[El Clásico 247] F.C Barcelona 3 - 2 C.F Real Madrid

Real Madrid

Tiểu học xã
Đầu quân
18/8/11
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
38
Barça đồng
0
Bạn là fan Barca nên cũng giống như tất cả fan barca khác thì đều căm ghét MOU . Điều đó là dễ hiểu bởi vì MOU đang giúp REAL lật đổ Barca. Các bình luận của fan Barca cũng như các cầu thủ Barca (Pique, Xavi...) trên các diễn đàn đều đi quá giới hạn về việc tôn trọng đối thủ. Điều này chỉ nói lên một điều rằng Barca sợ MOU mà thôi. Tôn trọng đối thủ chính là tôn trọng bản thân mình.

Về mặt chuyên môn, sau khi xem hai lượt trận El Classico vừa qua mình tin tưởng năm nay sẽ là năm mà REAL lật đổ được Barca. Các bản hợp đồng mới chất lượng như Coentrao sẽ khiến Real trở nên hoàn hảo. Hy vọng MOU sẽ xếp Coentrao đá thay vị trí của Marcelo để bịt nốt điểm yếu nơi cánh trái. Sahin sớm bình phục chấn thương để kết hợp với Alonso tạo thành cặp tiền vệ sáng tạo. Tuyến trên vẫn là CR7, Ozil, Di Maria, Benzema. Chất kết dính trong lối chơi của Real đã được cải thiện đáng kể. Về mặt thể lực, Real có thể chơi bóng với cường độ cao, điều này là điểm mạnh của REAL so với Barca sau hai lượt trận vừa qua.

Một điểm khác có thể nhận thấy, đó là MOU đã đẩy cao đội hình REAL. Bắt người ngay bên phần sân Barca, hạn chế tối đa lối đá ban bật của Barca. Chỉ cần cầu thủ REAL cải thiện khả năng dứt điểm tốt hơn nữa thì Barca sẽ phải chịu thất bại mà thôi. Áp lực mà REAL thể hiện sau hai lượt trận với Barca là rất tốt, chỉ tiếc họ chưa tận dụng tốt những cơ hội đó.

Trận lượt đi, REAL áp đảo hoàn toàn so với Barca. Trận lượt về dù đá trên sân Noucamp nhưng Real vẫn chơi rất tốt dù cho Barca ra quân với đội hình mạnh nhất khi mới bổ xung thêm cả Fabregas. Chơi trên sân khách nhưng Real vẫn chơi rất hay và liên tục gây áp lực lên phần sân barca. Chỉ chịu thua sau gần 90 phút thi đấu.

Mình tin rằng năm nay sẽ là năm của REAL và MOU bằng tài năng của mình sẽ giúp REAL lật đổ Barca một cách hoành tráng. Năm ngoái, mức độ gắn kết giữa các cầu thủ Real chưa được tốt nên MOU buộc phải để REAL chơi phòng ngự phản công trước Barca. Ngoài ra cũng phải kể đến việc Benzema thi đấu mờ nhạt, Higuain có thời gian dài điều trị chấn thương, Adebayor đến nhưng anh không phải là sát thủ nữa rồi. Năm ngoái REAL thiếu một tiền đạo thực sự. Đây cũng là nguyên nhân khiến Real hụt hơi so với Barca. Nhưng năm nay gió đã dổi chiều. REAL sẽ chơi đôi công với BArca và chơi trên cơ Barca.

MOURINHO là người duy nhất có thể giúp REAL lật đổ Barca nên fan Barca rất sợ MOU và muốn MOU sớm ra đi nhưng điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Một phần nguyên nhân năm ngoái khiến MOU chưa tập trung cho bóng đá bởi cuộc chiến quyền lực với Valdano khiến cho việc mua thêm tiền đạo của MOU bế tắc. Một thời ở Chelsea khi có mâu thuẫn với Abramovic thì Chelsea thi đấu kém hơn so với hai năm đầu tiên. Năm nay, Valdano đã ra đi và Real thay đổi bộ máy quản lý và giúp HLV có nhiều quyền lực hơn để xây dựng đội bóng. Điều này là nền tảng cho những thành công như khi ở Inter và hai năm đầu ở Chelsea.

Tôi hoàn toàn tin tưởng REAL sẽ lật đổ Barca mùa bóng năm nay sau khi chứng kiến những thay đổi về bộ máy quản lý, Valdano ra đi, Benzema tiến bộ hơn rất nhiều, chất kết dính, thể lực, những bản hợp đồng chất lượt mà Real mua về . Đặc biệt là khả năng chơi bóng tuyệt vời của Real và sự quyết tâm lật đổ Barca sau hai lượt trận El Classico vừa qua.
 

Ro_vau

Juvenil B
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Barça đồng
0
Pinto vs Ramos, Villa vs Huigain and Ozeil, Mou vs Tito Vilanova. Chỉ không hiểu cái vụ thằng Ozeil sao mà nó hùng hổ thế nhỉ chính nó là người vào can và tát Villa trước cơ mà
 

PhucPhuc

Juvenil B
Đầu quân
8/4/11
Bài viết
154
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
36
Barça đồng
0
Bạn là fan Barca nên cũng giống như tất cả fan barca khác thì đều căm ghét MOU . Điều đó là dễ hiểu bởi vì MOU đang giúp REAL lật đổ Barca. Các bình luận của fan Barca cũng như các cầu thủ Barca (Pique, Xavi...) trên các diễn đàn đều đi quá giới hạn về việc tôn trọng đối thủ. Điều này chỉ nói lên một điều rằng Barca sợ MOU mà thôi. Tôn trọng đối thủ chính là tôn trọng bản thân mình

Tôn trọng đối thủ à ? thế Cesc mới vào sân 10 phút anh ta động gì đến tổ tiên bọn Real các người mà bị thằng mất dạy kia đạp vào chân, 10 phút vào sân Cesc chẳng phạm lỗi với cầu thủ nào cả, anh ta chẳng chửi bới gì Real, pha bóng đó ở giữa sân hoàn toàn chẳng đe dọa đến khung thành Real, lại ở sát đường biên, Marcelo nó có tackle trúng bóng thì bóng cũng ra biên, nó lại đứng đằng sau tackle thì chỉ có nước trúng chân người ta trước, nhìn rõ như thế đấy mà nó vẫn làm ? Tại sao thế ? Đây không phải lần đầu, thằng nhợ Ramos đã làm 1 pha tương tự năm ngoái còn côn đồ hơn, đó là những pha mà chúng hoàn toàn không có chủ ý phá bóng mà đích thị là muốn đạp người. Tôn trọng 1 con người tức phải thể hiện bằng hành động chứ không phải bô bô cái mồm lên hô hào.

Hôm qua là Marcelo, năm ngoái là Ramos, 2009 là Pepe hành hung ông Getafe, cái gì lặp đi lặp lại thì đó không còn là hiện tượng, mà là bản chất, đừng có ngụy biên là chơi rắn, xông xáo, quyết tâm, ức chế,..đó là những hành vi xâm phạm cơ thể con người, những kẻ thực hiện bị lên án nhưng kẻ chỉ đạo còn phải bị lên án nhiều hơn nữa. Còn những lời chỉ trích, chửi bới dành cho bè lũ Real xin thưa đó không phải là thiếu tôn trọng mà ngược lại đó còn là hết sức tôn trọng vì ít nhất người ta vẫn còn xem chúng thuộc về cộng đồng này, nếu không thì cứ xem như bị con gì cắn, chính ngừa là xong, ai thèm nói gì đến
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Bạn là fan Barca nên cũng giống như tất cả fan barca khác thì đều căm ghét MOU . Điều đó là dễ hiểu bởi vì MOU đang giúp REAL lật đổ Barca. Các bình luận của fan Barca cũng như các cầu thủ Barca (Pique, Xavi...) trên các diễn đàn đều đi quá giới hạn về việc tôn trọng đối thủ. Điều này chỉ nói lên một điều rằng Barca sợ MOU mà thôi. Tôn trọng đối thủ chính là tôn trọng bản thân mình.

Về mặt chuyên môn, sau khi xem hai lượt trận El Classico vừa qua mình tin tưởng năm nay sẽ là năm mà REAL lật đổ được Barca. Các bản hợp đồng mới chất lượng như Coentrao sẽ khiến Real trở nên hoàn hảo. Hy vọng MOU sẽ xếp Coentrao đá thay vị trí của Marcelo để bịt nốt điểm yếu nơi cánh trái. Sahin sớm bình phục chấn thương để kết hợp với Alonso tạo thành cặp tiền vệ sáng tạo. Tuyến trên vẫn là CR7, Ozil, Di Maria, Benzema. Chất kết dính trong lối chơi của Real đã được cải thiện đáng kể. Về mặt thể lực, Real có thể chơi bóng với cường độ cao, điều này là điểm mạnh của REAL so với Barca sau hai lượt trận vừa qua.
Vầng, đúng zồi, sợ nhắm ý. Cứ chơi cái quả cắt kéo của Mặt xe lu (bản quyền forum Ars) hay quả đạp chân kinh điển của súc vật Pepe thì ai chả sợ.
Sahin hả? Rất có tiềm năng làm 1 Woodgate ver 2.0, good luck! Devil bless u;)). Kết dính thì phải lói nà gần bằng 502 zồi ý, cả đội chung 1 si nghĩ, 1 lối đá, đó là "mạnh ai nấy sút", cứ nhìn điển hình là Gay với Ozawa ấy. Đồng lòng tới mức độ ấy thì kinh nhất quả đất zồi=))
À, chơi bóng cường độ cao hả? Dê tuổi gì mà dám gáy? Mùa trước đá bao trận? Barca đá bao trận?

Một điểm khác có thể nhận thấy, đó là MOU đã đẩy cao đội hình REAL. Bắt người ngay bên phần sân Barca, hạn chế tối đa lối đá ban bật của Barca. Chỉ cần cầu thủ REAL cải thiện khả năng dứt điểm tốt hơn nữa thì Barca sẽ phải chịu thất bại mà thôi. Áp lực mà REAL thể hiện sau hai lượt trận với Barca là rất tốt, chỉ tiếc họ chưa tận dụng tốt những cơ hội đó.

Trận lượt đi, REAL áp đảo hoàn toàn so với Barca. Trận lượt về dù đá trên sân Noucamp nhưng Real vẫn chơi rất tốt dù cho Barca ra quân với đội hình mạnh nhất khi mới bổ xung thêm cả Fabregas. Chơi trên sân khách nhưng Real vẫn chơi rất hay và liên tục gây áp lực lên phần sân barca. Chỉ chịu thua sau gần 90 phút thi đấu.
Thừa nhận, trận lượt về này các... hậu vệ và thủ môn Barca ít có dịp đá ma do luôn có 4-5 con kền kền rình mò xung quanh. Cơ mà chỉ khoảng từ goal lên tới cách 16m50 chục m nữa thôi nhá. Từ giữa sân đổ lên, với sự có mặt của Xavi, Ini..., Barca vẫn đá ma như thường, chọc khe như đúng rồi, đi bóng như chân lý=)). Giữa 16m50 Dê mà Pique còn đánh gót bật tường mới Messi được cơ mà. Nhưng mà ngăn được hậu vệ và thủ môn Barca đá ma cũng có thể tính là thành công zồi;))
Lượt đi có tí sân nhà, đội hình ngon trong khi Barca què quặt mà vật vã mới hòa được 2-2 nhưng vẫn gáy được thì chỉ có thể là Dê=)). Lượt về thì 2 bàn đẹp quá cơ. Hỏi nhỏ cái là có tham khảo học hỏi kinh nghiệm thần rùa Anh quốc không đấy;;).

Mình tin rằng năm nay sẽ là năm của REAL và MOU bằng tài năng của mình sẽ giúp REAL lật đổ Barca một cách hoành tráng. Năm ngoái, mức độ gắn kết giữa các cầu thủ Real chưa được tốt nên MOU buộc phải để REAL chơi phòng ngự phản công trước Barca. Ngoài ra cũng phải kể đến việc Benzema thi đấu mờ nhạt, Higuain có thời gian dài điều trị chấn thương, Adebayor đến nhưng anh không phải là sát thủ nữa rồi. Năm ngoái REAL thiếu một tiền đạo thực sự. Đây cũng là nguyên nhân khiến Real hụt hơi so với Barca. Nhưng năm nay gió đã dổi chiều. REAL sẽ chơi đôi công với BArca và chơi trên cơ Barca.

MOURINHO là người duy nhất có thể giúp REAL lật đổ Barca nên fan Barca rất sợ MOU và muốn MOU sớm ra đi nhưng điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Một phần nguyên nhân năm ngoái khiến MOU chưa tập trung cho bóng đá bởi cuộc chiến quyền lực với Valdano khiến cho việc mua thêm tiền đạo của MOU bế tắc. Một thời ở Chelsea khi có mâu thuẫn với Abramovic thì Chelsea thi đấu kém hơn so với hai năm đầu tiên. Năm nay, Valdano đã ra đi và Real thay đổi bộ máy quản lý và giúp HLV có nhiều quyền lực hơn để xây dựng đội bóng. Điều này là nền tảng cho những thành công như khi ở Inter và hai năm đầu ở Chelsea.
Bắt quả tang sợ bố già Pê đê tống cổ Mô ra đường như mọi lần nhá=)). Thôi thì cứ gào lên "nhưng điều này sẽ không bao giờ xảy ra." cho nó vững tin hơn tí đi, như kiểu Ben "trầm cảm" vung vít Siu cup trong tầm tay Dê trước lượt về ấy:)). Cule thì chẳng ai muốn Mô ra đi đâu, thật lòng đấy, vì nhờ Mô mà hình ảnh của Dê đang ngày càng tởm lợm và bẩn thỉu, đã thế lại cứ gặp là thua
Tôi hoàn toàn tin tưởng REAL sẽ lật đổ Barca mùa bóng năm nay sau khi chứng kiến những thay đổi về bộ máy quản lý, Valdano ra đi, Benzema tiến bộ hơn rất nhiều, chất kết dính, thể lực, những bản hợp đồng chất lượt mà Real mua về . Đặc biệt là khả năng chơi bóng tuyệt vời của Real và sự quyết tâm lật đổ Barca sau hai lượt trận El Classico vừa qua.
Ừ, cứ tin đi, cứ mơ đi, chả ai đánh thuế đâu. Mơ hẳn VN 3 năm nữa vô địch WC đi=))
 
Sửa lần cuối:

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Mình chẳng thấy sợ Mou gì cả. Real mạnh lên, mình lại thấy thích. Có đối thủ mạnh mới có đất để diễn chứ :)) Real cứ mua sắm ào ạt vào, lôi kéo hàng loạt ngôi sao vào, như thế khi Barça giành chiến thắng mới càng vinh quang hơn =))

Đến giờ còn có người nói Valdano đi ra đúng. Chẳng rõ có biết chính Valdano là người có tâm huyết nhất với Real không :)) Perez cùng quẫn mới phải đẩy Valdano

Một Real hoàng gia hào nhoáng được gây dựng hàng thập kỉ nay đã bị hủy hoại bởi 1 tập đoàn đồ tể người Bồ
 

La Pulga 2012

Mầm non xã
Đầu quân
17/8/11
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
không những cắn trộm Tito, Mou còn bị nghi ngờ đá Cecs khi anh đang nằm trên sân
[video=youtube;eeXa-vuK3i4]http://www.youtube.com/watch?v=eeXa-vuK3i4&feature=player_embedded[/video]
 

Ro_vau

Juvenil B
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Barça đồng
0
Alves chăn Cristina như chăn vịt

[video=youtube;XrrkypfzjW8]http://www.youtube.com/watch?v=XrrkypfzjW8&NR=1[/video]
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
M@inoel

Nhìn đoạn clip này, ở 0'23" sẽ thấy rõ hơn hành động dùng chân đá đá vào đầu Cecs của Chị Mou. Kiểu hành xử này của Mou đúng là làm cho Barca "sợ" thật, và cũng khiến vị khách quý mang nick Real Madrid ở trang trước đội lên đầu mà tự hào, hùng dũng sang FCB tuyên truyền.

Tội nghiệp đội bóng Hoàng gia Real Madrid. Động mồ mả thế nào mà hệ tư tưởng thay đổi như họ nhà tôm, HLV mất dạy bố láo, fan lấy đó làm niềm tự hào duy nhất.

Thật thảm hại cho Perez, cuối trận camera sân Camp Nou bắt cận vào gương mặt đó. Tiếc cho một núi tiền đã bỏ ra? Xấu hổ cho danh tiếng của đội bóng vĩ đại đang bị hủy hoại thảm hại?

[video=youtube_share;umFCCI8O1WE]http://youtu.be/umFCCI8O1WE[/video]
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Cơ mà chiêu của Mou cũng thật là thâm, và cũng thật là "cao thượng". Thay vì báo chí sẽ xoay quanh trọng tâm là Marcelo cùng các đồng đội mà khai thác, làm họ mất tập trung, phân tán tư tưởng ảnh hướng đến mùa giải còn dài sắp tới; Mou đã chủ động biến mình thành tâm điểm của giới túc cầu và các hãng thông tấn truyến thông thế giới chĩa mũi dùi xăm soi mổ sẻ. Thất khá "khen" cho một vị HLV đa tài và có óc mưu lược :-j
 

hoangnv

La Masia
Đầu quân
3/2/10
Bài viết
83
Được thích
1
Điểm
8
Tuổi
41
Barça đồng
0
Tại Việt Nam, bệnh "Chân - Tay - Miệng" đang hoành hành dữ dội, còn thứ bóng đá "Chân - Tay - Miệng" mà Mou mang đến RM trong những trận EC cũng đang có dấu hiệu bùng phát...
 

langtuvotinh

Trung học xã
Đầu quân
9/2/10
Bài viết
34
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Sau trận này trang goal.com chấm cho Daniel chỉ được 6.5 điểm, bất công quá!!! :stick: Theo quan điểm chủ quan của cháu thì anh ấy xứng đáng được 7.5 hoặc thậm chí là 8 điểm. Hẳn mọi người ai cũng thấy trong suốt trận Dani đã khóa chặt Cristiana đến thế nào, không riêng gì thằng Gay, bất kể cầu thủ tấn công nào của Dê lăm le xâm nhập là ngay lập tức anh lại áp sát, không cho khoảng trống triển khai bóng. Không chỉ thế, cháu nhớ còn vô số lần số 2 của chúng ta phán đoán hay bắt bài các chiêu phối hợp của bầy Dê để rồi hóa giải 1 cách xuất sắc. Có lẽ không quá khi nói rằng Daniel là 1 trong những cầu thủ chơi hay nhất của ta trong trận này. Cháu không thể tưởng tượng ra được cảnh barca sẽ đá như thế nào và ai là người có thể thay thế Daniel khi một ngày nào đó anh không còn khoác áo đỏ - xanh nữa!!!
 

barcavn

La Masia
Đầu quân
20/3/09
Bài viết
92
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Mặc dù thắng nhưng cũng phải thừa nhận rằng lão Mou này làm việc rất khoa học, chính xác.
Bỏ qua những thứ khó chịu kia, nói về chuyên môn không thì thấy bên Real rất sung sức, khỏe mạnh còn chúng ta đầu hiệp 2 đá như đi bộ, Xavi trận này chấm có 6 điềm là đúng, thể lực không bảo đảm nên không chạy nhiều, ít công mà.

Vậy câu hỏi là tại sao lại vậy. Mặc dù bên mình vướng Copa nhưng còn Xavi thì sao, Puyol thì sao. Cần xem lại việc chuẩn bị, công tác y tế. Giai đoạn chuẩn bị thể lực đầu mùa rất quan trọng và thế này là chưa ổn. May mà thứ bảy này hoãn đá không thì bắt đầu từ tuần sau đã tuần 1-2 trận thì làm sao tích lũy thể lực nữa.
Vài lời lan man mọi người đọc chơi nhưng mà mình coi thấy Barca đá không chạy nổi nên tức nói vậy thôi.
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
[video=youtube;TzH8CfxwB9k]http://www.youtube.com/watch?v=TzH8CfxwB9k[/video]
Càng xem cái clip này càng tiếc cho Real Madrid khi lại phải chứa chấp 1 kẻ côn đồ vô học như Marcelo và 1 mụ đàn bà kinh tởm như Mou. Chẳng hiểu sao thế giới bóng đá lại chứa chấp những kẻ đã làm ô nhục môn thể thao vua này, không biết các thế hệ trước của Real nghĩ sao khi nhìn thấy đội bóng yêu quý của mình lại đồi bại và xấu xa đến như vậy.
Pha tắc bóng của Marcelo nhìn càng kỹ càng chậm và càng gần thì nó giống như 1 thế quét chân của 1 thế võ nào đó hơn là 1 kỹ thuật của 1 cầu thủ.Nếu như đó không phải là Cesc đang khoẻ mạnh, sung sức mà là Xavi hay Puyol đang dần hồi phục sức thì chắc chắn "thế võ" đó sẽ làm cho 2 trụ cột của chúng ta nghỉ cả tháng trời.
Học trò đã du côn, thầy còn ghê gớm hơn nữa khi mà mụ Mou đã chủ động tới chọc vào mắt của Tito phe ta và khi Tito đẩy Mou thì mụ ta lại bĩu môi cong vút lên chẳng khác gì 1 mụ chợ chồm hổm. Lại còn bị nghi án đạp lên đầu của Cesc.Vậy mà khi trả lời phỏng vấn mụ ta liền chối cãi tội lỗi và nói :"Tôi còn chẳng biết Tito là ai nữa", 1 lời nói dối ngây thơ :ops: nhưng trong bụng mụ ta chắc đang đầy toan tính chơi xấu khác:tiger:.Thiệt hết thuốc chữa, những hình ảnh ghê tởm của mụ ta đã làm xấu xí mặt cỏ sân Nou Camp huyền thoại !!
 

Bavarian

Trung học xã
Đầu quân
24/7/11
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Trận này tôi thấy các bạn thắng hết sức thuyết phục! thuyết phục về tư duy chiến thuật, thuyết phục về mặt con người, nhân cách và ứng xử của BHL cũng như BLĐ đội bóng. Mình không phải là kẻ đi khóc thuê nhé mong các bạn đừng hiểu lầm, mình thiết nghĩ thấy các bạn cũng không cần thiết phải tranh luận gay gắt về những việc làm không fair-play của một số cầu thủ Real nói riêng và HLV Mourinho của họ! Mình chắc rằng các bạn là fans Barca chân chính sẽ không nên chấp những kẻ hành xử theo kiểu tiều nhân do đó mình mong các bạn đừng quá xa đà vào việc lên án Real hay Mou như thế nghiễm nhiên hoặc vô tình các bạn trở thành những fans phong trào. Cả thế giới này đều hiểu bản chất của Mourinho và một số cá nhân bị ông ta chỉ đạo thành quỷ sa-tăng đội lốt người. Mình là Fan của Bayern rất thích và thường xuyên theo dõi những trận El Clasico nhưng hoàn toàn không ủng hộ lối chơi và cách chơi của các cầu thủ Real (một thời mình cũng ấn tượng cách chơi của họ như Barca bây giờ), đồng thời thế giới vẫn biết đến rằng Barca là đội bóng mạnh của thế giới vào thời điểm hiện tại. Mọi chuyện cũng chỉ là mới bắt đầu có lẽ hãy dùng từ "khoan dung" để ban tặng cho một đội bóng có lầm lỗi trong thời kỳ còn đang vào quá độ và đang khát khao tìm một danh hiệu bấy lâu nay. Hy vọng các bạn ủng hộ và bỏ qua nếu có gì mình nói không :goal:đúng!
Vì tinh thần thể thao và vì sữ hoàn mỹ của bóng đá đẹp và vì tất cả những người yêu bóng đá trên thế giới này!
 
Sửa lần cuối:

Catus

Juvenil A
Đầu quân
27/5/11
Bài viết
482
Được thích
4
Điểm
18
Tuổi
39
Nơi ở
Đà Nẵng city
Barça đồng
0
Trận này tôi thấy các bạn thắng hết sức thuyết phục! thuyết phục về tư duy chiến thuật, thuyết phục về mặt con người, nhân cách và ứng xử của BHL cũng như BLĐ đội bóng. Mình không phải là kẻ đi khóc thuê nhé mong các bạn đừng hiểu lầm, mình thiết nghĩ thấy các bạn cũng không cần thiết phải tranh luận gay gắt về những việc làm không fair-play của một số cầu thủ Real nói riêng và HLV Mourinho của họ! Mình chắc rằng các bạn là fans Barca chân chính sẽ không nên chấp những kẻ hành xử theo kiểu tiều nhân do đó mình mong các bạn đừng quá xa đà vào việc lên án Real hay Mou như thế nghiễm nhiên hoặc vô tình các bạn trở thành những fans phong trào. Cả thế giới này đều hiểu bản chất của Mourinho và một số cá nhân bị ông ta chỉ đạo thành quỷ sa-tăng đội lốt người. Mình là Fan của Bayern rất thích và thường xuyên theo dõi những trận El Clasico nhưng hoàn toàn không ủng hộ lối chơi và cách chơi của các cầu thủ Real (một thời mình cũng ấn tượng cách chơi của họ như Barca bây giờ), đồng thời thế giới vẫn biết đến rằng Barca là đội bóng mạnh của thế giới vào thời điểm hiện tại. Mọi chuyện cũng chỉ là mới bắt đầu có lẽ hãy dùng từ "khoan dung" để ban tặng cho một đội bóng có lầm lỗi trong thời kỳ còn đang vào quá độ và đang khát khao tìm một danh hiệu bấy lâu nay. Hy vọng các bạn ủng hộ và bỏ qua nếu có gì mình nói không :goal:đúng!
Vì tinh thần thể thao và vì sữ hoàn mỹ của bóng đá đẹp và vì tất cả những người yêu bóng đá trên thế giới này!

Cảm ơn bạn Bavarian rất nhiều! Đúng là người ngoài cuộc bao giờ cũng có cái nhìn tổng quát và khách quan hơn. Bạn nói đúng, nhiều khi chúng mình (fan Barca) hơi bị sa đà quá đáng vào những trò công kích và chỉ trích. Nhưng bạn cũng nên thông cảm, nhiều khi trái tim nó thắng lý trí. Tình yêu nó không thể giải thích được bằng khía cạnh lý trí đơn thuần được. Bạn cứ nghĩ đi, người yêu của bạn, gia đình của bạn bị một lũ côn đồ vô học hay thậm chí là một lũ đầu trộm đuôi cướp quấy phá, hiếp đáp nếu là người chân chính thì bạn sẽ làm gì? Không lẽ đứng không nhìn vậy à? Có là người trong cuộc mới thấy hết được sự bực tức được bạn ạ.
 

duyquan007

Juvenil A
Đầu quân
27/3/08
Bài viết
403
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Nơi ở
Phan Thiết chớ đâu
Barça đồng
0
Sự cơ động của hàng tiền vệ

[video=youtube;LDUlOFtngMk]http://www.youtube.com/watch?v=LDUlOFtngMk&feature=feedu[/video]
 

Ro_vau

Juvenil B
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Barça đồng
0
Đây phi đội trâu chó 08-09 đây, thời đỉnh cao của bọn này luôn gây cho mình cảm giác...ngán

chelsea_3_1440x900.jpg
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Gửi ban RM!

Nói với bạn thế này, tranh cãi các vấn đề trong 2 trận siêu cúp (thực ra chỉ là từ phút 94 trận lượt về trở đi) báo chí nói nhiều rồi, có cả các loại Video đấy đầy đủ cả vấn đề là người xem xem cái gì trong đó và nhận thức nó ra sao.

Nói với bạn thế này, tôi đã rất tôn trọng Real và rất vui vì hai trận này, lâu lắm rồi Barca mới có đối thủ xứng tầm đá hay như thế trong cả hai trận. Lẽ ra kết thúc trận này là một ấn tượng tốt đẹp (Real đã mạnh lên trông thấy) nhưng sự kiện từ phút 94 đã xóa đi tất cả, và tôi lại phải lục lọi trong đầu tình huống Marcelo nhảy lên đánh đầu nhưng chân thì đá Messi, hay hành động Mou phẩy phảy tay kiểu "Thối quá" khi đứng cạnh Messi...

Một sự việc bạn nên nhìn từ sự bắt đầu cho đến kết thúc chứ đừng nhìn vào kết quả rồi phán bừa. Marcelo không "cắt kéo" Cesc lấy đâu ra lộn xộn thế? Mou không thọc vào mắt Tito lấy đâu ra người ta đánh lại, lấy đâu ra lửa cho mấy cái đầu nóng lại tiếp tục lao vào nhau. Muốn người khác tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng người khác trước đấy là luật ở đời rồi. Anh đánh người ta lại đòi hỏi người ta không được đánh lại sao? Vô lý đùng đùng. Không có tình huống đó thì liệu có chuyện Villa và Ozil táng nhau không hay giải tán rồi? Cesc nằm đó ông ra giẫm vào đầu để làm gì?

Lại còn lúc lại chuyện "chặt chém" - "Ăn vạ". Cũng vẫn câu cũ của mình thôi "Muốn người khác tôn trọng với mình thì mình phải tôn trọng người khác trước", Một thằng to như Pepe lao vào như đòi ăn tươi nuốt sống người ta vậy đòi một thằng nhỏ con như Alves cũng phải như thế sao? hay thế nào? ở đâu ra trên đời nhiều người ngu thế? Hay là lại có lí do là "Barca nó đá hay quá nên phải đá rắn mới được" Vậy ông đá rắn bạo lực thì tôi phải giơ chân ra cho ông đá à?. Đã bao giờ xỏ chân vào đôi giày ra đá bóng chưa?

Cuối cùng là tôi hỏi bạn một câu chân tình thế này? Bạn là Fan Real hay là Fan Mourinho?, Real luôn tự hào là đội bóng hoàng gia cơ mà? Tự hào với cái tên mĩ miều là "Dải Ngân hà" cơ mà? hay Galaticos ver 1.0, 2.0 gì cơ mà? Ngân hà mà đá thế à?.

Còn như bạn gì ở trên đã nói rồi Real thì chắc chắn có ngày thắng Barca, nhưng Real Mourid không thể. sự xuất hiện của Mou cùng kiểu đá này càng làm tăng quyết tâm hoàn thiện hơn cho Barca mà thôi.
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Vâng thì đúng là các anti fan thì chỉ nghĩ ngay đến 4 từ ấy thôi. Mà anti xuất phát từ đâu? Từ ghen tị, từ đố kị. Từng ấy năm nằm dưới gót đại kình địch, mời cả HLV vừa giành cú ăn 3 ở Inter về, chơi đủ mọi trò mà ?vẫn không thắng được, thì ghen tị cũng phải thôi.

Busquets chửi Marcelo thì đi tìm Busquets mà thanh toán. Cesc vào sân được 10 phút thì thù oán gì với họ hàng tổ tông nhà nó mà nó đạp Cesc? Bạn nói có biết suy nghĩ không vậy???

Việc phạm lỗi của Real thì có nguồn gốc thật, như tôi đã nói ở trên đó, ghen tị. Bạn có cần thêm dẫn chứng không? Cuối trận "bàn tay nhỏ" ngoái, Messi và cả đội Barca làm gì Ramos, mà ảnh lao vào tung cước vào người Messi? Trận Chung kết cúp Nhà vua năm ngoái, Pepe & Arbeloa đã làm những trò gì, và tại sao họ vẫn ở trên sân đến tận phút cuối cùng? Cả trận đó Barca chỉ biết chịu đựng những tình huống triệt hạ của Real các bạn, nhưng sau trận các bạn và 1 cơ số antifan nữa đã chửi chúng tôi là gì? Là Pep không thức thời, là Barca dốt, chỉ biết cắm đầu vào tấn công. Còn cái lối đá triệt hạ đối phương mà các bạn thể hiện thì được tung hô thành khoa học, nghệ thuật. Xin lỗi, nghệ thuật cái gì khi làm người ta phải đau đớn và rời khỏi sân? Bạn nói Real phạm lỗi vì Xavi & Ini phạm lỗi, xin lỗi bạn, bạn có xem bóng đá không vậy? Bạn có nhìn thấy dù ham bóng nhưng cầu thủ của chúng tôi luôn thu chân về trước khi xảy ra những va chạm cuối cùng không? Còn các bạn, các bạn luôn đợi những tình huống cuối cùng để tung đòn hiểm triệt hạ. Mà cứ cho là Xavi có ý phạm lỗi đi, thì bạn thử đặt câu hỏi ngược lại xem. Xem Pepe & các đồng đội đã làm gì với Barca đi.

Bạn kêu do Barca ăn vạ mà Real ức chế nên trả đũa, bạn đang tự vả vào mặt mình đó. Thứ nhất, bạn phê phán Tito phản ứng lại Mou là không phải tay vừa, là xấu xí vậy Real của bạn chỉ vì ức chế Barca mà phạm lỗi kiểu đó là đẹp đẽ sao?? Thứ hai, nếu các bạn không đá kiểu mất dạy đó thì cầu thủ Barca lấy cớ gì nằm ra sân???

Tựu chung lại, tôi không nghĩ bạn là fan của Real. Bạn chỉ là 1 anti Barca đang cổ súy cho Mou trên con đường triệt hạ Barca mà thôi. Bạn mình nhiều người là fan Real, họ cũng kêu ca về việc Barca ăn vạ, nhưng chẳng ai trong số họ đồng tình với Mou hết. Bạn thử suy ngẫm xem, bán cả truyền thống long lanh như vậy có hay ho không, có xứng đáng không?
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Bạn có xem hết trận đấy không mà quy kết Xavi Iniesta phạm lỗi với Xabi + Coentrao không bị nhận thẻ? Bị nhận thẻ mạnh ấy. Họ phạm lỗi vì ham bóng chứ truyền thống chơi bóng của Barca làm gì có chặt chém, còn Real yêu quý của bạn phạm lỗi có hệ thống và được chỉ đạo từ trước, bày đặt bị khiêu khích =)). Cesc thì liên quan quái gì đến cả họ cả tông nhà Marcelo mà bạn bảo là có nguyên nhân cả đấy. Chả liên quan!

Bạn càng nói càng thể hiện bạn là người cay cú đấy thôi. Đuối lý thì trật tự đi, đừng nói "Vì sao?" nữa, cule nghe cái câu này từ Mourinho nhiều lắm rồi! :))
 
Sửa lần cuối:

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top