[Lượt về - Bán kết] Liverpool - FC Barcelona (4-0)

R_E_D

La Masia
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
46
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Kết quả sân khách bắt đầu tệ hại từ thua Inter 1-3, AC 0-2, Aletico 1-2, Juve 0-3, Roma 0-3, Liverpool 0-4 là thành hệ thống trải đều qua 1 thập kỷ gắn liền với nhiều con người vẫn còn chơi trong đội thời điểm này. Có lẽ mùa sau nên chạy chọt thế nào để play off đc đá sân nhà lượt về hết đi để các chú đỡ sợ sệt :)). Đá sân khách cứ bị pressing là mặt xanh như đít nhái, thiếu sức chiến đấu, sợ sệt thì thua k có gì phải khó hiểu khi thành hệ thống gần 10 năm rồi.
 

ducdmc

La Masia
Đầu quân
19/2/11
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Mọi chỉ trích hầu hết đều nhắm vào Valverde nhưng chính xác phải bắt đầu ở ông thần Dembele như phân tích của bạn Juninho. HLV có nhiều cơ hội sửa sai, nhất là lên tinh thần học trò nhưng ông không làm được, một phần cũng do tính cách trầm lặng của ông, giống như Messi vậy.
Sự bất an có từ trước khi bóng lăn trên sân Anfield chứ đừng nói là những bàn thua chóng vánh. Hai võ sĩ đấu với nhau có khi hơn thua ở tiếng thét, Barca bị cuốn vào lối đá của Liv suốt cả trận, cùng sức ép khủng khiếp ở khán đài và như người dần bị chìm xuống biển để đón nhận cái chết, không hẳn là lỗi chuyên môn và chiến thuật.
Trong bóng đá, cảm nhận thất bại trước mắt là có thật, đêm qua nếu người xem chúng ta cảm nhận được thì dĩ nhiên Valverde cũng vậy. Tôi thông cảm với ông vì ông đã rơi vào trạng thái hoàn toàn bất lực. Chúng ta đã quen với Barca khó bị chèn ép nhưng thực sự nó đã vỡ vụn trong lúc đẹp long lanh nhất.
Một đêm vật vã vì bị tra tấn tinh thần, một ngày làm việc mệt mỏi vì mang tâm trạng uất ức.
Biết rằng một thời gian ngắn rồi cũng nguôi, cuộc sống và bóng đá vẫn tiếp diễn. Nhưng có quá nhiều điều không thể trọn vẹn.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Thua cùng một cách thua trong khi đang mang một lợi thế quá lớn thì HLV không tránh được trách nhiệm đâu. Val không tệ nhưng đá ở Liga thì khác với C1 và vòng bảng thì khác với knock out. Giống như Juve của SeriA đó, vua quốc nội nhưng đá C1 cũng mới chỉ ăn được 1 cái kể cả trong thời SeriA hoàng kim.
Những tưởng năm nay là sự chuyển biến hoàn hảo của Messi về mặt thủ lĩnh đặc biệt sau vụ to tiếng và tiếm quyền Sam ở Arg. Đáng tiếc cơ hội cho cậu thêm một chiếc C1 để kết thúc triều đại đã không còn!
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thua cùng một cách thua trong khi đang mang một lợi thế quá lớn thì HLV không tránh được trách nhiệm đâu. Val không tệ nhưng đá ở Liga thì khác với C1 và vòng bảng thì khác với knock out. Giống như Juve của SeriA đó, vua quốc nội nhưng đá C1 cũng mới chỉ ăn được 1 cái kể cả trong thời SeriA hoàng kim.
Những tưởng năm nay là sự chuyển biến hoàn hảo của Messi về mặt thủ lĩnh đặc biệt sau vụ to tiếng và tiếm quyền Sam ở Arg. Đáng tiếc cơ hội cho cậu thêm một chiếc C1 để kết thúc triều đại đã không còn!

Khó thôi chứ không phải là không còn, gì chứ bổ sung một siêu trung vệ thì năm sau Barca vô địch chặt.

Về HLV thì thấy Emery ở Arsenal là phù hợp nhất với Barca vào lúc này.

Về Messi thì tài năng khỏi phải bàn nhưng tính cách thì kiểu thâm hiểm hơn là mạnh mẽ.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Không thấy bác rep lại nhỉ. Bác tính chơi hay nghỉ vs tụi em nói rõ 1 tiếng nhé.

Mình không để ý tin nhắn, đã rep lại bác rồi nhé.
 

nothing

Juvenil B
Đầu quân
20/7/09
Bài viết
111
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
Khó thôi chứ không phải là không còn, gì chứ bổ sung một siêu trung vệ thì năm sau Barca vô địch chặt.

Về HLV thì thấy Emery ở Arsenal là phù hợp nhất với Barca vào lúc này.

Về Messi thì tài năng khỏi phải bàn nhưng tính cách thì kiểu thâm hiểm hơn là mạnh mẽ.

Viết thì dài mà toàn nói nhăng cuội. Nhận định thì kém. Sao chú ko biến về ổ MNSĐ nhà chú mà nhăng cuội đi cho nó đỡ ngứa mắt.
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,113
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
408
Viết thì dài mà toàn nói nhăng cuội. Nhận định thì kém. Sao chú ko biến về ổ MNSĐ nhà chú mà nhăng cuội đi cho nó đỡ ngứa mắt.

Mình thì chả quan trọng thằng Sir nó viêt cái gì. Chỉ quan trọng mỗi cái vụ kèo từ wc đến giờ mà cứ hỏi đến là nó lại câm, thế mới hay chứ.
Trước trận thì nói như thánh như tướng. Hêt trận cụp đuôi chạy như chó. Dạo này lại mặt dày vào 4rum chém gió.
 

Tatsunami

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
29/10/09
Bài viết
812
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mình không để ý tin nhắn, đã rep lại bác rồi nhé.

Untitled.png

OK mình tôn trọng bác nên không nói nhiều, chỉ để đây làm biên bản ghi nhớ giữa 2 bên.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Kết quả sân khách bắt đầu tệ hại từ thua Inter 1-3, AC 0-2, Aletico 1-2, Juve 0-3, Roma 0-3, Liverpool 0-4 là thành hệ thống trải đều qua 1 thập kỷ gắn liền với nhiều con người vẫn còn chơi trong đội thời điểm này. Có lẽ mùa sau nên chạy chọt thế nào để play off đc đá sân nhà lượt về hết đi để các chú đỡ sợ sệt :)). Đá sân khách cứ bị pressing là mặt xanh như đít nhái, thiếu sức chiến đấu, sợ sệt thì thua k có gì phải khó hiểu khi thành hệ thống gần 10 năm rồi.
Trong mấy trận trên ngoài trận đá với Inter thua 1-3 một phần là do ngoại cảnh còn các trận còn lại đều ở vòng tứ kết tức là cái mục đích đến trận chung kết còn xa. Cái đáng nói là theo diễn biến thông thường của tâm lý thì rõ ràng 2 bàn sẽ hoảng loạn dẫn đến bàn thứ 3 bàn thứ 4. Nhưng khi ở bị dẫn 4 bàn thì ko còn gì để mất và cũng chỉ cần ghi một bàn thì tâm lý bình thường của đội thua cũng là dồn lên tìm bàn gỡ. Phản ứng của con thú khi bị dồn đến đường cùng thì là phải điên cuồng tìm con đường sống. Mấu chốt là sau khi thua bàn thứ 4 ta không nhìn thấy được điều đó.
Trận này là trận khoa nuốt nhất từ trước tới nay!
 

valvedelout

Trung học xã
Đầu quân
8/5/19
Bài viết
25
Được thích
6
Điểm
3
Tuổi
29
Barça đồng
0
Xem Barca hơn mười mấy năm, tuy còn ít so với nhiều bác nhưng cũng là tuổi thơ, thời trẻ trâu của em rồi. Giờ mới thấy một Barca hết cảm xúc, truyền thống như vậy. Barca thua Chel, thua Bayern, thua Inter chưa bao giờ em cay như vậy, vì vẫn thấy các cầu thủ lao lên, cố gắng, nỗ lực! Barca này vừa nhạt nhòa, vừa hèn yếu, nhìn thua đến bàn thứ 4 mà vẫn đá loay hoa loay hoay không có hi vọng gì! Tột cùng thất vọng! Chỉ còn sự giận dữ, cay đắng. Em yêu Barca vì lối chơi cống hiến, vì truyền thống không bao giờ thay đổi, kể cả khi thắng hay thua vẫn điềm tĩnh, lạnh lùng tấn công tiến về phía trước! Bây giờ thua một vài bàn là co rúm lại sợ sệt hèn nhát, thật sự vừa xem vừa uất ức không gì tả nổi.:shot:. Một ngày buồn không ngủ được, không làm việc gì ra hồn. :ops:
Valverde là một huấn luyện viên giỏi, ông giúp Barca giành nhiều danh hiệu, nhưng với lối chơi hiện tại thật sự xem nhiều trận chỉ muốn đi ngủ. Giờ chỉ mong ông bị đuổi việc, hoặc từ chức đi! Có thể em là người hơi cổ hủ, nhưng em vẫn mong Barca quay trở lại truyền thống cũ, là một đội bóng có lối chơi đậm triết lý, chứ không phải thực dụng tầm thường như thế này, nếu giữ lối chơi thực dụng hiện tại, Barca vẫn có thể tiếp tục giành danh hiệu, nhưng khi đội bóng gặp khó khăn, thì triết lý, lối chơi truyền thống là cái neo cuối cùng để họ bám vào. Như sáng nay xem Barca đá, thua 1-2 bàn là đá lộn xà lộn xộn chả đâu vào đâu, vì đá thực dụng, lờ đờ + phụ thuộc Messi + Alba quen rồi. Nếu Valverde làm HLV thêm 1-2 mùa nữa, Barca có thể sẽ chẳng còn là Mes que un Club, mà trở thành một tập hợp đám cầu thủ tạp nham không bản sắc như Man United hiện tại.
Vừa đọc bài viết này trên FB, thấy đúng cảm xúc của mình luôn các bác:
https://www.facebook.com/RafaelH117/photos/a.453565078149004/1141319916040180/?type=3&theater
Easily, just easily, the worst night I will ever have as a football fan in my life. Three consecutive Champions Leagues by Real Madrid, four in five years, Portugal winning the Euros and now the most embarrassing match in Barcelona’s history.

I really wished this season would’ve proven me wrong for good, shut me up forever about being realistic, and wanting Messi to leave two years ago. I really tried to wish for the best and be hopeful for good, to choose the delusional route. To not think, to be an idiot.

If Valverde doesn’t get sacked tonight before he fucking arrives back at Barcelona, it’s better to simply stop supporting the club altogether. If Roma wasn’t enough, the biggest European disgrace in the club’s history, tonight just became the worst match in the club’s history.

Roma didn’t bother me for a second, I cared about the defeat vs Levante that stopped an undefeated league. But tonight was like dying, or really, like something that would never happen even in the worst nightmarish timeline. But it did.

It’s been a while, but it’s the first time I cry watching football since Chelsea 2012. However, that night was just knowing Barcelona tried its best and it wasn’t enough, that’s completely fine.

Tonight is all about hate, rage, resignation, defeat, despair and emptiness. This isn’t heartbreak, this is complete annihilation. I can’t really describe the feeling.

Maybe Barcelona died with Johan Cruyff, or when Guardiola left, maybe both times. This team doesn’t represent any ideals or values, or a desire to play beautiful football, it’s a complete farce.

What do you even tell Messi after a night like this? The man has been carrying the club for years on his back, supporting mediocre coaches one after another, doing everything he could, yet everyone let him down, again.

To my fellow Barcelona fans, I wish you all a happy ten year anniversary of the first treble. Everything that begun that day ended tonight.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Mổ xẻ nhiều quá, bầu lại chủ tịch đi, Bartomeu out, Laporta come back!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Los señalados por la debacle de Anfield

Juan Manuel Díaz viết về 6 cái tên ông ta coi là chịu trách nhiệm lớn nhất.

1557305906382.jpg


Còn Lã Bất Tài của ông @N.T.G.1 đây

[tweet]1126040307949363200[/tweet]

Cái cay nhất có khi không phải là thua ở bán kết mà cay đắng nhất là lẽ ra họ phải nghĩ đến động lực giương cúp C1 trên đất Madrid
 

phuongdh

Juvenil B
Đầu quân
8/5/09
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
3 mùa C1 gần nhất đều bị loại bởi những trận đấu không thể tưởng tượng nổi, đều đá trên sân khách, đều thua từ 3 đến 4 bàn trắng! Thực sự là nỗi đau quá lớn, cứ nghĩ đến mùa bóng năm nay tiến gần đến chức vô địch nhất, khi Messi đã gần như là mùa bóng chơi hay cuối cùng của mình...không biết mất bao nhiêu lâu nữa để cảm xúc này tan biến đi. Ngồi nhớ về kỷ niệm năm xưa đi xem trực tiếp với anh em ở quán cfe trận thắng Real ở bán kết (năm nào ko nhớ nữa) thật hào hùng và hạnh phúc biết bao!
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ajax cũng bị loại sau khi dẫn 3-0, nhìn chung mấy năm gần đây khoảng cách 3-4 bàn vẫn thấy mong manh quá.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Klopp dính dớp vua về nhì nên vô địch C1 là ai thì bây giờ cũng chưa chắc chắn. Mặc dù dớp là một khái niệm mơ hồ nhưng cũng sẽ là rào cản tâm lý khá lớn.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Klopp dính dớp vua về nhì nên vô địch C1 là ai thì bây giờ cũng chưa chắc chắn. Mặc dù dớp là một khái niệm mơ hồ nhưng cũng sẽ là rào cản tâm lý khá lớn.

Người ta có câu bất quá tam bác ơi, Klopp đã thất bại đủ 3 lần ở chung kết cúp Châu Âu rồi nên lần thứ 4 chắc chắn sẽ khác.

Chức vô địch C1 năm nay sẽ thay đổi hoàn toàn số phận của Klopp, biến ông chính thức thành HLV số 1 thế giới.
 
Sửa lần cuối:

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Còn nếu không thì trở thành Cuper đệ nhị :)
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Tinh thần bóng đá Anh tốt thật. Trận Ajax hôm nay có khi còn cay đắng hơn ta. Họ cũng dẫn 3-0, thời gian để lật chỉ có 45 phút. Mà tinh thần và thế trận lúc hết hiệp cũng rất tốt. Vậy mà hiệp 2 cũng lại bị lật 3 bàn. Cái chết của Ajax cũng bắt nguồn từ tinh thần Cruyff: dâng cao ép sân để khoảng trống phía sau quá rộng. Lúc bị cuống rồi thì có thủ cũng chẳng ra hồn. Tiếc thật. Cả De Jong và De Ligt đều bị vượt qua trong bàn đầu và De Ligt thì lại lỗi bàn quyết định. Trận này kịch tính và hấp dẫn theo đúng kiểu bóng đá tấn công chứ không điên rồ theo kiểu bán độ như trận Barça - Liverpool. Giờ nói bóng đá Anh hấp dẫn nhất hành tinh có mà đố dám cãi.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Đúng trận này xem cũng kịch tính và hấp dẫn như chung kết Milan - Liver lần trước chứ không có kiểu xem xong mà có cảm giác không khó chịu muốn chửi thề như trận Barca. Nhưng quả thật Tot là một hiện tượng bất gờ vì không nghĩ rằng tâm lý chiến của họ tốt vậy
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top