[Liga-21] Villarreal C.F 0 - 0 F.C Barcelona

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Hì, trang chủ có đăng 1 bài tựa là 5 lý do tin vào việc Barca vô địch Liga năm nay thật là...tự sướng :D. Thế mới biết các tay viết của Barcatv cũng nhiều lúc bình luận vu vơ thật.
- Lý do 1: đội bóng luôn biết cách vượt khó. Đồng ý, đèo cao thì mặc đèo cao. Nhưng đèo cao quá thì ta đi thuyền.
- Lý do 2: Camp Nou. Vô lý. Ta còn 18 trận và hình như là 9 trận trên sân khách. Cứ coi trên Camp Nou ta lại ăn đủ 3 điểm thì quan trọng vẫn là đá sân khách thế nào. May ở chỗ đa số các ông lớn ta đều gặp sân khách ở lượt đi nên đỡ hơn. Nhưng cứ nhìn gặp anh Tàu ngầm vàng mà xịt thì cũng nghi nghi. Camp Nou chỉ là tổ doạ trẻ con thôi. Nói đơn cử El Clasico gần đây, Barca toàn hoà với Real trên Camp Nou. Chỉ giỏi thắng trên sân thủ đô. Nhiều lúc khán giả nhà cũng có sức ép chứ không đùa.
- Lý do 3: Cải thiện phong độ sân khách. Cái này đi mà hỏi Pep hói. Cải thiện cũng phải tuỳ vào mình với người.
- Lý do 4: lực lượng chưa đầy đủ. Còn ối chú trẻ ít dùng. Chú Cesc về đá dạo này lên chân nên Thiago ngồi dự bị suốt. Đầu mùa mấy chú trẻ đá rất tốt nhưng càng ngày (nhất là sau mấy trận mất điểm) là tiệt không ngó đến mấy chú này nữa. Trong khi mấy đại ca như Villa, Afellay thì ai cũng biết phong độ phập phù. Đây là cái cớ thiếu thuyết phục.
- Lý do 5: tiếng nói lịch sử. Vui thật, tay viết bài này có độ tự sướng cao hơn báo Việt Nam. Nếu nói về lịch sử thì thua 3 điểm với tay Mou thì nghỉ khoẻ rồi chứ đừng nói 7 điểm :D.

5 lý do trên chưa thuyết phục. Thuyết phục nhất là phong độ của các cầu thủ được bổ sung thêm chút may mắn trong khâu dứt điểm là xong. Còn đối thủ xếp trên ta thì mặc xác nó. Chắc họ không thể đạt trên 100 điểm đâu nên anh em cứ thử hy vọng ăn đủ 18 nhân 3 là 54 điểm và cộng với 45 thì vừa đẹp 99. Số điểm đúng bằng 2 năm trước.
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Hì, trang chủ có đăng 1 bài tựa là 5 lý do tin vào việc Barca vô địch Liga năm nay thật là...tự sướng :D. Thế mới biết các tay viết của Barcatv cũng nhiều lúc bình luận vu vơ thật.
- Lý do 1: đội bóng luôn biết cách vượt khó. Đồng ý, đèo cao thì mặc đèo cao. Nhưng đèo cao quá thì ta đi thuyền.
- Lý do 2: Camp Nou. Vô lý. Ta còn 18 trận và hình như là 9 trận trên sân khách. Cứ coi trên Camp Nou ta lại ăn đủ 3 điểm thì quan trọng vẫn là đá sân khách thế nào. May ở chỗ đa số các ông lớn ta đều gặp sân khách ở lượt đi nên đỡ hơn. Nhưng cứ nhìn gặp anh Tàu ngầm vàng mà xịt thì cũng nghi nghi. Camp Nou chỉ là tổ doạ trẻ con thôi. Nói đơn cử El Clasico gần đây, Barca toàn hoà với Real trên Camp Nou. Chỉ giỏi thắng trên sân thủ đô. Nhiều lúc khán giả nhà cũng có sức ép chứ không đùa.
- Lý do 3: Cải thiện phong độ sân khách. Cái này đi mà hỏi Pep hói. Cải thiện cũng phải tuỳ vào mình với người.
- Lý do 4: lực lượng chưa đầy đủ. Còn ối chú trẻ ít dùng. Chú Cesc về đá dạo này lên chân nên Thiago ngồi dự bị suốt. Đầu mùa mấy chú trẻ đá rất tốt nhưng càng ngày (nhất là sau mấy trận mất điểm) là tiệt không ngó đến mấy chú này nữa. Trong khi mấy đại ca như Villa, Afellay thì ai cũng biết phong độ phập phù. Đây là cái cớ thiếu thuyết phục.
- Lý do 5: tiếng nói lịch sử. Vui thật, tay viết bài này có độ tự sướng cao hơn báo Việt Nam. Nếu nói về lịch sử thì thua 3 điểm với tay Mou thì nghỉ khoẻ rồi chứ đừng nói 7 điểm :D.

5 lý do trên chưa thuyết phục. Thuyết phục nhất là phong độ của các cầu thủ được bổ sung thêm chút may mắn trong khâu dứt điểm là xong. Còn đối thủ xếp trên ta thì mặc xác nó. Chắc họ không thể đạt trên 100 điểm đâu nên anh em cứ thử hy vọng ăn đủ 18 nhân 3 là 54 điểm và cộng với 45 thì vừa đẹp 99. Số điểm đúng bằng 2 năm trước.

Không chỉ bài viết này mà cả các bài viết ở 2 trang báo SPORT và MD cũng đều đưa ra những lí lẽ thiêng về "cảm tính", mang tính kích thích tinh thần hơn là mang tính thực tế. Trang chủ thì chỉ 5 lí do, còn SPORT thì đến 10 lí do. Nhưng vào thời điểm hiện tại, đây là cách tối ưu nhất. Sở dĩ em nói như vậy vì thực tế đang là 7 điểm và tham vọng là cú ăn 3, chính những điều này khiến toàn CLB lẫn người hâm mộ không được để mất tinh thần trong giai đoạn như thế này. Đặc biệt nữa, sau khi khoảng cách là 8 điểm, hết thảy các tờ báo thân Madrid đều có những bài kiểu như "7 điểm, 7 lí do vô địch",... mang tính đả kích vào tâm lý Barça và những bài này lại... vô cùng thực tế.

Chúng ta đang ở cái thế... không thực tế với chính hoàn cảnh và tham vọng của mình, vì vậy, chỉ có những bài viết - những lời lẽ mang tính khích lệ tinh thần và lạc quan cao kiểu như trang chủ - tiếng nói chính thức từ CLB, thì mới có thể giúp giữ vững cái tham vọng lớn đó.

Nói chung, em nghĩ nên thông cảm cho họ! :D
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Không thể không cảm tính ;))

Những người (có trách nhiệm) càng thực tế thì trong trường hợp này phải càng cảm tính :)) Thời điểm này không những phải chiến đầu đến hơi thở cuối cùng trên sân bóng mà cả trên truyền thông; chúng ta không thể để ngay những Cule thất vọng ngay lúc này, vì chặng đường vẫn còn khá dài và dai :D
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Chân tình thì việc duy trì được tinh thần chiến thắng trong suốt 3 năm qua đã là quá đáng lắm rồi. Mùa giải 08/09 ăn 6, 09/10 nhẹ nhàng ăn 2 rồi 10/11 ăn 5, thế nên mùa giải 11/12 này cũng không có gì phải lo lắng nếu Barcelona chỉ có thể làm 2 cái cúp, mà thực ra nếu chúng ta ăn cúp C1 thì sẽ tiếp tục chinh chiến ở 2 đấu trường nữa là Siêu cúp châu Âu và Cúp thế giới các CLB. Ăn Copa thì khả năng sẽ gặp lại đám kền kền ở Siêu cúp Tây Ban Nha. Thế mới thấy Liga dù quan trọng thật đấy nhưng mục tiêu chính của Barcelona năm nay lại là Champions League, biết là lão hói thèm Liga nhất nhưng lão cũng phải hiểu cho đám học trò.

7 điểm ở Liga coi vậy cũng không có gì to tát lắm nhất là lối chơi của kền kền đang dần dần bị bắt bài giống mình. Liga mình không sợ kền kền thì thực ra còn sợ đội nào nữa? Mất Liga năm nay đổi lại năm sau ăn 6 cũng sung sướng ;))
 

ilovebar

Lão tướng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/2/08
Bài viết
709
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Chẳng có 5 hay 10 lí do nào hết mà chỉ có 2 điều duy nhất là Barca toàn thắng tất cả các trận còn lại và chờ Real mất điểm thế thôi! Còn không thì ngồi mà nghe ABBA nó hát"I Have a Dream" :d
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Chúng ta đang ở cái thế... không thực tế với chính hoàn cảnh và tham vọng của mình, vì vậy, chỉ có những bài viết - những lời lẽ mang tính khích lệ tinh thần và lạc quan cao kiểu như trang chủ - tiếng nói chính thức từ CLB, thì mới có thể giúp giữ vững cái tham vọng lớn đó.

Nói chung, em nghĩ nên thông cảm cho họ! :D
Khà khà, nói chung là Cứ mơ mộng đi vì không ai đánh thuế những Giấc mơ.
Anh lại thấy bác ilovebar nói chuẩn. Lý do quan trọng nhất để vô địch Liga là đám Dê an hoà và thua nhiều vào. Quan trọng nhì là ta hoà và thua ít hơn họ. Thế là xong.

Còn với Barca thì mối quan tâm duy nhất đâu chỉ có danh hiệu. Không vô địch thì trái đất ngừng quay, Catalan kéo lực lượng vũ trang lật đổ chế độ quân chủ hợp hiến hay dân Barca treo cờ rủ 9 ngày? Hì, quan trọng là bớt chấn thương đi, cố đừng để những tên đồ tể như Pepe nó xơi, đừng để điều tiếng khiến tên lập dị Mou nó cắn. Mỗi trận biểu diễn vài pha tiki taka, vài pha móc ngược, ngả bàn đèn, vài pha lốp, vài pha mà xem cứ gọi là...tiên sư cái thằng đó. Thế là xong. Năm sau làm lại chết ai đâu :D. Mà đấy chỉ là Liga thôi nhé. Chứ 2 cái kia thì đừng tưởng các ông bỏ ;)).
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top