[El Clásico 248] Real Madrid - FC Barcelona: "Mặt trăng máu" nuốt trọn Bernabeu...

Cầu thủ xuất sắc nhất trận Real Madrid - Barça


  • Số thành viên bình chọn
    161
  • Poll closed .

duongns

Cựu Cán bộ Phòng Công nghệ cao
Đầu quân
7/6/09
Bài viết
892
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Website
www.nguyenthaiduong.com
Barça đồng
0
Của các bác đây nhá! Server FPT, em mới chôm được!
[La Liga - Vòng 16] Real Madrid 1 - 3 Barcelona [11/12/2011]
vlcsnap-2011-12-10-20h54m18s184.png

Download:
 

Gao

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
20/8/09
Bài viết
1,849
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Ồ sr bác nhé em kéo đươc chút rồi xóa torrent mất nên ko biết nó đòi pass
Có link HDTVrip dung lượng 1,05GB đây ai thích thì kéo xem link Mediafire
Đây là pass cho link torrent của bác bigfatfluffyclouds ( đọc cm trong đấy nó có ghi đấy , do các bác lười đọc thôi )
 

nosiahtiub

Trung học xã
Đầu quân
6/12/11
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
Ka ka ka... Mới lượm được bài thơ này của 1 bác nào đó, viết rất chính xác. Anh em cule đọc cho vui...^^
Hôm nay dậy lúc bốn giờ
Để xem Cờ - lát - sít - cồ trời Âu
Người ta đá tận đâu đâu
Mà dân mình vẫn đêm thâu đợi chờ
Béc Na Bêu trắng xóa cờ
Người Ma rít nghĩ đây cơ hội vàng
Để cho lịch sử sang trang
Lấy lại vị thế ông hoàng năm nao
Đội hình hội tụ toàn sao
Tính tổng giá trị thì cao ngút trời
Nói thì cũng chỉ nói thôi
Đối thủ của họ chưa rời ngôi vương
Chẳng ai có thể xem thường
Dẫu rằng phong độ vẫn đương phập phù
Anh Pep lại đụng anh Mu
Tràn đầy không khí địch thù trên sân
Còi vừa vang tiếng xa gần,
Tỷ số được mở toàn sân reo hò
Valdes mắc lỗi lầm to
Vừa nhận trả bóng anh co chân liền
Dẫu cũng là một đường chuyền
Nhưng cho đối thủ, thấy liền nguy cơ
Benzema đứng chực chờ
Bóng vừa văng tới, ập vô ghi bàn
Pha bóng đáng giá ngàn vàng
Kền kền nghĩ sẽ huy hoàng rồi đây.
Thế nhưng môn thể thao này
Còn chín mươi phút ai hay điều gì.
Barca gieo nỗi hoài nghi
Nhưng hãy còn đó Messi thần đồng.
Một mình chống cả đám đông
Tả xung hữu đột ngay trong trận tiền
Có cơ hội, phất đường chuyền
Sanchez băng xuống, sút liền góc xa
Bóng bay tuy thấp là đà
Nhưng rất hiểm hóc, Barca có bàn
Hai đội lại đá an toàn
Hiệp đầu kết thúc không bàn nào thêm.
Hiệp hai đến chẳng êm đềm
Xavi tiếp nối cho đêm ngược dòng
Real dẫu đã gắng công
Bố trí bọc lót nhưng không thể ngờ
Bóng chạm chân Marcelo
Gõ trúng cột dọc đi vô khung thành.
Một pha đổi hướng quá nhanh
Casilas giỏi cũng đành bó tay
Mourinho quyết định ngay
Điều chỉnh chiến thuật đổi thay tình hình
Kaka thế chỗ Ozil
Vào sân tìm lại bóng hình vinh quang
Cơ hội đến với Real
Alonso kết nối hàng tấn công
Một pha chuyền bóng vào trong
Anh Rô xâm nhập và không người kèm
Ai ngờ mắt mũi tèm lem
Đội đầu như thể trẻ em tập tành.
Bóng không vào tới khung thành
Mọi người thất vọng, còn anh ôm đầu.
Và rồi cũng chẳng chờ lâu
Một phút tiếp đó nỗi sầu nhân đôi.
Alves thể hiện tuyệt vời
Nhận bóng khéo léo và rồi tạt ngay
Fabregas rướn rất hay,
Dẫu bị kèm cặp anh bay người vào.
Casilas biết làm sao
Lại bị thủng lưới lòng nào đau hơn
Công sức đổ bể sạch trơn,
Real chẳng thể ghi hơn một bàn
Lịch sử vẫn chưa sang trang
Barca chiến thắng thênh thang đường về.
Bernabeu đêm não nề
Cờ rũ trắng xóa, chân lê gót buồn.
Đêm nay lại có mưa tuôn
"Gấu ăn trăng" để sầu buông nơi này.
 

xuan_sonkcx

La Masia
Đầu quân
23/10/08
Bài viết
82
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
Điều mình hy vọng đã là sự thật. Một trận cầu mãn nhãn.Sau trận đấu MOU chỉ giám nói là không may mắt và đã thừa nhận Barcelona là đội chơi hay hơn.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Các cầu thủ nói gì trên Twitter?

Sau chiến thắng El Clasico ngay tại Bernabeu, các cầu thủ FC Barcelona đã không kiềm nén được cảm xúc của mình và họ đã rất "năng" trên trang xã hội Twitter của mỗi người. Hãy cùng đọc những thổ lộ của họ khi toàn đội đang phải bay đến Nhật Bản để tham dự Cúp thế giới các CLB.

timthumb.php

Thật ngạc nhiên khi người nhanh tay nhất là thủ thành Pinto, sau trận đấu, anh đã viết trên Twitter của mình câu cửa miệng của bộ ba Puyol, Piqué, Cesc "Ohhhh, moc, moc". Số "13" đã đăng một "Tweet" khá mơ hồ và cảm hứng về "W: (The Warrior of Light) Chiến binh của ánh sáng không cần được nhắc nhở, anh ta luôn nhớ và chia sẻ phần thưởng với mọi người". Điều đó đồng nghĩa rằng anh hài lòng với chiến thắng sáng nay. Pinto cũng đã viết những dòng cảm xúc cuối cùng trước khi bay đến đất nước Đông Á: "Tôi đang trên chuyến bay đến Nhật Bản, cần khoảng 13 giờ bay".

Iniesta là người tiếp theo viết trên trang Facebook và Twitter của mình: “spectaculaaaaar!!!!” (ngoạn mục). Bức hình bên dưới là một "phong cách" thể hiện niềm vui rất thường thấy ở Andres với nụ cười trên khuôn mặt và một nắm đấm chiến thắng ... nhưng không thường thấy với chiếc "underwear".

iniesta-underwear-480x360.jpg

Người bạn tốt nhất của Iniesta, Victor Valdes cũng đã có một tuyên bố đơn giản: "Chúng ta đang làm nên lịch sử. Một chiến thắng nữa tại Bernabeu. Đội bóng thật tuyệt vời và tất cả người hâm mộ đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều từ các khán đài. Força Barça friends! Chúng tôi đang đến Nhật Bản để có thể chiến thắng Cúp thế giới các CLB".

Tiếp theo là Daniel Alves, người muốn thể hiện niềm hạnh phúc của mình sau khi giành chiến thắng: "Đội bóng đã làm rất tốt hôm nay, tôi tự hào hơn bao giờ hết! Một chiến thắng tuyệt vời!". Một lát sau, Alves tiếp tục "Tweet" (đăng lên Twitter) bằng tiếng Bồ Đào Nha để nói rằng "chúng tôi đang tới sân bay để đến Nhật Bản, Chúa trời ban phước cho chuyến đi của chúng tôi! Xin cảm ơn sự quan tâm của người hâm mộ". Trước lúc cất cánh, Alves cũng để lại lời nhắn: "Đã đến cửa tự động, rời Nhật Bản với chiếc cúp".

Cuối cùng, nhân vật đầu tiên của "bộ ba siêu quậy" Barça, Cesc cũng đã xuất hiện trên Twitter và nói rằng "một đêm thật đặc biệt với toàn đội và với bản thân tôi. Tôi sẽ luôn nhớ đêm nay! Nhớ tất cả những người hâm mộ! Bây giờ là lúc để đến Nhật Bản". Vài giờ sau đó, Cesc chia sẻ bức hình với chú thích "Chàng trai Chile tuyệt vời!".

twitter-cesc-alexis-480x360.jpg

Trong sự kiện thú vị này, một trong ba chàng ngự lâm đã quyết định chia sẻ tấm hình trên Facebook (không có ở Twitter). "Trận đấu tuyệt vời và một chiến thắng thuyết phục! Chúng tôi đang đến Nhật Bản! Xin chúc mừng!".

Facebook-puyol-messi-480x640.jpg

Tiếp theo, Thiago cũng đã "lên tiếng" với lời khen ngợi đồng đội trong bức hình đầu tiên: "Thật hạnh phúc khi được thi đấu cho đội bóng này ... Chỉ 3 từ: DON ANDRÉS INIESTA!". Sau đó Thiago nhanh chóng nhắn nhủ rằng "gặp lại tại Tokyo!" trước khi đăng một bức ảnh khá "ngộ" trên máy bay của Alexis và Jonathan.

Twitter-Thiago.jpg

Các cầu thủ không phải là những người duy nhất nói lên cảm xúc của mình sau chiến thắng trước kình địch Real Madrid, các thành viên BLĐ cũng "hăng hái" không kém. Didac Lee thì post một câu khá đơn giản "Cmar ơn đội bóng!". Trong khi đó chủ tịch Sandro Rosell đã nói khá nhiều "Chiến thắng tuyệt vời tại Bernabeu. Xin chúc mừng, Barcelonistas!".

Nguồn: totalbarca.com
 
Sửa lần cuối:

ghost

Mầm non xã
Đầu quân
13/6/11
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Đây là pass cho link torrent của bác bigfatfluffyclouds ( đọc cm trong đấy nó có ghi đấy , do các bác lười đọc thôi )
Cảm ơn nhé, mình ko để ý cái phần comments trên trang đó (phải bấm vào comments nó mới hiện ra), làm mình còn tìm phần mềm để remove cái pass nữa chứ (do máu quá). Giờ thưởng thức thịt dê thôi.
Nói thật dạo qua diễn đàn bọn Real VN mà thấy tội cho mấy cầu thủ Real quá. Chúng ta đôi khi cũng chửi tui Rô điệu, Pepe, Marcelo,... nhưng vô văn hoá như chúng nó thì thật là...
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Một năm với 7 trận "Siêu kinh điển" trên bốn mặt trận La Liga (2), Champions League (2), Siêu cúp Tây Ban Nha (2) và Cúp nhà vua (1). Tổng kết lại chúng ta thắng 3, hòa 3 và thua 1. Năm 2011 có thể gọi là năm El Clasico rồi đấy ;)).
 

giomua

Tiểu học xã
Đầu quân
10/2/11
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
41
Barça đồng
0
cwfemaqa0ols_t.jpg

shygar6m1aco_t.jpg

p4a6v7ag71pm_t.jpg


Mã:
date: December 10th 2011 
competition: 2011-2012 Primera División 
source: La Sexta HD 
commentary Spanish (  ) 
video: MPEG-TS resolution: 1440*1080 fps: 25.000 bitrate: 4500kbps scan: Progressive audio: MPEG bitrate: 128kbps channels: 2  
size: ~4.5GB
Download
Mã:
http://up.4share.vn/f/784a494948494f4b/La Liga HD Real Madrid - FC Barcelona first half[FullHD-1080i][ES][2011].part1.rar.file
http://up.4share.vn/f/3301020203020405/La Liga HD Real Madrid - FC Barcelona first half[FullHD-1080i][ES][2011].part2.rar.file
http://up.4share.vn/f/3604070706070101/La Liga HD Real Madrid - FC Barcelona first half[FullHD-1080i][ES][2011].part3.rar.file
http://up.4share.vn/f/5765666667666f6e/La Liga HD Real Madrid - FC Barcelona first half[FullHD-1080i][ES][2011].part4.rar.file
http://up.4share.vn/f/4c7e7d7d7c7d747c/La Liga HD Real Madrid - FC Barcelona first half[FullHD-1080i][ES][2011].part5.rar.file
http://up.4share.vn/f/6153505051505850/La Liga HD Real Madrid - FC Barcelona second half[FullHD-1080i][ES][2011].part1.rar.file
http://up.4share.vn/f/487a79797879717b/La Liga HD Real Madrid - FC Barcelona second half[FullHD-1080i][ES][2011].part2.rar.file
http://up.4share.vn/f/6755565657555755/La Liga HD Real Madrid - FC Barcelona second half[FullHD-1080i][ES][2011].part3.rar.file
http://up.4share.vn/f/7240434342434b4b/La Liga HD Real Madrid - FC Barcelona second half[FullHD-1080i][ES][2011].part4.rar.file

Kính phục Pep bao nhiêu em càng căm ghet thằng Mou bấy nhiêu. Thằng dog
 
Sửa lần cuối:

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
1323601176100.jpg

Báo chí thế giới đang “lên cơn sốt” vì Siêu kinh điển, khắp hành tinh dường như không có một ngoại lệ nào. Không có bất kỷ lý do nào để có thể phủ nhận một thực tế là “Công lý trong bóng đá được chứng minh bằng một chiến thắng dành cho Barcelona”. Và các nhà báo dường như đã cạn kiệt những từ ngữ để nói về Barca. Ta hãy xem các trang báo nổi tiếng của các nước nói gì về Siêu kinh điển.

Đầu tiên không thể không nhắc tới Sport, họ chỉ tổng hợp trận đấu đêm qua chỉ với ba từ: “Tắm ở Madrid”, chỉ với ba từ ngắn gọn, tất cả mọi người cũng có thể thấy được những gì đã xảy ra tại Santiago de Bernabeu.

Tại xứ sở sương mù, Daily mail lại tập trung vào Mourinho và chỉ ra một thực tế rằng: “các học trò của Mourinho nên trở về thực tại dưới bàn tay của Barca”.

"Pep Show Boys", tiêu đề này bạn có thể bắt gặp ngay trên trang bì một tờ báo thể thao rất nổi tiếng của Argentina là Olé. Theo đó, tờ báo này đã viết: "Barca đã “tặng” cho Real Madrid một bàn thắng nhưng tiki, tiki, tiki, đó vẫn là một màn độc diễn, một chiến thắng và giờ họ đang thoải mái để đến Nhật Bản". Tờ báo của Argentina cũng cho rằng Leo Messi chính là “chìa khóa chính” trong chiến thắng của đoàn quân xứ Catalans tại Bernabeu.

Tương tự như Olé, một trong những cơ quan truyền thông chính tại Argentina là El Clarin cũng nêu bật tiêu đề: "Barca một lần nữa lại mở tiệc tại Bernabeu" hay "Tại Bernabeu, Barca ngày càng cảm thấy “thoải mái” ".

Trong khi đó L'Equipe – một tờ báo thể thao tham gia trong buổi phỏng vấn sau trận đấu lại giật tít tiêu đề: "Không thể phủ nhận" và thừa nhận một thực tế là đoàn quân của Pep Guardiola "vẫn còn quá mạnh".

Báo chí Italia cũng “góp phần” bình luận nhiệt tình về chiến thắng tối qua của Barcelona trước Real Madrid trong trận Siêu kinh điển, chiến thắng này đã giúp: “cuộc đua tại La Liga thêm phần căng thẳng và đây chính là một “tập phim mới” trong "cơn hão huyển" để bắt kịp Barca của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha Jose Mourinho và các học trò”.

Phần lớn báo chí của Ý đều nhấn mạnh sự bất lực của Real Madrid trong việc tìm kiếm một chiến thắng trước Barcelona. Như tờ thể thao hàng ngày "La Gazzetta dello Sport" đã tổng kết một hiện thực phũ phàng của Los Blancos:"họ đã quá "ảo tưởng" khi Karim Benzema may mắn có được bàn thắng vào những phút đầu tiên, để rồi họ phải hứng chịu một “cơn mưa bàn thắng” từ các chàng trai đến từ Barcelona”.

Cũng từ Italia, một trong những tờ báo nổi tiếng nhất xứ sở mì ống là "Corriere dello Sport" dù El Clasico không chiếm ưu thế về “số lượng” nhưng “chất lượng” thì cũng không kém bất kỳ tờ báo nào khác: "Barcelona – luật của kẻ mạnh". Corriere dello Sport nhấn mạnh rằng Mourinho đã phải "khuất phục trước Guardiola" và mặc dù Leo Messi không ghi bàn nhưng anh vẫn là người tạo nên sự khác biệt trong trận đầu: "anh vẫn là người quyết định, như những gì bạn thường thấy trong màu áo Barca" . Tờ báo này cũng không quên dành vài lời bàn về Cristiano Ronaldo: "anh ta vẫn còn một khoảng cách so với Messi".

Tại Brazil, cánh báo chí cũng cảm thấy “lo thay” cho Santos khi phải tham dự Cúp các CLB vào tuần tới tại Nhật Bản, nơi mà họ có thể đụng độ Barca, tờ O Globo cho biết: "Hôm thứ bảy, đoàn quân của Pep Guardiola đã có một màn trình diễn ấn tượng, đánh bại Real Madrid với tỉ số 3-1 và họ đang có tinh thần hưng phấn nhất để tiếp tục chiến đấu tại Nhật Bản".

New York Times
cũng không đứng ngoài cuộc: "Chiến thắng chính là sự tái khẳng định quyền thống trị và khả năng kiểm soát bóng cũng như các đường chuyền ngắn, một phong cách hoàn hảo kết hợp với khả năng điều khiển trận đấu tuyệt vời của Xavi, Andres Iniesta và Lionel Messi".

La Tercera đến từ Chile không thể không nhắc tới “đứa con cưng” của bóng đá Chile và là một trong những người hùng của Barca: "Alexis Sanchez đang thể hiện một phong độ rất xuất sắc và anh đã để lại dấu ấn của mình ngay trên sân của Real Madrid. Tiền đạo này được đánh giá rất cao và là một trong những tiền đạo tích cực nhất trong trận đấu".
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
El Clasico: Khi quái vật và giai nhân khiêu vũ dưới ánh trăng!

REAL MADRID - FC BARCELONA: QUÁI VẬTGIAI NHÂN KHIÊU VŨ DƯỚI ÁNH TRĂNG
[Đêm qua trước khi lên đường ra quán Năm Ku với anh chị em FCBSG có tranh thủ viết vài dòng cảm nghĩ về El Clasico 248, giờ mang ra hy vọng vẫn không hết "đát" ;))]

312280_307040202648941_100000288900356_1209992_409038638_n.jpg

Sáng nay tôi lên Google và tìm kiếm chuyên mục dự báo thời tiết của CNN. Một trang mới hiện ra và cũng trong ô tìm kiếm địa điểm, tôi gõ “Madrid”… 10 độ C vào buổi tối cho ngày 10 tháng 12. So ra thì vào những ngày cuối năm, nhiệt độ tầm thế này ở Lục địa già là điều dễ hiểu và có vẻ như vẫn còn nhiều nơi lạnh hơn Madrid đêm nay. Cũng thật dễ hiểu vì Madrid hay Barcelona nằm trong vùng khí hậu ôn đới Địa Trung Hải, vì thế, nhiệt độ nơi đây ấm hơn so với những Munich, Vienne,… của ôn đới lục địa là điều bình thường… Tôi phần nào thấy bớt lo, hôm nay Barça sẽ “ấm” chứ không đến nỗi buốt trên mặt sân Santiago Bernabeu.

Hồi giữa tuần, khi cái lạnh ùa về Camp Nou, các "Baby" Barça vẫn có được một chiến thắng mãn nhãn 4-0 trước những vị khách BATE đến từ Belarus – một quốc gia nằm trong khí hậu ôn đới lục địa. Cũng chả sao, cái lạnh như thế đối với các cầu thủ Barcelona cũng đâu có gì đặc biệt, ấy thế mà tôi vẫn thích cái đẹp trong bóng đá của Barça phải đi đôi với cái bầu khí hậu ấm áp – bay bổng, mãnh liệt và nóng hổi tinh hoa. Cũng chả sao, đó chỉ là những mộng mị trong tôi.

Cũng trong trận thắng 4-0 ấy, trên khán đài Camp Nou, trong những bộ cánh ấm áp sang trọng, các đàn anh đội một ngồi chễm chệ nhưng co ro “ngắm nhìn” đàn em thi đấu. Ngạc nhiên, đó có lẽ là những gì những cầu thủ trong bộ cánh ấm áp sang trọng cảm nhận được từ bên dưới mặt sân. Những Thiago, Cuenca, Montoya, Sergi Roberto,… đã làm ấm lòng đồng đội trên kia khán đài. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, một sự hoán đổi cho nhau, các cầu thủ đàn anh thân chinh “đón đường” đàn em ngay cổng đường hầm vào phòng thay đồ sau trận đấu. Bạn có thể mường tượng ra những cái bắt tay, những cú high-five, những cú finger-kiss hay những cái ôm thật chặt mà những Xavi, Iniesta, Villa, Alves, Abidal hay Puyol trao cho những đàn em của mình. “Tuyệt lắm các cậu!”“Cảm ơn các anh!” – đó có lẽ là những gì họ trao cho nhau ngay khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc của những bộ cánh đắt tiền sang trọng áp khít vào những bộ Blaugrana nhễ nhãi ướt sũng mồ hôi. Cái ấm bắt đầu lan toả từ ấy và trong chuyến bay từ El Prat đến Barajas vừa nãy, những cầu thủ Barcelona cất trong mình khoảnh khắc ấm áp ấy, họ mang đến Madrid 10 độ C với Bernabeu trắng bệt lạnh lẽo.

Mới cách đây chưa đầy hai ngày, một buổi sáng rét buốt nữa lại đón chào các chàng trai Barcelona. Một buổi tập như mọi khi trên thảm cỏ Ciutat Esportiva Joan Gamper. Và có một điều không như mọi khi, một điều mà không như mọi khi của cách đây gần 2 tuần lễ. Một gã cao gầy hao hao Pep với cái mũ len choàng kín đầu vào chiếc áo ấm dày khoác kín người… Lại những cái bắt tay chân thành, những cái ôm đầm thắm và những nụ cười trìu mến. Abidal – chàng trai dũng cảm của chúng ta, người đội trưởng của Wembley, cái gã từng bán hết xe hơi trong nhà để dành tiền làm từ thiện sau khi cảm được giá trị của cuộc đời từ vết u gan, gã tiến đến và ôm chầm lấy người đàn ông cao gầy đội mũ len. “Chào mừng ông trở lại!”“Cảm ơn các cậu!” – đó có lẽ là những gì họ trao cho nhau. Trợ lý Tito Vilanova trở lại, một tin vui của toàn đội và ai ai cũng bất ngờ về sự trở lại sớm đến thế của ông.

Tito sẽ hành quân cùng toàn đội đến Madrid, không biết trong 4h nằm trên bàn mổ của ca phẫu thuật mang tai, ông có biết là Mou đã “hẹn gặp ông tại Bernabeu” đêm nay? Không cần biết làm chi, điều Tito biết lúc này là mình phải đề phòng những cú “nhất dương chỉ” như cách đây vài tháng. Ngán lắm rồi, hết mắt rồi lại tai… Một lần nữa, hơi ấm của tình thầy trò được mang đi trên chuyến bay đến Madrid. Sân Bernabeu đêm nay tuy bên ngoài là 10 độ C, nhưng nếu bạn đặt nhiệt kế vào “trong tim” các cầu thủ Barça, dòng thuỷ ngân sẽ dịch chuyển lên rất nhiều, đủ sức để hâm nóng cho bầu nhiệt huyết của đêm El Clasico!

Hôm nay, các rạp chiếu bóng ở Sài Gòn công chiếu bộ phim bom tấn của dịp cuối năm: Tập cuối cùng trong loạt phim Twilight: "Breaking Dawn", đúng dịp diễn ra hiện tượng nguyệt thực toàn phần. Vừa mới đây, mặt trăng sáng trong bị che lắp, giờ nó đang bắt đầu trở lại với vẹn nguyên sự tròn trĩnh vốn có của mình. Thật hợp lý khi đêm nay cũng có một bộ phim bom tấn khác trình chiếu tại Rạp Bernabeu. Ai cũng biết rồi đấy, Siêu kinh điển – Real vs Barça. Tôi chắc chắn doanh thu bán vé của trận đấu này không sánh nổi bằng Breaking Dawn, nhưng tôi cũng chắc 300 triệu khán giả sẽ theo dõi trận đấu này hoàn toàn có thể làm lu mờ “Hừng đông”.

Barcelona của Guardiola đã sang tuổi thứ 4, người ta bắt đầu nói về sự thoái trào, sự chấp nhận quy luật; người ta cũng bắt đầu nói về sự trỗi dậy của màu trắng Madrid. Suốt 3 năm qua, tại xứ sở Bò tót, thống kê do tờ AS thực hiện nói rằng Barcelona được yêu thích nhất TBN – thay vì Real Madrid như trong gần suốt 1 thập niên trước đó. Giờ đây, khi Mourinho bắt đầu "bôi nhớt mới", khi Zapatero được thay bằng Rajoy – những cái “điềm” bắt đầu tràn vào tâm trí những Blaugranes. Kỉ nguyên của Pep sẽ kết thúc? Bằng chứng bắt đầu được các điều tra viên tìm ra: xuất sắc sân nhà – tệ hại sân khách, thua Getafe, và nhất là cách Real Madrid 3 điểm với thi đấu nhiều hơn 1 trận,… bla bla bla… Song có ai dám nói Barça không còn là ông vua của Thế giới, cứ từ từ - sau đêm nay thì nói ra vẫn chưa muộn. Nói thế để thấy, mặc cho phong độ không thật sự xuất sắc của giai đoạn vừa qua, Barça vẫn được xem là xuất sắc nhất thế giới.

Chưa nói về Real, trước mắt, cho phép tôi được giới thiệu với các bạn bộ phim bom tấn tại Bernabeu đêm nay: “Real Madrid – Barcelona: Quái vật và giai nhân.” Tôi xin được phép mạo muội mượn 2 cụm từ trong bộ phim hoạt hình “Beauty and the Beast” của tác giả Jeanne – Marie Le Prince de Beaumont để gán vào ám chỉ 2 đội bóng trong El Clasico đêm nay… Ai cũng hiểu giai nhân ở đây là Barça. Không chỉ bởi vẻ đẹp mà đội bóng con cứng chúng ta mang lại trong bản đồ bóng đá thế giới mà còn bởi tự thân bóng đá của Barça đã là quyến rũ lắm rồi. Một điểm quan trọng nữa “khiến” Barça trở thành “giai nhân” – mà trong bộ phim hoạt hình Beauty and the Beast là nhân vật nữ Belle – chính là Barça đang ở chiếu dưới, chúng ta đang “được” mọi người đánh giá là “phái yếu”. Thật may mắn! Cuối bộ phim Belle vẫn sống tốt như thường!

Còn về Real Madrid, chắc chắn đội bóng này phải vào vai “quái vật”. Tôi nghĩ đó là một đặc ân cho đội bóng của Mou khi thủ vai vị hoàng tử bị biến thành quái vật. Đúng là quái vật thật khi cả châu Âu và Thế giới đang hết lời ca tụng sức mạnh huỷ diệt – khủng khiếp của lữ đoàn trắng. Cũng thật “quái và thú” khi bản thân Mou luôn “quái” và đôi lúc ông cùng các học trò mình có những hành động “thú” không kém. Từ “thú” tôi đã bỏ trong ngoặc và vì thế tôi không phải xin lỗi các Fan của Real! Quái vật Real đang mắc phải lời nguyền “hoa hồng” mà một nàng tiên trong đầu tác phẩm đã dán cho. Sự vô tình cùng sự lạnh bạt của trái tim đã khiến vị hoàng tử thành ra bộ dạng của một quái vật. Một Real hoa mĩ ngày xưa giờ bỗng chốc đội lớp “quái vật”. Và lời nguyền “hoa hồng” mà đoàn quân của Mou cần giải chính là “Barça – giai nhân”. Đoàn quân của Pep chưa bao giờ để thua tại Bernabeu – thần chú hoá giải vẫn chưa được Mou cho thấy, liệu đêm nay, phong ấn có được giải?

Đã từ lâu lịch sử và mọi người luôn gọi những cuộc đối đầu giữa Barça với Real (hay ngược lại) là Siêu kinh điển. Song với tôi, trận đấu đêm nay mới chính là Siêu kinh điển. Vì sao lại thế?... Ở Mĩ, người ta gọi những cuộc đối đầu giữa Yankees và Red Sox là những trận đấu Siêu kinh điển. Nhưng kinh điển làm sao mà được khi Yankees (đội được ví là Real Madrid bởi tiền tài, danh vọng và danh hiệu) luôn áp đảo không chỉ Red Sox mà còn gần như còn cả giải đấu. Kinh điển trong tôi, đó là khi một đội mạnh tìm được cho mình một đối thủ mạnh tương tự để đọ súng. Và đó là vì sao El Clasico đêm nay là Siêu kinh điển thực sự, “quái thú” và “giai nhân” đều đang trong giai đoạn mạnh nhất của mình.

Giờ đây, khi mà chỉ còn vài giờ nữa, trận cầu được mong đợi nhất dịp cuối năm, nếu không nói là của cả năm 2011 sắp diễn ra, sự yên ắng và chờ đợi phối hoà cùng nhịp đập đã bắt đầu lệch lạc của những trái tim Culé – Madridista. Nỗi sợ đã bắt đầu lan toả mạnh mẽ. Nỗi sợ - một thứ gia vị độc nhất chỉ có thể tìm thấy trong công thức El Clasico. Đó không chỉ là nỗi sợ của các cầu thủ khi họ đang ra sân trong trận đấu của màu cờ sắc áo, của lòng từ tôn dân tộc – văn hoá, đó là nỗi sợ của HLV khi mỗi quyết định của họ là nước cờ định mệnh trong một ván cờ đỉnh cao, đó còn là nỗi sợ của những người hâm mộ 2 đội bóng. Chúng ta sợ đội bóng của mình thất bại, chúng ta sợ người hâm mộ đối phương “dìm” mình xuống vũng bùn của thất bại, chúng ta sợ bị cười trêu,… Nỗi sợ là luôn có, tôi chắc chắn như thế, quan trọng là cái cách chúng ta “nhốt” nó vào trong xà lim của chính mình, và người lính gác cửa xà lim không gì khác ngoài lòng dũng cảm.

Khi trận đấu bắt đầu “lăn bánh”, đó cũng là lúc ánh trăng tròn trở về với cái sáng toả và sự tròn trịa của nó. Tôi mới nói rằng, lúc mà mặt trăng bị tối, đó tượng trưng cho những chuỗi ngày gian nan vất vả mà Gã khổng lồ đã trải qua từ đầu mùa, những chuỗi ngày mà người ta gọi bằng từ “bết bát”. Và khi mặt trăng lại sáng trở lại, đó cũng là lúc... mà không cần phải nói thêm ra chắc hẳn chúng ta đã hiểu!

Đêm nay, người Catalan mang đến Bernabeu trắng bệt lạnh lẽo không chỉ một đội hình sung sức tràn trề quyết tâm chứng minh mình vẫn là “giai nhân” của thế giới. Việc để các trụ cột ngồi ngoài chứng kiến màn trình diễn tuyệt mĩ của đàn em có thể xem như "liều thuốc Gladiator thứ hai của Pep" (liều thuốc Gladiator được Pep mang ra trước trận Chung kết ở Rome), một sự động chạm vào lòng tự ái của các cầu thủ đàn anh. Nhiệt huyết, quyết tâm và trên hết là tình đoàn kết, hơi ấm đã bắt đầu lan toả từ giữa tuần qua và hãy tin chắc rằng tại Bernabeu nó vẫn sẽ sưởi ấm những đôi chân Gã khổng lồ.

Real Madrid – FC Barcelona: Quái vật và gia nhân – dưới ánh trăng tròn, tại sàn diễn Bernabeu, “quái vật” và “giai nhân” cùng khiêu vũ – vũ điệu của bóng đá, vũ điệu của El Clasico!

Tất cả vì bóng đá, tất cả vì Barça!
Visça el Barça!
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
[flash]http://www.youtube.com/v/_EpFIn3YHXQ[/flash]

Đây là cảnh các cu cậu tại La Masia xem trận El Classico vừa rồi.
Với cách giáo dục thế này thì các bạn Dê sẽ còn phải ôm hận dài dài:banana::banana::banana::banana::banana:.
 

123

Juvenil B
Đầu quân
5/7/10
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
44
Barça đồng
0
em vừa cóp nhặt được bài thơ này rất rất là hay, đề nghị các bác thưởng thức đỡ buồn:
eal thua ngược Barca
Tuy ko đậm lắm, 1-3 là vừa
Hỏi Mou xem đã phục chưa?
Gãi đầu Mou đáp: cũng vừa phục xong =]]
Tao thua là bởi hàng công,
Thằng CR7 đá ko ăn tiền


Thằng này gái mú triền miên
Bị con người mẫu thôi miên mất rồi
Nhắc khéo nó bảo : kệ tôi
Ông ko mê gái đừng lôi nó vào
Điểm qua 1 số Anh hào
Kaka phong độ lên cao nhưng hiền

Higuain sút lạnh như tiền
Phải mỗi cái tội hết biên mới vào
Benzema đá thế nào
Đứt điểm cũng tốt làm rào cũng hay
Nhưng mà phong độ thằng này
Bữa đực bữa cái lại hay làm trò
Thôi thì các Bác hiểu cho
Nhà em thầy giỏi nhưng trò nó ngu
Giá như em ở Mờ u
Barca làm được cái ...u em này
Nói chung em đếch gặp may
Có khi chơi hết mùa này em đi


Một là sang tận châu phi
Hai là ả rập không thì Thái lan
Nhưng em Ấn tượng Việt nam
Seagame gần nhất họ làm ... giải tư
Sang rồi em giã từ từ
bọn Đông nam Á sẽ nhừ với em
 

hoanguyen

Quản lý FCB Đà Nẵng
Đầu quân
27/7/11
Bài viết
829
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0
Chi tiết bàn thắng ấn định tỷ số của Cesc


Không biết lúc đó Cesc chạy với vận tốc bao nhiêu mà từ cầu môn Barca lên cầu môn Real chỉ trong tích tắc.:penguin:
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
NHỮNG CON SỐ BỖNG TRỞ NÊN TƯƠI ĐẸP
[Con số thống kê sau trận đấu]

2011-12-10_PARTIDO_19v1323558932.jpg

--Barça đặt dấu chấm hết vào chuỗi 15 trận thắng của Real Madrid (10 tại La Liga và 5 tại Champions League). Đây cũng là thất bại đầu tiên của Mou trên sân nhà Bernabeu trong mùa giải này.

--Từ khi Guardiola trở thành HLV của CLB, Barça chưa bao giờ để thua tại Bernabeu. Trong 6 lần viếng thăm nơi này, chúng ta giành 4 chiến thắng (3 tại La Liga và 1 tại Champions League) cùng 2 trận hoà.

--Lại thêm một đội hình ra sân hoàn toàn khác so với những lần trước đó của Pep. Tính từ đầu mùa giải đến nay, Guardiola chưa bao giờ “thuộc lòng” nguyên si đội hình ra sân của lần gần nhất trước mỗi trận, qua đó ông đã bị “cô giáo phạt” đúng 26 lần. Đội hình ra sân lần này cũng là một “sự cố tình không thuộc bài” của Pep.

--AlvesMessi là 2 cầu thủ Barça duy nhất luôn luôn hiện diện trong đội hình xuất phát tại các trận El Clasico kể từ khi Guardiola đến Camp Nou.

--Trong danh sách 14 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu này, 9 cầu thủ đều là những “cây nhà lá vườn”: Valdes, Puyol, Pique, Busquets, Xavi, Iniesta, Cesc, Messi và Pedro. Trong khi đó, nếu liếc nhìn Real Madrid, Casillas là cầu thủ duy nhất của lò đào tạo CLB Hoàng gia có mắt trong trận đấu này.

--Barça chiếm 67,5% thời lượng kiểm soát bóng. Một lần nữa, các học trò của Pep tiếp tục thống lĩnh về khoản này trước đối thủ truyền kiếp.

--Xavi đã có trận đấu thứ 600 trong màu áo Barça, và anh đã “tự thưởng” cho riêng mình bằng bàn thắng vào lưới Casillas.

--AlexisCesc, 2 bản hợp đồng của mùa hè vừa qua, cả 2 cùng ra sân ngay từ đầu và cả 2 cùng nổ súng lặp công.

--PiquePuyol đã cùng nhau chơi 55 trận bên nhau tại La Liga, và với bộ đôi này có mặt trong đội hình những lần ấy, Barça giành được 46 chiến thắng, 9 hoà và 0 thua.

--Puyol là cầu thủ đoạt bóng nhiều nhất trận đấu với 14 lần và không để mất bóng một pha nào. Anh bị phạm lỗi đúng 1 lần và cũng chỉ phạm lỗi có 1 lần.
 

chquan

Juvenil B
Đầu quân
29/3/11
Bài viết
114
Được thích
5
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Cầu thủ 2 đội nói gì sau trận đấu:

timthumb.php


Cesc Fabregas: " Hiệp đấu đầu tiên thực sự khó khăn, họ đã thực hiện việc kèm người 1 đối 1 rất tốt, nhưng sang hiệp 2 chúng tôi đã chơi một trận đấu hoàn hảo "

" Chúng tôi đã làm chủ trận đấu với chỉ 3 hậu vệ. Nó dường như là một chiến thuật phòng thủ bất khả thi khi phải chơi tại Bernabeu, tuy nhiên nếu bạn chiến thắng, sẽ có nhiều điều được nói về đội bóng"

" Chiến thắng đã khích lệ tinh thần cho cả đội. Nó giúp chúng tôi cảm thấy tràn đầy tự tin cho giải vô địch các câu lạc bộ sắp tới. Và một điều rõ ràng rằng chuyến du đấu này sẽ rất thú vị"

Gerard Pique: "Họ đã gây được áp lực lên chúng tôi. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi đã lấy lại sự tự tin và chơi theo phong cách của mình. Thực ra chúng tôi đã có kế hoạch chơi 3 hậu vệ ngay từ đầu nhưng đến phút thứ 10, chúng tôi mới thực hiện được điều đó"

Xavi
: " Barca đã chơi hay hơn Real. Chúng tôi có một màn trình diễn tuyệt vời. Đây là trận đấu có tính chất bước ngoặt và chúng tôi đã rời Madrid với tinh thần được dâng cao"

" Chúng tôi đã chơi một trận đấu hoàn hảo. Mặc dù có một số sai lầm đầu trận, tuy nhiên toàn đội vẫn triển khai được lối chơi riêng của mình"

" Tôi thực sự hài lòng về những đồng đội cũng như màn trình diễn của họ. Bây giờ là hướng tới Nhật Bản, chiến thắng giải đấu là một điều khó khăn nhưng đó là mục tiêu tiếp theo của chúng tôi"

Iker Casillas: " Chúng tôi đã không kiểm soát được trận đấu và chơi một cách cứng nhắc. Bàn thắng thứ 2 của Barca đã thay đổi trận đấu, nó đã ảnh hưởng đến chúng tôi một phần nào đó. Vẫn còn gần 30 trận đấu phía trước, chúng tôi không thể cứ mãi suy nghĩ về Barca"

" Chúng tôi đang có những chuỗi trận đấu tốt và chưa từng thua ở Bernabeu, thất bại này thực sự đau đớn. Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi cần nghĩ đến giải siêu cúp... Real đã không gặp may nhưng chúng tôi không nên lấy đó làm lý do để biện hộ. Khi tỷ số trận đấu là 3-1 thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn đối với họ và do đó, khó khăn sẽ đến với chúng tôi. Các tuyến trở nên rời rạc và trận đấu trở nên cởi mở đối với họ"

" Chúng tôi sẽ có trận đấu tại giải Siêu cúp và trận đấu quan trọng với Seville. Chúng tôi là một đội bóng và vì thế sẽ ghi nhận những lời chỉ trích, cho dù chúng đúng hay sai"

Marcelo: " Chúng tôi biết sẽ có nhiều trận khó khăn khác. Chúng tôi đã chơi tốt trong giai đoạn đầu của mùa giải và cần rút kinh nghiệm từ những sai lầm để tránh phạm phải trong tương lai. Hiện tại chúng tôi phải nghĩ đến giải siêu cúp và những trận đấu tiếp theo ở Laliga. Nếu tiếp tục chiến thắng, chúng tôi vẫn sẽ dẫn đầu"

Sergio Ramos: " Chúng tôi đã có khởi đầu tốt, có một vài cơ hội và 1 bàn thắng. Nhưng sau đó, đối thủ đã lấy lại được thế trận.Mặc dù nó đơn giản chỉ là 3 điểm nhưng thực sự chúng tôi cảm thấy bị tổn thương vì đây là trận El Clasico. Tuy nhiên, giải đấu vẫn còn tiếp diễn. Thật may mắn là bóng đá luôn có lượt về và chúng tôi sẽ đối mặt với họ lần nữa"

"Trận đấu này là một cơ hội rất tốt cho chúng tôi. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với ưu thế rất lớn. Nhưng đây là bóng đá"

" Chúng tôi đang có phong độ tốt. Tuy nhiên tôi không nghĩ chúng tôi chắc chắc sẽ chiến thắng mặc dù có nhiều lợi thế. Chúng tôi biết Bara là một đối thủ xuất sắc với lối chơi kỹ thuật, đội bóng mà bạn không bao giờ có thể gây sức ép lên họ trong cả 90 phút. Thỉnh thoảng thất bại sẽ làm bạn nhụt chí nhưng chúng tôi sẽ không làm như thế sau thất bại này"

" Chúng tôi sẽ phân tích những sai lầm của mình và đưa ra những phương án giải quyết để tránh lặp lại chúng lần nữa. Chúng tôi cần đứng dậy sau thất bại và tiếp túc tiến lên"

Xabi Alonso: " Bàn thắng thứ 2 của Barca là mấu chốt của trận đấu. Chúng tôi đã tổ chức đội hình tốt trong những phút đầu của trận đấu. Đội bóng đã chơi lối đá tấn công và thât đáng buồn khi không thể bảo toàn lợi thế 1-0. Chúng tôi không thể hanh phúc hay hài lòng về trận đấu này, tuy nhiên, giải đấu vẫn còn một chặng đường dài phía trước và chúng tôi cần tiếp tục tiên lên và tìm lại cảm hứng chiến thắng"
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
[youtube]UU7oKVqVr4U&feature[/youtube]
1 tay về chuyên môn đã bị gán mác bẩn, giờ tính cách lại thêm chữ bựa. Real quả thật mua phải 1 con khỉ về để biến Bernabeu thành sở thú. Rất may là trận năm nay hoà nhã hơn vì họ thua không còn gì bàn cãi nhưng trận đấu có những hạt sạn như tay Marcelo này thì nó không xứng được mọi người đến chào hỏi. Giá trị của El Clasico bị mất đi cũng vì có những tay như thế còn tồn tại.
 

LV

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
15/7/08
Bài viết
144
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Có Xã viên nào để ý khi Ben trầm cảm ghi bàn cai là Phú Ông làm gì không nhỉ? Mình nghĩ đó là điểm Bà Xã hơn hẳn binh đoàn dê :X
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
KAKA NÉM BÓNG VÀO ĐẦU XAVI... VÔ Ý HAY CỐ Ý?

boink.gif
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top