[Liga-3] Real Sociedad 2 - 2 F.C Barcelona

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
LFP.png

00005_FichaClub.png
f2m5a162ebps1.png
00032_FichaClub.png


Ngày: 10/9/2010 | Thời gian: 23h00 | SVĐ: Anoeta
ANOETA-STADIUM-600x450.jpg


Bắt đầu xoay vòng nào Pep

Sau gần 2 tuần chiến đấu cho đội tuyển quốc gia, các cầu thủ Barça trở lại cấp CLB và chuẩn bị đối mặt với một lịch thi đấu cực kì khắc nghiệt: 7 trận đấu trong khoảng hơn 20 ngày. Trong đó có những cuộc đối đầu khá căng thẳng ở cả 2 đấu trường Champions League và La Liga. Như đã biết, ngay sau trận đấu ở vòng 3 La Liga với Sociadad, Barça sẽ tiếp tục tiếp đón nhà đương kim vô địch nước Ý AC Milan, tiếp đó vòng 5,6 La Liga, gã khổng lồ xứ Catalan lại tiếp tục đối mặt với hai đối thủ tiềm tàng Valencia và Atl. Madrid. Với những cầu thủ đồng đều và ăn ý trên cả 2 tuyến tiền vệ và tiền đạo, Pep Guardiola sẽ xoay “tour” như thế nào? Sociedad là một phép thử vừa đủ cho loạt trận khốc liệt phía sau.

Thiago – Cesc Fabreags và 4-3-3? Đã có rất nhiều câu hỏi đặt ra về vai trò của Cesc Fabregas ở Barça và cũng ngần ấy thắc mắc dành cho một cầu thủ mới 19 tuổi có tên Thiago khi anh bắt đầu mùa bóng đầu tiên trên đội hình 1 của nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha nhưng cả 2 đã đập tan mọi thắc mắc bằng một sự hòa nhập có thể nói là tuyệt vời. Mặc dù vậy, Cesc và Thiago chưa có được cơ hội thử sức thay thế hai đàn anh Xavi và Iniesta gánh vác hàng tiền vệ với một phong cách tiki-taka hoàn hảo. Trận đấu với Sociedad này có thể là một trải nghiệm thú vị cho cả hai nếu Pep cho phép họ sát cánh cùng nhau. Thắc mắc tiếp theo sẽ là ai là “Xavi mới” và ai sẽ thay Iniesta đảm nhận vai trò tiền vệ công? Với những phương hướng sắp xếp đội hình của các trận đấu trước, nhiều khả năng Thiago sẽ tiếp tục cầm trịch tuyến giữa trong khi Cesc sẽ đá cao hơn gần với Messi. Điều này trái với dự đoán ban đầu của giới truyền thông cũng như người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới rằng Cesc sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để thay thế Xavi khi anh về hưu, tuy nhiên khi chứng kiến phong độ ghi bàn ổn định của Cesc ở cả cấp CLB và đội tuyển, người ta mới lờ mờ nhận ra rằng, Pep Guardiola đã chọn ra một Xavi mới rồi, và người đó chính là Thiago chứ không phải Cesc Fabregas. Vị trí còn lại cho hàng tiền vệ nhiều khả năng sẽ là Seidou Keita. Trên hàng công, Pedro và Sanchez nhiều khả năng sẽ tiếp tục song hành bởi vì họ không phải cày ải quá nhiều trên tuyển trong đợt tập trung vừa rồi. Villa có khả năng tiếp tục ngồi dự bị trong khi Messi dường như vẫn có mặt ở đội hình xuất phát và sẽ rời sân sau khi thể lực không cho phép anh tiếp tục thi đấu. Hàng hậu vệ sẽ đón nhận nhiều sự trở lại: Dani Alves, Adriano và người đội trưởng tinh thần Puyol sau năm tháng chấn thương. Nhiều khả năng Puyol sẽ ra sân vào khoảng 10,20’ cuối trận làm quen với bóng, chuẩn bị cho lượt trận đầu tiên của vòng bảng C1.

Hãy cẩn thận với Sociedad. Thất bại gần nhất của Barcelona trong một giải đấu chính thức không phải trước Real Madrid hay Manchester United mà cũng chả phải trước F.C Porto. Các học trò của Pep đã thất bại ngay tại Anoeta của Real Sociedad vòng 34 La Liga mùa trước trong bối cảnh mà họ chưa chắc chắn giành chiếc cúp vô địch Tây Ban Nha. Điều đó nói lên một phần chủ quan khinh địch của các cầu thủ trước đối thủ được coi là “hạt tiêu này”. Trong kì chuyển nhượng vừa rồi, Sociedad cũng thu về một số thành quả nhất định với 2 bản hợp đồng mượn Mariga và Carlos Vela của Inter Milan và Arsenal, điều đó cho thấy họ có quyết tâm cải thiện vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng của mùa bóng vừa rồi. Ở một động thái khác, tiền đạo Raul Tamudo của đội bóng này cũng đã chuyển sang Hercules, đó có thể được coi là một sự may mắn với Pep và các học trò khi hung thần Tamudo không còn ám ảnh các culé ít nhất trong trận đấu này. Tất nhiên, trận đấu này diễn ra trong mùa bóng mới, và thật khó để Sociedad làm nên chuyện trước gã khổng lồ xứ Catalan hiện đã vào phom nhưng hãy cứ cẩn thận Barça à, trận đấu thứ 2 ở Liga trong ba mùa vừa rồi luôn mang đến cho đội bóng những khó khăn nhất định từ những cái tên “hạt tiêu” như Hercules và Racing. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho thử thách mang tên Real Sociedad.

Thành tích đối đầu:

Trọng tài:

Đội hình dự kiến:

F.C Barcelona: Valdes, Alves, Busquets, Mascherano, Abidal, Seidou Keita, Thiago, Cesc Fabregas, Messi, Pedro, Sanchez.
Real Sociedad: Claudio Bravo, Gonzalez, Martinez, Ansotegui, Sarasola, Bergara, Rivas, Aranburu, Xavier Prietorl, Carlos Vela, Borja Viguera.

Dự đoán tỉ số: 0-3
 
Sửa lần cuối:

tung

Mầm non xã
Đầu quân
7/9/11
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
38
Barça đồng
0
Barça quá mạnh vào thời điểm này, 3 điểm là điều chắc chắn.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Năm ngoái đá ĐTQG về cũng thua Heculec vỡ mặt ra đấy. Những trận sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia luôn vô cùng vất vả.
 
Đầu quân
29/5/09
Bài viết
46
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Với đội hình này thì Dê chúng ta còn không sợ chứ nói chi đến Sociedad . Nhưng muốn vậy thì chúng ta phải chơi tập trung và tôn trọng đối thủ . Mình dự đoán 1-4 . Messi làm cúp đúp tiếp !
 

ronaldi_duy

Juvenil A
Đầu quân
24/11/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
31
Nơi ở
Bernabeu :))
Barça đồng
0
3 điểm có thể nói là nằm trong tầm tay của Barca. tuy nhiên điều đáng chú ý là Pep sẽ sử dụng ai và đội hình ra quân sẽ như thế nào mà thôi. ở mùa giải năm nay chắc chắn Pep sẽ có nhiều sự lựa chọn chất lượng ở hàng tiền vệ nhờ sự có mặt của Fabregas và Sanchez. những Xavi, Iniesta sẽ có thời gian để nghỉ ngơi ở những trận đấu gặp đối thủ yếu như Sociedad.
 

lovexavi4rever

Mầm non xã
Đầu quân
27/10/10
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Ariano đã trở lại sao không để anh ấy phụ trách hành lang trái còn kéo Abidal đá trung vệ thay cho Busquets có hay hơn không. Ngược lại Busquets trở về vị trí tiền vệ phòng ngự. Mình nghỉ thế thôi chứ tính toán của Mr.Pep lúc nào chẳng chu toàn. 3 điểm cho Barca là chắc rồi. 4-0:2thumbsup:
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Puyol, Maxwell, Adriano và Afellay đã chính thức trở lại, vậy chúng ta chỉ còn thiếu duy nhất Pique. Hy vọng đây sẽ là một chiến thắng nhẹ nhàng để khởi động cho trận đấu với AC Milan.
Dự đoán: Sociedad 0-2 Barcelona.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Messi trở lại Barcelona ngày 7/9/2011

[video=youtube;mCYWhG6NwQQ]http://www.youtube.com/watch?v=mCYWhG6NwQQ&feature=player_embedded[/video]
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Tình hình là theo thống kê sau khi đi làm nhiệm vụ quốc gia về các cầu thủ Barca đá thường kém. Em không hy vọng Barca đá kém nhưng nhòm tình hình nhân sự và thể lực của xã nhà thì tương đối khó nhằn đấy. Mạnh dạn dự đoán Barca thắng 2-1 hoặc hoà 2-2
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Tối nay khó khăn chồng chất, người thì mới trở lại sau chấn thương, người thì làm nghĩa vụ quốc gia mới về. Hàng thủ không chắp vá như trận gặp Villarreal nhưng thể lực toàn đội không đảm bảo nên chỉ mong một chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 mà thôi. Villa và Pedro nổ súng nào :D.
 

duonga2

Ăn hại FCBVN
Đầu quân
2/2/11
Bài viết
483
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Pep.jpeg

Trên cương vị cầu thủ và HLV của FC Barcelona, Pep đã làm khách trên sân Anoeta của Real Sociedad tại San Sebastian 10 lần. Kết quả: 1 thắng, 5 hoà, 4 bại.Hơi kém nhỉ :D.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Năm ngoái tung đội hình dự bị vào thua mà vẫn chưa trắng mắt ra, bây giờ lại thêm một trận hòa tai hại nữa! Không hiểu nổi! Hai bàn thắng đầu tiên chúng ta bấm bóng qua đầu đối thủ để tuyến dưới băng lên rất tốt, tạo được bất ngờ cho đối thủ, tuy nhiên sau đó cả trận vẫn cứ diễn đi diễn lại cái trò này, bị bắt bài là điều đương nhiên, cả trận chả thấy một pha chọc khe nào ra hồn cả! Thua không phải vì mệt mỏi, mà thua vì khinh địch, không quyết tâm bằng đối thủ, đó mới là điều đáng lo ngại. Chúng ta cần phải biết rằng năm nay Dê cực kỳ mạnh và đáng sợ, những sai lầm thế này có thể dẫn đến thảm họa. Trong 2 trận gặp nhau sắp tới chưa chắc chúng ta đã ăn được Dê, nên mùa giải năm nay rất dễ phải phân đinh bằng chỉ số phụ, như đối đầu hoặc hiệu số bàn thắng, chúng ta không phải thắng, mà phải noi theo Dê, phải ghi thậ nhiều bàn thắng càng tốt, ai ngờ đâu lại là một trận hòa tai hại, cầu thủ thi đấu như đi bộ trên sân, chuyền hỏng liên tục, Villa không ghi được bàn chuyển sang kiến tạo cho đối phương, còn Valdes thì suýt phải nhận bàn thua ngớ ngẩn nhất trong sự nghiệp của mình. Nếu không thay đổi chúng ta sẽ khó mà thành công! Nhìn ra ngoài châu Âu những MU hay Man City đang mạnh lên trông thấy. Hy vọng chấn thương của Alex không nghiêm trọng, vùa mới có 1 số cầu thủ trở lại xong lại có thêm một người nhập viện. Chúc các cầu thủ tiếp đất an toàn sau khi rơi từ trên trời xuống!!1
 

johan14

Cầu thủ Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
25/11/07
Bài viết
261
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Phiêu bạt
Barça đồng
0
Một trận hòa đáng tiếc của các cầu thủ Barca. Những phút đầu tiên của trận đấu, chúng ta có một thế trận rất tốt.Lợi thế có được 2 bàn thắng sớm đã tạo được tâm lý thoải mái cho các cầu thủ. Về phần đối thủ Real Sociedad, họ chơi không quá hay trong trận đấu này, nhưng quyết tâm cộng với một phần yếu tố may mắn đã giúp họ có được 1 điểm.

Bước ngoặt của trận đấu chính là hai tình huống:

Đầu tiên là chấn thương chủa Sanchez và Villa vào sân. Sau sự thay đổi này,Barca vẫn cầm bóng nhiều hơn nhưng số cơ hội thực sự là không nhiều và áp lực lên hàng phòng ngự của đối phương không cao nhưu những phút đầu. Nếu như Sanchez vẫn còn ở trên sân, có lẽ Barca đã tiếp tục gia tăng được cách biệt. Có cảm giác như Sanchez , với tốc độ của mình, thích hợp trong vai trò đá cánh hơn so với Villa.
Tình huống thứ hai phải kể đến đó là pha " kiến thiết " tuyệt vời của Villa dành cho tiền đạo đối phương. Sau khi san bằng được tỷ số thì các cầu thủ Sociedad với tâm lý đang lên cao, đã chơi phòng ngự tốt và vô hiệu hóa được hầu hết các pha tổ chức tấn công của đội khách.

Những phút cuối của trận đấu thậm chí Sociedad còn có cơ hội để vượt lên. Trong một tình huống mà Vela thoát xuống bên phía cánh trái rồi thực hiện đường căng ngang vào trong, Alves đã có pha bay người đánh đầu phá bóng khiến cho các khán giả thót tim, cư tưởng là một pha đốt lười nhà nữa.
Thái độ thi đấu của các cầu thủ Barca sau khi có được hai bàn thắng là không thực sự quyết tâm. Hy vọng điều này sẽ không lặp lại ở các trận đấu sau. Những sai lầm như thế này không được phép tiếp diễn.
 
Sửa lần cuối:

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Trận hôm qua mình thấy thế này: Chúng ta đá nhanh quá, nhanh không cần thiết. Chính vì cái sự nhanh này mà bị phản công liên tục. Ngày hôm qua phải nói là liên tiếp để đội bạn phản công. Điều này cần xem lại, thắng 2 - 0 rồi, sao phải khổ thế đá chậm chắc giữ sức thôi, biết là mệt cố đá nhanh làm gì. Chán không tưởng. Càng cuối trận thể lực càng yếu và yếu thấy rõ. Mình thấy để Busquest đá trung vệ phí quá. Có anh này đá tay Keita ở vị trí tiền vệ phòng ngự thic chắc chắn sẽ ổn hơn.
 

guitar87

Tiểu học xã
Đầu quân
8/8/11
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
.... Mình thấy để Busquest đá trung vệ phí quá. Có anh này đá tay Keita ở vị trí tiền vệ phòng ngự thic chắc chắn sẽ ổn hơn.
Công nhận Busquest đá vị trí trung vệ ko đc ổn lắm,tại sao Pep lại ko cho Marchareno đá vị trí này và cho Busquest thay cho Kenta nhỉ?Hàng phòng ngự của Barca đúng là rất đáng lo,thiếu Pique cái là đá như gà mắc tóc,đặc biệt những pha bóng bổng thì bó tay hoàn toàn,bàn thắng tối qua là 1 điển hình.Pep đã sai lầm khi ko chịu mua thêm 1 trung vệ đẳng cấp,mùa bóng này đá rất nhiều trận,mới đầu mùa mà đã chấn thương cả thế này thì sao mà trụ đc hết mùa chứ!Trong đội hình Barca bây giờ nản nhất là hàng phòng ngự!

Trận tối qua ấn tượng nhất 2 pha:
1. Cú chuyền vượt tuyến rất đẳng cấp của chân chuyền số 1 "David Villa".
2. Pha bóng thiếu tập trung của Valdes khi đội bạn trả bóng,suýt tý nữa Barca đã thua 2-3.
Ngoài ra còn có pha ngã khá đẹp của Messi trong vòng cấm ở cuối trận nữa,chắc thằng bé định đòi Penalty,kiểu này thế nào các anti chả ném đá đáp gạch
 
Sửa lần cuối:

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Messi không vào sân và một trận hoà đối với Barca vào lúc này có thể xem là thảm hại nhất. Thế là thua dê đến 2 điểm rồi. Hàng phòng ngự của chúng ta cuối cùng cũng lộ ra sơ hở. Công cũng đá không thể bù cho thủ nữa rồi. Cho nên cần chấn chỉnh hàng thủ ngay nếu không muốn mất điểm như thế này nữa. Thiếu Messi dường như các đường tấn công của chúng ta không đậm sắc nữa. Tuyến giữa liên lạc kém với tuyến trên.
 

PhucPhuc

Juvenil B
Đầu quân
8/4/11
Bài viết
154
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
36
Barça đồng
0
Có vẻ bọn Dê đang cố thắng hết 36 trận để có thể dành 2 trận E.C chơi màn tử thủ, chặt chém nên 2 điểm mất ở trận này thật sự rất bất lợi, quả thật chán ngấy cái màn đẩy tiền vệ xuống đá hậu vệ rồi, Busquets cao gần 1m9 mà để tiền đạo Sociedad nó đè đánh đầu thế kia, mùa trước cũng với Sociedad, Mascherano phạm lỗi cẩu thả dẫn đến penalty. Bọn Puyol, Pique mà không sớm trở lại thì với 2 ông hậu vệ bất đắc dĩ kia nguy cơ lãnh những bàn thua nhảm là không nhỏ, đặc biệt là mấy trận sân khách.

Từ giờ mất thêm điểm nào thì có thể sẽ bị Dê nó bỏ xa, có khả năng chúng nó sẽ không để mất điểm đến trước trận E.C. Có thể thấy tình huống Messi ngã cuối trận không rõ là có bị phạm lỗi chưa nhưng mùa trước ở Camp Nou bị bọn Billbao nó đốn rõ ràng ở vạch 5m50 mà còn không có penalty thì nếu hồi sáng có bị bỏ qua cũng là thường, trong lúc đó thằng Ro lúc nãy chỉ cần bò lê, bò càng ở rìa vòng cấm, ăn vạ lộ liễu mà liếm được 1 quả, đủ hiểu khi bế tắc tụi nó sẽ tiếp tục cái chiêu này thì làm sao rơi rớt điểm nào

Công nhận Busquest đá vị trí trung vệ ko đc ổn lắm,tại sao Pep lại ko cho Marchareno đá vị trí này và cho Busquest thay cho Kenta nhỉ?Hàng phòng ngự của Barca đúng là rất đáng lo,thiếu Pique cái là đá như gà mắc tóc,đặc biệt những pha bóng bổng thì bó tay hoàn toàn,bàn thắng tối qua là 1 điển hình.Pep đã sai lầm khi ko chịu mua thêm 1 trung vệ đẳng cấp,mùa bóng này đá rất nhiều trận,mới đầu mùa mà đã chấn thương cả thế này thì sao mà trụ đc hết mùa chứ!Trong đội hình Barca bây giờ nản nhất là hàng phòng ngự!

Trận tối qua ấn tượng nhất 2 pha:
1. Cú chuyền vượt tuyến rất đẳng cấp của chân chuyền số 1 "David Villa".
2. Pha bóng thiếu tập trung của Valdes khi đội bạn trả bóng,suýt tý nữa Barca đã thua 2-3.
Ngoài ra còn có pha ngã khá đẹp của Messi trong vòng cấm ở cuối trận nữa,chắc thằng bé định đòi Penalty,kiểu này thế nào các anti chả ném đá đáp gạch

Tình huống đó chân của HV có vướng vào chân Messi đấy chứ, có thể không phải penalty nhưng chưa chắc là vờ ngã
Bác vào xem thằng ôn này nó ngã, ngoài vòng cấm và 9/10 là ăn vạ, tình huống này nhìn còn rõ hơn của Messi
http://www.youtube.com/watch?v=szsC2IEhBF8
 
Sửa lần cuối:

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Thua vì đơn giản: Chủ quan. Pep để Messi và Mascherano dự bị trận này. Vì sao ? Messi thì quá rõ, muốn để dự bị để dồn sức cho Champions League với Milan, còn để Busquest đá trung vệ là vì Pep muốn Busquest quen ở vị trí trung vệ hơn để khi cần có thể kéo anh này về đá trung vệ. Khi gặp đối thủ yếu như Real Sociedad là cơ hội tốt để Busquest thử chân ở vị trí trung vệ. Mas thì khoải bàn, anh này đá trung vệ như trung vệ thật không phải người đóng thế. Nhưng lý do thua chủ yếu là do chủ quan, như trận Barca đụng Arsenal ở sân khách 2 mùa gần đây, đều dẫn trước và sau đó bị gỡ hoà và vượt lên.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
2 bàn thắng và 2 bàn thua đều cách nhau vài phút ;)).
Pedro vô duyên một cách kỳ lạ.
Villa "kiến thiết" đẹp không thể tả.
Tình huống buồn cười nhất là Valdes suýt nữa bị một bàn thua khá thúi :)).
Tóm lại: Barça đã quá chủ quan sau 2 bàn thắng, một trận hòa quan trọng kéo toàn đội xuống đất.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Đội hình hôm qua phải nói đá như vậy là ổn, vấn đề nằm ở chỗ chơi quá nhanh, dẫn đến bị phản công. Mà nó phản công phát nào là nguy hiểm phát ấy. Việc phản công chủ yếu nằm ở hàng tiền vệ chuyền sai và điều bóng chưa tốt. Hơn nữa trong mỗi pha phản công khả năng đọc tình huống của Keita hơi kém đó là lý do vì sao mình nói là để Busquest đá ở đó là hơi phí. Có thể thấy hầu hết cầu thủ đá hôm qua đều có được triệu tập tuyển quốc gia, nhưng không phải cày hết sức vì vậy đưa ra đội hình đó là đảm bảo thể lực là hợp lý. Vấn đề chỉ là lẽ ra dẫn 2 - 0 rồi thì đá chậm thôi, rungủnos cho đỡ tốn sức. Đá thế thì nó phản công sao được.

Thôi cũng lại là một kinh nghiệm đúc rút để có kết quả tốt cho cả mùa giải. Thói quen của Pep rồi, khời động chậm chạp, tăng tốc lúc vào tháng 10 đến tháng 12, sau đó lại chậm lại vào tháng 1, 2 rồi tăng tốc tháng 3, 4, 5.

Việc Real thắng lớn liên tiếp cũng không có gì phải lo cả , vấn đề chỉ là ta thế nào thôi, không nên nhin vào đối thủ mà đá. Giờ họ phong độ cao, cố gắng ghi nhiều bàn thì mặt trái của nó là các cầu thủ dự bị ít được thử lửa, đến giai đoạn khốc liệt mới biết mặt nhau.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top