[Liga-26] Barça - Valencia (3-0): Một trận đấu, hai cuộc chiến!

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Hai kịch bản và Messi vào vai người hùng!

Kịch bản 1 (hiệp 1): Valencia chơi đôi công và Barcelona may mắn không thủng lưới!

Ngay khi trận đấu bắt đầu cả hai đội đã triển khai lối chơi nhanh, không hề có một chút thăm dò. Đây đúng là kịch bản đã được dự đoán trước, vì "bầy dơi" có thực lực và ai cũng biết Barcelona đã gặp khó khăn thế nào khi họ dám chơi đôi công. Nếu bên phía chủ nhà thiếu Ibra do bị thẻ đỏ trong trận đấu cuối tuần trước thì "bầy dơi" cũng thiếu vắng chủ công David Villa, người đang sở hữu 17 bàn thắng sau 24 lần ra sân (chỉ đứng sau Messi trong danh sách Pichini). Tuy nhiên với bộ ba Silva - Pablo - Dominguez thì các hậu vệ chủ nhà đã thực sự có những phút thi đấu rất vất vả.

Valencia thường xuyên triển khai tấn công rất nhanh, đặc biệt là 2 bên cánh. Và đã không ít lần họ khiến cả SVĐ có những khoảng lặng đáng sợ. Nếu như ngay đầu trận Jordi Alba đánh đầu thành công từ pha tạt cánh rất chuẩn xác của Pablo thì chưa biết trận đấu đã diễn ra theo kịch bản nào. Và nếu như Valdes không kịp chạm tay sau đường căng ngang vào trong của Dominguez trong một pha dàn xếp tấn công bài bản thì Barca đã phải ôm hận rời sân khi kết thúc hiệp 1. Những tình huống tấn công của Barca trong hiệp 1 chưa mang lại sự đột biến thực sự. Messi cũng có một pha bỏ lỡ đáng tiếc sau khi cướp được bóng từ hậu vệ đội khách, nhưng thủ môn Cesar đã băng lên khá nhanh, kịp thời cản phá pha kết thúc vào góc gần của anh. Cũng phải kể đến một tình huống mà Pedro bỏ lỡ rất đáng tiếc sau một đường chọc khe rất tốt từ Messi. Tuy nhiên khi kết thúc hiệp 1 thì không có một bàn thắng nào được ghi.

Khách quan mà nói hiệp 1 "bầy dơi" đã gây cho chúng ta rất nhiều khó khăn, đặc biệt là những pha tấn công nhanh từ 2 cánh. Hàng tiền vệ của họ cũng thi đấu rất tốt, chia cắt được bộ đôi Xavi & Iniesta khiến tuyến trên của Barcelona thường xuyên đói bóng. Và ở hiệp 1 Barca gần như đang chấp đối phương cả hành lang trái với sự "vô hại" của Bojan và sự chậm chạp của Maxwell.

Kịch bản 2 (Hiệp 2): Chơi nửa sân và Messi đóng vai người hùng!

2%7E86.jpg

Người hùng Messi với dòng chữ "Parh - cậu vẫn còn giá trị" sau khi ghi bàn mở tỉ số!​

Bước vào hiệp 2, Henry được đưa vào sân thay thế một Bojan chơi rất mờ nhạt. Đội chủ nhà dồn lên tấn công như những cơn lốc hòng "nuốt sống" bầy rơi. Thế trận tấn công của Barca được triển khai rất nhịp nhàng nhờ sự cơ động của Messi và Henry. Xavi & Iniesta đã gắn kết với nhau tốt hơn rất nhiều so với hiệp 1. Và các khán giả trên SVĐ Nou Camp không phải đợi lâu để có dịp ăn mừng bàn thắng. Quan sát thấy Messi đang di chuyển khá thoáng, Xavi chọc khe rất tốt cho anh. Một màn solo cực kì đẹp mắt qua 3 hậu vệ của "bầy dơi", sau đó là một cú cứa lòng vào góc gần khiến Cesar dù cố gắng cũng đành bó tay. Một tuyệt tác của Messi!

Sau bàn mở tỉ số không lâu các cầu thủ Barcelona đã có một pha để xổng Zigic mới vào sân thay Dominguez rất nguy hiểm. Tuy nhiên Valdes đã rất xuất sắc trong tình huống đối mặt, cứu cho đội chủ sân Nou Camp một bàn thua trông thấy. Đó chính là tình huống có nét duy nhất của "bầy dơi" trong hiệp đấu này. Bởi vào phút 69, Maduro đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi thô bạo với Messi. Cơ hội lật ngược với Valencia coi như chấm dứt, bởi kể cả khi còn đủ 11 người thì họ cũng đã rất vất vả với đội chủ nhà, và hầu như không thể triển khai thế trận theo ý mình.

Các bàn thắng tiếp tục đến với Barca như một điều tất yếu. Nhưng đáng chú ý, Messi vẫn là tác giả của 2 bàn thắng còn lại. Cả hai bàn đều là những pha kiến tạo của "Titi" Henry, cầu thủ vào thay người từ đầu hiệp 2. Messi vẫn đang thi đấu với phong độ rất cao, một mình gánh vác trách nhiệm ghi bàn khi các đối tác như Ibra, Henry, Pedro & Krkic "im hơi lặng tiếng". Pique có sự trở lại ấn tượng sau khi bị treo giò, hợp với Milito thành bộ đôi án ngữ trước khung thành của Valdes khá vững chắc.

Tuy nhiên với những gì đã thể hiện ở hiệp 2 khiến chúng ta có thể hi vọng sự trở lại thực sự của nhà Vô địch Barcelona! Tiếp tục vượt qua "bầy thiên nga trắng" Stuttgart và đem niềm vui đến với người hâm mộ thôi, hỡi các chàng trai!

Clip tổng hợp trận đấu:
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=lZkvRud0U2I"]http://www.youtube.com/watch?v=lZkvRud0U2I[/ame]
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
2%7E86.jpg

Tạm thời có thể hiểu là Messi động viên một người tên là Parh. Messi nói rằng: "Parh - cậu vẫn còn có giá trị!"​


"Para Vos, Valen" = Dành cho các bạn đó, Valencia à!


Ám chỉ: Messi có ý ám chỉ bàn thắng là món quà của anh và toàn đội tặng cho Valencia nhân ngày đến làm khách ở Nou Camp.

Theo mình hiểu là vậy. Còn chi tiết hơn hoặc có ý nghĩa khác, ngày mai đọc báo Tây Ban Nha xong sẽ tổng hợp lại cho các bạn sau.
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Valencia và những Hattrick của các cầu thủ Barcelona
Cặp đấu Barcelona - Valencia luôn là một vở kịch thực sự, tràn ngập những cảm xúc và cả những bàn thắng. Và cũng thật trùng hợp, đây chính là một trong những đối thủ mà một số cầu thủ Barcelona của chúng ta có kỉ niệm đáng nhớ: lập được Hattrick!

Trong quá khứ hẳn không ai có thể quên 3 bàn thắng của Rivaldo mùa bóng 2000/2001 giúp Barcelona dành được vị trí thứ 4 từ chính "bầy dơi". Trong đó bàn thắng từ cú Volley không tưởng của anh xứng đáng đưa vào sách giáo khoa bóng đá.

Trước đó vào mùa bóng 1996/1997, Ronaldo cũng đã có một cú hattrick giúp Barcelona thắng Valencia với tỉ số 3-2. Ở mùa bóng đó anh đã có cho riêng mình 34 bàn thắng và dành danh hiệu Pichini.

7%7E81.jpg

Mới bùa bóng trước thôi, "Titi" Henry cũng đã cho riêng mình 3 bàn thắng, giúp Barca mở màn Tourmalet bằng chiến thắng 4-0 trước "bầy dơi" (1 bàn còn lại do Alves ghi).

Và đêm qua, với màn trình diễn chói sáng của mình, Messi cũng đã có Hattrick đầu tiên của mùa giải, đồng thời giúp Barcelona tự tin hơn trong thời gian còn lại của mùa giải!
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Hôm qua chú Vá dép 1 on 1 khiếp thật. Chẳng nơi đâu có 1 thủ môn như Barcelona. Chơi chân thì thật tệ hại, mà one on one thì thật kinh khủng.
Ngày xưa bọn MLS chế ra kiểu luân lưu 1 vs 1, chứ không phải dạng pen như thế giới. Valdes mà chơi trò này thì vô địch.
 

Flying_Barca

Juvenil B
Đầu quân
16/9/09
Bài viết
114
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
Bàn thắng Messi solo qua mấy thằng hậu vệ Valen.
Hậu vệ Valen:"Trời ơi, ko thể tin được, nó solo qua mấy thằng bọn mình gi bàn mới ức chứ!";;)
Ceasar:" Có thể tin được đấy, nó sút hiểm quá.:ten: Haizzz. Chắc hết mùa này mình giải nghệ thôi. Già rồi, bắt kém quá.";;)
 

lanms

La Masia
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
52
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
53
Barça đồng
0
To Autumnruv

Hattrich lần thứ hai của Messi trong mùa giải mà.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Trận này tuy thắng đậm, nhưng ta cũng không thể lấy đó làm quá vui mừng. Vẫn còn quá nhiều thứ phải lo lắng:

1. Ghi được 3 bàn thắng, nhưng đó đều xuất phát từ nỗ lực và tài năng cá nhân của Messi, nói cách khác: chỉ Messi mới có thể ghi bàn trong những tình huống ấy (đặc biệt là bàn thắng đầu). Vấn đề đặt ra là đâu phải lúc nào Messi cũng tạo ra được những tình huống đột biến kinh hoàng như thế, và với cương vị là 1 đội bóng vô địch, Barca đâu thể luôn trông chờ vào những tình huống đột biến như vậy. Trận đấu hôm qua, gần như 1 mình Messi kéo vực cả hàng công, anh chỉ được giúp sức khi Henry vào sân. Gánh nặng quá lớn trên đôi vai bé nhỏ!
2. Sự "chậm lớn" của các tài năng La Masia. CHúng ta đều thấy là Krkic kém cỏi như thế nào, Busquest mất hút như thế nào. Pedro tuy khá khẩm hơn, nhưng có lẽ vẫn chỉ phù hợp với vị trí dự bị.
3. Sự mỏng manh của đội hình, đặc biệt là ở vị trí hậu vệ trái. Maxwell tuy không quá kém, nhưng vẫn là dưới mức trung bình và chưa tương xứng với chất lượng đội hình Barca. Trận này Barca bị tê liệt hoàn toàn ở cánh trái, để cho Miguel và Pablo Hernandez thoải mái đánh phá. Chúng ta còn may mắn vì Silva quá đơn độc, thử hỏi nếu có thêm Villa, Mata thì sẽ thế nào?
4. Vị trí tiền vệ phòng ngự là trọng yếu, nhưng dường như Pep quá bảo thủ hoặc quá tin tưởng vào Busquest. Tuy là tài năng trẻ xuất sắc nhất Liga 08/09 thật, nhưng tầm cỡ của anh này chưa và có lẽ sẽ không bao giờ bằng được Toure. Nếu Pep cứ tiếp tục bất công như thế này thì khả năng Toure ra đi hoàn toàn có thể xảy ra. Pep đang tự mình làm suy yếu hàng tiền vệ Barca.
 
Đầu quân
29/5/09
Bài viết
46
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Tối qua xem Messi trình diễn mà quên cả ngũ luôn ! Nằm ngũ mà cứ nhớ cách Messi ghi bàn ! Phải nói là một cú Hattrick cực kỳ đẹp và tinh tế ! Mong rằng Ibra và Henry cùng nổ súng để giãm gánh cho Messi !
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Trận này tuy thắng đậm, nhưng ta cũng không thể lấy đó làm quá vui mừng. Vẫn còn quá nhiều thứ phải lo lắng:

1. Ghi được 3 bàn thắng, nhưng đó đều xuất phát từ nỗ lực và tài năng cá nhân của Messi.
2. Sự "chậm lớn" của các tài năng La Masia.
3. Sự mỏng manh của đội hình, đặc biệt là ở vị trí hậu vệ trái.
4. Vị trí tiền vệ phòng ngự là trọng yếu, nhưng dường như Pep quá bảo thủ hoặc quá tin tưởng vào Busquest.
Tôi phản đối cả.
1. Nỗ lực cá nhân ư. Trận nào mà Messi chả như thế. Nếu Krkic đá tốt hơn và Iniesta chuyền điểm rơi tốt hơn thì chỉ cần 1 chạm là xong. Nỗ lực cá nhân duy nhất là pha Messi cướp bóng của hậu vệ và đối mặt với Cesar ở hiệp 1. Còn lại đều có dấu ấn đồng đội kể cả bàn đầu tiên. Cái lạ chính là tam giác Ini, Titi và Messi đổi chỗ liên tục và di chuyển quái dị khiến trung vệ của Dơi loạn.
2. Có 8 tài năng La Masia trên sân và chỉ có Krkic bị thay ra đầu hiệp 2 vì quá tệ. Còn lại các tài năng đều quá ổn. Pedro cần cải thiện khả năng tạt điểm rơi thay vì suốt ngày căng ngang cho Messi. Vẫn có Henry ở xa. Tin vào tài năng lò đó thì lại có chiến thắng này, lạ.
3. Các bác kêu Maxwell đá dưới trung bình. Em nói Max đá tốt nhất từ khi em xem. Hiệp 1 bị chú Pablo quần tơi tả là do thế trận của Dơi và các cầu thủ của họ đá quá tốt. Alves còn bị làm trò xỏ lỗ kim 2 lần thì Maxwell chóng mặt là bình thường. Nhưng càng đá càng hay. Lên công chiếm chỗ tốt cùng Ini và về nhanh chóng. Không bị các cú quặt đánh lừa và khá tỉnh táo. Nếu Max chậm lại 1 nhịp băng xuống thì chắc chắn anh không bị việt vị và có thể băng vào ghi bàn.
4. Tất nhiên Bus không phải là tốt nhất ở vị trí này nhưng không thể nói Bus xứng đáng dự bị. Ta không hiểu sao Pep quyết không dùng Yaya. Chắc có lý do và tôi đoán Pep ngầm phạt Yaya vì một hành động nào đó. Chỉ có điều Bus vẫn đá tốt, thỉnh thoảng đau tim là chuyện... lâu lâu mới gặp ý mà :D.

Dơi thua từ lúc Albeda rời sân.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Hôm qua chú Vá dép 1 on 1 khiếp thật. Chẳng nơi đâu có 1 thủ môn như Barcelona. Chơi chân thì thật tệ hại, mà one on one thì thật kinh khủng.
Ngày xưa bọn MLS chế ra kiểu luân lưu 1 vs 1, chứ không phải dạng pen như thế giới. Valdes mà chơi trò này thì vô địch.

Trước giờ Valdes vẫn vô đối về 1 vs 1 mà. Tỉ lệ đối mặt bị thủng lưới là rất thấp. Có điều bắt bóng bổng và tâm lý vẫn hơi lởm:(
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Trận đấu này là một liveshow của Messi. Cả 3 bàn thắng đều là 3 kiệt tác. Trong bàn thắng thứ 3, Henry đã có một pha đỡ bóng và chuyền bóng rất nhạy cảm. Có vẻ Henry luôn có duyên với Valencia, từ khi anh vào sân Barca đá thoáng hơn hẳn. Trong khi đó, Krkic lại gây thất vọng, Miguel Montero đã biết được điểm yếu của Krkic và khai thác triệt để, cả hiệp 1 Krkic mất điện.

Về hàng thủ, nhìn cách bắt bóng của Valdes vào thời điểm hiện tại ai cũng thấy yên tâm. Những pha ra vào luôn rất chắc chắn và chuẩn xác, khác hẳn với ngày xưa. Pique thì vẫn chơi ổn định như thường, có anh Barca không sợ bất cứ đường bóng bổng nào. Cứ đà này, chả mấy chốc Pique sẽ khẳng định mình là trung vệ số 1 thế giới.

@anh Decomoto: Theo em có lẽ Pep để dành Toure cho Champions League. Năm ngoái xem Toure đá CL khiếp thật, toàn một mình chống lại cả hàng tiền vệ đối phương.
 
Sửa lần cuối:

hoitiensi

Mầm non xã
Đầu quân
30/12/09
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
Messi's T-Shirt: Para Vos Valen
messi_t_shirt.jpg

Bàn thắng dành tặng cho một cô cháu gái mới sinh của Messi
 

lazzy_vn

La Masia
Đầu quân
24/3/09
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Không có Ibra, FCB đá thanh thoát đẹp mắt và hiệu quả hơn thấy rõ.
Tốn bao nhiêu tiền mua về mới biết bị hố hàng.
 

Blood_&_iron

Tiểu học xã
Đầu quân
11/3/10
Bài viết
21
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Messi quá tuyệt vời. Bàn đầu tiên vẫn là vô đối, quá đẹp. Chúc mừng Barca của chúng ta. Trận gặp Stugartt làm luôn 3-0 nữa cho thích
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Sao lại không mang Milito ra cánh trái nhỉ? Tấn công không được nhưng bảo đảm an toàn. Cái ông Maxwell thì tôi xin vái.
 

le_o

Người có hiệu suất ghi bàn Pele gọi bằng cụ
Đầu quân
6/8/07
Bài viết
1,161
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
cổ mộ phái
Barça đồng
0
Không có Ibra, FCB đá thanh thoát đẹp mắt và hiệu quả hơn thấy rõ.
Tốn bao nhiêu tiền mua về mới biết bị hố hàng.

Thế hiệp 1 ông giải thích hộ tôi không có Ibra sao mà vẫn bế tắc thế ???:starwars:
 

sau_rieng

La Masia
Đầu quân
24/10/09
Bài viết
74
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
cả xã nhà biết ơn anh, cầu cho cháu gái anh mọi điều tốt lành:hug:
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0

"Para Vos, Valen" = Dành cho các bạn đó, Valencia à!


Ám chỉ: Messi có ý ám chỉ bàn thắng là món quà của anh và toàn đội tặng cho Valencia nhân ngày đến làm khách ở Nou Camp.

Theo mình hiểu là vậy. Còn chi tiết hơn hoặc có ý nghĩa khác, ngày mai đọc báo Tây Ban Nha xong sẽ tổng hợp lại cho các bạn sau.

Sau trận đấu hôm qua thì mình nhận định dòng chữ trên áo Messi là như vậy.

Nhưng đến sáng nay đọc báo chí Tây Ban Nha mới biết ý nghĩa dòng chữ trên áo Messi là khác.


Các bạn tham khảo dòng chữ ở bài viết này nhé.

Mã:
http://diendan.fcbarcelona.com.vn/showthread.php?p=72939#post72939
 

culé

Juvenil A
Đầu quân
10/4/08
Bài viết
496
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
:flag: Hôm qua em ở true sport, lúc hết trận mấy lão blv chốt hạ đúng 1 câu "This game is Leo Messi's show":barcakk:
Trận hôm qua có lẽ là thể hiện phần nào đấy 2 bộ mặt của Barca. Phần lớn thời gian của hiệp 1(nếu không muốn nói là 42' đầu của hiệp 1:anui:) Barca đá giống như cái từ "khủng hoảng" mà mấy chú Pờ-li-mờ-lích nó nói, Valen tấn công mạnh mẽ điên cuồng và mượt mà. Còn Barca thể hiện đẳng cấp của nhà vô địch bằng cách dễ dàng hóa giải với những đường bóng không thực sự dứt khoát. Không biết Xavi với Ini có giận dỗi nhau gì không mà dễ bị chia cắt như thế nhưng điểm yếu rõ nhất là Busquet. Hơn nữa, lại có thêm 1 thần đồng mãi mãi là thần đồng, con đường thành cầu thủ lớn của Bojan theo em nghĩ thì là đã hết hẳn rồi, có cảm giác Bojan sợ Miguel trâu đất. Nhưng tất cả thay đổi từ hiệp 2, phải nói là thay đổi hoàn toàn, khán giả có lẽ không nhận thấy 2 đội của hiệp 1 nữa. Barca trở lại với hình ảnh đáng sợ quen thuộc, cầm bóng và bắt đầu vờn. Lí do của sự thay đổi này thì ai cũng biết, Henry- anh vẫn còn có ích.
Qua trận này em thấy điểm yếu lớn nhất của Barca là việc chuẩn bị tâm lí để nhận đòn phủ đầu. Ai cũng biết đôi công với Barca là chết. Đúng. Nhưng liệu khi quân địch tấn công phủ đầu trước thì điều đó còn đúng hay không? Trận này ví dụ, nếu có Villa trong sân thì em nghĩ xã ta đã thua trước 1-2 quả ở trong hiệp 1 rồi, hàng thủ có phần hỗn loạn khi nhận bất ngờ nhận những đòn liên tục của Valen từ đầu trận.
Dù sao cũng vẫn tiếp tục đua với Real, hôm qua nhìn lũ dê đá với bọn Valladodid mà hài không chịu, Gay bị chơi xấu rồi định dở nước mắt ra ăn vạ, nhưng sợ mấy anh đồng tính đánh giá là không nam tính nên gã đành thôi. :bunny:
 

Fractal

Tổng biên tập , Hãng tin Con Vịt Bầu
Đầu quân
17/8/07
Bài viết
63
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Sao lại không mang Milito ra cánh trái nhỉ? Tấn công không được nhưng bảo đảm an toàn. Cái ông Maxwell thì tôi xin vái.

Em thì lại nghĩ là cho Puyol đá vào chỗ này hay hơn. Milito mới hồi phục chấn thương sau gần 2 năm mà trở lại ấn tượng phết, đá khá ăn ý với Pique. Chú này đừng có chấn thương nữa thì cũng dùng được vài năm nữa.

Hôm nay chú Juan Mata sao không ra sân nhỉ?
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top