[Liga - 5] Valencia 2 - 2 Barça: Thách thức ngôi đầu

KuChiWaRaHaS

Juvenil A
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
211
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
rõ ràng hàng phòng ngự hôm qua có vấn đề Abidal bị làm sao mà để vào 2 bàn ngớ ngẩn thế ko biết :(
Pep thử nghiệm đội hình ko đúng lúc rồi
 

pewimap

La Masia
Đầu quân
8/4/10
Bài viết
59
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nhiều bác cứ Barca mình thua hay hoà là nhảy vào trách này trách nọ, bóng đá thì phải có thắng có thua chứ. Giả sử đêm qua Xã thắng thì các bác lại vào tán tụng cái 3-4-3 của Pep ^:)^.

Là 1 fan thì lúc nào cũng phải biết chấp nhận kết quả của đội bóng và ủng hộ để họ có thêm niềm tin mà chiến đấu, chứ không phải thua là chỉ trích để cầu thủ xuống tinh thần.

Về trận hôm qua, mình thấy Cesc và Messi sau này sẽ là 1 cặp song sát đáng sợ.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Hiệp 1 và hiệp 2 là hai bộ mặt khác nhau của Barca. Tất cả đều lấy làm lạ và tôi cũng lấy làm lạ khi Pep xuất thần bố trí đội hình khác người như thế. Đẩy Alves lên tuyến giữa là một cách chơi không lạ lẫm gì khi Pep từng làm thế và đến cả tuyển Brasil cũng từng học theo khi đẩy Alves lên hẳn tiền đạo. Ta thử nghĩ lý do vì sao Pep lại làm thế khi hôm qua ở đội hình xuất phát ta chỉ có 2 tiền đạo thực thụ là Messi và Pedro. Tôi lại nói về Cesc và chính sự có mặt của Cesc khiến Barca thay đổi và đó là sự thay đổi hệ thống.

Valencia luôn bố trí một hàng tiền vệ dày khi đá với Barca. Nếu ta nghĩ dùng 4-3-3 thì vị trí của Cesc luôn là tiền đạo ảo. Như thế là hỏng mất 1 tiền vệ. Ở hiệp 1, Alves đá như một tiền đạo cánh phải, Pedro bên trái và Messi như thường lệ ở gần giữa sân. Cesc đá đúng vai tiền đạo giữa chực lao xuống chờ Messi và đồng đội chọc khe cho mình. Vậy vì cách đá này của Cesc, Pep thấy chỉ còn Xavi và Keita liệu có ổn. Chắc chắn không, nên lão hói mạnh dạn chơi 3-5-2 với cách vận hành 3-4-3. Busquets đánh chặn, Keita trái, Xavi phải, Messi và Cesc gần như đá cùng 1 vị trí. Alves được đá hẳn tiền đạo. Đó là cách vận hành theo suy nghĩ của Pep.

Nhưng mọi việc diễn ra không theo sắp xếp của Pep. Valencia đá cánh quá hay. Chỉ cần vài pha đan bóng là họ sộc vào cánh phải của Mascherano. Trong một ngày với phong độ không cao, hàng hậu vệ mắc quá nhiều lỗi trong hiệp 1. Nhất là Puyol. Ở bàn thua đầu, Puyol cắt bóng trên vị trí khá cao nhưng rối vì đông người ở hàng tiền vệ. Đội trưởng chực chuyền bóng cho Alves bên phải nhưng chuyền ngay cho đội bạn và tất nhiên họ chọc khe sang bên phải rất nhanh. Puyol không thể về kịp. Người ở phía sau là Masche đuổi theo đối phương không thể chặn đường căng ngang. Đấy là 1 cú căng hiểm. Rất tiếc khi Abidal hộc tốc chạy về để truy cản đã không thể nhạy cảm rút chân khỏi pha bóng căng khó chịu của Matthieu. Ở bàn thua thứ 2, vẫn kịch bản cũ. Nhưng lần này Masche đuổi theo đối phương và Puyol xuất hiện theo bóng cùng. Dĩ nhiên cả hai đều bị hút và sổng hết. Bên trong là Abidal với 2 áo trắng. 1 pha phản công nhanh và Keita hay Busquets không về kịp. Abidal lại đóng vai người cố truy cản nhưng bất thành. Tỷ số suýt là 3-1 nếu không có cái tay xuất sắc của Valdes chạm vào làm đổi hướng bóng khiến Soldado đệm trượt quả bóng vào lưới trống. Nói chung bài căng biên sệt của Valencia trong hiệp 1 là xuất sắc và đã phá nát hàng hậu vệ của Barca.

Khi xem hiệp 2 với Mascherano được trả về trung vệ xuất sắc thế nào thì ta mới trách Pep hói đã quá phí phạm khi có suy nghĩ tiếp tục thử nghiệm anh ở vị trí hậu vệ cánh. Nhận ra Puyol thi đấu dưới sức, Pep cũng phải thay ngay đội trưởng. Khi Thiago vào sân, tiqui-taca mới bắt đầu được thể hiện. Hãy xem ở hiệp 1 khi Cesc nhận bóng trong tư thế trống trải. Anh băng xuống 1 mình, dê bóng qua đối phương và lao vào 4 áo trắng. Nếu đây là Arsenal, khán giả trầm trồ khen màn độc diễn quả cảm này. Nhưng đây là Camp Nou. Ở những pha bóng như thế anh phải chờ đồng đội và đan bóng với Xavi. Cầm bóng mới là yếu tố quyết định trong lối chơi và khi dốc bóng 1 mình như thế anh chỉ có thể bị mất nếu không phải là thiên tài cỡ Messi. Nói thế để thấy Cesc không phải là con bài cho việc vận hành tiqui-taca vào thời điểm hiện tại. Đây là một điều đáng tiếc cho chiến thuật của Barca nhưng cũng là cái hay ra miếng vì Pep dựa vào đó để mạnh dạn thử nghiệm một hệ thống mới.

Ever của dơi hôm qua đá tốt. Anh theo kèm Xavi ở hiệp 1 ra vấn đề. Khi cầm bóng giữa sân, 4 cầu thủ của ta vây để lấy bóng vẫn không được mà còn không cản được số 10 áo trắng chọc sang 2 cánh thuận lợi cho đồng đội. Dù sao Valencia cũng gặp may khi Barca trở lại đội hình vận hành quen thuộc đã dồn ép họ rất nhiều và may mắn đã giúp Valencia có 1 điểm. Ở phút cuối, đó là pha phạm lỗi quá rõ ràng nhưng không hiểu sao trọng tài lại chùn tay. Có lẽ ông bị tác động bởi việc vừa rút thẻ đỏ trước đó nên không muốn bị mang tiếng bắt sai ở pha bóng đó. Thật tiếc vì đó là pha bóng quyết định cả trận đấu mà có thể là tất tay vốn Barca bung ra nhằm quyết định trận đấu. Trận đấu bù 4 phút và mất hẳn 1 phút vì chiếc thẻ đỏ nhưng trọng tài vội vã thổi còi ngay ở 3 phút 30 giây.

Hoà trận này thật đáng tiếc, ta tự trách ta đã bắn vào chân ta. Điều đáng ngạc nhiên là Pep đã quá coi trọng Valencia, tôi cũng tưởng Valencia không phải trò đùa nhưng nhìn cách các cầu thủ bật lại Valencia trong hiệp 2 mới thấy Barca ta mạnh thật. Để thắng được Barca trong một hội nghị thì nên có thêm tham luận về việc cố gắng tìm cách khiến Barca tự thua thay vì tìm cách đá thắng Barca. Điều này có vẻ khả thi.
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Phóng ngự quá hời hợt. Hai bàn thua đều do căng ngang, không kèm người. Kiểu này mà Pique không trở lại thì gặp mấy đội có hàng công mạnh và tốc độ như thế này thì chết. :angry:
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Tôi cũng có cái nhìn gần giống với bác Den. Thực chất là hiện nay Pep đang cân đo đong đếm từng chi tiết nhỏ trong bài toán mang tên Cesc Fabregas. Có Cesc hàng công biến hóa hơn hẳn, Xavi, Iniesta nhẹ gánh hơn hẳn. Nhưng vấn đề là có Cesc sẽ gây mất cân bằng giữa hàng công và hàng thủ. Những thử nghiệm liên tục được đưa ra để xem xét tính cân bằng này. Có thể thử nghiệm mà mang đến trận hòa trong tình cảnh cần chiến thắng để bứt lên thì hơi dở. Nhưng đó là cái táo báo của Pep. Luôn tìm tòi sáng tạo cái tiến cái mới. Nếu mà hoàn thành những chi tiết này đảm bảo Barca còn khủng khiếp hơn rất nhiều.

Dù sao đây mới là đầu tháng 9, Vẫn đng hơn Real 1 điểm, thuốc thử Valencia cũng là đủ mạnh cho một giải pháp mới. Hãy tin tưởng rằng đây chưa phải là hời điểm mạnh mẽ nhất của Barca.
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Hiệp 1, Pep tung đội hình 3-4-3 vào quả thật là nguy hiểm, đá trên sân khách, với một đối thủ cỡ Valencia thì đá 3-4-3 quả thật là nguy hiểm. Ở hiệp 1, cánh của Mascherano bị khoét 2 lần, lý do là hàng thủ quá mỏng, khi bóng được đôn lên từ tuyến 2 của Valencia, hàng thủ của Barca lúc đó chỉ có một người bên cánh phải là Mascherano và Puyol ở giứa áp vào, trong khi bên cánh của Valencia có 3 cầu thủ xộc vào ban bật, cánh của Masche bị khoét và lỗi lầm tệ hại của Abidal, bóng mà Valencia có được lúc đó lại nhờ một đường chuyền hỏng của Puyol. Đặc biệt hơn, mỗi khi Valdes có bóng hay muốn phát bóng lên, luôn luôn có 3 cầu thủ Valencia đứng chặn trước các hậu vệ Barca, ngăn cản không cho Valdes chuyền bóng ngắn đến các hậu vệ, buộc phải phát bóng bổng lên. Một khi Barca có bóng các cầu thủ Valencia lùi về rất nhanh và mỗi lúc như vậy tôi luôn thấy 8 cầu thủ Valencia lùi về trước khung thành như một chiếc xe bus 2 tầng, đây đúng là xe bus 2 tầng thật, khoét bóng đi qua chiếc xe bus này đúng là không hề dễ dàng.


Bước vào hiệp 2, Pep rút Keita cho Adriano vào, đôn Adriano lên đá tiền đạo phải, sau đó Villa vào sân thay cho Pedro. Alves về lại vị trí hậu vệ, Masche vào đá trung vệ nhưng đảo chiều với Puyol như các trận trước đây. Lúc này là 4-3-3, nhưng thỉnh thoảng tôi lại thấy Mascherano lại được đôn lên đá đúng vị trí tiền vệ phòng ngự, hàng hậu vệ lúc này gồm Alves, Puyol, Abidal, rõ ràng đây là 3-4-3 nhưng Busquest được đẩy cao hơn Masche một chút, hoặc rằng Busquest lùi một chút đá trung vệ tạm thời trong một thời gian ngắn; nhưng sau đó Pep lại rút Puyol ra, cho Thiago vào, đội hình lúc này lại 3-4-3 nhưng Mascherano là trung vệ, Alves là hậu vệ phải, Abidal là hậu vệ trái. Sau đó ít phút mới Barca mới gỡ hoà. Trọng tài bỏ qua 2 tình huống Penalty của Messi, cuối trận Messi có nói với trọng tài và đưa 2 ngón tay lên ám chỉ ông đã bỏ qua 2 quả penalty, nhưng dù sao một kết quả hoà cũng không phải là quá tồi

Trận hôm qua Messi đá dưới sức, Puyol và Abidal đã có dấu hiệu của tuổi tác, có lẽ Pep cũng nên tính đường thay Abidal, Puyo. Mùa giải này sử dụng cặp trung vệ Mascherano và Pique đôi khi còn tốt hơn Puyol vì Puyol đã qua thời kỳ đỉnh cao và khó có khả năng tập trung và chạy suốt 90 phút. Tuy nhiên trận hoà với Valencia cũng là một kết quả để bắn tới Real Moudrid muốn hoà hoặc thắng Barca thì nếu có chiến thuật hợp lý vẫn có thể đạt được mục tiêu, chứ không cần phải ra chiêu chặt chém không thương tiếc như Mou vẫn hay làm. Vì thế coi xong trận này, nhìn vào chiến thuật của Valencia trận này tôi nghĩ, thật ra Mou chỉ là một huấn luyện viên thuộc diện khá mà thôi, chẳng qua là nhiều trò ma mãnh, chứ đạt tầm như Ferguson của MU thì chắc là chưa đạt. Chúng ta vẫn còn hơn Real một điểm, Mou thường nói đội bóng của Mou thường đạt phong độ đỉnh cao ở mùa thứ 2, điều này ở Anh và Ý có lẽ là đúng nhưng ở TBN thì đúng đâu chưa thấy, chỉ thấy Real của Mou đã có dấu hiệu bị bắt bài qua hai trận hoà liên tiếp bởi các đối thủ yếu. Valencia vốn ít kinh nghiệm hơn và tôi nghĩ răng họ sẽ bị hụt hơi so với Barca trong cuộc đua đường dài; Cho nên các cules cứ yên tâm, một trận hoà với Valencia là một hồi chuông cảnh tỉnh, dù rằng đang ở trên đỉnh thế giới nhưng thận trọng và tôn trọng đối thủ trước trận đấu là điều không bao giờ thừa.
 
Sửa lần cuối:

DIEP ROMY

Cựu cầu thủ Hà Nội Azulgrana, Biệt hiệu: Busi FCBH
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
277
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
40
Website
WWW.SEABANK.COM.VN
Barça đồng
0
Tôi yêu barca, chỉ đơn giản thế thôi

nhiều bác cứ barca mình thua hay hoà là nhảy vào trách này trách nọ, bóng đá thì phải có thắng có thua chứ. Giả sử đêm qua xã thắng thì các bác lại vào tán tụng cái 3-4-3 của pep ^:)^.

Là 1 fan thì lúc nào cũng phải biết chấp nhận kết quả của đội bóng và ủng hộ để họ có thêm niềm tin mà chiến đấu, chứ không phải thua là chỉ trích để cầu thủ xuống tinh thần.

Về trận hôm qua, mình thấy cesc và messi sau này sẽ là 1 cặp song sát đáng sợ.

mình cũng đồng quan điểm với bạn, đã là cule thì ai cũng buồn với những kết quả không được như ý, nhưng bóng đá hiện đại giờ là như vậy, cũng chuyển động liên tục theo tư duy của hlv, cầu thủ,...VIỆC PEP SỬ DỤNG CHIẾN THUẬT MỚI CŨNG VÌ MUỐN ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THÀNH CÔNG TRONG KHI CHIẾN THUẬT CŨ CŨNG CẦN ĐIỀU CHỈNH CHÚT CHO ĐỠ BỊ BẮT BÀI VÀ CŨNG VÌ MUỐN DUY TRÌ LỐI ĐÁ ĐẸP MẮT PHỤC VỤ CÔNG CHÚNG ( nếu anh không thay đổi thì anh sẽ tự mình đi ngược lại quá trình phát triển của bóng đá. Cá nhân tôi thì luôn dõi theo barca và không bao giờ phàn nàn, chỉ trích những gì thuộc về clb, đơn giản một điều vì: Tôi yêu barca !
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đêm qua cả hiệp 1 bầy dơi đều khoét vào cánh phải của ta, và khoét liên tục. Bàn phản lưới nhà của Abidal, bàn thứ 2 và cả pha bỏ lỡ để đời của Soldado đều đến từ kịch bản đó. Họ tổ chức phản công rất nhanh với số đông, một cầu thủ có bóng dốc thật nhanh xuống cánh trái và căng ngang vào. Bên trong luôn có ít nhất 2-3 cầu thủ sẵn sàng đe dọa khung thành Valdes. Tiếc là chúng ta đã khắc phục điều này quá muộn, khi Pep cho Alves về sâu, Adriano đá như tiền vệ phải/tiền đạo phải thì chúng ta mới thực sự lấy lại được thế trận. Adriano đã thực sự làm rối loạn hệ thống phòng ngự của bầy dơi, và phối hợp khá tốt với Messi cùng các đồng đội khác. Đó chính là cơ sở cho một bộ mặt khác hẳn so với hiệp 1.

Messi đêm qua nếu không có 2 pha kiến tạo thì đáng chê trách vì những pha bỏ lỡ hiếm thấy. Bình thường ở những pha bóng đó gần như chắc chắn anh đã có bàn thắng. Dù sao phải công nhận tài năng của Unai Emery. Đây mới thực sự là đối trọng của Pep, chứ không phải là Mou. Tấn công, phản công và phòng ngự rất khoa học, mặc dù đội hình của Valencia năm nào cũng có sự xáo trộn rất lớn. Nếu sau này Pep ra đi, tôi nghĩ Unai Emery thực sự là một sự lựa chọn không tồi một chút nào, thậm chí là lý tưởng.

Dù sao trận hòa này để thấy rằng chúng ta còn phải tự hoàn thiện nhiều nữa, và nó diễn ra vào đầu mùa giải, có nghĩa là chúng ta còn có cơ hội để sửa chữa.
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Trận nào mình thức xem Barca đá đều hoà cả, đang tính thử có nên thức xem nữa không đây. Thà không xem mà Barca thắng còn hơn :love_letter:
Tại sao phải như thế hả bạn? Xem bóng đá là để thưởng thức. 1 trận bóng hay, hấp dẫn kịch tính là tất cả những gì mình mong muốn. Thắng đương nhiên là tuyệt, còn nếu có thua thì cũng xứng đáng. Như trận hôm qua vậy, dù tiếc khi không thể thắng, nhưng nếu giả sử Barca có thua thì mình vẫn không hối tiếc vì đã được xem 1 trận bóng hấp dẫn đúng nghĩa. Hãy thưởng thức bóng đá, bởi suy cho cùng bóng đá chỉ là 1 môn giải trí, được sinh ra để phục vụ nhu cầu của con người.
Trận hôm qua đã chỉ ra, điểm yếu của Barca chính là hàng phòng ngự. Pique vắng mặt, Puyol mới trở lại chuwa có phong độ tốt nhất. Và đặc biệt là Abidal xuống khủng khiếp. Nếu muốn chinh phục các đỉnh cao thì hàng thủ không thể như vậy mãi được. Bởi không phải trận nào cũng lấy công bù thủ được. Hi vọng những trận tới sẽ tốt hơn, về cả lối chơi, phong độ cũng như kết quả.
 

LyCaoMinh

Tiểu học xã
Đầu quân
18/9/11
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Hàng công của Barca đã quá hoàn thiện rồi, chỉ chờ Ini và Alex hồi phục thì ko phải lo nữa. Sơ đồ 3-4-3 thì tớ nghĩ đối với những đội vốn kị rơ với ta như Valencia, Real Madrid hay Atletico Madrid hay khi đá những trận quan trọng thì ko nên dùng cho tới khi nó thực sự hoàn hảo đã. Theo bongda.com.vn thì trên thế giới thì cho đến giờ chỉ có Napoli là tạm thành công, Inter thất bại hoàn toàn còn Barca thì trận ăn trận hòa (có thể nói là có trận mém thua) chứng tỏ chiến thuật này còn rất nhiều khiếm khuyết. Hy vọng Barca ko rơi vào cảnh công làm thủ phá như Arsenal.
 

barcaM@n_HN

Mầm non xã
Đầu quân
29/8/11
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Hôm qua chúng ta hoà là may mắn đó. Sai lầm chính là do Pep đã sử dụng đội hình 3-4-3 trong hiệp 1. Hàng hậu vệ quá mỏng dẫn đến bàn thua là điều tất yếu. Đây là bài học rất cần rút kinh nghiệm.
Khi gặp đội bóng mạnh cộng với hàng thủ chắp vá, chúng ta lên sử dụng sơ đồ 4-3-3 thì hợp lý hơn
 

Ro_vau

Juvenil B
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Barça đồng
0
Trận hoà này là còn may chứ nếu không đã là 3-2 ở tình huống của Sodaldo có ai nghĩ đá ra ngoài đâu, qua trận đấu này có thể rút ra một số sai lầm sau:

+, Như mọi người cũng đã nói, đá 3-4-3 trên sân khách với 1 đội như Valencia là quá liều lĩnh. Mascherano liên tục bị cánh trái dùng tốc độ qua mặt, chỉ có hiệp 2 khi Alves về đá 4-3-3 như cũ tình hình mới tạm lắng xuống

+, Hàng tiền vệ tan nát, thật sự lâu lắm rồi mình mới thấy hàng tiền vệ đá tồi như vậy, lẽ ra ngay từ bàn gỡ 1-1 đều của Pedro chúng ta phải đá chậm lại để giảm khí thế của đội nhà nhưng bộ não Xavi hôm qua đá quá tồi, thay vì phải cầm bóng thật nhiều để đá tik tak như mọi khi thì cứ mỗi khi có bóng Xavi chọc khe luôn nên chúng ta liên tục bị mất bóng

+, Messi có dấu hiệu của sự mệt mỏi, trận sau đá sân nhà nếu thương hãy cho Messi nghỉ 1 trận, và chúng ta phải tập quen với cuộc sống không quá lệ thuôc vào Messi, bài học của Vẩu vẫn còn đó, khi cá 1 tập thể chịu ảnh hưởng quá lớn của 1 cá nhân thì khi cá nhân đó đó xa sút sẽ kéo theo sự khủng hoảng của cả 1 tập thể. Hãy tập sống với kiểu nếu có messi thì tốt nhưng nếu không có Messi thì cũng không sao

Cuồi xin dành 1 tràng vỗ tay cho đội trưởng Puyol, hôm qua anh đã cho mọi ngưòi thấy thế nào là 1 thủ lĩnh tinh thần, và Cesh có lẽ các Cule khó tính nhất cũng không thể đòi hỏi được gì hơn với những gì anh đã làm
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Hãy tập sống với kiểu nếu có messi thì tốt nhưng nếu không có Messi thì cũng không sao

Nói thì dễ, làm mới khó. Muốn tập làm cái gì đó không chỉ có niềm tin, còn phải có năng lực bạn ạ.

Cứ như Pep trả lời phỏng vấn là OK rồi, chứ nói "nếu Soldado ghi bàn...". Vậy bạn nên nói thêm nếu có 2 penalty cho Bacra, nếu Mas đá không chỉ trùng xà ngang, nếu Villa đá không quá hiền,..... thì cái gì xảy ra?

Đường còn dài, 1 trận hòa có phải gì là ghê gớm đâu, huống chi ta đá có nét chứ không phải quá cùi.
 

duyquan007

Juvenil A
Đầu quân
27/3/08
Bài viết
403
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Nơi ở
Phan Thiết chớ đâu
Barça đồng
0
Phân tích chiến thuật

[video=youtube;769Lp70Buao]http://www.youtube.com/watch?v=769Lp70Buao&feature=feedu[/video]
 

duonga2

Ăn hại FCBVN
Đầu quân
2/2/11
Bài viết
483
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Pha tắc bóng tuyệt vời của Alves trong trận đấu

[video=youtube;bFwCFFvPuI8]http://www.youtube.com/watch?v=bFwCFFvPuI8&feature=player_embedded[/video]

P/s: Sao bài viết của mình ở đầu topic lại bị xoá nhỉ. Có những bài bị xoá mà không hiểu vì sao:sure:
@Xem lại Điều lệ Xã về việc post hình ảnh.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Một trận đấu lớn nhưng PEP lại có ý định thử nghiệm những miếng đánh mới, có lẽ mọi chuyện sẽ khác và theo đúng suy tính của ông nếu như các học trò ở tuyến phòng ngự đã không có một trận đấu mắc nhiều sai lầm. Mascherano cả hiệp 1 bị quần tơi tả khi anh phải đá cánh và gần như là chẳng có sự hỗ trợ nào từ tuyến tiền vệ khi mà luôn có vài bóng áo trắng đục khoét vào cánh phải. Alves bị đẩy lên cao và anh cũng ngủ luôn trên đó khi hầu như không thấy anh về hỗ trợ phòng ngự mấy (mọi khi với sơ đồ 4-3-3 các tiền đạo cánh vẫn có xu hướng dạt về hỗ trợ đồng đội), có lẽ xếp Alves đã hậu vệ biên đơn thuần cho anh lên xuống thì hiệu quả hơn là cho Alves xuất phát cao như vậy.

Puyol mới trở lại và không thể đòi hỏi phong độ của anh xuất sắc ngay được. Bàn thứ 2 Puyol bị hút theo bóng bỏ lại Abidal một mình xoay xở và bàn thắng đến là lẽ đương nhiên. Linh cảm xấu đến ngay thì thấy Puyol bỏ vị trí ập vào cánh và Barca phải trả giá.
Abidal đêm qua thì phải nói là dở, bàn phản lưới nhà thể hiện rõ sự màu mè hơi thái quá của anh trong một vài pha bóng cần an toàn trong thời gian gần đây. Pha bóng đó Abidal đơn giản có thể dùng chân phải phá bóng ra biên ngang chịu phạt góc, nhưng anh cố dùng má ngoài chân trái để chặn bóng lại. Với tốc độ chạy như vậy thì bàn chân anh đã không thể nghe theo ý muốn và Abidal phản lưới nhà :(

Hiệp 1 tuyến tiền vệ cũng chơi không tốt, đông nhưng không tinh và thiếu sự bọc lót cần thiết cho 2 bên cánh. Cũng phải nói các tiền vệ Dơi đá rất tốt các miếng đánh bên cánh lần nào cũng gây khốn đốn cho Barca.

Hiệp 2 đúng như anh Đen nói, thật sự là sợ sức mạnh của Barca bây giờ. Nếu chúng ta trở về đội hình quen thuộc, với đầy đủ lực lượng thì đội bóng của PEP muốn đàn áp lúc nào thì đối phương chắc chắn chỉ còn cánh giơ lưng chịu trận. Hiệp 2 trận đêm qua: sự chần chừ của Messi, cẩu thả trong dứt điểm của Villa và thiếu chính xác của trọng tài khiến cho Barca mất một trận thắng. Chả hiểu tình huống trước đó hậu vệ Valen làm gì mà bị thẻ đỏ nữa :-s. Để rồi sau đó ông đã chùn tay mà không thổi cho Barca 1 quả Penalty rõ ràng.

Một trận hòa với đội đầu bảng, thử nghiệm đội hình và rút ra nhiều bài vở trong hoàn cảnh này chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng. Quan trọng là ta vẫn ở trên Dê và bè lũ Mô vẫn đang đóng vai kẻ bám đuôi vĩ đại :)). Lo lắng và thất vọng là những từ dành cho Nhà Trắng chứ không phải chúng ta :D
 

moonflower

La Masia
Đầu quân
11/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Trận hôm qua theo tôi là một trận bóng hay, có công có thủ, ăn miếng trả miếng chứ không phải thế trận một chiều như mọi khi. Tôi thà xem một trận hòa của đội nhà như vậy còn hơn xem thế trận một chiều mà đá hời hợt như trận gặp Real Sosiedad. Valencia đá hiệp một quá hay, cũng bởi Pep ra quân 3-4-3, hiệp hai sau khi kéo Alves về thì đội bạn không còn nguy hiểm như trước nữa.
 

Ro_vau

Juvenil B
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Barça đồng
0
Nói thì dễ, làm mới khó. Muốn tập làm cái gì đó không chỉ có niềm tin, còn phải có năng lực bạn ạ.

Một đội bóng toàn sao mà bảo là không có năng lực ??? Chưa làm mà đã sợ khó thì muôn đời cũng không khá được. Sống lại đi

Trận hôm qua theo tôi là một trận bóng hay, có công có thủ, ăn miếng trả miếng chứ không phải thế trận một chiều như mọi khi. Tôi thà xem một trận hòa của đội nhà như vậy còn hơn xem thế trận một chiều mà đá hời hợt như trận gặp Real Sosiedad. Valencia đá hiệp một quá hay, cũng bởi Pep ra quân 3-4-3, hiệp hai sau khi kéo Alves về thì đội bạn không còn nguy hiểm như trước nữa.

Trận này không phải là hay mà là rất hấp dẫn, chỉ có điều chúng ta đã không chơi với tư thế của 1 ông chủ áp đặt lối chơi cho người khác mà chúng ta lại bị cuốn theo lối chơi của họ, thú thực mình thấy trận hôm qua chỉ là các màn đua tốc độ không khác bóng đá Anh là mấy
 
Sửa lần cuối:

eminem

Juvenil B
Đầu quân
8/5/11
Bài viết
117
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Barça đồng
0
Em mới xem được Xã đá 1 năm là 2010/2011 nên ko dám bình luận nhiều nhưng theo em thì ở La Liga đối trọng thực sự của Pep trên băng ghế huấn luyện là Emery chứ ko phải Mou. Năm nào đội hình của họ cũng có những xáo trộn nhất định nhưng vẫn giữ được lối chơi. Hôm qua hình như hiệp 1 chỉ đá với 3 hậu vệ :( . Đá với Valencia mà lại là sân khách mà sử dụng đội hình như thế trong hiệp 1 thì đúng là hơi liều. Đội hình Valencia ko có chiều sâu mà trong khi phải căng sức đá 3 mặt trận thì việc hụt hơi là điều khó tránh khỏi.
P/s: Em tiến cử Jeremy Mathieu cho vị trí hậu vệ trái của Xã nhà :) . Kết anh này từ năm ngoái
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Những con số sau trận đấu

2011-09-21_PARTIDO_33.JPG

- Trận hòa 2-2 với Valencia đã giúp Barça cân bằng kỷ lục 23 trận liên tiếp ghi bàn trên sân khách của Real (từ vòng 27 mùa 1950/1951 đến vòng 12 mùa 1952/1953).

- Puyol có trận đấu thứ 350 tại La Liga.

- Cesc trở thành tiền vệ đầu tiên ghi bàn trong cả 4 vòng đấu đầu của La Liga cho Barça.

- Xavi là người "năng" chuyền nhất với 103 lần.

- Alves là cầu thủ cướp bóng tốt nhất bên phía Barça sáng nay với 14 lần.

- Pedro đã có bàn thắng thứ 47 cho Barcelona, 23 trong số đó không ở Camp Nou.

- Pep Guardiola cũng đã từng có trận hòa 2-2 với Valencia của Unai Emery, đó là vòng 33 mùa 2008/2009.

- Valdes đã thi đấu 414 trận cho Barça, đứng thứ bảy sau Guillermo Amor (421).

- Valdes đã có 299 trận ở La Liga. Anh có thể đạt cột mốc 300 nếu như được ra sân trong trận đấu gặp Atletico Madrid, đội bóng anh chạm trán lần đầu tiên khi khoác áo đội một Barça.

- Từ đầu mùa đến giờ, hoặc Barça để thủng lưới 2 quả, hoặc họ giữ được lưới trắng.

Lược dịch từ FCB.com
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top