[El Clásico 251]: Bản giao hưởng số 10...

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
LFP.png

FCB.png
f2m5a162ebps1.png
RM.png


01:00 | Chủ Nhật, 22 tháng 4 năm 2012 | SVĐ Camp Nou
El Clasico 2-6.jpg

Bản giao hưởng số 9 của Beethoven thuộc vào số ít tác phẩm của nền nghệ thuật thế giới, như những đỉnh núi cao nhất, trội hơn tất cả những gì mà những thiên tài nghệ thuật của nhân loại tạo nên. Một kiệt tác, và là bản giao hưởng nổi tiếng nhất, cũng được coi là bản giao hưởng cuối cùng mà thiên tài âm nhạc người Đức tạo nên.

Ngày nay, thứ bóng đá mà PEP G-O-D-I-OLA áp dụng cho Barça cũng tựa như những bản giao hưởng vậy, cứ như một chất gây nghiện. Bạn không chỉ xem họ chơi bóng, mà còn nghe và cảm nhận được con tim mình thổn thức với mỗi pha chạm bóng của họ. Nhưng để được thưởng thức những bản giao hưởng kinh điển do Pep đích thân “soạn nhạc”, thì bạn phải chờ đón ở những trận El Clásico. Rất có thể đêm 21/4 tới, Bản giao hưởng số 10 sẽ được cất lên, ngay tại Camp Nou…

… 9 bản giao hưởng kinh điển trước, chính là 9 chiến thắng của Pep trước đội bóng Hoàng gia trên mọi đấu trường kể từ khi ngồi lên ghế HLV Barça. Một con số kỉ lục mà chưa ai làm được trong lịch sử. Nhưng dường như ông chưa chịu dừng lại, bởi sau mỗi một tác phẩm “kinh điển”, Pep lại có cảm hứng để sáng tác tiếp.

Real dưới thời Moudrid dường như sinh ra là để “chặt đứt” nguồn cảm hứng sang tác của Pep, “chặt đứt” cả cảm hứng những người chơi nhạc. Đó là thử thách mà Pep và các nhạc công Barça cần phải vượt qua. Họ cần vượt qua chính giới hạn của bản thân mình, tìm ra những cái mới, tránh cho những điệu nhạc trở nên lạc điệu. Cần phải tìm ra một cái mới, mới hơn tất cả những gì trước đây để có thể nói lên thành quả của sự phát triển tư tưởng xuyên suốt.

Barca_Symphony.jpg


Một nhóm người đã chạm tới bầu trời
Nhóm khác từng chinh phục mặt trăng
Còn họ - chạm tới những trái tim
Tình yêu không có lời.

Một bản nhạc cất lên cùng những âm thanh réo rắt
Những bước chân nhảy múa,
Ngay từ những nốt đầu tiên
Tạo nên âm hưởng của một bản hòa tấu
Hoàn - hảo - nhất!​

Một khoảnh khắc yên lặng của dàn nhạc. Hồi hộp và đầy bí ẩn trên nền violon mờ ảo. Khúc Scherzo nổi lên một cách đầy bất ngờ. Một cảnh tượng huy hoàng và đầy khí thế hiện lên, dồn dập như một trận bão lửa. Mọi vật cản bị cuốn phăn trong chốc lát. Trật tự được sắp xếp trở lại như nó cần phải thế.

Tiếp nối là những dòng nhạc thong thả, nhưng đầy đặn. Sự luân chuyển hài hòa của những nhịp điệu cũng những nét biến tấu chặt chẽ và hợp lý khiến cho hơi thở của những người hưởng thụ trở nên gấp gáp.

Vũ điệu của đôi chân hòa vào nhịp đập của trái tim. Những trái tim có nắng. Ánh đèn sân khấu chợt bừng sáng, những nhạc công Barça hiện lên. Hào hùng và tráng lệ! Âm hưởng mà những nhạc công thiên tài ấy tạo nên sẽ được người đời coi như những bản thánh ca của bóng đá, của những tư tưởng vĩ đại, và của những đầu óc thiên tài (Pep).

Đếm bước chân của mình
Họ nhặt nhạnh những niềm vui
Cùng niềm tin không bao giờ vơi cạn
Họ tạo hình – VŨ KHÚC CỦA BÀN CHÂN!​

P/S: Bài viết lấy cảm hứng từ Bản giao hưởng số 9 của Beethoven!
 
Sửa lần cuối:

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
HỊCH SIÊU KINH ĐIỂN

PepGuardiolache.jpg

Ta thường nghe Beckenbauer nén đau vào sân thi đấu trận chung kết WC1966 với cánh tay bị gãy; Garincha với hai chân vòng kiềng lại lệch nhau tới 5 cm đã vượt lên số phận, đưa đất nước Brazil 2 lần vô địch thế giới. Từ xa xưa, các danh thủ vượt lên số phận, hy sinh thân mình cho đội bóng thời nào cũng có. Giả sử những danh thủ đó cam chịu an phận thủ thường hoặc khư khư giữ chân thì cũng chết già xó cửa, sao lưu danh cùng lịch sử bóng đá được.

Các ngươi ăn tập bóng đá từ bé, ít học hành nên vốn liếng lịch sử văn hoá hạn chế, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi, những chuyện xa ta không nói đến nữa, nay ta chỉ kể chuyện Đan Mạch, Hy Lạp mới đây.

HLV Morten Olsen là người thế nào? Học trò của ông Brian Laudrup là người thế nào mà đưa đất nước Đan Mạch vốn chỉ được biết tới qua những câu chuyện cổ Andecxen, đường đường đánh bại cơn lốc Hà Lan (với bộ ba huyền thoại Van Basten, Gulit, Rijcard) rồi hạ luôn cỗ xe tăng Đức của Bertie Vogts đoạt chức vô địch Euro1992, khiến cho con cháu những chú lính chì đến nay vẫn đội ơn sâu?

HLV Otto Rehhagen là người thế nào? Pocolos, Zagorakis... cũng chẳng phải là những anh hùng trong thần thoại như Odissey, như Aschile… mà đưa đội bóng Hy Lạp vốn vô danh đăng quang giải đấu Euro 2004?

Huống chi ta cùng các ngươi sinh ra phải thời độc tài Franco, cay đắng nhìn Stefano, Puskas chinh phạt khắp cõi trời Âu; lớn lên thì chịu sự o ép từ phía chính quyền, lại ngặt nỗi tiềm lực tài chính có hạn, để cho trùm thầu xây dựng Perez vung tiền mua nguyên một đội hình tụng xưng là Galacticos làm mưa làm gió khắp Tây Ban Nha…Cứ để cho Perez vung tiền mua siêu sao như thế mà không có kế sách hợp lý thì thử hỏi ngôi vị đương kim vô địch chúng ta có thể giữ được không?

Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa một lần vượt qua Real về số danh hiệu vô địch Liga, chưa kể đến số danh hiệu vô địch châu Âu còn chưa bằng một nửa. Dẫu có tốn bao nhiêu tiền mua vé vào sân, thức khuya dậy sớm cổ vũ thì ta tin Cule toàn thế giới vẫn cứ vui lòng. Các ngươi tập tành ở La Masia đã lâu, áo số toàn hàng hiệu Adidas, Nike; chế độ dinh dưỡng nào có thua kém gì các vị nguyên thủ. Đá hay mà lương thấp thì CLB chìa ngay hợp đồng mới, đi thi đấu xa thì đã có chuyên cơ, gần thì có xe VIP đưa đón. Lúc trận mạc ngươi chạy hùng hục thì ta chỉ đạo cũng khản cổ. Cách đối đãi khác gì đất nước Argentina cưng đứa con Maradona thuở trước?

Nay các ngươi nhìn Real đang thăng tiến mạnh mẽ mà không biết lo, để đối thủ bỏ cách tới 10 điểm mà không biết thẹn, lại chưa một lần bảo vệ thành công chức vô địch UCL mà không biết tức; Rồi lấy việc chơi PS làm vui đùa, lấy cá độ làm tiêu khiển; Hoặc lấy những chiến thắng bàn tay nhỏ trước Gijon, Racing ra mà tự cao tự đại. Nếu phải thi đấu với Real thì chiến thuật trong PS làm sao thắng được thứ bóng đá cơ bắp và chặt chẽ của họ? Tiền của CLB có được bao nhiêu? Liệu có thể lo lót cho trọng tài bắt thiên vị mà thắng mãi được không? Lúc ấy, chẳng những công sức bám đuổi khoảng cách 10 điểm đổ xuống sông xuống biển mà thầy trò Mourinho còn cười vào mũi chúng ta là không biết lượng sức; Chẳng những danh hiệu HLV xuất sắc nhất của ta cũng bị mất vào tay Mourinho mà Leo cũng phải ngậm ngùi nhìn quả bóng vàng rơi vào tay Ronaldo; Danh tiếng đã chẳng còn, lúc bấy giờ các ngươi có muốn ký hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu toàn cầu, phỏng có được không?


Nay ta bảo thật các ngươi: Nên đặt mối nguy bị chính đối thủ truyền kiếp truất ngôi làm nguy; lấy truyền thống, niềm tự hào CLB làm động lực, đặt phong cách Tiki-taka làm cốt lõi. Chăm chỉ luyện tập, sử dụng nhuần nhuyễn bật tường, chọc khe, để cầu thủ nào cũng khoẻ như Roger Mila, khéo như Maradona, nhãn quan chiến thuật như Johan Cruyff, dứt điểm lạnh lùng như Gerd Mueller. Có thể biến đám đồ tể Pepe, Diara thành những con rối; biến hàng công Real trở nên câm lặng, Mourinho, Karanka cấm khẩu vì không tìm được lý do biện hộ cho thất bại; khiến cánh truyền thông dẫu có muốn bẻ bút cũng vẫn phải tung hô Barca... Như thế, chẳng những Dream Team của ta mãi ghi dấu ấn vàng son mà danh tiếng các ngươi cũng suốt đời tận hưởng; chẳng những ta không chút đắn đo đặt bút gia hạn hợp đồng mà các người cũng yên tâm kết thúc sự nghiệp vinh quang tại Camp Nou; chẳng những thụy hiệu HLV xuất sắc nhất của ta không hề mai một, mà tên họ các ngươi cũng được xướng lên hàng năm ở Zuric; Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn tận hưởng cuộc sống sung túc đi kèm danh tiếng sau khi giải nghệ, phỏng có được không?

Giành chiến thắng ở Siêu kinh điển 251, chẳng những tinh thần thi đấu của chúng ta được nâng cao mà đối phương cũng tự mâu thuẫn gây chia rẽ nội bộ; chẳng những chúng ta rút ngắn khoảng cách với đối thủ xuống còn 1 điểm mà đối phương cũng sẽ hoảng loạn mà sảy chân ở những vòng đấu cuối. Như thế, chẳng những Liga về tay Barca mà trận chung kết UCL tới đây, thầy trò Mourinho nếu có vượt qua Bayern thì cũng sẽ tự thua mà hai tay dâng cúp; Chẳng những tên ta lại được xướng lên ở hạng mục HLV xuất sắc nhất mà các ngươi cũng chắc chắn đứng trong đội hình tiêu biểu UEFA năm tới; Chẳng những Cule trên toàn thế giới được dịp đổ ra đường ăn mừng chiến tích lẫy lừng mà bè lũ anti cũng tự xấu hổ mà lặn không sủi tăm trên các diễn đàn bóng đá.

Nay ta chọn lọc tinh hoa chiến thuật theo Miguel, Cruyff, Valgal thành một tuyển gọi là Tiki-taka yếu lược. Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này, theo lời ta dạy bảo, thì sẽ được gia hạn hợp đồng, cùng nhau chinh phục các danh hiệu phía trước; nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời ta dạy bảo thì cuối mùa ta yêu cầu Ro$ell bán đứt.

Vì sao vậy? Real với Barca là kẻ thù không đội trời chung, mà các ngươi cứ điềm nhiên chấp nhận là đội bóng số 2 Tây Ban Nha, không lo tận diệt thứ bóng đá vị danh hiệu mù quáng của kẻ dị giáo Mourinho, thì chẳng khác nào tháo giày mà xin đầu hàng, hai tay dâng cúp cho kẻ thù, cam chịu để thứ bóng đá đẹp mà ta hao tâm gầy dựng bị chà đạp xuống tận bùn đen... Nếu vậy, rồi đây, sau khi ta hoàn thành ước nguyện soán ngôi đội bóng giàu thành tích nhất thế giới, các ngươi sẽ để thẹn muôn đời, há còn mặt mũi nào mà nhận mình đã từng là cầu thủ đội 1 của FC Barcelona này nữa?

Cho nên, ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta.

-----------
P/S: nhờ Gavrotte dịch lại bài hịch này, đăng lên diễn đàn fcbarcelona.com.vn chia sẻ với Cule Việt Nam. Kính chúc anh chị em sức khỏe tốt để đồng hành cùng FC Barcelona trong nhiều năm tới!

Barcelona, ngày 18 tháng 4 năm 2012
Pep Guardiola
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Tiếp tục hâm nóng Siêu kinh điển bằng clip Barca toons nào:

[video=youtube;o8kiMsXAOMg]http://www.youtube.com/watch?v=o8kiMsXAOMg[/video]​
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Một khoảng lặng trước siêu kinh điển là cần thiết, nhưng mà ...phải giã, giã nhiệt tình!!!!!!!!!!

Hôm qua xem trân Chelsea Barca có một cảm giác thèm, thèm một trận bóng thực sự, chứ không phải một trận bóng mà một bên đá còn một bên chịu trận. Nghe nói Mou định dùng cặp Kaka - Ozil, cá nhân tôi thèm một trận như thế. Thèm một trận của Kaka đỉnh cao đối đầu với hàng tiền vệ của chúng ta. Xem thế mới sướng.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

hienpig

Á khôi Miss FCBVN 2015
Đầu quân
19/3/11
Bài viết
63
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Barça đồng
0
EL CLASICO 251: ‘GÃ KHỔNG LỒ’ VÀ BỮA ĂN KHUYA ‘ KỀN KỀN TRẮNG’[/SIZE]
elclasicohistory1.jpg

22/04/2012, ngày mà không chỉ các Cules hay Madridista chờ đợi mà cả Thế giới sẽ cùng hướng về thánh địa Nou Camp để chờ đón trận El Clasico 251 trong lịch sử. Liệu rằng sau bữa ăn không được đầy đủ trước Chelsea giữa tuần qua, “Gã khổng lồ” sẽ có một bữa tối thịnh soạn với món chính là thịt “Kền kền trắng” hay không? Đó tất nhiên là kịch bản mà các Cule luôn mong đợi trước mỗi trận Siêu kinh điển.
Trong suốt một thời gian vừa qua, Real của Mourinho đã giữ thế thượng phong trên Bảng xếp hạng La Liga với cách biệt mười điểm so với Barca. Thế nhưng, khi mùa giải đang bước sang những vòng đấu cuối cùng, Real bỗng chơi chùng xuống và kết quả là đã để Barca rút ngắn khoảng cách xuống còn bốn điểm. Người ta nói ‘đường xa mới biêt ngựa hay” qủa thật rất chính xác trong thời điểm này và hi vọng không bao giờ tắt của các Cule về một mùa giải thành công của Câu lạc bộ lại được dịp bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Trong thần thoại Hi Lạp, Hercules được biết đến với sức khoẻ phi thường,thậm chí có thể ví như một người khổng lồ.Chàng đã lập nên mười hai chiến công hiển hách và một trong số đó là tiêu diệt mười hai con chim khổng lồ ăn thịt ở hồ Xanh – phan. Dưới góc độ một cule, ta có thể tưởng tuợng Hercules chính là “ Gã khổng lồ xứ Catalant” còn mười hai con chim ăn thịt kia chính là mười một cầu thủ Real + Mourinho.
767pxalbrechtdrer042.jpg

Bao giờ cũng vậy “Kẻ mạnh không phải kẻ thắng mà kẻ thắng mới chính là kẻ mạnh”(Frank Beckenbauer).Real có thể thắng đậm trong các trận đấu với những đối thủ nhỏ hay mạnh mồm trước báo giới và Barca có thể không có những chiến thắng như chẻ tre dễ dàng như trước kia nhưng trước khi tiếng còi kết thúc trận Siêu kinh điển sắp tới vang lên thì chiến thắng thuộc về ai và ai mới là “kẻ mạnh”vẫn sẽ là một ẩn số.
Về bản thân tôi, cho dù trong một số trận đấu gần đây Barca có chơi không đúng sức mình thì niềm tin về một chiến thắng cũng chẳng phải là quá viển vông. Bởi vì chắc chắn từng cầu thủ trong đội sẽ chơi bằng tất cả nhiệt huyết và lòng quyết tâm,vì danh dự cho cả đội bóng và vì niềm tin của người hâm mộ.Vậy thì chẳng có lý do gì mà các cule không được mơ về một đêm no nê với bữa tiệc kền kền đầy ắp bàn ăn và bản “El Cant Del Barca” vang lên sau 90 phút sắp tới tại Nou Camp.Hãy cố gắng chờ đợi một chiến thắng để tiếp tục hi vọng một mùa giải thành công cho Barca.
 
Sửa lần cuối:

LV

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
15/7/08
Bài viết
144
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Góp ý với cán bộ "Mùa thu xứ Bạch dương" cái, trận này của Xã nhà là sân nhà nên để logo đội mình trước logo của các bạn kền kền :)
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Asi-sera-el-mosaico-en-el-Camp_54284969453_54115221155_600_244.jpg

Sẽ có thêm một tác phẩm nghệ thuật được tạo bởi khoảng 100 ngàn CĐV tại Camp Nou. Nếu như trận gặp Milan, chỉ phần khán đài B được tạo hình, thì trận El Clasico sẽ được bao phủ bởi toàn bộ các khán đài.

"Som i serem" - "Và chúng tôi sẽ..."

Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình. Chúng tôi sẽ chiến đấu vì sắc áo Đỏ-Xanh. Chúng tôi sẽ chiến đấu vì các bạn, những người luôn ở bên đội bóng. Và chúng tôi sẽ...
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Thành bại ở mùa giải này là ở đây , 2 trận đấu quan trọng nhất . Sự thực là ở mùa giải này chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào khả năng săn bàn của Messi. Pedro không còn là chính mình , Villa thì nhạt nhoà và chấn thương hết giải. Alexis đá như thế theo tôi là rất ổn , chúng ta không trông mong điều gì nhiều hơn vì đây là mùa giải đầu tiên của Alexis tại Camp Nou. Tương tự như thế là trường hợp của Fabregas.
Phong độ của Real gần đây cũng phập phù , ở thời điểm này họ là 1 đội bóng lớn nhưng không phải là xuất chúng. Mouse-rinho có thể tạo ra kỷ lục nhưng không tạo ra bóng đá. Chỉ cần đá đúng với khả năng của mình , Barca sẽ hạ gục Real. Không chiến thắng cũng đồng nghĩa với việc chúng ta dâng Liga cho Real quá sớm và tự làm khó mình trong trận đấu lượt về với Chelsea. Cá nhân tôi tin rằng Mouse -rinho sẽ đến Camp Nou với tâm lý cầu hoà. Real sẽ thể hiện lối đá tương tự như với Bayern Munich. Hoà cũng là thắng lợi với Real khi Liga chỉ còn vài vòng đấu nữa. Ngay cả khi chiến thắng Barca cũng chưa chắc trở thành nhà vô địch nhưng Franz Beckenbauer đã nói : Barca vẫn là đội bóng xuất sắc nhất thế giới hiện nay dù chỉ đứng thứ 2 tại Liga. :))

Người ta có thể thua cả 1 cuộc chiến nhưng vẫn có thể ngẩng cao đầu nếu thắng El Classico. Chúc các chàng trai Blaugrana chiến thắng !
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
[video=youtube;ojADjpWqnJI]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ojADjpWqnJI#![/video]
 

CuleXM

Juvenil A
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
83
Barça đồng
0
Nhớ Villa và cái tỉ số ấy nữa :baifu_dangyeu:


Image.aspx
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Bạn biết gì về "Siêu kinh điển"?​

Hãy nhìn lại 81 lần Barça tiếp đón Real Madrid tại thủ phủ xứ Catalan trong khuôn khổ La Liga.

ficha9394.v1334746607.jpg

El Clasico mùa bóng 1993/1994.​

Cuộc chạm trán giữa hai "Gã khổng lồ" xứ đấu bò có một lịch sử đầy màu sắc. Bây giờ chúng ta chỉ điểm lại những con số ấn tượng trong các trận "Siêu kinh điển" diễn ra trên đất Catalan.

Chiến thắng lớn nhất: Chiến thắng lớn nhất của Barça là thắng lợi 7 - 2 (mùa 1950/1951) và 4 lần đè bẹp đối thủ với cùng tỉ số 5 - 0 (các mùa bóng 1934/1935, 1944/1945, 1993/1994 và 2010/2011). Kết quả đáng thất vọng nhất của đội chủ nhà là thất bại 1 - 5 mùa 1962/1963.

Số bàn thắng nhiều nhất: Trận đấu kết thúc với nhiều pha lập công nhất là trận hòa 5 - 5 mùa 1942/1943.

Chuỗi trận thành công nhất: Barça đã không để Đội bóng Hoàng gia giành chiến thắng 1 lần nào tại La Liga từ mùa 1984/1985 đến mùa 2002/2003. Đội chủ nhà đã giành 15 chiến thắng và 5 lần giữ lại 1 điểm, ghi 41 bàn và để lọt lưới 12 lần.

Cầu thủ ra sân nhiều nhất: Cầu thủ Barça chơi nhiều trận El Clasico nhất trên thảm cỏ Camp Nou là Migueli với 13 lần xỏ giày ra sân, gồm 9 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại, trong giai đoạn 1973 - 1989.

Cầu thủ "dội bom" nhiều nhất: Danh hiệu này thuộc về huyền thoại César (giai đoạn 1942 - 1955) với 12 lần lập công sau 12 trận trên sân Les Corts.

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một trận: Ventolrà chính là người có được vinh dự này. Trong chiến thắng 5 - 0 của Barça vào ngày 21/04/1935, tiền đạo của Azulgrana đã 4 lần ghi điểm. Phải hơn hai thập kỷ sau đó, Eulogio Martínez đã cân bằng được thành tích này trong chiến thắng 6 - 1 vào ngày 19/05/1957 của Barcelona. Tuy nhiên, trận đấu đó không nằm trong khuôn khổ La Liga.

Kết quả thường thấy nhất: Kết quả thường thấy nhất sau khi các trận El Clasico tại La Liga trên đất Catalan khép lại là 1 - 0, với 9 lần xuất hiện trên bảng điện tử. Trong khi đó Barça cũng đã 8 lần giành chiến thắng 2 - 1.

99 bàn thắng ở Camp Nou: Trong những lần gặp nhau tại Camp Nou thuộc khuôn khổ La Liga (kể từ mùa 1957/1958), Barça đã ghi tổng cộng 99 bàn vào lưới Real Madrid.

Một số hình ảnh:

[imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/078/size_640x360/BAR_A-MADRID_1952_-_3-Optimized.v1334837035.jpg[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/080/size_640x360/BAR_A-MADRID_1952_-_5-Optimized.v1334837039.jpg[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/079/size_640x360/C_SAR_CAPIT_DAVANT_EL_MADRID_1952_-_2-Optimized.v1334837042.jpg[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/081/size_640x360/4-0_58-59_-Optimized.v1334837045.jpg[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/082/size_640x360/BAR_A_-_MADRID_28_DE_DESEMBRE_DEL_1975_2-1_-_2-Optimized-Optimized.v1334837048.jpg[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/083/size_640x360/BAR_A_-_MADRID_28_DE_DESEMBRE_DEL_1975_2-1_-Optimized-Optimized.v1334837051.jpg[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/085/size_640x360/19-1-1991_BAR_A-MADRID_LLIGA_-_AUTOGOL_DE_SPASIC_3_-Optimized.v1334837054.jpg[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/227/size_640x360/BAR_A_1_MADRID_1_7-3-1992_035-Optimized.v1334837057.jpg[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/228/size_640x360/BAR_A_1_MADRID_1_7-3-1992_034-Optimized.v1334837059.jpg[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/229/size_640x360/BAR_A_2_MADRID_1_5-9-1992_036-Optimized.v1334837062.jpg[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/230/size_640x360/BAR_A_2_MADRID_1_5-9-1992_038-Optimized.v1334837064.jpg[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/231/size_640x360/BAR_A_2_MADRID_1_5-9-1992_037-Optimized.v1334837067.jpg[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/101/size_640x360/Estadi_mosaic-Optimized.v1334837070.jpg[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/097/size_640x360/3448_04_31-Optimized.v1334837073.jpg[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/100/size_640x360/romario-rmadrid-Optimized.v1334837076.jpg[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/102/size_640x360/3448_04_26-Optimized.v1334837079.jpg[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/232/size_640x360/BAR_A_3_MADRID_0_14-2-1999_039-Optimized.v1334837081.jpg[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/233/size_640x360/BAR_A_3_MADRID_0_14-2-1999_045-Optimized.v1334837083.jpg[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/105/size_640x360/125000_-Optimized.v1334837086.jpg[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/106/size_640x360/web_4-Optimized.v1334837089.jpg[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/107/size_640x360/web_31-Optimized.v1334837092.jpg[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/108/size_640x360/web_8-Optimized.v1334837095.jpg[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/109/size_640x360/web_2-Optimized.v1334837098.jpg[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/110/size_640x360/web_mejor-Optimized.v1334837101.jpg[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/113/size_640x360/FCB-R.MADRID_22_-Optimized.v1334837104.jpg[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/112/size_640x360/FCB-R.MADRID_17_-Optimized.v1334837107.jpg[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/114/size_640x360/FCB-R.MADRID_29_-Optimized.v1334837110.jpg[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/115/size_640x360/FCB-R.MADRID_2_-Optimized.v1334837113.jpg[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/117/size_640x360/13-12-08_PUYOL_01-Optimized.v1334837117.jpg[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/121/size_640x360/FCB_-_REAL_MADRID_7_-Optimized.v1334837120.jpg[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/123/size_640x360/FCB_-_REAL_MADRID_6_-Optimized.v1334837122.jpg[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/122/size_640x360/FCB_-_REAL_MADRID_1_-Optimized.v1334837125.jpg[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/234/size_640x360/BAR_A_3_MADRID_2_30-12-1984_026-Optimized.v1334837128.jpg[/imgx][imgx]http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/235/size_640x360/BAR_A_3_MADRID_2_30-12-1984_027-Optimized.v1334837131.jpg[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/236/size_640x360/BAR_A_1_MADRID_1_7-3-1992_028-Optimized.v1334837133.jpg[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/237/size_640x360/BAR_A_1_MADRID_1_7-3-1992_030-Optimized.v1334837136.jpg[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/238/size_640x360/BAR_A_1_MADRID_1_7-3-1992_032-Optimized.v1334837139.jpg[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/016/239/size_640x360/BAR_A_1_MADRID_1_7-3-1992_033-Optimized.v1334837141.jpg[/imgx]​

Nguồn: FCB.com
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Lịch sử và thách thức cho hai tân binh​

Alexis và Cesc sẽ có cơ hội đón tiếp Real Madrid tại Camp Nou lần đầu tiên trong khuôn khổ La Liga vào thứ bảy này, hi vọng rằng hai bản hợp đồng lớn nhất của Barça mùa bóng năm nay sẽ tiếp nối truyền thống của các bậc tiền bối như Quini, Maradona, Lineker, Koeman, Romario, Ronaldo, Ronaldinho, Eto'o và những người đồng đội như Messi, Villa.

R.MADRID-FCB_10_.v1325157949.JPG

Cuối tuần này, Alexis và Cesc sẽ có cơ hội thử "sức nóng" của Camp Nou trong trận "Siêu kinh điển", dù trước đó họ đã từng trải qua trong lần ra mắt đội bóng mới, tại Siêu cúp Tây Ban Nha. Nếu lập công trong 90 phút sắp đến, tên của họ sẽ được điền tiếp vào một danh sách vẻ vang đối với các tân binh, danh sách những "ma mới" ghi bàn vào lưới Real Madrid trong lần đầu tiên tiếp đón Đại kình địch tại La Liga trên sân Camp Nou.

Người đầu tiên trong danh sách chính là Hans Krankl, trong chiến thắng 2 - 0 của Người khổng lồ xứ Catalan mùa 1978/1979, ông đã một lần đánh bại thủ thành García Remon để mang về 2 điểm cho chủ nhà. Kể từ đó đến nay, đã có rất nhiều danh thủ làm được điều tương tự mỗi lần Real Madrid phải hành quân đến thủ phủ xứ Catalan trong khuôn khổ Giải VĐQG Tây Ban Nha. Maradona, Lineker, Romario, Ronaldinho, Messi hay Zlatan Ibrahimovic (ghi bàn trong chiến thắng 1 - 0 của Barça) hai năm trước và Villa (cú đúp trong trận đại thắng 5 - 0) mùa giải năm ngoái.

3 hattrick

Lionel Messi (mùa giải 2006/2007) là cầu thủ gần đây nhất "mở tài khoản" vào lưới Đội bóng Hoàng gia những 3 lần. Tiền đạo Argentina, người đang là chân sút xuất sắc nhất lịch sử Đội chủ sân Camp Nou, đã giữ lại 1 điểm cho đội chủ nhà trong trận hòa 3 - 3 với Real Madrid. Trước Leo, chỉ Gary Lineker (mùa 1986/1987) và Romario (mùa 1993/1994) làm được điều tuyệt vời đó trước Đội bóng thủ đô ngay trong lần đầu tiên chạm trán. Cú hattrick của danh thủ người Brazil góp phần mang lại chiến thắng hoành tráng 5 - 0 của Barcelona và người ta sẽ còn nhớ mãi pha quay người 180º đáng kinh ngạc của "Quỷ lùn" loại Alkorta để ghi tên mình lên bảng điện tử.

Danh sách mà nãy giờ chúng ta bàn đến:

- 1978/1979 | Krankl
- 1980/1981 | Schuster
- 1980/1981 | Quini
- 1982/1983 | Maradona
- 1986/1987 | Gary Lineker (3)
- 1989/1990 | Koeman
- 1993/1994 | Romario (3)
- 1995/1996 | Kodro
- 1996/1997 | Ronaldo
- 1997/1998 | Anderson
- 2004/2005 | Samuel Eto’o
- 2004/2005 | Ronaldinho
- 2006/2007 | Leo Messi (3)
- 2009/2010 | Ibrahimovic
- 2010/2011 | David Villa

Nguồn: FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
"Kinh điển" qua các con số​

Barça và Madrid đang vượt xa phần còn lại của La Liga.

FCB-MADRID-copa_29_.v1334852318.JPG

Hàng công mạnh nhất: Real Madrid đang hướng đến việc phá kỷ lục đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất tại La Liga trong 1 mùa, hiện họ đã có 107 pha lập công, xếp thứ hai trong danh sách này không ai khác chính là Barcelona với 96 bàn thắng được ghi.

Hàng thủ kiên cố nhất: Cả hai đều đang có "tấm lá chắn" vững chắc nhất La Liga, nếu như sau 33 vòng đấu, Valdes mới 24 lần để lọt lưới thì Iker cũng chỉ bị đánh bại 29 lần.

Sút nhiều nhất: Barça có 256 cú sút, con số này bên phía Đội bóng Hoàng gia là 270.

Ít bị "tấn công" nhất: Tính từ đầu mùa, đã có tổng cộng 88 và 114 cú sút lần lượt hướng về phía khung thành của Valdes và Casillas.

Madrid dẫn đầu về số lần kiến tạo: Đội đầu bảng hiện đã có 76 bàn thắng được "dâng tới miệng", hơn nhà ĐKVĐ 20 lần.

Cân bằng về số lần việt vị: 111 và 114 lần lượt là số lần bị thổi việt vị của các cầu thủ Blaugrana và Meringues.

Barça vượt trội về số đường chuyền: 21.984 đường chuyền của Barça (666 lần/trận) so với 16.514 đường chuyền của Madird (500 lần/trận).

Barça là ông vua rê bóng: Các cầu thủ Barça đã thực hiện 404 pha qua người, trong khi các học trò của Mourinho "mới" có 294 lần làm điều tương tự.

Madrid phạm lỗi nhiều hơn: Đội bóng thủ đô đã phạm 448 lỗi và bị phạm lỗi 502 lần, trong khi đó, các cầu thủ Azulgrana mới phạm 343 lỗi và bị phạm lỗi tới 535 lần.

Hai đội fair play nhất: 71 thẻ vàng, 4 thẻ đỏ là số thẻ của các cầu thủ Barça, trong khi đó, "thành tích" của thầy trò Mourinho là 82 thẻ vàng và 5 thẻ đỏ.

Madrid vượt trội về số penalty: Nếu như Barça đã hưởng 7 quả penalty và bị thổi phạt đến 4 lần thì Đội bóng Hoàng gia mới chỉ bị thổi phạt 1 lần nhưng lại hưởng 11 trái 11m.

Lionel Messi và C.Ronaldo chia sẻ vị trí dẫn đầu cuộc đua Pichichi: Cùng có 41 pha lập công ở La Liga, nhưng Messi chỉ mất 174 cơ hội, trong khi đó ngôi sao người Bồ Đào Nha phải mất 220 lần ra chân.

Kiến tạo - cuộc đua chỉ riêng Barça và Real: Tiền vệ của Real Madrid, Özil là cầu thủ có số lần kiến tạo nhiều nhất tại La Liga với 14 pha dọn cỗ, xếp sau ngôi sao người Đức lần lượt là Messi (12), Di María (12), Cristiano Ronaldo (11) và Alves (9).

Nguồn: FCB.com
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Cùng nhớ lại 1 chút về chiến thắng "bàn tay nhỏ" ở sân Nou Camp năm trước, 1 trận cầu đầy cảm xúc :baifu_chienthang: :
1011clasico_1_.v1334835791.JPG

1011clasico_6_.v1334835795.jpg

Một đấu hai, ai sẽ thắng ?
1011clasico_5_.v1334835798.jpg

[An]
1011clasico_9_.v1334835802.JPG

Bàn đầu tiên do Xavi lập công
1011clasico_13_.v1334835809.jpg

Thằng Gay không chịu nổi vẻ hấp dẫn từ Pep nên đến làm quen
1011clasico_10_.v1334835812.JPG

Và hậu quả là Gay đã sàm sỡ Pep
1011clasico_7_.v1334835815.jpg

Villa xỏ chỉ luồn kim, lọt háng Cá Siêu Lắc.
1011clasico_11_.v1334835821.JPG

Và bây giờ là 3-0. Ôi !! Nhớ Villa quá, ước gì anh đá được trận này
1011clasico.v1334835825.jpg

1011clasico_4_.v1334835828.jpg

Villa Is Number One !!!
1011clasico_2_.v1334835832.jpg

Bác Đoàn lại làm mấy hình nhạy cảm
1011clasico_3_.v1334835836.jpg

1011clasico_8_.v1334835840.jpg

Hô Hô !!! Puyol có bầu !!!
1011clasico_12_.v1334835844.jpg

Một :manita: tặng Dê,tiếc là Messi không ghi bàn.[/An]
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Trận thắng 1-0 nghẹt thở ở Nou Camp mùa 09/10 :
0910clasico.v1334835488.jpg

0910clasico_2_.v1334835493.JPG

Gay thời đó còn hiền thục và nữ tính chứ không láo như bây giờ
0910clasico_1_.v1334835499.JPG

[An]
0910clasico_3_.v1334835504.JPG

0910clasico_4_.v1334835508.JPG

0910clasico_5_.v1334835513.JPG

0910clasico_6_.v1334835519.JPG

Ngay cả Ibra mà còn chọc thủng lưới Cá Siêu Lắc thì đúng là không đỡ nổi
0910clasico_7_.v1334835525.JPG

0910clasico_8_.v1334835532.JPG

0910clasico_11_.v1334835538.JPG

0910clasico_9_.v1334835545.JPG

Pep :"Chú ráng làm thêm 1 bàn tặng Dê trước khi ra đi nhé"
0910clasico_10_.v1334835551.JPG

Sao 2 tên đồ tể lại ăn hiếp 1 chú lùn tí hon thế này
0910clasico_14_.v1334835557.JPG

0910clasico_13_.v1334835562.JPG

0910clasico_12_.v1334835567.JPG
[/An]
 

moonflower

La Masia
Đầu quân
11/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Dù đang trong giai đoạn khó khăn nhưng tôi tin đội nhà sẽ không để anh em cule thất vọng. Thực ra trận Chelsea đội nhà thi đấu không hề bế tắc, khi tạo nhiều cơ hội ăn bàn (cái này 3 anh BLV trên VTV3 + 1 anh tường thuật viên cứ lải nhải mãi mà chẳng hiểu nghĩa của từ "bế tắc"). Mình tin vào một ngày đẹp trời thì Xã nhà vẫn cho Dê ăn cám như thường. Vấn đề là chắt chiu cơ hội, các tiền đạo mạnh dạn dám đột phá tạo đột biến. Hàng thủ thi đấu máu lửa, tỉnh táo...
 

hidro

La Masia
Đầu quân
19/8/11
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Một tâm trạng rất thản chờ đón E.C, chiến thắng cho Barca như một lẽ tất yếu phải đến thôi. Đừng dồn con thú vào đường cùng, nó sẽ nguy hiểm gấp bội
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Đến hẹn lại lên, trận đấu Siêu kinh điển lượt về lại một lần nữa tạo nên tính chất quyết định cho cuộc đua tới chiếc ngai vàng La Liga.
Có khác chăng so với mấy mùa bóng gần đây là bây giờ Real đang ở thế bề trên với khoảng cách 4 điểm so với đội bóng chủ sân Camp Nou.
Cùng trở về từ UEFA Champions League vào giữa tuần và cùng chịu thất bại trên đất khách, cả hai đều không có được tâm lý hưng phấn nhất cho trận đấu này.
Nhưng có hề gì bởi riêng cái tên đối thủ thôi đã là liều thuốc kích thích tinh thần mạnh mẽ cho cả hai bên rồi.
Đội khách có lợi thế hơn một chút bởi ngoài khoảng cách về điểm số, họ còn được nghỉ ngơi nhiều hơn các học trò của Pep một ngày.
Với lợi thế 4 điểm, Mourinho biết rằng chỉ cần trận này Real không thua là họ sẽ tiến rất gần đến với ngôi vô địch La Liga, còn nếu là một chiến thắng thì xem như nỗ lực rượt đuổi của Barca đã có thể chấm dứt.
Vì thế chắc chắn "Người đặc biệt" vẫn sẽ cho các học trò triển khai lối chơi như những trận Siêu kinh điển gần đây trên sân Camp Nou, đó là tranh chấp bóng quyết liệt, tạo ra áp lực ngay bên phần sân đối phương đồng thời dùng số đông cầu thủ phòng ngự che chắn trước khu vực cấm địa của đội nhà trước khi tung ra những đường chuyền phản công ở hai cánh nhằm tận dụng tốc độ của Ronaldo và khả năng đi bóng lắt léo của Di Maria.

Messi đã không thể thành công trong việc xuyên thủng mành lưới của P.Cech hồi giữa tuần nhưng với một nạn nhân ưa thích như Casillas thì mọi chuyện sẽ trở nên khác biệt.
Đã từ lâu rồi, Messi thường có thói quen bùng nổ sau khi tịt ngòi ở trận trước đó. Và tất cả các culé đều hy vọng điều đó một lần nữa lại trở thành sự thực.
Alexis Sanchez cũng là cái tên rất được kỳ vọng sẽ tạo ra đột biến nơi hàng công của Barca với tốc độ và sự quyết tâm của mình.

Gặp đối thủ trực tiếp vào lúc này là thích hợp hơn cả cho Pep Guardiola có thể nhìn lại mục tiêu của chính mình, nhất là sau khi họ rời sân Stamford Bridge với trận thua tối thiểu.
Nếu giành chiến thắng trước Real trong trận Siêu kinh điển lần thứ 251 này, khoảng cách giữa hai đội sẽ chỉ còn là 1 điểm và với việc Đội bóng hoàng gia còn gặp khá nhiều đối thủ cứng cựa trong phần còn lại của mùa giải, việc Barca vượt lên cán đích cuộc đua là điều hoàn toàn có thể xảy ra và với đà tâm lý hưng phấn đó, họ sẽ bước vào trận Bán kết lượt về với Chelsea một cách thoải mái hơn.
Ngược lại nếu không thể thắng đối thủ trong trận đấu quyết định này thì hy vọng bảo vệ ngôi vô địch xem như đã chấm dứt, Pep có thể cho các học trò chơi một trận đấu với tất cả quyết tâm và sức mạnh của mình để giành quyền lọt vào Chung kết UEFA Champions League.

Vì những toan tính đó, trận đấu Siêu kinh điển sắp tới chắc chắn sẽ rất đáng được mong đợi hơn bao giờ hết.
Dự đoán: 3-1 cho đội bóng chủ sân Camp Nou.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
319882_346973592018249_191759857539624_867297_2110970866_n.jpg


Quả ảnh của báo cho Siêu Kinh điển đẹp phết. Tràn ngập màu sắc Barca.
 

KinqV

La Masia
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
61
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nhớ Villa và cái tỉ số ấy nữa :baifu_dangyeu:


http://bongdaplus.vn/Image.aspx?id=44604&ts=626&ty=0&lm=634705515034330000[img][/QUOTE]

-> Ảnh đó dính cái credit của tụi Bongdaplus, ảnh này là ảnh gốc nè:

[IMG]http://i7.photobucket.com/albums/y274/KinqV/El_clasico/barcelona_5_vs_0_real_madrid_by_akyanyme-d341oa2.jpg

Tác giả là Akyanyme. Google 1 phát "Akyanyme + Barcelona" thì có nhiều ảnh đẹp lắm.

Nhưng em thích ảnh này hơn cơ:

Barca.jpg


Cận cảnh 1 tí :p

Messi-Ronaldo.jpg
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top