[Liga - 19] FC Barcelona 4 - 2 Betis

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
LFP.png

FC%20Barcelona_Grande_Logo_1189011366.png
f2m5a162ebps1.png
Real%20Betis_Grande_Logo_1190972425.png

03:30 | Thứ hai 16. Tháng 1. 2012 | Camp Nou
campnou1.jpg

Đã lâu rồi, Barça mới rơi vào hoàn cảnh phải bám đuổi Real lâu đến vậy trên BXH. Con số 5 điểm cách biệt quả đúng không dễ san lấp. Sự hụt hơi đó đến từ sự yếu kém đến bất ngờ và chưa có lời giải cho phong độ phập phù của Barça trên sân khách, trái ngược hoàn toàn với phong độ trên sân khách ở mùa giải trước. Ở mặt trận Liga, Barça chỉ đúng nghĩa là kẻ hủy diệt trên sân nhà, nhưng khi đi xa dường như họ trở nên trầm tính và thân thiện, đâu rồi những pha dứt điểm quyết đoán và chính xác, đâu rồi những pha bóng phối hợp như được lập trình sẵn, đâu rồi những tình huống xuất thần của các cá nhân. Vớt vát cho cái thành tích nghèo nàn trên sân khách là hình dáng của kẻ hủy diệt trên sân nhà, thật hiếm có đội bóng nào bảo toàn mảnh lưới trong suốt cả lượt đi cùng số đạn nã pháo khủng khiếp đến thế. Và nạn nhân tiếp theo có phải là Real Betis - cũng là 1 đội bóng có chiếc vương miện trên logo

Nói đến thành tích của Real Betis âu cũng có chút nổi bật với một đội bóng mới lên hạng. Bất ngờ nhất có lẽ nằm ở con số 1 trận hòa, xếp ngang với Real Madrid và xếp trên cả Barça. Bù lại, kết quả của họ trên sân khách lại không được khả quan và việc phải gặp kẻ hủy diệt trên sân nhà đúng là không may cho họ

Mùa giải năm nay vận xui đang đeo bám dai dẳng thầy trò Pep, từ lịch thi đấu cho đến chấn thương. Mới đây Fontas vừa được kết nạp vào danh sách cầu thủ nghỉ đến hết mùa và Pedro sẽ phải ngồi ngoài 10 ngày. Hoàn cảnh hiện tại không cho phép Barça vấp ngã thêm lần nữa, 19 vòng đấu còn lại sẽ đều là các trận CK, trong đó có trận đấu với Betis, nhất là khi nó diễn ra chỉ vài ngày trước trận SKĐ lượt đi vòng Tứ kết Cúp Nhà Vua với Real Madrid
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
Mùa này,phong độ phập phù trên sân khách khiến Barca đánh mất khá nhiều điểm số quan trọng,và đang bị Real bỏ xa 5 điểm.Khoảng cách ấy hoàn toàn có thể bị san lấp bất kì lúc nào với dàn binh thiện chiến mà Pep đang sở hữu.Nhưng nên nhớ,mùa này Real cũng đã biết chắt chiu cơ hội,họ có thể thua tan tác ở El Clasico nhưng luôn biết hành hạ những đội "thấp cổ bé họng".Do đó,chúng ta không thể đánh mất những điểm số trong các trận gặp những đối thủ dưới cơ.

Betis đang đứng giữa BXH.Cho đến thời điểm này, thầy trò Pepe Mel thi đấu không đến nổi nào.Họ cũng đã thắng 7 trận và hòa 1 trận.Tuy nhiên thành tích sân khách của đội bóng xứ Andalusia không khả quan lắm.Barca có thể thi đấu thiếu ổn định khi xa nhà nhưng khi quay lại Camp Nou,Leo và các đồng đội luôn thể hiện được đẳng cấp vốn có của mình.Sẽ là 1 trận thắng đậm để rũ bỏ những áp lực tâm lí vô hình và cũng tạo tiền đề cho El Clasico ở Copa del Rey sắp tới vs Real.

Dự đoán:Barca thắng 3-1.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Chơi hay nghỉ?

5 điểm cách biệt vừa vặn là một "bàn tay nhỏ". Real Madrid đang vẫy chào Barca khi đang đóng vai kẻ bám đuổi. Chưa biết có nên dùng từ vĩ đại để gắn với cụm danh từ bên trên hay không vì còn đến 63 điểm tương đương 21 trận đấu nữa, nhưng cứ với phong độ từ thiện như hiện tại của đội quân Blaugrana thì phải đặt câu hỏi rằng: Pep, ông thích chơi hay nghỉ đây?

2 đội bóng mạnh nhất Liga hiện tại và cũng là mạnh nhất thế giới bóng đá hiện tại tiếp tục song mã trên từng mặt trận. Chiến trường trung tâm, Barca tỏ ra hụt hơi liên tục so với Real. Có nhà báo từng giật tít thắng kinh điển để mà làm gì khi không vô địch Liga thật là một cái tít...tầm thường hết chỗ nói. Nếu không thắng kinh điển thì giờ này khoảng cách giữa hai đội chí ít đã là 8 và xin tuyên bố thẳng rằng Thủ tướng mới nhậm chức của vương quốc Iberia sẵn sàng nhấc điện thoại lên nhắc nhở LFP khắc luôn cái tên Madrid vào cúp bạc, nhanh cho nó vuông. Thế nên 5 điểm là một khoảng cách trên lý thuyết là...có thể san lấp được. Cứ dùng đến mệnh đề có thể đã chứng tỏ sự nghi ngờ. "Ở Barca, tôi tin tưởng" là cụm từ du nhập phương Tây được nhiều người ưa thích và thật khoan khoái khi tin vào nỗ lực của đoàn quân vừa bán đi hậu vệ dự bị tại vị trí chắc chắn là kém ổn định nhất và danh sách chấn thương tiến dần đều theo thời gian. Có người còn vỗ vai nhắc rằng các anh nhiều cầu thủ trẻ chất lượng đấy nhưng đội hình chính lại toàn những tay no danh hiệu, cao tuổi nghề. Thật ra là một đội bóng đã xế chiều nếu nhìn vào Xavi hay Villa, Puyol.

Ta trông đợi gì ở đội bóng hấp tấp ngóng buổi trao giải thành tích trước màn hình cả tỷ người theo dõi rồi bỏ quên mất nhiệm vụ phải "hành xác" bạn hàng xóm cùng cha khác mẹ trước vài nghìn khán giả để rồi vẫn mạnh mồm tuyên bố đại loại kiểu 23 chưa phải là Tết? Ta trông đợi gì ở đội bóng suốt ngày phải lên mặt báo, vào blog cá nhân để gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến...các đồng đội nằm trong bệnh viện? Ta trông đợi gì ở đội bóng cực nổi tiếng "thua vớ va vớ vẩn" hàng thập kỷ của các thế hệ trước?

Có thứ để ta trông đợi đấy.

Đầu tiên ta trông đợi vào những cánh én xuất sắc nhất trong cả mùa xuân. Thật ra "cánh én" nó nhỏ nhoi và yếu ớt, rất rất yếu ớt nếu đem so với những con người hùng hổ như lão tướng Puyol và tay rô bốt thể thao như Messi. Nội lực là quan trọng nhất để nghĩ tiếp. Rồi ta trông đợi vào một chu kỳ bết bát có vẻ như đã chạm ngưỡng đáy của hình sin toán học mà nghe qua có vẻ khá logic. Và quan trọng nhất ở cá nhân người viết là tin vào lời nói của tay thuyền trưởng. Rất ít khi tay này hứa hẹn như từng mạnh mồm hứa trước Camp Nou rằng năm 2011 ta sẽ vô địch Champions League. Quả thật tay này đã làm được thật nên ta cứ tin vào cái quyết tâm giành 63 điểm còn lại của đội bóng ông ta dẫn dắt mặc dù nghi ngờ nếu thật sự điều đó xảy ra thì vĩ đại quá do số điểm giành được lên tới tận ba con số - một kỷ lục.

Ở mặt trận phía Tây, có vẻ mọi việc vẫn ổn. Nhưng cứ xem lại thành tích bất bại của đội bóng hoàng gia thì chả nhà cái nào dại đến mức không dìm Barca xuống một bậc vì quá ấn tượng với phong độ đó. Chuyện này sẽ xét sau vậy vì trước mắt là cuộc xung đột nhỏ hơn sắp diễn ra ở sát cửa ngõ thủ đô với cặp đấu tranh cái cốc uống bia của hoàng gia. Thắng thì coi như vô địch và cũng sung sướng thật. Nhưng thắng ở một cuộc xung đột nhỏ này chưa đảm bảo chiến thắng của cả một chiến dịch Nhâm Thìn và quan trọng là kẻ thù sẵn sàng tung những quả bom hạt nhân mạnh nhất giành tặng cả xứ Catalan đến mức hậu quả của nó sẽ để lại di chứng cho...nhiều thế hệ.

Thế đấy Pep, ông muốn chơi hay nghỉ? Ông muốn chơi 63 điểm còn lại và chơi cả cúp Nhà vua sắp tới thì tôi thật nể ông - điều này tôi vẫn hay làm, hay ông sẽ tính nghỉ để bảo toàn cú đấm sắt vào mặt trận quan trọng hơn. Tôi biết ông rất máu Liga và chắc chắn là ông chơi rồi. Vậy thì đội bóng xứ Andalusia đội vương miện kia có cần đến sự quan tâm hết mực của ông không? Nghĩ đến đây chợt thấy tội tội cho Betis. Kệ, chơi thôi Pep.
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Cầu mong cho tối nay mấy thằng dê nó đánh rơi điểm tối nay ở trận gặp Malorca. Nhưng trước hết Barca phải chiến thắng ở trận này để ít nhất là giữ khoảng cách với Real đã. Luôn tin tưởng vào 1 chiến thắng cho Barca và 1 sự trở lại với hình ảnh thật sự của thầy trò Pep.
Dự đoán : 3-0 cho Barca và Messi, Cuenca hoặc Alex ghi bàn
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
FCBVN - Tổng quan trước vòng 19 Laliga

Hai thế lực của La Liga tuần này sẽ ra sân để chạy đà cho trận “Siêu kinh điển” ở Cúp Nhà vua sẽ diễn ra vào tuần sau. Valencia có cơ hội rút ngắn khoảng cách với đội nhì bảng xuống là FC Barcelona. Osasuna tạm quên thất bại ở Copa để nhăm nhe vào Top 4.

RONALDO2.jpg

Cùng chờ "động đất" tại hòn đảo xinh đẹp Mallorca nào \m/

Với việc Barca phải thi đấu muộn nhất ở vòng 19, cả Real Madrid và Valencia đều có cơ hội gây áp lực lên đội bóng xứ Catalan bằng những chiến thắng. Nếu như Real chỉ phải làm khách trên sân của đội bóng đảo Mallorca thì Valencia lại có lợi thế trên sân nhà khi đón Real Sociedad. Với Real mùa này, sân khác hay sân nhà chỉ là một khái niệm về số lượng CĐV ít nhiều chứ không ngăn được mạch thắng như chẻ tre của họ. Ba điểm trên sân Mallorca sẽ gia tăng thêm khoảng cách với Barca lên thằng 8 điểm, con số này sẽ như những thanh chì buộc vào chân đoàn quân của Pep Guardiola tại Camp Nou.

Top 3 hiện tại đang có trọng tâm là đội bóng sọc Xanh-Đỏ Barca. Nếu như Real đang nhả khói ra từ phía sau thì Valencia chính là tập thể đang phà hơi thở vào gáy nhà đương kim vô địch Liga. Với 4 điểm kém hơn, lại được thi đấu trước, khả năng “Bầy dơi” tiển khách với 3 điểm là điều có thể dự đoán. Như vậy, Barca dù muốn hay không thì cũng phải thắng nếu như muốn tiếp tục duy trì bám đuổi Real, đồng thời giữ khoảng cách an toàn với nhóm phía sau.

La Liga năm nay có vẻ hấp dẫn ở khu vực nửa trên BXH, từ vị trí thứ 3 đến thứ 8 chỉ cách nhau 6 điểm. Khả năng xảy ra một cuộc hoán đổi theo dạng “tay đôi” rất dễ xảy ra. Osasuna sau khi rời cuộc chơi Copa với thất bại trước Barca giờ cũng thảnh thơi để dồn sức cho mặt trận nội địa để tranh giành vị trí tốt nhất có thể tham dự cúp châu Âu năm sau. Vòng này, Osasuna sẽ gặp Racing, đội bóng vừa bị đá băng khỏi Cúp Nhà Vua nhưng lại bất bại tại Liga từ tháng 11 đến giờ.

Ở khu vực rớt hạng ló dạng tên tuổi lừng lẫy năm nào Villarreal đang ngụp lặn giành từng điểm thoát khỏi vị trí 18. Nhưng có vẻ đây không phải là thời điểm thích hợp, trưa CN “Tàu ngầm vàng” phải bơi đến làm khách của Alt.Madrid và có vẻ như khó khăn đang chồng chất khó khăn với họ. Đội sổ lúc này ở Liga với vỏn vẹn 10 điểm là cựu trào Real Zaragoza. Vòng này, đối thủ của đội bét bảng là Getafe đang xếp 12 trên BXH.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Bàn thắng của Pep Guardiola vào lưới Betis

[video=youtube;RJp2voC25mU]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=RJp2voC25mU[/video]​
 
Sửa lần cuối:

leekhartus

Juvenil A
Đầu quân
7/10/11
Bài viết
413
Được thích
4
Điểm
18
Barça đồng
0
:manita:Trở lại sân nhà thì lại một cái bàn tay nhỏ nữa sẽ xuất hiện trên sân Camp Nou thôi :manita:
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Bàn thắng của Pep Guardiola vào lưới Betis

[video=youtube;RJp2voC25mU]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=RJp2voC25mU[/video]​

Ngày 17/01/1999, Pep Guardiola đã ghi bàn thắng cuối cùng cho Barcelona trong chiến thắng 3 - 0 trước Betis của Người khổng lồ xứ Catalan. Đó là một pha đá phạt gián tiếp trong vòng cấm ở phút 84. Đây cũng là bàn thắng duy nhất mà Pep Guardiola ghi được vào lưới Real Betis trong sự nghiệp "quần đùi áo số" của mình. Figo và Enrique là tác giả của hai bàn thắng đầu tiên của trận đấu.

HLV đương thời của FC Barcelona đã có tất cả 6 lần đối đầu với Real Betis tại La Liga, ông giành được 5 chiến thắng và 1 trận hòa. Vào cái ngày mà Pep ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Betis, ông đã sát cánh cùng Xavi, cậu học trò hiện tại và cũng là người sẽ thi đấu trận thứ 400 cho Barça tại La Liga nếu được Pep cho ra sân vào cuối tuần này.

Nguồn: FCB.com

Bonus thêm cái đội hình:

1326578369737.jpg
 
Sửa lần cuối:

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Một tin không vui cho Cule và cũng là tin mừng cho Dê, đó là bọn chúng đã thắng ngược Malorca 2-1. Một trận đấu mà khi coi tất cả Cule sẽ thấy 2 cảm xúc trái ngược nhau hoàn toàn. Trong khi hiệp một là tâm trạng lạc quan và hi vọng khi Malorca chơi rất kiên cường trước lũ Dê và có 1 bàn thắng ở phút 39 từ cú đánh đầu của số 10 Malorca, Hemad. Nhưng hiệp hai là 1 tâm trạng thấp thỏm khi hàng phòng ngự của Malorca chơi lơi lỏng, không áp sát quyết liệt như khi trước và dính bẫy phòng ngự phản công sắc bén quen thuộc của lũ dê. Kết cục là Dê có được trận thắng sít sao và 3 điểm.
Cầu trời lạy phật phù hộ cho Barca tai qua nạn khỏi ở 19 vòng còn lại để giựt lại ngôi đầu bảng từ tay bọn Real và vô địch
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Guardiola: "Đầu tiên là phải vượt qua Betis"

ruedadeprensajosepguard.jpg

Trước khi hành quân đến Santiago de Bernabeu, các học trò của Pep phải đón tiếp các vị khách Real Betis trên thánh địa Camp Nou. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV của Barca tỏ ra rất thận trọng và tránh nhắc nhiều đến Siêu kinh điển.

Guardiola đã nhắc nhở tất cả rằng đội bóng vùng Andalucia "là một đội bóng mạnh và họ đang đạt phong độ cao nhât của mình. Họ là một tập thể mạnh, có rất nhiều điều bạn có thể thấy được sau đội bóng này, đó là sự đoàn kết, các cầu thủ với kỹ năng cá nhân tuyệt vời, chơi tốt ở nhiều vị trí. Họ là một đội bóng đầy tham vọng và tôi đang nghĩ đến một trận đấu đẹp mắt và kịch tính".

Guardiola dường như không quá bận tâm nhiều về đại kình địch Real Madrid, như Pep đã nói: "Đầu tiên là trận đấu với Betis, chúng tôi phải giành chiến thắng. Trên sân nhà, nếu chúng tôi không giành chiến thắng thì sẽ có rất nhiều rắc rối xảy ra".

La Liga – giải đấu quan trọng nhất

Pep tỏ ra rất xem trọng trận đấu trước mắt mà không quan tậm nhiều đến Siêu kinh điển, đơn giản vì Pep luôn xem "Liga là giải đấu quan trọng nhất. Đây là vấn đề mà tôi luôn nhấn mạnh hằng ngày, điều này sẽ giúp bạn bắt nhịp tốt với các giải đấu còn lại".

Pep muốn các cầu thủ của mình phải "bỏ" Copa sang một bên và tập trung tối ta vào Liga: "Bây giờ chúng ta phải tập trung vào trận đấu trước mắt. Cố gắng không nghĩ đến Madrid, để các chấn thương ngoài ý muốn sang một bên và nhìn về phía trước. Nếu chúng ta không thi đấu tốt thì chúng ta sẽ bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua tại Liga".

Mặt khác, Pep cũng lên tiếng trấn an các Culé: "Tôi hiểu rằng chúng tôi đang trãi qua một mùa giải tuyệt vời, chúng tôi đã giành được ba danh hiệu và vẫn còn tiếp tục cạnh tranh trong tất cả các giải đấu mà chúng tôi đang tham dự". Pep hiểu rất rõ sự lo lắng của mọi người: "Các cầu thủ rất thận trọng, ngay cả khi mọi thứ đang tiến triển rất tốt thì chúng tôi cũng phải tự hỏi là liệu chuyện gì sẽ xảy ra".

Tin tưởng tuyệt đối vào các cầu thủ trẻ

HLV của đoàn quân Blaugrana cho thấy niềm tin của ông vào "lớp trẻ": "Với những gì mà chúng tôi đã trải qua dù thắng hay thua thì chúng tôi vẫn phải phụ thuộc rất nhiều vào Barca B". Như Guardiola đã nói: "Khi mọi người đang mệt mỏi, cần nghỉ ngơi và các cầu thủ trẻ sẽ được sử dụng. Như trong trận đấu tại Navarra, các cầu thủ chỉ được ra sân vài phút, khi 11 cầu thủ trên sân thì vẫn còn 7 cầu thủ đang ngồi trên băng ghê dự bị", nhưng ở đây không có sự phàn nàn, luôn luôn cạnh tranh và chấp hành.

Lời khen dành cho đội bóng và Busquets

Guardiola khẳng định:"Kể từ khi tôi trở thành huấn luyện viên thì chúng tôi luôn luôn thi đấu để giành chiến thắng và các cầu thủ cũng thế. Mọi người nên nhớ rằng, chúng tôi luôn cử xử theo cách mà Chúa đã xác định".

Trên tất cả thì Pep cà ngợi Sergio Busquets như "tiền vệ tốt nhất thế giới" và Busi có thể đạt mốc 100 trận đấu nếu ra sân gặp Betis: "Anh ấy là một cầu thủ không thể ngăn cản, một cầu thủ tuyệt vời. Tôi đồng ý với Del Bosque rằng: Nếu bạn có thể “đầu thai” thì hãy trở thành một cầu thủ như Busquets".
 

El Niño

Dark Knight
Đầu quân
2/7/08
Bài viết
894
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Hồ Chí Minh - Tây Ninh
Website
dkhernandez.blogspot.com
Barça đồng
0
Hình ảnh ngày tập luyện 14/1/2012

2012-01-14_ENTRENO_02.v1326542890.JPG


2012-01-14_ENTRENO_03.v1326541841.JPG

Valdes và Piqué thì thầm với nhau gì thế nhỉ?

2012-01-14_ENTRENO_06.v1326541864.JPG

Valdes và Abidal làm gì thế này :baifu_umbala:

[an]
2012-01-14_ENTRENO_07.v1326541910.JPG


2012-01-14_ENTRENO_10.v1326541937.JPG


2012-01-14_ENTRENO_11.v1326541964.JPG


2012-01-14_ENTRENO_12.v1326541977.JPG


2012-01-14_ENTRENO_13.v1326543023.JPG


2012-01-14_ENTRENO_33.v1326542037.JPG


2012-01-14_ENTRENO_41.v1326543102.JPG


2012-01-14_ENTRENO_46.v1326542063.JPG


2012-01-14_ENTRENO_47.v1326543225.JPG


2012-01-14_ENTRENO_48.v1326543287.JPG


2012-01-14_ENTRENO_49.v1326543357.JPG


2012-01-14_ENTRENO_58.v1326543477.JPG


2012-01-14_ENTRENO_57.v1326543553.JPG


2012-01-14_ENTRENO_59.v1326543620.JPG


2012-01-14_ENTRENO_60.v1326542218.JPG


2012-01-14_ENTRENO_66.v1326543791.JPG


2012-01-14_ENTRENO_67.v1326543889.JPG
[/an]
Nguồn:FCB.com
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Trận này Pep chỉ nên tung đội hình choai ra sân vì thứ nhất là sân nhà thì các cầu thủ luôn chơi rất hưng phấn, còn Betis không phải là đối thủ xứng tầm và sẽ bị vùi vụn trên Camp Nou thôi. Quan trọng nhất là giữ sức cho một số trụ cột để gặp Dê vào giữa tuần. Pep nên cất Puyol ra ngoài để nhường chỗ cho Mascherano. Cả Cesc nữa, nên thay bởi Thiago. Hàng công sẽ là Pedro - Messi - Ceunca. Nên tránh chấn thương. Năm nay La Liga có lẽ không thể bảo vệ nổi. Hi vọng vào Cúp nhà vua thôi. Cách tốt nhất để vô địch là loại tụi dê con ra khỏi sàn đấu sớm như thế này. Nhưng cũng rất .... sợ :baifu_dangyeu:
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
15 cầu thủ đội một, 11 người ra sân, mỏng chưa từng thấy, hàng tiền đạo 99,999999% có mặt Messi và Alexis, còn lại Cuenca hoặc Cesc, bộ ba tiền vệ chắc vẫn là Busquets, Xavi, Iniesta. Nhìn chung trận này chỉ cần có 3 điểm (quan trọng nhất), không thẻ và không chấn thương, nên trao cơ hội cho Cuenca và Thiago, + thêm 1 anh trẻ khi thế trận an bài. Dự đoán 3 - 0 cho Barça.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Làm phát giữa hiệp:

408157_10150470429265925_197875345924_9060150_1822403478_n.jpg

398551_10150470401240925_197875345924_9059958_742392060_n.jpg

Xavi 400 và Busquets 100

tumblr_lxuxp4AkSb1r6jja6o1_500.png
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Một trận cầu kịch tính, cuối cùng thì chúng ta cũng đã chiến thắng mặc dù quá vất vả, khoảng cách vẫn là 5 điểm.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
374287_10150470544600925_197875345924_9060595_466140557_n.jpg

Lúc chúng ta dẫn trước 2 bàn, các cầu thủ thi đấu như trận gặp Espanyol, thiếu sức sống, để đối phương nắm gần như hoàn toàn thế trận, may là "hôm nay chúng ta đá ở Camp Nou và không mặc áo đen" ;)), nên bị thủng lưới rồi gỡ hòa khá sớm nên kịp tỉnh ngộ. Ức chế ở chỗ trước khi bị gỡ hòa thì đá như mơ ngủ, sau khi bị gỡ hòa mới bộc lộ hết sức mạnh của bản thân, vậy tại sao từ đầu không đá như vậy đi cho đỡ "kịch tính", đá quá mạo hiểm như vậy có khi bị Dê cho hít khói dài dài. Có thể xem xét một số lí do sau:

- Barça phủ phê, chán chê và no nê, dẫn bàn là chán không buồn đá

- Barça giữ chân

- Các đội ở La Liga khi bị Barça dẫn trước thì không còn gì để mất, đá như lên đồng, gỡ hòa thì lui về an phận 1 điểm

Nếu là vế đầu thì coi như mất cái La Liga, các mặt trận còn lại thì cũng khó vô địch. Vế thứ hai thì đó là sai lầm trong chiến thuật của ta, cần sửa chữa, còn nếu là vế thứ ba thì "vãi" cho các bạn Liga.

Đội trưởng đã có tuổi, không đủ sức đá cánh nữa rồi, bị tụi Betis xỏ mũi liên tục, Alexis đá rất hay, cả ba bàn thắng đầu tiên đều có dấu ấn đậm nét của anh. Ngày mai Marca và AS chắc sẽ "soi" Abidal giữ lắm.

Xavi 400 trận ở la Liga (kỷ lục), Busquets 100 trận cho Barça, Messi 299 trận cho Barça, chắc chắn một điều Messi sẽ phá kỷ lục về độ tuổi thi đấu 300 trận cho Barça của Xavi.

395953_281434378579954_165458893510837_769014_1756731021_n.jpg
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
[youtube]jXkXpKbVyL0[/youtube]

Highlights trận đấu.
 

leekhartus

Juvenil A
Đầu quân
7/10/11
Bài viết
413
Được thích
4
Điểm
18
Barça đồng
0
Hàng thủ đá như chúng ta đang xem đá bânh vào giờ đó vậy , vừa đá vừa buồn ngủ . Cuối cùng chiến thắng cũng đã đến , xin chúc mừng các cầu thủ cũng như đội tuyển không bị bọn Dê kia dẫn quá xa . :baifu_hetto:
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Trận này thấy Pep có vẻ hơi quạu, cứ nhăn mặt suốt, chắc vì hàng thủ chơi mơ ngủ quá nên "chàng hói" ức chế:baifu_giandu:. Thôi thế là tiêu tong cái thành tích giữ sạch lưới trên sân nhà, nhưng không sao miễn thắng là tốt rồi. :baifu_chienthang:
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Còn quá sớm để nói về kết quả của mùa giải này nhưng cho tới thời điểm này, việc bổ sung thêm Cesc và A. Sanchez ở mùa giải này đang cho thấy tính đúng đắn của 2 bản hợp đồng mới.
Hai cầu thủ này có đầy khao khát cống hiến để dành lấy các danh hiệu và đó là điều thực sự quan trọng cho đội bóng ở thời điểm này.
Ngoài ra, tính đột biến trong chiến thuật cũng được thể hiện rất rõ khi Cesc dường như rất có cảm giác vị trí tốt trong vai trò một tiền đạo ảo mà tình huống dẫn tới bàn mở tỉ số của Xavi là một ví dụ điển hình. A. Sanchez chọc khe tinh tế để Cesc băng xuống phá bẫy việt vị và dứt điểm lạnh lùng về phía góc xa, trong tình huống này nếu tiền vệ số 4 may mắn hơn một chút thì tên anh đã xuất hiện trên bảng điện tử.

Từ đầu mùa giải đến giờ, rất nhiều tình huống A. Sanchez không chơi lệch biên trái như thường thấy mà đá bó vào trong để gây bất ngờ cho hàng thủ đối phương. Kết quả của việc này là bàn thắng gỡ hòa trong trận đấu với Real cũng như bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2 trong trận đấu với Betis vừa qua đều là những bàn thắng quan trọng trong tình huống đội nhà gặp nhiều khó khăn.

Đấy là trên mặt trận tấn công, còn ở trong những tình huống phòng ngự thì dạo này hàng thủ đội nhà tỏ ra thiếu chắc chắn, bộc lộ quá nhiều khoảng trống.
Như trong tình huống Betis có bàn thắng gỡ hòa 2-2, hàng thủ lùi về quá sâu mà quên đi việc đánh chặn trung lộ, đây là lỗi của tiền vệ phòng ngự, để cho cầu thủ của đội khách có thời gian cầm bóng, quan sát và tung ra pha cứa lòng hiểm hóc đánh bại Valdes.

La Liga còn dài và quan sát những trận đấu của Real gần đây thì khả năng mất điểm của Bầy kền kền là không nhỏ khi hàng thủ của họ cũng chơi khá lơi lỏng.
Nhưng trước hết chúng ta cần phải biết giải quyết gọn gàng những chướng ngại trước mặt mình đã.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top