trong việc bắt bài lối đá của chúng ta. Ở đời không có gì là mãi mãi cả, HIV rồi cũng sẽ bị khuất phục khi con nguời tìm ra vacxin. Nhưng vẫn nghĩ đến chiến thắng 2:0 cho đội nhà để mừng :14:Fabregas:14:.

P.S. Sáng nay dạo qua Real forum thấy bên đấy cay cú chửi bậy, chửi tục, đổ lỗi trọng tài. đổ lỗi Ro điệu sút nhẹ... Chúng đang tuyệt vọng rồi!
 
Sửa lần cuối:

yennhi_bkck

Tiểu học xã
Đầu quân
3/5/11
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
Fan real thì lúc nào chẳng chửi...Càng chửi càng thấy thương fan Real Và thương luôn cả Cristiano Ronaldo. Anh ta cứ chơi như thể chỉ biết chạy chạy và chạy mà chẳng biết làm sao mình chạy mà người ta gọi tên mình cả. C. Ronaldo sẽ mãi mãi là nỗi khiếp sợ cho những đội bóng vừa nhỏ, nhỏ và siêu nhỏ...
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Bạn Gió lạc quan quá, cá nhân tôi thấy Real mà cố đá đôi công với chúng ta cũng là một thử thách lớn đấy. Bởi vì Real đã cho thấy sự cải thiện nhất định trong việc bắt bài lối đá của chúng ta. Ở đời không có gì là mãi mãi cả, HIV rồi cũng sẽ bị khuất phục khi con nguời tìm ra vacxin. Nhưng vẫn nghĩ đến chiến thắng 2:0 cho đội nhà để mừng :14:Fabregas:14:.

Bạn nghĩ đến chiến thắng 2-0 giống mình mà còn cho rằng mình lạc quan thái quá.

Đơn giản mà nói, Real muốn đôi công trước hết phải có bóng trong khi ở Camp Nou thì tỉ lệ cầm bóng của Real cũng chỉ đến mức 40% là kịch kim. Còn bắt bài Barça bằng cái đội hình như lượt trận ở Camp Nou thì có thể khả thi chứ bắt bài Barça với những cầu thủ làm nên chiến thắng 5-0 thì hơi bị khó.

Thật sự bây giờ Real đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan như trận đấu El Clásico lượt về bán kết C1 năm ngoái. Phòng ngự phản công thì Barça đá ma bảo toàn tỉ số trong khi tấn công thì chỉ có sự xuất sắc của Casillas mới cứu Mou thoát khỏi một trận thua tồi tệ nữa.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Nếu Pep Guardiola là một "người đặc biệt" thì chúng ta sẽ lần đầu tiên thấy có một đội hình xuất phát bao gồm 11 cầu thủ xuất thân từ đội trẻ.

Thử tưởng tượng nếu trong trận đấu sắp tới Barca xuất phát với đội hình:
Valdes
Puyol-Pique-Busquets-Fontas
Xavi-Cesc-Thiago
Pedro-Messi-Iniesta
thì đấy sẽ là một sự tương phản đối với đại kình địch Real Madrid khi nhìn đi nhìn lại càng ngày số lượng các cầu thủ "cây nhà lá vườn" càng hiếm đi trong đội hình đội bóng "Toàn trắng".
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Anh lại nghĩ khác chú Gió ở vị trí của Cesc. Ít khả năng Cesc sẽ ra sân ngay từ đầu. Pep là người cẩn trọng bởi thế Xavi sẽ xuất phát. Và khi Barça có được kết quả tốt và lối chơi an toàn, Cesc mới được tung vào sân
Đầu nghĩ như thế nhưng lại thích Cesc thi đấu từ đầu hơn :))
 

LV

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
15/7/08
Bài viết
144
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Mình nghĩ trận này nên cho Pedro đá chính thay Alexis, như thế là công bằng cho tất cả. Pedro lại rất có duyên với bầy dê. Còn khả năng Cesc ra sân từ đầu theo mình là hơi thấp.
À cho mình hỏi trận này em BongdaTV có chiếu ko nhỉ?
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
[youtube]jWcMWv2mr-8[/youtube]​

Đẳng cấp chơi bóng chỉ có ở Mourinho
 

chimen

Juvenil A
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
285
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Kết thúc trận lượt đi tranh siêu cúp Tây Ban Nha , với tỷ số hòa 2 – 2 , FC Barcelona tràn trề hy vọng giành siêu cúp Tây Ban Nha
Thi đấu trận lượt đi vơi đội hình chắp vá , nhưng với kết quả hòa 2 – 2 tỷ số có lợi khi tiếp đón Real Madrid trận lượt về tại Camp Nou

Đội hình Barça đã dần ổn định sau chấn thương , Xavi đã có thể chơi bóng cầm trịch lối chơi của Barça, Piqué vẫn dũng mãnh như ngày nào , án ngữ trước khung thành Vades trong trận lượt đi ở Bernabéu.Đặc biệt với sự trở lại với những trụ cột trọng yếu, Barça còn có sự trở lại với bản hợp đồng mới Cesc Fabregas.Có thể nói khi đón tiếp bầy kền kền trắng ngay thánh địa Camp Nou Barça có đủ binh hùng tướng mạnh sẵng sàng bẻ gãy cánh bầy kền kền.Với kết quả có lợi trận lượt đi , Real Madrid bắt buộc dâng cao đội hình hòng có bàn thắng với kết quả có lợi.Đây chính là trận đấu El Clásico đích thực như đúng tên gọi của nó.Hai đội sẽ tấn công ngay khi bóng bắt đầu lăn trên sân.

Cùng nhìn lại 4 trận đấu của Barça khi tiếp Real Madrid trên sân nhà từ khi Pep Guardiola làm HLV , chỉ một từ duy nhất”Victory”

FC Barcelona vs Real Madrid 13 - 12 – 2008( 2 – 0 mùa bóng 2008 - 2009)
Real nhập cuộc nhanh chóng tràn lên tấn công hòng tạo áp lực trên phần sân Barça, nhưng có lẽ không may mắn .Lần lượt Renthe , Higuain bỏ lỡ những trường hợp ghi bàn mở tỷ số cho Real Madrid nhưng tất cả đều thất bại trước khung thành FC Barcelona.Đáp lại những pha tấn công của Real Madrid,Henry , Messi,Eto’o phản công dồn dập, uy hiếp khung thành Casilas .Đáp lại những pha phản công đấy Barça được hưởng 1 quả Penalty nhưng đáng tiếc Samuel Eto’o thực hiện không thành công .Các cầu thủ Barça liên tiếp uy hiếp khung thành Casilas nhưng có lẽ một ngày không may mắn , các mũi nhọn tấn công của Barça không khoan thủng bức tường thành vững chắc Casilas.Nhưng chuyện gì đến cũng đã đến, từ pha đá phạt góc của Xavi , lợi dụng sự hỗn loạn trước khung thành Real ,Eto’o đã ghi bàn mở tỷ số cho Barça, rồi Messi ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2- 0 cho Barça

Video Clip​

[video=youtube;W4uTbIgsf-E]http://www.youtube.com/watch?v=W4uTbIgsf-E&feature=player_embedded[/video]


FC Barcelona vs Real Madrid 29 - 11 – 2009( 1 – 0 mùa bóng 2009 - 2010)

Lần trở lại lần nay của các cầu thủ Real , cũng không khá hơn so với lần trước với bàn thắng duy nhất của tiền đạo Ibrahimmovic, Barça lại một lần nữa khiến bầy kền kền ôm hận quay trở về

fcb_vs_real_1_0.jpg

Video Clip​

[video=youtube;4ALOCB2LPEw]http://www.youtube.com/watch?v=4ALOCB2LPEw&feature=player_embedded[/video]​

FC Barcelona vs Real Madrid 5 - 0 mùa bóng 2010 – 2011
Có thể nhận ra rằng đây là thất bại đau đớn nhất của Real Madrid khi trong đội hình Real đầy đủ nhưng cầu thủ tên tuổi, Với hai bản hợp đồng bom tấn Kaka và Ronaldo..Và đặc biệt là sự hiện diện của HLV Jose Mourinho .HLV của Real đã nhận một bạt tai in hằng 5 ngón tay in hình Villa , Jeffren,Xavi và Pedro.Xavi đưa Barça vượt lên dẫn trước sau pha xử lý tinh tế sau đường chuyền của Iniesta.Các cầu thủ Real dồn lên tấn công hòng san bằng tỷ số nhưng mọi nỗ lực đều thất bại sau pha căng ngang của Villa , bóng bật ra Pedro có mặt kịp thời đệm bóng vao khung thành Real , 2 -0 cho Barça, lần các bàn thắng của Villa và Jefferren , Real chính thức thất bại muối mặt tại Camp Nou với tỷ số 5 - 0

fcb_5_0_real.jpg

Video Clips​

[video=youtube;7c_tSWTJ_nE]http://www.youtube.com/watch?v=7c_tSWTJ_nE&feature=player_embedded[/video]​

FC Barcelona vs Real Madrid 1 – 1( lượt về bán kết Champion League 2010 – 2011)
Do thất thủ 2 -0 trận lượt đi nên các cầu thủ Real dồn lên tấn công ngay từ đầu , liên tục những pha hãm thành của các cầu thủ Real nhưng chính các cầu thủ Barça mới là người thi đấu ấn tượng hơn phút thứ 21 , Busquets có pha đánh đầu cận thành nhưng Casilas đã cảnh giác , và cũng chiếc thắng được Messi sau phá sút bóng sau đó .Một pha cướp bóng từ giữa sân , Villa đối diện với Casilas nhưng vẫn không thể chiến thắng người gác đền phía Real .Nhưng phút thứ 53 từ đường chuyền của Iniesta , Pedro ghi bàn thắng nhấn chìm Real Madrid trong bể khổ, sau đó Marcelo có bàn thắng san bằng cho Real nhưng vẫn không thay đổi được kết quả có lợi cho Real, và bị loại khỏi Champion League

Video Clips​

[video=youtube;P5DtvaO6GT8]http://www.youtube.com/watch?v=P5DtvaO6GT8&feature=player_embedded[/video]​

Chim Én tổng hợp
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Có lẽ chỉ cần nhìn vào đội hình có mặt Busi ở lượt về là tôi tự tin vào sự áp đảo. Busi là chiếc cầu nối đảm bảo nhất cho sự vận hành và an toàn. Busi - Xavi đều ra sân. Chúng ta chờ xem 2 cái tên mới về sẽ được toả sáng ra sao nhờ sự trợ giúp của các đồng đội.
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Em cũng đồng ý với quan điểm của anh den rằng Busquets là mắt xích quan trọng bậc nhất của lối chơi Tiki-Taka sau Xavi. Nếu như Xavi có nhiệm vụ điều tiết nhịp độ trận đấu thì Busquets là người thu hồi bóng và cùng Xavi phân phối bóng cho đồng đội. Với khả năng đọc trận đấu tốt và làm việc chăm chỉ của Bánh-quy thì cơ hội Barca giành lại bóng trong chân đối thủ cao hơn rất nhiều.
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Nhưng em nghĩ là đã có Xavi rồi thì Pep sẽ không mạo hiểm để Busquest ra sân với bọn chuyên chặt chém Real. :judge: . Không có Busquest để phòng thủ ở tuyến giữa thì đã có Mascherano. Còn việc vận hành tiki taka cùng Xavi thì chấp nhận là không thực sự chất lượng như khi có cả Xavi và Busquest để chiến với Real còn hơn là để Busquest mạo hiểm ra sân để rồi lỡ phải nghỉ cả mùa. À quên, đã có cả Cesc nữa thì khả năng vận hành tiki taka sẽ ổn hơn thôi.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trận đấu này diễn ra vào rạng sáng ngày 18 tháng 8, đó cũng là ngày sinh nhật của mình. 4h sáng sớm có lẽ cả nhà chưa ai kịp thức giấc để nói lời Chúc mừng sinh nhật với mình. Tuy nhiên, mình mong và hy vọng có được một món quà sinh nhật đầy ý nghĩa từ phía Barcelona, chiến thắng trong trận đấu rạng sáng ngày mai, đặc biệt là trong một trận Siêu Kinh Điển sẽ là món quà tuyệt vời mà mình mong đợi, món quà đầu tiên của tuổi 22! Hồi hộp quá...
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Theo mình thấy thì khi Xavi trở lại thì đội hình lại như xưa với hàng tiền vệ gồm Iniesta, Busi, Xavi. Thiago được "đặt" lại vị trí cũ là nên xem các đàn anh thi đấu, Cesc chưa thế ra sân, theo mình là như vậy :D Hàng công có thể là bộ 3 như trận lượt đi, thay đổi hay không chỉ nằm ở Pedro/ Alexis :D

Để Busi vào sân trận này mới đúng vì chàng trai này khá "hợp cạ" với lối đá bạo lực của Real. Cất anh đi thì đúng là thiệt thòi cho Barca quá, khi mà Masche vối lối đá rắn lại gặp rắn thì ắt sẽ vỡ. Busi như liệu pháp "dùng nhu khắc cương" như những trận trước thì hiệu quả vẫn cao mà tuyến tiền lệ lại liên kết tốt.

Cùng chờ xem :D Hi vọng có kèo Cesc ra sân hay không ;))
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Theo mình đội hình sẽ là: Valdes, Alves, Pique, Mascherano, Abidal, Busquest, Xavi, Iniesta, Villa, Messi, Pedro. Hiệp hai có thể tung Alexis vào thay Villa hoặc Pedro, úc đó tận dụng sức và kĩ thuật cho thăng Marcelo đi tướt luôn, thằng này cuối trận hay mất kiểm soát lắm.
 

CuleXM

Juvenil A
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
83
Barça đồng
0
Real Madrid vs Barcelona - Sự kịch tính luôn ở đỉnh điểm.


[youtube]-5zSJsOkHO8[/youtube]​
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Siêu kinh điển 247 – Lời đe dọa của Kền Kền

Bất kể Barca có ra quân với đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột thì việc Real dám chơi tấn công ào ạt không chút e dè là một minh chứng cho sự tự tin của Real. Và quả thực tấn công ào ạt và pressing toàn sân cũng là chìa khóa duy nhất để đánh bại Barca vào thời điểm này. Từ Arsenal, Real Mou-drid Ver.1, đến MU, mọi hệ thống phòng ngự đã được thử nghiệm và đều thất bại. Một huấn luyện viên lão làng như Sir Alex, có đủ băng ghi hình cộng với những mách nước của Mourinho, lại lựa chọn cách phòng ngự lùi sâu để bảo toàn mảnh lưới. Kết cục là Pep đã dành cho Fergie một bất ngờ không mấy dễ chịu là những cú sút xa. Nhưng Fergie cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài lối chơi phòng ngự. Với chiều sâu lực lượng như vậy, MU tấn công là tự sát.
Nhưng Real Mou-drid Ver.2 đã khác. Những Oezil, Benzema dường như lột xác hoàn toàn, những tân binh bổ sung chất lượng đã khiến cho đội hình Real thực sự có chiều sâu, có sự ăn ý và quan trọng hơn, là sự tự tin.

Chìa khóa chiến thắng: Play it your way


Ở trận thua mất mặt 5-0 mùa trước, các cầu thủ Real bị lạc trong màn đá ma quy mô lớn mà các cầu thủ Barca giăng ra. Hay nói cách khác Real đã bị cuốn vào lối chơi Tiqui – taka lúc nhanh, lúc chậm của Barca. Ở trận đấu đó, các cầu thủ Real không chặt chém, chơi tiểu xảo như những trận sau đó, những pha vào bóng không đủ tốc độ và độ quyết liệt cần thiết để khiến cho những đôi chân nghệ sỹ phải e dè.
Ở trận 246, nếu may mắn, Real đã có thể trả món nợ 5-0 đó. Nếu may mắn nghĩa là: nếu Villa và Messi không tỏa sáng, nếu Valdes không xuất sắc, nếu các mũi nhọn của Real kết thúc chuẩn xác hơn. Ở trận đấu này, Real mới là đội buộc đối phương chơi theo ý mình. Cả trận không có lấy một pha các cầu thủ Barca chuyền ban nhử đối phương lại gần (hai người chuyền cho nhau liên tục ở cự ly gần) bởi một lẽ đơn giản là các cầu thủ Barca không có đủ khoảng trống và thời gian cần thiết.

Barca: chơi nhanh hay chơi chậm?

Liệu khi những Xavi hay Busquets trở lại ở khu trung tuyến thì cục diện trận đấu sẽ khác? Barca sẽ lại làm chủ cuộc chơi hay những miếng phối hợp Tiqui – Taka sẽ lại vỡ vụn như ở trận 246? Đây là câu hỏi có lẽ ngay cả Pep và Mourinho đều không thể hình dung ra câu trả lời. Với tư thế hòa 2-2 trên sân khách, Barca có quyền chơi chậm rãi, chắc chắn nhưng Mourinho không-muốn-như-thế.

Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ xem ai sẽ là người Play-it-your-way.
 
Sửa lần cuối:

Ro_vau

Juvenil B
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Barça đồng
0
Trận lượt đi cả mấy kênh true sport mà không kênh nào chiếu phải xem online cứ 1 lúc lại dừng hình ức chế quá, bác nào biết tối nào kênh nào phát không phải ra cafe xem quá
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Trận này em nghĩ nên để Mascherano đá cặp trung vệ với Pique sẽ hay hơn và Busquets đá tiền vệ trụ tốt hơn là để Abidal, còn nên để Xavi đá đầu tiên sau đó hiệp 2 thay Fabregas vào, và Alexis nên đá vào vị trí của Pedro. Em nghĩ trận này bọn Real sẽ chơi lối phòng ngự phản công thô bỉ của chúng để kiếm thêm 1 trận 2-2 nữa và dưa trận đấu vào hiệp đá luân lưu may rủi bởi vì chắc bon chúng nhắm sẽ chẳng bao giờ kiểm soát bóng lâu để mà đôi công một khi mà Xavi và Iniesta lại sát cánh cùng nhau trên hàng tiền vệ. Vậy nên chúng ta phải hết sức thận trọng với mấy cái máy chém ở giữa sân mang nhãn hiệu như Ramos, Pepe,Khedira,Marcelo,...Dù sao đi nữa thì các culé sẽ lại thấy vũ điệu Tiki-taka 1 lần nữa làm khốn khổ mấy tên Madrid.
Dự đoán:3-0
P/S:Ước gì Puyol cũng được ra sân để cùng đồng đội làm gỏi mấy thằng Real. Xin chúc Fabregas và Alexis ghi những bàn thắng đầu tiên cho Barca
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
ENTRENAMIENTO-DEL-BARCELONA-EN_54200065873_54115221154_600_396.jpg

Mặc dù có vẻ các thương binh đã khoẻ mạnh nhưng rất có thể Barca sẽ vẫn giữ bộ khung như lượt đi khi các buổi tập đều xoay quanh những cái tên cũ. Điểm lưu ý rõ nhất sẽ là Pique xuất hiện bên cạnh Mascherano ở hàng hậu vệ để Abidal trở lại cánh trái. Trên hàng tiền vệ, Busi có lẽ không được đá chính từ đầu. Chúng ta chỉ đón chào sự trở lại của Xavi và tất nhiên bên cạnh sẽ là Iniesta và Keita. Cesc có thể vào sân từ băng ghế dự bị. Trên hàng công, Bọ-Xít tiếp tục được tin tưởng là lý do khá đơn giản mà chúng ta không nhận ra: anh có thể lực tốt nhất vào lúc này. Chắc chắn Cesc sẽ được tung vào sân để Camp Nou chào đón đứa con hư trở lại. Nó có ý nghĩ tinh thần rất lớn cho cầu thủ trẻ như Cesc và mang lại luồng gió mới trên các khán đài.

Việc không có Busi từ đầu là một mất mát quá lớn.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top