[Lượt về - Bán kết] Liverpool - FC Barcelona (4-0)

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Chỗ này không cần sự có mặt của thằng SirAlex007! Lang thang như con chó hoang hết hang cùng ngõ hẻm

Không ai cần mày lo chuyện bao đồng đâu ! Kút !

Thành viên SirAlex007 lập tài khoản tại Diễn đàn Barçamania Việt Nam từ năm 2011 có 875 bài viết. Nếu sử dụng hệ thống Cảm Ơn cũ thì có rất nhiều lời Cảm Ơn từ mọi người dành tặng cho thành viên này. Còn thành viên DeJong, bạn đã có đóng góp gì cho Diễn đàn này để có quyền xua đuổi thành viên kì cựu SirAlex007?

Đối với cá nhân tôi, mặc dù chẳng quen biết và cũng không muốn nói chuyện với SirAlex007 nhưng tôi tôn trọng cậu ta hơn cả trăm nghìn fan Barça trên facebook. Đó là sự thật.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Thằng này thì có gì mà đáng tôn trọng hả ông anh. Cà lê cà lết khắp mọi nơi, xấu tính. Tất nhiên là đuổi nó cũng không đi rồi, bực thì cửa miệng thế thôi. Mà tại sao hơn 800 bài viết và hàng nghìn cái thanks lại không thể thuyết phục được anh ? Vậy thực chất là có gì trong đó mà suốt ngày ngoi ngụp ở đây. Nó vào đây là còn biết thân biết phận đấy, chứ bản chất thì là cái thằng xấu tính. Trăm nghìn fan Barca thì nó cũng có nhiều dạng xem đá bóng và cách tiếp xúc với bóng đá. Thằng này không phải người lịch sự.

Mà anh thật sự không thấy sự có mặt của nó là một sự vô duyên à ?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Mà anh thật sự không thấy sự có mặt của nó là một sự vô duyên à ?
Có vô duyên nhưng đó lại mang đến không khí tranh luận đa chiều giúp diễn đàn có chiều sâu hơn.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Em thấy trên khía cạnh con người đây không phải người lịch lãm, và đáng tin cậy, có vẻ trở mặt. Đấy là yếu tố em không tôn trọng thằng này cho lắm. Nếu nó không vào đây sẽ thích hợp hơn.
Tất nhiên việc nó ở đây bản chất cũng gần như vậy nhưng em thấy nó như thằng hâm.

Tất nhiên những dòng nhận xét này chỉ viết ra khi được hỏi và mang tính cảm tưởng. Từ cảm tưởng mới sinh yêu ghét và viết ra lời.

SirAlex007 là một nhân vật rất đáng ghét trên mặt tình cảm
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Tôi thì chỉ thấy nó là thằng mặt dày vô liêm sỉ. Cá độ thua xong chạy cong cả đit lên. Cái này OK ko bàn nữa.
Nhưng đến khi chủ nợ bảo xí xoá lại lên mặt "tôi không cần xí xoá, tôi sẽ trả", nghe rất là hãm nhé.
Ko có tiền trả thì mở mồm ra "e xin các a, cháu xin các chú" chắc cũng chả ai thèm nhắc đến nữa nhưng nó vẫn giở cái giọng bố đời ra được.
Đến chịu.
Cái loại này thì tôn trọng làm gì.
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Tôi cho rằng chuyện cá cược là chuyện riêng không liên quan đến Barça và những vấn đề thảo luận, chia sẻ ở diễn đàn. Do đó tôi không đánh giá tư cách con người. Tôi chỉ nhìn nhận 'giá trị' mà từng thành viên mang lại cho Diễn đàn của chúng ta đến đâu và tôi nhận thấy cậu ta có 'giá trị' đối với Diễn đàn này. Ví dụ như là thu hút sự công kích của một bộ phận bà con chẳng hạn :cuoimim:
 

MyBlaugrana

Juvenil A
Đầu quân
24/4/08
Bài viết
298
Được thích
26
Điểm
28
Barça đồng
95
Messi là thủ lĩnh nhưng Barça thiếu người quản lý tinh thần

Messi-sad-Liverpool.jpg


Barça trải qua một trận đấu thảm hại với đặc điểm dễ nhận thấy là Liverpool đã đè bẹp đội khách về tinh thần. Tôi muốn nhấn mạnh khía cạnh sức mạnh tinh thần là yếu tố được nhắc đến để bàn luận và nó cũng là yếu tố duy nhất giải thích sức mạnh của con người đảo chiều một cách nhanh chóng đến mức dã man như vậy.

Chúng ta sẽ bắt đầu vào năm 2003 của thế hệ Chủ tịch Joan Laporta xây dựng. Huấn luyện viên được lựa chọn là Frank Rijkaard. Ngày đầu tiên đến phòng làm việc, Frank kéo Henk ten Cate lại và nhăn nhó: "Chúng ta cần được giúp đỡ". Thế là Ronaldinho xuất hiện lây lan sự dễ mến của mình bằng nụ cười nhăn nhở toàn răng đã sẵn sàng khỏa lấp về chuyên môn để kéo đội bóng thoát khỏi hố sâu kéo dài suốt bốn năm. Nhưng Rijkaard hiểu rằng ma thuật của Ronnie là không đủ. Phải có thêm một liều thuốc tâm lý đủ mạnh để đội bóng thoát ra khỏi trạng thái nặng nề. Theo lời khuyên của Unzué, Rijkaard liên hệ đến Inma Puig - một nhà tâm lý học. Frank muốn Inma sẽ xuất hiện ở phòng thay đồ và phụ trách mảng tâm lý học cho mấy anh chàng triệu phú.

Khi họ thấy tập thể này thiếu đi sức mạnh, Edgar Davids xuất hiện trong 5 tháng, một anh chàng rất rắn, không lòng vòng, luôn nhìn thẳng mắt và khịt mũi nếu cần thư giãn. Sự bổ sung tiếp theo là Demetrio Albertini - một con bài quan trọng hơn. Frank hiểu Deme từ khi còn ở Milan. Nhiệm vụ của anh ta là trong suốt sáu tháng ở đội là dẫn dắt Carles Puyol trở thành một đội trưởng tuyệt vời. Frank nhận ra ở Puyol sức mạnh, uy quyền, tinh thần nhưng thiếu kỹ năng để trở thành thủ lĩnh, không chỉ trên sân cỏ mà còn cả trong phòng thay đồ.

Năm tháng trôi qua và khía cạnh tâm lý học nhạt dần. Inma Puig trở nên phụ thuộc vào đội ngũ y tế của câu lạc bộ. Một sai lầm lớn. Họ đã tiễn cô ra đi vì cho rằng khía cạnh này không cần thiết. Một số cầu thủ vẫn tiếp tục tới tham vấn Puig ở phòng khám riêng, họ giải thích rằng điều đó tốt cho bản thân nhưng vấn đề của tập thể thì đã bị chôn vùi.

Thất bại ở Roma là một bài học nhưng không có ai đưa ra giải pháp nào để rút kinh nghiệm từ bài học đó. "Điều đó không thể xảy ra lần nữa", đó là tuyên bố của mọi lãnh đạo trong khi không có ai trong số họ giải thích cho các cầu thủ rằng đôi chân của họ phải làm gì, trái tim họ phải nghĩ sao nếu bộ não cứng đờ và đôi mắt mù quáng. Trong bóng đá hiện đại, thể chất được đề cao không giới hạn, sức mạnh là tiên quyết thì yếu tố cảm xúc không ai quan tâm kiểm soát.

Đó là hiện tượng chúng ta thấy ở Leo Messi - người dẫn dắt đội bóng không cần tranh cãi, cầu thủ giỏi nhât trên thế giới không cần nghi ngờ, nhưng không ai bận tâm hỏi rằng liệu anh ta đã sẵn sàng gánh vác đội bóng khi nó đang run rẩy. Leo hiểu bóng đá, cậu ấy biết về lòng tự trọng, biết sự cam kết đã đưa ra, biết tình thế đội bóng đang gặp nhưng chúng ta cũng ép buộc cậu ấy biết cách động viên cả đội vượt qua cảm xúc chết lặng đối phương vừa để lại ở Champions League ư? Không! đó là việc của Inma Puig đã làm cho đến khi họ cho rằng là thừa thãi, cho đến khi họ nói "....chúng tôi đã có Messi và giờ đang là đội trưởng" và họ đặt tất cả trách nhiệm, công việc và dẫn dắt tâm lý lên vai họ.

Việc dễ nhất là cứ trốn phía sau Messi, chờ đợi cậu ấy giải quyết mọi thứ, chuyền bóng như nghệ sĩ, di chuyển đầy nghệ thuật, khiến cả đội chơi hay, ấn định trận đấu với khả năng thiên tài của mình và cũng sẵn sàng nâng cao tinh thần toàn đội khi gặp biến cố.

Puyol cần Albertini để học cách trở thành một đội trưởng mẫu mực. Họ đã có sự giúp đỡ của nhà tâm lý học giỏi nhất. Leo nhất định là thủ lĩnh, đội trưởng, nhưng Barça cần một thủ lĩnh tinh thần, điều mà ở Anfield ai cũng nhận ra rằng Leo không thể làm được trong phòng thay đồ. Có lẽ cậu ấy sẽ là người Viking đến từ Ajax với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng sức mạnh thể chất vượt trội, tôi không rõ nữa. Nhưng 4-0 không thể là một kết quả để nhớ mà phải vượt qua nó. Bạn chỉ học được bài học từ thất bại khi tìm ra cách vượt qua chúng.

Cristina Cubero

_____________________________

Inma-Puig.jpg


Inma Puig là một chuyên gia hàng đầu trong việc giảng dạy, đào tạo và phát triển nhóm hoạt động. Là nhà tâm lý học lâm sàng tốt nghiệp ngành Tâm lý học của đại học Barcelona. Inma Puil cộng tác cùng FC Barcelona từ mùa giải 2003-04 cho đến năm 2018 trong hoạt động của bóng đá, bóng rổ ở mọi cấp độ tuổi. Inma Puig xuất bản cuốn sách "Cuộc cách mạng cảm xúc".

Cả đời chúng ta luôn tìm kiếm thành công nhưng chúng ta lại không chuẩn bị đón nhận hậu quả - Inma Puig

Xin phép trích dẫn lại 1 bài bên chủ đề về Messi nhưng tôi thấy bài này chỉ ra chính xác vấn chúng ta đang gặp phải khi ra đấu trường CL. Một đội bóng vô địch 8/11 lần La Liga trong hoàn cảnh có sự cạnh tranh quyết liệt của Real và Atletico thì không thể là một đội bóng yếu kém về chiến thuật, về lực lượng. Cái chúng ra thiếu chính là 1 thủ lĩnh về tinh thần để có thể dẫn dắt tập thể vào những lúc khó khăn nhất. Ở La Liga thì là 1 cuộc đua đường trường, khi vấp ngã 1-2 trận không vấn đề gì vì chúng ta luôn có thể sửa sai nhờ vào sự tỏa sáng của Messi nhưng ở CL thì 1 trận sảy chân là mất tất cả và yếu tố tâm lý trở lên đặc biệt quan trọng. Khi vô địch mùa 2005-2006, 2008-2009, 2010-2011 chúng ta có Puyol, có Pep, có Marcherano, khi vô địch năm 2014-2015 phần nào là Marcherano, Alves và bản thân HLV Enrique cũng là những người có tinh thần thép và sẵn sàng quát vào mặt đồng đội khi họ mất tập trung. Còn giờ đây chúng ta không còn ai như vậy. Sai lầm lần 2 của Alba trong trận gặp Liverpool sẽ không xẩy ra nếu bên cạnh anh là Puyol hoặc ngoài đường biên là Enrique hoặc Pep, còn bên Liverpool, đằng sau họ là Kloop và cả tinh thần không còn gì để mất. Nhưng thôi, từ "nếu' không giải quyết vấn đề gì cả. Chúng ta phải nhìn về phía trước để hy vọng. Còn với fan Barca ai ưa hoài vọng thì cũng đừng chỉ nhìn 15 năm thành công vừa qua mà phải nhìn xa hơn nữa khi mà chúng ta còn chưa là gì ở bản đồ CL. Chúng ta từng bên cạnh đội bóng trong những thời khắc vinh quang nhất cũng như những khoảng khắc tồi tệ nhất. Nhưng muốn tiến lên, trước tiên phải tìm được 1 người thủ lĩnh tinh thần đích thực.
 

Nobitus

Juvenil B
Đầu quân
15/9/10
Bài viết
110
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Tôi cho rằng chuyện cá cược là chuyện riêng không liên quan đến Barça và những vấn đề thảo luận, chia sẻ ở diễn đàn. Do đó tôi không đánh giá tư cách con người. Tôi chỉ nhìn nhận 'giá trị' mà từng thành viên mang lại cho Diễn đàn của chúng ta đến đâu và tôi nhận thấy cậu ta có 'giá trị' đối với Diễn đàn này. Ví dụ như là thu hút sự công kích của một bộ phận bà con chẳng hạn :cuoimim:

Đồng ý với bác. Đôi khi có thêm 1 góc nhìn lạ cũng hay ho. Kiểu như bóng đá có Mou cũng thật thú vị. Không nên loại Sir ra khỏi cộng đồng này :smile:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Mình nói thì mình sẽ làm, không cần bạn xí xóa.

Còn mình thấy mình tranh luận hay sử dụng từ ngữ vẫn còn lịch sự hơn chán một số đứa tự xưng là fan Barca ở trong forum này.

Khoản này tôi khác ông Denpietrau này!!!

Tôi thì chẳng quan tâm lắm tới ngôn từ lịch sự :)) tôi với sếp tôi (cũng là CĐV Barca) ngồi hàng nước chửi đ*t con mẹ cả cái thế giới này chứ chẳng liên quan gì tới bóng đá.

Lịch sự hay không lịch sự nó không phản ánh bản chất con người.

Mạn phép hỏi siralex có dự đoán gì kèo chung kết sắp tới. Ông độ đội nào cũng được, tôi cược đúng 9 triệu của tôi. Thua coi như xí xoá để ông đỡ mất chữ tín, thắng thì ... phiền ông cho tôi cái hẹn :3
 
Sửa lần cuối:

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Kèo này hay này, tớ cũng không tin Liver vô địch :)
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Khoản này tôi khác ông Denpietrau này!!!

Tôi thì chẳng quan tâm lắm tới ngôn từ lịch sự :)) tôi với sếp tôi (cũng là CĐV Barca) ngồi hàng nước chửi đ*t con mẹ cả cái thế giới này chứ chẳng liên quan gì tới bóng đá.

Lịch sự hay không lịch sự nó không phản ánh bản chất con người.

Mạn phép hỏi siralex có dự đoán gì kèo chung kết sắp tới. Ông độ đội nào cũng được, tôi cược đúng 9 triệu của tôi. Thua coi như xí xoá để ông đỡ mất chữ tín, thắng thì ... phiền ông cho tôi cái hẹn :3

Thế ông thử viết đ*t mẹ đ*t cha thường xuyên trên forum này giống như cách ông nói ở hàng nước xem :)).

Chử bậy thì ai cũng đã từng chửi nhưng vấn đề là ở đâu và vào thời điểm nào, khi ông tham gia forum thì ông phải biết tôn trọng những người xung quanh chứ không phải chỉ biết chửi cho sướng cái miệng bởi những gì ông viết thì nhiều người khác sẽ phải đọc, có người không thấy vấn đề gì nhưng chắc chắn có người thấy chướng mắt, lịch sự hay không nó không phản ánh bản chất của 1 con người nhưng nó thể hiện văn hóa ứng xử của mỗi con người.

Cá nhân tôi khẳng định luôn những thằng hay chửi bới ở cái forum này về kiến thức liên quan tới Barca thôi còn chẳng bằng tôi chứ đừng nói những thứ kiến thức khác, tôi tham gia forum đủ lâu để biết những ai viết có chiều sâu thật sự, tất nhiên dù là ai thì cực khó để có 1 cái nhìn khách quan, kể cả những người có kiến thức thì họ luôn có một cái nhìn thiên vị đối với những gì họ yêu thích hoặc tôn sùng, tuy nhiên tôi chấp nhận điều đó bởi đôi khi cần phải có 1 sự tôn thờ thì người ta mới nghiên cứu sâu về 1 cá nhân hay 1 tổ chức nào đó, giống như việc tôi yêu thích Sir Alex nên tôi rất chăm đọc các tài liệu viết về ông ấy nhưng tôi khác với các bạn (hay hầu hết mọi người khác) là tôi vẫn biết Sir Alex không hoàn hảo và có điểm yếu ở đâu thay vì thần thánh hóa ông ta như đại đa số fan MU hay nhiều fan Barca với PEP.

Việc tham gia forum này với tôi không ngoài mục đích để hiểu hơn về Barca, vì ở đây có những cây viết đủ chiều sâu để giúp tôi có thêm kiến thức về đội bóng này, đưa ra những thông tin bổ ích, cá nhân tôi từ lâu đã không còn là một fan MU đơn thuần mà đã tiến hóa trở thành fan bóng đá tức là thích tìm hiểu mọi trường phái khác nhau trong bóng đá (tất nhiên trường phái đó phải độc đáo và đã từng bước lên đỉnh cao), có lẽ vì thế mà có thể kiến thức về bóng đá của tôi không hơn một vài bạn ở đây nhưng tôi dám khẳng định là tôi có được cách nhìn đa chiều và khách quan hơn các bạn.

Quay trở lại việc cá cược thì nói thật là tôi không thích cá độ bởi tôi quan niệm rằng tiền ăn được nhờ cá độ hay cờ bạc chỉ là loại tiền may mắn mà trong cuộc sống thì có vay có trả, may mắn sẽ tuân theo quy luật bảo toàn đó là bạn được chỗ này thì bạn sẽ mất ở chỗ khác, còn tôi chỉ dùng cá độ để khẳng định những quan điểm mà tôi cảm thấy rất chắc chắn, tất nhiên cũng có những lần sai như với bạn nhưng đa số khi tôi đã khẳng định thì đều đúng.

Quay trở lại kèo Croatia-Anh thì nói thật bây giờ quay ngược thời gian thì tôi vẫn sẽ chọn Anh, cũng giống như quay ngược thời gian thì tôi vẫn chọn Barca đi tiếp sau khi thắng Liverpool 3-0 ở lượt đi, nếu bạn nào xem phim Avenger sẽ thấy Doctor Strange tính toán chỉ duy nhất 1 khả năng chiến thắng Thanos trong khoảng 14 triệu trường hợp xảy ra gì đó thì với bóng đá nhiều trận nó cũng ở dạng tương tự như vậy bởi nó chỉ diễn ra trong 1 trận đấu cụ thể mà thôi => đó là lý do những môn thể thao của bọn Mỹ để đảm bảo tìm ra được 1 đội hay hơn thật sự thì nó luôn bắt thi đấu thể thức best of 5(chạm 3 trước là thắng) hoặc best of 7(chạm 4 trước là thắng), bóng đá vì nhiều lý do chưa bắt kịp được nước Mỹ nhưng nói thật là nhiều cái mà bây giờ bóng đá mới bắt đầu áp dụng thì chắc bọn Mỹ nó đã áp dụng từ vài thập kỷ trước :)).

Còn về trận chung kết sắp tới thì đương nhiên tôi dự đoán LIV ăn nhưng Spurs không phải ở dạng quá chênh lệch để mà có thể khẳng định mà đã không cảm thấy chắc chắn thì tôi sẽ không chơi kèo :).
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Cảnh báo các ông không mang ngôn ngữ quán nước vào diễn đàn nhé. Văn hóa nói (ở quán trà đá vỉa hè đặc trưng Hà Nội) khác hẳn văn hóa viết. Trình độ các ông đều tầm cỡ đại học và trên đại học. Như ông Huy còn biết vài ngôn ngữ và du học khắp thế giới thì văn hóa viết còn trên tầm tôi đấy chứ. Bút sa gà chết!

Mà tôi thấy cũng chỉ có dân thủ đô có phong cách ngồi trà đá vỉa hè chém chuyện thế giới và chửi chế độ hơn cả các đại biểu quốc hội :dreaming:
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cảnh báo các ông không mang ngôn ngữ quán nước vào diễn đàn nhé. Văn hóa nói (ở quán trà đá vỉa hè đặc trưng Hà Nội) khác hẳn văn hóa viết. Trình độ các ông đều tầm cỡ đại học và trên đại học. Như ông Huy còn biết vài ngôn ngữ và du học khắp thế giới thì văn hóa viết còn trên tầm tôi đấy chứ. Bút sa gà chết!

Mà tôi thấy cũng chỉ có dân thủ đô có phong cách ngồi trà đá vỉa hè chém chuyện thế giới và chửi chế độ hơn cả các đại biểu quốc hội :dreaming:

Thế bác không phải dân Thủ Đô à ? Em không nói dân gốc nhé( bởi em cũng chả phải gốc Thủ Đô) mà chỉ sinh sống ở Thủ Đô thôi :D.

Em thì cũng giống bác mấy chuyện thế giới + chính trị thì đọc để biết thôi chứ chả bao giờ chém, thấy nó vô nghĩa làm sao ấy :)).

Bóng đá thì chém được bởi nó rành rành thể hiện trên sân, cho dù hậu trường có thâm cung bí sử thế nào thì suy cho cùng vẫn cứ phải phục vụ cho màn trình diễn ở trên sân cỏ chứ không thoát được trong khi chính trị thì đấu trường chính của bọn họ lại chả bao giờ phô ra cho dân đen xem cả đâu ;)).
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Tôi dân thủ đô thật nhưng tôi không có văn hóa uống trà đá. Thời trẻ tôi học đại học trong Sài Gòn và có tác phong uống cafe là chính. Ra Hà Nội làm việc tôi cũng chưa bao giờ thích ngồi quán cóc vỉa hè uống trà đá rít thuốc lào. Kể cả uống cafe tôi cũng hạn chế vì sở thích của tôi là....quán nhậu =))
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tôi dân thủ đô thật nhưng tôi không có văn hóa uống trà đá. Thời trẻ tôi học đại học trong Sài Gòn và có tác phong uống cafe là chính. Ra Hà Nội làm việc tôi cũng chưa bao giờ thích ngồi quán cóc vỉa hè uống trà đá rít thuốc lào. Kể cả uống cafe tôi cũng hạn chế vì sở thích của tôi là....quán nhậu =))

Quán nhậu thì thậm chí còn bỗ bã hơn cả ở quán trà đá đó bác =)).

Bản thân em cũng đồng quan điểm với bác có bỗ bã thì cũng phải đúng chỗ, đúng lúc, đúng người.

Còn với ai cả đời chưa văng tục bao giờ thì sợ chắc em cũng không chơi nổi bởi người đó chắc lên tới tầm thánh nhân rồi :)).
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Còn với ai cả đời chưa văng tục bao giờ thì sợ chắc em cũng không chơi nổi bởi người đó chắc lên tới tầm thánh nhân rồi :)).
Thánh gì. Trường câm điếc Xã Đàn có cả huyện.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Sinh hoạt ở forum một thời gian nó hiện m ẹ ra hết tính nết rồi. Thằng nào đáng yêu, thằng nào đáng ghét....

Thằng SirAlex thì chẳng có nét nào thương được cả.

Không cần biết thằng SirAlex là fan đội nào thì tao cũng không thích mày
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Thế ông thử viết đ*t mẹ đ*t cha thường xuyên trên forum này giống như cách ông nói ở hàng nước xem :)).

Chử bậy thì ai cũng đã từng chửi nhưng vấn đề là ở đâu và vào thời điểm nào, khi ông tham gia forum thì ông phải biết tôn trọng những người xung quanh chứ không phải chỉ biết chửi cho sướng cái miệng bởi những gì ông viết thì nhiều người khác sẽ phải đọc, có người không thấy vấn đề gì nhưng chắc chắn có người thấy chướng mắt, lịch sự hay không nó không phản ánh bản chất của 1 con người nhưng nó thể hiện văn hóa ứng xử của mỗi con người.

Cá nhân tôi khẳng định luôn những thằng hay chửi bới ở cái forum này về kiến thức liên quan tới Barca thôi còn chẳng bằng tôi chứ đừng nói những thứ kiến thức khác, tôi tham gia forum đủ lâu để biết những ai viết có chiều sâu thật sự, tất nhiên dù là ai thì cực khó để có 1 cái nhìn khách quan, kể cả những người có kiến thức thì họ luôn có một cái nhìn thiên vị đối với những gì họ yêu thích hoặc tôn sùng, tuy nhiên tôi chấp nhận điều đó bởi đôi khi cần phải có 1 sự tôn thờ thì người ta mới nghiên cứu sâu về 1 cá nhân hay 1 tổ chức nào đó, giống như việc tôi yêu thích Sir Alex nên tôi rất chăm đọc các tài liệu viết về ông ấy nhưng tôi khác với các bạn (hay hầu hết mọi người khác) là tôi vẫn biết Sir Alex không hoàn hảo và có điểm yếu ở đâu thay vì thần thánh hóa ông ta như đại đa số fan MU hay nhiều fan Barca với PEP.

Việc tham gia forum này với tôi không ngoài mục đích để hiểu hơn về Barca, vì ở đây có những cây viết đủ chiều sâu để giúp tôi có thêm kiến thức về đội bóng này, đưa ra những thông tin bổ ích, cá nhân tôi từ lâu đã không còn là một fan MU đơn thuần mà đã tiến hóa trở thành fan bóng đá tức là thích tìm hiểu mọi trường phái khác nhau trong bóng đá (tất nhiên trường phái đó phải độc đáo và đã từng bước lên đỉnh cao), có lẽ vì thế mà có thể kiến thức về bóng đá của tôi không hơn một vài bạn ở đây nhưng tôi dám khẳng định là tôi có được cách nhìn đa chiều và khách quan hơn các bạn.

Quay trở lại việc cá cược thì nói thật là tôi không thích cá độ bởi tôi quan niệm rằng tiền ăn được nhờ cá độ hay cờ bạc chỉ là loại tiền may mắn mà trong cuộc sống thì có vay có trả, may mắn sẽ tuân theo quy luật bảo toàn đó là bạn được chỗ này thì bạn sẽ mất ở chỗ khác, còn tôi chỉ dùng cá độ để khẳng định những quan điểm mà tôi cảm thấy rất chắc chắn, tất nhiên cũng có những lần sai như với bạn nhưng đa số khi tôi đã khẳng định thì đều đúng.

Quay trở lại kèo Croatia-Anh thì nói thật bây giờ quay ngược thời gian thì tôi vẫn sẽ chọn Anh, cũng giống như quay ngược thời gian thì tôi vẫn chọn Barca đi tiếp sau khi thắng Liverpool 3-0 ở lượt đi, nếu bạn nào xem phim Avenger sẽ thấy Doctor Strange tính toán chỉ duy nhất 1 khả năng chiến thắng Thanos trong khoảng 14 triệu trường hợp xảy ra gì đó thì với bóng đá nhiều trận nó cũng ở dạng tương tự như vậy bởi nó chỉ diễn ra trong 1 trận đấu cụ thể mà thôi => đó là lý do những môn thể thao của bọn Mỹ để đảm bảo tìm ra được 1 đội hay hơn thật sự thì nó luôn bắt thi đấu thể thức best of 5(chạm 3 trước là thắng) hoặc best of 7(chạm 4 trước là thắng), bóng đá vì nhiều lý do chưa bắt kịp được nước Mỹ nhưng nói thật là nhiều cái mà bây giờ bóng đá mới bắt đầu áp dụng thì chắc bọn Mỹ nó đã áp dụng từ vài thập kỷ trước :)).

Còn về trận chung kết sắp tới thì đương nhiên tôi dự đoán LIV ăn nhưng Spurs không phải ở dạng quá chênh lệch để mà có thể khẳng định mà đã không cảm thấy chắc chắn thì tôi sẽ không chơi kèo :).

Tôi cho ông ra độ cơ mà =)) kể cả Tot chấp 0.5 hay 1 hoà tôi cũng nhận. Chủ yếu là để giải quyết theo xu hướng hoà giải là chính. Ai có niềm tin nhận được chuyển khoản của ông thì có thể giữ, tôi thì tôi không tin rồi. Nợ thì phải có hẹn, chứ không phải nợ bao giờ có thì trả.

Tôi thì vốn không gạ kèo nào mà tỉ lệ thắng của tôi dưới 50% nên ông phải thấy là ông may mắn lắm đấy. :))
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tôi cho ông ra độ cơ mà =)) kể cả Tot chấp 0.5 hay 1 hoà tôi cũng nhận. Chủ yếu là để giải quyết theo xu hướng hoà giải là chính. Ai có niềm tin nhận được chuyển khoản của ông thì có thể giữ, tôi thì tôi không tin rồi. Nợ thì phải có hẹn, chứ không phải nợ bao giờ có thì trả.

Tôi thì vốn không gạ kèo nào mà tỉ lệ thắng của tôi dưới 50% nên ông phải thấy là ông may mắn lắm đấy. :))

Cậu không tin thì đó là việc của cậu, còn STK của cậu thì tôi có rồi, cứ thế chuyển thôi.
 

DeJong

Los Blaugrana
Đầu quân
2/5/19
Bài viết
1,185
Được thích
79
Điểm
48
Tuổi
24
Barça đồng
0
Chuyển thì chuyển đi. Nói mãi.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top