[Lượt đi - Bán kết] FC Barcelona - Liverpool (3-0)

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
attachment.php

attachment.php
attachment.php
attachment.php


Thời gian: 02:00 - Ngày: 02/05/2019 - SVĐ: Camp Nou

D4Y2IoAWwAANZzF.jpg

Đã 4 năm rồi Barcelona mới trở lại bán kết Champions League, và có lẽ Liverpool là cái tên mà không ít NHM Đội bóng xứ Catalan chờ đợi từ rất lâu. Không hẳn đây là đối thủ dễ dàng, bởi trong suốt lịch sử Barcelona chỉ đánh bại Lữ đoàn đỏ tại vòng bảng, và luôn phải nhìn đối thủ đi tiếp tại các vòng knock-out cúp châu Âu, trong đó có hai lần tại bán kết UEFA Cup 1975/76 và 2000/01. Nhìn lại gần hơn, Liverpool và Klopp nhiều năm qua đã chứng minh mình là khắc tinh đối với triết lý bóng đá của Pep, hay những đội bóng "học" theo thứ bóng đá đã giúp Barça lên đỉnh vinh quang những năm qua. Có lẽ, điều mà các culer, cũng như các CĐV trung lập trông chờ ở hai lượt bán kết này là những màn trình diễn mãn nhãn của hai trường phái tấn công: kiểm soát áp đặt lối chơi và điên cuồng hủy diệt đối thủ.

Mười năm qua, dù trải qua bao vinh quang cũng như thất bại cay đắng, giới bóng đá vẫn giữ quan điểm rằng Barcelona và Messi vẫn luôn trên cơ đối thủ nếu họ thực sự là chính mình. Dẫu đó là Real Madrid với 4 lần vô địch châu Âu trong 5 năm, hay Chelsea, Atlético Madrid cùng lối đá phòng ngự khó chịu; dù là các đội bóng Italia thường hay đem đến những kỷ niệm buồn, hay Bayern Munich đã từng đánh bại Blaugrana 7-0 sau hai lượt trận. Chưa bao giờ người ta có cảm giác Barça vẫn sẽ thất bại dù cho họ thi đấu với hết 100% khả năng như thế. Do đó, bán kết Champions League năm nay, cũng là kỷ niệm 10 năm của Barcelona "trong thời đại Messi" sẽ là lời đáp cho mọi hoài nghi dành cho Đội chủ sân Camp Nou.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
[video=youtube;KwKHQbjdyTc]https://www.youtube.com/watch?v=KwKHQbjdyTc[/video]

Thấy có cái video phân tích cặp đấu này post về phục vụ anh em.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
"You'll never walk alone - bạn sẽ không bao giờ đi lẻ loi". Đó là khẩu hiệu được ghi rõ trên huy hiệu của đội bóng có biệt danh 'Quỷ đỏ vùng Merseyside' và nó cũng biểu hiện tinh thần đoàn kết có đôi phần cực đoan của người hâm mộ Liverpool FC. Đó là đội bóng Barça sẽ phải đối mặt ở bán kết Champions League mùa giài này.

mini_3200x2000_ThisIsAnfield.jpg


1. Sân Anfield của Liverpool FC là một trong những sân bóng nổi tiếng thế giới. Ngày xây xong năm 1884, sân thuộc quyền sở hữu của John Orrell - một người nấu rượu có tiếng. 'John rượu' lại chơi thân với 'Chủ tịch John' tức John Houlding thế nên dĩ nhiên sân Anfield đương nhiên được Chủ tịch mua lại để phục vụ đội bóng của mình có tên FC Everton. Về sau này, 'John rượu' và 'Chủ tịch John' bắt tay nhau 'nhảy mảng bất động sản'. 'John rượu' đòi xây đường đi qua khán đài chính để bà con phi thẳng đến khu đất cắm dùi của ông này. 'Chủ tịch John' dĩ nhiên ủng hộ ông bạn và thế là cả hai ép ban lãnh đạo Everton đứng trước sự lựa chọn hoặc phải thuê cả Anfield và khu homestay của 'John rượu' hoặc cuốn gói đi thuê sân đá phủi hàng tuần. Ban lãnh đạo Everton quyết định đuổi cổ 'Chủ tịch John' khỏi đội và đóng công đức để Everton chuyển đến Goodison Park. Cả đội đi hết, chỉ còn 'Chủ tịch John' và ba cầu thủ thân thiết đứng ngắm sân trống rỗng vắng lặng nên John lại khăn gói ra phường đăng ký thành lập một Everton mới sặc mùi kim tiền gọi là Everton FC and Athletic Grounds,Ltd (tạm gọi là Everton lực điền). Nhưng sau bị liên đoàn từ chối cấp giấy đăng ký kinh doanh do trùng tên nên phải đổi thành Liverpool FC cho đến ngày nay. Liverpool đá trên Anfield suốt từ năm 1892 cho đến nay và sức chứa hiện tại là hơn 54.000 người.

Nhiều người đồn đoán đội bóng sẽ sở hữu sân bóng mới ở trung tâm thành phố nhưng Tập đoàn thể thao Fenway (Hoa Kỳ) đang sở hữu đội từ chối ý tưởng này vì lý do trót đam mê vẻ quyến rũ lâu đời và không khí đặc trưng của Anfield hiện tại. Cũng phải thôi khi Anfield chứa đầy những kỷ niệm và thực sự đã trở thành bảo tàng lịch sử lâu đời cho đội bóng danh giá bậc nhất xứ sở sương mù. Ví dụ hình ảnh các bạn thấy là tấm biển 'This is Anfield' được treo trên tường đập vào mắt các cầu thủ khi họ tiến ra sân thi đấu. Ý tưởng này của Bill Shankly từ những năm 1960 theo phong cách bóng bầu dục của Mỹ để mang lại may mắn cho các cầu thủ trước mỗi trận đấu và cũng là thói quen hù dọa đối thủ khi đến làm khách đã được Zack Snyder chuyển hóa thành bộ phim cho tinh thần chiến binh Sparta khi Leonidas đạp ngã sứ giả Ba Tư xuống giếng sâu.

Ngày nay huấn luyện viên của Quỷ đỏ là Jurgen Klopp đã phá vỡ truyền thống này. Từ năm 2015, ông cấm các học trò của mình chạm vào tấm hiệu cho đến khi giành được một chiếc cúp. Nói thế để hiểu đã lâu lắm rồi Liverpool chưa giành được danh hiệu nào dù họ rất nhiều lần có thể làm được điều đó. Mùa giải năm nay Liverpool đang đua tranh với Manchester City khi chỉ hơn kém nhau đúng 1 điểm.

mini_3254830_1130779977.jpg


2. Ở đấu trường Champions League, các đội bóng Anh đã khiến nhiều người lâng lâng đến mức đau tim hay chảy nước mắt vì các chiến thắng nghẹt thở của mình. Ví dụ người hâm mộ Manchester United chắc hẳn mãi không quên chiến thắng không thể nào tin nổi trước Hùm Xám Bayern Munchen của Stefan Effenberg năm 1999. Một trận đấu MU lép vé về thế trận và may mắn thoát thua nhiều lần nhưng chỉ cần 2 phút cuối đã lội ngược dòng giành chức vô địch. Nhưng chiến thắng khó tin nhất lại thuộc về Liverpool năm 2005 trước AC Milan của những Paolo Maldini, Dida, Cafe, Jaap Stam, Nesta, Pirlo, Gattuso, Seedorf, Kaka, Sheva, Rui Costa hay Crespo. Hết hiệp 1 Liverpool bị phơi áo 3 bàn trắng cùng một tinh thần hoảng loạn khi đối đầu đội bóng hùng mạnh của Ý. Thế nhưng chỉ trong 6 phút thần kỳ của hiệp 2 đã chứng kiến thời gian điên cuồng của Liverpool với 3 bàn thắng liên tiếp gỡ hòa 3-3. Liverpool đã ném trả lại sự hoảng loạn cho AC Milan và kết thúc trận đấu trên chấm đá luân lưu chứng kiến Liverpool lên ngôi vô địch. Năm 2007 và 2018 thì Liverpool cũng vào đến trận chung kết Champions League nhưng không thành công khi thua AC Milan và Real Madrid.

Thế nhưng ở giải quốc nội thì 29 năm rồi Livepool không biết đến hương vị vô địch. Trong 29 năm này, Liverpool đã bị Manchester United vượt mặt trở thành đội bóng thành công nhất nước Anh. Do đó có thể hiểu thầy trò Klopp dù đã vào đến bán kết Champions League nhưng sự quan tâm của họ không phải mong ngóng chiếc cúp tai to mà chính là danh hiệu vô địch giải ngoại hạng Anh để chính thức trở lại tranh đua với kình địch MU.

mini_3324529_1141552123.jpg


3. Năm 2010, Liverpool gặp khó khăn tài chính và câu lạc bộ đã được bán cho Tập đoàn thể thao Fenway. Từ ngày vào tay ông chủ mới, Liverpool ổn định hơn, mở rộng hơn và có vẻ đã trở thành thế lực mới của châu Âu. Khi Jugen Klopp về dẫn dắt, Liverpool vào đến chung kết Europa League với Sevilla năm 2016. Đến năm 2018 thì Klopp đưa các học trò vào đến chung kết Champions League. Đến năm nay, Liverpool vẫn đứng trước cơ hội có thể vô địch cả giải ngoại hạng cùng Championes League.

mini_3257591_JK1_0517_2019021980213581_20190220120013.jpg


4. Trong lịch sử, Liverpool từng thống trị châu Âu. Họ cùng các đội bóng Anh làm mưa làm gió những thập niên 70-80 thế kỷ trước. Năm 1985, trước trận chung kết C1 giữ Juventus và Liverpool khoảng 1 tiếng đồng hồ. Các cổ động viên Liverpool lao vào đánh người Ý. Các tiểu đoàn holigan nổi tiếng của Anh dồn nhân dân bà con mafia Ý vào góc tường. Bức tường đó của sân Heysel ở Bruxelles sụp đổ khiến 39 người chết, hàng trăm người bị thương. Trong trận, Michel Platini ghi bàn duy nhất giúp Juve lần đầu tiên nâng cúp và sau trận thì liên đoàn bóng đá châu Âu quyết định phạt Liverpool và bóng đá Anh không được tham gia các giải đấu do họ tổ chức trong 5 năm. Hình phạt này chấm dứt sự thống trị của người Anh ở cúp châu Âu.

[video=youtube;rsadpNQQLIs]https://www.youtube.com/watch?v=rsadpNQQLIs[/video]
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
[ig]p/BwrSv6Mg91z[/ig]
Hậu vệ nhà người ta. Năm xưa như thành đồng cối đá. Giờ không biết ra sao.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
[video=youtube;oeqifa_QSd0]https://www.youtube.com/watch?v=oeqifa_QSd0[/video]
[video=youtube;v3c6PTsC644]https://www.youtube.com/watch?v=v3c6PTsC644[/video]
[video=youtube;Vo26jT8xM5Y]https://www.youtube.com/watch?v=Vo26jT8xM5Y[/video]
 

cylopsking

Juvenil B
Đầu quân
26/2/13
Bài viết
122
Được thích
10
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
34
[ig]p/BwrSv6Mg91z[/ig]
Hậu vệ nhà người ta. Năm xưa như thành đồng cối đá. Giờ không biết ra sao.

suarez gặp cậu này chắc nghẹo luôn r, mấy ông dembele vs coutinho nó đánh mông cái thì khỏi rê dắt
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Cũng chưa chắc. Cách đây mấy năm Boateng từng rất nổi bật. Sau này Messi có dịp gặp lại đã vặn cho Boateng mất trụ đổ cái rầm trở thành kinh điển. Có thể Su thỏ bị thằng này đập chết ăn vã thật nhưng Dembele thì mình tin rất dị.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
rk7af5cwz6v21.jpg

Này thì đội thợ nhuộm ;)).
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Bực thật. Đổi lại nguồn trang tin nên hỏng hết rss. Đành phải viết vào đây để câu bài vậy =))

Tấm Mosaic này sẽ chào đón Liverpool FC

READY-to-color-Europe.jpg


Anh em muốn có hứng chịu khó bấm tăng view cho trang tin thì bấm link trên xem đầy đủ. Còn lười thì lướt qua ảnh và video mình post ở đây vậy

<iframe src="https://open.http.mp.streamamg.com/p/3000707/sp/300070700/embedIframeJs/uiconf_id/30025311/partner_id/3000707?iframeembed=true&playerId=player_0_ram75rfe&entry_id=0_ram75rfe&flashvars[streamerType]=auto" width="560" height="395" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozAllowFullScreen frameborder="0"></iframe>
 

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chúc toàn đội có được phong độ tốt nhất, ông Val sáng suốt và chúc mọi điều may mắn đến với Barca
 

Hoàng Quân

Mầm non xã
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Các bạn ơi. Fanpage facebook FC barca in vietnam biến đâu mất rồi nhỉ
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Các bạn ơi. Fanpage facebook FC barca in vietnam biến đâu mất rồi nhỉ
FCBVN chưa từng có fanpage tên là FC Barca in Vietnam nửa tây nửa ta kiểu này bạn nhé. Chúng tôi có cái FC Barcelona Vietnam tại đường dẫn: https://www.facebook.com/FCBVietNam/

Hiện tại nó bị nhóm người xấu thông báo tranh chấp với facebook là một trang giả mạo không chính thức. Trang facebook đang khóa fanpage này.

Bạn chú ý là chúng tôi khá căng thẳng trong chuyện đặt tên gọi. Chúng tôi không có chữ "in" (của tiếng Anh) ở tên gọi vì đây là hội hâm mộ đội bóng của Tây Ban Nha.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Mane đá tốt quá. Hóa ra đám Salah chỉ là hư danh. Mane mới là cầu thủ nguy hiểm thật sự.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Salah có nhiều quả đi bóng cũng nguy hiểm. Liver chuyền vượt tuyến tốt phết
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Đá như boxing nhỉ :D
Mấy ông hậu vệ Liverpool tiểu xảo ghê. Xong tình huống bóng rồi toàn tặng đối phương mấy cái cùi tay hoặc đá chân. Ông nhà mình cũng không kém, xoạc luôn =)). Bác nào nói thằng Văn Đài của Liverpool đập chết Su thỏ thì vào xin lỗi Su đi kìa :cuoimim:
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Với việc đá sân khách khá kém thì Barca cần phải thắng cách biệt 2 bàn và không để thủng lưới. Có mấy tình huống hút chết và Lenglet cũng đã ăn một thẻ vàng
 

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Busquets bạn ấy già rồi mà thích quay nên cứ tưởng mình không còn chóng mặt. Đm, hay làm khó khổ đội nhất bạn. Nên nghỉ.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Su hôm nay được bàn nhưng dứt điểm tồi quá. Dembele ngon hơn tý nữa thì xong 4-5 bàn rồi
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Này thì Van Dijk hậu vệ xuất sắc nhất thế giới, bắt chết Messi ;)).

Này thì đội bóng mạnh nhất thế giới ;)).

Này thì hành Barca ra bã ;)).

Hy vọng trận thua này kéo fan Liverpool và fan giải Anh về lại mặt đất.

Mắt xích phòng ngự yếu nhất của Barca là Sergi Roberto. Đầu hiệp 2 khi Liverpool dồn lên tìm bàn gỡ thì Mane liên tục tạo ra tình huống nguy hiểm. Đến khi Valverde tung Semedo vào tình hình mới khả quan hơn.

Khá bất ngờ khi Valverde sử dụng Vidal thay vì cầu thủ thoát pressing rất tốt là Arthur, nhưng thực tế đã chứng minh Vidal là lựa chọn phù hợp để đoạt lại bóng, chống phản công cũng như giảm bớt hưng phấn của đối phương. Busquets có một trận đấu rất hay. Ter Stegen xuất thần giúp Barca bảo toàn cách biệt trước khi Messi Suarez kết liễu. Đặc biệt Suarez chọn thời điểm không thể tốt hơn để ghi bàn trở lại ở cúp châu Âu.

Điểm tối trận này là Coutinho, đầu hiệp 2 làm đá như chấp người. Dembele bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn nhưng có cảm giác cu cậu vẫn chưa lấy lại phong độ sau khi bình phục từ chấn thương.

Rất may là mình đã bỏ túi Liga nên cuối tuần này có thể dưỡng sức cả dàn trụ cột trong khi Liverpool vẫn phải căng sức chạy đua với Man Xanh. Rất hay vọng Valverde và dàn cầu thủ sẽ không để bi kịch Roma năm ngoái lặp lại.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Một trận đấu hay của Valverde khi ngay từ đầu đã lựa chọn Vidal thay Arthur, thay vì sẽ đôi công đọ sức với đội khách giàu thể lực thì lại chọn cách tiếp cận trận đấu chậm rãi, sẵn sàng nhường thế trận cho đối thủ. Với thế trận lầm lì đó, Barça đã có bàn mở tỉ số không thể ngờ tới của Suárez, cầu thủ rất biết chọn thời điểm ghi bàn trở lại tại Champions League. Sự sắc bén còn thể hiện ở việc Barça ghi được 3 bàn chỉ từ 4 pha dứt điểm (trử pha đánh đầu của Lenglet không trúng đích). Thế trận chậm rãi này cũng giúp chúng ta hạn chế những pha phản công của Liverpool, cùng với sự thiếu chính xác của hàng công đội khách, đội chủ nhà mới bảo toàn được tỉ số.

Mane đá quá hay, liên tục làm khổ Roberto và chỉ đáng tiếc là không thể ghi bàn sau pha dứt điểm một chạm lên trời. Nhìn cách hậu vệ trái của Liverpool tới sát vòng cấm nhưng lại nhắm chân hậu vệ ta mà căng vào mới thấy Alba nhạy bén đến mức nào.

Tuy nhiên, nếu không có may mắn thì chưa chắc Barça đã có một kết quả quá tốt như hiện tại. Bằng chứng là hiệp hai Ter đã phải trổ hết tài nghệ để cứu thua trước các pha cứa lòng của Milner và Salah khi tỉ số đang là 1-0, đặc biệt là tình huống Salah chuyền vào Milner dứt điểm nhưng Ter đã bắt gọn bóng. May mắn lại đến khi từ một pha phối hợp đẹp mắt, bóng sau cú dứt điểm bằng đầu gối của Suárez chạm xà ngang và tìm đến Messi. 2-0, một tỉ số khá an tâm nhưng Messi không kịp cho các CĐV hết vui sướng. Từ vị trí đá phạt không phải sở trường (khoảng 35m), số 10 của Barça lại một lần nữa làm rung mảnh lưới Liverpool bằng cú sút găm vào góc chữ A. Quá thiên tài! Pha ăn mừng của Messi cũng cho thấy anh đang quyết tâm đến mức nào. Lần duy nhất các cầu thủ Liverpool đánh bại được Stegen thì bóng lại đến chân Alba, Salah đệm bóng cận thành trúng cột dọc.

Van Dijk thực sự là hậu vệ giỏi, nhưng với tư duy cực đoan không lao vào tranh cướp để tránh bị qua người đó thì anh đã thành công, nhưng Liverpool cũng suýt thua 4, 5-0. Anh đứng nhìn trong cả 3 tình huống Barça ghi bàn. Cuối trận Suárez và Dembélé bỏ lỡ 3 cơ hội có thể nâng tỉ số lên 4-0. Nhưng "đen" thời điểm đó là "hợp lý" rồi vì chúng ta không thể may mắn mãi được :dreaming: . Trận này chúng ta đã may mắn những lúc cần may mắn!

Dembélé rất đáng trách sau 2 tình huống dứt điểm hời hợt, vứt hết nỗ lực của cả đội. Nhưng nhìn về mặt tích cực, có thể sau trận này Dem sẽ có những bài học cho riêng mình để chắt chiu cơ hội cho các trận sau. Bởi khi Valverde thay Coutinho, một cầu thủ không đóng góp gì vào công lẫn thủ trong hiệp 2 bằng một máy chạy là Semedo, kết hợp với một cầu thủ chạy tốt khác bên cánh phải là Sergi thì Barça mới có những đường phản công có nét. Thậm chí, chúng ta sẽ không có những cơ hội như cuối trận để bỏ lỡ nếu không có Dembélé, cu cậu nhận bóng từ 1/3 sân nhà và dốc bóng lên cực nhanh. Đây sẽ là vũ khi cực mạnh cho Barcelona trong trận lượt về nếu như Liverpool quyết "khô máu", Alba không thể lên cao thì chỉ cần cắm chốt một Dembélé ở trên, Liverpool phải luôn dè chừng. Nhìn cảnh phản công, Messi có bóng, phía trên là Suárez mà nản quá.

Mang áo trắng đến Camp Nou và Liverpool đã nhận kết quả tương tự. Nhưng ở trận lượt về, Valverde sẽ khá đau đầu khi mà Busi, Lenglet, Alba, Vidal, Suárez đều đã nhận thẻ vàng, đồng thời bài học AS Roma vẫn còn rành rành đó!

Messi lần đầu ghi bàn vào lưới Liverpool và Barça cũng lần đầu đánh bại Lữ đoàn đỏ tại vòng knock-out Champions League, và cũng là lần đầu của Barça-Messi. Cuối tuần anh em nghỉ đá hết, riêng Dembélé vào sân tập chuyền với sút lại là được rồi :D .
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top