[El Clásico 251]: Bản giao hưởng số 10...

hienpig

Á khôi Miss FCBVN 2015
Đầu quân
19/3/11
Bài viết
63
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Barça đồng
0
Hai trận thua trong một tuần,hai lần hi vọng được thổi bùng lên rồi lại bị dập tắt.Nhưng hi vọng bị dập tắt không có nghĩa là ta không có quyền tiếp tục hi vong. Dù có mất Liga về tay Real thì C1 vẫn còn đó,thất bại là mẹ thành công,không thể vì thất vọng nhỏ mà đánh mất cơ hội lớn,cơ hội vô địch Champions League 2 lần liên tiếp.Mong rằng các cầu thủ sẽ cố gắng đứng lên sau thất bại này để bước vào Chung kết một cách vẻ vang nhất,đáp lại niềm tin của người hâm mộ trong suốt thời gian qua.
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Andres Iniesta :"Chúng tôi phải quên trận đấu đáng buồn này để tập trung cho trận sắp tới gặp Chelsea"

2012-04-21_BARCELONA-MADRID_03.v1335044534.JPG


[video=youtube;2joh9vmhxMQ]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2joh9vmhxMQ[/video]​

Sau trận thua Real Madrid 2-1 ở đấu trường La Liga, các cầu thủ đã thừa nhận thất bại trên với giới báo chí là rất đáng tiếc. Tuy nhiên, cả đội cũng nhận định rằng không có thời gian để than vãn cho thất bại này vì còn phải tập trung cho trận gặp Chelsea chỉ sau 3 ngày nữa ở bán kết Champion League. Các cầu thủ đã kêu gọi người hâm mộ tiếp tục ủng hộ đối bóng trên 2 mặt trận là Champion League và Copa Del Rey

"Chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu sắp tới gặp Chelsea để giành sự tập trung tối đa cho trận cầu này. Vẫn còn rất nhiều thử thách ở phía trước mà chúng tôi cần phải vượt qua" Iniesta nói

Tiền vệ người Tây Ban Nha còn chia sẻ rằng đội bóng không được dừng lại và tiếp tục tiến lên phía trước nếu muốn bảo vệ chức vô địch Châu Âu :"Sẽ là 1 trận chiến rất khó khăn khi đối mặt với Chelsea. Mục tiêu hàng đầu của chúng tôi bây giờ là lấy lại phong độ của chính mình để giành vé đến trận Chung kết Munich"

Về trận thua Real Madrid

Iniesta cũng đã phân tích về thất bại của Barca trước Real :"Danh hiệu La Liga bây giờ đã quá xa tầm với của chúng tôi. Khoảng cách bây giờ đã quá lớn và mùa giải cũng đã về cuối của chặng đường. Chúng tôi biết việc vô địch La Liga là rất khó để đạt được, tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết mình"

Anh còn nói đội bóng có quá ít cơ hội để giành chiến thắng và việc phải mất 3 điểm trên Nou Camp là 1 "cú sốc lớn" cho cả đội :"Thật là đau khổ và đáng tiếc là chúng tôi đã không thể kéo dài việc cạnh tranh chức vô địch lâu hơn được nữa, tuy nhiên chúng tôi cần phải biết chấp nhận thực tế và tiếp tục chiến đấu"

"Chúng tôi chỉ có lựa chọn duy nhất là giành chiến thắng. Nếu như là 1 trận hòa thì đã là 1 thảm họa khi chúng tôi đang cố gắng để giành chiến thắng. Tuy nhiên việc họ dẫn trước đã gây khó khăn cho chúng tôi rất nhiều"

Một số phát biểu của một vài cầu thủ trong đội :

Isaac Cuenca :"Chúng tôi không hề nghĩ chuyện này sẽ đến với chúng tôi. Nhưng chúng tôi phải chuyển sự quan tâm sang trận đấu với Chelsea. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới những fan hâm mộ đã cổ vũ chúng tôi suốt trận đấu. Tôi chắc rằng họ sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực để chiến đấu vào ngày thứ Ba này. Força Barça!"

Sergio Busquets :"Chúng tôi đang chuẩn bị cho trận gặp Chelsea vào thứ Ba tới. Về trận này, chúng tôi đã cố gắng hết mức có thể, chúng tôi đã trung thành với cách chơi bóng của chúng tôi và tôi tin rằng chúng tôi đã chơi tốt hơn những gì họ đã làm"

"Chúng tôi đã để lỡ quá nhiều cơ hội. Chúng tôi ra sân với mục tiêu là giành chiến thắng mặc dù nắm thế trận cả trận đấu nhưng kết quả cuối cùng vẫn làm chúng tôi sốc. Thật xấu hổ khi họ đã khi bàn trước mặc dù chúng tôi có quá nhiều cơ hội để làm được điều đó"

"Tôi rất cảm phục các fan hâm mộ khi họ đã cổ vũ chúng tôi cho đến phút cuối cùng"

Về trận gặp Chelsea :"Chúng tôi phải thi đấu như thể đó là trận chung kết của mùa này. Chúng tôi hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ. Tôi hi vọng rằng chuyện xảy ra hôm nay và hôm gặp Chelsea tuần trước sẽ không lặp lại lần nữa vào thứ Ba này. Đây là lúc để chúng tôi tập trung 100% vào trận gặp Chelsea thứ Ba này"

"Chúng tôi đã làm tất cả và sẽ tiếp tục cố gắng cho đến giây phút cuối cùng. Chúng tôi sẽ đoàn kết lại để chiến đấu và tôi tin vào một kết cuộc tốt đẹp vào cuối mùa"

"Real Madrid đã kết thúc trận đấu theo hướng có lợi cho họ. Họ đã không chơi hết mình, họ chỉ nghĩ đến những toan tính của họ, nhưng đôi khi bóng đá là như vậy. Họ không xứng đáng giành chiến thắng trong trận đấu. Tuy nhiên đó chỉ là 1 chút bất công trong bóng đá, và tôi hi vọng trận đấu vào thứ Ba sẽ không giống như vậy".

FCB.com
 

KinqV

La Masia
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
61
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Hy vọng gỡ gạc lại ở Champion League. Hôm qua Barca đá tệ quá nên thua là phải.
 
Đầu quân
29/5/09
Bài viết
46
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Chúng ta không đau khi mất La Liga năm nay. Vì khi bị khoảng cách là 10 điểm thì không ai còn hy vọng. Nhưng chúng ta buồn vì cách thua Real trên sân nhà ! Sao mình thua Osasuna mình không đau bằng thua Real . Mình không hiểu PEP đưa ra đội hình này như thế nào ?
Xin một từ .......BUỒN . Nhưng chúng ta vẫn là những Cule trung thành . Mình cũng phải trãi qua nhưng gì mà FAN của Real phải chịu đựng trong suốt bao năm qua bị Barca hành hạ .
Cố lên Barca ơi ! Còn Chelsea phía trước . Nếu các bạn thắng Chelsea theo cách thuyết phục nhất .....Thì trận đấu hôm nay sẽ trôi qua một cách nhanh nhất ............. Cố lên Các Culé ..........Buồn ...nhưng không mất niềm tin phải không các Culé !
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Chúng ta không đau khi mất La Liga năm nay. Vì khi bị khoảng cách là 10 điểm thì không ai còn hy vọng. Nhưng chúng ta buồn vì cách thua Real trên sân nhà ! Sao mình thua Osasuna mình không đau bằng thua Real . Mình không hiểu PEP đưa ra đội hình này như thế nào ?
Xin một từ .......BUỒN . Nhưng chúng ta vẫn là những Cule trung thành . Mình cũng phải trãi qua nhưng gì mà FAN của Real phải chịu đựng trong suốt bao năm qua bị Barca hành hạ .
Cố lên Barca ơi ! Còn Chelsea phía trước . Nếu các bạn thắng Chelsea theo cách thuyết phục nhất .....Thì trận đấu hôm nay sẽ trôi qua một cách nhanh nhất ............. Cố lên Các Culé ..........Buồn ...nhưng không mất niềm tin phải không các Culé !

Cậu không mất niềm tin chứ tôi thì chẳng tin cái quái gì hết cả ! El Classico vừa rồi là 1 sự sỉ nhục vô bờ bến , 1 sự sỉ nhục mà tôi không thể nuốt trôi !
 

caominhtuan103

Juvenil B
Đầu quân
20/2/08
Bài viết
127
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Thua nhưng không buồn

Thực sự thì sau 10 trận đấu vơi Real, hôm qua mới thấy một trân đấu tích cực từ phía Real. Xét về thế trận và lối đá Real thắng La hợp Lý. Hy vọng rằng các cầu thủ Barca sẽ chơi tốt hơn trong trận gặp Chelse để hoàn thành mũ tiêu vĩ đại.
 

tuanss0508

Trung học xã
Đầu quân
19/4/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
có ai còn nhớ Ibra không nhỉ ? Tôi vẫn xem Ibra thi đấu cho AC milan. Anh vẫn thể hiện mình là 1 tiền đạo hàng đầu, có thể hình cao to, lại có tốc độ, kỹ thuật cực tốt, xử lý bóng tinh tế, kỹ năng dứt điểm toàn diện. Giá như anh vẫn còn thi đấu cho Barca bây h. Chỉ tiếc anh đã ko thể hiện đc mình khi đá cho Bar, để rồi phải chuyển sang milan chỉ sau 1 mùa giải. Lúc này khi Bar khủng hoảng hàng công trầm trọng mới càng thấy nhớ anh.
 

phucnguyenvn

Tiểu học xã
Đầu quân
19/1/12
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Thua ai cũng buồn , nhưng nếu nhìn một cách khách quan và toàn diện thì thật mùa này chúng ta không có sự chuẩn bị tốt, đội hình chính mỏng không nhiều và chất như Real, Chelsea hay Manchester city và chấn thương quá nhiều, cầu thủ trẻ chưa có thể lấp được khoảng trống của Xavi hay Iniesta. Có lẽ gây thất vọng cho nhiều người là Fabregas vì anh được coi là người thay thế Xavi , với sự bùng nổ ở đầu mùa thì vào giai đoạn cuối mùa giải anh không phát huy được giá trị của mình . Thêm nữa là mùa này đá quá dồn dập để kịp Europe cup nên quá tải ở giai đoạn 2 trận một tuần khi mà Xavi , Iniesta và cả Avles đều có dấu hiệu đuối ở tuần đầu tháng 4 này. Mùa sau cũng đã có lịch tập huấn và Barcelona sẽ không du đấu xa nhà nữa để mọi cầu thủ đều có thể lực tốt nhất cho mùa sau, và mật độ thi đấu mùa sau sẽ không có căng thắng như mùa này. Hy vọng sẽ lấy lại những gì đã mất từ tay Real.
Ps: thua Real không có gì gọi là nhục cả, Real đá hay hơn mình phải chấp nhận sự thật trận thua mình thấy vô duyên nhất là với Oasuma khi mà mình làm gỏi nó 8 trái ở sân nhà, nhưng lại thua 3-2 ở sân nó, trận đó theo mình là vô lý nhất mặc dù đấy đủ hảo thủ. Mình không thích Real thậm chí ghét , nhưng không ai thắng hoài và thời gian là kẻ thủ của Xavi khi nó cướp đi tuổi thanh xuân của anh. Phải biết chấp nhận để mà phấn đấu, con người học nhiều nhất là từ sự thất bại, mà Real đã thua mình nhiều rồi thỉ họ thắng lại là quy luật tự nhiên. Vì thế, Barcelona cũng sẽ học từ những thất bại để mạnh mẽ hơn.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Cậu không mất niềm tin chứ tôi thì chẳng tin cái quái gì hết cả ! El Classico vừa rồi là 1 sự sỉ nhục vô bờ bến , 1 sự sỉ nhục mà tôi không thể nuốt trôi !
Gần 100 nghìn người có mặt tận mắt xem trận đấu dưới mưa. Kết thúc trận, các cầu thủ chào khán giả. Thử hỏi trong mười vạn khán giả đó ai cũng thấy bị sỉ nhục vô bề bến như đồng chí thì sao nhỉ? Thua Real thì rất đau, rất buồn. Họ đã làm hết sức và thiếu may mắn. Nhưng nói họ gây ra một sự sỉ nhục vô bờ bến thì...hình như nói hơi quá. Theo tôi thì đề nghị ông ngủ lấy một giấc cho thoải mái tinh thần.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Trận thua hôm qua là hợp lý rồi, đá như vậy không thắng được đâu. Tuy nhiên tôi thấy hết sức thanh thản.Cuối cùng cái bẫy 10 điểm đã sập xuống đúng lúc. Vấn đề giờ là bản lĩnh mà đứng lên. Trận quan trọng nhất là trận Chelsea. Nếu vượt qua Chelsea, ta lại có thời gian nghỉ ngơi, khi đó đá chung kết CL sẽ rất khỏe. Chứ đá cuối mùa trong thế căng đến từng trận thì không quá tải mới lạ
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Mourinho – bậc thầy tâm lý chiến

Chưa bao giờ người ta thấy Real vào trận với tâm lý tự tin như thế. Dù rằng với khoảng cách 4 điểm là đủ lớn nhưng phải thừa nhận để tạo được tâm lý vững vàng như thế không phải đơn giản. Người ta không còn thấy những cái đầu nóng, cũng không còn những màn chặt chém, càng không thấy những đôi chân run rẩy sợ sệt. Khi ghi bàn thắng, Ronaldo cũng làm một động tác kìm hãm mức độ hưng phấn của bản thân và đồng đội. Rõ ràng Mourinho đã làm rất tốt công việc giải tỏa tâm lý cho các học trò, đương nhiên không phải chỉ đơn thuần là cái cách rót những lời có cánh vào tai các cầu thủ. Mourinho còn chứng minh cho các học trò rằng bắt bài Barca không phải là việc làm quá sức!

Pep bị bắt bài

Với việc xuất phát mà không có Alexis thì đồng nghĩa với việc Barca không có tiền đạo cắm đích thực. Ở hiệp 1, hàng phòng ngự của Real chơi rất cao nhưng khoảng cách giữa hai hàng phòng ngự là rất ngắn đồng thời tốc độ chơi bóng cũng được Real kìm xuống tối đa. Chơi bóng như vậy Barca không thể phát huy những pha đan bóng nhanh hòng vượt qua tuyến phòng ngự hai lớp rất gần nhau như thế. Barca cũng không thể lợi dụng hàng phòng ngự dâng cao để chọc khe cho tiền đạo phá bẫy việt vị thoát xuống vì một lẽ đơn giản là Barca không có tiền đạo cắm đúng nghĩa (Alexis chưa vào sân) và chân chuyền Messi lại bị chăm sóc quá kỹ lưỡng.
Khi thay Xavi bằng Alexis, Mourinho lại đọc vị ngay được chiến thuật Pep. Đó là kéo Messi xuống làm bóng và để Alexis đá cao nhất trên hàng công. Lúc này hàng phòng ngự của Real không dâng cao mà kéo xuống thấp hơn để hạn chế những pha phá bẫy việt vị của đối phương.

Trong tình thế như vậy, Pep chỉ còn có thể hi vọng vào mũi khoan phá ở hai cánh nhằm kéo dãn hàng phòng ngự đối phương để tung ra những miếng đánh chính diện. Đó là lý do mãi đến phút 80 ông mới thay Tello. Có lẽ nhiều người (trong đó có tôi) cảm thấy bất bình với việc Pep giữ Tello lại quá lâu trên sân. Nhưng thử hỏi Pep còn ai ở vị trí này? Pedro ư? Không! Pep cũng bắt đầu cạn niềm tin nơi chàng tiền đạo này. Iniesta ư? Pep chưa một lần thành công khi dùng Iniesta đá tiến đạo cánh trái.

Giả chết bắt quạ


Có một điều mà cả Pep và Mourinho đều không muốn đó là đẩy tốc độ trận đấu lên cao. Lý do là cả hai đều còn một trận lượt về ở mặt trận quan trọng nhất trong khi lượt đi đã lấy đi của cả hai ít nhiều lợi thế. Lao vào một cuộc đấu sức là điều cả hai đều không muốn nghĩ tới. Có một khả năng mà người viết nghĩ tới đó là Pep chủ động cho một thế trận “bế tắc” như vậy, đó là nhử cho Real cảm thấy rằng có cơ hội đánh bại Barca ngay tại sân Camp Nou mà lơ là khâu phòng ngự. Đánh bại Real bằng hồi mã thương như ở lượt đi dễ dàng hơn nhiều khi đối đầu với hàng phòng ngự hai lớp của Real. Tiếc rằng kẻ giả chết đã chết thật và làm mồi cho …kền kền.

Thuẫn đã đỡ được Mâu

Chiếc mâu danh bất hư truyền mà hiệp sĩ Guardiola đang cầm khiến cả thế giới lao vào nghiên cứu thứ vật liệu chế tạo ra chiếc thuẫn có khả năng chống đỡ sức xuyên phá khủng khiếp của nó. Và có lẽ họ đã thành công. Chúng ta không thể trách chàng hiệp sỹ vì chàng đâu có biết thế giới đang sản xuất loại thuẫn gì.

Suy cho cùng Barca cũng vẫn phải chịu thứ quy luật phát triển biện chứng: sự thống nhất và đấu tranh (mâu thuẫn) giữa các mặt đối lập.

P/S: Bài này dành cho những ai mất niềm tin vào Pep, vào Barca, đặc biệt là [MENTION=4513]slayer[/MENTION].
 
Sửa lần cuối:

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Đá bóng có lúc thắng có lúc thua, đó là lẽ thường tình, có việc gì mà phải não lòng mãi. Tất nhiên là fan Barca thì cũng có buồn buồn đôi chút, nhưng cũng chẳng là gì. Theo tôi, sai lầm lớn nhất không phải ở Puyol hay Adriano. Sai lầm lớn nhất là ở Pep, nói toẹc ra là Pep đã chủ quan và coi thường Mou, vì sao tôi nói rằng Pep coi thường Mou, nhiều người sẽ thấy tức cười, nhưng theo tôi đúng là vậy, vì đa phần các trận Mou gặp Barca, Mou đa phần là người nhận lấy thất bại và nhiều lúc Pep chiến thắng quá dễ dàng, nhìn cách Pep xếp đội hình rõ ràng rằng Pep không đặt mục tiêu Liga lên hàng đầu. Hàng hậu vệ chiều cao quá khiêm tốn đi đối đầu với hàng tiền đạo và tiền vệ cao ráo của Real, thời gian dần dần cũng sẽ bị đối thủ khai thác. Hàng hậu vệ mạnh nhất mà chúng ta có là -Alves-Mash-Pique-Puyol- nhưng Pep lại không dùng nó, rõ ràng Pep đặt Champions League lên trên Liga, hoặc Pep tính rằng chừng đó là đủ để hạ Real. Người chơi tốt nhất hàng thủ Barca ngày hôm qua là Masche nhưng Mashe lại có nhược điểm là chiều cao.

Nhìn lại hàng công; Hàng tiền vệ Xavi có dấu hiệu tuổi tác, không thể đá tốt trong 90 phút, Cecs thì bây giờ mới bắt đầu nói, giờ xem Cecs đá mới biết vì sao Arsenal rớt cúp vào giai đoạn quan trọng, chẳng ai nói là Cecs đá dở, nhưng đúng giai đoạn quan trọng là Cecs có vấn đề về tâm lý. Nhìn vào Van Per Sie, một mình kéo Arsenal từng tưởng rằng không thể đá Europa lên đứng 3 trên bảng xếp hạng. Cecs thiếu tố chất tinh thần để trở thành một thủ lĩnh. Hàng tiền đạo, một mình Messi vừa đảm nhận vai trò hộ công và ghi bàn, Tello quá non, Sanchez cũng chẳng phải là quá xuất xắc, Pedro mùa này mất cảm giác, nói thật là tôi rất thích cách chạm bóng của Pedro, không biết có phải vì tâm lý thỏa mãn hay tình cờ, Pedro mất dạng. Villa cũng vậy.

Cái sai của Pep từ đầu mùa chuyển nhượng và tâm lý thỏa mãn của vài cầu thủ, dễ nhận thấy nhất là Pique. Thôi hẹn gặp Real lại tại siêu cúp, còn về Champions League, sao cứ có linh tính là real sẽ bị Bayern hất cẳng.

Còn ai đó cho rằng Mou là bậc thầy tâm lý chiến thì tôi chẳng cho rằng như thế, cứ trận nào Mou ngông nghênh là y như rằng Mou thất trận trước Barca, còn ngược lại trận nào Mou im lặng, nhún nhường trước trận đấu là Mou lại thắng trận. Nhiều trận Mou giở trò, đổ cát vào sân, hoặc để cỏ cao hơn bình thường là lúc đó Mou thất trận, còn những trận đấu Mou không giở mưu mẹo gì thì lại thắng trận.

Hiên giờ mền thấy rất thanh thản, để xem pep làm gì trong mùa chuyển nhượng, Rõ ràng rằng, chính sách ưu tiên hàng Catalan và La Masia có vẻ bắt đầu rung rinh.

Khả năng văn chương của mền hạn chế, nên câu cú không rành mạch, mong các bro thông cảm
 
Sửa lần cuối:

eubeun

Trung học xã
Đầu quân
23/9/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Tôi đồng ý với bạn Barcafan. Thực ra Mou chẳng phải bậc thầy tâm lý chiến gì cả, thím ấy chỉ có mỗi chiêu nói xấu đối thủ, kích động báo chí, antifan để làm lung lạc tinh thần đối thủ (thường là Barca), và nếu như thua hoặc hoà thì thường đổ vấy hết lên trọng tài, hoặc giả sẽ nghi ngờ có thế lực nào đứng sau đối thủ làm hậi đội bóng của mình. Ngoài ra thì chẳng còn trò gì hay ho cả. Thực sự ta đã thua Real xứng đáng nếu chỉ xét những gì 2 đội đã thể hiện trong trận đấu. Tuy nhiên, nếu nói phục Mou thì tôi vẫn chưa thấy phục, bởi ở trận này Barca chúng ta đã không phải là chính mình. Nếu đá 1 trận mà cả 2 đội ra sân với lực lượng mạnh nhất, thi đấu với đúng 100% năng lực của mình mà Dê thắng được ta thì lúc đó tôi mới thực sự phục Mou và đệ tử. Hi vọng sẽ gặp lại Mou và Dê ở CK CL, không thì chắc là khó gặp lại Dê Mou lần nữa, bởi mùa sau thể nào hắn cũng cuốn gói khỏi Dê hoàng gia thôi.
 

hidro

La Masia
Đầu quân
19/8/11
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Chỉ đơn giản là trận thua thôi mà, thua rõ ràng về mặt thể lực. Nhìn Xavi đá thở không ra hơi, Messi đi bóng như đâm đầu vào tường mà thấy xót xa. Hi vọng tất cả dồn hết sức lết qua thằng Chelsea, vớt vát lại mùa giải
 

mrmrsbom

La Masia
Đầu quân
17/1/11
Bài viết
48
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Chỉ đơn giản là trận thua thôi mà, thua rõ ràng về mặt thể lực. Nhìn Xavi đá thở không ra hơi, Messi đi bóng như đâm đầu vào tường mà thấy xót xa. Hi vọng tất cả dồn hết sức lết qua thằng Chelsea, vớt vát lại mùa giải
Sao lại vớt vát, quan trọng nhất của mùa giải vẫn là UCL chứ bạn... La Liga thì thực tế chúng ta đã chấp nhận buông khi khoảng cách với RM là 10 điểm tuy nhiên việc RM liên tiếp để mất điểm và khi khoảng cách chỉ còn 4 điểm chúng ta lại hi vọng hơn bao giờ hết đặc biệt tất cả đều đặt niềm tin vào 1 chiến thắng trước RM ngay tại sân nhà để có thể thực hiện một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục và điều đó làm cho trận thua vừa rồi khó nuốt hơn bao giờ hết, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn mà.
Chỉ hy vọng rằng Pep sẽ luôn tỉnh táo và thực tế bởi một trận thắng trước RM chưa chắc chúng ta đã vô địch La Liga nhưng thua Chelsea thì chắc xuất xem chung kết UCL tại nhà...
 

hidro

La Masia
Đầu quân
19/8/11
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Sao lại vớt vát, quan trọng nhất của mùa giải vẫn là UCL chứ bạn...

Thì thực tế là nếu bị Chelsea loại nữa coi như mùa này vứt đi rồi. Nói thế thôi chứ mình vẫn rất có niềm tin vào trận BK này.

Lướt qua mấy báo mạng, thấy Barca ta bị tổng sỉ vả quá nhỉ. Nhưng hài nhất là nhiều chú nói đến sự sụp đổ của đế chế Barca-Pep, hehe, có vẻ như mấy bài kiểu đấy bọn nó để trong két lâu quá rồi, bây giờ, mới có dịp lôi ra viết, toàn tát nước theo mưa.
Nhìn vào đội hình Barca như thế này mà bảo hết thời thì bó tay, nếu tỉnh táo thì nhìn sang anh bạn Real kia đó, Mou mà đi thì kết cục sẽ như Porto, Chelsea, Inter thời hậu Mou thôi --> hỗn loạn và mất phương hướng.

Nhớ lại mọi năm, Barca luôn đạt điểm rơi phong độ cực tốt vào trận CK CL, là do có vài tuần nghỉ ngơi và chuẩn bị, hi vọng năm nay lại được thấy đẳng cấp thật sự của chúng ta, đối thủ lúc đấy có là ai thì cũng như MU ngày trước thôi.

Cố lên Barca, bây giờ không phải lúc để chán nản
 

dandoh221

La Masia
Đầu quân
18/12/11
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Hà Tĩnh
Barça đồng
0
Trận đấu vừa rồi khá giống với hiệp 2 của trận BK lượt về Cúp nhà Vua, khi đã xác định rồi thì tâm lí rất thoải mái, thế mới thấy Real đá đúng thực lực hay đến thế nào. Còn cách thua thì với trận Osasuna, khi Alexis gỡ gạc được thì lại bị dội một gáo nước lạnh, còn chúng ta gần cuối trận thì chỉ biết...tạt bóng vào hy vọng.
Dù sao cũng phải vui lên, chúng ta đâu thắng mãi được :), Pep hói ơi, nếu ông mà ở lại thì còn nhiều chuyện phải làm lắm, khát khao danh hiệu của các cầu thủ, của các Cules còn nhiều lắm!
 

Xavi_Laudrup

Tiền vệ FCBSG Drink
Đầu quân
11/6/11
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Đồng Tháp
Barça đồng
0
Khi cầu thủ thi đấu trên sân.Thì dù HLV có là thánh chăng nữa cũng không thể điều khiển được tâm lí của họ,có chăng đấy là sự điều chỉnh về mặt chiến thuật làm cho đối thủ không triển khai được lối chơi dẫn đến ức chế,khi đó sự tự tin tự nhiên sẽ đến với đội bóng của ông ta.
Mình nhận thấy Xavi,Iniesta hay Messi vẫn đá như vậy,không có sự sụt giảm phong độ hay có vấn đề gì về tuổi tác.Fabregas vẫn thế,anh không thừa hay thiếu sự ổn định.
Có chăng là sự tự tin trong việc triển khai lối chơi và sự tự tin trong các pha bóng quyết định.Giờ nó đang rất thiếu ở mỗi cầu thủ Barca.
Đây đâu phải là lần đầu tiên chúng ta gặp kiểu phòng ngự tầng tầng lớp lớp,ta gặp nhiều và rất nhiều lần như thế.Đơn cử là trận đấu gặp AC ở vòng loại(hay như các trận siêu kinh điển trước đây với Real) mình thấy họ áp sát và phòng ngự còn tốt hơn cả Chelse,Real ở 2 trận vừa rồi.Nhưng Barca vẫn thắng,vẫn triển khai tốt lối đá của mình.Đó là do đâu? -Theo mình nghĩ thì đó là do sự tin tưởng vào lối đá và vào chính bản thân của mỗi cầu thủ Barca.
Ngày trước,AC và Real đá rất rát,phòng ngự còn khó chịu hơn bây giờ,họ làm vậy để làm gì,chẳng qua là muốn làm chùn chân các cầu thủ Barca,làm cho các cầu thủ mất tự tin mà không thể triển khai tiki-taka,nhưng ta vẫn đứng vững,vẫn triển khai tốt lối đá của mình và thế là họ lại bị ức chế (vì làm mọi cách mà ta vẫn là ta,không làm mất bản sắc của ta),ức chế dẫn đến mất tự tin,dễ nổi nóng=>Barca ta thắng dễ dàng.
Còn trận vừa rồi với Real,ta không còn giữ được cái đầu tỉnh táo nhất,thế là đối thủ chưa bị rối loạn thì ta đã bế tắc trong lối đá,dẫn đến sự tự tin trở về với họ.Và đó là lí do vì sao trận này ta thấy Real đá tỉnh táo và đầy tự tin.Chẳng qua là vì ta không còn là chính mình.
Mình có cảm giác là sau khi xem xong trận Chelse,Mou đã thấy được việc thiếu lòng tin của cầu thủ Barca.Nên đầu trận siêu kinh điển vừa rồi,ông không cho cầu thủ Real áp sát nhanh và đá rát như mọi khi,mà chủ động lùi về thăm dò,cho Barca đất để triển khai lối đá và cũng là thăm dò lòng tin ở mỗi cầu thủ Barca.
Khi thấy được điểm yếu đó,đội bóng Real như có niềm tin trở về,và thế là họ triển khai càng tốt lối đá của mình.Họ càng làm tốt thì ta lại càng nao núng,và càng bế tắc.Vị trí bề trên ngày trước đã bị đổi chỗ cho nhau và thua là điều tất yếu.
 
Sửa lần cuối:

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mình thấy chả có gì phải lo, Hồi Mou ở Chelsea cũng chỉ được 2 mùa, sau 2 mùa là Mou bị bắt bài. Sang Inter, Mou quá biết nên rút sớm sau 2 năm. Bây giờ đã là năm thứ 2 của Mou tại Real, theo đúng những gì xảy ra, năm sau Mou sẽ bị bắt bài dần. Còn nếu năm nay hoặc năm sau Mou đi thì thôi ôi, nhìn Porto, Chelsea, Inter mất phương hướng như thế nào mà Real và Perez cũng nên lo hậu sự đi là vừa.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top