Lionel Andrés Messi

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Với việc có tên trong đội hình ra sân ở trận đấu giữa Barcelona và Dortmund ở vòng bảng Champions League trên sân Camp Nou, siêu sao Lionel Messi đã cán cột mốc 700 trận cho đội bóng xứ Catalan.

alt


Trong lịch sử Barça chỉ có huyền thoại Xavi Hernandez vượt qua mốc 700 trận trước khi Messi trở thành cầu thủ thứ 2 làm được điều này ở cuộc tiếp đón Dortmund thuộc lượt trận áp chót vòng bảng Champions League.

Hiện tại Xavi là người có số lần thi đấu cho Barça nhiều nhất với 767 trận, nghĩa là Messi sẽ bắt đầu đếm ngược hành trình chinh phục cột mốc vĩ đại này. Đây là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay của La Pulga. Anh mới 32 tuổi và với mật độ ra sân gần như cả mùa, Messi có lẽ chỉ cần hết mùa giải 2020/21 là có thể chạm tay vào kỷ lục của Xavi.

Messi ra mắt đội 1 năm 17 tuổi trong trận derby xứ Catalan với Espanyol ngày 16/10/2004. Thời điểm đó Barça vẫn được dẫn dắt bởi HLV tài năng Frank Rijkaard. Trong quãng thời gian 15 năm và 699 trận đấu, Messi đi từ một cậu nhóc tới huyền thoại sống của đội chủ sân Camp Nou với vô số những danh hiệu và các kỷ lục.

alt


Cụ thể, trong 699 trận trước đó Messi đã ghi được 612 bàn, với trung bình 0,87 bàn mỗi trận hay gần 44 bàn mỗi mùa giải, một con số đáng kinh ngạc cho bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào. Cũng ở 699 trận đó, La Pulga giành được rất nhiều chiến thắng với 494 trận (70,67%), hòa 128 (18,31%) và chỉ thua 77 (11,01).

Nếu như tính trên mọi đấu trường từ thời điểm Messi xuất hiện trong trận giao hữu với Porto ngày 16/11/2003, Messi đã có 754 trận ra sân, ghi 647 bàn thắng. Chưa bao giờ trong lịch sử 120 năm tồn tại của đội bóng xứ Catalan xuất hiện một cầu thủ với những con số thống kê khủng như thế.

Quang Minh (bongdaplus)

Đọc chi tiết...
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Kap-3-12-2019.png


Messi chính thức giành Quả Bóng Vàng lần thứ 6. Bố mấy thằng nhà báo ăn tục nói phét giờ cũng biết xem đá bóng cơ đấy. Đối với bọn nhà báo thì là MESSIX.

mini__R5I4403.JPG
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Mấy tay nhà báo bầu cho Văn Đại thì vẫn có thể hình dung được cơ mà được tay nhà báo Anh Ngọc còn xếp Ri Đỗ trên Messi và lấy cái giải Nation League làm tiêu chí thì tôi cùng quỳ :)
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hơi tiếc cho Van Djik , đúng là kiếp hậu vệ luôn bị thiệt thòi, giả sử mà năm ngoái ăn thêm được PL thì chắc sẽ có cơ hội hơn.

Dù sao thì mình nghĩ kết quả cũng hợp lý bởi với tài năng vượt trội của Messi thì cầu thủ nào muốn vượt qua thì phải có thành tích tập thể vượt trội mới được, kiểu như Modric ngoài C1 còn phải có thêm cái á quân WC mới đủ sức nặng chứ á quân PL thì không ăn thua :)).

Về Liverpool thì tuy đã 6 lần vô địch C1 nhưng cả lịch sử đội bóng này lại chỉ có duy nhất 1 cầu thủ đoạt QBV là Michael Owen năm 2001, mà đó còn là cái năm mà Owen chả có bất kỳ danh hiệu lớn nào :D.

Điều đó cho thấy Liverpool thực sự là một đội bóng biểu tượng của tính tập thể trong bóng đá, mình thì lại rất thích điều này.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Về Liverpool thì tuy đã 6 lần vô địch C1 nhưng cả lịch sử đội bóng này lại chỉ có duy nhất 1 cầu thủ đoạt QBV là Michael Owen năm 2001, mà đó còn là cái năm mà Owen chả có bất kỳ danh hiệu lớn nào :D.
Điều đó cho thấy Liverpool thực sự là một đội bóng biểu tượng của tính tập thể trong bóng đá
Lập luận này của ông chỉ đúng 25%.

Thứ nhất bóng đá vốn dĩ là môn thể thao tập thể. Chẳng có đội nào đá tồi đến mức nói có anh xuất sắc kéo cả đội đến chức vô địch (kiểu Maradona khi xưa bên cạnh đầy ông ở mức giỏi). Ngược lại có đội phải kéo ngược lại (ví dụ như Bồ vô địch Euro vừa qua). Tập thể mà không mạnh thì ông xuất sắc sẽ chỉ là phép bù trừ cho đứa mức trung bình.

Thứ hai, cái danh hiệu QBV thời trước là đám nhà báo của châu Âu thẩm du với nhau. Rất cục bộ. Năm 2001 thằng cu Owen nổi bật ở cái ao làng Anh với các cúp FA, cúp liên đoàn, cúp làng, cúp xóm gì đó. Thế là bọn nhà báo thường xem giải Anh được mời bỏ phiếu hết cho thằng cu 20-21 tuổi với danh xưng thần đồng. Lúc này bọn nhà báo đếch thèm bỏ cho Raul hay Oliver Kann. Còn sau đó là giải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới rộng lớn hơn là phiếu của HLV và đội trưởng thì họ bỏ cho thằng Fi-gâu và đánh giá Beckham cao hơn thần đồng Owen. Thời nay dân tình xét định lượng giống dân ta bỏ phiếu bầu quốc hội vậy. Ai có lý lịch đẹp thì bỏ. Thế nên cái giải này vừa định lượng kiểu thằng Anh Ngọc cãi chày cối vụ Bóng Vàng vừa qua lý do bỏ phiếu sai hết so với số đông lại vừa định tính kiểu nó giành được cũng xứng đáng.

Thứ ba, đội vô địch C1 như Liverpool mà tôi xem được 2 lần vô địch đều thấy may bỏ mie. Cả 2 lần đều rơi vào cửa tử đến mức đối thủ khinh thường dẫn đến chủ quan. Chẳng ai nghĩ hết hiệp 1 năm 2005 và hết lượt đi 2019 họ lại có thể quật khởi đến thế ở hiệp 2 năm 2005 và lượt về 2019. Đó là sự việc Tôn Tử nhắc đến khi dồn địch vào đường cùng và phía sau là vực thẳm và lại quay lưng bỏ đi trong khi không để ý nó còn con dao bầu dắt ở thắt lưng vì run quá mà không rút ra.

Đấy, 3 quan điểm này nên tôi trừ ông đi 75%. Tập thể cái mốc khỉ. Nếu nói về tập thể thì phải nói đến đội bóng có lối chơi cực kì khác biệt và toàn đội phải tham gia vào lối chơi với cường độ cao, tập trung liên tục kiểu như tiki-taka vậy.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521

Thống kê xem các siêu sao lúc nào thì treo giày

Di Stefano1926-1966 (40 tuổi)
Kubala1927-1967 (40 tuổi)
Pele1940-1977 (37 tuổi)
Johan Cruyff1947-1984 (37 tuổi)
Maradona1960-1997 (37 tuổi)

Theo câu nói của Messi là sắp đến lúc phải nghỉ hưu thì xét ra em nó đá đến tầm 35 tuổi rồi về quê đá 2 mùa trước khi nghỉ hưu ở tuổi 37 nhỉ :D
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Chúc mừng Messi. Tuy nhiên anh vẫn thiếu cái World Cup để vĩ đại hơn Maradona
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Chúc mừng Messi. Tuy nhiên anh vẫn thiếu cái World Cup để vĩ đại hơn Maradona
Khổ thân ku em, giờ để Arg và Brazil ăn được bọn Châu Âu là quá khó :)
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Lập luận này của ông chỉ đúng 25%.

Thứ nhất bóng đá vốn dĩ là môn thể thao tập thể. Chẳng có đội nào đá tồi đến mức nói có anh xuất sắc kéo cả đội đến chức vô địch (kiểu Maradona khi xưa bên cạnh đầy ông ở mức giỏi). Ngược lại có đội phải kéo ngược lại (ví dụ như Bồ vô địch Euro vừa qua). Tập thể mà không mạnh thì ông xuất sắc sẽ chỉ là phép bù trừ cho đứa mức trung bình.

Thứ hai, cái danh hiệu QBV thời trước là đám nhà báo của châu Âu thẩm du với nhau. Rất cục bộ. Năm 2001 thằng cu Owen nổi bật ở cái ao làng Anh với các cúp FA, cúp liên đoàn, cúp làng, cúp xóm gì đó. Thế là bọn nhà báo thường xem giải Anh được mời bỏ phiếu hết cho thằng cu 20-21 tuổi với danh xưng thần đồng. Lúc này bọn nhà báo đếch thèm bỏ cho Raul hay Oliver Kann. Còn sau đó là giải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới rộng lớn hơn là phiếu của HLV và đội trưởng thì họ bỏ cho thằng Fi-gâu và đánh giá Beckham cao hơn thần đồng Owen. Thời nay dân tình xét định lượng giống dân ta bỏ phiếu bầu quốc hội vậy. Ai có lý lịch đẹp thì bỏ. Thế nên cái giải này vừa định lượng kiểu thằng Anh Ngọc cãi chày cối vụ Bóng Vàng vừa qua lý do bỏ phiếu sai hết so với số đông lại vừa định tính kiểu nó giành được cũng xứng đáng.

Thứ ba, đội vô địch C1 như Liverpool mà tôi xem được 2 lần vô địch đều thấy may bỏ mie. Cả 2 lần đều rơi vào cửa tử đến mức đối thủ khinh thường dẫn đến chủ quan. Chẳng ai nghĩ hết hiệp 1 năm 2005 và hết lượt đi 2019 họ lại có thể quật khởi đến thế ở hiệp 2 năm 2005 và lượt về 2019. Đó là sự việc Tôn Tử nhắc đến khi dồn địch vào đường cùng và phía sau là vực thẳm và lại quay lưng bỏ đi trong khi không để ý nó còn con dao bầu dắt ở thắt lưng vì run quá mà không rút ra.

Đấy, 3 quan điểm này nên tôi trừ ông đi 75%. Tập thể cái mốc khỉ. Nếu nói về tập thể thì phải nói đến đội bóng có lối chơi cực kì khác biệt và toàn đội phải tham gia vào lối chơi với cường độ cao, tập trung liên tục kiểu như tiki-taka vậy.

Thứ nhất là ông nói về QBV cứ như là giải thưởng phường xã vậy chứ không phải là giải đấu danh giá nhất về mặt cá nhân, nếu thế thì khác quái gì ông đang phủ nhận thành tích của Barca khi đội bóng này đang giành nhiều QBV nhất ?

Thứ hai bóng đá là môn thể thao tập thể nhưng dấu ấn cá nhân của trong thành công của từng đội bóng lại khác nhau, quan trọng là tỷ lệ phân bổ của nó như thế nào (ví dụ 80-20 hay 50-50) thì ở đây rõ ràng trong thành công của Barca thì dấu ấn cá nhân của họ lớn hơn nhiều so với Liverpool, điều đó đồng nghĩa với tính tập thể của họ phải không bằng (vì tổng luôn bằng nhau đó là bằng 1), còn cho tôi hỏi ở Liverpool có thằng nào đá chính mà cả trận không chạm bóng hộ cái mà ông bảo không phải toàn đội cùng tham gia lối chơi như Barca ? =)).

Còn nói về 4 cái C1 (trong số 5 cái C1) của Barca nhé thì dấu ấn cá nhân của Ronaldinho-Messi lớn bỏ mẹ ra(năm 92 tôi không xem nên không nhận xét nhưng đội hình năm đó của Barca cũng được xưng tụng là Dream Team với cả đống QBV trong đó), thậm chí ngay cả những ngôi sao ở hạng 2-3 trong những đội ngũ Barca vô địch này khéo còn giỏi hơn những ngôi sao được coi là số 1 ở những đội hình Liverpool vô địch C1, thế thì tính tập thể cao hơn được kiểu gì đây ?

Tôi nhắc lại nhé đã dấu ấn cá nhân lớn thì không có chuyện tính tập thể cũng lớn bởi 2 cái này ngược chiều nhau, còn bất kỳ đội bóng nào cũng đều phải cần 11 thằng cầu thủ trên sân cùng tham gia vào lối chơi hết.

Cuối cùng, cái chuyện nói những cú lội ngược dòng + ghi bàn phút cuối là may mắn thì tôi nghe chán lắm rồi chả buồn giải thích lại nữa, tôi chỉ muốn nói may mắn nó cũng chỉ xuất hiện 1 lần thôi còn trên 1 lần chả ai gọi là may mắn, đồng thời may mắn đến với bất kỳ ai và chỉ những người xứng đáng mới nhận được nó thôi.

Ít nhất thì trong tất cả các chức vô địch của Liverpool chả có chức vô địch nào dính dáng tới bê bối trọng tài :D.
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Khổ thân ku em, giờ để Arg và Brazil ăn được bọn Châu Âu là quá khó :)

WC bây giờ khác gì Euro mở rộng đâu bác :)).

Các đội Châu Âu đã vô địch WC đến 4 kỳ gần nhất trong đó 3 kỳ là chung kết nội bộ, kể cả năm 2014 tuy Nam Mỹ có địa lợi mà còn thua thì chấm dứt hẳn rồi.

À mà nói chung kết nội bộ còn nhẹ, thậm chí còn là bán kết nội bộ mới chán :(.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Ít nhất thì trong tất cả các chức vô địch của Liverpool chả có chức vô địch nào dính dáng tới bê bối trọng tài :D.
Chốt câu này tôi thấy hơi có mùi và đá xoáy nhau. Vâng, ông là nhất!
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chốt câu này tôi thấy hơi có mùi và đá xoáy nhau. Vâng, ông là nhất!

Ông cũng biết là tôi luôn rất tôn trọng Barca nhé nhưng tôi hy vọng các ông cũng nên biết cách tôn trọng sự nỗ lực của các đội bóng khác, đừng bao giờ dùng từ may mắn ra để hạ thấp những thành quả của bọn họ, tất cả những tập thể nào đã từng bước lên đỉnh cao đều đáng ngưỡng mộ cả cho dù các ông có thích họ hay không.

Tôi đã từng rất nhiều lần bảo vệ Barca ở các forum khác khi có ai đó nói về việc giai đoạn 2009-2011 họ gặp may mắn khi vô địch C1, thực ra như tôi đã nói may mắn đến với bất kỳ ai ngay cả với những đội bóng mạnh nhất như Barca cho nên đừng dùng nó để phân biệt đội này với đội kia, đã là vô địch thì đều xứng đáng hết.

Các ông quen ủng hộ Barca, một đội bóng luôn sở hữu rất nhiều siêu cầu thủ trong đội hình, hầu như luôn áp đảo đối thủ trong mọi trận đấu nên vô tình các ông tự đặt ra 1 tiêu chuẩn cứ phải vượt hơn đối thủ về chuyên môn (tức là khả năng chơi bóng đơn thuần) thì mới được coi là xứng đáng nhưng các ông bỏ qua mất 1 yếu tố cũng rất quan trọng là tinh thần.

Tinh thần, bản lĩnh là một dạng sức mạnh ẩn tàng bên trong chứ không hiện hữu ra ngoài như kỹ năng chơi bóng nên rất nhiều người đã bỏ qua nó khi đánh giá một cách tổng thể về một cá nhân hay một tập thể nhưng thực ra nó hoàn toàn xứng đáng phải được công nhận là một dạng kỹ năng có thật.

Khi một đội bóng hay một cá nhân yếu hơn thắng được một đội bóng hay một cá nhân mạnh hơn, chúng ta nên hiểu cái yếu hơn/mạnh hơn này chỉ đang nói về khía cạnh chuyên môn thuần chất chứ không có nghĩa là tinh thần/bản lĩnh cũng yếu hơn mà ngược lại nó phải mạnh hơn để bù đắp lại sự thua thiệt về chuyên môn => vậy thì tôi không hiểu sao cứ tồn tại một định kiến như vậy là may mắn hay không xứng đáng nhỉ, họ lội ngược dòng hay ghi bàn phút cuối thì đó là sự nỗ lực đến tột cùng của họ chứ họ có nhờ ai ban ơn đâu mà dè bỉu ?

Cá nhân tôi thấy rằng chính những chiến thắng như vậy phải càng được tôn vinh hơn mới đúng, Barca có vô địch La Liga gần 30 lần thì cũng sẽ chả chức vô địch nào được nhắc đến nhiều như Leicester của năm 2016.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tờ SPORT, giám đốc kỹ thuật Eric Abidal đã những chia sẻ về việc sa thải Valverde.
Ông cho rằng nhiều cầu thủ đã không hài lòng với cách làm việc của Valverde và việc ông ra đi là điều tất yếu...

"Quyết định đó không hề dễ dàng với chúng tôi nhưng sau trận siêu kinh điển ngày 18/12, chúng tôi đã bắt đầu làm việc."

"Chúng tôi nhìn vào trận đấu, chiến thuật, cách mà các cầu thủ thi đấu chứ không phải là kết quả. Chúng tôi tập trung vào những chi tiết nhỏ. Rất nhiều cầu thủ đã không hài lòng hoặc đã không cố gắng. Ngoài ra cũng có vấn đề về giao tiếp giữa Valverde và các cầu thủ."

"Mối quan hệ giữa HLV và phòng thay đồ rất tốt nhưng với tư cách là một cựu cầu thủ, tôi có thể nhận ra vài điều. Tôi nói quan điểm của mình cho ban lãnh đạo và chúng tôi đã đi đến quyết định đó."

Messi-buzz-Abidal.jpg


Trên trang Instagram cá nhân của mình, thủ quân Leo Messi đã đăng lên mảng tin nhanh ảnh chụp màn hình bài báo kèm theo dòng bình luận:

"Thật sự thì tôi không thích nói điều này, nhưng tôi nghĩ là mọi người nên có trách nhiệm với hành động của mình. Cầu thủ chúng tôi biết những gì đang diễn ra trên sân, chúng tôi là những người ra sân thi đấu nên chúng tôi phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên cho thành tích của đội bóng."

"Ban lãnh đạo của đội bóng cũng nên có trách nhiệm với những gì họ đã và đang làm."

"Cuối cùng, tôi nghĩ là khi ai đó nói về những cầu thủ, họ nên nói thẳng tên người đó ra. Bởi vì nếu không, họ sẽ làm xấu hình ảnh của tất cả chúng tôi bằng những thông tin không chính xác."

Vụ này căng. Tay Abidal dở ông dở thằng từ thời xưa. Barça nhỡ hứa hão với lão khi đang bệnh là sẽ cho 1 chỗ trong bộ máy lãnh đạo Barça khi khỏi bệnh. Thời điểm đó Abidal là lá bài để các ứng cử viên tranh thủ lợi dụng nước mắt của đám Culer để lấy phiếu. Lã Bất Tài điền tên Abidal vào danh sách tay chân để tranh cử nhưng thất bại. Nobita trong cơn bĩ cực bị đám fan phản đối Pep Segura đã ới lại Abidal để dẹp yên dư luận. Đến thời điểm hiện tại Abidal có vài động thái kiểu nói 1 đằng làm 1 nẻo kiểu như này:


Giờ thì Messi ngứa mồm chửi lại trên trang cá nhân:


Nói chung là sắp có biến to.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Cố chịu đến hết mùa 2020 - 2021 thôi ông @denpietrau , khi đó thay lãnh đạo mới, chứ tầm này ban lãnh đạo nát bét hết cả,
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Đợi thêm 1 mùa nữa thì lâu thật và Messi cũng khó còn phong độ. Cơ mà tôi thấy Messi có vẻ khá là tin tưởng vào kế hoạch vĩ mô của ban lãnh đạo. Đặc biệt là rất ủng hộ Valverde. Nhưng cứ thấy ban lãnh đạo dần dần phải ra đi vì áp lực thành tích của người hâm mộ đến thời điểm này mới thấy lão Nobita khổ thật và cũng khéo chèo lái thật. Cơ nghiệp của lão để lại cũng không vừa đâu. Nobita vừa hàn gắn đoàn kết những đổ vỡ của các phe phái do Rosell gây ra lại vừa xoa dịu các cầu thủ sau khủng hoảng niềm tin vì sự ra đi của thằng Neymar. Ông cũng giúp Bà Xã vươn lên đứng đầu mảng bóng đá về kiếm tiền, tiên phong trên hàng loạt mảng công nghệ, ứng dụng. Riêng việc thuyết phục các hội viên không xây sân mới ngoài biển để chọn phương án nâng cấp trên nền sân cũ tôi đánh giá rất cao vì đó là phương án vừa khả thi vừa bảo tồn vị trí mà rất kinh tế. Nó không ảo tưởng kiểu Lã mà thể hiện đầu óc của dân kinh doanh có tâm.

Trong đối nội thì Nobita giống Lã là đang dở nhiệm kỳ thì tay phó đều ra đi. Ông ta phải lo chèo lái cả nhiệm vụ của phó khá vất vả. Khi cả nền kinh tế Tây Ban Nha và thế giới gặp khó khăn thì chuyện Nobita và cộng sự chèo lái Barça tiến lên chắc chắn là điểm sáng của đất nước này nói chung hay của Catalunya nói riêng. Ở mặt chính trị, Barça trở lại là biểu tượng của nhân dân sẵn sàng đứng lên phản đối áp đặt và bạo lực của chính quyền Madrid.

Với đối ngoại thì câu lạc bộ sẵn sàng tham gia vào các cuộc chiến kiện tụng và hiện chưa thua vụ nào. Bảo vệ hình ảnh đội bóng trước các vu cáo và xử ép của các giải đấu.

Nói chung ghét thì ghét cái thái độ thôi chứ năng lực lãnh đạo của BLĐ CLB hiện tại thuộc hàng CEO khủng ở châu Âu đấy. Rất tiếc các danh hiệu là thước đo bề nổi và tối quan trọng thì lại không như ý.

Tôi nói bên trên để cho rằng ta không nát bét như lão Giáp N.T.G nhìn nhận. Có điều vụ Abidal nói trên báo như vừa rồi là rất dại miệng và nói thẳng ra là ngu như bò. Abidal nên lo hàn gắn sớm. Dĩ nhiên là nội bộ có những đứa lười và thiếu động lực thật nhưng thằng Messi góp ý thế là đúng rồi. Là tôi thì tôi nói thẳng trên báo muốn bán thằng Cá Vàng quá mà chẳng có cái bể nào nhận nuôi hộ :D
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tôi là người ngoài cuộc thì chỉ thấy vài năm nay Barca chuyển nhượng có vấn đề, may còn có La Masia kéo lại cho.

Còn nói về việc kiếm tiền thì thương hiệu của Barca kiếm tiền không khó nhưng cốt lõi của một CLB bóng đá vẫn phải nằm ở cách làm bóng đá bởi vì chỉ cần thành tích đi lên thì tiền tự khắc sẽ kiếm nhiều lên còn dạng mang việc kiếm tiền để lấp liếm thành tích thì chỉ là bề nổi thôi sớm muộn cũng sụp đổ bởi mục ruỗng từ bên trong, thằng Ed Woodward của MU là điển hình.

So về khả năng làm bóng đá mà bảo ban lãnh đạo Barca mấy năm qua khủng bậc nhất Châu Âu thì người ta cười cho, thế thì không biết bọn ban lãnh đạo của Liverpool-Real nó là dạng gì , chắc siêu nhân ngoài trái đất chăng ? :)).
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
À thưa Sơ. Mấy đội kiểu Liverpool - Real mà Sơ nói chắc nó ở tầm thế giới, hành tinh. Còn MU chắc ở tầm dải thiên hạ. Thế nhỉ!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Tin tức về vụ đụng độ giữa Abidal Gan To và Messi Cừu Đen:



Nobita đứng ra họp 2 giờ với Abidal và có mặt CEO Òscar Grau. Trước đó Nobita đã nói chuyện với Messi.
Theo MD thì Nobita đang giao nhiệm vụ cho Abidal giải quyết vụ Dembele. Có thể hiểu một cách âm mưu là Barça xác nhận đôi chân thủy tinh Dembele mà không có cách nào sửa được thì sẽ tiễn vào tủ trưng bày. Thế nên việc Nobita sa thải Abidal vì vạ miệng là không có thời điểm này.
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
1. Charles Chaplin, hay được biết đến bởi cái tên dân dã Vua hề Sác-lô, là diễn viên hài vĩ đại nhất lịch sử điện ảnh. Thế nhưng, ít ai biết người đàn ông đem lại nhiều tiếng cười nhất thế gian ấy lại có một cuộc sống đời tư sóng gió, trơ trọi và buồn bã.

Ông sinh ra trong một gia đình bất hạnh, với một bà mẹ loạn trí và một người cha nát rượu. Cha mẹ ông ly dị khi ông lên ba và có thời gian phải sống trong trại tế bần. Khi lớn lên, dù vươn tới đỉnh cao danh vọng song Chaplin cũng không có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và xa rời con cái.

Nhưng hề là phải cười. Định kiến muôn đời là thế. Vua hề Sác-lô lại càng khiến người ta phải bật cười giòn tan. Chẳng ai cảm thông hay chia sẻ cho sự sầu bi của thằng hề. Thế nên, bi kịch thay người đem lại tiếng cười cho nhân loại lại là tác giả của một trong những câu danh ngôn trầm buồn:

“Gương là người bạn tốt nhất của tôi vì khi tôi khóc, nó không bao giờ cười”; “Tôi thích đi bộ dưới mưa để không ai thấy tôi đang khóc”. Nước mắt thằng hề, suy cho cùng mới là giọt nước mắt cay đắng nhất thế gian này.

2. Tại một địa hạt khác, một ông vua khác cũng đang gặm nhấm sự cô độc đắng cay. Đó là Messi ở Barça. Trong một chia sẻ mới đây trên mạng xã hội, siêu sao người Argentina khiến giới mộ điệu một phen dậy sóng với chỉ trích nhắm vào BLĐ Barça, cụ thể là Eric Abidal, thư ký kỹ thuật đội bóng và cũng là đồng đội cũ của anh.

Là mẫu người trầm tính, Messi hiếm khi bốc đồng trong cách ứng xử. Nhưng phát biểu chỉ trích chung chung các cầu thủ Barça của Abidal đã khiến siêu sao người Argentina chạm đến giới hạn sự ức chế, sự ức chế của một kẻ cô độc và chịu nhiều định kiến.

Messi đơn độc ngay trên sân
Messi đơn độc ngay trên sân

Vì là vua, bất kể biến động nào tại Barça, mọi con mắt đều đổ dồn vào Messi và dường như chỉ có Messi. Khi Barça thất bại, Messi trở thành chủ đề cợt nhả. Bởi tài năng xuất chúng, kỳ vọng đặt vào siêu sao người Argentina là chiến thắng và vô địch. Thậm chí vô địch trên mọi đấu trường.

Đó là điều bất khả với một cá nhân, vì bóng đá là cuộc chơi tập thể. Nhưng nếu không vô địch tức Messi thất bại. Thất bại dĩ nhiên bị cợt nhả. Cái vòng luẩn quẩn ấy khiến Messi quay cuồng.

Rồi khi Barça lục đục, Messi bị xem là kẻ dung túng. Vị thế và tầm ảnh hưởng của anh hiện tại quá lớn, tới mức tạo cảm giác các đồng đội làm gì cũng phải “xin phép” Messi. Và khi một vị lãnh đạo của chính Barça công khai trên mặt báo rằng “nhiều cầu thủ không hạnh phúc hoặc không chăm chỉ tập luyện”, Messi không thể không bị liên đới. Bởi vậy anh nổ tung.

3. Tất nhiên, Messi nổ tung không chỉ vì phát biểu chung chung của vị thư ký kỹ thuật. Sự nổ tung của anh là tích tụ của nhiều điều thất vọng. Thứ nhất là thất vọng về ban lãnh đạo. Thất bại trong nỗ lực chiêu mộ Neymar hay quyết định sa thải Valverde khiến Messi phật lòng.

Thứ hai là thất vọng về thành tích. Barça 5 năm qua tại Champions League là câu chuyện buồn và mùa này mọi thứ càng tệ hại. Thứ ba là sự thất vọng trên sân cỏ. Chung quanh Messi, khi Iniesta-Xavi đã treo giày, Neymar và Dani Alves ra đi, Suarez và Dembele chấn thương nghỉ hết mùa, rất thiếu những cộng sự đẳng cấp để cùng anh chèo lái con tàu Barça đến đỉnh vinh quang.

Ngược lại Fati còn quá trẻ dù đầy triển vọng kết hợp với Messi thành một liên minh ma quỷ mới. Trong khi đó, Griezmann chưa tìm được tiếng nói chung, Arthur chưa tới được đẳng cấp Xavi, Rakitic chán nản, De Jong chưa phát huy hết khả năng.v.v… Tựu trung, vì đấu pháp chưa hợp lý và thiếu những cầu thủ ăn ý cùng đẳng cấp khiến Messi trở nên cô độc ngay trên sân (hình minh họa).

Vì vậy, quá nhiều vấn đềđể Messi nhìn thấy trước viễn cảnh bi thảm cho Barça và chính bản thân anh. Giống như Vua hề Sác-lô, anh tồn tại một cách đơn độc và trơ trọi trong vương quốc của chính mình. Hề là phải cười còn Barça không thắng bởi Messi. Có khi nào anh nghĩ đến việc chuyển đến một đội bóng anh không còn phải đi một mình, như điều khoản có trong hợp đồng?!

Ngọc Trung (bongdaplus)

Đọc chi tiết...
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
À thưa Sơ. Mấy đội kiểu Liverpool - Real mà Sơ nói chắc nó ở tầm thế giới, hành tinh. Còn MU chắc ở tầm dải thiên hạ. Thế nhỉ!

Tôi thấy ông mang khả năng làm kinh tế của Notiba ra để khen ông ta "thuộc hàng CEO khủng ở châu Âu " lại làm tôi nhớ đến Ed Woodward của MU thôi.

Xét về khía cạnh kinh tế thì Ed làm quá tốt trong 6 năm qua khi thành tích của MU còn không bằng đội hạng 2 mà vẫn top 3 doanh thu khủng nhất thế giới, trong khi đó tôi nhớ Barca trước khi Nobita nắm quyền thì đã là top 2, mấy năm qua vẫn ăn cúp đều đều thì lên top 1 có gì khó đâu nhất là cái nền tảng trước đó của Barca đã quá tốt với siêu sao Messi.

Mà tôi vừa check lại không biết ông lấy số liệu ở đâu chứ thằng Real vẫn đang đứng số 1 cả về mảng doanh thu + giá trị thương hiệu năm 2019 (https://www.businessinsider.com/richest-football-clubs-in-the-world-2019-1) (https://www.forbes.com/sites/mikeoz...most-valuable-soccer-teams-2019/#d73809640d64).

Ông khen Nobita chỉ về khả năng làm kinh tế chứ còn Ed Woodward thì bị fan MU chửi như chó vì làm bóng đá ngu, còn tôi thì cho rằng những thành tích về mặt kinh tế của cả Ed Woodward lẫn Nobita thì đều là do hưởng sái của thương hiệu mạnh sẵn của MU và Barca chứ chưa hẳn là thực tài (tất nhiên so về thành tích mấy năm qua thì Barca hơn đứt MU nên Nobita còn bị đánh giá thấp hơn Ed nhiều).

Còn nói về khía cạnh làm bóng đá (đây mới là tiêu chí chính để đánh giá độ khủng của CEO của một CLB bóng đá) thì tiêu biểu nhất những năm qua phải là Real và Liverpool, cả 2 thằng này đều không dựa gì được vào lò đào tạo nhưng tự chiêu mộ các HLV + cầu thủ xuất sắc với mức giá vô cùng hợp lý mà thành tích đạt được thì khỏi nói và đương nhiên khi thành tích đã tốt thì giá trị thương hiệu + khả năng kiếm tiền tự khắc sẽ tăng theo (cái này luôn luôn là 2 trong 1 cho nên đừng bao giờ mang mỗi cái khả năng kiếm tiền ra lấp liếm cho khả năng làm bóng đá ngu).

Mà nói về khả năng làm bóng đá vài năm qua thì so với Real-Liverpool vẫn còn là khập khiễng với Barca lắm, so với bọn Bayern-Juve cũng còn thua nhiều, hoặc so ngay với 2 thằng dầu mỏ MC-PSG ít ra bọn nó ném nhiều tiền vẫn còn mua được cầu thủ tốt chứ không như Barca ném 400 triệu cho Griezmann-Coutinho-Dembele cuối cùng có dùng được thằng nào không ? Đấy là tôi đang so sánh những CLB với mục tiêu và tham vọng tương đương Barca chứ còn cái bọn dạng Dortmund-Aletico toàn mua rẻ bán đắt chưa đề cập tới nhé, vậy mà ông bô bô cái ban lãnh đạo này của Barca "thuộc hàng CEO khủng ở châu Âu " có đáng buồn cười không ?

Barca hiện nay về cơ bản vẫn đang sống bám vào La Masia với dàn cũ gồm Pique-Busquets-Messi hay dàn mới với Fati, ngoài ra cũng rơi rớt lại vài hợp đồng tốt từ thời kỳ trước như Suarez-Alba chứ cho cái ban lãnh đạo này xây dựng đội hình từ con số 0 thì chắc Barca chỉ tương đương với đội hạng hai bất kể ném ra bao nhiêu tiền, chưa kể khâu tuyển mộ HLV.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top