[El Clásico-249] C.F Real Madrid 1 - 2 F.C Barcelona

Cầu thủ nào xuất sắc nhất trận Dê Hoàng Gia - Bà Xã

  • Pinto

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alves

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Puyol

    Bình chọn: 45 49.5%
  • Pique

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Abidal

    Bình chọn: 5 5.5%
  • Xavi

    Bình chọn: 9 9.9%
  • Busquets

    Bình chọn: 5 5.5%
  • Iniesta

    Bình chọn: 6 6.6%
  • Fabregas

    Bình chọn: 2 2.2%
  • Messi

    Bình chọn: 3 3.3%
  • Sanchez

    Bình chọn: 10 11.0%
  • Thiago

    Bình chọn: 1 1.1%
  • Cuenca

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Adriano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Pep hói

    Bình chọn: 5 5.5%

  • Số thành viên bình chọn
    91
  • Poll closed .

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Thêm một lần đấu trí giữa Pep và Mourinho và người ta lại thấy những thay đổi về mặt chiến thuật ở hai con người này. Nhưng lần này người nắm thế chủ động là Mourinho và Pep ở thế bị động khi buộc phải thay đổi chiến thuật vào giờ chót.

Cuộc cách mạng của Mourinho

Sử dụng cả Benzema và Higuain, cất cả Oezil lẫn Kaka lên băng ghế dự bị


Với việc sử dụng cả Benzema và Higuain, hàng công của Real hứa hẹn sẽ gây nên sức ép đủ lớn lên hàng phòng ngự 3 người của Barca. Pep đã buộc phải sử dụng 3-4-3 và 4-3-3 luân phiên bằng sự cơ động của Alves (chứ không phải Busquets như trận 248). Cách này khiến cho cánh phải của Barca thường xuyên bị xáo trộn và thiếu an toàn trong hiệp 1.

Giải phóng Ronaldo bằng cách loại bỏ Marcelo

Với sự có mặt của Marcelo, cánh trái của Real trở nên chật chội khi Marcelo liên tục dâng lên khiến cho cánh phải của Barca luôn ở tình trạng báo động đỏ. Với việc cất Marcelo, sở trường bứt tốc của Cristina được phát huy tối đa khi nàng có cả một cánh trái thênh thang để diễn xuất.

Biết đúc rút kinh nghiệm

Ở trận 249, Mourinho đã mang hết những kinh nghiệm rút tỉa được qua 8 lần đối đầu trước đó: sử dụng 3 tiền vệ phòng ngự; cất bằng hết những cầu thủ không còn là chính mình khi đối đầu với Barca (Marcelo, Di Maria, Kaka, Oezil...), quay trở lại lối đá chém đinh chặt sắt; phát huy nghệ thuật “đóng kịch” cái người ta đã từng gọi là “sở trường” của Barca nhằm hi vọng có được lợi thế hơn người.

Với 3 thay đổi lớn như thế, Mourinho chỉ thành công được 1. Đó là 1 bàn thằng của Cristina. Việc tin tưởng Benzema ở vai trò lĩnh xướng hàng công là một thất bại vì sợi dây liên lạc giữa tuyến tiền vệ và tiền đạo bị Barca cắt đứt dễ dàng.
Quay trở lại lối đá chém đinh chặt sắt kết hợp tiểu xảo khiêu khích nhưng cũng không làm cho các cầu thủ Barca mất bình tĩnh và mất người.

Dấu ấn mờ nhạt của Pep

Chúng ta hãy đừng nhìn vào kết quả. Công tâm và khách quan mà đánh giá thì trận này Pep không để lại nhiều dấu ấn. Nếu như không có pha đánh đầu của Puyol (đến từ một pha phạt góc vốn không phải sở trường của Barca) khiến cho Real bị mất thế trận và mất kiểm soát. Nói chính xác thì ở hiệp 2 Real đã tự thua trước bản lĩnh vững vàng của Barca

Lời khen ngợi cho bản lĩnh Barca

Bất chấp việc bị dẫn trước và bị đối thủ khiêu khích, các cầu thủ Barca vẫn đứng vững, bình tĩnh triển khai thế trận và từng bước dành lại lợi thế. Chẳng cần phải nhờ đến gương thần, chúng ta đã nhìn thấy dáng dấp nhà vô địch:

“Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai mạnh được nhường Barca”

Em không đồng ý vớ ý kiến này của anh. Em đã từng nghĩ việc để Alexis Sanchez mang áo số 9 là một nước cờ mang tính chiến lược của Pep. Từ xưa đến nay, số 9 ở Barcelona đều gắn với tên tuổi của những tiền đạo thật sự, những tiền đạo máu lạnh khi những trận đấu chung kết cũng chỉ như những trận đấu bình thường với họ, tinh tế và quyết đoán. Vậy mà Pep mang Alexis về và trao cho anh số 9, ở Udinese hình như Sanchez đá cánh và người đồng đội của anh là Di Natale mới là người ghi bàn nhiều nhất. Rõ ràng Sanchez là mẫu cầu thủ phục vụ cho những trận đấu Siêu Kinh Điển, trong bối cảnh Lionel Messi bị kèm quá chặt bởi ba tên đồ tể thì đám hậu vệ ăn hại của Mourinho không thể nào kèm nổi Sanchez và chính xác là những tên hậu vệ đồ tể đó chưa coi Sanchez là đối trọng để quá để ý. Hai cầu thủ có thiên hướng đột phá và đột phá được của nó, Real kèm Messi thì hở Sanchez và cho đến giờ Mourinho không tìm được cách khắc phục vấn đề này bởi vì Barcelona còn tay Cesc - lại chơi theo kiểu số 9 ảo. Số 9 ảo không phải là số 9 thật và số 9 thật cũng không phải số 9 thật luôn, đám hậu vệ và tiền vệ vốn chơi bóng bằng cơ bắp này như kiểu rơi vào mê cung chiến thuật và không biết tay nào sẽ kết liễu họ nếu không phải là Messi.

Pep đã đọc vị Siêu Kinh Điển từ mùa hè rồi đấy và cho đến lúc này ông đã có ba trận thắng và một trận hoà trong Serie EC mùa giải này. Con số đó sẽ còn tiếp tục tăng cứ chờ xem.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Báo chí địa cầu nói về Siêu kinh điển

BÁO CHÍ ĐỊA CẦU TIẾP TỤC NÓI VỀ "BARÇA KINH ĐIỂN"

1326968173727.jpg

Nói đến Siêu kinh điển, cứ sau khi trận đấu khép lại là người ta lại đợi chờ các sạp báo hoặc các trang báo điển tử để xem “quyền lực thứ tư” nói gì về trận cầu đã qua. Bao giờ cũng thế và đã mấy năm rồi, báo chí dường như chỉ ngợi ca một người duy nhất, người Catalan. Liệu lần này, khi mà bóng đá đẹp chiến thắng bóng đá “bẩn”, những trang báo có còn nghĩ ngợi ra thêm câu từ nào để nói…


Đầu tiên, hãy đến với 2 tờ báo có trụ sở tại Barcelona, tờ Mundo Deportivo và Diario SPORT.

--Trang điện tử MD với nhan đề “Vẫn như xưa, vẫn bất khả chiến bại” bình luận: “Con tàu Barcelona trở lại Bernabeu và lại mang đến một bài học về bóng đá, qua đó gần như đặt chân vào bán kết. Cristiano giúp Madrid vượt lên dẫn trước nhưng Puyol và Abidal mới là những người xoay chuyển bảng điểm ngày hôm nay.”

--Trang điện tử SPORT với nhan đề “Barça quét đi một Madrid lắm bẩn” bình luận: “FC Barcelona dội tiếp một gáo nước lạnh vào mặt Real Madrid và dang rộng chân bước vào bán kết Copa del Rey sau chiến thắng 2-1 ngay tại Bernabeu. Carles Puyol và Abidal lập công ở hiệp 2 khiến cho bàn thắng đầu tiên của Cristiano tan thành mây khói cùng hệ thống phòng ngự cực đoan của Jose Mourinho đi vào dĩ vãn.”


Tiếp đến, hãy cùng điểm qua 2 tờ báo thủ đô Madrid viết gì.

--Tờ AS với nhan đề “Kết cục luôn như thế!” bình luận: “Sự có mặt đầy tranh cãi của Altintop ở hàng phòng ngự và Pepe cùng Carvalho trên hành tiền vệ chẳng mang lại điều gì, một thất bại lịch sử trên sân nhà.”

--Tờ MARCA với nhan đề “Cũng thua nữa, Mourinho!” bình luận: “Mourinho cố gắng gây bất ngờ bằng những Altintop và Carvalho nhưng mọi chuyện hoàn toàn đi sai hướng.”


Sau đây là báo chí quốc tế.

--Trang BBC với nhan đề bài viết “Madrid bình mới, Madrid rượu cũ” bình luận: “Mourinho tăng cường chiến luỹ nhưng Barça vẫn thắng 2-1 mà không cần trình diễn quá đặc sắc.”

--Tờ La Vanguardia của TBN với nhan đề “Một bài học nhớ đời của Barça đối với chiến thuật phòng ngự tiêu cực của Mourinho” bình luận: “Barça đã có một kết quả xứng đáng tại Copa del Rey sau khi áp đảo hoàn toàn Real mặc cho khởi đầu bất lợi khi Cristiano có bàn thắng.”

--Tờ Gazzetta dello Sport của Italy với nhan đề “Copa Siêu kinh điển cho Barcelona” bình luận: “Ngay trong trận lượt đi tứ kết Copa del Rey, Madrid đã thất bại 1-2 ngay trên sân nhà Bernabeu trước Barcelona. Cristiano mở màn nhưng Puyol và Abidal đã thay đổi bảng điểm. Với 2 bàn được ghi bởi 2 hậu vệ, Guardiola đã truyền tải thông điệp đến mọi người rằng “mọi thứ đều có thể thực hiện được bởi bất kỳ một ai”."

--Tờ L’Equipe của Pháp với nhan đề “Barça khiến Real mất mặt” và bình luận: “Bàn thắng của Abidal đã mang đến chiến thắng lần thứ 3 liên tiếp cho Barcelona trước đại kình địch Real Madrid. Barcelona bất bại trong 7 lần hành quân đến Bernabeu.”

Trang nhất tờ L’Equipe hôm nay đăng tiêu đề “Abidal bắn hạ mục tiêu Real” với hình ảnh Abidal ăn mừng như đang “bắn tỉa” Real Madrid.

--Tờ Olé của Argentina thì đăng tiêu đề khá “chất” “Bồ Đào Nha vs Messi” và bình luận: “Gã người Bồ Mourinho và đồng hương đã hành hạ Messi: Pepe giẫm lên tay, Carvalho phạm lỗi từ phía sau và Coentrao thì ấn đầu Messi. Cố ý hay vô ý? Messi không toả sáng nhưng anh là nhân tố quyết định.”

Trang nhất hôm nay của tờ Olé có nhan đề “Tiếp tục đánh đấm Madrid”.

--Tờ Clarín cũng của Argentina với nhan đề “Barça tiếp tục mở hội tại Bernabeu với phép thuật của Messi trong tay” và bình luận: “Real Madrid để thua 1-2 trong trận lượt đi tứ kết. La Pulga có một đường chuyền tuyệt đẹp để Abidal ghi bàn thắng quyết định.”

--SportMediaset của Italy với nhan đề “Luôn là Barcelona, Real KO” và bình luận: “Lại một lần nữa là Barcelona. Đoàn quân của Guardiola hành quân lần đầu tiên trong năm mới đến pháo đài Bernabeu của Real Madrid trong trận lượt đi tứ kết Copa del Rey. Và cũng như những gì đã diễn ra trong lần gặp nhau hồi tháng 12, Barcelona một lần nữa đả bại đối thủ.”

--Tờ Corriere dello Sport của Italy với nhan đề “Puyol, Abidal, What a Barça! và Madrid KO” bình luận: “Barça giành chiến thắng trong trận Siêu kinh điển đầu tiên của năm 2012 tại Bernabeu. Bàn thắng mở màn của Cristiano là không đủ để giúp đội bóng của Mourinho.”

Trang nhất tờ Corriere dello Sport có kèm nhan đề bài viết về Siêu kinh điển như sau “Barça thắng lần nữa và cơn ác mông của Mou”.

--Tờ A Bola của Bồ Đào Nha với nhan đề “Mourinho thất bại trước Guardiola ngay trên sân nhà” bình luận: “Lần đầu tiên Mourinho thất bại trước Barcelona tại Bernabeu. Trong 4 lần viếng thăm thủ đô trước đây, Guardiola đã giành 2 chiến thắng và 2 trận hoà. Chiến thắng 2-1 lần này sẽ giúp Barcelona tiến xa hơn tại giải đấu, thậm chí là cả ở La Liga.”

--Tờ Reforma của Mexico với nhan đề “Barça khuất phục Real-Bernabeu” bình luận: “Mặc cho Cristiano giúp Real vươn lên dẫn trước, Puyol và Abidal đã mang lại chiến thắng 2-1 cho Barcelona, qua đó tạo cơ hội lớn trong trận lượt về tứ kết Copa del Rey.”

--Tờ Superdeporte của Valencia với nhan đề “Barça và cuộc trả thù lần thứ nhất” bình luận: “Một Madrid biếng nhát đói bóng đã phải kết thúc bởi 2 bàn của Puyol và Abidal.”

--Tờ The Sun của Anh với nhan đề “Real Madrid 1, Barcelona 2” bình luận: “Pep, Real Madrid gây nên một làn sóng phẫn nộ khi cầu thủ người Bồ Đào Nha giẫm lên tay Messi trong trận đấu tại Bernabeu.”

--The Times của Anh với nhan đề “Những học trò của Guardiola để Real vượt lên trước nhưng lại là người cuối cùng giành chiến thắng.”

--The Guardian của Anh thì viết Abidal mang lại “cảm giác thất bại quen thuộc” cho Mourinho.

--Tờ El Universal của Chile với nhan đề “Pep: ‘Alexis đã có một trận đấu xuất sắc’” bình luận: “HLV Barcelona nhấn mạnh màn trình diễn xuất sắc của ngôi sao người Chile sau trận thắng Real Madrid tại Bernabeu.”

--Tờ El Mercurio của Chile với nhan đề “Pep: ‘Alexis đã chiếm lấy trái tim tôi’” bình luận: “HLV Barcelona đề cao vai trò của cầu thủ người Chile trong chiến thắng 2-1 trước Real Madrid tại lượt đi tứ kết Copa del Rey.”

--Tờ La Nación cũng của Chile với nhan đề “Barcelona một lần nữa làm bẻ mặt Madrid tại Bernabeu” bình luận: “Barça hoàn toàn lảm chủ trận Derby TBN, Alexis Sanchez đã có một màn trình diễn xuất sắc.”
 

ducdmc

La Masia
Đầu quân
19/2/11
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Khi Barca chiến thắng bất kỳ đối thủ nào, tôi đều cảm thấy hạnh phúc. Dẫu biết mọi sự đều phải có thăng trầm nhưng tôi cảm thấy may mắn khi là fan của một đội bóng vĩ đại dưới sự dẫn dắt của một HLV tài năng,luôn biết khiêm nhường. Xin chia vui cùng các xã viên.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Không cần nói gì nhiều, chỉ riêng việc Pep bố trí Alex đá cắm ở trận này (sau khi cho thừ nghiệm thành công với Osasuna) đã đủ cho thấy sự cao tay của ông. Sao tự nhiên lại "nếu không có pha đánh đầu của Puyol", thế sao không nói "nếu trong khung gỗ không phải là Pinto thì ta đâu có thua trái đầu tiên", bàn thắng của đội trưởng chỉ là kết quả của hàng loạt pha hãm thành liên tục của chúng ta mà thôi. Alex sẽ là cầu thủ đáng xem nhẩt của mùa giải năm nay, lỳ lợm và bản lĩnh. Anh xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, và cũng chính anh là người thay mặt cả đội lĩnh đòn nhiều nhất ở trận vừa qua. Pep đã một lần nữa vượt qua Mou!
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Tiki taka vs Dê

[video=youtube;uc_b-kX5ZJE]http://www.youtube.com/watch?v=uc_b-kX5ZJE&feature=player_embedded#![/video]​
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Em không đồng ý vớ ý kiến này của anh. Em đã từng nghĩ việc để Alexis Sanchez mang áo số 9 là một nước cờ mang tính chiến lược của Pep. Từ xưa đến nay, số 9 ở Barcelona đều gắn với tên tuổi của những tiền đạo thật sự, những tiền đạo máu lạnh khi những trận đấu chung kết cũng chỉ như những trận đấu bình thường với họ, tinh tế và quyết đoán. Vậy mà Pep mang Alexis về và trao cho anh số 9, ở Udinese hình như Sanchez đá cánh và người đồng đội của anh là Di Natale mới là người ghi bàn nhiều nhất. Rõ ràng Sanchez là mẫu cầu thủ phục vụ cho những trận đấu Siêu Kinh Điển, trong bối cảnh Lionel Messi bị kèm quá chặt bởi ba tên đồ tể thì đám hậu vệ ăn hại của Mourinho không thể nào kèm nổi Sanchez và chính xác là những tên hậu vệ đồ tể đó chưa coi Sanchez là đối trọng để quá để ý. Hai cầu thủ có thiên hướng đột phá và đột phá được của nó, Real kèm Messi thì hở Sanchez và cho đến giờ Mourinho không tìm được cách khắc phục vấn đề này bởi vì Barcelona còn tay Cesc - lại chơi theo kiểu số 9 ảo. Số 9 ảo không phải là số 9 thật và số 9 thật cũng không phải số 9 thật luôn, đám hậu vệ và tiền vệ vốn chơi bóng bằng cơ bắp này như kiểu rơi vào mê cung chiến thuật...

Việc để Alexis đá cao nhất trên hàng công ở trận này thực ra không có gì mới mẻ. Alexis vẫn xông xáo và có mặt hầu như khắp nơi nhưng vẫn thường xuyên có mặt ở vị trí cao nhất trên hàng công ở nhiều trận gần đây.

Không cần nói gì nhiều, chỉ riêng việc Pep bố trí Alex đá cắm ở trận này (sau khi cho thừ nghiệm thành công với Osasuna) đã đủ cho thấy sự cao tay của ông. Sao tự nhiên lại "nếu không có pha đánh đầu của Puyol", thế sao không nói "nếu trong khung gỗ không phải là Pinto thì ta đâu có thua trái đầu tiên", bàn thắng của đội trưởng chỉ là kết quả của hàng loạt pha hãm thành liên tục của chúng ta mà thôi.

Ở bàn thua đầu tiên có một phần lỗi của Pique. Chỉ cần Pique đứng thấp xuống một chút là đủ để Cristina từ bỏ ý định sút thẳng. Bàn thua đó nếu Pinto cản phá được thì xuất sắc. Còn không cản được thì cũng không có gì đáng trách. Cú sút của Cristina đủ căng và hiểm (bóng đi vào háng Pinto) để thành bàn thắng.

Dù sao thì nói dấu ấn Pep trận này mờ nhạt thì cũng hơi quá lời vì rằng chiến thuật này đang là tối ưu khi đối đầu với Madrid. Chỉ có điều so với trận 248 thì không có khác biệt gì đáng kể. Theo quan điểm của tôi, nếu không thay đổi thì sẽ dễ bị đối phương bắt bài.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Barça vượt trội qua các con số​

Trận đấu lượt đi tứ kết Cúp nhà vua 2011/2012 giữa FC Barcelona và Real Madrid đã kết thúc với tỉ số 1 - 2 giành cho đội khách. Nhưng sự vượt trội của Người khổng lồ xứ Catalan không chỉ có vậy, nó còn được nhìn thấy qua những số liệu thống kê sau trận đấu.

2012-01-18_PARTIDO_34.v1326971184.JPG

- Tỉ lệ kiểm soát bóng của Barça lên đến 72%.

- Barça thực hiện thành công 744 đường chuyền so với 234 đường chuyền chính xác của Real.

- Xavi thực hiện chính xác 122/140 đường chuyền, nhưng người đạt tỉ lệ thành công cao nhất trận là Busquets với 109/117 đường chuyền. Người thực hiện phần này tốt nhất bên phía Real là Alonso (35/40).

- Các vị khách thực hiện 10 cú sút so với 5 cú sút của đội chủ nhà.

- Các học trò của Mourinho đã phạm lỗi 20 lần, trong khi đó quân đoàn Catalan chỉ là 12. Đội bóng Hoàng gia cũng nhận nhiều thẻ vàng hơn: 4 so với 3.

- Madrid chỉ có 1 quả phạt góc, trong khi đó Barcelona được hưởng 4 trái.

- Bàn thắng của Puyol đến từ tình huống phạt góc bên cánh phải (của Real), người chuyền là Xavi, giống như những gì đã xảy ra trong trận thắng 2 - 6 của đội chủ sân Camp Nou, cũng ngay tại Bernabeu.

- Abidal có bàn thắng chính thức thứ hai trong màu áo Azulgrana. Lần đầu tiên là vào mùa giải trước, cũng tại Cúp nhà vua trên sân San Mamés.

- Messi có trận đấu chính thức thứ 300 trong màu áo Blaugrana, El Pulga đã để lại dấu ấn trong trận đấu đặc biệt của riêng mình bằng pha dọn cỗ tuyệt đẹp cho Abidal.

- Barcelona đã có 18 cầu thủ ghi bàn ở mùa giải năm nay.

- Gerard Piqué là cầu thủ giành lại bóng nhiều nhất với 16 lần.

- Trong 3 trận El Clasico gần nhất trên sân Bernabeu, Madrid luôn là người ghi bàn trước, nhưng họ vẫn chưa tìm được chiến thắng, kết cục là 2 thua và 1 hòa.

- Chiến thắng này đồng nghĩa Barcelona đã cân bằng 86 chiến thắng, hai bên đã có 45 trận hòa.

Nguồn: FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Hai khoảnh khắc, một câu chuyện​

3 năm sau, cũng tại Bernabeu, Xavi và Puyol trở lại "làm khổ" Iker.

PUYOL2009-2012.v1326978582.jpg

Những người đàn ông trong hai khoảnh khắc trên đều không đổi. Từ người ghi bàn (Puyol), kiến tạo (Xavi) đến nhiếp ảnh gia đã ghi lại hình ảnh đó (Miguel Ruiz). Đó cũng là bộ mặt của Barcelona trong hai lần đối đầu với Madrid tại Bernabeu.

Lịch sử một lần nữa lặp lại. Cũng tại Bernabeu, cũng là El Clasico, cũng là Real mở tỉ số từ rất sớm và cũng là Barça chiến thắng. Dù pha lập công của C.Ronaldo đã mở ra những tia hi vọng nhỏ nhoi cho NHM Đội bóng Hoàng gia, nhưng một lần nữa, kịch bản hôm 10/12 lại tái diễn. Barcelona đã biến Bernabeu thành đất diễn riêng của mình để trình bày cho NHM túc cầu giáo khắp địa cầu một tiết mục bóng đá kỳ diệu.

3 năm bất bại, 18 bàn thắng và 7 lần thủng lưới

Kể từ khi Pep Guardiola có lần đầu tiên dẫn binh đoàn Blaugrana đến Bernabeu năm 2009, Azulgrana đã có 7 lần đến đất thủ đô, và kết quả thật tuyệt vời, họ giành 5 chiến thắng và 2 trận hòa. Đó là thành tích mà trong lịch sử CLB xứ Catalan chưa từng diễn ra, với 18 bàn thắng và 7 lần để lọt lưới, Barça đang duy trì thành tích bất bại của mình trên sân nhà "kẻ thù truyền kiếp".

Nếu đối chiếu trận đấu rạng sáng nay với chiến thắng 2 - 6 cách đây 3 năm thì đội hình ra sân của Barça chỉ có vài thay đổi, Busquets - Touré, Cesc - Henry và Alexis - Eto'o. Bên cạnh sự giống nhau về lối chơi, con người, chúng ta còn được chứng kiến lại bàn thắng của Puyol vào lưới Iker sau pha phạt góc bên cánh phải (của Real) do Xavi thực hiện.

Nguồn: FCB.com

Bonus:

403931_334458919910510_144080752281662_1081006_2114831342_n.jpg
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0

Ảnh này chắc lại do Marca hay bọn Madridista nào đó chế ra ấy mà. Mà theo luật việt vị thì tính từ thời điểm chuyền bóng. Trong hình thì bóng đã đi được 1 đoạn đồng thời là Abidal đã di chuyển xuống và hv Dê di chuyển lên là đương nhiên. Xem trực tiếp camera quay rất rõ Abidal còn đứng trên hv cuối cùng của Dê hơn nửa mét ấy chứ. Abi di chuyển rất hay và Messi chuyền bóng tinh tế, đúng thời điểm
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Ảnh này chắc lại do Marca hay bọn Madridista nào đó chế ra ấy mà. Mà theo luật việt vị thì tính từ thời điểm chuyền bóng. Trong hình thì bóng đã đi được 1 đoạn đồng thời là Abidal đã di chuyển xuống và hv Dê di chuyển lên là đương nhiên. Xem trực tiếp camera quay rất rõ Abidal còn đứng trên hv cuối cùng của Dê hơn nửa mét ấy chứ. Abi di chuyển rất hay và Messi chuyền bóng tinh tế, đúng thời điểm

Pha bóng này em không nghĩ nó bảo Abidal việt vị, hình như là phân tích vị trí của các cầu thủ thôi, nhìn trái banh thế kia ;)).

Quả này Abidal chạy chỗ quá hay, Messi chuyền quá kịp lúc, xem video quay lại là thấy rõ ;)).
 

Blood_&_iron

Tiểu học xã
Đầu quân
11/3/10
Bài viết
21
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Cái ảnh đấy là ngụ ý "hội chứng sợ Messi" mà :)
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Phải nói là sợ Messi và các đối tác trên hàng công của em nó quá nên bâu hết vào trung lộ, để xổng hẳn cánh của Abidal.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Việc để Alexis đá cao nhất trên hàng công ở trận này thực ra không có gì mới mẻ. Alexis vẫn xông xáo và có mặt hầu như khắp nơi nhưng vẫn thường xuyên có mặt ở vị trí cao nhất trên hàng công ở nhiều trận gần đây.



Ở bàn thua đầu tiên có một phần lỗi của Pique. Chỉ cần Pique đứng thấp xuống một chút là đủ để Cristina từ bỏ ý định sút thẳng. Bàn thua đó nếu Pinto cản phá được thì xuất sắc. Còn không cản được thì cũng không có gì đáng trách. Cú sút của Cristina đủ căng và hiểm (bóng đi vào háng Pinto) để thành bàn thắng.

Dù sao thì nói dấu ấn Pep trận này mờ nhạt thì cũng hơi quá lời vì rằng chiến thuật này đang là tối ưu khi đối đầu với Madrid. Chỉ có điều so với trận 248 thì không có khác biệt gì đáng kể. Theo quan điểm của tôi, nếu không thay đổi thì sẽ dễ bị đối phương bắt bài.

Không đơn giản như bác nói đâu, trong một tình huống mà Benzema tung ra một đường chuyền sắc như dao cạo như thế, còn anh Ro điền kinh bứt tốc với tốc độ như thế (trong trường hợp này rõ ràng là Pique chỉ có yếu thế hơn mà thôi), trong những trường hợp như thế thì nhiệm vụ của 1 hậu vệ là không cho tiền đạo đi bóng cắt vào trong để dứt điểm, mà buộc anh ta phải ra biên, lúc đó chỉ còn cách tạt bóng vào (đã được Puyi lót ở phía trong) hoặc dứt điểm, mà dứt điểm thì trách nhiệm cản phá sẽ thuộc về thủ môn, đây là sự phối hợp giữa trung vệ và thủ môn, còn rõ ràng bàn thua của Pinto là do Ro sút trúng háng thật, nhưng trái đấy góc sút khá hẹp và khoảng cách quá xa, và một thủ môn 36 tuổi như Pinto rõ ràng đã mắc lỗi.

Còn về chiến thuật, với một đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột đến thế, trong khi từ trước đội hình dự bị của chúng ta đã không dồi dào bằng Real, nên rất khó cho Pep có thể thay đổi chiến thuật.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Puyol đang được anh em bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Nếu không có gì quá bất ngờ về số fan của Messi hay Xavi thì Phú Ông sẽ làm idol của trận này. Đã lâu rồi mới thấy đội trưởng làm đầu tầu tốt như thế. Các "nhà tâm lý", các "tiểu thuyết gia", các "nhà văn" của xã đang khí thế hừng hực viết về Phú Ông. Nhắc đến bàn thắng gỡ hoà ngày hôm qua giống như gợi lại kỷ niệm bàn thắng mùa 2009 trong trận vùi dập 2-6 trước bầy Kền kền. Thích thú ở chỗ Phú Ông xuất sắc nhất trong các trận kinh điển.

Vậy người ta nói Messi là nỗi kinh hoàng của Iker thì Phú Ông là niềm tự hào của Valdes.
 

duongns

Cựu Cán bộ Phòng Công nghệ cao
Đầu quân
7/6/09
Bài viết
892
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Website
www.nguyenthaiduong.com
Barça đồng
0
Thêm một bằng chứng cho thấy lối chơi bẩn thỉu của Dê! :baifu_chuiboi:

[video=youtube;FQzz0fJRPNY]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FQzz0fJRPNY[/video]​
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Việc để Alexis đá cao nhất trên hàng công ở trận này thực ra không có gì mới mẻ. Alexis vẫn xông xáo và có mặt hầu như khắp nơi nhưng vẫn thường xuyên có mặt ở vị trí cao nhất trên hàng công ở nhiều trận gần đây.



Ở bàn thua đầu tiên có một phần lỗi của Pique. Chỉ cần Pique đứng thấp xuống một chút là đủ để Cristina từ bỏ ý định sút thẳng. Bàn thua đó nếu Pinto cản phá được thì xuất sắc. Còn không cản được thì cũng không có gì đáng trách. Cú sút của Cristina đủ căng và hiểm (bóng đi vào háng Pinto) để thành bàn thắng.

Dù sao thì nói dấu ấn Pep trận này mờ nhạt thì cũng hơi quá lời vì rằng chiến thuật này đang là tối ưu khi đối đầu với Madrid. Chỉ có điều so với trận 248 thì không có khác biệt gì đáng kể. Theo quan điểm của tôi, nếu không thay đổi thì sẽ dễ bị đối phương bắt bài.

Em không biết anh có đọc kĩ không, em không nói là Pep thay đổi vị trí của Alexis Sanchez, em chỉ nói Pep tìm ra cách để chiến thắng EC ngay trong kì chuyển nhượng mùa hè, đó là một dấu ấn chiến thuật rất đậm nét đấy chứ.

Khác biệt không đáng kể ở đây không phụ thuộc vào Pep hay Barcelona nữa rồi, chiến thuật như vậy đã là quá rõ ràng và với những con người hiện tại của Mourinho không bại thì cũng chỉ hoà, nếu Mourinho còn tại vị đến mùa giải năm sau thì may ra ông ta sẽ đem một vài hậu vệ Ý về để thay cho đám đười ươi mới ngăn chặn Barcelona được.

Mùa giải này, Mourinho bó tay rồi.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
1 - 2: Niềm tin vào lịch sử​

Đã 12 lần Barça kết thúc lượt đi Cúp nhà vua trên sân khách với tỉ số 1 - 2, và chưa bao giờ Blaugrana để tụt mất cơ hội bước tiếp. Tuy nhiên, trong 12 lần đó, chưa từng có cái tên Real Madrid.

qm3d8608.v1326989262.jpg

Sau chiến thắng nghẹt thở tại Bernabeu rạng sáng hôm qua, Barcelona đã tiến rất gần đến bán kết Cúp nhà vua bởi dù vẫn còn 90 phút nữa phải đọ sức với một đối thủ rất mạnh như Madrid, nhưng thầy trò Pep Guardiola có lợi thế sân nhà Camp Nou và hai bàn trên sân khách. Không chỉ vậy, lịch sử cũng đứng về phía Người khổng lồ xứ Catalonia khi họ luôn bước tiếp vào vòng trong sau khi lượt đi thắng 1 - 2 trên sân đối thủ.

12 lần như vậy trong lịch sử

Lần đầu tiên là mùa 1934/1935, tại vòng 16 đội Copa del President (tiền thân của Cúp nhà vua), Barcelona đã giành chiến thắng 1 - 2 trước Sporting Gijon ngay trên sân khách trong trận lượt đi. Trở về đất Catalan, Người khổng lồ đè bẹp các vị khách với tỉ số 5 - 2 đầy thuyết phục để đi tiếp. Và "lá bùa 1 - 2" tiếp tục "phù hộ" cho Barcelona để vượt qua những Sevilla, Hospitalet, Còrdova, Sant Andreu và Ourense.

Trong quá khứ cũng có những lần Azulgrana tiến vào bán kết sau khi giành thắng lợi 1 - 2 ở lượt đi trên sân khách, như trường hợp của thầy trò Pep Guardiola hôm nay. Đó là mùa 1985/1986, vượt qua Atletico Madrid và mùa 2000/2001, vượt qua người anh em Espanyol.

Mùa giải 1980/1981, Barça đả bại Lleida ở lượt đi với tỉ số 1 - 2. Vài ngày sau trở lại Camp Nou, đội chủ nhà đã tiễn khách bằng 5 bàn thắng và chỉ cho họ 1 cái tên duy nhất trên bảng điện tử. Lần cuối cùng "lá bùa 1 - 2" phù hộ cho Blaugrana là mùa bóng 2006/2007, chúng ta đã vượt qua Badalona.

Nhưng chưa từng có cái tên Madrid

Lần cuối cùng "Siêu kinh điển" nổ ra ở Cúp nhà vua mà không phải chung kết là mùa 1996/1997, Barcelona đã vượt qua Real Madrid và sau đó cũng đã trở thành nhà vô địch. Tuy nhiên lần đó không phải là trường hợp "1 - 2". Trận lượt đi diễn ra tại Camp Nou và Barça đã không bỏ lỡ lợi thế quý giá đó bằng thắng lợi kịch tính 3 - 2. Hành quân đến thủ đô ở lượt về, các cầu thủ Blaugrana đã có một tỉ số cần thiết (1 - 1) để đi tiếp.

Nguồn: FCB.cat
 

HuanLeo

Los Blaugrana
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
1,140
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
0
bee1.jpg
"Vụ việc liên quan đến Messi hôm qua không hề nằm trong chủ ý của tôi. Đó chỉ là sự vô ý. Nhưng dù thế nào thì cậu ấy cũng đã bị thương tổn và tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi tới cậu ấy," Pepe nói.

"Tôi rất tiếc vì những gì tôi đã làm hôm qua nhưng tất cả đều là vì đội bóng. Tôi không bao giờ cho phép mình làm tổn thương những người đồng nghiệp."
Ảnh thế mà còn bảo "Đó chỉ là sự vô ý". Mặt cuối xuống thấy tay LÉO rồi dẫm lên còn cổng mồm lên cãi :rage_haha:
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Kết cái ảnh này

f79c3f4076f90a80d284d5145386b4ed_40148143.1326980721real.jpg
 

binhps2

Tiểu học xã
Đầu quân
22/4/11
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
mình nhận thấy một điều đặc biệt ở trận này là: những quả phạt góc và đá phạt lệch sang 2 biên xã nhà thực hiện rất khác bình thường. Cáctrậntrước, ta thường chủ động đá phạt nhanh để phối hợp bật tường hay chọc khe cho tiền đạo. Nhưng lần này lại rất từ tốn đợi các cầu thủ to cao nhất đội( trừ TM) lên để câu bổng vào đánh đầu. Mình nghĩ chắc Pep đã cho các cầu thủ tập luyện rất nhiều bài này để đối phó với bầy dê, vì xem các trận gần đây của dê thì thấy chúng cao to nhưng chống bóng bổng rất kém đặc biệt trong các tình huống cố định=> 1 dấu ấn chiến thuật tuyệt vời của Pep, ngả mũ, bái phục ông.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top