[El Clásico 247] F.C Barcelona 3 - 2 C.F Real Madrid

Amor

Tiểu học xã
Đầu quân
7/9/09
Bài viết
24
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
El Classico đầy cảm xúc. Tuy nhiên quá nhiều điều còn đọng lại phải suy nghĩ.
- Barca qua hai trận vừa rồi chưa thể hiện được bản sắc rõ rệt, nhất là trong việc kiểm soát bóng. Nhiều thời điểm để cho Real lấn lướt và điều khiển thế trận. Có thể do các cầu thủ chưa lấy lại được tâm thế và phong độ tốt nhất, có thể do Real có thời gian tập trung và chuẩn bị tốt hơn, có thể có rất nhiều lý do, nhưng dù sao vẫn thấy rất lo lắng, trái với cảm giác yên tâm khi thấy đội nhà cầm bóng làm chủ trận đấu thường thấy.
- Hàng phòng ngự chưa có được sự tập trung cần thiết, đây là nguyên nhân chính cho hai bàn thua ở trận lượt về, tất nhiên vẫn có yếu tố may mắn cho Real, nhưng cả hai tình huống đều có dấu hiệu không tập trung, bọc lót không tốt, phá bóng không dứt khoát. Thấy nhớ Puyol quá, lại nghĩ đến ngày The Rock treo giày, không thể yên tâm chút nào...
- PHẢI CÓ GIẢI PHÁP NGHIÊM TÚC để chấm dứt tình trạng phải chịu đựng kiểu bỏ bóng đá người của Real, nếu cần thiết có khi phải xem xét việc kiện ra tòa hoặc các giải pháp mạnh hơn nữa. Với cách hành xử như những trận vừa qua, những cầu thủ như Pepe, Marcelo, và cả HLV Mourinho, không đủ tư cách để làm đối thủ của ta, và không có lý do gì ta phải chấp nhận thi đấu với họ. Đây là vấn đề thực sự rất nghiêm trọng, vì ai dám chắc một ngày nào đó các pha vào bóng kiểu như của Marcelo với Cesc vừa rồi không để lại thương tật vĩnh viễn, để rồi sau đó ta làm gì họ?
Anyway, cảm giác chiến thắng vẫn rất ngọt ngào, nhất là sau chiến thắng thực sự khó khăn. Chúc mừng tất cả, chúc mừng Cesc có danh hiệu đầu tiên với Barca, chúc mừng Pep với danh hiệu thứ 11, chúc mừng Messi ghi nhiều bàn nhất kinh điển, chúc mừng tất cả các cules đã có một trải nghiệm đậm đà với tình yêu bất diệt cùng Barca và cùng bóng đá!
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Một điều nữa đoạn trên chưa nói là về Alves ;)). Trận này không thấy Alves lên công là mấy, chắc Pep Guardiola đã chỉ đạo anh chơi thấp bắt chết Gaydo, và trận này (ngoài bàn thắng trong thế việt vị ra), Gaydo tắt điện. Alves thủ quá hay, xoạc bóng tốt (mấy trái của Alves xoạc là Gaydo lại bài ca "làm nũng" ;)) ), vả lại còn có trái cắt đường chọc khe của Ben rất hay. Trong khi đó cầu thủ đồng hương của anh ở bên kia chiến tuyến thì :)).
 

TheViola

Tiểu học xã
Đầu quân
30/11/10
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
mấy chuyện để real lấn lướt hay phòng ngự không chặt ko phải là vấn đề,ai cũng biết Barca vẫn thường cà rỡn trong những trận đấu kiểu này,thái độ của cầu thủ thể hiện rõ qua cứ mỗi lần bị gỡ là Barca lại bung lên ghi bàn ngay.Điều đáng nói nhất là cái kiểu thay người bậy bạ của Pep,không biết có phải vì xem thường trận đấu mà thay người cho xôm tụ ko,chứ thật tình chả hiểu nổi cho Adriano vào sân để làm gì,khi mà Alves,Abidal đá cánh quá tốt,hệ quả là anh ấy phá banh bậy bạ.Muốn phòng ngự thì nên tập trung thay người ở trung lộ là được rồi,đáng lý phải cho Keita thay Busquet đầu tiên, rồi Sanchez thay Villa,Fabregas thay Pedro,Pep thật sự vẫn còn thiếu tính quyền biến trên sân
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cảm ơn anh Den, cảm ơn Barca. Một món quà đầy ý nghĩa, thật không gì tuyệt vời hơn ngoài việc bắt đầu một buổi sáng tốt lành với Chiếc Cup đầu tiên của mùa giải trước Real.
Chúng ta vẫn chưa có được sự chuẩn bị tốt nhất về mặt thlwucj, Pep đã nói đúng, nếu trận đấu này diễn ra sau đây 2 tuần thì chúng ta đã vùi dập Dê An. Điển hình là Messi, anh vẫn ghi được 2 bàn thắng và kiến tạo 1 bàn, tuy nhiên tất cả chúng ta đều thấy đây chưa phải là Messi sung sức nhất về mặt thể lực. Lối chới của Real vẫn vậy, chả hiểu tấn công kiểu gì, toàn dựa vào sức mạnh, đá bóng dài và đua tốc độ. 2 bàn thắng hôm nay của chúng xuất phát từ 2 tình huống cố định, mọi người đừng quá lo lắng, Real tiến bộ nhiều nhưng vẫn chưa tiệm cận được đến đẳng cấp của chúng ta, đó còn chưa kể Barca vẫn chưa có được phong độ tốt nhất. Mùa này vẫn sẽ là của chúng ta.
Trong bối cảnh đội bóng thi đấu dưới sức, Messi gần như đã một mình làm nên tất cả: Trong bàn thắng đàu tiên, anh vượt qua sự truy cản của 2 cầu thủ áo trắng trước khi chọc khe quá tinh tế cho Ini băng xuống đối mặt với Casillas và mở tỷ số. Bàn thắng thứ 2 là pha phối hợp (thực ra là bóng bật người nẩy ra) với Pique, nhận được pha đánh gót tinh tế từ người đồng đội và lốp bóng ghi bàn. Bàn thắng thứ 3 là pha phối hợp với Adriano và vô lê cháy lưới. Sau trận đấu này, nếu báo chí Việt Nam còn tiếp tục so sánh anh với chị CR7 thì...
Adriano vào sân phá bóng hỏng dẫn đến bàn gỡ hòa 2-2, tuy nhiên sau đó anh cũng đã kịp thời sửa sai bằng pha căng ngang cho Messi ghi bàn, vào thời điểm đó, tức là sau khi Cesc vào sân, anh đã được Pep đôn lên đá tiền đạo phải và đã thi đấu khá hay, một phát hiện mới của Pep.
Mascherano là hậu vệ thi đấu tuyệt vời nhất ngày hôm qua, những pha bọc lót và cản phá tuyệt vời của anh đã bù đắp cho những sai lầm đôi khi vẫn xuất hiện của Pique và Abidal, Mascherano đang cho thấy mình là một TRUNG VỆ ĐẲNG CẤP.
Mặc dù chỉ ra sân ít phút cuối trận tuy nhiên ta có thể thấy Fabregas là mảnh ghép mà chúng ta đang cần ở giữa sân, với một pha chọc khe thông mình cho Messi đối mặt với Iker vào cuối trận nhưng tiếc rằng Leo đã không thể hoàn thành được cú "ăn ba" của mình. Cesc chắc chắn sẽ đem lại sức sống cho chúng ta, thủ lính tương lai của hàng tiền vệ.
Sự xuất hiện của Alex Sanchez đã tạo ra một cú hích với Pedro, mặc dù không ghi bàn tuy nhiên theo mình những gì Pedro thể hiện hôm qua là tích cực hơn nhiều so với đầu mùa hè trong các trận giao hữu.
Còn về phía Real" Mou, Pepe, Marcelo là những tên bì ổi nhất, hy vọng hành động thối tha của Mou sẽ không bị LĐBĐ TBN bỏ qua! Còn con khỉ Marcelo thì càng ngày càng giống... khỉ. Với kiểu đấu võ như thế này thì Real sẽ chưa thể vượt qua Barcelona, họ chỉ có thể vượt qua chúng ta sau khi SA THẢI MOU.
Chúc mừng Barca!
 

FCB_Hung

Trung học xã
Đầu quân
21/4/11
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
mấy chuyện để real lấn lướt hay phòng ngự không chặt ko phải là vấn đề,ai cũng biết Barca vẫn thường cà rỡn trong những trận đấu kiểu này,thái độ của cầu thủ thể hiện rõ qua cứ mỗi lần bị gỡ là Barca lại bung lên ghi bàn ngay.Điều đáng nói nhất là cái kiểu thay người bậy bạ của Pep,không biết có phải vì xem thường trận đấu mà thay người cho xôm tụ ko,chứ thật tình chả hiểu nổi cho Adriano vào sân để làm gì,khi mà Alves,Abidal đá cánh quá tốt,hệ quả là anh ấy phá banh bậy bạ.Muốn phòng ngự thì nên tập trung thay người ở trung lộ là được rồi,đáng lý phải cho Keita thay Busquet đầu tiên, rồi Sanchez thay Villa,Fabregas thay Pedro,Pep thật sự vẫn còn thiếu tính quyền biến trên sân

Theo mình thì Alves đã rất mệt mỏi ở cuối trận, nên Pep đã cho Adriano vào để lót cho Alves, ko ngờ a cho cổ động viên thót tim~
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
El Clasico 247: Kẻ đi săn và con thú cùng đường

Sau hơn 90 phút kịch tính đến khó tin tại Camp Nou, Barca đã xuất sắc vượt qua Real 3-2 (tổng tỉ số 5-4) để nâng cao chiếc Siêu cúp TBN lần thứ 10 trong lịch sử CLB.

Với lợi thế 2 bàn trên sân khách, Pep Guardiola có quyền cân nhắc các nhân tố con người trong trận đấu lượt về ngay trên sân nhà. Và không có gì bất ngờ khi ông tung ta đội hình gần như mạnh nhất cùng sơ đồ chiến thuật quen thuộc 4-3-3 bên cạnh những gương mặt quen thuộc, thay vì chắp vá như hồi lượt đi.

1313624459148.jpg

Ở bên kia chiến tuyến, không khó để người ta hình dung được lối chơi mà Mourinho sẽ cho các học trò của mình khi nhập cuộc trong trận lượt về. Khi trong trận lượt đi sự lấn át của Real trước Barca là điều thấy rõ, những cầu thủ của họ đều có xu hướng tấn công cao độ và điều này làm cho đương kiêm vô địch La Liga hoàn toàn lép vế. Và rạng sáng nay cũng vậy, đội bóng áo trắng cũng dồn lên áp sát và uy hiếp khung thành TM Valdes ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên.

Barca của Pep không việc gì phải vội khi đã quen với nhịp độ ào ạt với chiêu bài “đánh phủ đầu” từng được Manu hay Real áp dụng để hạn chế khả nâng chuyền bóng cũng như lam tê liệt hàng tiền vệ Barca. Đúng như những gì 99 ngàn khán gia trên khán đài chứng kiến, 10’ đầu trận đấu Real là đội chủ động dồn ép trong khi Barca khôn ngoan thủ thế để đưa Bầy kền kền vào tròng. Sau hàng loạt nỗ lực ấy của Real, họ cũng suýt mấy lần làm cho các CĐV thót tim khi cướp được bóng ngay trước vòng cấm địa của Barca. Nhưng dường như chừng đó là chưa đủ để lấn át được tinh thần những con người đã gắn bó với vùng đất Catalan hào hùng. Rồi như con thú đang đói mồi, mù quáng và tham lam, Real nhận ngay nhát đâm chí mạng của Blaugranas khi Messi đột phá từ giữa sân qua hàng loạt bóng áo trắng để đưa Iniesta không biết từ đâu nhảy ra phá bẫy việt vị, đưa bóng vào lưới trong sự cản phá bất lực của “thánh” Iker.

Có bàn thắng ngay trên sân nhà, lại lợi thế thêm 2 bàn sân khách nên dễ hiểu khi đội bóng xứ Catalan chậm rãi triển khai bóng khu vực giữa sân trong sự nao núng của thầy trò Mourinho. Bị dồn vào bước đường cùng và không còn cách nào khác là phải dồn lên, Real tiếp tục khoan phá vào hai bên hành lang của Barca, đặc biệt là vị trí của Abidal. Bắt đầu xuất hiện những tình huống phạt góc cho đội khách với sự nguy hiểm đến từ chiều cao trung bình của Real. Thế là như muốn thêm phần hào hứng đúng bản chất của El Clasico, để không phải là một trận đấu tẻ nhạt, bàn thắng đến với Ronaldo như một món quà của thượng đế dành cho kẻ khốn cùng. Từ quả phạt góc bên cánh trái, bóng dội ra phía bên kia vòng 16m50 đúng tầm Benzema, anh nhanh chóng tung đường chuyền, bóng đập người hậu vệ Barca tìm đến ngay chân của số 9 Real, Ronaldo khẽ chạm chân để tỉ số trở về 1-1. Xem lại tình huống này dường như tiền đạo Bồ Đào Nha đã rơi vào thế việt vị, tuy nhiên trong tài biên lại không nghĩ như thế.

Bao công sức của Messi và Iniesta bây giờ phải làm lại từ đầu, dù biết duy trì được tỉ số hòa 1-1 là đủ để Barca lên bước qua mặt Real để lãnh cúp nhưng đó không phải là tư duy của đội bóng này. Bị ngay vố nước lạnh chỉ sau 4’ dẫn bàn, Barca lại càng tỉnh táo hơn trong vai kẻ đi săn…tìm bàn thắng, còn “con thú” Real thì ngoài những pha tiểu xạo, chơi xấu đọng lại nhiều hơn là các tình huống phối hợp rõ nét. Khi tất cả đang chuẩn bị nghĩ tới kịch bản của hiệp 2 thì một lần nữa, khán đài lại rộ lên tiếng vỗ tay vang trời sau khi Messi loại bỏ hàng hậu vệ đối Real rồi vượt qua mặt Ronaldo để chích bóng kỹ thuật vào góc xa khung thành. Điểm sang trong pha bóng này ngoài trừ Messi còn có pha đánh gót bật tường đẹp mắt của Pique vượt ra rừng chân áo trắng, và hình ảnh ngôi sao Ronaldo gục ngã sau mũi giày Messi. Hai hình tượng hoàn toàn đối lập của hai đội bóng, hai tư duy, hai chiến thuật, hai con người và hai nhân cách cầu thủ.

1313627073917.jpg

Trở lại với diễn biến gây cấn trên sân, tỉ số 2-1 chưa hẳn đảm bảo an toàn cho Barca khi chỉ cần đội bóng Hoàng gia gỡ một bàn nữa là hai đội phải đá thêm hiệp phụ. Và điều lo lắng đó đã trở thành hiện thực đúng lúc trận đấu đi vào những phút cuối. Người ta thật khó có thể nói trước được điều gì là hoàn toàn chắc chắn và trong bóng đá là thế. Không còn kiến tạo cho đồng đội ghi bàn nữa mà lần này chính Benzema là người đưa cảm xúc của trận lên cao độ. Tận dụng pha phá bóng vụng về của Adriano (được thay vào sân cho Villa), bóng dội ngược vào vòng cấm trước sự lung túng cùa hàng thủ 4 người phía Barca, Benzema nhanh chân đệm bóng vào lưới ngay phút 82 của trận đấu. Bàn thắng như tiếp thêm động lực để Real có cơ sở kết liễu trận đấu khi tinh thần đối phương đang có dấu hiệu đi xuống.

Bàn thắng gỡ hòa có phần bất ngờ, khó ai nghĩ Real lại “son” đến thế, khi đó tất cả đều nghĩ về 30’ hiệp phụ để xem ai sẽ là người mang về vinh quang. Tuy nhiên, “kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt” và một khi đã có bản chất anh hùng trong người thì họ chỉ cần ra chân là có thể định đoạt được số phận của một con người hay cả một tập thể. Người mà mọi người đang muốn biết chính là Lionel Messi, không ai khác ngoài “thiên tài bóng đá” chính là sự khác biệt lớn nhất, là bước ngoặt, là điểm nhấn của tất cả những trận đấu từ lớn đến nhỏ. Sẽ chẳng ngoa khi dung hết các mỹ từ danh cho tiền đạo trường thành từ La Masia này, pha tung chân trái vô-lê sau đường căng biên của Adriano đã thêm một lần nữa khiến Casillas ôm hận. Hơn 99 ngàn người trên khán đài như vỡ tung và rung theo mành lưới Real, đó là kết tinh của bao nhiêu mong ngóng, hồi hộp dòn nén lại mà chỉ có tính chất của Siêu kinh điển mới có thể đem lại cho con người ta như thế.

Phát súng cuối cùng ngay phút 90+1 đã làm cho Real trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết. 4 phút bù giờ là không đủ cho họ ghi bàn thắng gỡ hòa nhưng sẽ là dư thời gian cho những món đòn tiểu xạo được phát huy. Vào sân thay cho Pedro, Fabregas có màn ra mắt đầu tiên trước khán giả nhà nhưng đó chắc là trận đấu đau nhất anh từng trải qua. Sau 10’ chạy trên sân và khi đồng hồ đã điểm gần “giò chết” cũng là khi Cesc nếm phải tuyệt chiêu vào bóng bằng hai chân của Marcelo. Tình huống năm sân lăn lóc của tân binh mang áo số 4 đã châm ngòi cho cuộc chiến giữa hai bên cầu thủ lẫn BHL hai CLB. Đám đông bắt đầu quay nhau lại và Pinto lại là trung tâm của cuộc chiến, kết quả là anh cũng theo chân Marcelo lãnh thẻ đỏ. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả những gì xảy ra mà trọng tài Fednandez nhìn thấy, nổi bật là hình ảnh ghi lại được cảnh cả thầy Mourinho cũng xông vào tang thẳng mặt trợ lý Tito bên phía Barca.

1313622332807.jpg

Bao nhiêu đó cũng quả đủ để người hâm mộ hiểu thêm về tính chất của Siêu kinh điểm mỗi khi Barca và Real gặp nhau. Vinh quang lại một lần nữa thuộc về người xứng đáng chiến thắng với lối chơi hài hòa hoa mỹ có phần e dè trước một thứ bóng đá mang nặng bạo lực và tràn đầy tiểu xảo cũng như mánh khóe. Barca giành chiến thắng tại siêu cúp TBN mở ra hàng loạt kỷ lục mới được thiết lập trong lịch sử giải đấu và lưu danh sau này, còn riêng Mourinho và các học trò có chăng nên xem lại phương pháp huấn luyện cũng như thi đấu của mình để tránh NHM hiểu lầm rằng họ đang chơi một môn võ nào đó.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Vì sao Alexis Sanchez không ra sân?

Chiến thắng kịch tính nhưng mang lại hương vị ngọt ngào hẳn đang còn lâng lâng trong lòng những người trong và ngoài cuộc như các cầu thủ, BHL và các Cule trên thế giới. Thế nhưng, khi nhìn lại trận đấu, đặc biệt là ba tình huống thay người của Pep, có không ít người tự hỏi “Vậy Alexis đâu?”

Alexis-poco-antes-de-lesionars_54202330315_54115221155_600_244.jpg

Ở lần thay người đầu tiên, Pep đã đưa Villa và tung Adriano vào sân hòng cũng cố thêm hàng phòng thủ bởi lúc đó Abidal đã xuống sức rồi. Khi mà Ronaldo không thể làm ăn gì được trước “ông kẹ” Alves thì buộc lòng tiền đạo Bồ Đào Nha phải tìm kiếm cơ hội khác bằng cách chuyển cánh và điều này làm cho một hậu vệ vừa khỏi bệnh như số 22 phài hết sức vất vả theo kèm Ronaldo.
Tiếp theo là việc ra mắt Cesc Fabregas trước hàng trăm ngàn người hâm mộ ngay trên sân nhà bằng việc rút Pedro ra. Động thái này của HLV Guardiola dường như không nhằm mục đích gì khác là để Cesc chính thức nhập tịch Barca bằng trận đấu chính thức đầu tiên trong mùa giải mới.

Sau việc thay người này mới dẫn ra nhiều thắc mắc, tại sao không tung Alexis vào sân. Cầu thủ người Chi lê đã có mặt trong trận lượt về và thi đấu cực kỳ ấn tượng trong vai trò nhân tố tạo đột biến. Tài năng của anh trong trận đấu đó dù chưa bộc lộ hết nhưng cũng đủ khiến khán giả nhà an tâm phần nào khi Pedro hay Villa thi đấu dưới sức mình. Pep hoàn toàn có thể “để dành” lượt thay người cuối cùng để tung Cesc Fabregas vào để thỏa mãn mục đích khuyến khích học trò cưng của mình.
Một khi các Cule đã thắc mắc thì không lý gì các nhà báo phương Tây lại sơ sót bỏ qua chi tiết này trong buổi họp báo sau trận đấu. Và để rõ đầu đuôi ngọn ngành, Pep đã trả lời rất chân tình về vấn đề này để không tạo ra bất kỳ khúc mắc hay “lời ong tiếng ve” gì. Theo đó, trong thời gian hai đội làm nóng khỏi động trước trận đấu, và khi tiếp xúc bóng, Alexis vô tình bị trượt chân khi cố chặn banh, điều này khiến anh cảm thấy khó chịu và được các nhân viên y tế tiếp cận kịp thời trước giờ bóng lăn. Pep nói: “Chúng ta không thể mạo hiểm với chấn thương, không ai muốn mất cậu ấy cả”

Khi được các bác sỹ chăm sóc và đưa ra chuẩn đoán, cuối cùng nguyên nhân cũng có. Pha trượt chân của tiền đạo người Chi lê làm giãn cơ khép mông khiến cảm giác khi di chuyển khá khó chịu. Dựa vào thông tin này và như những gì đã phát biểu, Pep có cơ sở để không tung anh vào sân như mong muốn ban đầu. Hứa hẹn với tốc độ và sự nhanh nhẹn vốn có của mình, khi vào sân thời điểm giữa hiệp 2 thì có lẽ Real đã không có cơ hội tạo nên bất cứ điều gì bất ngờ.
Bên cạnh đó, Pep cũng xác nhận thông tin Alexis phải mất khoảng một tuần để có thể luyện tập lại bình thường, đây cũng là yêu cầu chung cho bất cứ cầu thủ nào có biểu hiện chấn thương cần theo dõi để điều trị kịp thời. Với thời điểm La Liga sắp khởi tranh (có thể bị hoãn) thì nhân sự của Barca cần được đảm bảo tinh thần cũng như thể trạng tốt nhất để đi hết mùa giải khó khăn sắp tới.
 

Catus

Juvenil A
Đầu quân
27/5/11
Bài viết
482
Được thích
4
Điểm
18
Tuổi
39
Nơi ở
Đà Nẵng city
Barça đồng
0
Trận cầu được cho là hay nhất và cân bằng nhất trong chuỗi những trận cầu Siêu kinh điển gần đây vẫn lặp lại với một kết quả cũ kỹ nhưng thú vị. Qua trận vừa rồi rút ra được một vài điều:

- Real đang tiến bộ trông thấy, cái cách bọn Dê chó vào trận không còn chằm hăm lo tử thủ, không còn chiến thuật dùng chiếc xe bus hai tầng đặt trước khung gỗ. Tâm lý cũng được cải thiện rõ rệt, không còn thái độ tự ti, lo lắng hay bẽn lẽn như gái mới về nhà chồng. Nhưng cho dù tiến bộ thì kết quả chỉ ra rằng Real luôn luôn là kẻ về sau vĩ đại. Có lẽ vào thời điểm này Barca đang ở vào một đẳng cấp khác hẳn so với trình độ bóng đá Thế giới. Vượt qua mọi giới hạn từ trước đến nay trong làng túc cầu. Mọi cách Real đang làm cả trong và ngoài sân cỏ nhằm mục đích duy nhất là lật đổ Barca. Nhưng họ càng cố gắng bao nhiêu, dùng mọi thủ đoạn nào thì vẫn chỉ mang lại cho họ một kết cục duy nhất: “Bại tướng”.

- Messi trận này đá rất xuất sắc nhưng mọi người vẫn phải gọi tên Iniesta. Vâng chính anh chứ không phải Messi ghi bàn mở tỷ số. Một bàn thắng cho thấy rõ khả năng chọn vị trí cũng như nhãn quan chiến thuật vào bậc thầy của Ini. Một cầu thủ lớn của những trận cầu lớn, ghi những bàn thắng quan trọng. Cám ơn anh, con người thầm lặng nhưng khi mọi người cần anh luôn luôn lên tiếng đúng lúc. Người luôn mang lại niềm vui, niềm tự hào cho người hâm mộ, không chỉ vì những bàn thắng anh ghi mà là cách anh thể hiện trong cũng nhưng ngoài sân cỏ.

- Messi: Mọi người còn gì để nói về anh? Vâng đã có quá nhiều lời bàn ra tán vào, khen có, chê cũng nhiều nhưng … Anh đã cho mọi người biết (anh chứ không phải bất cứ ai) vì sao anh là cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới vào thời điểm này. Anh ghi bàn, anh kiến thiết, anh tranh cướp bóng, anh chạy chỗ lôi kéo đối phương ... Những điều anh làm chỉ có thể đúc lại trong hai từ "Phi thường". Dường như anh được Chúa sinh ra để mang lại cho bóng đá những niềm vui, những điều mới lạ, những làn gió tươi mới, những cơn mưa mát lành để xoá bỏ đi những bụi bẩn, những xấu xa trong cái Thế giới bóng đá đã qúa nhiều đổi thay, tiền bạc, đạo đức, trắng đen, tốt xấu ... lẫn lộn. Anh chơi bóng bằng niềm vui, niềm đam mê của một chú bé. Niềm vui của anh có sức mạnh lan toả, nó truyền sang cho những người yêu trái bóng, mang lại cho họ niềm vui, gạt hết nỗi buồn và lo toan trong cuộc sống.

- Cũng không thể không nhắc đến "vị thần gác đền". Vâng anh chính vị thần trong mắt người hâm mộ Barca, anh là Victor Valdes. Có thể tầm vóc của anh không thích hợp cho vị trí thủ môn nhưng có sao đâu. Anh vẫn đứng đó, hiên ngang trước khung gỗ, trên thảm cỏ. Anh lăn xả, anh bay nhảy … anh chấp nhận nguy hiểm để bảo vệ mảnh lưới đội nhà, cũng là bảo vệ cho đội bóng thân yêu. Iker Casillas là thủ môn xuất sắc nhất nhưng anh, Victor Valdes anh mới là vị thần trong mắt chúng tôi.


- Về Cesc, đây là trận đấu đầu tiên của anh trong màu áo đội một Barca. Anh ra đi, anh trở về. Không ai nghi ngờ về tình yêu của anh đối với màu áo Blaugrana. Với chiếc cup đầu tiên trong trận đấu đầu tiên dưới màu áo Xanh Đỏ, một sự khởi đầu trong mơ đối với anh hy vọng với phẩm chất, tài năng và tình yêu của mình anh sẽ viết tiếp nhiều giấc mơ nữa. Xin chúc mừng anh!!!
 
Sửa lần cuối:

CuleXM

Juvenil A
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
83
Barça đồng
0
18/8/2011 Barcelona 3 - 2 Real .


[youtube]NdaeMvaZFSQ[/youtube]


anhso-085329_ronaldo-_culexm.gif


Rô-điệu ăn mừng bàn thắng của Messi :smile1:​
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
mấy chuyện để real lấn lướt hay phòng ngự không chặt ko phải là vấn đề,ai cũng biết Barca vẫn thường cà rỡn trong những trận đấu kiểu này,thái độ của cầu thủ thể hiện rõ qua cứ mỗi lần bị gỡ là Barca lại bung lên ghi bàn ngay.Điều đáng nói nhất là cái kiểu thay người bậy bạ của Pep,không biết có phải vì xem thường trận đấu mà thay người cho xôm tụ ko,chứ thật tình chả hiểu nổi cho Adriano vào sân để làm gì,khi mà Alves,Abidal đá cánh quá tốt,hệ quả là anh ấy phá banh bậy bạ.Muốn phòng ngự thì nên tập trung thay người ở trung lộ là được rồi,đáng lý phải cho Keita thay Busquet đầu tiên, rồi Sanchez thay Villa,Fabregas thay Pedro,Pep thật sự vẫn còn thiếu tính quyền biến trên sân
Pep thay người bậy bạ thật, các cầu thủ Barca đá cà rỡn thật. Thế nên mới chỉ đoạt được 11/13 chiếc cup trong vòng 3 năm.

Adriano phá bóng bậy, nhưng chả lẽ đó là do Pep chỉ đạo. Còn bao nhiêu cầu thủ khác, Xavi, Bus, Mas, Pique chuyền bóng hỏng. Adriano là 1 cầu thủ đa năng, đá được vị trí hậu vệ lẫn tiền vệ, lại có tốc độ và thể lực nên đưa vào là chuẩn rồi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
610x.jpg

297454_205403989514306_100001341196029_475620_3641785_n.jpg

[imgx]http://d.yimg.com/a/p/sp/ap/73/fullj.efa137a7d14e93126295c8e80c01a0b0/ap-201108171910690374865.jpg[/imgx][imgx]http://d.yimg.com/a/p/sp/ap/b9/fullj.9d4af75112fc01054d2f83d836eb35f2/ap-201108171928701124929.jpg[/imgx]
 

nheo

Juvenil A
Đầu quân
28/7/07
Bài viết
309
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hội An - Quảng Nam
Barça đồng
0
Partido-de-Super-Copa-FCB-vs-R_54201528944_54115221154_600_396.jpg

Ronaldo: anh ngàn lần quỳ xuống lạy chú, chú đừng có sút vào lưới của Real
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
jm.jpg

Con chó đầu đàn còn đi cắn trộm (chọc ngón tay vào mắt Tito - trợ lý của Pep), thì chuyện các con chó con, chó dại đi cắn nhằng cắn bậy là chuyện bình thường. Nếu con chó đầu đàn Mou mà không bị phạt sau hành động này thì đúng là chuyện lạ... Tây Ban Nha!!! ;))
 

Catus

Juvenil A
Đầu quân
27/5/11
Bài viết
482
Được thích
4
Điểm
18
Tuổi
39
Nơi ở
Đà Nẵng city
Barça đồng
0
Sau trận này thì mọi lời so sánh giữa Messi và Cristina sẽ đều là khập khiễng. Trong khi Messi ngày càng bay cao trên đôi cánh thiên thần, tỏa ánh sáng rực rỡ, nhiệm màu từ thủ đô Hoàng Gia đến thánh địa Barcelona. Mang lại niềm vui và sự phấn khích cho những con chiên của túc cầu giáo còn Cristina thì sao? Nàng vẫn chỉ là một cô bé mới bước vào tuổi dậy thì, tính tình kiêu ngạo, hay đỏng đảnh, kiêu kỳ. Luôn mơ ước được tỏa sáng trên sân khấu bóng đá nhưng những gì nàng thể hiện chỉ bêu xấu đi hình ảnh bóng đá đẹp. Với nàng hình như chỉ cần nổi tiếng còn những scandal thì nàng đều cho ngoài tai. Với tính cách vậy thì một vị trí tại giới Showbiz Việt đang chờ nàng đấy.

P/S: Nghe đâu đại gia Khắc Tiệp đang có ý định mời nàng về Venus làm gương mặt trang bìa cho thời trang đồ lót xì tin ;))
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Trận này Barca đá quá hay, điều đó không còn gì để bàn cãi. Mà trận này tụi Real sao mà hên quá, toàn ghi bàn vào mấy lúc lộn xộn trước khung thành, không biết có phải Barca đang vờn Real hay sao mà phòng ngự gì mà để cho thằng Gay nó ghi bàn ở Nou Camp thì bêu xấu cả Barcelona rồi.:angry4:
Vẫn như mọi trận EC khác trận này tâm điểm của sự chú ý không ai khác hơn ngoài mấy cái máy chém là Pepe, Marcelo, Ramos,...Bữa nay mợ Mou chơi động chân động tay chứ không đứng 1 chỗ mà la lối om xòm như 1 mụ đàn bà thứ thiệt ở chợ nữa (1 điều đáng khen). Tội nghiệp cho Cesc vì trước đây anh chỉ biết đến tính cục súc, côn đồ của mấy thằng Real qua tranh ảnh sách báo chứ không dè rằng nó còn đáng sợ hơn thế gấp 10 lần, cầu mong anh không quá sốc mà mang bệnh :stick:
Dù sao đi nữa thì chúc mừng Barca đã có danh hiệu đầu tiên của mùa giải và chúc mừng Cesc đã có danh hiệu đầu tiên của đời mình sau 9 năm tay trắng
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
[YOUTUBE]C8z2sUFms9I[/YOUTUBE]
Thêm 1 hành động bì ổi nữa của Mou trong trận đấu vừa qua, cái này thì báo chí Việt Nam tuyệt đối lờ đi. Nếu hành động của Busquets đối với Marcelo từng được coi là hành vi phân biệt chủng tộc thì hành vi này của hắn là gì? Nếu mà là Real thì chúng đã làm to chuyện rồi, cộng thêm hành động cắn trộm nữa thì tên Mou đáng bị xử nặng. Một con người như thế này mà vẫn có hàng tá fan hâm mộ tại Việt Nam, hỏi tại sao nền bóng đá của chúng ta vẫn chưa thể đứng số 1... Đông Nam Á.
Không biết ai mới là kẻ bốc mùi đâu Mou ơi!!!
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
[YOUTUBE]RgHjEFZjh7U[/YOUTUBE]
Ngay sau khi cắn trộm Tito, Mou ngoảnh đít đi về với vẻ mãn nguyện tiểu nhân thường thấy thì bị dính ngay một đòn từ vị trợ lý của chúng ta. Mấy tên trong BLĐ của Real lao ra như thể con chó đầu đàn của chúng bị oan lắm. Xem xong cái này bõ tức, nhưng sau khi bị tát mỏ của tên Mou vẫn cứ tều ra đến là hài!
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Real Madrid- Họp khẩn sau trận đấu

Ngay sau khi trận chung kết kết thúc, Perez đã triệu tập Mourinho và trợ lý Karanka tham gia họp khẩn. Nội dung của cuộc họp là Perez yêu cầu Mourinho và các cộng sự của ông trình bày kế hoạch lật đổ Barca. Và đây là bản kế hoạch 5 điểm Mourinho đưa ra:
1. Thâu tóm lại câu lạc bộ Barcelona. Sau 1 năm tiến hành thủ tục đổi tên cho câu lạc bộ Barcelona thành Real Madrid
2. Bỏ tiền mua chuộc toàn bộ 18 CLB ở Liga để đảm bảo Real luôn thắng với tỷ số cách biệt.
3. Bí mật liên hệ và thuê Al Quaeda đánh sập lò đào tạo La Masia
4. Thay cho chuyến du đấu hè vô bổ hàng năm, các cầu thủ Real sẽ tham gia 2 khóa đào tạo Taewondo và Judo
5. Sử dụng kim tẩm thuốc mê khi thi đấu với Barca. Đối tượng cần hạ thủ là Messi và Xavi

Sau khi chăm chú lắng nghe bản kế hoạch, Perez nói “Tôi thấy 5 cách trên đều không khả thi. Tuy nhiên tôi còn một cách nữa. Nhưng tôi sẽ tiết lộ cho ông kế hoạch này vào mùa hè năm sau nếu như ông vẫn trắng tay”
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
RFEF "phủi tay" vụ Mourinho

jm.jpg

RFEF vừa chính thức khẳng định sẽ không có hình phạt nào dành cho Mourinho sau khi "con đàn bà" này đã chọc tay vào mắt của Tito Vilanova, trợ lý của Pep Guardiola. "Chúng tôi không có ý định tra cứu lại những việc đã xảy ra. Vụ việc Mourinho không được trọng tài chính báo cáo trong biên bản, vì thế sẽ không có án phạt nào được đưa ra".

Những lí do hết sức nực cười, hết sức trẻ con đã được RFEF đưa ra để bao che cho đội bóng Hoàng gia như bao lần trước. Trọng tài chính không đưa vụ việc này vào biên bản báo cáo sau trận đấu vì ông không được chứng kiến, nhưng Video đã quay lạị rõ ràng, không thể chối cãi. Đúng là chuyện lạ... Tây Bán Nhà :oh:

P/S: Ở giải Ngoại hạng Anh, FA thường xuyên sử dụng băng ghi hình để đưa ra các án phạt nếu trọng tài chính không quan sát được tình huống đó. Mới nhất Alex Song của Arsenal bị treo giò 3 trận vì hành vi không đẹp với Barton, mặc dù trọng tài không quan sát thấy. Nếu biết luật thế thì Pín-to không lao vào bóp... trym "con mụ đàn bà" ấy cho hả giận đi ;))
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top