[Lượt đi - Bán kết] FC Barcelona - Liverpool (3-0)

Bigbang

Juvenil B
Đầu quân
8/8/09
Bài viết
108
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
Messi lần đầu ghi bàn vào lưới Liverpool và Barça cũng lần đầu đánh bại Lữ đoàn đỏ tại vòng knock-out Champions League, và cũng là lần đầu của Barça-Messi. Cuối tuần anh em nghỉ đá hết, riêng Dembélé vào sân tập chuyền với sút lại là được rồi :D .
Xem lại thống kê nha. 2007 trận lượt về tại Alfield Barca ăn 1 - 0 nhé. Thua chung cuộc do luật bàn thắng sân nhà sân khách.
 

Juninho

La Masia
Đầu quân
21/4/11
Bài viết
63
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Mane nguy hiểm hơn Salah nhiều khi mà liên tục gây sóng gió trước khung thành của Barca. Quả cuối của Dembele tiếc quá! nếu không sút quá cẩu thả thì đã là dấu chấm hết cho Liverpool rồi. Lúc đầu chỉ dám hy vọng Barca sẽ thắng 1 bàn & giữ sạch lưới nhưng không ngờ Messi lại là người tạo ra lợi thế quá lớn bằng cú đúp của mình. Lượt về chỉ cần Barca ghi 1 bàn thì Liverpool phải ghi đến 5 bàn! mong HLV đã rút ra bài học với Roma năm ngoái & sẽ không tử thủ trên sân khách để rồi vỡ trận, trong khi chỉ cần mạnh dạn tấn công, chọc thủng lưới của đối phương chỉ cần 1 lần là đủ.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Val có quả thay người khá tốt là sớm rút Cu tí ra, đẩy Roberto lên và Semedo trám vào. H1 và nửa đầu H2 có Cu tí đá nhiw chấp người
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Cutinho cứ đá thế này thì nên bán luôn cho được giá. Cảm giác cứ lạc nhịp so với phần còn lại của đội bóng
 

k8promaster

Treo giò
Đầu quân
26/4/19
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Sự vĩ đại của 1 nhà vua - Đức chúa của bóng đá

"Ngôi đền của Messi" đã trở thành cụm từ cực kỳ thông dụng trên các đầu báo bóng đá châu Âu ngay sau màn trình diễn thiên tài của Messi trước Liverpool.


Khả năng tận dụng cơ hội là một yếu tố tối quan trọng trong bóng đá và mới đây nó đã lại được nhắc đến như là sự khác biệt lớn nhất giữa BarcelonaLiverpool sau trận bán kết lượt đi Champions League tại Nou Camp. Luis Suarez mở tỷ số cho Barca trước khi Messi ghi một cú đúp trong 7 phút để định đoạt cuộc đấu.


 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Sergi Roberto là Kaka của Barca
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Trận này Salah chơi vẫn khá hay và thể hiện được đẳng cấp. Cơ động, rất nhanh nhẹn và nhiều giải pháp. Đây là cầu thủ giỏi, Barca có thể mua được.
 

phuongdh

Juvenil B
Đầu quân
8/5/09
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Không chỉ mình Leo điểm 10, Ter Stergen và Busquet cũng phải 10 điểm.2 pha cản phá của Ter không khác 2 bàn thắng và những pha xử lý của Busquet thực sự là một quái kiệt mà ngay cả Redondo lừng lẫy một thời cũng phải chấp nhận trên mình một bậc.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Không chỉ mình Leo điểm 10, Ter Stergen và Busquet cũng phải 10 điểm.2 pha cản phá của Ter không khác 2 bàn thắng và những pha xử lý của Busquet thực sự là một quái kiệt mà ngay cả Redondo lừng lẫy một thời cũng phải chấp nhận trên mình một bậc.

Hehehe Busquets đâu có chơi đạo diễn được như Redondo.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Sergi Roberto là Kaka của Barca
Mình thích câu này. Đúng là nó gợi nhớ đến Kaka thật. Nhưng Roberto hơn tầm bởi tư cách đạo đức chắc chắn hơn và Barça tạo điều kiện để Roberto gắn bó cả đời chứ không như Kaka tươi cười rồi lén lút đâm sau lưng đồng đội và không còn giữ được phong độ.

Trở lại trận đấu, xét về chiến thuật thì cả 2 đều có đội hình tương tự nhau. Thậm chí thủ môn của Liverpool chơi chân có cảm giác còn chắc hơn Ter ấy chứ. Nhưng khi tấn công thì khác nhau. Liverpool đánh biên liên tục còn Barça lại chơi kiểu dùng dằng phá rối. Valverde để Roberto và Vidal cùng cánh nhưng thật không thể tin nổi khi cả 2 bị Mane quần cho chóng mặt đến thậm chí Vidal còn trượt ngã và choáng váng không cảm giác được vị trí. Kinh thật. Tốc độ tốt, tự tin, chạy chỗ tốt, 1-1 không ngại bất kì ai. Mane là cầu thủ nguy hiểm nhất của Liverpool của hiệp 1. Còn anh Mèo Salah thì có tốc độ bứt đoạn ngắn ngon, mỗi tội mắc cái bệnh màu mè lắm động tác giả thừa dẫn đến rườm rà. Sang hiệp 2, Liverpool có 15 phút đầu đá tốt hơn Barça và họ đã có thể gỡ hòa nếu cú đệm bóng búa bổ của ông số 7 không phi thẳng vào người Ter. Đây là pha may mắn đầu tiên của ta. Thời điểm đó ta có 3 vị trí cần phải điều chỉnh gấp là Coutinho, Roberto và Vidal. Ngoài sân Semedo khởi động và tôi đang tò mò không hiểu Valverde sẽ thay ai. Không lẽ thay Roberto trẻ khỏe mới đá 60 phút ra. Rồi nghĩ đến Dembele thay Coutinho và Arthur thay Vidal...Nhưng không, Valverde chỉ cần thay 1 lần và tất cả được giải quyết.

Semedo vào sân đá hậu vệ, Roberto được đẩy lên và Vidal đổi cánh. Chúng ta có 4-4-2 với đôi cánh Roberto và Vidal thường xuyên xâm nhập vòng cấm. Nhìn Roberto dốc bóng vỗ mặt đối phương mà sướng. Rồi nhìn Semedo dùng tốc độ đè mặt và bám sát Mane cũng sướng. Liverpool tắt điện hoàn toàn. Ông màu mè Salah không diễn được với cánh có Vidal còn ông Mane cũng không thể làm gì với tốc độ của Semedo. Barça rất mất chất với kiểu đá đôi công dùng thể lực này. Có rất nhiều các đường chuyền ngay lập tức lên phía trên thay vì sẽ giữ quả bóng ban chuyền để đối phương có thể về kịp. Điều này dẫn đến hàng loạt các đường chuyền vội vàng bị đối phương cắt được nhưng ngược lại nó khiến bộ đôi trung vệ Liverpool phải dâng lên cao và thường xuyên cong mông chạy về. Điều này bào mòn thể lực cả 2 đội. Có ai để ý 5 phút cuối trận Roberto cúi lưng tay chống gối thở lấy hơi không? Đây là cầu thủ có cái phổi khỏe nhất đội có khi còn hơn Alba mà bị tụt thể lực thì phải công nhận đối thủ của ta quá khó chịu và cực khỏe. Nhưng càng đá thì hàng tiền vệ của ta càng cho thấy trình độ cao hơn 1 bậc từ khả năng phòng ngự chủ động cho đến chuyển trạng thái điều phối hay phản công nhanh trên tầm đối phương. Không ai nhìn ra ở Liverpool một tiền vệ trung tâm nào tốt mà chỉ biết dồn ra cánh và trung vệ chiếm lĩnh trung tâm sẽ sút xa hoặc nhồi bổng cho tiền đạo. Liverpool có lối chơi giàu thể lực kiểu này thảo nào các cầu thủ của Kloop luôn bị chấn thương sau 1-2 mùa bóng.

Đây là trận đấu hay, có nhiều pha đi bóng, phòng ngự đẹp của cả 2 đội. Liverpool thực sự là đối thủ khó chịu như lời Valverde nhận định. Chúng ta thắng 3-0 nhờ vào tài năng của Messi chứ khách quan mà nói Liverpool bỏ đi Salah và Barça bỏ đi Messi thì chúng ta không có cửa thắng. Thật may mắn khi sở hữu Messi và càng nghĩ càng thấy cay đám fan Barça cách đây 2-3 năm đòi bán Messi đi lấy tiền để mua các ngôi sao khác về. 1 Messi bằng 2, 3 ngôi sao phía sau cộng lại.

Bỏ qua chuyên môn, chúng ta có phần bị thua Liverpool rất rõ ràng về....công nghệ. Giờ ông nào gạ tôi mua áo đấu Barça tôi mắng rát mặt nhé. Áo gì mới kéo tý đã rách. Hết ông Lenglet đến ông Vidal. Trong khi kéo ông Salah mà áo có bị sao đâu. Thảo nào Barça mùa nào cũng đòi thay áo mới :cuoimim:

<iframe width="560" height="315" src="https://www.fcbarcelona.com.vn/index.php?option=com_yendifvideoshare&view=video&id=42&tmpl=component" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" class="yvs-socialshare" allowfullscreen=""></iframe>
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Cutinho cứ đá thế này thì nên bán luôn cho được giá. Cảm giác cứ lạc nhịp so với phần còn lại của đội bóng

Vì thằng Neymar nó phắn mà phải vác về hai ông chưa hoàn thiện là Cou và Dem cho 2 slot. Cou chỉ còn mỗi trò quay quay cứa góc xa còn Dem thì đá ngu ơi là ngu.
 

MyBlaugrana

Juvenil A
Đầu quân
24/4/08
Bài viết
298
Được thích
26
Điểm
28
Barça đồng
95
Trận thắng này chứng tỏ sự già dơ của Barca so với Liverpool cũng như sự cao tay về mặt chiến thuật của HLV Valverde, ngoài ra cũng không phủ nhận yếu tố may mắn là 1 phần của cuộc chơi. Có cảm giác mùa này Barca không có được sự bùng nổ như các mùa trước mà có sự điềm tĩnh, điều chỉnh chiến thuật theo từng đối thủ và theo từng thời điểm của trận đấu. Trận này, HLV lựa chọn Vidal thay cho Arthur là nước cờ rất chính xác khi sự xông xáo của Vidal đã hạn chế rất nhiều lối chơi nhanh của Liverpool. Những con số thống kê có thể cho thấy Liverpool kiểm soát bóng nhiều hơn (51% so với 49% của chúng ta), sút nhiều hơn (10 so với 9) nhưng đừng quên họ chỉ có được điều này khi chúng ta đã có bàn mở tỷ số và nhường thế trận cho họ còn trước đó Barca mới là đội có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn với pha thoát xuống của Rakitic, 2 cơ hội của Coutinho. Sau bàn mở tỷ số chúng ta lựa chọn lối chơi chậm và lựa chọn thời điểm để gây sát thương với kết quả là thêm 2 bàn thắng nữa. Cũng nhắc đến một chút may mắn với chúng ta đó là là Liverpool bị mất tiền vệ phòng ngự cực kỳ quan trọng là Keita từ khá sớm (trước thời điểm chúng ta mở tỷ số mấy phút), ngoài ra cơ hội mười mươi của họ đã bị Salah bỏ lỡ khó tin cùng 1 vài cú sút bị Ter xuất sắc cản phá.
Đúng như mọi người nhận định, cầu thủ nguy hiểm nhất của Liverpool trận này là Mane, điều này cũng dễ hiểu vì hàng thủ của chúng ta trước vốn vẫn rất sợ mẫu tiền đạo vừa nhanh vừa khỏe như chú này còn những cầu thủ chơi kiểu lắt léo như Salah trước nay không phải là mối nguy hiểm đối với chúng ta. Pha bóng Mane đối mặt với Ter cho thấy được tốc độ bứt phá của chú này đáng sợ thế nào còn pha dứt điểm thì khó trách vì ở tốc độ cao như vậy khó mà đòi hỏi 1 pha xử lý chính xác. Ngoài ra họ còn có Firmino cũng là 1 cầu thủ nguy hiểm do tầm hoạt động rộng, làm tường, chuyền bóng và đứt điểm cũng rất nguy hiểm
Lượt về mặc dù chúng ta đã có lợi thế rất lớn nhưng vẫn phải chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng khi C1 mùa bóng quá này đã chứng kiến rất nhiều cú sốc cho các đội tưởng chừng đã đặt 1 chân vào vòng trong. Ngoài ra, cũng phải khắc phục những sai sót nhất định đã xuất hiện ở hàng thủ ngày hôm nay như Roberto đã vài lần để lọt Mane bên cánh phải hoặc Busquet có 1 số pha xử lý không an toàn điển hình là pha bóng phán đoán không chính xác dẫn đến cơ hội nguy hiểm nhất của Liverpool mà Salah bỏ lỡ. Hy vọng do đã có được bài học mùa trước cùng các tấm gương của PGS, Atletico... mùa này chúng ta sẽ bảo vệ được lợi thế để tiến vào trận chung kết
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
[video=youtube;hppqSwv040s]https://www.youtube.com/watch?v=hppqSwv040s[/video]
 

Juninho

La Masia
Đầu quân
21/4/11
Bài viết
63
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Nhìn cái mặt choắt với nụ cười gượng gạo, cầu tài của Coutinho thấy ... gian gian, kiểu như mấy thằng bất tài nhưng hay ủ mưu để đâm sau lưng mà ở công ty nào cũng có 1 vài thằng vậy. Kiểu này sau khi bị tống khỏi Barca sẽ quay lại rủa xả, nói xấu "công ty" cũ không thương tiếc cho mà xem. Trận MU mới ghi được có 1 bàn đã tinh tướng, ăn mừng kiểu như ta đây là chúa tể không bằng. Hậu quả là đến bây giờ lại bị các CĐV của Barca la ó nhiều hơn & lại tịt ngòi tiếp. Suarez tịt ngòi cũng không phải là ít, hiện đang ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp nhưng vẫn được các CĐV Barca yêu mến vì thái độ thi đấu lăn xả vì màu cờ sắc áo của mình; còn Coutinho không chỉ yếu nhất trong mũi đinh 3 mà còn thường bị chấm điểm thấp nhất mỗi khi được trao cơ hội đá chính.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Có thể xác định cặp đấu chung kết rồi chứ ? : Barca - Ajax
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Chưa chắc, Ajax đá knockout mùa này hay chết sân nhà. Ajax thua 1-2 thì Tot vẫn đi tiếp.

Để ý các đội lớn gặp Barca mùa này đều có chung cảm giác tiếc nuối vì tưởng ăn được nhưng đều thua đậm (Tot, Real, MU, Liverpool). Một hai trận thì có thể gọi là may mắn và đội bạn đen nhưng một loạt trận như thế thì phải khen tính toán của Val hàng phòng ngự. Barca của Valverde có bản sắc riêng và sẽ được nhớ tới với khả năng chịu áp lực rất tốt và biết tìm cơ hội dứt điểm trận đấu với thiên tài Messi. Có nhiều người hâm mộ đã quen với khả năng áp đặt lối chơi của Barca từ thời Pep sẽ chỉ trích Valverde nhưng chắc chắn nếu hôm qua Barca đua kiểm soát bóng với Liverpool thì khả năng thủng lưới rất cao vì dàn trụ cột đều đã có tuổi.

Thực ra mùa trước Barca cũng chơi như thế nhưng khác biệt lớn nhất mùa này có lẽ là Vidal. Phải xem các trận như hôm qua mới biết thể lực, phạm vi di chuyển, khả năng tranh cướp bóng, nhiệt huyết của Vidal quan trọng như thế nào trong lối đá Valverde muốn xây dựng. Tiếc là nếu có Vidal từ mùa trước thì thảm kịch Roma đã không xảy ra.
 
Sửa lần cuối:

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Công nhận hôm qua Vidal quá nhiệt, đỡ được nhiều quả nguy hiểm mặc dù có vài pha mất tập trung. Trận sau vẫn chưa biết được như nào, nếu H1 bị thủng lưới thì cũng vỡ tim đấy.
Hy vong Liver cuối tuần gặp Chích choè lại phải căng sức đá PL :)
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Đúng là Ajax chưa chắc chắn. Khi các cầu thủ trẻ xung lên họ dồn ép Gà Trống ghê thật nhưng không phải là Gà không có cơ hội. Giả sử quả cu đen đen đệm mà không trúng cột thì Ajax có thể 90% ăn chắc. Còn 1 bàn thì chưa là gì. Gà thiếu vắng cu Harry Kane nên cũng thiếu hẳn sức mạnh. Thực sự cá nhân rất thích Gà Trống vào chung kết với Barça =)) Chắc các bác hiểu :cuoimim:
 

Bigbang

Juvenil B
Đầu quân
8/8/09
Bài viết
108
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
Sau những gì đã diễn ra ở mùa trc, cũng như mùa này với những cuộc lội ngược dòng của Mu rùa hay Juve trước PSG vs Atletico thì vẫn nên cẩn tắc ở trận lượt về thôi, lối đá của bọn Liverpool nếu có bàn dẫn trước thì cũng dễ "hứng chó" thắng hủy diệt lắm. Hy vọng hình ảnh Messi quỳ gối nuối tiếc pha bỏ lỡ của Dembele sẽ không phải là điềm xấu.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Tôi thấy đội của Sir Valverde dàn dưới đá tốt, đầu tư nhiều vào thể lực thể hình khác với nhiều đời trước. Dàn trên thì ăn bàn theo công thức thôi. Hiếm khi HLV của Barca xài hàng đá kiểu càn quét như Paulinho với Vidal và Boateng như Sir Valverde. Tôi rất quý ông này, năm ngoái ông ấy cũng đã làm rất tốt. Năm nay thì Barca rộng cửa rồi.
Sang năm có De Jong coi như thế hệ mới. Messi cũng cầy nốt một năm nữa là nghỉ được rồi. Sau này không còn Messi thì Barca cũng không lấn át được các đội khác nữa phải tìm một công thức giản dị hơn thôi.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top