[El Clásico-249] C.F Real Madrid 1 - 2 F.C Barcelona

Cầu thủ nào xuất sắc nhất trận Dê Hoàng Gia - Bà Xã

  • Pinto

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alves

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Puyol

    Bình chọn: 45 49.5%
  • Pique

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Abidal

    Bình chọn: 5 5.5%
  • Xavi

    Bình chọn: 9 9.9%
  • Busquets

    Bình chọn: 5 5.5%
  • Iniesta

    Bình chọn: 6 6.6%
  • Fabregas

    Bình chọn: 2 2.2%
  • Messi

    Bình chọn: 3 3.3%
  • Sanchez

    Bình chọn: 10 11.0%
  • Thiago

    Bình chọn: 1 1.1%
  • Cuenca

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Adriano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Pep hói

    Bình chọn: 5 5.5%

  • Số thành viên bình chọn
    91
  • Poll closed .

moonflower

La Masia
Đầu quân
11/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
"...họ sẽ đè bẹp anh nếu chỉ biết chờ đợi thời cơ. Cách duy nhất để sống sót tại đây là vào sân với quyết tâm chiến thắng, chuyền bóng một cách có chủ đích rõ ràng, chơi đúng vị trí, cảnh giác với các đòn phản công của đối thủ, tấn công để phòng thủ”, Pep Guardiola,nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định.
Xem xong trận hôm qua mới thấy triết lý của Pep được thể hiện như thế nào.
 

duyquan007

Juvenil A
Đầu quân
27/3/08
Bài viết
403
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Nơi ở
Phan Thiết chớ đâu
Barça đồng
0
[video=youtube;ww391q70cxI]http://www.youtube.com/watch?v=ww391q70cxI&feature=g-u-u&context=G215378cFUAAAAAAACAA[/video]

[video=youtube;srslKMT1k2k]http://www.youtube.com/watch?v=srslKMT1k2k&feature=g-u-u&context=G2a88d12FUAAAAAAAAAA[/video]
 
Sửa lần cuối:

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Hôm nay Messi bị kèm quá chặt, bị phạm lỗi quá nhiều và bị chơi bẩn rất độc. Trận đấu mà anh đi chiếc dày xanh trông rất xấu và khô cứng. Có cảm giác như là đôi chân của anh đeo xích vậy. Chúng ta áp đảo hoàn toàn đễn nỗi mà Mou không còn có thể đổ thừa được một xíu. Rõ ràng Real chưa xứng tầm với chúng ta. 2-1 là kết quả còn ít. Lượt về chắc chắn sẽ còn thắng đậm hơn.
 

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
[video=youtube;NUaMkWijlWU]http://www.youtube.com/watch?v=NUaMkWijlWU[/video]​

Tình huống Pepe cố tình triệt hạ Leo.1 pha bóng nói lên bản chất nhơ nhuốc của Pepe nói riêng và Real nói chung.
 

hidro

La Masia
Đầu quân
19/8/11
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Sau trận này, Puyol mới xứng đáng được gọi là sát thủ của Real chứ không phải Messi
 

annhau

Siêu huyền thoại ăn nhậu
Đầu quân
16/4/11
Bài viết
482
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
0
trận này Dê đúng là đá sân nhà có khác, riêng thằng Pepe phải ăn 2 cái thẻ đỏ là ít ==. g cứ kêu Barca ăn vạ, trong khi đau chân đi ôm mặt :))
 

giomua

Tiểu học xã
Đầu quân
10/2/11
Bài viết
16
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
41
Barça đồng
0
Full match


[Copa Del Rey] CLASICO: Real Madrid v. FC Barcelona 720p [EN]
real+madrid+barcelona+copa+del+rey+clasico+hdfootball.net+4.png

real+madrid+barcelona+copa+del+rey+clasico+hdfootball.net+9.png

real+madrid+barcelona+copa+del+rey+clasico+hdfootball.net+8.png

real+madrid+barcelona+copa+del+rey+clasico+hdfootball.net+7.png

real+madrid+barcelona+copa+del+rey+clasico+hdfootball.net+3.png

Download link Folder


http://up.4share.vn/d/340605010c010d06


 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
9 chiến thắng trước người Madrid của Pep Guardiola​

HLV Barcelona đã có một bảng thành tích "El Clasico" không thể tuyệt vời hơn với 9 chiến thắng, 3 trận hòa và 1 lần thất bại. Đáng chú ý là trong 7 lần hành quân đến sân nhà đối thủ, Pep Guardiola đều không thua. Cụ thể, ông đã dẫn dắt các học trò trải qua 5 chiến thắng và 2 trận hòa tại Bernabeu.

2012-01-18_PARTIDO_21.v1326929918.JPG

Tính đến hôm nay, đã 13 lần El Clasico diễn ra dưới triều đại của Pep Guardiola trên băng ghế huấn luyện của Barcelona. Và kết quả thật tuyệt vời với 9 chiên thắng, 3 trận hòa và duy nhất 1 lần thất bại. Đặc biệt, ông chưa bao giờ để thua tại Bernabeu. Với thành tích ấn tượng này, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã cân bằng kỷ lục của Johan Cruyff như là HLV thắng Real Madrid nhiều nhất.

Trong 9 chiến thắng đó, có 6 lần diễn ra tại La Liga, 1 ở Champions League, 1 ở Siêu cúp Tây Ban Nha và 1 ở Cúp nhà vua.

Bất bại tại Bernabeu

Nếu chỉ tính riêng ở sân Bernabeu, thành tích của Barcelona dưới triều đại của Pep Guardiola rất xuất sắc, 5 chiến thắng và 2 lần chia điểm trong tất cả 7 chuyến tham quan thủ đô. Lần đầu tiên chắc hẳn NHM Barcelona vẫn chưa quên, đó là chiến thắng 2 - 6 được lịch sử ghi lại như là trận đấu mà Nười khổng lồ xứ Catalonia ghi được nhiều bàn thắng nhất tại Bernabeu. Henry, Messi mỗi người một cú đúp, Puyol, Piqué là hai cái tên còn lại trên bảng tỉ số của đội chỉ sân Camp Nou. Chiến thắng vang dội đó đã giúp Barça cắt đuôi "kẻ thù truyền kiếp" để trở thành nhà vô địch La Liga 2008/2009.

Mùa giải tiếp theo, Barça đả bại Real 2 bàn không gỡ nhờ công Messi và Pedro. 1 năm sau, trận hòa đầu tiên dưới triều địa Pep Guardiola ở "Siêu kinh điển" kết thúc với tỉ số 1 - 1.

Champions League và Siêu cúp Tây Ban Nha

Chiến thắng thứ ba trên sân Bernabeu diễn ra tại bán kết Champions League 2010/2011, nơi Messi là cái tên duy nhất trên bảng điện từ với 1 cú đúp, giúp Barça đặt 1 chân vào chung kết trên sân Wembley. Sau đó, Nười khổng lồ xứ Catalan hoàn tất công việc cuối cùng, đánh bại Manchester United với tỉ số 3 - 1 để lên ngôi tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Mùa giải 2011/2012 bắt đầu với Barça bằng 2 trận "Siêu kinh điển" ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Trận lượt đi trên đất thủ đô, tỉ số sau 90 phút là 2 - 2. Trở lại xứ Catalonia, Barcelona đánh bại đối thủ bằng tỉ số nghẹt thở 3 - 2, qua đó mang về danh hiệu đầu tiên của mùa giải.

Chiến thắng thứ hai tại Bernabeu mùa giải này

Cách đây 1 tháng, Barça đã vượt qua Real ngay tại sân Bernabeu với tỉ số 1 - 3, người ghi bàn là Alexis, Xavi và Fabregas. Cuộc đọ sức sáng nay là lần thứ hai ở mùa này, chúng ta vượt qua Đội bóng Hoàng gia ngay trên sân khách.

Nguồn: FCB.com
 

sherlockcan

Juvenil B
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
167
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Barca chuẩn bị hướng đến kỉ lục tất cả các cầu thủ, trừ thủ môn đều ghi bàn trong trận siêu kinh điển. Hình như chỉ còn Alves và Busques là chưa !
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Thêm một lần đấu trí giữa Pep và Mourinho và người ta lại thấy những thay đổi về mặt chiến thuật ở hai con người này. Nhưng lần này người nắm thế chủ động là Mourinho và Pep ở thế bị động khi buộc phải thay đổi chiến thuật vào giờ chót.

Cuộc cách mạng của Mourinho

Sử dụng cả Benzema và Higuain, cất cả Oezil lẫn Kaka lên băng ghế dự bị


Với việc sử dụng cả Benzema và Higuain, hàng công của Real hứa hẹn sẽ gây nên sức ép đủ lớn lên hàng phòng ngự 3 người của Barca. Pep đã buộc phải sử dụng 3-4-3 và 4-3-3 luân phiên bằng sự cơ động của Alves (chứ không phải Busquets như trận 248). Cách này khiến cho cánh phải của Barca thường xuyên bị xáo trộn và thiếu an toàn trong hiệp 1.

Giải phóng Ronaldo bằng cách loại bỏ Marcelo

Với sự có mặt của Marcelo, cánh trái của Real trở nên chật chội khi Marcelo liên tục dâng lên khiến cho cánh phải của Barca luôn ở tình trạng báo động đỏ. Với việc cất Marcelo, sở trường bứt tốc của Cristina được phát huy tối đa khi nàng có cả một cánh trái thênh thang để diễn xuất.

Biết đúc rút kinh nghiệm

Ở trận 249, Mourinho đã mang hết những kinh nghiệm rút tỉa được qua 8 lần đối đầu trước đó: sử dụng 3 tiền vệ phòng ngự; cất bằng hết những cầu thủ không còn là chính mình khi đối đầu với Barca (Marcelo, Di Maria, Kaka, Oezil...), quay trở lại lối đá chém đinh chặt sắt; phát huy nghệ thuật “đóng kịch” cái người ta đã từng gọi là “sở trường” của Barca nhằm hi vọng có được lợi thế hơn người.

Với 3 thay đổi lớn như thế, Mourinho chỉ thành công được 1. Đó là 1 bàn thằng của Cristina. Việc tin tưởng Benzema ở vai trò lĩnh xướng hàng công là một thất bại vì sợi dây liên lạc giữa tuyến tiền vệ và tiền đạo bị Barca cắt đứt dễ dàng.
Quay trở lại lối đá chém đinh chặt sắt kết hợp tiểu xảo khiêu khích nhưng cũng không làm cho các cầu thủ Barca mất bình tĩnh và mất người.

Dấu ấn mờ nhạt của Pep

Chúng ta hãy đừng nhìn vào kết quả. Công tâm và khách quan mà đánh giá thì trận này Pep không để lại nhiều dấu ấn. Nếu như không có pha đánh đầu của Puyol (đến từ một pha phạt góc vốn không phải sở trường của Barca) khiến cho Real bị mất thế trận và mất kiểm soát. Nói chính xác thì ở hiệp 2 Real đã tự thua trước bản lĩnh vững vàng của Barca

Lời khen ngợi cho bản lĩnh Barca

Bất chấp việc bị dẫn trước và bị đối thủ khiêu khích, các cầu thủ Barca vẫn đứng vững, bình tĩnh triển khai thế trận và từng bước dành lại lợi thế. Chẳng cần phải nhờ đến gương thần, chúng ta đã nhìn thấy dáng dấp nhà vô địch:

“Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai mạnh được nhường Barca”
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Barca chuẩn bị hướng đến kỉ lục tất cả các cầu thủ, trừ thủ môn đều ghi bàn trong trận siêu kinh điển. Hình như chỉ còn Alves và Busques là chưa !

Cùng chí hướng. Snags coi xong rồi ngủ, 9h dậy ăn sáng thì nghĩ đến vụ này, chỉ có Alves và Busquets nữa thôi :)).
Hình ảnh trận đấu:

[imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/108/size_640x360/2012-01-18_PARTIDO_01.v1326925142.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/107/size_640x360/2012-01-18_PARTIDO_02.v1326925249.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/106/size_640x360/2012-01-18_PARTIDO_04.v1326925328.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/109/size_640x360/2012-01-18_PARTIDO_05.v1326925157.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/110/size_640x360/2012-01-18_PARTIDO_13.v1326925196.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/111/size_640x360/2012-01-18_PARTIDO_10.v1326925198.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/112/size_640x360/2012-01-18_PARTIDO_08.v1326925453.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/113/size_640x360/2012-01-18_PARTIDO_14.v1326925506.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/114/size_640x360/2012-01-18_PARTIDO_18.v1326925575.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/120/size_640x360/2012-01-18_PARTIDO_21.v1326930632.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/121/size_640x360/2012-01-18_PARTIDO_23.v1326930771.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/122/size_640x360/2012-01-18_PARTIDO_25.v1326930866.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/123/size_640x360/2012-01-18_PARTIDO_29.v1326930977.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/124/size_640x360/2012-01-18_PARTIDO_30.v1326931056.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/125/size_640x360/2012-01-18_PARTIDO_33.v1326931164.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/126/size_640x360/2012-01-18_PARTIDO_31.v1326931285.JPG[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/127/size_640x360/2012-01-18_PARTIDO_34.v1326931362.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/129/size_640x360/2012-01-18_PARTIDO_37.v1326931490.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/130/size_640x360/2012-01-18_PARTIDO_38.v1326931590.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/010/131/size_640x360/2012-01-18_PARTIDO_40.v1326931706.JPG[/imgx]
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Thêm một lần đấu trí giữa Pep và Mourinho và người ta lại thấy những thay đổi về mặt chiến thuật ở hai con người này. Nhưng lần này người nắm thế chủ động là Mourinho và Pep ở thế bị động khi buộc phải thay đổi chiến thuật vào giờ chót.

Cuộc cách mạng của Mourinho

Sử dụng cả Benzema và Higuain, cất cả Oezil lẫn Kaka lên băng ghế dự bị


Với việc sử dụng cả Benzema và Higuain, hàng công của Real hứa hẹn sẽ gây nên sức ép đủ lớn lên hàng phòng ngự 3 người của Barca. Pep đã buộc phải sử dụng 3-4-3 và 4-3-3 luân phiên bằng sự cơ động của Alves (chứ không phải Busquets như trận 248). Cách này khiến cho cánh phải của Barca thường xuyên bị xáo trộn và thiếu an toàn trong hiệp 1.

Giải phóng Ronaldo bằng cách loại bỏ Marcelo

Với sự có mặt của Marcelo, cánh trái của Real trở nên chật chội khi Marcelo liên tục dâng lên khiến cho cánh phải của Barca luôn ở tình trạng báo động đỏ. Với việc cất Marcelo, sở trường bứt tốc của Cristina được phát huy tối đa khi nàng có cả một cánh trái thênh thang để diễn xuất.

Biết đúc rút kinh nghiệm

Ở trận 249, Mourinho đã mang hết những kinh nghiệm rút tỉa được qua 8 lần đối đầu trước đó: sử dụng 3 tiền vệ phòng ngự; cất bằng hết những cầu thủ không còn là chính mình khi đối đầu với Barca (Marcelo, Di Maria, Kaka, Oezil...), quay trở lại lối đá chém đinh chặt sắt; phát huy nghệ thuật “đóng kịch” cái người ta đã từng gọi là “sở trường” của Barca nhằm hi vọng có được lợi thế hơn người.

Với 3 thay đổi lớn như thế, Mourinho chỉ thành công được 1. Đó là 1 bàn thằng của Cristina. Việc tin tưởng Benzema ở vai trò lĩnh xướng hàng công là một thất bại vì sợi dây liên lạc giữa tuyến tiền vệ và tiền đạo bị Barca cắt đứt dễ dàng.
Quay trở lại lối đá chém đinh chặt sắt kết hợp tiểu xảo khiêu khích nhưng cũng không làm cho các cầu thủ Barca mất bình tĩnh và mất người.

Dấu ấn mờ nhạt của Pep

Chúng ta hãy đừng nhìn vào kết quả. Công tâm và khách quan mà đánh giá thì trận này Pep không để lại nhiều dấu ấn. Nếu như không có pha đánh đầu của Puyol (đến từ một pha phạt góc vốn không phải sở trường của Barca) khiến cho Real bị mất thế trận và mất kiểm soát. Nói chính xác thì ở hiệp 2 Real đã tự thua trước bản lĩnh vững vàng của Barca

Lời khen ngợi cho bản lĩnh Barca

Bất chấp việc bị dẫn trước và bị đối thủ khiêu khích, các cầu thủ Barca vẫn đứng vững, bình tĩnh triển khai thế trận và từng bước dành lại lợi thế. Chẳng cần phải nhờ đến gương thần, chúng ta đã nhìn thấy dáng dấp nhà vô địch:

“Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai mạnh được nhường Barca”
Em lại nghĩ khác. Sự khác biệt rõ trong chiến thuật của Barca trận hôm qua là các pha đá phạt góc đều được treo bóng bổng (chứ không phải Xavi chuyền cho Messi rồi đi bóng vào trong như mọi khi). Có thể hiệu quả chưa cao nhưng trong thế trận mà các cầu thủ bị kèm chặt, Barca lại có cặp trung vệ chơi bóng bổng tốt thì đầy sẽ là phương án rất khả thi đấy chứ.
 

vetlantram

Trung học xã
Đầu quân
13/3/11
Bài viết
30
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
44
Barça đồng
0
Chúc mừng Barca,hôm nay xã nhà đá rất hay ,đẳng cấp bá đạo,đá sân khách mà tâm lí quá vững khi bị dẫn bàn...Dê hả,xin lỗi chưa đủ tầm

Mô :" Ờ cái cúp nhà vua ghẻ này chúng tôi không thèm quan tâm"
...
" Ờ cái cúp laliga ghẻ này chúng tôi không thèm quan tâm ''

''Ờ cái cúp c1 ghẻ này chúng tôi không thèm quan tâm ''

'' Ờ cái ghế hlv trưởng ghẻ này tôi cũng không thèm quan tâm ''
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0

Khi Jose hết bài.

Ở trận 249, Mourinho đã áp dụng lại chiến thuật cũ rích của tháng 4 năm trước: 3 tiền vệ phòng ngự giăng ngang, không có lấy một tiền vệ sáng tạo. Lúc đó không hiểu Real sẽ tổ chức tấn công như thế nào. Ngoài những tình huống phất bóng rất vô tội vạ thì đoàn quân Moudrid chỉ có 1 bàn thắng . Pique có lỗi khi không áp sát được Cristiana, còn Pinto sai sót trong việc khép góc và kĩ năng xử lý tình huống bằng chân không linh hoạt như Valdes. Nhưng tất cả họ làm chỉ có vậy. Có cảm giác lúc rạng sáng nay chúng ta đang được theo dõi một trận đấu giữa Barca với một đội nào đó như Stoke chẳng hạn. Kết thúc hiệp 1, cá nhân em cho rằng: nếu cứ đá như thế này thì sớm muộn bàn thắng cũng sẽ đến và chiến thắng hoàn toàn nằm trong tầm tay. Còn Mourinho, ông đang tự tầm thường hóa chính bản thân ông khi áp dụng lại một chiến thuật không còn đặc biệt và gây tính bất ngờ nữa. Bổn cũ soạn lại, quyết định đưa Pepe lên hàng tiền vệ đã cho thấy ông thuộc dạng HLV giỏi phá hoại chiến thuật của đối phương hơn là xây dựng một lối đá có bản sắc cho riêng mình. Tiếc thay quân bài tẩy Pepe lại phụ lòng người thầy khi anh là người đá tồi nhất trận.

Dù sao, vẫn còn trận lượt về tại chảo lửa Cám Nấu. Đầu bếp Pep "hói" đã soạn sẵn thực đơn để chiêu đãi các cule đặc sản kền kền. Hoặc sau khi chúng ta no bữa, biết đâu CR7 và Jose sẽ song ca bài "Thêm một lần đau" để gửi lời chào tạm biệt đến khán giả.
 
Sửa lần cuối:

Ro_vau

Juvenil B
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Barça đồng
0
Puyol xứng đáng là người đội trưởng vĩ đại, bàn thắng gỡ hoà của Puyol có giá trị giống như bàn ghi vào lưới tuyển Đức ở WC, cách đánh đầu của Puyol là giả vờ ngây ngô đứng ngoài vòng cấm địa nhưng khi có bóng là anh xông lên và đánh đầu dũng mãnh như 1 chú sư tử vồ mồi
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0

Đêm qua, như nhiều đêm, tôi lại ngồi một mình trước màn hình máy tính với cốc cà phê nhỏ. Bạn hỏi tôi, tại sao lại cứ mò mẫm đêm hôm để xem mấy gã quần đùi áo số cách xa cả triệu dặm quần thảo trên sân?

Tôi chỉ mỉm cười.

Bạn sao hiểu được, cái khoảnh khắc tôi nín thở nhìn Xavi lặng lẽ băng lên, lốp bóng qua đầu Iker vào một đêm tháng tư. Cái khoảng khắc định rõ trong tôi một tình yêu mà sau này lan tỏa ra toàn huyết quản.

Bạn sao hiểu được, cái khoảnh khắc tôi đang ngồi thẫn thờ, đầu óc trống rỗng, tuyệt vọng đến tột độ chờ tiếng còi mãn cuộc để giải thoát mình khỏi cái màn hình mà suốt 90 phút chỉ mang lại những cơn đau thắt, thì bất chợt, Andres ra chân, kéo tất cả từ dưới sâu địa ngục lên tuốt thiên đường. Cái khoảnh khắc điên dại mà suốt đời tôi cũng không tin mình có thể lặp lại.

Bạn sao hiểu được, cái khoảng khắc tôi quệt vội những giọt nước mắt sau khi chứng kiến những người hùng gục ngã trước ngưỡng cửa định mệnh, và trước...núi lửa. Cái khoảnh khắc kéo tôi trở lại thực tại, và bảo với tôi rằng, cuộc đời là cả một chuỗi những thử thách khắc nghiệt, và đến một lúc nào đó, tôi cũng sẽ gục ngã mà thôi.

Bạn sao hiểu được, cái khoảnh khắc tôi bất giác đứng dậy vỗ tay trước hình ảnh người thuyền trưởng nắm chặt bàn tay hướng về ống kính, đôi mắt rực lửa sau thắng lợi ở trận chung kết C1 thứ 2 trong 3 năm. Cái khoảng khắc cho tôi biết rằng, việc gục ngã hay không không quan trọng, mà quan trọng là sau khi gục ngã, tôi sẽ nằm đó hay đứng dậy bước tiếp.


Và đêm qua, bạn tôi ơi...

Bạn sao hiểu được, cái khoảnh khắc tôi lặng đi khi trái bóng trôi qua giữa 2 chân Pinto...

Bạn sao hiểu được, cái khoảnh khắc tôi gần như bốc hỏa khi bóng từ đầu Alexis chạm cột dọc, rồi từ chân Andres đi chệch khung thành...

Bạn sao hiểu được, cái khoảnh khắc tôi muốn mình trở thành 1 tên mafia máu lạnh, để xử đẹp gã đồ tể thủ đô đã ngắm nghĩa kĩ càng trước khi đạp lên tay Leo hiền lành...

Bạn sao hiểu được, cái khoảnh khắc tôi vỡ òa khi mái đầu sư tử của người đội trưởng tung bay. Anh, sau giây phút hân hoan, đưa 2 nắm tay lên trời, gầm lên như muốn nói với đồng đội, với tất cả những người chung nhịp đập đỏ-xanh rằng "Chúng ta sẽ chiến thắng!!!"...

Bạn sao hiểu được, cái khoảnh khắc tôi mỉm cười, tay đấm vô thức vào không khí, khi trái tim dũng cảm Abi băng lên kết liễu những cố gắng yếu ớt cuối cùng của đối thủ. Khoảnh khắc mà dù tôi đang ngồi một mình giữa không gian tối đen, tĩnh mịch, tôi vẫn như cảm thấy tất cả những thanh âm ầm ào vang vọng, như được ngồi giữa những người anh em cùng chung dòng máu Barca, như được hòa vào dòng chảy của chiến thắng oai hùng ngay trên thánh địa của kẻ tử thù...

Bạn sao hiểu được, những khoảnh khắc ấy, những khoảnh khắc tạo nên cuộc đời tôi, những khoảnh khắc kéo tôi khỏi những mưu toan vụn vặt, để sống và hít thở cái không khí kì diệu, để chiêm nghiệm về những triết lí vượt ngoài khuôn khổ trái bóng tròn, để yêu, và để tin vào cái đẹp vẫn hiện hữu giữa những tính toán thô ráp và nghiệt ngã của vòng đời...


Vậy thì, đừng hỏi tôi nữa nhé. Ngồi xuống bên tôi, và cùng trải nghiệm. Trải nghiệm những khoảnh khắc mà chẳng cát bụi thời gian nào có thể làm chúng mờ nhòa, những khoảnh khắc thấm sâu vào từng giây trong cuộc sống của bạn, những khoảnh khắc, mà có khi, cả cuộc đời bạn ngưng đọng lại trong những tích tắc điên rồ ấy...
 
Sửa lần cuối:

popoyo

La Masia
Đầu quân
12/6/09
Bài viết
59
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Đây là bản 5GB của Skysport các tình yêu nhé
File format: MKV
File size: 5.28 GB
Overall bitrate: 6800 Kbps
Resolution: 1280x720
"Rip by Pakman"
Mã:
Single Link 
First Half 
http://www.filesonic.com/file/V77Pt5X/First Half - CdR - Real Madrid v. Barcelona - 720p - 18-01-11.mkv 

Second Half 
http://www.filesonic.com/file/krr4g5h/Second Half- CdR - Real Madrid v. Barcelona - 720p - 18-01-11.mkv 

Multi Links 
First Half 
http://www.filesonic.com/file/CDD8DqM/First Half - CdR - Real Madrid v. Barcelona - 720p - 18-01-12.part1.rar 
http://www.filesonic.com/file/RKK3KxL/First Half - CdR - Real Madrid v. Barcelona - 720p - 18-01-12.part2.rar 
http://www.filesonic.com/file/X22f2mW/First Half - CdR - Real Madrid v. Barcelona - 720p - 18-01-12.part3.rar 
http://www.filesonic.com/file/Maa4iRg/First Half - CdR - Real Madrid v. Barcelona - 720p - 18-01-12.part4.rar 
http://www.filesonic.com/file/Wbbf4YD/First Half - CdR - Real Madrid v. Barcelona - 720p - 18-01-12.part5.rar 
http://www.filesonic.com/file/oUU3kSd/First Half - CdR - Real Madrid v. Barcelona - 720p - 18-01-12.part6.rar 
http://www.filesonic.com/file/peeH1IV/First Half - CdR - Real Madrid v. Barcelona - 720p - 18-01-12.part7.rar 

Second Half 
http://www.filesonic.com/file/wXX5xua/Second Half- CdR - Real Madrid v. Barcelona - 720p - 18-01-11.part1.rar 
http://www.filesonic.com/file/cuuC7CQ/Second Half- CdR - Real Madrid v. Barcelona - 720p - 18-01-11.part2.rar 
http://www.filesonic.com/file/JLLcF6c/Second Half- CdR - Real Madrid v. Barcelona - 720p - 18-01-11.part3.rar 
http://www.filesonic.com/file/vffWPck/Second Half- CdR - Real Madrid v. Barcelona - 720p - 18-01-11.part4.rar 
http://www.filesonic.com/file/hqqhd8b/Second Half- CdR - Real Madrid v. Barcelona - 720p - 18-01-11.part5.rar 
http://www.filesonic.com/file/wXX5lfD/Second Half- CdR - Real Madrid v. Barcelona - 720p - 18-01-11.part6.rar 
http://www.filesonic.com/file/eTTMz27/Second Half- CdR - Real Madrid v. Barcelona - 720p - 18-01-11.part7.rar

Mã:
Multi Links 
First Half 
http://www.fileserve.com/file/zm6HDa8/First Half - CdR - Real Madrid v. Barcelona - 720p - 18-01-12.part1.rar 
http://www.fileserve.com/file/PFj2p9m/First Half - CdR - Real Madrid v. Barcelona - 720p - 18-01-12.part2.rar 
http://www.fileserve.com/file/tPzePf6/First Half - CdR - Real Madrid v. Barcelona - 720p - 18-01-12.part3.rar 
http://www.fileserve.com/file/rHz5vAq/First Half - CdR - Real Madrid v. Barcelona - 720p - 18-01-12.part4.rar 
http://www.fileserve.com/file/3TFpBQN/First Half - CdR - Real Madrid v. Barcelona - 720p - 18-01-12.part5.rar 
http://www.fileserve.com/file/zgkQ3kS/First Half - CdR - Real Madrid v. Barcelona - 720p - 18-01-12.part6.rar 
http://www.fileserve.com/file/dMfEcD6/First Half - CdR - Real Madrid v. Barcelona - 720p - 18-01-12.part7.rar 

Second Half 
http://www.fileserve.com/file/Yn7eGF6/Second Half- CdR - Real Madrid v. Barcelona - 720p - 18-01-11.part1.rar 
http://www.fileserve.com/file/EG6KeVs/Second Half- CdR - Real Madrid v. Barcelona - 720p - 18-01-11.part2.rar 
http://www.fileserve.com/file/kNKNQdY/Second Half- CdR - Real Madrid v. Barcelona - 720p - 18-01-11.part3.rar 
http://www.fileserve.com/file/sYzuPPv/Second Half- CdR - Real Madrid v. Barcelona - 720p - 18-01-11.part4.rar 
http://www.fileserve.com/file/DTPyt5H/Second Half- CdR - Real Madrid v. Barcelona - 720p - 18-01-11.part5.rar 
http://www.fileserve.com/file/5CAY6Uc/Second Half- CdR - Real Madrid v. Barcelona - 720p - 18-01-11.part6.rar 
http://www.fileserve.com/file/tPqY7BB/Second Half- CdR - Real Madrid v. Barcelona - 720p - 18-01-11.part7.rar
 

barca4ever

La Masia
Đầu quân
6/10/07
Bài viết
77
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Metalica
Barça đồng
0
Anh em ai muốn xem lại toàn bộ trận đấu thì vào: http://gooool.ru/ nhé trang này xem lại các trận xã nhà rất nhanh đấy.
 

barcavn

La Masia
Đầu quân
20/3/09
Bài viết
92
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Barca mình đã biếu cho Real 2 trái rồi nhỉ. Thiết nghĩ Pep cần xem đây là vấn đề. Chúng ta sẽ còn gặp họ nhiều và toàn là các trận chủ chốt tại CL, Liga, chỉ 1 bàn thôi cũng làm Barca khốn đốn vì ghi 2 bàn vào lưới họ là đổi lại với many many cú đạp ác ý. Lỡ như có chuyện gì thì chết dở..... Chỉ là phòng xa thôi đừng ném tạ mình nhé.
 

messi10_win

Mầm non xã
Đầu quân
31/10/11
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Xem mấy quả Cristiana chạy lên đến phần sân Barca rồi chuyền tầm bậy mắc cười quá, cứ như mấy đứa con nít đá với người lớn ý:baifu_heyhey:
Tội Messi, cái thằng tiều phu nó cứ nhè Messi mà đá, lại còn thêm thằng Coentrao bẩn không tưởng tượng được:baifu_hetto:
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top