FC Barcelona - Manchester United (2-0) Hoành tráng

iamvtn

Juvenil B
Đầu quân
21/8/08
Bài viết
174
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
12
Rùa đỏ vẫn mãi là rùa đỏ, tất cả chỉ là ngụy biện, từ cái áo trắng cho đến mấy thứ vớ vẩn mà lão Fẹc già và bè lũ MU nghĩ ra để ngụy biện.

Barca thắng tâm phục khẩu phục, chiến thắng mang đậm nét truyền thồng, Barca đã ko mất bản sắc vẫn lối đá ấy, vẫn Ticqui-Tacca, MU đã mất điện trước một Barca bất khuất và dũng cảm. Người khổng lồ đã đè bẹt tất cả, chiến thắng thuộc về kẻ mạnh. :champ:
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
azzurrini nói:
MU đã thua , thua tâm phục khẩu phục , mình thấy vui cho bóng đá đẹp vui cho Barça chiến thắng , nhưng mong các bạn bỏ hộ chữ RÙA đi sau MU . MU thua thì MU nhận chả phải bàn cãi gì cả , MU cũng chả dám để cái xe buýt 2 tầng như Chel$ , không đá chơi với lối đá chặt sắt chém đinh như Real , Chel$ đã từng làm , vậy mình xin 2 chữ " tôn trọng " đối thủ 1 lần được không !? Barça vào đến CK chả phải " RÙA " đấy sao, MU " RÙA " nhưng có bao giờ phải nhờ đến trọng tài mà chiến thắng đâu !? . Mình nói thật mình nóng mắt khi thấy các bạn nhắc đến chữ RÙA , bạn nào ghét MU thì vào topic Anti mà giải quyết nỗi sung sướng !
Chúc các cule' 1 mùa hè vui vẻ !
Rùa thì vẫn phải bảo là rùa. Cái này nó là chân lý rồi. Mu thờ thần rùa là có cả 1 lịch sử lâu dài chứ không phải chỉ qua 1 trận đấu. Còn ông nói Barca nhờ TT vào CK thì tôi buộc lòng phải thông báo rằng ông đã lây cái bệnh "MÙ CHỌN LỌC" của lũ fan Chel$. MU không chặt chém? Thế hôm qua Busquets trượt vỏ chuối ngã rồi phải rời sân à? Hôm qua do ta trên cơ chúng về mọi mặt, lại không có tình huống tranh cãi nào nên chúng mới không còn gì để nói như thế. Rùa đỏ còn tự nhổ vào cái "thanh danh" của mình với hành động phi thể thao của "tài năng trẻ" Scholes và pha tấn công cực kỳ fair play khi có 1 cầu thủ đối phương đang quằn quại trên sân. Với 1 đối thủ như thế, cộng thêm cái bệnh "đẳng cấp là mãi mãi", muôn đời chúng không đáng nhận sự tôn trọng từ chúng ta. Ông tôn trọng được cái lối đá ấy thì mặc xác ông, nhưng đừng có nói ra ở đây, anh em ngứa tai lắm
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
1992_2006_2009! nói:
Tìm ảnh & video về trận chung kết:

http://www.barcaforum.com/forumdisplay.php?f=12

Bổ sung kênh xem online: Nếu nó có quay các lễ hội ăn mừng, anh em vào mà phục kích:

http://www.tv3.cat/directes

CHÚC MỪNG TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI ỦNG HỘ Barça ( VÀ CHỈ ỦNG HỘ Barça! ). SẼ NHỚ MÃI NĂM LỊCH SỬ NÀY!

P/s:
Chắc rùi biết năm sau có còn thời gian mà coi Bà-xã!

Lần sau đề nghị bác không được lười kiểu này nhé :lol: . Riêng ảnh thì phải lấy về để anh em chiêm ngưỡng, có bao giờ lão Nâu dám ý kiến copy ảnh như kiểu copy chữ ở báo đâu.

[center:aa44ef752d]
messi270509vvvy.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
foto_365921_CAS.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
messi.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
apertura1.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
1243372380_extras_portada_9.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
champions3.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
champions1.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
champions2.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
champions4.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
champions5.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
champions12.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
champions6.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
champions7.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
champions8.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
champions9.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
610x.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
610x.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
610x.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
610x.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
610x.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
610x.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
1243458158_extras_albumes_0.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
1243458797_extras_albumes_0.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
1243458243_extras_albumes_0.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
1243460334_extras_albumes_0.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
1243460635_extras_albumes_0.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
1243459223_extras_albumes_0.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
1243458476_extras_albumes_0.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
1243459311_extras_albumes_0.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
1243459525_extras_albumes_0.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
1243458959_extras_albumes_0.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
1243458684_extras_albumes_1.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
1243458565_extras_albumes_0.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
1243458084_extras_albumes_0.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
1243457960_extras_albumes_0.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
1243457897_extras_albumes_0.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
1243460775_extras_albumes_0.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
1243460956_extras_albumes_0.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
1243462040_extras_albumes_0.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
rijkard.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
24qtw0p.jpg
[/center:aa44ef752d]
[center:aa44ef752d]
4ptjio.jpg

Henry: Leo, Leo nhìn kìa, Ronaldo đang khóc nhè...
Messi: Anh ý khóc thật à, xì tin thế. Anh ý đang là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mà[/center:aa44ef752d]
 

Barca4Cules_Cules4Barca

Tiểu học xã
Đầu quân
28/5/09
Bài viết
20
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Barca đã có một chiến thắng vô cùng thuyết phục. Chiến thắng này là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của một tập thể từ ban lãnh đạo, HLV cho đến các cầu thủ (và các Culé cũng phần nào đóng góp thành công cho đội bóng).
Riêng nói về trận CK C1 thì Barca đã hoàn toàn lấn át MU. Các tuyến của Barca đều đá tốt hơn MU. Từ hậu vệ đến tiền vệ rồi tiền đạo thậm chí cả HLV đều thể hiện sự hơn hẳn so với MU. Có lẽ chỉ có vị trí thủ môn là MU đã làm được nhiều việc hơn. Còn về thế trận và lối chơi thì MU chỉ xem được ở 10 phút đầu, phần còn lại của trận đấu dường như trở thành sân khấu riêng để các cầu thủ Barca phô diễn.
Và dưới đây là vài ý kiến tuy không có liên quan mấy đến trận CK nhưng vì nghĩ cũng thích hợp khi nói vào lúc này nên cũng viết ra luôn (hy vọng là không bị cho là spam).
Công bằng mà MU là đội bóng đáng gờm. Không phải ngẫu nhiên mà họ có 11 chức vô địch ngoại hạng Anh và 2 cup C1 dưới thời Ferguson. Dù theo ý kiến cá nhân thì MU quá may mắn với 2 cup C1 và một số cup ngoại hạng Anh (ví dụ như chức vô địch năm nay) nhưng vẫn nhìn nhận là họ là số ít những đội bóng có được sự ổn định trong thời gian dài. Còn xét về đẳng cấp thì MU cũng có thành tích rất đáng nể nhưng so với các đại gia khác thì họ vẫn thiếu cái gì đó gọi là bản sắc chủ đạo của đội bóng và họ vẫn chưa có thế hệ đội bóng nào có thể gọi là xuất sắc hơn hẳn các đối thủ: theo xếp hạng của tạp chí World Soccer thì trong 10 đội hình xuất sắc nhất thì chỉ có 3 đội hình là ở cấp CLB đó là AC Milan (1989-90) hạng 4, Real Madrid (1956-60) hạng 6 và Barcelona (1991-94) hạng 8.
Về việc tranh cãi giữa các fan thì nói chung CLB nào cũng có fan "chân chính" và fan "quá khích". Việc các fan yêu mến đội bóng mình là bình thường nhưng mình ghét nhất là những fan chẳng biết gì về bóng đá (hoặc hiểu biết một cách lệch lạc) lại bất chấp tất cả sự thật khách quan mà huênh hoang mù quáng và xem thường tất cả. Những người như vậy thường là "kẻ ném đá dấu tay". Họ là những kẻ lúc nào cũng nổ um trời, khiêu khích tạo "cuộc chiến" giữa các fan. (Những người như vậy thì có lẽ MU có nhiều nhất). Nhưng khi đội bóng thất bại thì họ cũng chỉ biết "chạy trốn", chỉ tội nghiệp cho những fan "chân chính" khi phải đứng chịu trận cho fan đội khác "trả đũa".
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Sau trận CK nhận được 1 lúc 3 tin nhắn, mở ra là 2 thằng bạn thân và một thằng em đều thích MU nhưng nội dung tin nhắn giống nhau: Barca đá hay quá, MU thua tâm phục khẩu phục. Khi MU dám chơi tấn công khi đối dầu Barca mới biết thực sự trình tấn công của MU là như thế nào. Anderson, Carrick, Giggs và Park nhìn Busquets, Xavi, Ini mà chỉ biết nhìn thôi bởi vì không làm sao chạm được vào bóng. Rio, Vidic khả năng phán đoán tình huống thì có thể tốt thật nhưng 1 vs 1 thì thực sự là quá gà trước Etoo Messi và Henry, dường như MU không lần nào chặn được đường lên bóng của Barca nếu không phạm lỗi. Barca thắng xứng đáng, nhưng hơi buồn chút là không hiểu làm sao một đội bóng như MU mà lại có thể vào đến tận trận CK. Kết quả đã được xác định trong hiệp 1, nhìn MU hiệp 2 đá như gà, không hề có những dấu hiệu của sự kiên nhẫn, tấn công không mệt mỏi mà chỉ thấy một tập thể những con người run sợ, không dám cầm bóng, không dám tấn công tất cả chỉ muốn làm một việc đó là đá quả bóng càng xa chân mình càng tốt. Thực sự thất vọng vì MU
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Nhìn khuôn mặt Rijkaard và Laudrup thật rạng ngời khi Barca hoàn tất cú ăn 3 vĩ đại

Cho tớ hỏi ngoài lề một chút đó là "Đã có những ai vô địch 2 năm liên tiếp ở 2 đội bóng khác nhau như Pique nhỉ?"

Trở lại trận đấu nói chung năm nay Barca vô địch Champions League là rùa và không thuyết phục. Thứ nhất: Vòng bảng gặp toàn đội yếu, thứ 2 là vòng knock out và tứ kết gặp Lyon và B. Munich là 2 đội đang trong giai đoạn thoái trào. Thứ 3 là chủ tịch Laporta đã có cú đi đêm ngoạn mục với tay trọng tài người Nauy - Overbo dẫn đến cái chết của Chelsea. Và điều cuối cùng là đối thủ trong trận chung kết với Barca là một con Gà không hơn không kém. Tóm lại Barca năm nay vô địch CL chẳng qua là đíu tìm được đối thủ nào xứng tầm về Chuyên môn, về tài chính và không thể không nhắc tới cụ Rùa =))

Đã download toàn bộ trận về và lễ đăng quang. Phải ghi ngay DVD làm kỷ niệm. Mùa giải này chỉ có trận này và trận làm nhục Real là được ghi vào DVD :lol:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
[center:32d57083ae]
2gtrcle.jpg
[/center:32d57083ae]

Thật bất ngờ khi trận chung kết này đang không thu hút sự quan tâm nhiều bằng lượt về bán kết. Rõ ràng các cule hoặc đang thiếp trong giấc mơ để lấy sức hoặc họ không có hứng thú cho lắm về trận đấu?

Có thể nhận thấy điều này nửa đúng nửa sai.
Hầu hết các cule đều nghẹn ngào về chiến thắng. Và thật ra chiến thắng này chỉ là miếng ghép cuối cùng cho một mùa giải vĩ đại nhất từ trước đến nay của câu lạc bộ. Cũng giống như các báo Việt Nam hoặc các bạn cổ động viên MU thì các cule cũng có niềm tin vào đội bóng của mình. Khi trận đấu kết thúc, mọi người nhớ đến cú ăn ba chứ không nhớ đến đối thủ của Barca trong trận chung kết vừa qua. Bởi vì MU thật sự không xuất sắc bằng Chelsea.

Có thể nói bác hungbarca đã nói đến khía cạnh của đấu pháp bên phía MU cũng là một phần trong sai lầm của họ. Hay ta có thể khẳng định Pep đã rất giỏi trong việc nhắc nhở các học trò điều phối tốc độ trận đấu xuất sắc như thế nào. Các "chuyên gia bóng đá" hâm mộ MU đều thấy cay đắng khi Barca đá hiệu quả và đẹp mắt không như mọi ngày. Từ một Barca thủ 3 tấn công 7 đã chuyển sang Barca 5-5. Barca không dồn dập dồn ép đối phương nữa mà lại chuyển sang thái cực đan bóng, giữ bóng tránh xa các siêu sao giỏi kết thúc nhanh của MU và điều chế tốc độ tấn công lúc nhanh lúc chậm theo kiểu...đá tập. Qua trận đấu ta thấy MU không có lối đá rõ ràng xuyên suốt và hàng tiền vệ được ca tụng thật tầm thường khi không giữ nổi bóng, tranh bóng và chỉ biết nhờ 2 trung vệ và thủ môn phát động tấn công ra hai cánh. Barca đá hơn MU một cái đầu và một đôi chân. Riêng việc đánh giá sai đối thủ khi MU nghĩ rằng mình có cơ hội "cửa trên", cầm trong tay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2008, huấn luyện viên vĩ đại nhất ở Anh được phong Sơ và một đội hình được báo chí ca ngợi có chiều sâu, trẻ trung đã khiến họ tự tin chơi đôi công với Barca. Họ đã tự giết mình ngay từ trong suy nghĩ đến lối chơi!
Chúng ta cũng có may mắn khi ăn ba. May vì những đối thủ xứng đáng nhất như Real, Bayer và các đội bóng nước Ý đang mất phong độ giúp chúng ta 2 năm liền chỉ phải đối mặt với các đội bóng của Anh. Người Anh đang ngộ nhận rằng thứ bóng đá của họ là hấp dẫn nhất nhưng thực ra các đội bóng Anh rất hiệu quả khi biết chơi thực dụng dựa vào sức mạnh và tốc độ của cá nhân. Chúng ta cũng may vì đối thủ trong trận chung kết là MU chứ không phải Chelsea, Real hay Juve.
Barca ở một trình độ khác so với MU!
 

sh2dylan

Tiểu học xã
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Trận này BC mình có 1 chút may mắn là ghi được bàn thắng ngay từ cơ hội đầu tiên sau khi liên tục bị ép sân.... Và đây chính là điểm nút của trận đấu... Phải nói rằng MU đá dưới phong độ, sự căng thẳng hiện rõ trên mặt từng cầu thủ sau khi bị dẫn bàn. Còn BC thắng nhàn nhưng theo lối đá chặt chẽ chứ không tấn công ào ạt như mọi khi, thế cũng là quá đủ.... Đội bóng có BẢN LĨNH HƠN đã chiến thắng....
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Mk, fan MU thật là losers. Dám bảo Barca chơi phòng thủ phản công à? Barca mà thèm thủ với chúng mày. Barca chỉ hơi chùn xuống do yếu tố tâm lý, chỉ còn 1 trận đấu, Barca ko muốn sai lầm nhỏ làm phí công sức. Nếu đây là vòng 1/16, có lẽ MU đã bị tra tấn bằng hãm thành liên tục rồi.
Số liệu thống kê của uefa: Possession thì Barca 51%, sút trúng cầu môn 8, thẻ vàng 1. Còn MU thì 49%, sút trúng chỉ có 2, ăn 3 thẻ vàng. Thế thằng nào thủ?
Cái thẻ vàng đó có xứng đáng với Scholes ko? Vào bóng bằng 2 chân, lại trên phần ống quyển, mẹ lũ MU, cái đó mà đúng thì thẻ đỏ chứ vàng a.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
@hungbarca: Bản thân đội bóng của họ còn không biết lối chơi truyền thống ra sao thì làm sao các CDV đó biết đánh giá về lối chơi.
Vừa xem lại lần nữa trận đấu, phải công nhận hình ảnh ấn tượng nhất của MU chính là pha vào bóng đầy ức chế mang tính chặt hạ đối phương của lão tướng đội trưởng Scholes. Không thể tin nổi đây là đội trưởng của MU. Trọng tài cũng quá nương tay với pha bóng côn đồ này. Tin chắc các CDV MU cũng sẽ phản cảm với mấy lão tướng kiểu này của MU nên họ đều công nhận Barca đá quá hay.
Còn anh Chít: " Chúng tôi mắc 1-2 sai lầm, thế là thua". Đây là cầu thủ xuất sắc nhất năm ngoái đấy!
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
3572997043_953c3c8861_o.jpg

Etoo: Đừng buồn nhé, các chú cũng ăn 3 năm nay rồi còn gì
R7: Vâng, quả ăn 3 các bác làm sao sánh được với bọn em. Riêng cái Carling cup phải bằng mấy lần cái CL ấy chứ.
=))=))=))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,241
Solutions
1
Được thích
560
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,411
Có một vài điều mang tính duy ý chí ở đây của những người thích MU.
1. Ví dụ họ thấy bác hungbarca nói chiến thuật hay quá nên vào hùa rằng ngà.i Alex đã xếp đội hình sai. Thật ra đó là cách ngụy biện dễ thương nhất nhưng cũng đáng xấu hổ nhất. Cứ thử nghĩ xem nếu MU mà vô tình thành công thì không biết bóng đá thế giới đi về đâu, Alex không còn là ngà.i nữa mà chắc được phong God, Super God hay cái gì đại loại có thể vượt qua cả nữ hoàng, chúa trời, thần thánh... Tiếc là nó vẫn chưa đủ sức mạnh để thắng được đội bóng mạnh hơn nên người ta bám vào đấy để đổ lỗi cho ông già sắp về hưu. Hihi, họ cứ nghĩ họ đủ sức làm HLV cho rùa nổi ở MU giỏi như Alex thì xin mời, không nên ngồi sau máy quay ở trường quay mà múa mép với các mic. Cũng theo dõi MU một thời gian và đưa ra nhận xét rằng việc một đội bóng không phải là xuất sắc nhất giải Anh có thể 3 năm liền vô địch giải này gần đây là cái tài của ngà.i Alex. Ronaldo chê "bố già" sai chiến thuật vậy thì cứ lên làm HLV thử xem, CDV MU giết ngay. (sorry bác loscules vì lại hô MU rùa nhé :lol:)
2. Đối mặt với Barca hơn hẳn về mọi mặt, người ta tìm đến yếu điểm là Barca phòng ngự kém đi vin vào đó mà đánh giá. Nhưng khi Barca dùng một hàng phòng ngự "hạng 2" của mình và nó thực sự hiệu quả chả thua gì MU thì người ta lại bắt đầu chuyển sang đổ lỗi rằng không hiểu tại sao Barca lại phòng thủ hay thế. Xét về mặt lý thuyết muốn trở thành nhà vô địch nếu ta trừ đi yếu tố "mưa gió, sét đánh hay quả bóng nó tự dưng đứng lại trên vạch vôi" thì là: Chiến thắng = tấn công hiệu quả hơn đối phương + phòng ngự ngang bằng đối phương. MU nên tự hỏi mình hàng tấn công mà hàng ngày các báo đài nhai nhải đắt giá nhất thế giới, hay nhất thế giới đã làm được gì? Câu trả lời rõ ràng nhất khi đối mặt trực tiếp với nhau thì đã rõ: một hàng công hạng 2.
3. Sau trận thua, MU đang lộ ra những điểm yếu. 1 HLV già nua đã quá nuông chiều các ngôi sao. 1 đội hình thiếu tiền vệ trầm trọng mà vẫn "ru ngủ" bản thân là xuất sắc. Giggs đã không còn tốc độ và anh cũng đâu phải là người bơm bóng thực thụ cho các tiền đạo, Scholes thì chỉ là tay du côn dùng để kích thích tính chiến đấu hay Park chỉ là anh công nhân không hơn. Thiếu chiều sâu đó chính là yếu điểm của MU chứ không phải MU đang có một đội hình chiều sau hay đội hình 2 của họ cũng mạnh ngang...Chelsea như các tay nhà báo thích xem quyền Anh thường ca tụng. Ngôi sao sáng nhất của họ - C.Ronaldo lại thể hiện mình chỉ là kẻ ích kỷ trong lối chơi và là con người đạo đức kém ngoài xã hội. Ferguson đã không học được bài học mà người Việt Nam vẫn hay nói: Tiên học lễ, hậu học văn. Cứ nhìn cách Messi âm thầm đóng góp vào lối chơi chung thì sẽ thấy Messi đã lớn hơn C.Ronaldo 1 cái đầu. 1 điểm yếu nữa là việc báo chí can thiệp vào đời tư quá nhiều khiến các cầu thủ MU bị ngộ nhận về bản thân và họ không còn nhìn thấy ai khác quanh họ ngoài bản thân dẫn đến tâm lý chủ quan, tự kỷ ám thị khá nặng. Chỉ có Rooney đã thể hiện nhân cách lớn khi công nhận Iniesta thật sự là xuất sắc, đã là cái nhìn giúp Rooney thoát khỏi tâm lý ngộ nhận kia và tương lai giúp anh sẽ tiến bộ hơn. Đúng là "cái tâm kia mới bằng 3 cái tài". MU sẽ phải đối mặt với một khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng nội bộ và có thể những cái tôi ích kỷ sẽ phải ra đi nếu họ muốn tiếp tục làm bá chủ giải Anh.
4. MU không có một lối đá truyền thống nhất quán. Họ luôn xuất hiện ở các trận đấu nhiều bộ mặt và lối đá khác nhau. Người ta cho rằng do họ có "đẳng cấp" nên có thể đá theo ý mình. Thật ra đấy là chiến thuật của HLV để tìm đến các đích cuối cùng là chiến thắng. Cũng vì đó mà họ khó bị đánh bại nhưng họ cũng chẳng thể nào làm nên điều gì đáng để ghi nhớ cho bóng đá nếu muốn vươn tới cái đẹp.
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Barca thắng dễ dàng quá nên anh em cũng hơi cảm thấy hụt hẫng. Chuẩn bị sẵn tâm lý để xem một trận đấu rực lửa của cả 2 đội hoặc ít ra MU dám chơi đôi công ngay từ đầu thì cũng phải có tí thể hiện gây khó dễ cho Barca tí chứ, đằng này.... Xem CK CL mà cứ như xem Barca đá tập, lên ngôi quá dễ dàng. Bác Sơn cuối trận ngồi cam chịu không hò hét chỉ đạo cũng không thúc giục học trò, còn các cầu thủ MU thì khỏi nói, cóng toàn phần, xem cũng có tí mất hứng.
 

honghanh232323

Juvenil B
Đầu quân
15/4/09
Bài viết
120
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Cứ thử nghĩ xem nếu MU mà vô tình thành công thì không biết bóng đá thế giới đi về đâu, Alex không còn là ngà.i nữa mà chắc được phong God, Super God hay cái gì đại loại có thể vượt qua cả nữ hoàng, chúa trời, thần thánh
Suýt :lol:

Ở trận 1/16 và trận bán kết gặp Inter và Arsenal , MU vẫn dùng chiến thuật như thế này và con người như thế này , MU và Ferguson đã được các phương tiện truyền thông khen ngợi rất nhiều , họ bơm Ferguson lên như thánh sống , vị huấn luyện viên vĩ đại nhất trong lịch sử (?) , MU là một đội bóng rất biến hóa trong lối chơi , công thủ toàn diện . Họ phủ đầu Inter ngay trên Giuseppe Meazza , ép cho Arsenal tối tăm mặt mũi , cách dùng người của Ferguson luôn gây ra những bất ngờ . Bây giờ thua bạc mặt ra thì lại đổ tại sai lầm chiến thuật và cách dùng người. Lý luận một cách tử tế thì những cầu thủ trên sân của MU là đội hình tốt nhất , Giggs chơi hay nhất trong trận gặp Inter , Anderson và Park nổi bật trong trận gặp Arsenal , chẳng có gì phải phàn nàn về việc dùng Park và Anderson. Nếu nói theo kiểu ấy thì cho Vidic , Ferdinand , Rooney vào sân cũng là sai lầm .Nói thẳng ra là hát không hay đổ tại micro .
Ý định của MU là phủ đầu ngay để tìm kiếm bàn thắng sớm sau đó thiết lập trận đồ xe bus và ngay lúc đó thì khối chú bất ngờ và một lần nữa thán phục "Sir Alex Ferguson" , có người nói MU thua vì không phải là chính mình , khả năng này thật sự là có thể xẩy ra nhưng sao nó diễn ra đúng thời điểm thế nhỉ ? Sao không rơi vào trận gặp Arsenal hay Inter 8-| Nói chung là được làm vua thua làm giặc , bây giờ các chú ý phân tích cái sai lầm của "tướng giặc" Ferguson , đời đúng là bạc bẽo

Vẫn là một chữ "suýt" :lol:
 

Hoàng Catalan

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
21/5/09
Bài viết
123
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
37
Barça đồng
0
Dạo qua mấy tờ lá cải VN, thấy toàn điều chướng tai gai mắt. Đặc biệt là thằng Bóng đá!
1.Trong bài "Sự khiếm khuyết của cái đẹp", thằng tác giả nhận định Barca đã chơi 1 thứ bóng đá lạnh lùng, toan tính và thực dụng. Nó đưa ra dẫn chứng là chúng ta thực hiện ít đường chuyền hơn, sút ít hơn. Chúng ta thắng vì chúng ta đạt đc hiệt quả hơn trong những pha dứt điểm. Cái đm nó! (Em xin lỗi, nhưng em cú thằng này lắm rồi!), hiệu quả hơn là do đâu? Trình cao hơn đó! Thực hiện ít đường chuyền ư? Giữ được bóng thì việc đếch gì phải phất bóng bừa lên như bọn MU. Sút ít hơn ư? MK, đứng dàn hàng ra trước cầu môn, cộng thêm việc Barca có lợi thế thì việc đếch gì phải vội! Mẹ nó chứ, sau trận bán kết lượt đi với Chelsea, bọn này bảo là Barca chỉ biết tấn công mù quáng, không hiệu quả; giờ thắng thì lại bảo là thực dụng, hiệu quả! Đúng là lưỡi không nhiều đường lắt léo!
Sự ngu dốt của thằng này đạt đỉnh điểm khi nó bảo bàn mở tỉ số của E'to là kết quả của một pha phản công!!! ĐM nó, lúc đấy bố nó chết à mà nó không xem đc? 7 cái bóng trắng vây lấy 4 cầu thủ Barca, riêng E'to thì ít nhất cũng có 3 thằng chăm sóc. Vậy thì phản công cái thằng bố nó à? Bàn thắng của Messi cũng bị chê là thực dụng! Nó bảo là đó là bàn thắng không tưởng! Sao lại không tưởng, khi người chuyền là Xavi-"Ngài kiến thiết", người có thể thực hiện mọi đường chuyền dù ở tình thế nào? Chẳng nhẽ tất cả các bàn thắng mà Xavi kiến thiết đều là không tưởng?!
Cuối cùng thằng ngu này đi so sánh kết quả của Barca và MU ở giai đoạn trước đó. Nó nói rằng Barca tệ hơn MU khi để thua 1 trận ở vòng bảng và hòa cả hai trận lượt đi và về ở bán kết khi gặp một Chelsea cục mịch! Chán, đếch muốn chửi thằng này nữa!
2. Trong bài "Nhớ Fletcher", thằng tác giả hùa theo thằng Fao Câu, nói MU thua một phần vì thiếu Fletcher, thiếu sự tập trung ở điểm nóng trên sân. MK, trước khi trận đấu diễn ra, chúng mày chẳng bảo là điều đó không đáng ngại, chúng mày chẳng nói Rooney và Chít sẽ hành hạ hai cánh của Barca. Chúng mày còn nói rất nhiều, rất nhiều lời ca ngợi về Mu! Sao giờ lại....?!
Vẫn biết là khi thua thì người ta cần một lý do để an ủi bản thân. Nhưng có "tự sướng" thì làm kín kín một chút, đừng có chạy ra giữa đường, tụt quần giữa bàn dân thiên hạ mà làm chứ!
 

mr_nguyennghia

La Masia
Đầu quân
12/3/09
Bài viết
64
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nói Barca đá phòng thủ phản công cũng đúng, nhưng chủ yếu là "phản công" còn thỉnh thoảng về phòng thủ nhất là khi mất bóng bà con nhỉ. :lol: Chắc bọn MU thích mỗi khi nó có bóng mình phải đứng dàn hàng vỗ tay cổ vũ nó ghi bàn mới hài lòng chắc.
@MU fan: Thực ra các bạn đã bao giờ chơi tấn công thực sự đâu nên đâu biết thế nào là tấn công với phòng thủ. Mà tại sao cứ đòi Barca phải hùng hục tấn công để thỉnh thoảng các bạn còn đớp trộm. Chẳng lẽ các bạn không còn bài nào khác ah. Mà nếu các bạn gọi lối đá của Barca là phòng thủ sao không can đảm tấn công như Barca đã làm với Chel ý.
Thật ra xem trận này thấy Ars vào có khi còn hấp dẫn hơn như năm 2006 ý. Mình tin Barca sẽ chiến thắng nhưng đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị gặp khó khăn rất lớn. Kết thúc trận đấu rồi mà như không phải vừa xem 1 trận chung kết UCL ý.
 

Hoàng Catalan

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
21/5/09
Bài viết
123
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
37
Barça đồng
0
mr_nguyennghia đã viết: "Nói Barça đá phòng thủ phản công cũng đúng, nhưng chủ yếu là phản công còn thỉnh thoảng về phòng thủ nhất là khi mất bóng bà con nhỉ."
Hoàn toàn không đồng ý với bác! Bác nói chúng ta chủ yếu là phản công! Nhầm, bọn kia có tấn công được đâu mà ta phản? 10 phút đầu, chúng chơi phủ đầu, dồn lên làm ta bị động, phải có lại. Nhưng chỉ có thế, không hơn! Sau khi dẫn bàn, thế trận đã là của chúng ta. Chúng ta cầm bóng, chúng ta làm chủ trận đấu! Chúng ta phòng thủ ư? Cái này bác Bí thư và một vài người nữa đã nói rồi! Phòng thủ gì mà cả Pique' và Toure' (2 trung vệ- hai vị trí thấp nhất ở hàng thủ) đều thường xuyên lên giữa sân, đặc biệt cầu thủ người BBN còn có pha đột phá tới sát vạch 16m50 của MU. Còn khi chúng nó tấn công(cực ít đấy!) thì chẳng lẽ Valdes phải chạy sang chơi với Vươn Được Xa, tặng cho thằng Chít cơ hội sút xa từ 40m(mặc dù sẽ không vào!).
 

sh2dylan

Tiểu học xã
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Điêm khác biệt giữa 2 bên là: các cầu thủ BC khát khao chiến thắng sau 2 mùa liên tiếp trắng tay, lại bị tổn thất lực lượng nên vào trận với tinh thần quyết tâm cao nhất... Còn các cầu thủ MU sau mùa giải năm ngoái vô địch và mùa giải năm nay tiếp tục giành 2 cúp nội địa đã không còn nhiều ý chí chiến đấu ... Vì vậy, sau khi bị dính bàn đầu tiên của Eto thì đã không thể gượng dậy được ...

Nói chung, THẮNG XỨNG ĐÁNG, mà THUA CŨNG ĐÁNG.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top