[El Clásico 251]: Bản giao hưởng số 10...

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Trời đang mưa trên thảm cỏ Camp Nou các cule trên toàn thế giới ạ, đêm buồn của ai đây :sosad:
 

combatant

La Masia
Đầu quân
11/11/11
Bài viết
50
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi Barca đang có vấn đề gì về khâu dứt điểm. Không biết Pep đào tạo kiểu gì mà ngoài Messi ra thì chẳng ai biết ghi bàn cả. Không lẽ lò đào tạo Larmasia chỉ biết đào tạo 1 chân sút, phần còn lại chỉ là những chân chuyền thượng hạng. Nếu đúng như thế thì Barca của chúng ta sẽ sớm luỵ tàn mất thôi. Cứ nhìn những trận đấu vừa qua là có thể thấy rõ Barca đang quá phụ thuộc vào Messi, nếu không khắc phục được điều này thì đây sẽ là dấu chấm hết của Barca dưới triều đại của Pep. Messi cũng chỉ là 1 con người, anh không phải là siêu nhân mà lúc nào cũng có thể giải cứu Barca ở mọi trận đấu. Các cầu thủ khác cũng cần phải nỗ lực phấn đấu và cố gắng chắt chiu những cơ hội của mình. Những cơ hội đó trong những trận đấu lớn không đến dễ dàng như khi đá tập hay gặp đội bóng làng nhàng đâu
 

Ro_vau

Juvenil B
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Barça đồng
0
Trận thua của ngày hôm nay 90% là do lỗi của Pep hói, giờ đang bực mình cũng không muốn bình luận nhiều mai sẽ vào mổ xẻ sau
 

kingleys

Tiểu học xã
Đầu quân
4/4/12
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
Không biết Pep tính gì nữa, đưa Tello cánh đó rồi cho Thiago vào đá tiền vệ với Xavi ,Ines....Thật khó hiểu và nản quá đi!!!!
 

FCB_Hung

Trung học xã
Đầu quân
21/4/11
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Ngay từ hiệp 1 xem pha bỏ lỡ của Xavi đã thấy không tốt rồi. có cơ hội không tận dụng được, không học đâu xa học chính real đó, quả bị thua có gì đâu mà họ ghi được. Còn đúng c1 nữa thôi. Kết quả hôm nay là tất yếu khi không tận dụng được cơ hội.
 

moonflower

La Masia
Đầu quân
11/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Messi đơn độc quá, mất hút luôn, Đô điệu hôm nay ghi bàn lạnh lùng quá, chia buồn với anh em, tinh thần đội nhà chắc sẽ rất tồi sau trận này mà còn món nợ Chelsea phải đòi nữa. Tello và Thiago chưa đủ trình để đá EC. Đội nhà đá bế tắc xem buồn quá. Pep nên sắp đội hình mạnh nhất để kiếm bàn thắng đã và không bị lép vế giữa sân. Tiền vệ hôm nay mất bóng ngớ ngẩn quá. Buồn rồi, thôi thua để hiểu tâm trạng của Dê sau serie toàn hoà và thắng
 

gagacon

Mầm non xã
Đầu quân
6/2/11
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Trận này thấy đau đớn và bực mình hơn trận thua Chealse. hy vọng với 2 cú đấm thẳng vào mặt đầy đau xót thì cầu thủ Barca và Pep sẽ tỉnh dậy và tiếp tục cố gắng cho mục tiêu CL. chẳng hỉu sao mà cánh trái chẳng làm đc gì trong hiệp 1 mà ko có sự thay đổi nào. dù sao mình vẫn tin vào Barca bởi cứ khi nào ta bị chỉ trích nhiều thì sẽ biết cách tìm lại chiến thắng. Thôi Liga mất thì cũng coi như nhẹ bớt gánh đi để tự an ủi mình.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Vậy là đã không có bản giao hưởng số 10, bài hịch của Pep Guardiola cũng chìm nghỉm trong đội hình ra quân của hai đội.

Barcelona đã thua, đã đánh mất thành trì tinh thần quan trọng nhất. Từ Stamford Bridge đến Camp Nou, từ Chelsea đến Real Madrid... Có lẽ chưa bao giờ kể từ triều đại của Pep Guardiola, chúng ta đau đến thế. Hai cơn mưa che giấu đi những giọt nước mắt của người Catalan có mặt trên sân lúc ấy. Chẳng thể biết sai lầm có được từ đâu, thật buồn khi nhiều người vẫn nghĩ Barcelona hãy ém quân chờ kinh điển, phải rồi rõ ràng chúng ta không vĩ đại đến thế. Thất bại trước Chelsea lấy đi của Blaugrana quá nhiều thứ, quyền tự quyết tại Champions League, thể lực và quan trọng hơn là tinh thần El Clásico. Khi Pepe chỉ tay vào logo huy hiệu Real Madrid trước hàng vạn con người ở Camp Nou, Pep nghĩ gì? Những culé lạc quan nhất nghĩ gì? Và Valdes, anh nghĩ gì?

Tất cả chúng ta đều vào cuộc với một phong cách của bề trên trong mọi trận đấu, điều đó ai cũng có thể hiểu nhưng Barcelona thậm chí còn xuất hiện những tư tưởng đó ngay trong đầu của mình và của mọi cổ động viên. Hai cơn mưa, hai gáo nước lạnh đúng nghĩa dội vào tinh thần của cầu thủ như cách dòng chữ "Som I serem..." tan rã đầu hiệp 2. Có lẽ trận thua này chỉ là đỉnh điểm của những yếu tố chủ quan từ phía đội bóng chủ sân Camp Nou. Còn nhiều thứ để viết, để nói về vấn đề Barcelona đang gặp phải nhưng có lẽ nên thôi... hãy chỉ dừng lại những dòng cảm xúc ở đây vì giờ chẳng còn ai muốn nhìn xem vì sao chúng ta thất bại nữa rồi.

Ôi những cơn mưa ...
 

moonflower

La Masia
Đầu quân
11/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Mãi mới gỡ hoà được thì lại dính chưởng phản công, năm nay hàng thủ chống phản công nhanh kém thật, Nhớ Abidal, Pique, Villa quá đi thôi. Có Abidal ở cánh trái thì hôm nay đâu bị lép vế cánh trái như vậy. Năm nay chỉ còn mỗi hy vọng nhỏ nhoi ở CL. Rớt nước mắt vì các anh đấy!!!
Dê hôm nay chiến thuật hợp lý, và căn bản họ có cái đầu lạnh hơn chúng ta hôm nay. Chúc mừng Dê!!!
 
Sửa lần cuối:

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
2 trận thua trong vòng 4 ngày. Không hiểu điều gì xảy ra. Dù rất buồn nhưng mình có 1 số quan điểm khác:
Thứ 1: Các cầu thủ quá mệt mỏi, nhìn rõ sự mệt mỏi trên từng gương mặt từng bước chạy. Dù gì thì RM cũng được nghỉ hơn mình 1 ngày
Thứ 2: Dường như Pep chủ động buông Liga tung hoả mù để che mắt Di Mateo trong trận tới gặp Chel
Thứ 3: Pep đang xây dựng một đế chế mới bằng việc cho Thiago và Tello vào sân ngay từ đầu và đá đến cuối trận. Mình thấy đó như 1 dấu hiệu báo cho các cầu thủ trẻ rằng tương lai Barca là của các chú đấy.
Thứ 4: hôm nay Rm có một chiến thuật cực kỳ hợp lý để đối chọi với tình trạng mệt mỏi và lối đá của Barca, trong một ngày các cầu thủ đạt 100% thể lực hoặc chỉ 80% thôi thì RM đá như hôm nay cũng không thể ăn được. Nhưng tiki taka hay bất cứ lối chơi gì khác cũng phải dựa trên nền tảng thể lực sung mãn.
Có lẽ, vâng có lẽ và hy vọng thứ 3 gặp Chel sẽ là một Barca như chúng ta vẫn thường được thấy
 

kid1685

Los Blaugrana
Đầu quân
17/2/12
Bài viết
1,164
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
38
Nơi ở
Tân Bình
Barça đồng
0
Xét cho cùng cũng chỉ là một trận thua thôi mọi người. Thua Real buồn là đúng vì mất Cup và vì thua đối thủ truyền kiếp; nhưng cũng k có gì quá tệ vì xét cho cùng thì Real cũng là một trong những đội bóng mạnh nhất của thế giới. Khi hai hổ vờn nhau thi chuyện hổ này thắng hổ kia thua nó phục thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan và cả khách quan nữa. Trừ khi nào Barca thua HAGL thì mới là điều đáng bàn.

Còn nói về lối chơi thì mình nghĩ trận này Barca đá dưới sức mình và hơi chuệch choạc trong khâu phối hợp, phòng thủ và cả tấn công. Cũng có những cá nhân thật sự không chơi tốt nhưng nhìn chung tập thể Barca trận này chơi cũng không được tốt lắm. Tinh thần thi đấu cũng không được quyết liệt.
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Chả rõ Pep nghĩ những gì trong đầu ông nữa. Một Tello đá quá vô duyên và kém hiệu quả lại chờ cho đến phút 80 mấy mới thay ra. Còn Thiago bị cóng cả trận thì được đá hết 90'. Xavi thì bị thay ra ngoài trong những giờ phút quan trọng. Còn Alexis và Cesc thì bị thay vào quá chậm, đến nỗi khi Cesc vào sân thì mọi chuyện dường như đã ngã ngũ. Pique khởi động ngoài đường biên thì lại không được cho vô để thêm sức phòng ngự khi mà Puyol đã quá già và thiếu chính xác trong những quyết định của mình. Đưa 1 đội hình chỉ đáng để đá với 1 CLB hạng trung ra để so tài với 1 Real quá hiểu và quá nắm bắt được chúng ta sẽ làm gì thì thiệt không thua mới là lạ.

Có lẽ Pep muốn đưa La Liga cho Mou giữ tuy nhiên nếu ông chắc chắn về 1 chức vô địch UCL thì ông nên chỉnh đốn lại hàng ngũ và cách dứt điểm cho từng tiền đạo. Nếu không làm vậy mà cứ thảy đại họ ra sân để họ tiếp tục "bắn chim" thì không biết mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào. Có lẽ kịch bản Nou Camp trở thành nơi thiêu rụi mọi giấc mơ của Barca ở mùa này có thể sẽ trở thành hiện thực.

Thua 2-1 là 1 trận thua đáng tiếc và không đáng có trong khi chúng ta có thể thắng nếu tung vào sân những tinh binh mãnh tướng với sự quyết tâm và ý chí chiến đấu cao độ chứ không phải những nhân tố quá non và quá bạc nhược trên sân như Tello hay Thiago. Trận lượt về UCL đang đến gần lắm rồi, Pep ơi !!! Làm gì đi chứ !!!!

Hình ảnh của trận đấu đã chôn vùi mọi hi vọng của Cule về chức vô địch La Liga:

2012-04-21_FC_BARCELONA_-_REAL_MADRID_-_003-Optimized.v1335036693.jpg

2012-04-21_BARCELONA-MADRID_25-Optimized.v1335036696.jpg

2012-04-21_BARCELONA-MADRID_01-Optimized.v1335036698.jpg

[An]
2012-04-21_BARCELONA-MADRID_06-Optimized.v1335036701.jpg

2012-04-21_BARCELONA-MADRID_03-Optimized.v1335036704.jpg

2012-04-21_BARCELONA-MADRID_07-Optimized.v1335036706.jpg

2012-04-21_BARCELONA-MADRID_09-Optimized.v1335036708.jpg

2012-04-21_BARCELONA-MADRID_10-Optimized.v1335036710.jpg

2012-04-21_BARCELONA-MADRID_12-Optimized.v1335036713.jpg

2012-04-21_BARCELONA-MADRID_13-Optimized.v1335036715.jpg

2012-04-21_BARCELONA-MADRID_16-Optimized.v1335036718.jpg

2012-04-21_BARCELONA-MADRID_18-Optimized.v1335036720.jpg

2012-04-21_BARCELONA-MADRID_22-Optimized.v1335036722.jpg

2012-04-21_BARCELONA-MADRID_23-Optimized.v1335042118.jpg

2012-04-21_FCB_-_REAL_MADRID_009-Optimized.v1335042121.jpg

2012-04-21_BARCELONA-MADRID_28-Optimized.v1335042124.jpg

2012-04-21_BARCELONA-MADRID_30-Optimized.v1335042126.jpg

2012-04-21_BARCELONA-MADRID_31-Optimized.v1335042128.jpg

2012-04-21_FCB_-_REAL_MADRID_003-Optimized.v1335042130.jpg

2012-04-21_BARCELONA-MADRID_33-Optimized.v1335042132.jpg

2012-04-21_BARCELONA-MADRID_34-Optimized.v1335042134.jpg

2012-04-21_BARCELONA-MADRID_38-Optimized.v1335042137.jpg

2012-04-21_FCB_-_REAL_MADRID_007-Optimized.v1335042139.jpg

2012-04-21_FCB_-_REAL_MADRID_005-Optimized.v1335042142.jpg

2012-04-21_BARCELONA-MADRID_40-Optimized.v1335042144.jpg

2012-04-21_BARCELONA-MADRID_41-Optimized.v1335042146.jpg
[/An]
 
Sửa lần cuối:

tuanss0508

Trung học xã
Đầu quân
19/4/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
chuỗi trận thắng thời gian qua đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, biết bao công sức bám đuổi giờ đã trôi theo dòng nước. Rút ngắn khoảng cách còn 4 điểm, sống lại hy vọng vô địch. Thế nhưng trận thua Chelsea đã là trận thua mang tính bước ngoặt. Nó là cú đòn mạnh giáng vào tâm lý Barca. Cảm giác các cầu thủ Barca bị cóng khi gặp Chel(hiệp 1 thi đấu rất chuệch choạc). Có cơ hội nhưng ko thể tận dụng để dành đc kết quả có lợi ngay từ trận lượt đi, để từ đó có thể tập trung mà tiếp Real. Trận thua Chel đã đặt ra một bài toán khó. Nếu Barca vẫn dồn hết sức đá với Real để giành liga đến cùng thì ko còn sức mà đá với Chel, nhất là khi đã thua trận lượt đi mà ko ghi đc bàn nào trên sân khách. Còn nếu muốn tập trung vào trận lượt về với Chel thì khó có thể bung sức để đá với Real, buộc phải chấp nhận mất liga. Về phía Real thì họ đang dễ thở hơn rất nhiều. Dù thua trận lượt đi với Bayer nhưng vẫn kịp gửi lại 1 bàn sân khách, nhiệm vụ lượt về sẽ nhẹ hơn nhiều so với Barca. Và trận kinh điển này thì dù thua họ vẫn có quyền tự quyết liga. Qua đó có thể thấy tâm lý Real đang thoải mái hơn Barca rất nhiều. Tôi lo quá, liệu có khi nào sẽ là 1 năm trắng tay của bar ? và triều đại thành công của Pep cũng sẽ chấm dứt tại đây.
 
Sửa lần cuối:

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Quá nhiều cảm xúc trái ngược nhỉ, lên xuống đến 3 lần :weep:
Trận đấu kém nhiệt vì cả 2 đều đang gặp vấn đề về thể lực, nhưng đừng ai đổ lỗi là được nghỉ ít hơn 1 ngày nhá. Bà Xã đã tạo ra những cơ hội khá rõ ràng, nhưng chỉ tận dụng được 1, họ có ít hơn nhưng làm tốt hơn ở khâu kết thúc, chúng ta phải chúc mừng chiến thắng xứng đáng của họ. Tuy thua nhưng cũng an ủi là vẻ đẹp của Siêu kinh điển, trận cầu số 1 hành tinh đã trở lại khi không còn các màn chặt chém, xô xát, ăn vạ và vấn đề trọng tài xuất hiện nữa.
Ký ức đẹp 3 năm trước lại hiện về tương phản với hiện tại dù cùng một kịch bản (đội đầu bảng bỏ xa các đối thủ, sau đó bị rút ngắn còn 4 điểm, nhưng chuyến làm khách đầy hiểm nguy đã nhấn chìm đội chủ nhà), chỉ là chúng ta không quá bị sỉ nhục kiểu như 2-6 thôi. Vậy đây có phải là một cái bẫy hay không, lúc 10 điểm thì tập trung cho Champion League thay vì bung quá sức cho cả 3 đấu trường để rồi mất tất, cố quá thì quá cố.
Đành phải hy vọng tiếp : sau trắng tay sẽ là chức vô địch Euro và 1 mùa giải đại thành công như kịch bản 2008-2009.
 
Sửa lần cuối:

ILBF

Tiểu học xã
Đầu quân
22/4/11
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
28
Barça đồng
0
Giờ là lúc chứng tỏ bản lĩnh và ý chí vươn lên, nếu muốn trả thù real thì trận CK UCL đang đợi, cố lên Barca!
 

moonflower

La Masia
Đầu quân
11/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
2 trận thua trong vòng 4 ngày. Không hiểu điều gì xảy ra. Dù rất buồn nhưng mình có 1 số quan điểm khác:
Thứ 1: Các cầu thủ quá mệt mỏi, nhìn rõ sự mệt mỏi trên từng gương mặt từng bước chạy. Dù gì thì RM cũng được nghỉ hơn mình 1 ngày
Thứ 2: Dường như Pep chủ động buông Liga tung hoả mù để che mắt Di Mateo trong trận tới gặp Chel
Thứ 3: Pep đang xây dựng một đế chế mới bằng việc cho Thiago và Tello vào sân ngay từ đầu và đá đến cuối trận. Mình thấy đó như 1 dấu hiệu báo cho các cầu thủ trẻ rằng tương lai Barca là của các chú đấy.
Thứ 4: hôm nay Rm có một chiến thuật cực kỳ hợp lý để đối chọi với tình trạng mệt mỏi và lối đá của Barca, trong một ngày các cầu thủ đạt 100% thể lực hoặc chỉ 80% thôi thì RM đá như hôm nay cũng không thể ăn được. Nhưng tiki taka hay bất cứ lối chơi gì khác cũng phải dựa trên nền tảng thể lực sung mãn.
Có lẽ, vâng có lẽ và hy vọng thứ 3 gặp Chel sẽ là một Barca như chúng ta vẫn thường được thấy
Tôi chỉ sợ chỉ hai ngày cũng chưa hồi phục kịp để gặp Chelsea, chưa kể dính chấn thương.
Các anh sau trận Chelsea trách cứ Cecs và Alexis đá không tốt, nhưng tôi thấy ngày hôm nay để 2 anh này chơi từ đầu sẽ tốt hơn, đẳng cấp của họ, kinh nghiệm của họ hơn hẳn Tello và Thiago trong những trận như thế này.
 

kazan221

Mầm non xã
Đầu quân
18/2/11
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
29
Barça đồng
0
Có sao đâu, quan trọng là trận UFC với chel . la liga cứ đừng sẩy chân, thằng dê an nó thua 3 trận là mình lại đè time ấy mà. :))
 

pqt865

La Masia
Đầu quân
30/5/11
Bài viết
49
Được thích
0
Điểm
6
Website
www.tdfc.tk
Barça đồng
0
B-) Nhạt quá - Messi không thấy một cú sút nào - không hiểu nổi - Không hiểu Pep đang có ý gì nữa. Cho Tello vào đá quá lởm - Xavi sao càng ngày càng yếu. Chuyền bóng lờn vờn thì chỉ có "hỏng chân - mất nhịp độ". Thái độ nhập cuộc và chiến đấu thì cứ như kiểu mệt mỏi mới ốm dậy. Kiểu gì Real chơi cái kiểu đánh đầu.Thế mà bố trí duy nhất Puyol là cao nhất và 3 thằng lùn hậu vệ khác.Hơi buồn cho Barca. Nói thật thì ông Marcherano cũng kiểu quá tải hay sao - chạy chậm như rùa. Thiago thì chuyền hỏng liên tọi không có tính phối hợp hoặc sáng tạo - toàn thích chuyền kiểu 5 ăn 5 thua, chuyền đi là xong hết nhiệm vụ. Bố Messi cứ cắm đầu cắm cổ vào đống hậu vệ giữa làm gì cho khổ đến nỗi không có tình huống nào ra hồn, không làm gì được thì sao không ra cánh mà đá có phải nhàn không. Nản cái cách bố trí "ỳ người- Lì lợm" của PEP. Thắng thì thắng thật đậm nhưng khi thua thì không có gì thay đỏi mới mẻ, xem tức anh ách. 2 trận liên tiếp roài - trước gặp bố chelsea cũng thế - giờ cũng thế - bọn nó đá chỉ mỗi cái kiểu đó thôi - đợi messi đi bóng vào trung lộ thế là nó căng sức ra cản phá - xong luôn . Cản phá người " chân ngắn" thì dễ không. Xoạc vài cái là tới bóng. Messi cũng chỉ là con người với thể trạng kém. Tập trung đông kèm phát là xong - bất lực lắm lắm. Giờ chỉ hi vọng trận gặp lại Chelsea sắp tới - cứ đá cái kiểu này có thắng cũng nản. không thấy dồn dập và nhiệt tình thi đấu như mọi lần. Chỉ tâm sự vài điều với anh em trên này. Lại mất ngủ vì không thắng rồi.:((
 

Nhjmxu

Tiểu học xã
Đầu quân
5/4/12
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
46
Barça đồng
0
Một mặt trận chúng ta đã mất,buồn không kể xiết :((
Nhưng thực sự trận này Bà xã đá quá thiếu nhiệt,chưa bao giờ quy tắc 6 giây lỗi đến thế,gần như các cầu thủ tuyến trên không pessing đối phương...
Mà cũng không biết Pep có định buông La Liga không mà xếp đội hình như vậy???Messi thì đá đúng vị trí của tiền vệ,Alves đá cánh,Tello cũng thế,cả vòng 16m50 của đối phương không hề có bóng dáng đỏ-xanh nào.Tiền đạo thì bỏ lỡ cơ hội như 1 thói quen,nhìn Tello đá có thể thấy trận này là quá sức với em nó,vậy mà đến phút 65 mới cho Alexis vào,sự nhiệt tình của Alexis đã gỡ ngay 1 bàn thì lại mất bóng,1 pha phản công và chấm dứt trận đấu.
Có lẽ thể lực của 1 số trụ cột đã đến giới hạn rồi,nhưng vẫn hy vọng các anh còn đủ sức lực và lòng quyết tâm cho trận lượt về với Chelsea và lấy lại những gì đã mất trong ngày hôm nay,chỉ cần vượt qua 90 phút nữa chúng ta sẽ có mặt tai Allianz Arena
20 năm vẫn mãi 1 niềm tin với Barca!
 

jbtran

Mầm non xã
Đầu quân
20/4/12
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Chia buồn cùng anh em, tập trung vào C1 thôi.. lên nào,, :)
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top