Francesc Fàbregas i Soler

legend4986

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
16/6/09
Bài viết
1,132
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
Fabregas mà về MU chắc tui bỏ tên Cesc luôn quá.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Bán Cesc mà không được giá 45 triệu thì không bán. Tôi mà là HLV tôi mời Alba lên ghế dự bị hoặc lên tiền đạo lon ton. Ép Cesc về làm hậu vệ trái.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
35 triệu là "lời" rồi, nhanh không còn rớt giá nữa. Barca không giỏi "làm hàng" đâu bác ;))
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
2013-12-06_CARTAGENA-BARCELONA_19.v1402584444.JPG


Cesc chính thức chuyển đến Chelsea. Đi đâu không đi lại đến Chelsea :ah:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Đọc thư ngỏ của chú này mà cảm thấy tội nghiệp cho Arsenal.
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Câu chuyện cổ tích về người con tha hương trở lại quê nhà gây dựng cơ đồ đã tan tành. Khách quan mà nói thì Cesc không tệ, nhưng việc không thể kết hợp được với Xavi đã hạn chế rất nhiều khả năng trình diễn của số 4. Chủ quan thì bản thân Cesc không phải là 1 người có cá tính mạnh để có thể tự vượt qua rào cản tâm lí của bản thân chứ chưa nói đến việc thay thế Xavi và trở thành trụ cột của đội.

Không đến mức buồn, nhưng nói là không có chút cảm xúc nào thì không đúng. Cảm giác hơi bất nhẫn và thấy nao nao. Lần này đi chắc là không trở về nữa. Thôi dù sao cũng chúc Cesc may mắn. May mắn hơn chính anh ở Barca, và may mắn hơn...Mata.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
JhGSOq3OswQ.jpg

Cả tuần nay thấy nhiều người trách Barça tại sao bán Césc, mình thì có quan điểm hơi ngược lại. Năm ngoái Martino chân ướt chân ráo đến, và tính cách của ông khá ôn hòa nên đã hứa suất chính thức cho Césc (nếu Martino không đảm bảo 1 vị trí chính thức cho Cesc, chắc chắn cậu ta đã trở lại Anh sớm hơn, và lúc đó nhiều khả năng điểm đến là MU). Luis thì khác, ông không đảm bảo vị trí chính thức cho một ai, ngoài việc cầu thủ ấy phải tự chứng tỏ bản thân.

Césc rời Barça từ khi còn quá trẻ, không kiên nhẫn để chờ đợi cơ hội của mình. Anh trở lại Camp Nou với nhiều kỳ vọng, nhưng những năm chinh chiến tại Anh đã khiến Cesc đánh mất nhiều chất La Masia (vai trò dẫn dắt lối chơi). Suốt 3 năm qua, Cesc rất hiếm khi đá hay ở vị trí dẫn dắt lối chơi. Barça không cần anh ghi nhiều bàn thắng, vai trò đó Messi và Pedro + Alexis, và mùa rồi là Neymar vẫn làm rất tốt. Kể cả khi được xếp vị trí hộ công, Cesc cũng chỉ đá hay "nửa mùa" trong suốt 3 năm qua. Và Barça không cần cầu thủ dạng "nửa mùa" như vậy!

Việc ra đi có thể hoàn toàn do Césc đề nghị sau cuộc nói chuyện với HLV mới Luis Enrique. Thật bất ngờ khi điểm đến là Chel$ea, bởi năm 2010, khi Cesc đã từng phát biểu khi còn khoác áo Arsenal: "Nếu một ngày nào đó tôi khoác áo Chel$ea, các bạn hoàn toàn có quyền giết tôi!".
 

FCB_U&I

La Masia
Đầu quân
18/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Website
myopera.com
Barça đồng
0
Có ai biết ý nghĩa cử chỉ tay hình chữ "L" khi ăn mừng bàn thắng của Cesc Fabregas?

Ban đầu mình nghĩ chữ "L" của cử chỉ tay trên là từ viết tắt của "Loser", tức "Kẻ thất bại" nhằm khiêu khích đối thủ. Tuy nhiên, nếu là "Loser" thì cử chỉ tay trên phải đặt trên trán (theo cách hiểu của người Mỹ) và nếu cử chỉ tay của Césc có ý nghĩa như "Loser" của người Mỹ thì Fabregas sử dụng trên sân sẽ rất dễ bị ăn đòn. Nhưng thực tế là Césc chưa bao giờ gặp rắc rối với cử chỉ trên, nên mình nghĩ cách hiểu của mình chưa đúng.

Fab.jpg

Sáng nay, đồng đội mới của Fabregas là Oscar cũng ăn mừng bàn thắng với cử chỉ tay tương tự.

o.jpg

Dưới đây là phiên bản "Kẻ thất bại" của người Mỹ và được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước châu Âu. Người sử dụng cử chỉ này thường kết hợp với động tác lè lưỡi ra.

Loser_sign.jpg

loser (2).jpg

Dù Fabregas không còn là cầu thủ của FC Barcelona, nhưng cules hãy chia sẻ hiểu biết của mình nhé. Thanks.
 
Sửa lần cuối:

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
L trong chữ Lia, tên con gái Cesc.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Vậy trường hợp của Oscar thì hiểu thế nào?
Chữ L của Oscar bạn đưa lên chỉ là dạng "khoảnh khắc" nó trùng hợp thôi. Khi Oscar ăn mừng thì chữ L này nằm ngang chứ không đứng như kiểu của Cesc Fabregas. Kiểu như bạn giơ khẩu súng bằng ngón cái và ngón trỏ ra bắn đùng đùng đó.

Còn Fabregas ăn mừng là tên con gái, thông tin đó hoàn toàn chính xác. Bạn này giỏi liên tưởng đến Oscar ngày hôm qua ghê ;))
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
L có thể là "Love", để dành cho khán giả hoặc ai đó (nhưng thường mọi người hay dùng hai tay để "vẽ" hình trái tim) :D
 

FCB_U&I

La Masia
Đầu quân
18/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Website
myopera.com
Barça đồng
0
Chữ L của Oscar bạn đưa lên chỉ là dạng "khoảnh khắc" nó trùng hợp thôi. Khi Oscar ăn mừng thì chữ L này nằm ngang chứ không đứng như kiểu của Cesc Fabregas. Kiểu như bạn giơ khẩu súng bằng ngón cái và ngón trỏ ra bắn đùng đùng đó.

Còn Fabregas ăn mừng là tên con gái, thông tin đó hoàn toàn chính xác. Bạn này giỏi liên tưởng đến Oscar ngày hôm qua ghê ;))

Bạn r10 nói cử chỉ tay khi ăn mừng bàn thắng của Oscar chỉ là "khoảnh khắc" thì mình hoàn toàn không đồng ý. Theo mình biết thì Oscar sử dụng động tác này từ lâu rồi, thậm chí từ lúc còn là cầu thủ trẻ thi đấu tại Brazil và khi sang Chelsea, cầu thủ này cũng sử dụng cử chỉ tay hình chử "L" này.

Oscar dos Santos.jpg

00o.jpg

34167.jpg

Động tác của Oscar hoàn toàn không giống kiểu "bắn súng lục" của người Mỹ. Kiếu bắn súng lục thì chữ "L" phải đặt theo chiều ngang với ngón trỏ hướng lên. Mình nghĩ, cử chỉ tay của Oscar có một ý nghĩa gì khác với Fabregas. Mong các bạn "trổ tài". Cảm ơn bạn r10 vì ý nghĩa chữ "L" của Fabregas của ban.

Mình có khoảng thời gian dài học "Body Language" nên chỉ muốn tìm hiểu thêm chút thôi, chứ thật ra chẳng thích cầu thủ nào của Chelsea cả.
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Nếu không phải như vậy thì lại càng hay, chúng ta cùng nhau đi tìm ý nghĩa màn ăn mừng của Oscar. Và hình như mình đã tìm được :smile4:

[h=2]Cuộc sống gia đình[sửa | sửa mã nguồn][/h]Oscar mồ côi cha từ năm anh ba tuổi. Cha anh, ông Oscar dos Santos Emboaba Sr vốn là một cầu thủ nghiệp dư và nghề nghiệp chính thức của ông là một nhân viên bán hàng đồ nội thất.[SUP][44][/SUP] Vợ của Oscar là Ludmila, hiện đang sống tại London cùng chồng.


L này nhiều khả năng là Ludmila, vợ của Oscar :)) Mình có dẫn thêm nguồn tin của Thanh Niên nữa. Như vậy là cả Cesc Fabregas và Oscar đều ám chỉ tình yêu đến những người thân yêu :D

Thanh niên: Chờ dàn WAGs chủ nhà lộ diện | Confederations Cup | Thể thao
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Cesc về Chelsea đá hay nhỉ, như thả hổ về rừng. Lại được bắt cặp với Diego Costa đúng loại cạ mà Cesc khoái nhất. Tôi mến tài Cesc vì hắn là một tiền vệ kiến tạo thiên tài nhưng tiếc là những kỹ năng của một ông chủ tuyến giữa kiểu Tây Ban Nha điển hình đã bị nhào nặn thành một thứ lai căng. Có thể lần khăn gói rời Tây Ban Nha sang Anh năm 16 tuổi đã khiến Barca "mất" Cesc mãi mãi.

Trong trận Chelsea - Arsenal đang diễn ra, Cesc vừa thực hiện một pha chọc khe bổng từ khoảng cách khoảng 40m cho Costa băng lên ghi bàn. Kiểu bàn thắng xuất phát từ nửa màn hình sân bên này chỉ một giây sau TV nhẩy sang nửa màn hình phần sân bên kia đã thấy...vào. Đúng độc chiêu từ ngày Cesc còn ở Arsenal mà fan của họ đã quá quen thuộc. Nay Cesc lại dùng chính nó giết Arsenal thì đối với họ còn gì đau hơn.

Barca cũng phải dè chừng nếu có đụng Chelsea vào sang năm vì đây cũng là kiểu tình huống mà chúng ta sợ nhất. Cặp Costa - Cesc cũng là những mẫu cầu thủ Barca ngại nhất.
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Mà đến thời điểm này hình như Cesc mớm được hơn 10 phát rồi hay sao ấy. Một cái máy kiến tạo. Chẳng mấy chốc báo chí lại phong cho danh hiệu " tiền vệ tấn công số 1 thế giới" thôi.

Nhưng tiền vệ tấn công hay nhất hiện nay sau thời Xavi là Luca Modric. Mọi kỹ năng đã đạt đến độ hoàn hảo. Thật bất ngờ khi một tư duy lắt nhắt tầm nhìn ngắn chỉ sau một mùa được Ancelotti chỉ bảo đã trở thành một Pirlo mới thậm chí còn hay hơn.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Trong trận Chelsea - Arsenal đang diễn ra, Cesc vừa thực hiện một pha chọc khe bổng từ khoảng cách khoảng 40m cho Costa băng lên ghi bàn. Kiểu bàn thắng xuất phát từ nửa màn hình sân bên này chỉ một giây sau TV nhẩy sang nửa màn hình phần sân bên kia đã thấy...vào. Đúng độc chiêu từ ngày Cesc còn ở Arsenal mà fan của họ đã quá quen thuộc. Nay Cesc lại dùng chính nó giết Arsenal thì đối với họ còn gì đau hơn.
Em công nhận với bác đường chuyền đó là đặc sản của Cesc nhưng để Diego Costa làm bàn quả đó có công không nhỏ của tay trung vệ người Đức tên dài dài Mây-tơ-sắc-cơ. Bố khỉ, hai ông trung vệ thì "kẹp bánh mỳ" quả đó Costa cũng khó làm càn. Đằng này ông Sắc-cơ sau hai ba bước chạy có lệ để một mình tay Ky (gì đó) đọ với Costa. Kiểu trung vệ chậm chạp này chỉ có thích hợp chơi ở Barca chứ sao mà qua NHA đá được không biết.
[MENTION=24705]suarez[/MENTION]: tổng chỉ mới 7 quả thôi bác
 
Sửa lần cuối:

El Gun

Trung học xã
Đầu quân
8/9/14
Bài viết
30
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
32
Barça đồng
0
Pedro: "Quá nhiều lời không công bằng cho Cesc"

timthumb.php

Pedro không phải là cầu thủ mà khi nhắc đến bạn có thể nghĩ ra bất kì phát biểu nào của anh ấy. Tuy nhiên mỗi khi phát biểu anh ấy luôn có phong cách riêng của mình. Trong cuộc họp báo của tuyển Tây Ban Nha, cầu thủ Barca đã nêu lên ý kiến cá nhân của mình về người đồng đội cũ Cesc Fabregas.

Việc Cesc rời Barca vào mùa hè này đã gây ra một cuộc tranh cãi nảy lửa và với những ai đã từng gắn bó với anh ấy việc nhìn Cesc ra đi là một sự thất vọng. “Tôi không ngạc nhiên về những gì Cesc làm được tại Chelsea vì anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời, một trong những tiền vệ hay nhất hiện tại, có phản xạ tốt và tầm nhìn chiến thuật, một chân chuyền có độ chính xác rất cao.” Pedro thừa nhận.
Tại Premier League anh ấy đã thực sự chứng tỏ được giá trị của mình nhưng tại Barcelona có quá nhiều lời chỉ trích về thực lực của anh ấy. Điều này xảy ra mỗi ngày khi bạn chơi trong một câu lạc bộ lớn. Anh ấy đang hạnh phúc tại Chelsea, điều đó làm tôi vui mừng. Cesc đang tận hưởng niềm vui khi thi đấu và được nhìn anh ấy thi đấu cũng là một niềm vui của tôi”.

Tất nhiên Pedro sẽ ít có cơ hội được ra sân hơn khi Suarez hết án treo giò, nhưng anh ấy thực sự muốn nhìn thấy sự trở lại của tiền đạo người Uruguay. “ Có được một vị trí trên hàng công Barca luôn thực sự là một điều khó khăn nhưng tôi sẽ đón chờ sự trở lại của Suarez vì anh ấy sẽ giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong cuộc đua năm nay. Anh ấy là một tay săn bàn tuyệt vời. Tinh thần cạnh tranh của tôi luôn giữ vững trong những năm qua và tôi luôn chăm chỉ tập luyện để cải thiện mỗi ngày.”

Theo [totalbarca]​
 
Sửa lần cuối:

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Tình thế lúc đó của Chelsea quá thuận lợi Arsenal không đánh chặn được tí nào, chuyền bóng tấn công hỏng liên tục và liên tục bị phản công thì quả chuyền của Cesc trong không gian thoải mái mà không chuẩn thì sao xứng với giá hơn 30 triệu bảng.
Xem trận gặp MC ý, bị ép cho không lên được bóng thì Cesc mất hút cả trận. Trong khi Silva vẫn tỏa sáng như thường. Tuổi gì mà sánh được với Silva mà đòi sánh với các VIP khác.
Barca cần Rakitic hơn Cesc là đúng. Rakitic đánh chặn, sút xa và giữ bóng điềm tĩnh đều hơn Cesc, chuyền dài thì ngang nhau...
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
CESC: “MESSI HẠNH PHÚC TẠI BARÇA VÀ BARÇA HẠNH PHÚC KHI CÓ ANH ẤY”


Cesc-Fabregas-en-los-estudios-_54423145048_54115221154_600_396.jpg

Vừa qua, cựu tiền vệ Barcelona Cesc Fàbregas đã có một cuộc phỏng vấn trong chương trình “Al primer toque” của đài phát thanh Onda Cero. Qua đó, anh đã chia sẻ về vị trí hiện tại của Chelsea cũng như những tin đồn về việc Mourinho sẽ đưa Messi về đội bóng thành London hay về tình hình hiện tại của Barça và mối quan hệ với HLV người Bồ Đào Nha.

“Tôi đã nói chuyện với Mourinho và quyết định đã được đưa ra trong 10 phút”

“Vài tháng trước, tôi đã không tưởng tượng ra việc mình sẽ thi đấu cho Chelsea nhưng trong bóng đá không nói được trước điều gì. Và khi tôi đã quyết định rời khỏi Barcelona, tôi đã tìm cho mình sự lựa chọn tốt nhất, tôi nên ích kỷ và nghĩ cho bản thân mình. Tôi đã nói chuyện với Mourinho và quyết định đã được đưa ra trong 10 phút. Ông ấy đã thuyết phục tôi. Đó là tuần sau trận đấu cuối cùng tại La Liga, tôi đã gọi cho Bartomeu và Zubi, thế là 3 ngày sau mọi chuyện đã được tiến hành. Mou đối xử với tôi rất tốt, với một sự chào đón tuyệt vời và vì thế, tôi muốn đền đáp lại ông ấy bằng sự ủng hộ và tin tưởng. Tôi đang cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp và tôi muốn cống hiến hết khả năng cho ông ấy, cho các đồng đội và cho đội bóng này”.

“Messi hạnh phúc tại Barça và Barça cũng hạnh phúc với anh ấy”

“Đó là tất cả những gì tự nhiên nhất của một sự kết hợp. Messi hạnh phúc tại Barça và Barça cũng hạnh phúc với anh ấy. Barça: đáng kinh ngạc với Bartomeu, đó là một bước đi rất tốt của CLB. Zubi cũng thế vì ông ấy là người chịu nhiều áp lực trong những tháng gần đây và ông ấy đã thể hiện được sự mạnh mẽ cũng như sự tự tin để có thể tiến về phía trước”.

“Tôi cảm thấy khó chịu khi mọi người bảo rằng tôi có thể sẽ là một trung gian cho việc Messi sẽ chuyển đến Chelsea. Tôi có thể nói gì về những bản hợp đồng chứ, tôi là ai…tôi chỉ là một cầu thủ bóng đá. Cậu ấy sẽ làm những gì mà cậu ấy cho là hạnh phúc nhất, còn tôi, tôi là một người bạn, người đồng đội nếu như tôi lại có cơ hội sát cánh cùng cậu ấy. Tôi không biết gì về Luis Enrique. Tôi chỉ biết Leo và tôi có chút nghi ngờ về những gì mà họ đang nói tới vì cậu ấy luôn là một chàng trai trầm tĩnh và tôi chưa bao giờ thấy điều gì tương tự thế trong suốt 3 năm mà chúng tôi chơi bóng cùng nhau”.

“Chelsea luôn có một phong cách gần giống với Atlético”

“Tôi đã đến Premier League được 11 năm và Chelsea luôn có một phong cách gần giống với Atlético và cả hai đều đã giành được nhiều danh hiệu. Vào cái ngày mà họ đã giành được La Liga trên sân Camp Nou, tôi đã phải lấy hết can đảm để có thể chúc mừng các cầu thủ với những gì mà họ đã làm được”.

“Gerard Piqué chỉ nghĩ đến việc gặt hái thành công ở Barcelona”

“Trong bóng đá luôn có nhiều thứ mà chúng ta phải bỏ ra nhiều hơn và luôn là như thế. Đó cũng là trường hợp của Gerard Piqué. Anh ấy chỉ muốn thi đấu tại Barça và chỉ suy nghĩ về những thành công tại đây”.

“Cầu thủ xuất sắc nhất là Leo Messi”

“Cả ba cái tên năm nay đều có khả năng giành Quả bóng vàng nhưng tôi chỉ ước một ngày nào đó mình có khả năng để bỏ phiếu. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, tài năng nhất vẫn là Lionel Messi”.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top