[El Clásico 248] Real Madrid - FC Barcelona: "Mặt trăng máu" nuốt trọn Bernabeu...

Cầu thủ xuất sắc nhất trận Real Madrid - Barça


  • Số thành viên bình chọn
    161
  • Poll closed .

htktfantasy

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
8/8/07
Bài viết
452
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Một nơi trên trái đất
Barça đồng
0
KAKA NÉM BÓNG VÀO ĐẦU XAVI... VÔ Ý HAY CỐ Ý?

boink.gif

Hôm trước xem đã chú ý pha này rồi hơi ngứa mắt với chú có mác "thiên thần". Hay ở lâu với quỷ kền kền rồi biến chất Kaka ơi là kà kà...
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Hình như pha này cũng dẫn đến tình trạng "náo động" gần cuối trận đấu thì phải? Hôm đó em lo la hét nhảy múa, nên không để ý lăm :D
 

htktfantasy

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
8/8/07
Bài viết
452
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Một nơi trên trái đất
Barça đồng
0
Hình như pha này cũng dẫn đến tình trạng "náo động" gần cuối trận đấu thì phải? Hôm đó em lo la hét nhảy múa, nên không để ý lăm :D

Không pha náo động đấy là Pepe với Keita là nhân vật chính thì phải, chỉ có Kà kà tranh thủ ném hôi 1 quả mà Xavi hiền nên cho là vô tình bỏ qua :opinion:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Nhìn mấy pha bóng thiếu an toàn của Valdes ở trận này làm mình nhớ đến cảm giác về anh hơn 3 năm về trước. Có một giai đoạn (không nhớ chính xác lắm) mà hễ có EC là người ta lo nhất ở vị trí Valdes. Và hôm qua, thủ môn này giúp mọi người "sống lại quá khứ"... Lạnh cả sống lưng với ông Vá Dép :-ss
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0

di-7M54.gif


di-ZD75.gif


di-YEF1.gif


di-1SY5.gif


[an]
di-E1SF.gif


di-DC9R.gif


di-W4IC.gif


di-4AQY.gif


diapo8341c9a228f57585df83546e4d6b4b8b.gif


tumblr_lw0pz5qgDc1qdzgyco1_250.gif
tumblr_lw0pz5qgDc1qdzgyco2_250.gif


Quanh đi quẩn lại mỗi anh áo vàng là tử tế và đáng để tội nghiệp nhất :-j
[/an]​
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Không pha náo động đấy là Pepe với Keita là nhân vật chính thì phải, chỉ có Kà kà tranh thủ ném hôi 1 quả mà Xavi hiền nên cho là vô tình bỏ qua :opinion:
Có tác động đó anh. Keita đang hùng hoằng với tay Higuain hay Gay bên góc này thì thấy Kaka ném quả bóng đó đã hùng hổ lao đến chỗ đó và đấu đá nhau căng tại vị trí của Kaka với Xavi. Pha quay chậm thấy thì có đến 3 cuộc đụng độ ở 3 góc của màn hình và 2 vụ kia sán lại chỗ Kaka vừa "đánh lén" Xavi.
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
điệu nhảy của chị Gay sau trận đấu:
Ronaldo.jpg
Lúc chúng ta được 1-1
nhung-khoanh-khac-trai-nguoc-trong-tran-el-clasico-4.jpg
2-1
Ro121211_9c292.jpg
3-1
Càng nhìn càng thấy chị Gay tội nghiệp thiệt, sao anh Vá Dép không hào phóng cho chị ấy 1 trái nhỉ ?
 

chquan

Juvenil B
Đầu quân
29/3/11
Bài viết
114
Được thích
5
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Puyol đúng là thủ lĩnh thực sự của đội bóng, bên canh xavi. Lỗi chơi vô cùng máu lửa mà lại rất hiệu quả, ngoài ra còn phải kể đến tố chất thủ lĩnh tinh thần của anh nữa( hãy nhìn anh phản ứng như thế nào sau bàn thua thứ nhất:facepalm::facepalm:
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Kênh Al zazeera phân tích các bàn thắng của Barca.
Tiếc cho Xavi suýt chút nữa lập một siêu phẩm: xem lại góc sút phải nói là rất hiểm hóc, bóng lại đập đất và căng.
Lần này "gót chân Xavi" được tái hiện bằng "Gót chân Marcelo".
Bàn thứ 3, Cesc chạy vào vị trí Ini để lại rồi lại chạy tiếp vào vị trí Alexis để lại. Tuyệt vời!!!!
[video=youtube;dNKJ_rrqrEE]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dNKJ_rrqrEE#![/video]
 
Sửa lần cuối:

chquan

Juvenil B
Đầu quân
29/3/11
Bài viết
114
Được thích
5
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Ronaldo quỳ phục trước Messi lần thứ 2:

377321_321288721223206_121580537860693_1238820_1657737162_n.jpg
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Kênh Al zazeera phân tích các bàn thắng của Barca.
Tiếc cho Xavi suýt chút nữa lập một siêu phẩm: xem lại góc sút phải nói là rất hiểm hóc, bóng lại đập đất và căng.
Lần này "gót chân Xavi" được chuyển sang "Gót chân Marcelo".

Đúng là như vậy. Lúc xem quay chậm đã thấy nếu bóng không trúng chân "Mono" thì cũng rất khó có cơ hội cho Iker cản phá được ngay từ lần đổ người thứ nhất. Mà tuy cú ra chân đấy rất đẹp, nhưng suy cho cùng mẫu cầu thủ "ngại sút" như Xavi kiểu gì thì kiểu, có ghi bàn cũng không thể thành siêu phẩm được. Cơ duyên trời định rồi, sinh ra để chuyền, và chuyền những đường chuyền giá trị hơn nhiều lần bàn thắng. Đó mới là Xavi :D
 

Ro_vau

Juvenil B
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Barça đồng
0
Giờ mới có thời gian online để vào đây chia sẻ dư âm chiến thắng cùng anh em, có lẽ về sự xuất sắc của các cầu thủ và sự yếu kém của gay và đồng bọn mọi người đã bàn hết cả rồi. Qua trận đấu này chúng ta có thể thấy 1 chân lý tuy đã cũ nhưng chưa bao giờ hết thời đó là đôi công với Barca là tự sát, sự uy vũ của Real chỉ có thể làm choáng ngợp những đội bóng yếu khác như khi gặp phải Barca, nhìn cái cách các cầu thủ Barca dê bóng và chuyền cho nhau thì các chú dê mới hiểu thế nào là những nghệ sĩ sân cỏ đích thực.

Rất thích cái ảnh này, nó đã phô trương tất cả sức mạnh của 1 đế chế mà cả thế giới đang phải nể phục. Đế chế Barca

Classic14_1515a.jpg
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Chủ tịch Perez và Rosell đã nói gì với nhau trước thềm Siêu kinh điển

TRƯỚC SIÊU KINH ĐIỂN, CT PEREZROSELL ĐÃ NÓI GÌ KHI GẶP NHAU

Người dịch: Nguyễn Tuấn Huy [từ Diễn đàn Barcelona Việt Nam - Facebook]
Nguồn: FCB.cat

2011-12-10_COMIDA_MADRID_01v1323531047-1.jpg

--Trước trận Siêu kinh điển, hai vị Chủ tịch là Florentino PérezSandro Rosell đều bày tỏ mong muốn trận đấu sẽ diễn ra với sự cạnh tranh lành mạnh đến từ phía cả 2 đội bóng.

--Cả 2 vị chủ tịch đều đồng ý rằng kết quả của trận El Clasico chính thức thứ 216 (tại La Liga) sẽ không có ý nghĩa quyết định đến cuộc đua giành La Liga.

Ngay trước khi bắt đầu buổi tiệc trưa truyền thống giữa các vị chủ tịch của 2 CLB, Florentino Pérez và Sandro Rosell đã có mặt trong buổi họp báo trước trận đấu. Ngài chủ tịch của Real đã phát biểu rằng: “El Clasico hiện nay đã là một sự kiện quốc tế, các tín đồ túc cầu giáo trên toàn thế giới rất quan tâm và vô cùng thích thú khi được theo dõi trận chiến kinh điển này”, vì thế ông mong rằng trận đấu: “Sẽ diễn ra đúng như nó được mong đợi”. Còn về phía Sandro Rosell, sau khi gửi lời cảm ơn đến Florentino Pérez cũng như các thành viên trong ban lãnh đạo của Madrid đã dành cho ông một sự tiếp đón hết sức nồng nhiệt thì chủ tịch của Barça đã nói lên những ý kiến của mình, ông cho rằng: “Trận đấu này nên diễn ra với sự cạnh tranh lành mạnh đến từ cả 2 đội bóng, đó sẽ là một tấm gương tốt cho toàn thể cộng động bóng đá về tinh thần thể thao”.

Chủ tịch của Real cũng khẳng định rằng đội bóng của mình sẽ vào cuộc: “Với rất nhiều sự háo hức và chờ đợi”, ông cho rằng: “El Clasico cũng chỉ là một trận đấu như bao trận đấu khác, nó chỉ thực sự quan trọng khi diễn ra trong những thời điểm quyết định. Điều quan trọng nhất là hôm nay, ngay tại Madrid này, chúng ta sẽ có một lễ hội bóng đá thực sự. Tôi chắc chắn cả 2 đội đều sẽ cố gắng chơi hết khả năng của mình để đáp lại sự chờ đợi từ người hâm mộ”. Hết sức khẳng khái, vị chủ tịch đáng kính của Blaugrana cho rằng: “Barça sẽ chiến đấu vì ngôi đầu bảng, vì trận đấu đặc biệt mà chúng tôi sẽ chơi và cũng bởi vì Madrid đang được đánh giá cao hơn. Chúng tôi có một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới cùng với những cầu thủ tuyệt với nhất trên trái đất này, vì thế lịch sự một lần nữa sẽ được lặp lại”.

--Trận đấu không mang ý nghĩa quyết định
Cả hai vị chủ tịch đều đồng ý rằng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra trong trận đấu này thì La Liga vẫn còn rất dài và kết quả của nó sẽ không mang ý nghĩa quyết định đến toàn bộ cuộc đua. “Vẫn còn lâu lắm thì mùa giải năm nay mới kết thúc, kết quả cuối cùng của giải đấu sẽ không thể được quyết định bởi trận đấu này cho dù rõ ràng đây là một trận đấu quan trọng đối với cả 2 đội bóng. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ phải cống hiến cho khán giả một trận đấu tuyệt vời”, Florentino Pérez cho biết. Tiếp lời của chủ tịch Real Madrid, Sandro Rosell cũng có đồng quan điểm: “Bất kỳ đội bóng nào giành thắng lợi trong trận đấu này đểu sẽ có một vị trí thuận lợi trên bảng xếp hạng, nhưng điều đó không có nghĩa là giải đấu đã kết thúc, mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn như thường lệ và mọi chuyện đều có thể xảy ra vào cuối mùa giải”.

--Cả 2 vị chủ tịch đều vui mừng vì sự có mặt của Tito Vilanova
Florentino Pérez và Sandro Rosell đều rất vui mừng khi vị trợ lý của Guardiola đã có thể góp mặt trong trận đấu tại Santiago Bernabéu. “Tôi và mọi người tại Madrid đều rất vui mừng khi thấy Tito Vilanova có thể tham gia trong trận đấu đặc biệt này”. Chủ tịch Real cho biết. Còn Sandro Rosell thì cho rằng: “Đây là một sự khích lệ tinh thần rất lớn cho toàn thể đội bóng. Chúng tôi rất hạnh phúc khi có thể kề vai sát cánh với những người mà chúng tôi yêu quý”.
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
TITO VILANOVA: NHẤM NHÁP CHIẾN THẮNG VÀ LÀM HÒA VỚI MOU

Người viết: Gili Casanova [Diễn đàn Barcelona Việt Nam - Facebook]
Nguồn: phỏng theo SPORT

390999_236247393112462_110338005703402_603126_263843759_n.jpg

Tito Vilanova - cánh tay phải đắc lực của Pep đã xuất hiện trong trận đấu Siêu kinh điển đầy duyên nợ giữa đội bóng của ông và Kền kền trắng.

Một trong những khoảnh khắc ý nghĩa nhất giữa cuộc đụng độ ấy chính là hình ảnh Mourinho và Tito bắt tay cùng nhau trong những thời khắc cuối cùng.

Chắc chắn Tito Vilanova sẽ khó mà quên được cái đêm thứ bảy kỳ diệu hôm ấy trên Thánh địa Santiago Bernabeu.

Tuy rằng đã khẳng định không thể hộ tống Barcelona trong chuyến hành quân tới xứ sở mặt trời mọc sắp tới, nên ai cũng tưởng rằng vị trợ lý HLV của CLB Barcelona sẽ có khả năng vắng mặt tại Bernabeu ngày hôm qua. Bác sĩ cảnh báo ông phải tránh tiếp xúc gió máy nhưng cuối cùng Tito và bà xã cũng không thể nào không đến cho được. Trở lại sau ca phẫu thuật tuyến mang tai vào ngày 22/11, Tito cùng tập luyện với cả đội vào thứ tư này. Ông bỏ qua tất thảy mấy lời can ngăn “không nên” và “không được” của mọi người.

--Làm hoà với nhau
Ngay từ lúc HLV của hai đội bắt tay nhau trước khi trận đấu khai cuộc, Tito vẫn còn chưa xuất hiện trên băng ghế của mình. Báo chí vẫn còn chưa quên vụ lùm xùm “chọc mắt” - “tát tay” con nít trước đó tại Siêu cúp Tây Ban Nha.

Mặc dù tới muộn và bỏ qua bàn thắng từ rất sớm của Benzema nhưng Vilanova lại không hề bỏ lỡ phút giây nào trong ba khoảnh khắc tuyệt vời nhất từ các pha lập công của Alesix, Xavi và Cesc. Được chứng kiến suốt cả một hai thăng hoa của đoàn quân Catalan chắc chắn là liều thuốc hồi phục hữu hiệu nhất cho ông.

Đỉnh điểm từ sự xuất hiện của Tito ngày hôm ấy chính là những phút cuối trận đấu, Mourinho đã bước tới băng ghế của ông và mở lời chào, Mou chủ động bắt tay để làm hòa với Tito.

Sau đó, trong buổi họp báo, HLV của Real Madrid cho biết ông đã cầu chúc sức khỏe cho Tito Vilanova.
“Chúng tôi hy vọng rằng ông ấy sẽ nhanh chóng trở về với gia đình và Barca. Mong Vilanova sẽ có mặt ở đây vào ngày 10/12 với tình trạng sức khỏe hoàn hảo. Tất cả chúng tôi sẽ chào đón ông ấy ở Bernabeu.” - Phát biểu trước đây của Mou.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
[video=youtube;sGYmnVIWJRU]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sGYmnVIWJRU[/video]​
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Dấu ấn chiến thuật của Pep

Luân chuyển 4-3-3 trong phòng ngự và 3-4-3 trong tấn công

Nếu nhìn vào sơ đồ xuất phát, hẳn nhiên ai cũng nghĩ Barca sẽ xuất phát với đội hình chiến thuật quen thuộc 4-3-3 với bộ tứ: Puyol, Pique, Abidal, Alves. Nhưng thực tế hiệp 1 cho thấy việc xoay chuyển giữa hai sơ đồ chiến thuật lại không nằm ở Alves mà là ở Pique và Busquets. Pique thường xuyên dâng cao và khi Barca mất bóng Busi nhanh chóng lùi về thiết lập hàng phòng ngự 3 người Puyol-Busi-Abidal. Khi Pique kịp thời lùi về, Barca lại có 4 cầu thủ nơi hàng hậu vệ. Cộng thêm sự cơ động của Alves lên công về thủ, hàng phòng ngự của Barca tỏ ra cực kỳ chắc chắn, bít chặt mọi khoảng trống nhằm hạn chế tối đa khả năng tăng tốc của Real.

Nhận xét này không chính xác (phần bôi đỏ). Trận này Pique không mấy khi dâng cao mà chính là Busquets thường xuyên lùi về tạo thành hàng phòng ngự 4 người khi Real tấn công. May là không có ai chém mình.:facepalm:
 

nosiahtiub

Trung học xã
Đầu quân
6/12/11
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
39
Barça đồng
0
Xem lại show diễn của thánh Ini vẫn thấy sướng run. Tội nghiệp lũ de... ka ka ^^
[video=youtube;oEAOxyHrx-U]http://www.youtube.com/watch?v=oEAOxyHrx-U[/video]
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Trận này cũng có 1 người đá rất âm thầm và lặng lẽ nhưng 2 bàn thắng của Barca đều có dấu giày của anh:
[video=youtube;U6UGHwUiGrw]http://www.youtube.com/watch?v=U6UGHwUiGrw&feature=related[/video]
Đó là messi. Rất ít khi thấy anh sút vào khung thành của Casillac, đó là vì anh chơi rất thấp so với hàng tiền đạo, dạng như 1 hộ công ở phía Alexis và Cesc. Cũng nhờ đá thấp như vậy nên anh có cơ hội để thi triển tuyệt kĩ của mình và cũng vì vậy nên dường như anh là người bị phạm lỗi nhiều nhất bên phía Barca
 

quốc

Juvenil B
Đầu quân
27/8/07
Bài viết
183
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
hội an
Barça đồng
0
Hãy giữ đôi chân đủ mạnh ... để bước tiếp

Gửi bàigửi bởi Zany_CR7 » 11/12/2011 08:30
Khi Fabregas đặt dấu chấm hết cho Real với bàn thắng nâng tỉ số lên 3 - 1, tim tôi lại muốn vỡ ra y hệt như cái cảm giác Benzema ghi bàn cho Real ở giây 20.Hai cách thể hiện khác nhau nhưng đều chung 1 cảm giác,đó là Real Madrid sẽ thua trong KĐ lần này.Và chúng ta đã thua,bằng cách này hay cách khác...K cần một lời giải thích nào cũng k cần 1 lời biện hộ nào vào lúc này,đơn giản kẻ thất bại k có quyền lên tiếng còn người chiến thắng thì có tất cả.Và trong trận đấu hôm qua,Pep và các học trò đã có tất cả,ít nhất là việc kéo dài thành tích ấn tượng mỗi khi hai đội đối đầu nhau trong 3 năm qua..và .. 1 lần nữa Mou lại thua.
Họ - Barcelona thắng xứng đáng ... họ cầm bóng 62 so vs 38 của Real.Họ - dù ở bất cứ khoảnh khắc nào cũng luôn biết cách tìm đường vào khung thành của Iker.Họ - những cá nhân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, qua đó cho thấy ... lối chơi tập thể của họ là thành quả bao năm nay sát cánh cùng nhau.
Hình ảnh
Real Madrid có thể thắng mọi đối thủ,trừ Barcelona - Barcelona có thể thua mọi đội bóng vô danh tiểu tốt khác,nhưng trước Madrid - họ luôn mỉm cười.
Chúng ta hôm qua tấn công rất nhiều,nhưng cái chúng ta thiếu là những bàn thắng.Chúng ta có cơ hội nhưng lại k thể tận dụng được.Nhưng khách quan mà nói thì trận đấu này Barca thắng là xứng đáng.Ngoài 3 bàn thắng ghi đc,họ còn có nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt khác nhau.
Tôi là 1 fans cuồng của Ronaldo,tôi yêu anh đến điên dại dù mọi ng có chỉ trích,có la ó,có nói này nói nọ và phán xét những yếu điểm của anh.Tôi luôn cố gắng tôn thờ a để k muốn nhận ra những hạn chế mà 1 siêu sao như a k thể có.Nhưng tôi phải luôn thừa nhận 1 điều rằng: a chỉ là cầu thủ nhỏ của những trận cầu lớn và ngược lại như lời nhận xét của các fans bóng đá,dù khi nghe những lời nói ấy sống mũi tôi rất cay.
Giá như hôm qua k có CR7 trên sân,Real sẽ nhập cuộc thoải mái hơn rất nhiều.Anh khiến chúng tôi thất vọng khi "vứt" đi 2 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng mười mươi.Tại sao a lại yếu tâm lí khi gặp Barca như vậy?Anh có thể ghi hàng tá bàn thắng vào lưới các đội bóng khác,nhưng trước Barca cơ hội lần lượt bị a bỏ qua.Bản năng sát thủ,những cú sút lạnh lùng của a ở đâu khi a luôn ngủ quên trước họ???Nhìn Messi hôm qua r nhìn sang anh,thấy chơi vơi biết bao nhiêu.Messi dù k ghi bàn nhưng a ấy luôn biết cách ghi dấu ấn lên các đồng đội khác bằng những đường chuyền thành bàn của mình.Và Ronaldo ơi,Real Madrid cũng chỉ cần những dấu ấn của a lên các đồng đội khác như thế thôi.Tại sao a k thể là chính mình ở SKĐ???Tại sao a luôn mất hút ở những trận cầu mà NHM chờ đợi ở a nhất???Bao giờ a có thể bước vào SKĐ mà k mang cái áp lực bị ng ta so sánh vs Messi,lúc đó a mới là a .. đúng nghĩa, Ronaldo à!!!
Hình ảnh
Bao giờ thì anh thôi làm người vô hình trước "họ" ... Ronaldo???

Có 1 sự thật k thể phủ nhận:chúng ta chưa đủ thời gian để có thể chơi 1 trận sòng phẳng và ngang cơ như với Barca lúc này,vì tiqui - taka có thể lỡ nhịp trước Getafe,Bilbao hay R.Sociedad nhưng trước Real Madrid họ luôn là chính mình.Chúng ta thua vì cái bóng của chính chúng ta,chứ k phải Barca quá mạnh,chúng ta làm sao mà thắng được khi các cầu thủ luôn nơm nớp lo sợ 1 điều j đó sẽ đến trước lúc vào sân.
Mọi người đều tin rằng Mou Team sẽ mạnh mẽ hơn ở mùa giải t2, và ít nhiều trước khi El Clasico diễn ra Mou đã chứng minh cho tất cả thấy điều đó, chỉ tiếc rằng qua trận đấu vs Barca vừa rồi đã xác định ra 1 điều,đội bóng của chúng ta vẫn chưa tiệm cận đến sự hoàn hảo và Tiqui - taka vẫn là 1 bài toán mà Mou chưa thể có lời giải cho đến thời điểm này.Tất cả đều nghĩ tiqui - taka của Barca đã bị bắt bài, nhưng có lẽ chỉ vs những đội bóng như Getafe,Bilbao hay Sociedad mới có thể làm đc,họ chấp nhận là cửa dưới để chơi tử thủ ... vì những đội bóng đó luôn tìm cách để ít nhất là có 1 trận hòa trước Barca ... và Getafe còn làm đc nhiều hơn thế.Nhưng chúng ta k phải là Getafe hay Sociedad.Chúng ta chấp nhận chơi đôi công và hệ quả là thất bại.Chúng ta đã tốt hơn rất nhiều so vs những trận đấu trước đây gặp họ.Nhưng để chiến thắng,cần có 1 con bài chiến thuật nào đó mà chỉ có Mou mới có thể trả lời.
Dù sao Liga cũng là cuộc đua đường trường,chức vô địch chỉ dành cho kẻ bản lĩnh nhất và dũng cảm nhất qua từng vòng đấu.SKĐ cũng chỉ là 3 điểm.Chẳng qua yếu tố lịch sử và danh dự của hai kẻ thù k đội trời chung đã bị báo chí và truyền thông đẩy lên tới mức cao nhất.Quan trọng là bây giờ chúng ta cần phải đứng dậy thật nhanh sau thất bại này.Chúng ta phải cố gắng chắt chiu từng điểm số và KĐ là ở đây:S.Gijon,Levante hay R.Sociedad j đó...
Real qua mỗi trận SKĐ luôn muốn cố gắng cống hiến lối chơi đẹp mắt cho khán giả,nhưng thiết nghĩ...trong những trận knock out hay những trận cầu quyết định.Mou sẽ toan tính để cái mà sau những trận đấu đó đc nhắc đến là kết quả chứ k phải lối chơi.Hy vọng với những con người hiện tại,trong tương lai gần Real sẽ có đc cả hai thứ ấy.
Còn bây giờ,hãy rũ bỏ tất cả những hình ảnh đáng quên ngày hôm qua để chuẩn bị tinh thần thật tốt hành quân đến Ramon Sanchez Pizjuan.Đó là 3 điểm bắt buộc phải có để cũng cố ngôi đầu.Hãy là 1 Real mạnh mẽ hơn qua từng vòng đấu.Chúng tôi - những Madridista sẽ luôn bên cạnh các anh.
P/S:Bài viết này mạng đậm tính cá nhân.Tôi quá bức xúc với trận thua hôm qua nên mới viết như vậy.Các bác có ném đá vì tôi khen ngợi đối thủ cũng đành chịu.Tôi chỉ viết theo cảm nhận và tâm trạng lúc bấy h.Còn vs Real-luôn cố gắng để hy vọng :)
We are Real Madrid !!!
http://upanh.nguoihoian.info/di-A0DC.jpg
Trên đây là cảm xúc của một fan real mà mình lấy lại bên diễn đàn realvn.Fan real chân chính bây giờ còn ít quá và bạn nay là 1 trong số ít đó!!!
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top