Lionel Andrés Messi

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chúc mừng Messi với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất TG lần thứ 6.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Giải The Best do HLV, cầu thủ, nhà báo và cđv bầu nên cơ hội của Messi cao hơn. Còn QBV chỉ do nhà báo bầu thì có lẽ Mesi ít cơ hội hơn so với Van Dijk
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Giải The Best do HLV, cầu thủ, nhà báo và cđv bầu nên cơ hội của Messi cao hơn. Còn QBV chỉ do nhà báo bầu thì có lẽ Mesi ít cơ hội hơn so với Van Dijk

Nói chung không nên cho cđv bầu chọn.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Nói chung không nên cho cđv bầu chọn.
CĐV thì có lẽ không nên nhưng theo thống kê số phiếu bầu của HLV và cầu thủ cho Messi vẫn vượt Van Dijk. Thật ra mà nói cách nhìn của HLV và cầu thủ đương nhiên khác với cách nhìn của nhà báo nên tiêu chí đánh giá của hai giải nó cũng sẽ vẫn khác nhau mà thôi.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Năm nay là năm đầu tiên Messi ẵm giải mà mình cảm thấy thật sự sướng, một phần vì những màn trình diễn xuất sắc suốt 4 năm qua nhưng kết quả cuối cùng lại không như ý, một phần vì năm nay không tự tin chắc nịch rằng Messi được xướng tên. Dù sao cũng chúc mừng anh, Leo!
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Tiền đạo người Argentina đã chiến thắng hạng mục danh giá nhất của Gala FIFA để lần đầu tiên trong suốt sự nghiệp vinh quang của mình giành The Best 2019.

Chúng ta đều hiểu rằng Leo Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng tối hôm qua tại Milan thì một sự ghi nhận mới được trao trên thực tế. Ngoài Messi thì Frenkie de Jong cũng lọt vào đội hình tiêu biểu của FIFA FIFPro World11 còn thủ thành Marc Andre ter Stegen chỉ về thứ 2 trong đề cử hạng mục thủ môn xuất sắc nhất thế giới năm 2019.

Marc-André ter Stegen, Leo Messi and Frenkie De Jong at 'The Best' awards


Đọc chi tiết...
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Messi lần đầu tiên giành danh hiệu The Best. Tại sao lại như vậy? Hãy cùng chúng tôi điểm lại 17 lý do vì sao Messi lại có thể giành The Best năm nay.

1. Danh hiệu La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha
Sau khi giành thêm 2 danh hiệu trong năm vừa qua đã đưa tổng số trong bộ sưu tập của tiền đạo người Argentina lên 34, qua đó đưa Messi lên vị trí độc tôn trong lịch sử Barça.

2. Vua phá lưới La Liga
Messi ghi tới 36 bàn/ 34 trận, là đầu tàu đưa Barça đến chức vô địch thứ 26 trong lịch sử CLB cùng danh hiệu Pichichi lần thứ 6 của riêng mình, san bằng kỷ lục với Telmo Zarra (Athletic Bilbao, 1940-1955).

3. Chiếc giày vàng châu Âu
Không chỉ danh hiệu Pichichi ở Tây Ban Nha, Messi cũng giành Chiếc giày vàng châu Âu bằng phong độ ghi bàn huỷ diệt. Đây là lần thứ 3 liên tiếp và là lần thứ 6 trong sự nghiệp anh nhận giải thưởng cao quý này.

4. Vua phá lưới UEFA Champions League
Messi là Vua phá lưới giải đấu danh giá nhất châu Âu với 12 bàn sau 10 trận. Đây cũng là lần thứ 6 tên anh được điền vào vị trí vua phá lưới giải đấu trong suốt sự nghiệp.

5. Bàn thắng thứ 600 cho Barça
Messi không chỉ "bất khả xâm phạm" mà anh còn tiếp tục gia tăng các kỷ lục ghi bàn của mình trong lịch sử CLB với bàn thắng thứ 600.

6. Nhiều bàn thắng đá phạt trực tiếp nhất ở các giải cấp quốc gia
Leo Messi ghi tới 6 bàn thắng từ các pha đá phạt trực tiếp trong mùa giải 2018-2019, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trong các giải đấu hàng đầu ở Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Đức hay Anh. Tính cả hai bàn thắng trên chấm đá phạt ở Champions League thì con số này lên đến 8.

7. Bàn thắng thứ 400 ở Liga
Không chỉ vậy, bàn thắng này cũng đưa Messi thành cầu thủ đầu tiên có 400 bàn ở La Liga.

8. Mùa giải thứ 6 ghi trên 50 bàn
Tổng số bàn thắng của Messi trên mọi đấu trường là 51 bàn qua 50 trận, cán mốc 50 bàn thắng trong 1 năm lần thứ 6. Cụ thể: 36 bàn ở La Liga, 12 ở Champions League, 3 bàn ở Copa del Rey.

mini_3200x2000-MESSI_51_GOLS-


9. Kỷ lục nhiều trận thắng nhất trong lịch sử La Liga
Messi vượt qua huyền thoại Real Madrid - thủ môn Iker Cassilas - người nắm giữ 334 trận thắng, để trở thành người có số trận thắng nhiều nhất ở La Liga.

10. Kỷ lục về nhiều trận thắng nhất của Barça
Messi vượt qua người đồng đội cũ Xavi - trước đó nắm giữ kỷ lục nhiều trận thắng nhất cho Barça trên mọi đấu trường với 477 trận - bằng màn trình diễn xuất sắc với cú hattrick trong trận gặp Real Betis.

11. Tiến gần tới kỷ lục về danh hiệu La Liga
Danh hiệu La Liga mùa vừa rồi là danh hiệu La Liga thứ 10 của Lionel Messi, chỉ còn kém kỷ lục của Francis Gento (Real Madrid, 1953-1971) 2 danh hiệu.

mini_FCB_Liga-Victory_Header


12. Vua kiến tạo La Liga
Ngoài Vua phá lưới, Messi cũng dẫn đầu danh sách kiến tạo với 13 đường chuyền thành bàn, cùng thành tích với Pablo Sarabia của Sevilla.

13. Huy chương đồng Copa America
Messi cùng đội tuyển Argentina lọt đến vòng bán kết Copa America, tuy nhiên họ thất bại trước kình địch Brazil, sau đó thắng Chile để nhận giải ba chung cuộc.

14. Có trên 20 bàn tại La Liga mùa giải thứ 11 liên tiếp
Messi là người duy nhất có thể tự phá vỡ kỷ lục 10 mùa giải liên tiếp ghi trên 20 bàn của chính anh.

15. Trên 50 bàn thắng tại Copa del Rey
Ba bàn thắng của Messi ở Copa del Rey mùa giải vừa qua giúp anh cán mốc 51 bàn trong suốt sự nghiệp, hiện chỉ kém duy nhất Josep Samitier (1919-1932) trong lịch sử của CLB, người nắm kỷ lục 64 bàn.

16. Hat-trick thứ 50
Cú Hattrick trong trận gặp Sevilla là cú Hattrick thứ 50 của anh từ khi thi đấu chuyên nghiệp, trong đó 44 cho Barça và 6 cho đội tuyển Argentina.

17. Người đầu tiên ghi bàn ở 6 trận chung kết Copa del Rey khác nhau
Bàn thắng vào lưới Valencia giúp anh tự phá kỷ lục chính mình, nhưng lại không thể giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc.

Đọc chi tiết...
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Sau khi giành giải thưởng Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm của FIFA, tiền đạo Leo Messi đã ngồi lại để chia sẻ cảm xúc của mình về buổi trao giải và nhìn lại mùa giải đã qua của mình.

Anh đã giành được nhiều danh hiệu cá nhân, nhưng đây mới là giải "The Best" đầu tiên trong sự nghiệp. Cảm xúc của anh thế nào?

Tôi rất vui vì nhận được giải thưởng này. Mặc dù vậy như tôi vẫn nói, những giải thưởng cá nhân chỉ là thứ yếu, những danh hiệu tập thể với đội bóng mới là quan trọng nhất. Đây là một buổi tối đặc biệt khi tôi rất may mắn vì có thể tận hưởng nó cùng vợ và hai đứa con.

Để giải thưởng sang một bên, anh hãy tổng kết mùa giải vừa qua bằng một từ?
Kỳ lạ. Chúng tôi đã có một mùa giải tuyệt vời cho đến khi thua trận đấu (ở UCL) đó. Một trận thua đã thay đổi mọi thứ. Nỗi thất vọng lớn đến nỗi tưởng như chúng tôi muốn buông bỏ cả LaLiga, rồi chuẩn bị không tốt cho trận chung kết Copa del Rey. Đó là cú sốc lớn cho cả đội. Trận thua đó là kết thúc cho một mùa giải tuyệt vời. Chúng tôi đã rất gần với trận chung kết, nhưng cuối cùng đó lại là một nỗi đau lớn.

Tại lễ trao giải mới đây của UEFA, anh đã trò chuyện rất thân thiết với Cristiano Ronaldo. Anh nghĩ vì sao mọi người lại tỏ ra ngạc nhiên khi thấy hai người (thân mật) như vậy?
Sự cạnh tranh lớn trong thể thao đã tạo nên sự tranh đua giữa hai người chúng tôi vì một chơi cho FC Barcelona, người còn lại chơi cho Real Madrid C.F.. Vì cả hai đã giành được nhiều danh hiệu cá nhân. Mọi người cứ nghĩ rằng sự cạnh tranh còn vượt ra khỏi bóng đá, nhưng rõ ràng mọi thứ không phải vậy. Cả hai người chúng tôi đều muốn những gì tốt nhất cho đội bóng và đều không muốn thất bại. Thất bại là thứ cả hai đều không chấp nhận. Đó là lí do tạo nên sự cạnh tranh giữa hai người. Nhưng tất cả những điều đó chỉ diễn ra ở trên sân thôi.

Chúng tôi thấy một số gương mặt mới ở Barça đầu mùa này, ví dụ như Ansu Fati. Anh thấy thế nào và anh có kỳ vọng gì không?
Tôi thực sự thích cậu bé này và sẽ cố gắng hỗ trợ và giúp đỡ cậu ấy. Fati là một cầu thủ giỏi và cậu ấy có đầy đủ điều kiện cần để có thể thành công. Với cái nhìn của tôi, tôi muốn CLB sẽ bình tĩnh với cậu ấy như đã làm với tôi ngày đó. Hãy để cậu ấy làm những gì tốt nhất, đơn giản nhất và đặc biệt không gây bất kỳ áp lực nào cho cậu ấy. Hãy nhớ rằng cậu ấy mới chỉ có 16 tuổi. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ tiếp tục tận hưởng những gì đang có và những ồn ào xung quanh sân cỏ sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến cậu ấy vì Fati có đầy đủ phẩm chất để có thể trở thành một những người giỏi nhất ở đây.

Vì thế mà vây giờ anh có thể hiểu những gì Ronaldinho Gaúcho đã làm cho anh ngày đó?
Cả Ronaldinho, cả Frank Rijkaard, cả đội nữa. Mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều, dù là bằng cách này hay cách khác. Đặc biệt là khi HLV ra đi, tôi đã thực sự rất khó chịu (cười). Bây giờ tôi đã có tuổi, tôi hiểu rằng đó là những gì tốt đẹp nhất cho mình và tôi luôn biết ơn anh ấy vì điều đó. Tôi cũng nói với anh ấy như thế. Cách anh ấy uốn nắn tôi thực sự rất quan trọng.

The Best FIFA Men's Player Award Lionel Messi of FC Barcelona and Argentina poses for a portrait with wife Antonella Roccuzzo and sons


Tuyển Argentina cũng đang trải qua những thay đổi lớn. Ai trong số những đồng đội mới khiến anh đặc biệt ấn tượng không?

Tôi sẽ không nói họ làm tôi ngạc nhiên vì tôi biết họ và biết khả năng của họ. Có một vài cá nhân tôi không biết rõ và thật tuyệt vời khi có thể chia sẻ một kỳ Copa America với họ. Có thể thấy rằng ngoài việc làm ngôi sao, họ cũng như những con người khác, biết thăng hoa và cũng biết suy sụp.

Lionel Scaloni được bổ nhiệm làm HLV ở tuyển, anh hãy miêu tả ông ấy bằng vài từ?
Ông ấy là HLV luôn lên kế hoạch rõ rằng. Cái cách ông ấy xem bóng đá rất hay và ông ấy là người rất giỏi trong việc tự vượt qua mọi thứ. Ông ấy là người dễ hiểu. Ông ấy rất giỏi trong việc uốn nắn các cầu thủ. Tôi nghĩ Liên đoàn đã đúng khi bổ nhiệm ông ấy và cho ông ấy đủ thời gian và không gian để làm việc.

Nói đến Scaloni và nhìn lại Pablo Aimar, một ngày nào đó anh cũng sẽ là một HLV?
Tôi luôn nói không với việc trở thành HLV. Nhưng cũng chưa biết được. Tôi xem họ làm việc và tôi nghĩ rằng mình sẽ làm việc với các cầu thủ trẻ, sẽ đào tạo và huấn luyện họ. Nhưng đó là những suy nghĩ ngày tôi còn trẻ còn bây giờ thì tôi không nghĩ vậy nữa. Tuy nhiên, biết đâu nó lại xảy ra vào mấy năm nữa.

Argentina's striker Lionel Messi (R) celebrates with Argentina's coach Diego Maradona


Lại nói về HLV, chúng tôi phải hỏi anh về việc Diego Maradona vừa trở về với bóng đá Argentina. Anh có thấy ông ấy làm công việc mới không?
Vâng, tôi đã nhìn thấy, rõ ràng tôi rất vui khi thấy ông ấy trở về. Ông ấy đã từng làm trên tuyển và ông ấy thực sự thích công việc đó, ông ấy đã từng hết mình vì đội tuyển. Bây giờ ông ấy cũng sẽ phải hết mình với Gimnasia. Nếu các anh hỏi tôi, tôi sẽ nói tôi rất vui vì ông ấy đã trở về với bóng đá Argentina, đó là nơi ông ấy thuộc về.

Còn anh, anh đang nghĩ đến việc sẽ giải nghệ ở Argentina?
Vâng. Đó là những gì tôi vẫn nói mà đúng không. Ước mơ thời thơ ấu của tôi là được khoác lên mình màu áo Newell, mặc dù không biết là liệu mình có cơ hội làm điều đó thêm một lần nữa không, bây giờ tôi đã có ba đứa con rồi.

La Liga, UEFA Champions League và Copa America. Mục tiêu chính của Messi mùa giải này là...?
Tất cả. Đã 4 năm kể từ lần chúng tôi vô địch và chúng tôi thực sự muốn lên ngôi thêm một lần nữa. Chúng tôi hiểu rằng nếu không chăm chỉ làm việc hàng ngày thì chúng tôi sẽ không thể đạt được mục tiêu. Với Copa America, tôi thực sự muốn có thêm một cơ hội nữa. Tôi đang rất hào hứng với kỳ Copa năm nay.

Lionel Messi poses with The Best FIFA Men's Player award.


Đọc chi tiết...
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Sau các kiểm tra Y tế, FC Barcelona cho biết Leo Messi bị căng cơ đùi trái trong trận đấu với Villarreal vào rạng sáng qua. Dù CLB không cho biết anh sẽ nghỉ bao lâu vì thời gian trở lại của anh tùy thuộc vào quá trình phục hồi, tuy vậy Phó Chủ tịch Jordi Grau tiết lộ anh sẽ phải nghỉ từ 7-10 ngày.

alt


Như vậy anh sẽ không góp mặt ở trận gặp Getafe vào cuối tuần này và khả năng cũng vắng mặt ở trận gặp Inter ở UEFA Champions League vào giữa tuần tới.

Messi vừa trao tặng danh hiệu The Best của FIFA vào thứ hai và vào sân đá với Villarreal từ đầu. Nhưng sau 45 phút thì Messi phải rời sân để nhường chỗ cho Dembele. Trong thời gian trên sân, Messi kiến tạo cho Griezmann ghi bàn mở tỷ số từ tình huống đá phạt góc.

Đọc chi tiết...
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Hôm nay lão David Tèo trên vnexpress làm bài thơ chọc Gay thấy hay quá nên chôm về đây hầu anh em:

David Tèo nói:
Hôm rồi được cái hạng ba
Ngồi nhà đọc sách xót xa ngậm ngùi
Bực mình anh hỏi ông trời:
Theo ngài thì hắn hơn tôi chỗ nào
Ngọc hoàng tâm sự mấy câu
Ta đây lòng dạ còn rầu hơn ngươi
Từ ngày hắn trốn xuống đời
Bao lần dự giải đội trời te tua
Mười trận hết chín trận thua
Nên ta quyết định sẽ đưa hắn về
Rô liền vỗ ngực tự khoe
Cần chi đến hắn, tui nè ngài ơi
Nghe xong Thượng đế mỉm cười
Ngươi mê đọc sách thì ngồi đọc đi
Cả đời ta chỉ mê Si
Không mê trai đẹp bo đì đùi to
Nghe xong anh 7 thẫn thờ
Về nhà đọc tiếp để chờ mùa sau
Đọc Tam Quốc Chí mà đau
Trời sinh chi Lượng gieo sầu cho Du.

Nguồn: https://vnexpress.net/bong-da/tranh-cai-quanh-phieu-bau-cho-messi-3988130.html
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cá nhân tôi thì thấy bất kỳ đứa nào dù là anti Messi hay CR7 đều trẻ trâu hết, đụng chạm đến ai thì tôi cũng chấp nhận.

Yêu ghét thì không ai cấm nhưng ít nhất hãy thể hiện sự tôn trọng với 2 cầu thủ rất vĩ đại này, đi miệt thị họ trong khi còn chưa chắc bằng được cái móng chân của họ thấy thật nực cười.

Bản chất Messi-CR7 có yêu quý nhau hay không thì tôi không biết nhưng tôi dám chắc họ rất tôn trọng nhau, sự nghiệp cả 2 người đều cần có nhau để vĩ đại như ngày hôm nay, cho dù Messi thường xuyên đi trước CR7 nhưng anh ta vẫn rất cần một cái gì đó thúc đẩy phía sau mình để không ngừng tiến lên và chính Barca cũng được hưởng lợi về điều đó.

Còn xét về tài năng bóng đá bẩm sinh thì ai cũng đều biết là Messi hơn nhưng không có nghĩa là CR7 kém, ngược lại thì CR7 cũng có những cái mà Messi không có được, đặc biệt xét về bản lĩnh thì tôi vẫn đánh giá cao CR7 hơn, nên nhớ sức mạnh tinh thần cũng là một loại tài năng bên cạnh kỹ năng chơi bóng.

Còn cái thằng Vnexpress nhiều khi để câu view nên liên tục đưa tin soi mói cả Messi lẫn CR7, để cho 2 cái đám anti thiếu não của 2 đứa này thi nhau thể hiện, bài nào có tính chất dìm hàng Messi thì bọn anti Messi thể hiện và ngược lại, anti cả 2 thằng đều có những nhân vật tiêu biểu.

Tôi thì nói thật chả là fan của bất kỳ thằng nào, cầu thủ yêu thích nhất của tôi là Pirlo cơ nhưng thực sự 2 thằng này quá vĩ đại không thể phủ nhận được, tính cách thì nói thật nhân vô thập toàn thích bới lông tìm vết thì kiểu gì chả có nhưng về cơ bản là ổn, loại tính cách mà tôi ghét nhất chỉ là loại ăn cháo đá bát như thằng Neymar thôi.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
À mà nói thêm thằng CR7 luôn cay cú chuyện đua tranh với Messi là có thật tuy nhiên đó là tính cách cần phải có để nó được như ngày hôm nay.

Bản thân Messi không thể hiện sự cay cú như CR7 bởi vì hắn luôn là kẻ đi trước chứ không có nghĩa hắn là kẻ an phận chịu xếp sau kẻ khác, những thằng chỉ biết an phận thủ thường không bao giờ thành công tột đỉnh được.

Messi là cái đích để CR7 hướng tới, cho dù cả sự nghiệp CR7 sẽ không bao giờ đạt tới cái đích đó thì ít nhất sự nỗ lực nhằm đạt tới cái đích đó đã đem lại cho CR7 một sự nghiệp vĩ đại, ít nhất một thằng dám mơ mộng còn hơn mấy thằng hèn ngay cả mơ cũng không dám, đầu hàng số phận ngay cả khi còn chưa cố gắng làm thử.

Cho nên nói thật là tôi cực kỳ khinh bỉ những thằng dè bỉu việc CR7 luôn đuổi theo Messi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Ơ, bạn Sơ là fan MU thì mặc định là fan Gaynaldo (kệ xác cậu nhận Pirlo mới là idol). Chuyện so sánh 2 ông này với nhau nó là đề tài ăn khách nhất chục năm qua. Cãi, chửi hay khen cũng chỉ là 1 trong số các hình thức bàn luận về họ. Giờ thì họ sắp nghỉ nên chuyện còn nhắc đến họ là...may lắm rồi :D Chỉ sợ mai sau không có đứa nhắc lại và khi nhắc lại thì lại chê mới đau ấy chứ.

Quay trở lại là nói về bài thơ của David Tèo. Tôi thấy thánh thơ này trên vnexpress là một trong những lý do khiến người đọc báo níu chân lại lâu hơn. Mà thánh David Tèo này làm thơ 'nhân - tình - thế - thái' đều hay mà.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ơ, bạn Sơ là fan MU thì mặc định là fan Gaynaldo (kệ xác cậu nhận Pirlo mới là idol). Chuyện so sánh 2 ông này với nhau nó là đề tài ăn khách nhất chục năm qua. Cãi, chửi hay khen cũng chỉ là 1 trong số các hình thức bàn luận về họ. Giờ thì họ sắp nghỉ nên chuyện còn nhắc đến họ là...may lắm rồi :D Chỉ sợ mai sau không có đứa nhắc lại và khi nhắc lại thì lại chê mới đau ấy chứ.

Quay trở lại là nói về bài thơ của David Tèo. Tôi thấy thánh thơ này trên vnexpress là một trong những lý do khiến người đọc báo níu chân lại lâu hơn. Mà thánh David Tèo này làm thơ 'nhân - tình - thế - thái' đều hay mà.

Tôi chưa bao giờ thích Ronaldo, kể cả hồi xưa nó đá cho MU thì vẫn thích Rooney hơn, còn cầu thủ yêu thích nhất từng đá cho MU là Ruud Van Nistelrooy cơ.

Còn quan điểm của tôi cho dù bàn luận cái gì về họ thì nên dành cho họ sự tôn trọng, việc đi hạ thấp bọn họ (dù theo cách nào) cũng đều là những điều ngớ ngẩn nhất mà tôi từng được thấy, chẳng hạn với Messi thì rất hay đề cập tới thành tích đội tuyển quốc gia để dè bỉu, cứ mỗi khi Argentina thất bại là luôn có cả một đám anti nhảy vào chê bôi, cá nhân tôi cũng không coi bọn đấy ra gì, điều ngược lại thì CR7 đương nhiên còn bị dè bỉu nhiều hơn.

Nên nhớ cho dù anti họ thế nào thì họ cũng được đóng đinh vào lịch sử bóng đá ở những vị trí trang trọng nhất rồi, còn về tính cách ít nhất họ cũng chưa có làm điều gì xúc phạm đến các bạn như cách mà các bạn xúc phạm đến họ.

Nói thẳng ra trong bất kỳ một cuộc tranh luận nào dẫn tới sự thù ghét nhau chủ yếu là bởi đám người vô học tự xưng là fan hâm mộ chứ bản thân các cầu thủ, các câu lạc bộ, các HLV đều không có tội tình gì.

Tất nhiên không phủ nhận cũng có những đội bóng, cầu thủ, HLV khiến người khác cảm thấy khó chịu vì chính bản thân bọn họ nhưng sẽ chỉ dừng ở mức không thích thôi, còn đã để đẩy lên mức căm thù hay mất kiểm soát về cảm xúc chủ yếu là do sự kích động lẫn nhau giữa đám người vô học đội lốt vỏ bọc là các fan, chẳng hạn cho dù bác là một người rất trung hòa thì tự nhiên đọc bài một thằng Man Ngu Si Đần viết bài dè bỉu Barca nâng cao MU thì bác sẽ cảm thấy ác cảm với MU là đương nhiên (đến chính tôi còn thấy khó chịu), điều ngược lại cũng diễn ra tương tự và cứ thế cứ thế diễn ra chất chồng lên nhau khiến MU-Barca đều bị ghét lây.

Với tôi đám cặn bã nhất là đám người đội lốt fan Barca, fan MU, fan Ronaldo, fan Messi các kiểu đi khiêu khích gây chiến khắp các trang mạng , diễn đàn.

Tâm lý cơ bản nhất của bọn này đó đều là lũ thất bại ngoài xã hội nên phải mượn danh cầu thủ, HLV, đội bóng tự ảo tưởng đó là giá trị của chính bản thân mình (chẳng hạn fan Messi sẽ tự coi chúng nó là Messi) để đi hạ thấp, dè bỉu những HLV, cầu thủ, đội bóng khác.

Còn đã là những người xem bóng đá đúng nghĩa vì đam mê với bộ môn thể thao này sẽ thấy mỗi đội bóng, mỗi cầu thủ, mỗi HLV đã từng lên đỉnh cao đều sẽ có những giá trị riêng và đều đáng tôn trọng còn tất nhiên vì bóng đá vốn rất nhiều màu sắc nên bạn cũng sẽ chỉ có cảm xúc với một hoặc vài phong cách nhất định, điều này thì vốn dĩ giống như tôn giáo vậy không có đúng sai.
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cũng phải nói thêm là đừng ngộ nhận đã từng thích MU-Real thì phải thích Ronaldo.

Ronaldo xét về đóng góp thì không thua kém gì bất kỳ huyền thoại nào của 2 CLB này nhưng anh ta mãi mãi không bao giờ có được vị trí trong lòng người hâm mộ như Raul-Casillas-Giggs-Scholes.

Đơn giản bởi với Ronaldo thì anh ta theo đuổi chủ nghĩa cá nhân, với anh ta thì dù là MU hay Real cũng đều là công cụ để tiến thân cả thôi, khi không còn cảm thấy phù hợp thì ngay lập tức anh ta sẽ dứt áo ra đi, đó đơn thuần là quan hệ win-win hoặc quan hệ công việc.

Chính vì điều đó nên không chỉ người hâm mộ mà ngay cả các đồng đội cũng sẽ đối xử với Ronaldo tương tự, cái này là quan hệ nhân quả thôi, anh đối với người khác thế nào thì cũng sẽ nhận lại điều tương tự (tuy nhiên chính Ronaldo có lẽ cũng thoải mái với điều này, tình cảm anh ta dành cho người thân là đủ).

Trong khi đó có những cầu thủ cho dù danh hiệu họ đem về cho CLB rất ít nhưng lại có vị trí quan trọng đối với con tim của nhiều người, dạng này có thể kể đến Totti-Shearer-Batigol.
 
Sửa lần cuối:

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Van Nistelrooy ca ngợi Messi và anh này đúng là vua vòng cấm. Trội hơn cả Eto'o của Barca
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Messi-caption-Argentina.jpg


Leo Messi vừa có buổi phỏng vấn độc quyền với đài TyC Sports. Với cuộc nói chuyện kéo dài 1 tiếng 30 phút, Leo đã tâm sự ra nhiều điều mà trước đây anh chưa từng nói ra.

"Dù không phải một tín đồ thời trang nhưng tôi lại rất quan tâm đến những bộ quần áo"

"Các bàn thắng tôi thích nhất gồm bàn thắng trong trận chung kết UEFA Champions League ở Rome với Manchester United. Bàn thắng vào lưới Real Madrid C.F. ở bán kết UCL và bàn thắng vào lưới Manuel Neuer năm 2015".

Bước nhảy đến sự nổi tiếng của anh đến như nào?

Lúc mới nổi tiếng, tôi thường thấy hình ảnh của mình được in trên những cái cốc, những cái bật lửa và ở mọi nơi có thể in (cười). World Cup U20 là một trong những thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Hồi đó tôi chưa nghĩ sau này mình sẽ như nào cả, rồi mọi thứ bắt đầu từ đó. World Cup 2014 là một trong những thời điểm đội tuyển chơi hay nhất. Khi chiến thắng, mọi thứ đều khác biệt. Chúng tôi đã có một đội hình tuyệt vời và chúng tôi có Sabella, một con người đầy ấn tượng.


Ở khía cạnh thể thao thì FC Barcelona vs Real Madrid, Club Atlético River Plate vs BOCA hai trận đấu này như nhau. Nhưng con người Argentina có phần điên hơn. Sự cuồng nhiệt quá mức của người dân Argentina trong các trận đấu đôi khi khiến nó trở thành một thảm họa. Ở Argentina, không thắng trận Clasico đồng nghĩa với việc bạn không thể ra khỏi nhà bình yên được. Hồi mới đến Barcelona, tôi không hiểu gì về Catalunya. Qua thời gian, tôi dần tìm hiểu và hiện giờ tôi hiểu mọi thứ ở đây. Tôi không nói ra điều này trước đây vì tôi cảm thấy khá xấu hổ.

Khác với những tiền đạo khác, tôi không sống nhờ vào những bàn thắng. Tôi chỉ muốn được chạm vào quả bóng nhiều nhất có thể. Giờ tôi thấy mình giống một tiền vệ hơn. Tôi thích tổ chức một đợt tấn công hơn là ghi bàn. Ngày đó còn bé nên tôi không thể tự tiêm thuốc (hoocmon tăng tưởng) nhưng tôi có trách nhiệm với bản thân mình, nên tôi thường qua nhà bạn vào buổi tối rồi nhờ họ tiêm cho mình. Tôi luôn muốn mình phải liên tục kiểm soát được quả bóng. Người ta nói tôi đến từ River Plate vì tôi không ăn mừng bàn thắng và bắt tôi phải xin lỗi vì điều đó và tôi đến từ Independiente vì tôi mặc áo của họ. Nhưng tôi đến từ Newell.

Tôi thích bắt đầu trận đấu ở vị trí vào sân thay người. Rồi trận tiếp theo sẽ đá chính rồi có người vào thay. Tôi thích VAR với điều kiện là nó được sử dụng đúng mục đích. Trong những năm qua, tôi đã học được nhiều điều cách đọc trận đấu và tập trung vào trận. Ronaldo (béo) là tiền đạo hay nhất tôi từng chơi cùng, anh ấy là một con quái vật. Ronaldinho Gaúcho rất ân cần và đã dạy tôi nhiều điều. Tôi ước chúng tôi có thể chơi bóng với nhau lâu hơn. Mong muốn của tôi luôn là được thi đấu cho đội tuyển. Chúng tôi phải tận dụng kỳ Copa sắp tới. Vụ tôi đăng cái ảnh Sergio Aguero đang ngủ lên mạng, cậu ấy đã nói với tôi là: "mày làm cái đ** vậy thằng ch*, mọi người đang nhắn tin, gọi điện cho tao kìa".

Ở Nam Mỹ anh không bị làm phiền bởi tình trạng cổ động viên đội bạn đốt pháo hoa làm phiền ban đêm?

Tôi không có vấn đề gì với việc này, tôi vẫn ngủ được. Nhưng một số anh em trong đội thì lại mất ngủ cả đêm. Ngày ra mắt đội tuyển rồi bị thẻ đỏ chỉ sau 50 giây tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ được gọi lên tuyển nữa. Tôi không muốn rời Barcelona. Dù là fan của Newell nhưng hiện tôi đang Barcelona, ở đây còn gia đình tôi nữa và tôi không phải người duy nhất quyết định được việc này. Tôi muốn giành chức vô địch thế giới. Nhưng đây là những gì Chúa đã ban cho tôi và tôi sẽ không đánh đổi bất kỳ điều gì chỉ để có danh hiệu đó.

Đọc chi tiết...
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Messi 'rửa' danh hiệu Giày Vàng châu Âu trong trận đấu với Valladolid trên Camp Nou bằng màn trình diễn cực kỳ ấn tượng: 2 bàn thắng và 2 kiến tạo. Danh hiệu Giày Vàng châu Âu lần thứ 6 của Messi được chính thức xuất hiện tại Bảo tàng của FC Barcelona ngày hôm nay.

Ngồi kể thành tích của Messi thì mất công và hay lỗi thời nên tốt nhất chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng những bức ảnh và không nói gì!

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt


Đọc chi tiết...
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Barça này là Messi. Chỉ và duy nhất Messi. Mỗi Messi thôi. Và không có gì ngoài Messi…Điều đó một lần nữa được chứng minh đêm qua một cách không thể hoài nghi. Messi giúp Barça giành chiến thắng với thêm một màn trình diễn đẳng cấp Quả bóng vàng nữa. Nhờ Messi, Barça tránh được cuộc khủng hoảng kết quả nhưng khủng hoảng lối chơi vẫn nguyên vẹn.

Bởi vì, ngoài Messi, Barça tiếp tục là đội bóng dễ đoán, chậm chạp, thiếu ý tưởng và không đủ năng lực để áp đảo và phán xử đối phương. Nếu không có Messi, Barça sẽ vỡ ra làm ngàn mảnh. Ngôi sao người Argentina cứu giúp đồng đội, cứu giúp ban huấn luyện, cứu giúp ban lãnh đạo, cứu giúp hội đồng quản trị, cứu giúp cả đôi bóng xứ Catalan bằng thứ phép màu cá nhân.

Không Messi, Barça sẽ chìm sâu trong một cuộc khủng hoảng từ thượng tầng chưa từng thấy trong lịch sử. May mắn thay Messi vẫn hiển hiện trong màu áo đội chủ sân Camp Nou. Vẫn đầy tài năng và khát vọng. Bằng chứng là cú đúp đá phạt, cú hattrick trên những điểm cố định đã kết liễu một Celta quả cảm, mặc dù không quá phức tạp khi đang ngụp lặn dưới đấy bảng xếp hạng.

Messi một lần nữa chịu trách nhiệm giải quyết tất cả vấn đề phát sinh từ sự vô năng của Valverde. Giữa một tập thể vốn phi phàm bị Valverde biến thành bình phàm, chỉ còn duy nhất Messi với thứ tài nghệ siêu quần trăm năm có một còn đủ sức nổi lên giữa sự tầm thường. Sự xuất chúng của Messi nằm ngay ở cách cách anh sút phạt và ghi bàn.

Đêm qua cùng một lúc, Messi chạm tới hai cột mốc 52, 52 pha đá phạt thành bàn và 52 cú hat-trick, còn kém kỳ phùng địch thủ Cristiano Ronaldo 2 bàn đán phạt cũng như 2 hat-trick. Và Messi kém Ronaldo 2 tuổi. Xét về hiệu suất, Ronaldo càng kém xa Messi ở thời điểm hiện tại. Mùa trước Messi có 51 bàn, Ronaldo 28 bàn. Mùa này, Messi có 9 bàn sau 11 trận còn Ronaldo có 6 bàn sau 13 trận.

Về khoản đá phạt, Ronaldo một thời là nỗi ám ảnh trên điểm cố định nhưng hiện tại, Messi là vua. Đó là điều không thể chối cãi. 8 mùa qua, Messi ghi 29 bàn từ những quả đá phạt, riêng mùa này là 4 bàn. Trong khi đó, đội ghi nhiều bàn thắng nhất từ đá phạt, dĩ nhiên trừ Barça là Juventus, với 27 bàn, tức… kém Messi 2 bàn.

Sự bùng nổ của Messi trong những tình huống đá phạt là một cách phản ánh tài năng của siêu sao người Argentina. Phẩm chất và kỹ năng của La Pulga là thiên bẩm. Anh sở hữu cái kèo trái hay nhất thế giới nhiều năm qua và thuộc hàng hay nhất lịch sử thế giới. Nhưng để đạt tới tầm nghệ nhân trong những quả đá phạt, hẳn nhiên Messi đã đổ rất nhiều giọt mồ hôi.

Khi bắt đầu sự nghiệp, sút phạt không phải là thứ vũ khí đặc dụng của Messi. Anh ít được giao trách nhiệm đá phạt và cũng hiếm khi thành công. Đến khi hết mùa 2013/14, trải qua gần 10 năm sự nghiệp, La Pulga mới chỉ có 17 cú đá phạt thành bàn. Từ mùa 2014/15 tới nay, anh mới thực sự thăng hoa trên chấm đá phạt khi đã có 35 bàn thắng, tức số bàn thắng gấp đôi trong thời gian phân nửa.

Lionel messi sutphat


Bước ngoặt để Messi trở thành tử thần bóng chết là thời gian Maradona dẫn dắt ĐT Argentina. Tuy không phải là chuyên gia đấu pháp nhưng về khoản đá phạt, Maradona hẳn nhiên là bậc thầy. Theo lời Fernando Signorini, trợ lý của Maradona thời điểm đó kể lại, Messi chán nản rời sân tập vì đá phạt mãi không vào, Maradona thấy vậy liền đến gần chỉ bảo.

“Này Leo bé nhỏ, lại đây. Hãy thử lần nữa nhé”, Maradona vui vẻ hướng dẫn Messi như cha dạy con. “Đặt trái bóng ở đây và nghe lời tôi nhé. Đừng kéo chân khỏi quả bóng quá nhanh. Làm vậy, bóng sẽ không biết cậu muốn sút về hướng nào đâu”, Maradona vừa nói vừa làm mẫu. Bóng bay thẳng vào lưới, còn Messi mắt tròn mắt dẹt ngưỡng mộ tiền bối.

Từ đó, Messi tìm ra phương pháp hữu hiệu để tập luyện, cộng thêm sự chăm chỉ và đam mê để trở thành chuyên gia đá phạt. Hãy bắt đầu từ lời khuyên của Maradona: “Đừng kéo chân khỏi quả bóng quá nhanh. Làm vậy, bóng sẽ không biết cậu muốn sút về hướng nào đâu”. Đấy là áp dụng của “hiệu ứng Magnus”.

160 năm về trước, nhà Vật lý học Magnus đã tìm ra được quy luật khi một trái bóng vừa di chuyển hướng về phía trước, vừa chuyển động xoay trục, áp suất luồng không khí chạy qua hai bên trái bóng trở nên bất đối xứng và tạo ra một lực vuông góc với hướng di chuyển. Vì vậy, khi thực hiện những cú sút xoáy, bóng không đi thẳng mà di chuyển theo hình quả chuối.

Magnus


Messi với cái cổ chân cực dẻo, dĩ nhiên cũng là chuyên gia áp dụng “hiệu ứng Magnus” vào các pha dứt điểm. Tuy nhiên, ở các pha bóng sống, mọi động tác phải diễn ra nhanh và dứt khoát. Trên chấm đá phạt, cả cầu thủ đá phạt lẫn thủ môn đều có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, nhưng góc sút, cự ly dứt điểm và cả chướng ngại vật (hàng rào) đều khó khăn hơn dành cho người đá phạt.

Vì vậy, việc tiếp xúc bóng trong thời gian lâu hơn khi sút bóng giúp Messi kiểm soát và tạo ra quỹ đạo hoàn hảo hơn cho cú đá, mà thường là bóng sẽ cuộn vào góc chữ A. Ngoài ra, để phụ trợ cho việc áp dụng hiệu ứng Magnus, động tác sút phát của Messi cũng có sự thay đổi. Hiện nay, La Pulga thường nghiêng chân trụ một góc 50 độ, uốn cong người và hơi gù lưng để sút phạt. Việc này giúp anh có trọng tâm thấp hơn, trụ vững hơn và tạo điều kiện để chân thuận có thêm thời gian và tiết diện để tiếp xúc với nửa dưới trái bóng.

Tất nhiên, đấy mới chỉ là “khẩu quyết”. Để thành công, cần có cả sự sáng tạo và điềm tĩnh trong ứng dụng. Dĩ nhiên, Messi có thừa phẩm chất đó. Cách sút cơ bản của Messi vẫn là đưa bóng bay qua đầu hàng rào rồi cuộn vào góc chữ hiểm. Hai bàn vào lưới Celta đêm qua đều thực hiện theo công thức này.

Song La Pulga không hề cứng nhắc trong cách thực hiện sút phạt mà tùy cơ ứng biến. Anh đã ghi bàn từ những cú sút căng như kẻ chỉ vào góc không hàng rào chắn, những cú sút có độ xoáy cao để bay vòng qua hàng rào rồi cuộn vào lưới. Khi đối phương cố nhảy thật cao, Messi sút sệt chui qua chân hàng rào. Khi đối phương bố trí người nằm chắn, Messi đá phạt kiểu panenka.

Tóm lại, ngoài phương thức và kỹ năng, sự chăm chỉ tập luyện và sáng tạo khi áp dụng, Messi đã biến những quả đá phạt vốn vô cùng phức tạp và khó ăn trở thành kỹ nghệ ghi bàn của riêng bản thân. Không phải thiên tài, không thể làm được điều đó.

Ngọc Trung (bongdaplus)

Đọc chi tiết...
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top