[El Clásico 251]: Bản giao hưởng số 10...

Kluivert

Trung học xã
Đầu quân
28/4/11
Bài viết
41
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Lậy ông Tello 3 lậy. Ông đá như phìu ý ông ạ
Lậy ông Pep 3 lậy nữa. Phút 80 mới thay chút nhân sự.
Mong trận tới với Chelsea ông tỉnh con bà táo giùm con với ạ.
 

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Chiều qua mưa lớn, không khí mát hơn nhưng giờ là một đêm khó ngủ.
Trời Sài Gòn đang nóng như đổ lửa, nhưng không hiểu sao mình lại ghét nhưng cơn mưa hơn lúc nào hết.
Bà Xã : giống như năm 2008, chúng ta sẽ trở lại thật mạnh mẽ vào năm sau cùng chức vô địch Euro 2012 và cú ăn 6 năm 2013. In Barca, we trust.
 

InviAssasin

Tiểu học xã
Đầu quân
2/4/10
Bài viết
8
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Hôm nay thực sự Barca gần như tự sát,quá ít pha tấn công có nét. Các cầu thủ chân như đeo chì,phối hợp bật nhả cũng thiếu chính xác,đội hình rời rạc.Dù gì cũng là một trận thua xứng đáng và chúng ta trở thành Cựu vô địch Laliga. Đây có lẽ chính là lúc Barca chứng tỏ cho cả thế giới bản lĩnh của mình. Hy vọng trận tiếp Chè Xanh trên sân nhà chúng ta đá đúng sức lực và đằng cấp vốn có để đừng xuất hiện chữ cựu bên cạnh Vô Địch nữa. Một ngày Chủ nhật buồn với mọi Cule trên toàn thế giới...
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Tello sút cứ như đàn bà sút, Puyol, Xavi thì đã già, 2 bàn thua đến từ lỗi của Puyol. Cecs thì nhìn mặt thất thần, thiếu sức sống thế nào ấy, thêm ông này về toàn lụm cúp lông gà, đầu mùa thi thấy phấn khởi, cuối mùa thấy mà não, 2 ông thần Argentina thì quá tải. Xem ra cứ tôn chỉ dùng hàng La Masia và Catalan là không ổn. Đầu mùa mua Aguero ghi tới 21 bàn cho Man City thì mùa này đâu đến nỗi. Mà thôi, để đi ngủ, có gì mai hẳn tính. Barca vừa thiếu một tiền đạo thực thụ, vừa thiếu một người đủ khả năng kế nhiệm Xavi, không biết Cecs có đủ không.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Bác nào có hứng sẽ viết rằng Barca coi mình là thiên tài - vậy là thiên tài không thể nào ra lò được bản giao hưởng số 10. Giờ đành phải nhìn lại rằng ta còn đang cố gắng trở thành ngôi sao số 9 của châu Âu cái đã.

Trận quan trọng thế này mà Pep mang một đội hình nửa vời ra để tìm chiến thắng. Các cầu thủ đúng là chân đeo chì. Real phản công quả mẫu mực và ta không kịp định thần khi dồn lên. Tello quá tệ trong tấn công. Bàn thua thứ 2 cũng từ một pha nhả bóng xỉa lưng Iniesta dẫn đến phản công bên cánh trái. Real chấp nhận bỏ vị trí hộ công giữa sân gần cả trận và họ đã ăn 2 bàn đậm chất Anh. Cú này mấy bố nhà báo là fan Barca còn thốt ra mấy cái tít văn thơ thì quả là lạy hồn cho tinh thần tự sướng chủ nghĩa ;)). Thằng Khuê mỏ nhọn nói vuốt đuôi nhưng được cái chuẩn là Game Over. Sau mà nghe tay này bình luận tự nhiên thấy ghét nó lạ.
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Đã chẳng có bản giao hưởng nào ở Camp Nou khi những nhạc công liên tục chơi sai nốt nhạc và một ông nhạc trưởng không thể phân biệt nổi ai là người chơi sai nhiều nhất , sai ở chỗ nào. ?
Không thể hiểu nổi Pep nghĩ gì trong trận chiến quan trọng nhất Liga khi đội hình xuất phát có những cái tên như là Tello và Thiago - những cầu thủ chỉ thích hợp để đá cúp Nhà Vua. Chắc ông nghĩ Barca đang đá với Getafe chứ không phải Real.? Đến phút 80 , Tello mới rời sân sau khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - phá bóng giúp Real. Khi Barca đang bị dẫn trước ông thay Xavi bằng Alexis , trong khi tuyến giữa đang chơi như mơ ngủ ? Những cầu thủ đáng phải out ngay sau hiệp một là Tello và Thiago thì vẫn ở trên sân ?? Tello không có lỗi vì khả năng của cậu này cũng chỉ đến thế mà thôi , cắm mặt xuống đất , đẩy bóng rồi cứa lòng rất nguy hiểm ...vào đúng vị trí thủ môn . Lỗi là người vẫn cố chấp để cho Tello có đến 80 phút diễn trò hề trên sân !
Tại sao lại thay Xavi ?? tại sao ? Thiago đá tốt hơn ah ? Xavi đáng bị đối xử như thế hay sao ? Với 1 cầu thủ lớn như Xavi chỉ 1 khoảnh khắc thiên tài thì trận đấu đã xoay sang hướng khác .
Không ai có thể thắng mãi , đó là quy luật nhưng thua theo kiểu bạc nhược , cố chấp thế này thì không chịu nổi ! Chúng ta có thể thua Chelsea nhưng không ai trách móc vì chúng ta đã chiến đấu hết mình , chúng ta vẫn tràn trể hy vọng và niềm tin . Nhưng giờ thì sao , đá với đấm kiểu thế này liệu có ăn được Espanol với Malaga hay không mà đòi vào chung kết Champions League . Hy vọng là trận lượt về với Chelsea chúng ta sẽ trình diễn gương mặt khác. Hy vọng là chúng ta không phải chứng kiến những " niềm hy vọng " như là Tello , Thiago ,.. ra sân trong đội hình xuất phát để vùi dập Chelsea. Ngoài Alexis và Messi , xin ông hói để những nhà vô địch Champions League năm 2011 là Pedro hoặc Afellay đá chính trên sân. Đấu trường khắc nghiệt nhất châu Âu không phải là nơi để ông thử nghiệm hay mạo hiểm ! Đến nản cách bố trí đội hình và cách thay người hôm nay , đây là trận đấu mà tôi chán nhất !
 

eubeun

Trung học xã
Đầu quân
23/9/11
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Thật sự rất buồn, nhưng mình vẫn đặt niềm tin vào Xã nhà.
Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng thôi phải không các bác.
Trận tới gặp Chelsea cho dù kết quả có thế nào cũng được, chỉ mong các anh đá hết mình là vui rồi.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Xem xong trận đấu đêm nay cứ nghĩ đến hình ảnh ngọn đèn dầu thường rực lên rồi tắt hẳn, trước lúc tàn còn bừng lên rực rỡ. Pep đã thắp sáng những hy vọng, rồi cũng chính Pep là người đã dập tắt đi những niềm tin cuối cùng trên mặt cỏ Camp Nou.

Lịch sử lại xoay vòng theo cái cách không thể nghiệt ngã hơn thế: 3 năm trước, chúng ta lấy đi của Real tất cả ngay trên sân Bernabeu thì bây giờ, Real lại làm nước mắt Culé rơi trên xứ Catalan kiêu hùng. Bản giao hưởng số 10 vẫn vang lên trong làn mưa Camp Nou nhưng để khép lại một giấc mơ đẹp kéo dài suốt 3 năm. Và nhiều người sực tỉnh nhưng vẫn không thể tin vào thực tế rằng chúng ta đã thất bại.

Làn mưa Camp Nou đã rửa sạch mọi vinh quang hào nhoáng, để lộ ra những vấn đề trần trụi và gai góc: Một hàng hậu vệ thi đấu như mơ ngủ ở những thời khắc quyết định, một hàng tiền đạo không - biết - ghi - bàn, một thiên tài Messi với những bước chạy mệt mỏi khi đã gánh 61 bàn thắng trên vai.

Đôi khi cần những cú ngã như thế để nhìn lại chính mình. Rằng Tiki-taka không chết, nhưng những con người của Barca hiện tại đã không còn như xưa. Rằng chúng ta chẳng màu nhiệm như nhiều người tưởng. Rằng Barca chỉ đến từ một xứ tự trị của Tây Ban Nha chứ không phải một hành tinh ngoài trái đất. Rằng 61 bàn thắng của chú lùn từ đầu mùa giải bên cạnh những điều đáng mừng còn tiềm ẩn những vấn đề to như quả núi. Rằng thực sự Barca không thể tự bằng lòng với chính minh của 1,2 năm trước mà phải tự hoàn thiện thêm rất nhiều.

Thế nhưng mình không gọi trận thua này là thất bại. Bỏ qua một bên nỗi buồn, sự tủi hổ thì Barca được nhiều hơn là mất. Thua trận ngay trên sân Camp Nou là một dịp không thể tốt hơn để các cầu thủ đang chìm trong men say chiến thắng nhận ra việc phải làm. Khi mà Champion League, Cup Nhà vua và một mùa giải tuyệt vời vẫn đang chờ chúng ta phía trước, thì hãy tạm gác lại những lời trách móc.

Dậy mà đi, Blaugrana !
 
Sửa lần cuối:

Dah

Mầm non xã
Đầu quân
17/4/12
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
36
Barça đồng
0
Mình thì thấy thế này:
1. Pep để Tello đá có ý đồ muốn gây sự bất ngờ, tận dụng sức trẻ và sự năng nổ, tuy nhiên em nó làm không tốt đôi quả dứt điểm, hơi tiếc. Tuy nhiên Tello vẫn giữ trên sân đến phút 80 bởi lẽ với thế trận này Pep xác định là từ thua tới hoà, không có cửa thắng, tốt nhất là đặt và tạo niềm tin cho ngày mai. Qua đây mình dự rằng trận tới gặp Chelsea chú Cuenca sẽ vào trận luôn từ đầu.
2. Chú Thiago chơi cả trận này mình thấy hợp lý, chú này khá hữu ích cho hàng thủ ngày hôm nay (khá tệ), chú này chắc chắn là tương lai tươi sáng của Barca và cần tạo cơ hội và niềm tin trong những trận cầu lớn thế này.
3. Quả thay Xavi mình thấy không ổn, Xavi gần đây không kiến tạo được nhiều nhưng khả năng cầm trịch và điều bóng vẫn ok, Xavi làm rất tốt mối liên hệ giữa hảng thủ và phía trên. Sau khi Xavi ra chúng ta hoàn toàn lép tuyến giữa so với Real, có lẽ lúc ấy Pep nghĩ tới trận Chelsea, buông La Liga rôi nên thay, hi vọng mình nghĩ đúng.
4. Trận tới sẽ có Pique cho hàng thủ, điều này rất cần thiết. Sau 2 ngày nữa thôi ta lại phải chiến đấu, tinh thần và sức lực không được tốt, mong sao Pique có thể làm được gì đó từ những pha bóng xông thẳng lên trên.

P/S: Bài đầu tiên của mình trên diễn đàn, có gì các bác chỉ bảo. Thêm mữa, mình reg nick xong thì Barca thua liền hai trận, thật phiền. :(
 
Sửa lần cuối:

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Đây rồi, tìm thấy bài hát phù hợp cho anh chị em nhà mình rồi. :D Yên tâm nhé, còn sống còn hi vọng. Chúng ta sẽ không chết, cần có vấp váp để cứng cáp hơn (đến kim cương còn phải được mài giũa cơ mà). Cuộc đời là vậy, luôn tìm cách đánh gục ta, vấn đề là ta sẽ nằm đó hay đứng dậy mà thôi.

Nghe đi rồi ngủ. Giờ chả nghĩ ra gì để viết. Có phân tích gì để mai. Spam vậy thôi. :D

[video=youtube;Xn676-fLq7I]http://www.youtube.com/watch?v=Xn676-fLq7I&ob=av2e[/video]​
 

Creus

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/8/08
Bài viết
948
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
Trước trận, mình nghĩ Barca sẽ nhập cuộc 1 cách đủng đỉnh như chưa hề quan tâm đến Liga ;)), hơi bất ngờ khi Barca cố đá tưng bừng từ đầu mặc dù ít nhiều đã bị bào mòn thể lực từ trước. Bàn thua đầu tiên và pha bỏ lỡ của Xavi rất đáng tiếc, nhưng phải nói Real đã tiến bộ rất nhanh. Messi bị khóa rất chặt không phải Pepe hay Ramos theo như hình với bóng, mà là sự bủa vây từ những tiền vệ trung tâm. Không mạo hiểm với bẫy việt vị, tương tự như Chelsea nhưng : Real chạy rất nhiều, để phòng thủ như chính cách Barca hay đoạt lại bóng, cô lập từng khoảng vuông nhỏ trên sân với số cầu thủ được điều động ít nhất là bằng Barca. Theo mình, việc Pep dùng Tello vì hàng phòng ngự Real sẽ bỏ rơi anh chàng này chăng ? Thực tế cũng sót mất đôi ba lần ;)). Lần đầu tiên đội hình Real Moudrid chiến đấu 1 cách thực sự và họ thắng xứng đáng.
Thôi thì gửi gắm hết vào UCL vậy, cứ coi Liga là cái giá cho công cuộc lịch sử tại đấu trường châu Âu. Thế cho nó nhẹ đầu. :smile4:
 

mrmrsbom

La Masia
Đầu quân
17/1/11
Bài viết
48
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Một cảm giác buồn, hụt hẫng vô cùng... Dẫu đã đưa ra muôn vàn lý do để tự trấn an, để giảm đi cái cảm giác buồn, hụt hẫng ấy để có thể chợp mắt một chút nhưng không thể...tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ một trận đấu bóng đá ở phương trời Tây nào đó lại có thể mang đến cho mình cảm giác buồn đến như vậy... Một trận thua của đội bóng thân yêu để rồi La Liga chính thức tuột khỏi tầm tay, buồn...thua đại kình địch ngay tại thánh địa của mình, đau quá...và buồn nhất, đau nhất là chứng kiến cách thua của đội mình, không còn nhận ra một Barca sắc xảo ngày nào. Trận thua Chelsea giữa tuần dẫu có buồn nhưng không quá thất vọng khi chúng ta vẫn triển khai tốt thế trận, tạo được không ít cơ hội ghi bàn và bàn thua chỉ là một phút thiếu tập trung khi hiệp một gần hết. Nhưng trận thua hôm nay khác hoàn toàn, vẫn là lối đá tiki-taka quen thuộc với tỷ lệ cầm bóng vượt trội... nhưng vô hồn, rất nhiều những đường chuyền hỏng và rất ít những pha bóng ngẫu hứng đầy kỷ thuật. Đâu rồi những pha chạy chỗ thông minh làm rối loạn hàng phòng ngự đối phương, thay vào đó chỉ là những bước đi chậm rãi của các cầu thủ mặc dù đội bóng đang bị dẫn trước...
Không một lý do nào có thể khoả lấp cho trận thua hôm nay, đừng mơ mộng thêm 1 el classico tại chung kết UCL với lối đá như hôm nay khi đôi chân các cầu thủ nhưng đang phải đeo chì và ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng đang cháy leo lét...tỷ số 1-0 trong trận lượt đi cùng Chelsea dẫu mong manh nhưng ẩn chứa biết bao hiểm hoạ khi hàng công quá phụ thuộc vào Messi trong khi anh đang có những dấu hiệu quá tải khi những đường bóng của anh không còn thanh thoát và lắt léo nữa, sẽ là thảm hoạ nếu Chel ghi được 1 bàn vào lưới của chúng ta, hay nhìn nhận vào thực tế...
Buồn là thế, hụt hẫng là thế, nhưng tôi không đồng ý quan điểm cho rằng triều đại thành công của Pep chấm dứt tại đây và tôi không tin rằng đây lại là quan điểm của 1 cule. Các cầu thủ của chúng ta đa phần còn rất trẻ và lối chơi đã được định hình, vấn để của chúng ta chính là khâu dứt điểm, chúng ta cần có 1 tiền đạo đẳng cấp, có khả năng dứt điểm tốt để hỗ trợ và phối hợp cùng Messi, lúc này mới thấy Villa quan trọng đến dường nao, một trung vệ để dần thay thể cho Puyol đã cao tuổi...
 

xavitrum

Juvenil B
Đầu quân
22/3/10
Bài viết
176
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ha, buồn nhưng vẫn hi vọng. Hu hu thế mà thua à........:-<
Barca đội hình tiền đạo chán quá, Tello đá thật sự không hay, nhưng anh cũng chỉ có thế. lượt về C1 đá như này khó thắng.:-(.
Real chơi tốt và xứng đáng.
Vẫn tin tưởng là Barca sẽ bợp được Chelsea và tiến vào chung kết.:baifu_chongmat:.
 
Sửa lần cuối:

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Vẫn biết thắng bại là lẽ thường trong bóng đá và Barca cũng không nằm ngoài quy luật. Chúng ta đã thua, thua ngay tại sân nhà, nơi mà ta vốn tự hào bởi thành tích bất bại và Camp Nou vốn được xem như một điểm tựa vững chắc. Có lẽ chẳng còn gì có thể bào chữa cho thất bại của ngày hôm nay. Một đội hình quá khó đỡ của Pep, một điệu tiki-taka lạc nhịp một cách khó hiểu và một bản giao hưởng số 10 đã không như chúng ta mong đợi. Còn Real Mourid thì ngược lại, họ đã học được chiến đấu thật sự và giành lấy 3 điểm từ tay kình địch một cách xứng đáng. Nên nói vì Pep có ý định dưỡng quân cho trận bán kết C1 lượt về sau kết quả bất lợi trước Chelsea, vì chẳng qua Barca xác định buông Liga để dồn sức cho C1 hay vì người Madrid đã không còn xem Barca là nỗi đáng sợ như đã từng nên ta mới thua trận này? Người lạc quan có lẽ vẫn muốn tin vào vế trước nhưng thực tế đã chứng minh cho nhận định còn lại: Real không phải là dễ đối phó, họ đã chịu lép vế quá nhiều quá lâu trước Barcelona, thay đổi để chờ thời cơ "bại binh phục hận" và họ đã làm được :facepalm: Lại nói theo kiểu lạc quan chủ nghĩa, nếu tuần tới ta vượt qua được Chelsea để tiến vào chung kết còn Real Madrid theo đà hưng phấn cộng với việc nội bộ Bayern đã lục đục sẽ lật ngược thế cờ thành công thì liệu có ai dám đảm bảo El Clásico sẽ lại là đất diễn của Barca.. Hai trận thua liên tiếp đem lại nhiều cảm xúc tiêu cực nhưng nếu bình tĩnh mà nhìn nhận lại trận đấu thì có nhiều thứ còn đáng lo hơn là nỗi đau chiến bại. Những nhược điểm bộc lộ sau hai trận thua mới đây nếu không được khắc phục kịp thời thì đến cuối mùa giải, không muốn nói xui chứ có khi ta sẽ mất nhiều hơn là một trận thua SKĐ. #-o

3 cơn mưa đều để lại những cái gì đáng để quên đi: mưa ở Mames, mưa xuống thành London và hôm nay cơn mưa đã nhấn chìm hi vọng của tất cả. Tiếc một nỗi thảm mosaic rực rỡ đến thế, Camp Nou đẹp tuyệt vời như thế lại trở thành đêm buồn. Nhưng không sao cả, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Gục ngã, đứng dậy và lại kiên cường bước tiếp, Barca luôn như thế và chúng ta luôn yêu và tin tưởng một Barca như vậy. :)

Som i serem...Som Campions!
 

[Civic07]

Tiểu học xã
Đầu quân
30/3/12
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Nơi ở
US
Barça đồng
0
Nỗi đau cứ như chồng chất:


Thua trên sân nhà, nơi mà ta cứ tưởng là bất khả xâm phạm...

Thua Real Madrid, đối thủ truyền kiếp, đội đã thua ta 1-3 lượt đi...

Và thua bởi bàn thắng của Rô điệu....


Buồn quá, trưa nay dành ra 2hr để ngồi coi... coi xong buồn quá, tối nay cancel luôn cái vụ party và club với đám bạn....

Hi vọng các cầu thủ còn đủ sức khoẻ để cày trận với Chelsea...
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Bị cái chuông điện thoại báo thức của CTL đánh thức nên dậy sớm. Mà thật ra cũng ứ ngủ sâu được.

Ngẫm lại sao Pep hói lại xếp đội hình 2 trận ngược nhau đến khó hiểu mới ra đáp án.

Về lý thuyết, lẽ ra trận Chelsea ta chỉ cần tung quân thường thường hoặc sẵn sàng cho những cầu thủ kiểu Tello vào sân nhằm tạo bất ngờ và cũng là dành sức cho 2 trận Camp Nou để quyết chiến. Đằng này là quân hùng mạnh trận đầu để rồi không may thua trận. Nó như hệ quả domino kéo theo trận kinh điển phải theo chiều hướng giữ quân cho quyết chiến. Nghĩ tội Pep hói, giữa 2 trận thì buộc phải quyết tâm mặt trận châu Âu nên đánh bài liều với kinh điển. Chẳng thế mà giữ mãi Tello trên sân và tiếp tục rút Xavi ra dù quả thật Xavi không có phong độ tốt. Trận thua Chelsea đúng là tai hại.

1 kinh điển không đấm đá như thường lệ với Mou vì kết quả là họ thắng. Cũng có thể họ chuẩn bị sẵn tinh thần khi thua nên không quá rắn trong lối chơi vì quyền quyết vẫn nằm trong tay. Khi tinh thần đã chuẩn bị thì tự nhiên tâm lý thoải mái. Ta vẫn có nhiều cơ hội hơn nhưng ta thua họ vì không tận dụng được.
 

vvvvv

La Masia
Đầu quân
12/4/10
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Đội minh thua là xứng đáng vì đã thi đấu dưới sức, mình đã tự thua chính mình không thể trách ai được. Cách sử dụng người của Pep cũng thật khó hiểu, khi mà Tello chơi kém và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn mà không thay ra sớm, chứ một vài cơ hội đó mà vào tay Pedro thì có thể ăn bàn rồi. Nếu không ổn định lại tinh thần thì rất khó mà thắng được Chelsea với lối đá như vậy. Hi vọng không phải là một mùa giải trắng tay.
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Cảm giác quá buồn, có lẽ từ lúc Pep lên nắm quyền và từ lúc em bắt đầu là cules (năm 2008), chưa bao giờ Barca của em lại làm em đau như thế này, một vết đau hằn sâu trong tim. Trận thua này còn đau hơn cả trận thua Copa Drey năm ngoái. Pep đã làm cho người hâm mộ thật thất vọng và tự thấy nhục về đội bóng của mình. Cho dù là 4 điểm, 6 điểm hay 10 điểm đi nữa thì EC bao giờ cũng phải sòng phẳng với tụi Dê, thế mà... Nhìn cái hình ảnh mờ nhạt của Messi, nhìn cái cách ăn mừng bàn thắng của Gay điệu, nhìn cách rối rít chỉ đạo bên đường vít của Pep, cái cách bình thản kiêu ngạo đến phát thù của Mou... Không thể nào chịu nổi, buồn vô hạn. Tại sao, khi nghĩ rồi , Sanchez ghi bàn rồi, thì hi vọng có được 1 trận thắng nhưng lại để thằng điệu ghi bàn, chỉ ngay 3 phút sau thôi, có lẽ không có Cule nào chịu được. Nếu Tello chơi bóng ở Việt Nam thì có lẽ xong trận ai cũng bảo anh đã bán độ cả. Nhưng có lẽ trách Tello không bằng Pep được... Nỗi nhục nhã quá đau đớn. Đây sẽ là vết nhơ mà Pep đã làm ra trong lòng các Cules khắp thế giới. Đúng là đau chồng chất. :((

Thua trên sân nhà, nơi mà ta cứ tưởng là bất khả xâm phạm...

Thua Real Madrid, đối thủ truyền kiếp, đội đã thua ta 1-3 lượt đi...

Và thua bởi bàn thắng của Rô điệu....

Năm ngoái thì có đến 4 trận EC lận, Pep đã có thể sửa sai và xin lỗi NHM với chiến thắng 2-0 ngay sau trận CK Copa nhưng năm nay thì coi như sạch trơn. Pep nên xin lỗi NHM bằng cách chơi thật đẹp, không như trận xấu xí tối nay với Chelsea.

Còn Real thì họ chơi không thật xuất sắc nhưng họ đã tận dụng được những sai lầm của Pep và sự mệt mỏi của các cầu thủ ta. Tại sao không sắp xếp đội hình như trận đá với Chelsea thì bọn Real cũng sẽ thảm bại thôi. Mà tụi dê thì mỗi trận EC, họ chơi một khác, không lường trước được cách chơi của họ. Trận 2-2 mới đây (trận này họ xứng đáng thắng), họ chơi đôi công và sút nhiều hơn ta, trận họ thắng ta 1-0 thì họ chơi phòng thủ, phản công nhưng sút ít hơn ta khá nhiều, còn trận thắng đêm qua, họ chơi đôi công, sau đó chơi phòng ngự phản công và sút nhiều ngang với ta. Pep cần có giải pháp lâu dài đối với riêng Mourid.

Nhưng mà em nhận thấy điều này: năm ngoái sau trận thua 0-1 cũng đau đớn không kém trận tối qua, chúng ta đã thay đổi hoàn toàn với thắng lợi 2-0 ngay trên Béc-dê-bêu trong bán kết C1. Hi vọng năm nay cũng lặp lại, thua dê sẽ là một động lực lớn để thắng Chelsea. Chỉ nghỉ 2 hôm thôi, Pep phải có giải pháp trấn an tinh thần của các học trò và các cầu thủ làm sao hồi sức đây??? :baifu_samset:

Xem hai hình ảnh này, ai mà chả buồn chứ ...

f17e8a4ad516913bb594d4bf5f8d2c67-getty-510416148.jpg

Messi lại vàu tóc

560343.jpg

Thằng Gay lại làm trò​

Bao giờ mới thấy lại cái mặt lão Casillas nó u mê và ổng chán ngấy như thế này ...

sinh-nhat-tuoi-bam-lung-linh-cua-iker-casillas-8f8c6c.jpg

??????????????

P/S: Trong vòng 30 phút, sau khi trận kết thúc, cules nào ngủ được không nhỉ? :baifu_samset:
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
2 bàn thua hôm nay không phải lỗi của Puyol mà là lỗi của Adriano. Rất thiếu ý thức chiến thuật.

Bàn đầu, đá phạt góc. Chúng ta thấy anh ta kèm người ở bên phía cánh phải và người anh ta kèm là Pepe nên bị đè là tất nhiên. Khi xem lại ta sẽ thấy Adriano được đặt đứng xa trung tâm nhất. Khi bóng được đưa đến thì hậu vệ trái gần như không có phản ứng gì gọi là tranh bóng bổng vì vừa bị Pepe lao vào vừa có vẻ chờ bóng rơi xuống vị trí của mình. Valdes đã cứu nhưng Puyol lại không ngờ Khedira nhanh đến thế.

Bàn thứ hai, Tello chuyền hỏng, đám hoàng gia phản công. Ta thấy khi bóng chuyền cho Ozil thì hoàn toàn không ai kèm và anh ta thoải mái chuyền cho Gay. Ta sẽ thấy Adriano thiếu nhãn quan và tự do thế nào. Cầu thủ áo trắng băng xuống và theo anh ta là 2 cầu thủ của ta. Anh ta rất khó làm gì tiếp theo. Adriano đứng gần cùng Busquets và đúng ra người lao lên đánh chặn sẽ là số 16. Nhưng...số 21 từ cánh trái phi vào và áo trắng chờ thế là đã làm xong nhiệm vụ hút người. Anh ta chuyền ra cánh cho Ozil. Busquets thấy Adriano chạy lên rồi nên lưỡng lự và tất nhiên phải làm thay vị trí hậu vệ trái. Rất tiếc Ozil đã chuyền quá nhanh khi hệ thống phòng ngự không kịp phát hiện ra hỏng cánh trái. Bàn thắng này Real ghi là mẫu mực và có thể nói họ đã tìm ra được điểm yếu chết người trong phòng thủ của Barca. Pep không nên tin tưởng một hậu vệ đóng thế kém ý thức chiến thuật và đội hình như Adriano ở những trận cầu đinh. Cái chí ít là tròn vai thì số 21 không có.

Messi vẫn xuất sắc. Gay không đáng so với Messi toàn cuộc nhưng Messi không thể so được với bộ đôi Gay + Ozil. Con số thống kê cho thấy Messi vừa đua bàn với Gay vừa đua chuyền ghi bàn với Ozil. Messi vẫn thua Ozil về chuyền bóng. Thật tiếc Xavi không thể so với Ozil vào thời điểm này nên Barca đã thua trong cuộc đua trường kỳ và trong 1 trận. Tay Mou đúng là tinh mắt khi mua Ozil.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top