FC Barcelona - Manchester United (2-0) Hoành tráng

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Ngay khi hay tin MU đã đến Rome nhiều giờ trước đó. Ắt hẳn nhiều NHM cũng muốn biết đội bóng thân yêu của mình đang ở đâu?

Đây là thông tin và hình ảnh mới nhất từ Noucamp. [Srr, chỉ có ảnh thôi :D]

[center:87a7f51b61]
QM3D6178.jpg
[/center:87a7f51b61]
[center:87a7f51b61]Các cầu thủ lên Bus ra sân bay. Iniesta vừa cắt tóc =)).[/center:87a7f51b61]

[center:87a7f51b61]
QM3D6191.jpg
[/center:87a7f51b61]
[center:87a7f51b61]Hình ảnh Henry lên Bus khiến nhiều NHM rất vui mừng khi hanh hoàn toàn bình phục chấn thương. [/center:87a7f51b61]

[center:87a7f51b61]
QM3D6201.jpg
[/center:87a7f51b61]
[center:87a7f51b61]những người sẽ ko thể ra sân :([/center:87a7f51b61]

[center:87a7f51b61]
QM3D6212.jpg
[/center:87a7f51b61]
[center:87a7f51b61]Etoo, người hi vọng sẽ tỏa sáng trong trận đấu ngày mai[/center:87a7f51b61]

[center:87a7f51b61]
QM3D6213.jpg
[/center:87a7f51b61]
[center:87a7f51b61]NHM ko quên tiễn những đứa con của mình ra đi trong niềm phấn khởi và tràn đầy hi vọng.[/center:87a7f51b61]

Tất cả sẽ là ngày mai! Chúng ta đều tin tưởng và cả thế giới đều tin như vậy. Come on Barca!
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
FC Barcelona - Manchester United: Những cuộc đấu tâm điểm
[center:c8ee920a88]
48592.jpg
[/center:c8ee920a88]

Chỉ còn khoảng một ngày nữa trận Chung kết UEFA Champions League sẽ diễn ra. Chắc hẳn nhiều người sẽ rất mong chờ được chứng kiến cuộc so tài giữa hai trong số những cái tên sáng giá nhất trên thế giới hiện nay, đó là Lionel Messi và C.Ronaldo. Tuy nhiên, trận đấu tại Rome không chỉ có cuộc đấu giữa hai siêu sao trên mà còn là trận chiến của nhiều cặp cầu thủ khác. Chúng ta hãy thử điểm qua xem sao.

1. Sylvinho vs. Cristiano Ronaldo
Với việc Barca gặp những khó khăn ở hàng phòng ngự, Ngài Ferguson chắc hẳn sẽ chỉ đạo cho cậu học trò cưng Ronaldo thi đấu bên cánh phải để đánh vào điểm yếu về tốc độ do tuổi tác đã cao của Sylvinho. Phong độ của Sylvinho đã qua từ lâu nên sẽ rất khó khăn cho hậu vệ người Braxin khi phải ngăn chặn một cầu thủ có tốc độ và độ quái như Ronaldo. Để làm được điều đó, anh sẽ cần đến sự bọc lót kịp thời của trung vệ phía trong.

2. John O’Shea vs. Thierry Henry
Gần như chắc chắn Henry sẽ có mặt trong đội hình xuất phát của Barca tại Rome và như thường lệ, anh sẽ chơi bên phía cánh trái trên hàng công của Barca. Ở vị trí đó, tiền đạo người Pháp sẽ có dịp đối đầu cùng O'Shea. Ở mùa giải này, có thể nói Henry đã tìm lại được phần nào phong độ của mình như hồi ở Arsenal. O’Shea chắc chắn không lạ gì cựu tiền đạo của đội bóng thành London, đó có thể xem là một lợi thế của hậu vệ cánh phải của MU trong trận đấu này. Trong trận đấu gặp chính đội bóng cũ của Henry ở trận lượt về, chính O'Shea đã có bàn thắng mở tỉ số sau một tình huống lên tham gia tấn công. Tuy nhiên khi đối đầu với hàng công đáng sợ như Barca, nhiều khả năng anh chỉ tập trung vào nhiệm vụ phòng ngự nhằm vô hiệu hóa cánh trái của đội bóng đến từ Tây Ban Nha với Henry và phần nào là cả Iniesta.

3. Patrice Evra vs. Lionel Messi
Cuộc đối đầu giữa hậu vệ cánh trái của MU và tiền đạo cánh phải của Barca cũng là một trong những cặp đấu đáng chú ý. Thậm chí có thể quyết định đến kết quả của trận đấu này. Ở vòng Bán kết, Messi đã phần nào bị vô hiệu hóa bởi sự kèm cặp và tốc độ của Bosingwa bên phía Chelsea. So với hậu vệ người Bồ Đào Nha thì P.Evra không hề kém hơn, thậm chí còn có phần nổi bật hơn. Vì lẽ đó, chắc hẳn hậu vệ người Pháp sẽ được giao nhiệm vụ bắt chết Messi. Với việc D.Alves phải vắng mặt, tiền đạo người Ác-hen-ti-na coi như đã mất đi một đối tác rất ăn ý bên cánh phải, rất có thể anh sẽ được Pep Guardiola kéo vào sâu hơn ở trung lộ để thu hút sự chú ý của hàng hậu vệ Quỷ đỏ. Và nếu Messi có thể tỏa sáng bằng một pha đi bóng khoan thủng hàng phòng ngự MU rồi ghi bàn, thì đó sẽ là một sự đáp ứng lại nguyện vọng của người hâm mộ trên toàn thế giới một cách thuyết phục nhất.

4. Wayne Rooney vs. Yaya Toure
Nhiều khả năng HLV của MU sẽ bố trí Rooney chơi cao nhất trên hàng tiền đạo Quỷ đỏ để khai thác vị trí trung vệ bất đắc dĩ của Yaya Toure. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà có vị trí sở trường ở hàng tiền vệ, nhưng với việc hàng thủ Barca bị thủng do những chấn thương hay thẻ phạt thì gần đây Yaya Tore đã được bố trí chơi ở vị trí trung vệ, và anh đã phần nào thi đấu tròn vai như trong trận đấu gặp Chelsea hoặc Bilbao vừa qua. Điều đó mang lại cho Yaya Toure tự tin để đối chọi với một Rooney rất nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Nhiệm vụ của Yaya Toure là không để cho cựu tiền đạo của Everton có khoảng trống và thời gian xử lý bóng bởi nếu như thế thì sẽ rất nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Valdes.

5. Xavi vs. Michael Carrick
Lại thêm một cuộc đấu tâm điểm nữa, có thể quyết định đến số phận của trận đấu khi Xavi đối đầu cùng M.Carrick. Hơn đối thủ chỉ 2 tuổi nhưng Xavi đã được xem như một trong những tiền vệ kiến thiết hàng đầu thế giới hiện nay. Còn về phía Carrick, những đóng góp của anh vào lối chơi của MU là khá thầm lặng nhưng đầy hiệu quả. Nhiệm vụ của tiền vệ đóng vai trò phòng ngự của Quỷ đỏ là khóa chặt khả năng tung những đường chuyền đột biến của Xavi dành cho đồng đội trên hàng công. Nếu Carrick thành công, hàng công của Barca sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Van De Sar. Ngược lại, Người khổng lồ xứ Catalan nhiều khả năng sẽ kết thúc trận đấu với thắng lợi.

6. Alex Ferguson vs. Pep Guardiola
Cuộc đối đầu giữa hai nhà cầm quân một già một trẻ chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị. Trong khi thuyền trưởng của MU vốn đã quen với những trận đấu đỉnh cao như trận Chung kết này thì đây mới là lần đầu tiên của Pep Guardiola trên cương vị HLV mặc dù ông cũng vừa cùng Barca trải qua trận Chung kết đầu tiên tại Cúp Nhà Vua. Tất nhiên hai trận đấu này là hoàn toàn khác nhau.
Đối đầu với một đối thủ còn khá non kinh nghiệm như Pep Guardiola, nhiều khả năng Alex Ferguson sẽ sử dụng những miếng đòn khiến đối thủ của mình bất ngờ. Có trong tay đội hình gần như mạnh nhất của mình (trừ Fletcher vắng mặt vì bị treo giò), HLV người Scốtlen coi như đã chiếm lợi thế hơn so với người đồng nghiệp trẻ bên kia chiến tuyến. Tuy nhiên, những chỉ đạo ở mùa này của Pep Guardiola mang đến nhiều bất ngờ cho người xem. Và cho tới lúc này, có thể nói vị thuyền trưởng của Barca đã rất thành công với những quyết định của mình. Nhưng vẫn còn một trận đấu cuối để Pep Guardiola chứng tỏ rằng mình đủ sức vươn lên tầm thế giới hay không.
Chắc chắn cuộc đấu trí giữa một già, một trẻ sẽ khiến trận đấu trở nên hấp dẫn và khó lường hơn.

(Tổng hợp từ goal.com)
 

PuyolTheRock

Juvenil B
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
198
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Xem ảnh trên Vietnamnet thấy đoàn cầu thủ của MU xuống sân bay chú nào cũng quần áo chỉnh tề, xếp hàng ngay ngắn, đồng phục comple đen cà ra vát sọc trắng đỏ cứ như đoàn quân diễu binh.

Còn bên Barca bước xuống sân bay thì quần áo lôi thôi lếch thếch, trông như dân giang hồ. Đa số mặc áo pull, nhưng cũng có vài chú áo jacket. Chú thì đội mũ, chú thì nhét headset vào tai nghe nhạc, mặt mũi lấm la lấm lét, không có hàng lối gì cả :lol: . Đúng là phong cách hoang dã :)
 

nheo

Juvenil A
Đầu quân
28/7/07
Bài viết
309
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hội An - Quảng Nam
Barça đồng
0
Trên tư cách là cầu thủ PEP đã từng đánh bại MU của Perguson. Năm nay trên tư cách là huấn luận viên hy vọng PEP cũng làm được điều đó.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Điềm lành cho chúng ta: báo bóng đá lại 1 lần nữa đặt ta cửa dưới như trong 2 trận với Real và Chel lượt về=)). Rất cảm ơn báo bóng đá =)), chuẩn bị ăn mừng thôi anh em :lol:
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
FC Barcelona - Manchester United: Lịch sử vẫy gọi
[center:e2af8ea6b8]
833635_biglandscape.jpg
[/center:e2af8ea6b8]

Cuối cùng, giờ phút mà những người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới nói riêng và những người hâm mộ của hai đội bóng hàng đầu châu Âu hiện nay cũng đã tới. Đây là cơ hội để cả hai đội biến mình thành một phần của lịch sử giải đấu hàng đầu châu Âu ở cấp CLB. Với MU, đó sẽ là đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vương của mình kể từ khi cúp C1 chuyển sang UEFA Champions League. Về phía Barca, với việc họ đã là nhà vô địch của 2 giải đấu trong nước, Pep Guardiola và các học trò chỉ còn cách thành tích đoạt cú ăn ba lịch sử như MU đã từng làm được vào năm 1999 đúng một trận đấu.

Tuy nhiên, để làm được điều đó, hai đội sẽ bước vào trận đấu này với những khó khăn và thuận lợi khác nhau.

Về phía nhà ĐKVĐ, HLV Alex Ferguson sẽ có trong tay đội hình gần như là mạnh nhất của mình với việc trung vệ Rio Ferdinand kịp thời bình phục chấn thương. Như thế ngoài sự vắng mặt do án treo giò của D.Fletcher và chấn thương của thủ thành dự bị B.Foster, đội bóng tới từ xứ sở sương mù sẽ có được mọi quân bài mạnh nhất của mình để chuẩn bị cho trận đấu này.

* Đội hình ra sân dự kiến: Van De Sar; O'Shea, Vidic, Ferdinand, Evra; Carrick, Park Ji Sung, Anderson; Ronaldo, Berbatov, Rooney.

Đội bóng tới từ xứ sở Bò tót lại không có được may mắn như thế khi hàng thủ của họ thiếu tới 3 vị trí chính thức do án treo giò hoặc chấn thương. Đó là trường hợp của Alves, Abidal và Marquez. Vì thế mà Barca sẽ bước vào trận đấu này với một hàng thủ chắp vá. Nhưng may cho Người khổng lồ xứ Catalan là họ còn có sự trở lại kịp thời của Iniesta và Henry trên hàng công. Tuy nhiên thật khó có thể nói trước được liệu họ có thi đấu với phong độ vốn có của mình hay không sau một thời gian phải dưỡng thương.

* Đội hình ra sân dự kiến: Valdes; Puyol, Yaya Toure, Pique, Sylvinho; Xavi, Keita, Iniesta, Messi, Eto'o, Henry.

Với việc đối thủ không có được hàng thủ mạnh nhất, nhiều khả năng Alex Ferguson sẽ cho các học trò dồn lên đánh đòn phủ đầu với mục đích kiếm được một bàn thắng sớm trước khi chuyển sang lối chơi rình rập, giăng bẫy. Nếu Quỷ đỏ thành công, đó sẽ là thử thách thực sự đối với Người khổng lồ xứ Catalan. Ngược lại, nếu Barca xuất sắc có được bàn mở tỉ số thì những phút còn lại của trận đấu sẽ trở nên rất hấp dẫn. Chắc chắn những chân sút danh tiếng của cả hai bên sẽ nhận được sự quan tâm chăm sóc chu đáo của đối thủ nên cơ hội để họ đặt dấu ấn của mình là không nhiều. Xét về tính đa dạng trong cách ghi bàn thì MU tỏ ra nguy hiểm hơn bởi họ có thể tận dụng rất tốt những tình huống cố định, tạt cánh đánh đầu hoặc sút xa. Vì lẽ đó nhiệm vụ của hàng thủ và hàng tiền vệ của Barca sẽ còn khó khăn hơn nhiều so với trận Bán kết gặp Chelsea vừa qua. Một vấn đề mang tính sống còn khác là hàng thủ của đội bóng tới từ Tây Ban Nha sẽ phải giảm thiểu những sai lầm chết người nếu như họ không muốn cơ hội chiến thắng của mình trở nên xa vời hơn. Trong một trận đấu đỉnh cao như trận Chung kết, một sai lầm hoặc một phút tỏa sáng của một cá nhân nào đó đều có thể mang tới bước ngoặt của trận đấu.
Hàng công của Barca được kỳ vọng sẽ mang tới chiến thắng cho đội nhà. Tuy nhiên, ngoài số bàn thắng đáng nể thì cho tới lúc này hàng công đó cũng gặp đôi chút vấn đề khi Henry vừa trở lại sau chấn thương, Messi thi đấu mấy trận gần đây hơi xuống phong độ còn Eto'o dường như đã đánh mất đi sự nhạy bén của mình. Nhưng biết đâu trong một buổi tối đẹp trời, hàng công của Barca sẽ khiến hàng thủ MU phải hoa mắt, chóng mặt với những pha đi bóng hay phối hợp của mình.
Trận đấu này được kỳ vọng là một bữa tiệc bàn thắng, tuy nhiên với tính chất quan trọng của một trận Chung kết. Không loại trừ khả năng sẽ là một trận đấu chặt chẽ, đặt nặng toan tính. Nếu thế, khả năng hai đội phải kéo nhau vào loạt sút phạt đền không phải là không có. Khi ấy, MU có đôi chút lợi thế khi họ có một Van De Sar bắt phạt đền rất giỏi và năm ngoái họ đã từng chiến thắng Chelsea trên chấm phạt đền.

Chỉ còn 90 phút tại Rome để một trong hai đội làm nên lịch sử. MU hay Barca ??? Có khả năng cái dớp đội ĐKVĐ chưa bao giờ bảo vệ thành công chức Vô địch của mình sẽ làm hại MU. Ngược lại, Barca đã từng lên ngôi ở thủ đô của Anh và mới đây là thủ đô của Pháp, và lần này sẽ là tại Rome, thủ đô của Ý chăng?

Dự đoán: 2-1.
 

hoangocanh17

La Masia
Đầu quân
15/5/09
Bài viết
47
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Barca là tượng trưng cho thứ bóng đá đẹp là đội bóng duy nhất qua mọi thời kỳ vẫn không làm mất đi bản sắc của mình và vẻ đẹp thực tế của bóng đá. Người ta nói những con quỷ Mu cũng như chúng ta nhưng thực tế đã chưng minh chúng con kinh khủng hơn Chel có ai nhớ trên sân Nou năm ngoái không không ai châpr nhận được lối đá "chó cắn trộm" ấy. Nhưng năm nay thế hệ cầu thủ của Pep đang thăng hoa sẽ là sụ trả thù ngọt ngào. Theo tôi chỉ cần kèm chết Ro7 là được thôi. Barca sẽ thắng 2-1
 

oneday

La Masia
Đầu quân
24/4/09
Bài viết
88
Được thích
0
Điểm
6
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Đêm của những giấc mơ, đêm của lịch sử. Bất kỳ đội nào thắng trong đêm nay đều tạo nên lịch sử.
Sau khi vô địch sớm vài vòng đấu, Pep đã cho một số trụ cột nghỉ dưỡng sức, hy vọng các cầu thủ của chúng ta có thể ra sân với một trạng thái sung mãn nhất. Eto'o tịt ngòi đã lâu, hy vọng anh sẽ bùng nổ bằng một vài bàn thắng trong trận này, H14 trở lại để hiện thực hóa giấc mơ đoạt cup C1 mà anh đã bỏ lỡ khi còn ở Arsenal, M10 ra sân để được đá trận chung kết mà anh không được thi đấu cách đây vài năm. Khát khao được thể hiện chính mình của các ngôi sao, hy vọng để ghi tên vào lịch sử. Barca của tôi, của các bạn, của các cule sẽ tỏa sáng trong đêm nay tại Olympico. Một đêm nữa không ngủ cùng Barca!
 

kimkid

Tiểu học xã
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Theo thông tin trên mạng thì đội hình của Bà xã là như sau:
TM: Valdes. Hậu vệ: Puyol, Pique, Toure, Keita. Tiền vệ: Xavi, Ini, Butsquets, Tiền đạo: Henry, Eto, Messi.
Theo tôi thì bố trí Keita đá hậu vệ cánh trái là ko ổn, vì chưa bao giờ thấy bác này đá ở vị trí đó. Hơn nữa nếu Keita đá hậu vệ thì tiền vệ trụ sẽ là Butsquets. Thực tế trận bán kết lượt về với Chel cho thấy Butsquets chưa đủ kinh nghiệm và tầm vóc để đá những trận quan trọng như thế này, nhất là lại đá với bóng đá Anh vốn dĩ tiền vệ rất khoẻ và nhanh. Cho nên vẫn nên để Sylvinho đá chính, Keita đá trụ và thường xuyên hõ trợ cho Sylvinho, bố trí như vậy tôi nghĩ hậu vệ sẽ chắc chắn hơn. Tiền đạo thì Eto dạo này thảm quá, nên ghi bàn vẫn phải hi vọng vào Henry, Messi và Ini thôi.
Tuy nhiên tôi có một linh cảm năm nay là năm của Barca, số phận thuộc về Barca, vì rõ ràng ở trận lượt về với Chel số phận đã chọn barca, vì vậy chẳng có lí do j để không vô địch cả.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
[center:07705fcb85]
e__archivo_graphic_10_1_2_20090527_YKAP27.eps.jpg

Mảnh ghép cuối cùng của Pep cho một mùa giải lịch sử[/center:07705fcb85]
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Trận này tự tin là Barca sẽ thắng.
Chẳng cần so sánh tương quan lực lượng.
Cũng chẳng cần phải đau đầu nghĩ tới chiến thuật.
Cũng chẳng phải là con tim hay con gì mách bảo cả.
Đơn giản là UEFA đã quyết định là như thế rồi.
1. UEFA đang muốn dạy cho dê-an ma-đờ-rít biết thế nào là lễ độ, mua Hunterlaar và Lass về mà lại dám đòi UEFA thay đổi luật để cho cả 2 đá ở CL giai đoạn 2. => Mày bố láo thì bố mày cho mày biết, bố mày sẽ để cho Barca trở thành câu lạc bộ đầu tiên tại Tây Ban Nha dành cú ăn ba, cho mày tức hộc máu chết đi.
2. UEFA muốn tiếp tục duy trì cái dớp "không có đội nào bảo vệ thành công chức vô địch CL"
3. UEFA mà chủ tịch là Platini, ghét giải ngoại hạng Anh, nếu không muốn nói là cực ghét.
4. Laporta đã mua hết rồi, mua từ trận bán kết cơ.

Chỉ cần 4 lý do đó thôi, các cules chúng ta cứ thanh thản mà chuẩn bị bia, rượu và mồi mà ăn mừng đi.
 

shpro

Trung học xã
Đầu quân
24/5/09
Bài viết
25
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
36
Website
shspace.nexo.com
Barça đồng
0
Tuấn Nguyễn nói:
Trận này tự tin là Barça sẽ thắng.
Chẳng cần so sánh tương quan lực lượng.
Cũng chẳng cần phải đau đầu nghĩ tới chiến thuật.
Cũng chẳng phải là con tim hay con gì mách bảo cả.
Đơn giản là UEFA đã quyết định là như thế rồi.
1. UEFA đang muốn dạy cho dê-an ma-đờ-rít biết thế nào là lễ độ, mua Hunterlaar và Lass về mà lại dám đòi UEFA thay đổi luật để cho cả 2 đá ở CL giai đoạn 2. => Mày bố láo thì bố mày cho mày biết, bố mày sẽ để cho Barça trở thành câu lạc bộ đầu tiên tại Tây Ban Nha dành cú ăn ba, cho mày tức hộc máu chết đi.
2. UEFA muốn tiếp tục duy trì cái dớp "không có đội nào bảo vệ thành công chức vô địch CL"
3. UEFA mà chủ tịch là Platini, ghét giải ngoại hạng Anh, nếu không muốn nói là cực ghét.
4. Laporta đã mua hết rồi, mua từ trận bán kết cơ.

Chỉ cần 4 lý do đó thôi, các cules chúng ta cứ thanh thản mà chuẩn bị bia, rượu và mồi mà ăn mừng đi.

Bác này cứ làm như C1 là giải V league của mình ko bằng, chả ai mua bán được gì ở đây đâu. Mà Barca phải thắng bằng chính sức mạnh thực sự thì mới đáng để anh,em tôn thờ chứ. oh my beloved Barca!
 

barfan

Trung học xã
Đầu quân
9/8/07
Bài viết
42
Được thích
2
Điểm
8
Nơi ở
Chỗ đó
Barça đồng
0
Thích là thích cái câu "mua hết rồi" của bác Tuấn Nguyễn... Sao càng gần giờ đá càng thấy lo thế này. Nhưng cứ linh cảm là sẽ thắng thôi. Mà Xavi sẽ cầu thủ chơi hay nhất trận... Thật là "giá đời cứ như là mơ"

Barca thắng 2-0. Messi một và Etoo một.
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Ủng hộ bác Tuấn Nguyễn. Platini phải nói là cực ghét bóng đá Anh nên sắp xếp cho một chú trọng tài không thực sự nổi tiếng bắt trận này. Nói chung là UEFA một trăm phần trăm ủng hộ Barca, thứ 2 là toàn thế giới ủng hộ Barca trừ CDV MU, thứ 3 là năm nay là năm của Barca. Bởi vì trái tim cảm thấy rất yên bình, không lo lắng như trận gặp MU năm ngoái, cảm thấy hình ảnh Carles Puyol nâng chiếc cup CL thật như là trước mắt vậy. Cảm giác của tớ ít sai lắm
 

ilovebar

Lão tướng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/2/08
Bài viết
709
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
minhBC nói:
Điềm lành cho chúng ta: báo bóng đá lại 1 lần nữa đặt ta cửa dưới như trong 2 trận với Real và Chel lượt về=)). Rất cảm ơn báo bóng đá =)), chuẩn bị ăn mừng thôi anh em :lol:
Không phải là Báo bóng đá đặt Barca cửa dưới đâu, mà là các nhà cái châu Á đấy chứ. BBD cũng chỉ đi lấy thông tin ở các nhà cái mà thôi, chứ họ mà đặt Barca cửa dưới thì họ là nhà cái mất rồi.hehe :p
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
ilovebar nói:
Không phải là Báo bóng đá đặt Barça cửa dưới đâu, mà là các nhà cái châu Á đấy chứ. BBD cũng chỉ đi lấy thông tin ở các nhà cái mà thôi, chứ họ mà đặt Barça cửa dưới thì họ là nhà cái mất rồi.hehe :p
Ý tôi không phải nói tỷ lệ độ, mà là đánh giá trước trận đấu ấy. Nó dự đoán Barca thua, cũng y như 2 trận với Real và Chel, nên mới bảo là điềm lành =)). Tôi còn 1 võ hơi "cùn" nữa: nếu Barca bế tắc, sẽ không xem trong khoảng 10-20 ph, chả hiểu sao mình không xem Barca rất hay thắng, thậm chí thắng đậm, thống kê vài trận mùa này:
Trận gặp A.Madrid và Depor lượt đi: ngủ quên không xem, kết quả 1 trận 6-1, 1 trận 5-0
Trận gì mà Krkic ghi cả 2 bàn hiệp 2 quên rồi, H1 thấy bế tắc quá, chuyển qua xem Inter 10ph, lúc bật lại đã 2-0 rồi =))
Trận Lyon lượt về: Mạng lag không xem được H1, nhìn livescore thấy tỉ số cứ nhảy ầm ầm 1-0 lên 4-0 =)), ngoài ra còn trận Basel vòng bảng cũng không xem và kết quả là 5-0:lol:
Nói chung, tôi mà xem thì có thể kết quả trận đấu chưa biết được, nhưng cứ không xem là y như rằng .... thắng :lol:. Vì vậy anh em cứ yên tâm, H1 mà bế tắc tớ sẽ tình nguyện ra ngồi trông xe 20ph đầu H2 :)
 

PuyolTheRock

Juvenil B
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
198
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Còn 10 tiếng nữa trận đấu bắt đầu. Hồi hộp quá, vỡ tim mất thôi.

Báo nói thằng R7 đau chân. Làm ơn, please, đừng để nó đau. Phải để nó đá, đây là dịp để chứng tỏ nó chỉ đáng xách dép cho Messi. Go go Barca ơi.
 

Messi dependencia

Mầm non xã
Đầu quân
27/5/09
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
MU với Barca hiệp 1 sẽ là 1 thế trận giằng co , vì dễ thấy , MU sẽ chơi theo lối phòng ngự phản công , Barca thì thu hồi bóng , kiểm soát bóng , khả năng tì đè của những Toure , Keita , Pique , Puyol là ko bàn cãi , nhưng ko có sức bền , Barca sẽ chỉ thực sự thăng hoa khi MU cần kiếm tìm bàn thắng , khi tung Tevez hoặc Berbatov vào sân , đôi công với Barca thì chẳng khác gì tự sát . Barca đâu còn phụ thuộc quá nhiều vào 2 cánh , hơn nữa Puyol cũng tròn vai trong nhiệm vụ cánh rồi , Xavi và Inniesta sẽ là bộ não thực sự của Barca đêm nay . Barca sẽ cho MU tâm phục khẩu phục rời Olympico

Added after 19 minutes:

culé nói:
Chắc cái thẻ vàng của Abidal sẽ được xóa thôi, chẳng lẽ lại công nhận cái lỗi vớ vẩn của trọng tài hay sao, mà tình huống này tất cả mọi người đều thấy rõ là Anelka tự ngã. Khi có Abidal, cùng với sự bọc lót của Ini(giống trận gặp Real) Ronaldo hết đất là chắc. Em nghĩ đội hình sẽ là như sau:
Valdés
Puyol-Cáceres-Pique_Abidal
Xavi-Touré-Iniesta
Messi-Eto'o-Henry
ngoài ra em thấy Keita đá hậu vệ trái cũng ổn, có thế đá thay Abidal nếu không được rút thẻ.

tôi thấy comment của ông đúng kiểu cưỡi ngựa xem hoa , Abidal được xóa thì báo chí rùm beng lên rồi , đã qua thời gian kháng án mấy ngày , và đã có kết quả rồi , " sẽ được xóa " là như nào ?. Keita cũng nói là không tự tin khi đá ở vị trí cánh trái , thẳng thừng từ chối nhiệm vụ , tùy vào 1 số trường hợp bất khả kháng , nhưng tâm lý 1 cầu thủ cũng như cố vấn kỹ thuật và HLV sẽ ko bao giờ để cầu thủ ấy ra sân với vị trí ko quen thuộc cho những trận đấu sống còn thế này , Sylvinho sẽ đá chính , đội hình như Goal dự đoán sẽ không khả thi
 

PuyolTheRock

Juvenil B
Đầu quân
7/12/08
Bài viết
198
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Đây là kịch bản khả dĩ nhất:

20 phút đầu hiệp 1: MU lùi về phòng ngự như một con cún, chực cắn trộm. Barca giữ bóng, miệt mài tấn công nhưng không thể nào xuyên thủng 10 hậu vệ MU. Phút 19 trong một tình huống ất ơ MU được hưởng phạt góc. Bóng câu vào, Pique đè cổ thằng Rooney phá ra. Thằng Carrick từ xa 30m sút, bóng lập bập đụng chân 2-3 cầu thủ lăn vào lưới. Bà nó, rùa đẻ. BLV Quang Huy: "Thưa các bạn, như vậy là đẳng cấp MU đã được thể hiện".

Nửa cuối hiệp 1: Barca tràn lên tấn công, Messi lừa qua Rio lẫn Vidic, sút ... chạm cột. Eto có bóng, vô lê ..chạm xà. Xavi phóng một đường chuyền dài xẻ nách ... Henry bấm bóng qua đầu Van De Sar ...vào ... không vào ... trọng tài thổi việt vị... pha quay chậm cho thấy thằng bựa Evra vẫn còn đứng dưới Henry... Pep chửi, nhảy dựng bên lề sân cỏ. Tuýt, trọng tài đuổi Pep lên khán đài.

30 phút đầu hiệp hai: vẫn thế, Barca tấn công miệt mài, nhưng ko có bàn nào.

Phút 75: Messi có bóng từ 40 m, solo ... 1 thằng, 2 thằng, 3 thằng ... lừa nốt thằng Rio, thằng Evra vẫn bám phía sau nhưng Messi đã dùng mũi giày chích bóng qua nách De Sar..VÀO VÀO VÀO RỒI ... thằng Evra va vào De Sar gãy 2 cái răng, bị thay ra.

Phút 77: chưa hoàn hồn, Henry lại có cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm ... 2-0 rồi... unbelievable

15 phút cuối trận: MU tràn lên gỡ hòa... thế là a lê hấp... thêm 3 bàn được ghi, không phải là gỡ hòa mà là ghi vào lưới Van De Sar

Kết quả 5-1 thuộc về Barca
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
PuyolTheRock nói:
Đây là kịch bản khả dĩ nhất:

20 phút đầu hiệp 1: MU lùi về phòng ngự như một con cún, chực cắn trộm. Barça giữ bóng, miệt mài tấn công nhưng không thể nào xuyên thủng 10 hậu vệ MU. Phút 19 trong một tình huống ất ơ MU được hưởng phạt góc. Bóng câu vào, Piqué đè cổ chú Rooney phá ra. chú Carrick từ xa 30m sút, bóng lập bập đụng chân 2-3 cầu thủ lăn vào lưới. Bà nó, rùa đẻ. BLV Quang Huy: "Thưa các bạn, như vậy là đẳng cấp MU đã được thể hiện".

Nửa cuối hiệp 1: Barça tràn lên tấn công, Messi lừa qua Rio lẫn Vidic, sút ... chạm cột. Eto có bóng, vô lê ..chạm xà. Xavi phóng một đường chuyền dài xẻ nách ... Henry bấm bóng qua đầu Van De Sar ...vào ... không vào ... trọng tài thổi việt vị... pha quay chậm cho thấy chú bựa Evra vẫn còn đứng dưới Henry... Pep chửi, nhảy dựng bên lề sân cỏ. Tuýt, trọng tài đuổi Pep lên khán đài.

30 phút đầu hiệp hai: vẫn thế, Barça tấn công miệt mài, nhưng không có bàn nào.

Phút 75: Messi có bóng từ 40 m, solo ... 1 chú, 2 chú, 3 chú ... lừa nốt chú Rio, chú Evra vẫn bám phía sau nhưng Messi đã dùng mũi giày chích bóng qua nách De Sar..VÀO VÀO VÀO RỒI ... chú Evra va vào De Sar gãy 2 cái răng, bị thay ra.

Phút 77: chưa hoàn hồn, Henry lại có cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm ... 2-0 rồi... unbelievable

15 phút cuối trận: MU tràn lên gỡ hòa... thế là a lê hấp... thêm 3 bàn được ghi, không phải là gỡ hòa mà là ghi vào lưới Van De Sar

Kết quả 5-1 thuộc về Barça

Mịe, bác lại định viết thêm vài kịch bản khiến anh em ối người tăng huyết áp hoặc đau tim. Trẻ thế này mà đau tim thì mệt :lol: .
Nói chung bác Tuấn nói chuẩn, đek phải lo nghĩ gì lắm. Cái gì đến nó sẽ đến. Ngoài tài năng thì còn số phận. Năm ngoái trời mưa và Terry trượt ngã thì không lẽ năm nay do đầu không tóc mà Eto'o "say nắng"? Số phận không mỉm cười với đội bóng đã đi trên con đường bằng phẳng để vào đến Rome.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top