Francesc Fàbregas i Soler

El Niño

Dark Knight
Đầu quân
2/7/08
Bài viết
894
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Hồ Chí Minh - Tây Ninh
Website
dkhernandez.blogspot.com
Barça đồng
0
Cesc ký hợp đồng tài trợ quảng cáo mới với Puma

Bấy lâu nay,người hâm mộ vẫn thường thấy cái tên Cesc Fabregas luôn đi chung với thương hiệu nổi tiếng Nike và dòng CTR360 của hãng.Tuy nhiên,cách đây không lâu,trang chủ FCB.cat đã đăng tấm hình trong buổi tập luyện của đội và giới thạo tin tin rằng Puma đã tiếp cận rất gần Cesc.


Fabregas_5F00_Puma_5F00_Pic1.jpg

Thế nhưng trong buổi tập trước trận đấu với Bate ở vòng 2 UEFA Champions League thì người ta thấy Cesc mang lại CTR360...

2011-09-27_ENTRENO_MINSK_17.JPG

Thế bẵng đi vài ngày thì thông tin chính thức Cesc ký hợp đồng với Puma đã xuất hiện khắp Internet

Đây chắc chắn sẽ là một sự mất mát lớn của Nike khi Cesc dường như là người đầu tiên khai dòng CTR360 cùng với Iniesta.Đây là một dòng Control chuyên về xử lý bóng nổi tiếng của Nike.

Fabregas_2D00_PUMA_2D00_Performance_2D00_Img.jpg


Được biết Cesc sẽ ra mắt giày mới ở trận đấu với Gijon cuối tuần này.F4 là cầu thủ thứ 3 trong vòng vài tháng qua đã ký hợp đồng với Puma,trước đây là Kun Aguero và Falcao.

Clip anh chàng tự sướng ở studio

[video=youtube;vg8xjZ7B15Q]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vg8xjZ7B15Q[/video]​
 
Sửa lần cuối:

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Theo trang chủ thì Fabregas mới dính chấn thương gân kheo và phải nghỉ thi đấu 3 tuần. Một mùa giải vô cùng khó khăn đang chờ đón chúng ta, khi cơn bão chấn thương vẫn chưa buông tha các cầu thủ. Hy vọng cả đội sẽ đoàn kết và vượt qua mùa giải đầy sóng gió này!
 

duonga2

Ăn hại FCBVN
Đầu quân
2/2/11
Bài viết
483
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Cesc chấn thương và vắng mặt trong 3 tuần

2011-10-01_ENTRENO_10.JPG


Tiền vệ của Barcelona đã gặp chấn thương gân kheo trong buổi tập sáng thứ 7 và sẽ phải ngồi ngoài 3 tuần. Các cuộc kiểm tra cho thấy Cesc bị rách bắp đùi phải. Dự kiến anh sẽ quay trở lại ở trận đấu với Sevilla.

Nguồn: fcb.cat
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
2011-10-17_ENTRENO_39.JPG


Cesc trở lại tập luyện sau thời gian bị chấn thương. Đợt này cu cậu tập luyện cho trận đấu giữa tuần tại đấu trường Champions League.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Fabregas: "Messi sinh ra là để chiến thắng"

Cầu thủ quốc tế người Tây Ban Nha tin rằng đồng đội của anh tại CLB Barcelona, Lionel Messi sẽ sớm giải quyết "hạn hán" trong trận đấu sắp tới với Mallorca.

151051hp2.jpg

Messi đã có 10 bàn thắng ở La Liga mùa này nhưng anh đã có 3 trận liên tiếp "tịt ngòi".

"Messi là cầu thủ tốt nhất và cậu sinh ra để giành chiến thắng" Fabregas phát biểu trên El Mundo Deportivo.

"Messi luôn muốn ghi bàn nhưng nó đã không xảy ra vào thứ tư".

"Messi sẽ có cơ hội chứng tỏ mình là giỏi nhất vào thứ bảy tới"

Nguồn: goal.com
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Césc lấy tóc ra...cá cược​

1320353876641.jpg

Tiền vệ Cesc Fabregas được xem là một cầu thủ rất "chuộng" mạng xã hội, hôm qua anh đã công bố trên trang Twitter rằng mình đã cá cược với một người bạn là anh sẽ cắt tóc nếu anh để thua trong một trận đấu Play Station, và cuối cùng thì anh đã giành chiến thắng.

Kiểu tóc của tiền vệ này luôn là chủ đề thú vị dành cho các đồng đội của anh trên trang Twitter, đặc biệt là Puyol và Pique. Ví dụ như Pique đã từng kêu gọi mọi người "đòi" Cesc phải cắt tóc và Cesc cũng thú nhận rằng cựu Pháo thủ có biệt danh là “el Camarón de Arenys” (con tôm xứ Arenys) chỉ vì cái đầu của mình.

Quay lại với vụ cá cược thì trong trận đấu này, Cesc chơi cho Bayer Munich và đã giành chiến thắng 4 - 1, anh còn đăng một bức ảnh kết quả để chứng minh.
Thật tiếc là Cesc đã không thất bại, vì quả thật kiểu tóc của anh bây giờ nhìn "chuối" quá, làm mất đi vẻ đẹp trai của anh hết ;))
 

cesckha

Mầm non xã
Đầu quân
2/11/11
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
không đẹp lăm nhưng đâu đến nỗi nào đâu ta? đó là style của fabregas đó. thần tượng của mình đó. hjhjhjhj
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Cesc - Messi: bạn bè tốt, đối tác tốt

2011-11-06_PARTIDO_07_v1320616101.jpg

Đầu tiên phải rào trước rằng tôi không thích Cesc, thậm chí ghét là đằng khác. Cứ nhìn thấy cái mái tóc lãng tử đầy khó chịu hiện tại mà số 4 đang trang điểm trên đầu là tôi lại giật mình tưởng rằng lại nhìn thấy cái ngày Marquez xuống tóc và cũng là lúc sự nghiệp của số 4 khi đó bước qua đỉnh. Nhưng ghét mấy tôi cũng phải công nhận Cesc là đối tác tốt - bạn bè tốt nhất hiện tại của Leo Messi.

Ta nhìn vào con số thống kê 2 đối tác mùa giải năm ngoái của Messi trên hàng công nhé. Đầu tiên là Villa với 7 bàn trên các mặt trận và 3 đường chuyền thành bàn. Còn Pedro ư, tệ cực, 3 bàn và 2 đường chuyền thành bàn. Cộng cả 2 tiền đạo chính này mới được 10 bàn. Con số đó không bằng phân nửa của Messi (23 bàn và 12 đường chuyền thành bàn). Nếu dựa vào những con số này thì Barca đã bị Real Madrid cho hít khói trên bảng thống kê. Vấn đề là không biết phải vui hay buồn khi 2 tiền đạo chính của Barca thi đấu xuống bao nhiêu thì tân binh Cesc lại lên hương bấy nhiêu. Con số thống kê là 7 bàn và 4 đường chuyền.

Tại sao lại là bạn bè tốt - đối tác tốt. Chắc chắn chúng ta ai cũng rõ thế hệ con mèo của La Masia gồm những ai và không mấy quân tử cho lắm khi nói rằng chính những người bạn cùng thế hệ như Messi, Pique đang thăng hoa cùng tiqui-taca chỉ cần nháy mắt đong đưa một chút thôi là Cesc đã như lửa đốt trong lòng. Chả thế mà dù ký hợp đồng đến tít năm 2015 và đeo trên tay băng đội trưởng, được hàng ngàn các cô gái trẻ thủ đô nước Anh khóc đến ngất lịm gọi tên mà Cesc vẫn từ bỏ tất cả để trở về quê hương. Và chỉ cần xuất hiện trên sân có vài phút, khắp các mặt báo, khắp các kênh truyền hình và mọi bình luận viên đều bật lên câu cửa miệng "Như chưa từng có cuộc chia ly". Bạn bè tốt thật, có vui cùng hưởng. Còn có nạn chấn thương thì có bạn Pique gánh thôi chứ bạn Messi không theo được.

Trong 7 bàn thắng của Villa thì 3 bàn ở Liga trong đủ 11 trận. Còn Cesc ư, anh ta có 5 bàn chỉ trong có 8 trận. Một hiệu suất đáng nể và đầy thèm khát...cho các tiền đạo. Khi Abidal tạt quả bóng vòng qua hết hậu vệ Ath.Bilbao, người ta thấy Cesc ở vị trí tiền đạo phải. Thông thường nếu là Messi, Villa hay Pedro, có thể họ sẽ đỡ quả bóng đó lại và tung sút ghi bàn. Nhưng không, Cesc bật lên và gõ vào quả bóng bằng cái đầu lãng tử của mình ghim bóng vào lưới gỡ hoà cho Barça. Tay bình luận viên trên TV3 hét ầm lên và thòng vào một câu bình luận rằng Cesc mang phong cách Anh về với chúng ta. Chắc là tay bình luận viên này nói đúng vì trận đấu trước đó vài ngày trên đất Séc, cũng Messi lập hattrick và Cesc xen vào 1 bàn bằng cái đầu của mình. 8 năm sống và trưởng thành từ môi trường bóng đá Anh, cái chất muốn giải quyết đường bóng bổng bằng đầu khiến Cesc luôn có xu hướng chạy vào vị trí đón bóng bổng tốt và có vẻ bản năng này còn mạnh hơn việc muốn chạy chỗ hay lại gần đồng đội để bật nhả, phối hợp. Với phong độ ghi bàn ầm ầm như hiện tại, chả mấy mà... Messi có đối thủ. Vui và buồn nằm chính ở đây.
Pep đã nhìn ra phong độ và cái ngưỡng của hàng tiền đạo nên từ đầu mùa đã "đuổi" bớt đi những cầu thủ cũng nằm trong dạng này như Bojan và đón về Alexis. Ông cũng tìm cách thúc đẩy việc mua được Cesc về để vừa thế tạm hiệu suất ghi bàn vừa tiện việc bổ sung cho hàng tiền vệ hay chấn thương của mình. Có vẻ Pep đã thích đúng người và việc phần ba mùa giải trôi qua huấn luyện viên này vẫn đang đắn đo và thử nghiệm vị trí nào phù hợp cho Cesc chưa có lời giải.

Đầu tiên ông cách tân đội hình lên thành 3-4-3 để có chỗ cho một tiền vệ ảo sánh vai cùng tiền đạo ảo Messi của ông. Thắng thì ròn rã nhưng khi bị thua cũng cay đắng nên ông lại xoay Cesc sang các cánh. À, một tiền đạo cánh như trận gặp Bilbao vừa qua cũng đâu có tồi. Cesc có ghi bàn hẳn hoi. Đối với tiền đạo đó chẳng phải là điều quan trọng nhất ư. Không phải. Tôi dám chắc Pep sẽ thôi cho Cesc đá tiền đạo vì ông đã thấy rõ Cesc bị chết dí tại vị trí này. Messi đơn độc và ít phối hợp với Cesc khiến vị trí của Cesc cũng chìm trong phần lớn thời gian. Rõ ràng việc chạy chỗ, tỳ đè và chớp cơ hội thực thụ của một tiền đạo săn bàn không phải điểm mạnh của Cesc. Anh ta vẫn thích đá ở giữa sân, lúc chạy lên cao nhất qua mặt cả tiền đạo băng vào vùng cấm chực một đường chọc khe. Hoặc có khi thấy chạy tít về vòng cấm sân nhà cướp bóng cho dù đứng rất sát đồng đội đá trụ của mình. Ta nhìn sơ thế có thể thấy Cesc bao quát rộng, thậm chí tự do và dẫm lên chân đồng đội. Tôi không nghĩ như vậy nữa. Thật thú vị khi Barca hiện tại có đến 2 cầu thủ đá tự do ở các vị trí ảo. 1 tiền vệ ảo và 1 tiền đạo ảo. Xưa nay ta thấy chỉ có các bài tiền đạo cánh đổi biên hoặc xuất sắc hơn như Barca năm 2009 là tiền đạo cắm dạt biên kéo tiền vệ băng lên dứt điểm. Trong bóng đá chưa thấy việc 1 tiền đạo và 1 tiền vệ đổi chỗ nhau liên tục và phối hợp với nhau ở vị trí...ngang hàng. Pep đang xoá khoảng cách phân rõ vị trí của cầu thủ và khiến sơ đồ trở lên khó lường hơn. Khoan hãy nói đến điểm mạnh hay sự bất hợp lý của chiến thuật này mà ta quan tâm đến việc Pep đang cố xây dựng đội bóng dựa vào 2 cầu thủ trẻ khi so với Xavi sắp nghỉ hưu. Chắc chắn Pep có lý của ông và ông muốn nhắm đến một hàng tiền vệ tương lai gồm Thiago - Cesc - Busquets và sự có mặt của cả Iniesta nữa. Vậy là giờ đây câu hỏi Pep cố xoay đội hình sao cho 4 tiền vệ để cố nhét Cesc vào là sai vì Pep không cố nhét Cesc vào mà đối với ông Cesc đã có mặt rồi. Anh ta có mặt để làm đối tác với Leo Messi. Tất nhiên, ta thấy anh ta có vẻ đang thể hiện mình là đối tác tốt với số 10.

Dù sao, tôi vẫn không ưa gì Cesc. Cứ nhìn thấy anh ta là tôi lại tin rằng anh ta kém xa số 4 Marquez khi xưa. Chí ít là thua ở khoản...đá phạt hàng rào.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Fabregas cho rằng những kinh nghiệm ở Premier League của mình đang giúp Barça

Sau khi hoàn thành giấc mơ trở về với "mái nhà xưa", cựu đội trưởng của pháo thủ đã cho rằng những kinh nghiệm chinh chiến trên đất Anh của mình đang giúp anh và Barcelona.

152775hp2.jpg

Tiền vệ Tây Ban Nha, người đã từng làm tốn rất nhiều giấy mực của báo giới trong suốt ba năm qua về việc chuyển sang thi đấu cho Barça, sẽ trở lại London vào thứ bảy để cùng ĐTQG Tây Ban Nha đá giao hữu với "Tam sư" tại Wembley.

"Ở Arsenal, tôi thường làm nhiệm vụ hỗ trợ cho Robin van Persie, và bây giờ, tôi đang làm điều tương tự với Messi và Villa" trích phát biểu của Cesc trên tờ The Sun.

"Tôi đã học được rất nhiều điều khi còn là cầu thủ Arsenal, và những kinh nghiệm đó đang giúp tôi thi đấu tốt tại Tây Ban Nha".

"Như kết quả hoà hôm chủ nhật với Bilbao, nơi mà mặt sân ẩm ướt đã ảnh hưởng đến lối chơi của toàn đội, đó là trận đấu cần sức mạnh của bóng đá Anh".

Tiền vệ 24 tuổi này đã có 14 lần khoác áo Barça kể từ khi được trở về Camp Nou, anh cũng có mặt trong chiến thắng 1-0 của Barcelona trước Hospitalet trong khuôn khổ Cúp nhà vua sáng nay.

Nguồn: goal.com
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Tớ ghét Fab, bởi những gì cậu ta đã làm với Barca trong quá khứ. Tức là ghét con người cậu ta. Còn về tài năng thì tớ chỉ có thể nói 1 câu ngắn gọn: đó là 1 cầu thủ giỏi. Nhưng trong bóng đá, giỏi mới là điều kiện cần. Còn điều kiện đủ là : hoà nhập tốt với lối chơi, ăn ý với các đồng đội. Giỏi đến mấy mà thiếu cái " đủ " kia thì cũng vô dụng. Ai cũng nhận thấy rằng, giữ nguyên 4-3-3 thì Fab không có cửa bởi ở hàng tiền vệ nơi Fab thi đấu thì bộ ba Xavi, Ini, Busi không thua cậu ta ở " cần " mà lại trội hơn ở " đủ ". Đưa lên tiền đạo cũng không ổn dù cả Villa và Pedro cùng đang có vấn đề về phong độ. Mà để dự bị thì đúng là hoang phí Tiền, Tài. Vậy là cải tiến, đổi mới. Không ai phản đối điều đó, bởi cuộc sống luôn là 1 quá trình vận động, luôn tiến về phía trước. Dừng lại đồng nghĩa với tụt hậu. Nhưng vấn đề là cải tiến, đổi mới phải đảm bảo 1 điều : đem đến kết quả tốt hơn cái cũ. Nếu ngược lại thì những cải tiến đó là sai lầm. Cho đến bây giờ những cách tân của Barca chưa hơn được Barca" cũ ". Kết quả không hơn. Niềm tin chắc thắng thì giảm sút phần nào. Nếu coi rằng Fab " đã có mặt ", tức mặc định rằng đội hình ưu tú nhất của Barca khi ra sân là phải có Fab. Vậy thì phải chứng minh là " đội hình ưu tú có Fab " phải tốt hơn "đội hình ưu tú không có Fab". Nếu không chứng minh được, tức là ta đang thụt lùi so với chính ta. Dù luôn khiêm tốn, chừng mực trong phát biểu cũng như trong lối sống nhưng Pep là 1 người rất cương quyết { qua vụ Rô vẩu, Deco } và đôi khi bảo thủ { qua vụ Etoo, Ibra }. Nhưng Pep cũng là người rất thức thời { qua cách nhập trận BK CL với Dê ở lượt đi }. Hi vọng lần này, Pep cũng đưa ra quyết định sáng suốt nhất, kịp thời nhất. Còn về Fab, dù vẫn ghét cậu ta, nhưng khi cậu ta đã trở thành cầu thủ của Barca, tớ vẫn gửi tới lời chúc : CHÚC CẬU THÀNH CÔNG TRONG MÀU ÁO BARCA. Tớ sẽ ủng hộ cậu, như đã từng ủng hộ Henry, Ibra trước kia, những người tớ chẳng ưa gì khi còn khoác áo đội khác. Với tớ, Barca và thành công của Barca mới là tất cả.
 

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Tớ ghét Fab, bởi những gì cậu ta đã làm với Barca trong quá khứ. Tức là ghét con người cậu ta. Còn về tài năng thì tớ chỉ có thể nói 1 câu ngắn gọn: đó là 1 cầu thủ giỏi. Nhưng trong bóng đá, giỏi mới là điều kiện cần. Còn điều kiện đủ là : hoà nhập tốt với lối chơi, ăn ý với các đồng đội. Giỏi đến mấy mà thiếu cái " đủ " kia thì cũng vô dụng. Ai cũng nhận thấy rằng, giữ nguyên 4-3-3 thì Fab không có cửa bởi ở hàng tiền vệ nơi Fab thi đấu thì bộ ba Xavi, Ini, Busi không thua cậu ta ở " cần " mà lại trội hơn ở " đủ ". Đưa lên tiền đạo cũng không ổn dù cả Villa và Pedro cùng đang có vấn đề về phong độ. Mà để dự bị thì đúng là hoang phí Tiền, Tài. Vậy là cải tiến, đổi mới. Không ai phản đối điều đó, bởi cuộc sống luôn là 1 quá trình vận động, luôn tiến về phía trước. Dừng lại đồng nghĩa với tụt hậu. Nhưng vấn đề là cải tiến, đổi mới phải đảm bảo 1 điều : đem đến kết quả tốt hơn cái cũ. Nếu ngược lại thì những cải tiến đó là sai lầm. Cho đến bây giờ những cách tân của Barca chưa hơn được Barca" cũ ". Kết quả không hơn. Niềm tin chắc thắng thì giảm sút phần nào. Nếu coi rằng Fab " đã có mặt ", tức mặc định rằng đội hình ưu tú nhất của Barca khi ra sân là phải có Fab. Vậy thì phải chứng minh là " đội hình ưu tú có Fab " phải tốt hơn "đội hình ưu tú không có Fab". Nếu không chứng minh được, tức là ta đang thụt lùi so với chính ta. Dù luôn khiêm tốn, chừng mực trong phát biểu cũng như trong lối sống nhưng Pep là 1 người rất cương quyết { qua vụ Rô vẩu, Deco } và đôi khi bảo thủ { qua vụ Etoo, Ibra }. Nhưng Pep cũng là người rất thức thời { qua cách nhập trận BK CL với Dê ở lượt đi }. Hi vọng lần này, Pep cũng đưa ra quyết định sáng suốt nhất, kịp thời nhất. Còn về Fab, dù vẫn ghét cậu ta, nhưng khi cậu ta đã trở thành cầu thủ của Barca, tớ vẫn gửi tới lời chúc : CHÚC CẬU THÀNH CÔNG TRONG MÀU ÁO BARCA. Tớ sẽ ủng hộ cậu, như đã từng ủng hộ Henry, Ibra trước kia, những người tớ chẳng ưa gì khi còn khoác áo đội khác. Với tớ, Barca và thành công của Barca mới là tất cả.

Bạn này cứ coi Fab là 1 cái gai nhỉ, đơn giản chỉ vì bạn ấy ghét Fab. Không sao, yêu ghét là cảm giác của mỗi con người, nhưng việc bạn cứ bắt tội vì có Cesc nên Guardiola phải thay đổi sơ đồ thì theo tớ là chẳng hợp lý tí nào. Cũng như bạn nói, cuộc sống không ngừng vận động nên chúng ta phải thay đổi, đã 3 mùa giải trôi qua chúng ta thành công với bộ khung 4-3-3, nhưng sự thật là đã có những lúc 4-3-3 trở nên bế tắc, trở nên nhỏ bé trước những hàng phòng ngự dầy đặc và tầng tầng lớp lớp của các đối thủ, vậy thì tại sao ta không mạnh dạn áp dụng 3-4-3 khi mà phía trên của đối thủ luôn chỉ có 1 tiền đạo cắm gây áp lực? 3 hậu vệ còn là ít sao?

Sự thực là đá với 3 hay 4 hậu về thì đều có thể bị đối phương xuyên phá nếu như các cầu thủ của ta không chịu lui về hỗ trợ, cách bố trí đội hình của Pep không đơn thuần chỉ là xếp theo sơ đồ nào, mà theo tớ, Pep đang dần muốn làm cho các vị trí kết hợp hài hoà không dẫm đạp lên nhau. Tớ cho là khi đá với 3-4-3 chúng ta có thể tận dụng hết tiềm năng con người và sự sáng tạo sẵn có trong đội hình, tại sao ư? Vì ngoài Xavi, Iniesta là bậc thầy ra, ta còn có Thiago đang lên, Keita ổn định, và 1 Mascherano chắc chắn (có thể là dự bị cho Busi), giờ thêm Cesc đẳng cấp đã chứng tỏ ở EPL (là chuyên gia kiến tạo hàng đầu nhé), vậy thử hỏi chúng ta có nên chuyển sang 3-4-3 để tận dụng hết con người này không khi mà thêm 1 yếu tố nữa là hàng thủ chỉ có Puyol và Pique là những trung vệ đích thực đáng tin cậy, sự yếu và thiếu của hàng thủ dẫn đến việc lược bớt 1 vị trí sẽ đảm bảo sự đầy đủ trở lại dù chất lượng phòng thủ thì cũng đáng đem ra bàn bạc lại, nhưng ta nên nhớ từ đầu giải đến giờ chưa khi nào ta có được sự đầy đủ của các gương mặt khả dĩ nhất cho 3 vị trí ngự lâm quân này. Hãy thử nghĩ xem nếu với Puyi, Pique và Alves đứng trước mặt Alves thì ta có gì phải lo lắng không?

Vậy thì hãy thêm đất diễn cho 1 tiền đạo ảo!
Với Cesc, thực sự tớ rất rất khoái cái cách Pep bố trí anh "nấp" sau lưng Messi ở vị trí trung tâm, không chỉ bởi sự ăn ý của bộ đôi này mà còn (khi tớ nghĩ lại trận đầu tiên của series 4 trận kinh điển với Dê mùa năm ngoái, khi mà Mou phát hiện ra việc đưa đồ tể Pepe bám sát và chặt chém Messi, đẩy Messi về gần hơn ở tuyến tiền vệ với Xavi & Ini, điều đó làm giảm đi sức công phá của ta, khi đó tớ chỉ ước Pep hãy cho 1 ai đó cắm vào giữa thay Messi thì khi đó 1 mình Pepe đừng mong là gì nổi chàng Leo nếu không có sự trợ giúp áp sát của bộ đôi trung vệ) bởi với Cesc đóng vai trò núp bóng Messi, khi Messi di chuyển rộng thì Cesc sẽ là con bài chiến lược gây áp lực lên bộ đôi trung vệ của đối thủ làm cho họ không dám dâng cao theo kèm Messi, sự rảnh chân của Messi khi lùi sâu là giá trị như thế nào thì ta cũng đã biết (Hãy xem bàn thắng gỡ hoà trong trận Bilbao vừa qua, 1 ví dụ cực kỳ sinh động khi mà Cesc găm mình trong khu vực cấm địa thay cho Messi). Rõ ràng sự cách tân này là rất rất ấn tượng với cách đá tấn công. Tớ không phủ nhận là với việc đá 3 hậu vệ thì chúng ta sẽ phải chịu sự nguy hiểm cực lớn, nhưng nếu chứng kiến thế trận 1 chiều mà ta quay các đối thủ như chong chóng thì quả thật 4 người cho tuyến dưới là hơi phí (dù rằng 2 hậu vệ biên có dâng lên cao).

Thêm 1 yếu tố nữa mà tớ rất ghi nhận sự đóng góp của 3-4-3, đó là sự trưởng thành của Thiago nhờ việc được thi đấu thường xuyên, nếu là 4-3-3 thì vị trí của Thiago là ở đâu nếu Ini và Xavi sung sức, câu trả lời là cứ ngồi chờ thôi, vậy thì với 3-4-3, việc Pep phải sử dụng nhiều hơn các tiền vệ sẽ làm cho đội hình xuất phát thêm phong phú, khó bắt bài khi các vị trí liên tục được xoay vòng (phải khẳng định lại là việc xoay vòng là cần thiết, dù những trận đấu lớn thì Xavi và Ini vẫn là lựa chọn số 1), các cầu thủ sẽ được giữ sức và giữ chân, Keita cũng sẽ có thêm thời gian thi đấu đóng góp sự ổn định của mình. Và tấn công trung lộ sẽ thêm phần nguy hiểm khi có thêm 1 người hỗ trợ cho bộ đinh 3 phía trên.

Vậy thì việc Pep cải tiến chiến thuật là vì đảm bảo 1 vị trí cho Cesc? KHÔNG !!! Cesc chỉ là 1 quân bài thích hợp nhất để ghép vào cái ý tưởng táo bạo đã hình thành từ lâu trong đầu Pep, vậy nên đừng lôi Cesc ra để lấy đấy làm lý do bắt Pep phải thay đổi cả 1 hệ thống. 3-4-3 với các đội khác là 1 sơ đồ khá phiêu, nhưng với Barca, tớ tin là nó rất phù hợp, và bây giờ nó cần có thêm thời gian và niềm tin để hình thành chắc chắc trong hệ thống của ta. Còn lúc này, khi mới bắt đầu có những sự thay đổi trong chiến thuật, việc gặp Dê hay các đối thủ xương xẩu khác, sự chắc chắn của 4-3-3 vẫn sẽ được Pep ưu tiên, nhưng khi đội bóng bế tắc hoặc gặp khó khăn, đừng bất ngờ vì sao 3-4-3 lại được chọn, và tớ tin chắc rằng với sự xuất sắc của Cesc, 3-4-3 vẫn sẽ có đất diễn trong El Classico tới đây.
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Kính thưa đồng chí fcb87. Tôi thấy cần phải nói rõ với đồng chí 1 số điểm.
1. Tôi ghét Fab, phản đối mua Fab, cái đó là rõ ràng. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ chê bai, hay trù ẻo Fab thất bại ở Barca. Fab cũng không hề là cái gai trong mắt tôi như bạn nói. Với tôi, chỉ những kẻ phá hoại Barca, phá hoại DD mới là " cái gai ". Bạn không nên dưa ra những suy luận vô căn cứ như vậy.
2. Chúng ta đều thấy, ít nhất thì Barca chưa mạnh hơn, nếu không muốn nói là đang kém đi so với năm ngoái. Nguyên nhân thì nhiều, như tôi đã có viết ở Topic Pep. Bài trên đây là tôi nhận xét về nhận định của chú Đen " Fab đã có mặt ". Tôi không hề đổ lỗi hoàn toàn cho sự thay đổi chiến thuật nhưng cũng không thể phủ nhận là đó cũng là 1 nguyên nhân.
3. Khẳng định với bạn, 3 hậu vệ là ít trong bóng đá đỉnh cao đương đại. Còn Barca, những trận dồn ép đối thủ thì làm gì có 4 hậu vệ ở nhà bao giờ mà lo nhiều. 3-4-3, hay thậm chí 3-3-4 cũng vẫn được sử dụng, nhưng chỉ nên trong tình huống bắt buộc, trong thế trận bất lợi mà thôi.
4. Không thể vì sở hữu nhiều tiền vệ giỏi mà phải tìm ra chiến thuật để sử dụng hết các tiền vệ đó. Ai cũng muốn đội bóng của mình tận dung, phát huy được hết những điểm mạnh nhưng đừng quên rằng quan trọng nhất vẫn là sự cân bằng trong đội hình. Không thể lên đỉnh với kiểu lấy công bù thủ, Barca của quá khứ là minh chứng rõ ràng nhất. Sự an toàn của hậu phương chính là nền tảng, là bàn đạp cho tiền tuyến. Không ai tấn công hay được khi luc nào cũng nơm nớp lo đội nhà thủng lưới. Không có sự cân bằng, không có chiến thắng.
5. Pep là HLV giỏi, và chúng ta ai cũng yêu mến ông. Nhưng ông cũng chỉ là 1 con người, có lúc sai, có quyết định sai, có ý tưởng sai. Bạn đừng tung hô Pep quá, với kiểu " ý tưởng táo bạo đó đã có trong ông từ lâu ". Bạn dựa vào đâu mà nói vậy? Với tôi, Pep có thể, và được phép mắc sai lầm. Nhưng quan trọng là phải biết sửa chữa. Tôi luôn ủng hộ Pep, bởi tôi biết tất cả các quyết định của Pep đều vì 1 mục đích: Sự lớn mạnh, hoàn thiện của Barca. Tôi ủng hộ, kể cả khi Pep không đúng, bởi Pep cũng chỉ là con người. Tôi cũng tin là Pep sẽ nhận ra đâu sẽ là Barca mạnh nhất.
1 điều cuối muốn nói với đồng chí. Đó là tranh luận không nên, và không được chụp mũ người khác. Yêu thì nhìn bằng con mắt cảm thông, ghét thì khắt khe hơn, đó là lẽ thường. Bạn được nói lên quan điểm của bạn, và tôi cũng vậy.
 

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Kính thưa đồng chí fcb87. Tôi thấy cần phải nói rõ với đồng chí 1 số điểm.
1. Tôi ghét Fab, phản đối mua Fab, cái đó là rõ ràng. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ chê bai, hay trù ẻo Fab thất bại ở Barca. Fab cũng không hề là cái gai trong mắt tôi như bạn nói. Với tôi, chỉ những kẻ phá hoại Barca, phá hoại DD mới là " cái gai ". Bạn không nên dưa ra những suy luận vô căn cứ như vậy.
2. Chúng ta đều thấy, ít nhất thì Barca chưa mạnh hơn, nếu không muốn nói là đang kém đi so với năm ngoái. Nguyên nhân thì nhiều, như tôi đã có viết ở Topic Pep. Bài trên đây là tôi nhận xét về nhận định của chú Đen " Fab đã có mặt ". Tôi không hề đổ lỗi hoàn toàn cho sự thay đổi chiến thuật nhưng cũng không thể phủ nhận là đó cũng là 1 nguyên nhân.
3. Khẳng định với bạn, 3 hậu vệ là ít trong bóng đá đỉnh cao đương đại. Còn Barca, những trận dồn ép đối thủ thì làm gì có 4 hậu vệ ở nhà bao giờ mà lo nhiều. 3-4-3, hay thậm chí 3-3-4 cũng vẫn được sử dụng, nhưng chỉ nên trong tình huống bắt buộc, trong thế trận bất lợi mà thôi.
4. Không thể vì sở hữu nhiều tiền vệ giỏi mà phải tìm ra chiến thuật để sử dụng hết các tiền vệ đó. Ai cũng muốn đội bóng của mình tận dung, phát huy được hết những điểm mạnh nhưng đừng quên rằng quan trọng nhất vẫn là sự cân bằng trong đội hình. Không thể lên đỉnh với kiểu lấy công bù thủ, Barca của quá khứ là minh chứng rõ ràng nhất. Sự an toàn của hậu phương chính là nền tảng, là bàn đạp cho tiền tuyến. Không ai tấn công hay được khi luc nào cũng nơm nớp lo đội nhà thủng lưới. Không có sự cân bằng, không có chiến thắng.
5. Pep là HLV giỏi, và chúng ta ai cũng yêu mến ông. Nhưng ông cũng chỉ là 1 con người, có lúc sai, có quyết định sai, có ý tưởng sai. Bạn đừng tung hô Pep quá, với kiểu " ý tưởng táo bạo đó đã có trong ông từ lâu ". Bạn dựa vào đâu mà nói vậy? Với tôi, Pep có thể, và được phép mắc sai lầm. Nhưng quan trọng là phải biết sửa chữa. Tôi luôn ủng hộ Pep, bởi tôi biết tất cả các quyết định của Pep đều vì 1 mục đích: Sự lớn mạnh, hoàn thiện của Barca. Tôi ủng hộ, kể cả khi Pep không đúng, bởi Pep cũng chỉ là con người. Tôi cũng tin là Pep sẽ nhận ra đâu sẽ là Barca mạnh nhất.
1 điều cuối muốn nói với đồng chí. Đó là tranh luận không nên, và không được chụp mũ người khác. Yêu thì nhìn bằng con mắt cảm thông, ghét thì khắt khe hơn, đó là lẽ thường. Bạn được nói lên quan điểm của bạn, và tôi cũng vậy.

Cái câu "Với tôi, chỉ những kẻ phá hoại Barca, phá hoại DD mới là " cái gai "" Nghe nó chả liên quan gì đến nội dung của bài này cả. Tôi cũng xin nói đôi điểm để gọi là "góp ý" với ý kiến của bạn

1-"ý tưởng táo bạo của Pep từ lâu": Xin thưa với bạn là từ khi Pep về ai cũng nói ông là dập khuôn sự thành công từ 4-3-3 của Rijjkard vậy nên từ sau năm đầu tiên đại thành công Pep đã đôi lần thay đổi chiến thuật khi đội bóng gặp khó khăn với 4-3-3, nhưng với những con người khi đó, sự thay đổi thường xuyên là không duy trì được, Pep mắc sai lầm nhiều rồi, nhưng sự hoàn thiện của Barca cũng là từ đó mà ra.

2- Xin lỗi, tôi chả thấy đâu ở điểm này cả "Chúng ta đều thấy, ít nhất thì Barca chưa mạnh hơn, nếu không muốn nói là đang kém đi so với năm ngoái", đừng lôi kết quả ra mà xét về sự mạnh yếu tăng lên hay giảm đi của 1 đội bóng, đó đôi khi còn là sự may mắn và nhiều yếu tố khác nữa, hãy nhìn lại năm ngoái ở thời điểm này ta có bao nhiêu chấn thương, và tình hình này năm nay ra sao, có bao giờ ta có đội hình mạnh nhất chưa? Thêm nữa, hãy nhìn lại đi, từ đầu giải đến giờ Barca chưa phải chịu thất bại nào nếu đem so với sự nhục nhã trước Hercules năm ngoái đâu nhé. Kết quả vài trận hoà ở Liga và vị trí thứ 2 sau Dê không phải lý do là Barca yếu đi đâu nhé.

3- Tất cả những điểm tôi nêu ở bài trước, khi viết tôi đều có nói "theo tôi là", vậy thì tôi chụp mũ ai? áp đặt ai? hay là bạn mới là người đang làm vậy.

Đây là những điều cuối cùng tôi nói với người như bạn ở đây. Không có thêm lời nào nữa đâu, yên tâm đi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Ta nhìn vào thành tích để so sánh nhé:
Mùa 2010-2011: Sau 11 vòng đấu Barca được 28 điểm (9 thắng, 1 hoà, 1 thua). Hiệu số là 25/8
Mùa 2011-2012: Sau 11 vòng đấu Barca được 25 điểm (7 thắng, 4 hoà). Hiệu số 34/6

Chỉ vì siêu Messi đã cứu Barca khỏi San Mames nên Barca có cái tự hào là ta không thua. Nhưng vấn đề là Real vẫn đang xếp trên Barca dù họ đã thua 1 trận. Năm nay Real dẫn đầu với khoảng cách 3 điểm nhiều hơn Barca, còn năm ngoái vào thời điểm này họ cũng vỗ ngực chưa thua ai và hơn Barca 1 điểm. Kết cục cuối mùa thế nào ai cũng rõ.

Điểm số của Barca kém đi là kém dần. Mùa 08/09 (28 điểm), mùa 09/10 (27 điểm), mùa 10/11 (28 điểm) còn năm nay là 25 điểm. Năm nay kém là rõ.
Về hiệu số: mùa 80/09 (36/8), mùa 09/10 (29/8), mùa 10/11 (25/8), năm nay (34/6). Tức là hàng công có tiến bộ so với năm ngoái và hàng thủ cũng tiến bộ so với năm ngoái, đồng thời đã giải quyết các đối thủ lớn: Valencia, Villareal, Sevilla, At.Madrid, Ath.Bilbao.

Nhìn vào các con số trên có thể thấy không phải Barca năm nay với sự có mặt của Cesc (vì Alexis gần như chưa xuất hiện) đã có tiến bộ hơn trong cả công lẫn thủ. Các đối thủ ta hoà là Valencia, Sevilla, Bilbao và Sociedad vẫn là những đối thủ ta...thường xảy chân :D. Do đó có thể tạm chấp nhận về thành tích điểm số vào thời điểm này.

Sự có mặt của Cesc như trước mình có nói là không soi xét mạnh, yếu mà chỉ soi đến thế trận và tính bất ngờ thì rõ ràng đã có đôi chút kết quả. Nhưng chắc chắn những người theo dõi sát sao các trận đấu sẽ không nhìn vào các con số và có thể khẳng định Barca bây giờ không có khả năng ăn tươi nuốt sống các đối thủ, không có cái khát khao nghiền nát ngay trong hiệp 1 nữa. Các cầu thủ có vẻ mệt mỏi. Abidal ngấp nghé ra đi, Puyol đánh bóng ghế dự bị, Pinto cũng sắp hết hợp đồng, lão già Maxwell đá cho có, Xavi kém dần theo tuổi tác, Villa hụt hơi, Pedro vô duyên... Tất cả đều thấy mỗi một cầu thủ đều có vấn đề và gộp lại là Barca dù có cố sống trên đôi cánh Messi cũng không thể phủ nhận Barca năm nay yếu hơn.

Chính vì lẽ đó, thay vì chán cái anh Cesc thì ta cổ vũ cho sự mới mẻ. Dù sao tay này cũng là tay ham muốn thành tích nhất và sống với cái nhiệt của cậu ta là có lợi cho toàn đội.

fcb87 nói:
Đây là những điều cuối cùng tôi nói với người như bạn ở đây. Không có thêm lời nào nữa đâu, yên tâm đi.
Tôi không thích lắm trong tranh luận có những câu thế này. "Người như bạn" là cụm từ lịch sự nhưng nó vẫn đá xoáy nhau và chẳng hay ho gì ở đây cả. Bài trên đồng chí đã nói yêu ghét là quyền của mỗi người. Phân tích đưa ra yếu kém của Barca cũng là có lý thì tại sao phải đôi co.

Thật may là Cesc và Messi đã cứu Barca trận trước nên giờ sóng gió chưa nổi lên. Nhưng nếu chẳng may siêu kinh điển lượt đi năm nay lại được đá trên sân Cờ hoàng gia mà ta đứt xích thì sóng gió ắt sẽ rất dữ dội. 2 bác mỗi người một lập trường. Điểm chung đều là mong Barca mạnh lên. Trong mọi việc đều có 2 mặt và tình hình vẫn được kiểm soát. Ta chưa cần phải quá lo lắng mà mất lòng nhau.
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Ý kiến của tớ về việc Barca mạnh lên hay yếu đi là thế này: Nếu như đi tìm những lý lẽ để phân tích cho việc Barca mạnh lên hay yếu đi thì mỗi người đều có thể tìm ra không dưới 5 lý lẽ ủng hộ lập trường của mình. Nhưng xét cho cùng thì việc Barca mạnh lên hay yếu đi cũng không quan trọng bằng các đối thủ của Barca đã tiến bộ đến đâu? Đã mạnh hơn Barca chưa? Mùa giải năm ngoái thật đáng tiếc là không có một đối thủ nào khả dĩ xứng tầm với Barca để cống hiến cho người xem những trận cầu kịch tính và hấp dẫn hơn nữa! Và thật may là năm nay ta thấy một Real đang vào phom, một ManCity vừa đánh bại đương kim á quân UCL đến 6-1, một Bayern Munich đang thắng như chẻ tre ở mọi đấu trường.

@Barca_cz: tớ tò mò click vào tên bạn thì giật mình vì nhìn thấy số view tương đối lớn (Chắc nguyên nhân chính là do cái avatar:-x). Bạn thích Barca giữ nguyên bộ khung chiến thắng của năm ngoái nên tớ cảm thấy bạn là người hoài cổ, yêu những vẻ đẹp cổ điển, không thích sự thay đổi (nôm na là chung thủy)

@fcb87: Tớ thấy câu văn của cậu đanh thép lắm! Thái độ yêu ghét rõ ràng. Rất xứng mặt nam nhi:horse:

Kết luận của tớ là: Barca_cz và fcb87 đẹp đôi đấy:-x! Hai bạn chịu khó đọc lại bài của nhau đi. Chỉ là hiểu lầm thôi.
Tớ mà là fcb87 thì kiểu gì cũng phải mời người đẹp đi cafe một chuyến. Trước lạ sau quen. Trước giận sau yêu ngay thôi mà.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Tranh luận ác quá.

Bàn về Cesc và về 4-3-3 hay 3-4-3 tôi có chút ý kiến thế này:

Chúng ta phân biệt một vấn đề thế này để thấy rõ hơn: Mua Cesc về để đá 3-4-3 hay có Cesc thì ta mới quay sang đá 3-4-3? Với tôi thì mua Cesc về để đá 3-4-3 thì hợp lý hơn. Vì sao?

Chúng ta có hai bản hợp đồng mua hè vừa rồi, Alexis - Một hợp đồng bổ xung cho hàng tiền đạo 3 người và gần như là miếng ghép thay thế không có sự thay đổi nào về chiến thuật ở đây cả -> Dự phòng cho Villa, Pedro, thay thế Bojan, Jeffren.

Bản hợp đồng thứ hai là Cesc. Để đắp vào hàng tiền vệ đang thừa người? thay thế cho Xavi? Rõ ràng là đã có ý đồ từ trước, thay vì bổ xung cho hàng hậu vệ Pep lại tập trung vào hai mục tiêu hàng tiền vệ và hàng công. Và cái cách Pep Sử dụng Cesc rất đúng ý tôi từ đầu, tức là tận dụng những nét mới mà Cesc học được ở PL (Sút xa, đánh đầu, xâm nhập vòng cấm một cách trực diện) những thứ mà Xavi và Iniesta không có.

Và nếu đúng là như vậy thì đó cũng là một thay đổi đáng xem chứ sao. Mấy người trong chúng ta ở đây được xem 3-4-3 của Johan? Và cứ cho là 3-4-3 của Johan có nhiều điểm thiếu cân bằng thì Pep là một tiền vệ trung tâm, hạt nhân trong lối chơi đó có nhận ra? Tôi tin rằng Pep hiểu cách vận hành 3-4-3 của Johan hơn ai hết và cũng hiểu điểm yếu của nó.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Nói về Cesc và FIFA Ballon d’Or 2011

Đây là bài viết của tác giả Roberto Curtis trên totalbarca.com nói về sự hiện diện của Cesc Fabregas trong dánh sách 23 ứng cử viên cuối cùng của FIFA cho danh hiệu quả bóng vàng.

timthumb.php

Là đứa con lưu lạc, rời Barcelona khi chưa "đủ lông đủ cánh" để đến với các pháo thủ. "Sản phẩm" của lò La Masia, mà người ta hay gọi với cái tên thân mật "Cesc", đã khẳng định được vị trí cũng như đẳng cấp của mình trên đất Anh. Nhưng với mục tiêu phát triển bản thân hơn nữa, Cesc đã tìm đường về lại "mái nhà xưa", nơi mà bóng đá tấn công đầy ma thuật lên ngôi, nơi duy nhất phát huy hết khả năng của Fabregas.

Getty-Cesc-480x317.jpg

Việc cái tên Fabregas xuất hiện trong danh sách rút gọn 23 cầu thủ của FIFA sẽ không làm bạn ngạc nhiên nếu nhìn vào tốc độ "bơ" danh hiệu của Cesc tại Barça. 8 năm ở Arsenal đã làm "cơn khát cúp" của Cesc lên đến đỉnh điểm, và chỉ sau 2 trận đấu khoác áo Barcelona, anh đã có 2 danh hiệu (chưa tính trận đấu với Napoli trong khuôn khổ Joan Gamper Cup).

Tuy nhiên, dù khoác áo Barcelona hay vẫn còn mang băng đội trưởng tại Emirates, việc Cesc xuất hiện như là ứng cử viên nặng ký cho Ballon d’Or 2011 không hẳn làm ta quá đỗi ngạc nhiên. Hãy nhìn lại những gì mà anh thể hiện, Fabregas là người kiến tạo nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào thi đấu trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu sau 5 mùa giải qua. Bây giờ, cùng với sự tự do trong sơ đồ của Pep Guardiola, Cesc càng nguy hiểm hơn khi kết hợp với người bạn thuở ấu thơ, Messi tạo nên một "cặp đôi hoàn hảo" trong việc tìm kiếm con đường dẫn đến mảnh lưới đối phương.

Getty-messi-cesc-480x349.jpg

Đó là gì? Cristiano Ronaldo ghi được 53 bàn thắng trong mùa giải vừa qua? Messi cũng làm được như vậy, đồng thời còn có La Liga và Champions League? Cesc không có những điều đó, nhưng anh là một trong những lí do lớn nhất để HLV phải "tái cơ cấu" lại sơ đồ chiến thuật của đội bóng xuất sắc nhất lịch sử. Vì HLV muốn có anh trong sơ đồ vốn đã "khủng" của mình.

Cesc mang lại hai yếu tố làm phong phú hơn cho các đợt tấn công của Barcelona. Không ai trong số 23 người có thể nhìn thấy những gì mà Cesc quan sát được, trong khi anh là người duy nhất có khả năng kiểm soát bóng đặc biệt - tham gia cắt bóng và làm bẽ mặt những tiền vệ phòng ngự. Tất nhiên, những Messi, Iniesta hay Sneijder cũng có một phong cách tương tự nhưng nếu nhìn nhận một cách tổng thể, đó là Cesc.

Getty-cesc-party-480x342.jpg

Tác giả: Roberto Curtis
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Mấy hôm không vào DD, hôm nay tớ có mấy lời thế này. Trước tiên, tớ cáu với fcb87 là vì kiểu phán như thánh tướng của đồng chí ấy. Tướng ấy thì biết gì về tớ, biết thế nào mới là cái gai trong mắt tớ mà phán như đúng rồi thế? Còn về chuyện khác biệt về suy nghĩ thì không vấn đề gì với tớ, bởi không ai giống ai cả nên tớ chẳng có lí do gì vì người khác không suy nghĩ giống mình mà nổi cáu. Về Fab, tớ không tẩy chay cậu ta khi cậu ta đã là của Barca, nhưng tớ mong muốn Barca luôn có thể thi đấu với đội hình mạnh nhất, và nếu Fab có thể chen vào đội hình đó thì chúc mừng, còn không thì xin mời dự bị. Tớ luôn ủng hộ những thay đổi vì mục đích tiến bộ, nhưng nếu thay đổi mà không tiến bộ thì tớ phản đối. Có nhiều cuộc cách mạng đã xảy ra trong quá khứ, nhưng không phải cuộc cách mạng nào cũng là đúng đắn. Không phải cải cách, đổi mới nào cũng tốt. Như cuộc " cách mạng Cam " của Van Gaal ở Barca và cách mạng văn hoá bên khựa là những ví dụ cụ thể. Cho nên, cả Pep, cả BLD Barca và cả chúng ta nên nhận ra cái gì nên thay đổi, cái gì nên giữ nguyên, cái gì nên tiếp tục và cái gì nên dừng lại. Cá nhân tớ, dù thích Barca nhưng lại không thần tượng 1 ai nên có thể nhìn nhận " thoáng " hơn:5:

@gav: đọc "thầy bói" Gav " xem voi " mà tớ không nhịn được cười. Chỉ xin đính chính 1 điều, tớ là đực rựa, còn " chung thuỷ " thì quả thật không dám nhận.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Cesc: "Tôi đến Barcelona để có thể thi đấu cùng Messi"

1322139675508.jpg

Cesc Fabregas đã phát biểu trên kênh truyền hình ESPN về bản hợp đồng chuyển nhượng của anh từ Arsenal về Barcelona, anh tiết lộ việc anh ký hợp đồng với Barca chính là để có thể thi đấu bên cạnh Messi, Xavi và Iniesta.
Cesc cho biết về khoảng thời gian chuẩn bị để chuyển đến một câu lạc bộ khác: "Có nhiều người cho rằng điều đó thật là điên rồ, làm thế nào mà tôi lại rời khỏi một đội bóng nơi tôi là đội trưởng, là thủ lĩnh tinh thần trong mỗi trận đấu và người hâm mộ luôn yếu quý tôi", nhưng: "đó là một quyết định bạn phải đưa ra trong cuộc sống và nó rất phức tạp". dù đó là: "khoảng thời gian trôi qua đã tám năm và bạn phải đưa ra quyết định sẽ phải để lại phía sau nhiều thứ"

Cesc nói thêm: "Tôi là một người có nhiều tham vọng, mặc dù có nhiều người nói, tham vọng có thể giúp đội bóng vô địch". Trong khi anh thừa nhận rằng: "tôi muốn thi đấu tại Champions League và giành chiến thắng một cái gì đó lớn lao và có thể cạnh tranh với các cầu thủ hàng đầu thế giới".

Cesc còn tiết lộ về những cầu thủ của Barca chính là một trong những nguyên nhân khiến anh đưa ra quyết định: "Tôi muốn được trở thành đồng đội với Iniesta, Xavi, Messi và nếu tôi thể hiện mình một cách tốt nhất thì tôi có thể trở thành một phần thực sự của đội bóng" .

Nói về Messi, anh cho biết được thi đấu bên cạnh Messi là một điều rất đặc biệt bởi vì: "anh ấy làm nên những điều đặc biệt mà tôi cảm thấy rất thích thú khi chứng kiến tất cả những gì mà anh ấy thể hiện"

"Một chàng trai bé nhỏ đi đến trận chung kết Champions League và ghi bàn bằng cú đánh đầu dù khoảng cách không xa và trong trận chung kết Champions League ấy, bàn thắng còn vượt ra ngoài sân cỏ".
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Cesc: "Chúng tôi buộc phải giành chiến thắng"

1322732136295.jpg

Cesc Fabregas đã có buổi trao đổi về các vấn đề hiện tại của Barca, trong đó có cả Cúp các CLB thế giới và trận đấu với Madrid.

Đã ba tháng kể từ khi Cesc Fabregas đến Barcelona, có nhiều người cho rằng Cesc là một trong những “phát hiện” mới, điều này có một chút không thỏa đáng đơn giản vì trước khi đến Barca, cả thể giới đã công nhận anh là một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới. Mặc dù rất khó để xem anh là tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất nhưng những biểu hiện của Fabregas đã vượt quá sự mong đợi, anh luôn cho thấy niềm hạnh phúc và vui vẻ khi khoác lên mình chiếc áo đội bóng Blaugrana, và anh đang tiếp tục duy trì cuộc sống hiện tại của mình.

Trên trang web của FIFA, FIFA.com có một bài bình luận của Cesc về những vấn đề hiện tại của Barca, trong đó không thể không nhắc tới cơ hội chiến thắng của CLB tại Cúp các CLB thế giới được tổ chức sớm ở Nhật Bản. Nói về những áp lực mà đội bóng của anh đang phải chịu đựng trước các trận đấu với các đối thủ trên thế giới và cả trận đấu song còn trước Madrid tại Bernabeu, Cesc đã nhấn mạnh: "Chúng tôi là Barcelona và chúng tôi luôn buộc phải giành chiến thắng. Đó là những gì mà mọi người chờ đợi, những gì mà chúng tôi phải làm và phải tuân theo. Đó là điều này tương tự tại Real Madrid, Milan, Manchester, Juventus hay Bayern. Những đội bóng lớn như họ thường không có lựa chọn nào khác... "

Về chuyến đi đến Nhật Bản, Cesc đã nói đó là một trải nghiệm vô cùng thú vị nhưng đó chỉ là một phần của chuyến du lịch và điều quan trọng nhất chính là các trận đấu: "Chúng tôi để danh chức vô địch, còn một chuyến du lịch chúng tôi sẽ đi với gia đình và bạn bè. Nhật Bản cuối cùng vẫn là Nhật Bản".

Cuối cùng, Cesc cũng bày tỏ những cảm xúc cá nhân của mình trước khi tham gia Cúp các CLB đầu tiên của mình từ khi khoác áo Barca, anh đã cho thấy phấn khích và háo hức của mỉnh: "Có rất nhiều điều tuyệt vời. Tôi không biết Nhật Bản và đây là lần đầu tiên tôi đi đến đó, tôi sẽ cố gắng thích nghh với các trận đấu khó khăn và mất rất nhiều thời gian.Đó là một chuyến đi dài, giờ giấc bị thay đổi, nhưng như tôi đã nói, điều ưu tiên của chúng tôi là có những danh hiệu và đó là những gì chúng tôi đang tìm kiếm"
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top