[Lượt về - Bán kết] Liverpool - FC Barcelona (4-0)

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Ai cũng nhìn ra lối chơi của Klopp chỉ cần đá không đúng sức sẽ ăn hành thảm hại. Đá trên sân Liver ko rộng bằng Nou Camp, sức ép sẽ nhiều hơn cuối cùng bố vẫn để Cou đá và đến lúc thua sấp mặt mới thay.

Khó nói lắm bác, với tinh thần cầu thủ trận này mà co cụm phòng thủ có khi còn thua đậm hơn. Valverde tung đội hình ra sân như vậy rõ ràng là muốn kiếm một bàn sân khách và sự thực chỉ một bàn sân khách sẽ kết liễu trận đấu. Nếu như Messi chiến thắng được Alison, nếu Dembele chỉn chu hơn ở trận lượt đi, có rất nhiều chữ nếu...

Cái Barca thực sự thiếu là một thủ lĩnh tinh thần. Messi là người hướng nội nên tố chất lãnh đạo, khích lệ đồng đội, truyền lửa cho đội bóng không tốt được và rất tiếc Valverde cũng là người như vậy. Mình cũng là người hướng nội nên khá hiểu. Iniesta mùa trước cũng thế. Busquets, Alba, Pique, Rakitic là những người có ảnh hưởng nhất thì cũng chẳng khác gì. Cả đội bị cóng tâm lý thì đá kiểu gì cũng chết thôi khi bên kia là Liverpool của Klopp luôn chơi máu lửa. Thực sự thấy nhớ Puyol, Mascherano.
 

eminem

Juvenil B
Đầu quân
8/5/11
Bài viết
117
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Barça đồng
0
Thời đại Messi chỉ có Barca đi dạy cho Milan, PSG thế nào là lội ngược dòng sau khi thua bạc nhược ở trận lượt đi. Vì đó là sự tự ái của đội bóng lớn.
Thời của Valveder chỉ có Barca đi day cho cả Châu Âu biết thế nào là thua bạc nhược kể cả khi đã thắng tưng bừng ở trận lượt đi. Vì đo là sự hèn nhát của một HLV yếu đuối !
 

Silver

Los Blaugrana
Đầu quân
17/4/14
Bài viết
1,112
Được thích
141
Điểm
63
Tuổi
35
Barça đồng
401
Mình nghĩ messi vẫn ăn bóng vàng thôi. Xet về phương diện cá nhân và độ ổn định thì Messi vẫn là nhất mà, chỉ có điều là nó sẽ không được trọn vẹn như khi barca vô địch c1 thôi
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Khó nói lắm bác, với tinh thần cầu thủ trận này mà co cụm phòng thủ có khi còn thua đậm hơn. Valverde tung đội hình ra sân như vậy rõ ràng là muốn kiếm một bàn sân khách và sự thực chỉ một bàn sân khách sẽ kết liễu trận đấu. Nếu như Messi chiến thắng được Alison, nếu Dembele chỉn chu hơn ở trận lượt đi, có rất nhiều chữ nếu...

Cái Barca thực sự thiếu là một thủ lĩnh tinh thần. Messi là người hướng nội nên tố chất lãnh đạo, khích lệ đồng đội, truyền lửa cho đội bóng không tốt được và rất tiếc Valverde cũng là người như vậy. Mình cũng là người hướng nội nên khá hiểu. Iniesta mùa trước cũng thế. Busquets, Alba, Pique, Rakitic là những người có ảnh hưởng nhất thì cũng chẳng khác gì. Cả đội bị cóng tâm lý thì đá kiểu gì cũng chết thôi khi bên kia là Liverpool của Klopp luôn chơi máu lửa. Thực sự thấy nhớ Puyol, Mascherano.
Đồng ý là Val muốn kiếm bàn thắng trên sân khách. Thực tế nếu đá với đội hình H2 trận lượt đi cũng đâu phải là ta đá tử thủ?
Hết H1 và thu một bàn. Val khi đó phải hiểu là nếu thua một bàn nữa sẽ là thảm hoạ và chắc chắn cũng đã nhìn ra cả H1 Cou đang ở đâu?
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Đồng ý là Val muốn kiếm bàn thắng trên sân khách. Thực tế nếu đá với đội hình H2 trận lượt đi cũng đâu phải là ta đá tử thủ?
Hết H1 và thu một bàn. Val khi đó phải hiểu là nếu thua một bàn nữa sẽ là thảm hoạ và chắc chắn cũng đã nhìn ra cả H1 Cou đang ở đâu?

Căn bản mình bị cóng tâm lý bác ạ. Cầu thủ còn không kiểm soát nổi quả bóng trong chân thì chiến thuật gì cũng vô dụng thôi. Messi có tư duy chơi bóng tốt như vậy mà còn có nhiều tình huống xử lý quá đáng trách để cơ hội trôi qua. Khi đã bị tâm lý đè nặng thì không vị trí này sai lầm thì sẽ là vị trí kia, phân tích cũng chẳng ích gì.

Đen nhất là ăn 2 bàn liên tục trong hai phút nên HLV không kịp điều chỉnh và từ đó toàn đội mất hết tinh thần. Trước đó khoảng cách 1-0 thực ra vẫn tương đối an toàn và thế trận của mình vẫn chưa đến nỗi nào.

Valverde không phải một HLV tệ (xoay sở giúp Barca ăn được 2 chức vô địch Liga) nhưng cái HLV này thiếu nhất là tính cách quyết liệt, thể hiện khát khao chiến thắng ở các đấu trường lớn. Lucho về chuyên môn có thể thua kém nhưng luôn truyền được nhiệt huyết cho đội, Barca mùa cuối của Lucho có thể thua rất đậm với chiến thuật sai lầm nhưng không bao giờ thua với tinh thần bệ rạc và chấp nhận như thế này. Rất tiếc cho Valverde nhưng ông không phải huấn luyện viên có thể giúp Barca lên ngôi ở C1.
 

quanfcbarcelona

Trung học xã
Đầu quân
29/9/07
Bài viết
37
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Thất vọng đến cùng cực các bác ạ. Bóng đá cay nghiệt thật. Ngã đau quá, không biết đứng dậy từ đâu
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Căn bản mình bị cóng tâm lý bác ạ. Cầu thủ còn không kiểm soát nổi quả bóng trong chân thì chiến thuật gì cũng vô dụng thôi. Messi có tư duy chơi bóng tốt như vậy mà còn có nhiều tình huống xử lý quá đáng trách để cơ hội trôi qua. Khi đã bị tâm lý đè nặng thì không vị trí này sai lầm thì sẽ là vị trí kia, phân tích cũng chẳng ích gì.

Đen nhất là ăn 2 bàn liên tục trong hai phút nên HLV không kịp điều chỉnh và từ đó toàn đội mất hết tinh thần. Trước đó khoảng cách 1-0 thực ra vẫn tương đối an toàn và thế trận của mình vẫn chưa đến nỗi nào.

Valverde không phải một HLV tệ (xoay sở giúp Barca ăn được 2 chức vô địch Liga) nhưng cái HLV này thiếu nhất là tính cách quyết liệt, thể hiện khát khao chiến thắng ở các đấu trường lớn. Lucho về chuyên môn có thể thua kém nhưng luôn truyền được nhiệt huyết cho đội, Barca mùa cuối của Lucho có thể thua rất đậm với chiến thuật sai lầm nhưng không bao giờ thua với tinh thần bệ rạc và chấp nhận như thế này. Rất tiếc cho Valverde nhưng ông không phải huấn luyện viên có thể giúp Barca lên ngôi ở C1.
Vì vậy trận này mình cũng ko nói quá về trách nhiệm HLV mà chắc chắn là do đám cầu thủ trên sân đặ biệt là Messi. Cậu ta là cầu thủ hướng nội, ko thể hiện thái độ như Puyol để kích tinh thần đồng đội nhưng rõ ràng có thể thể hiện sự tích cực trên sân như những trận gặp Real. Ngay sau khi H1 kêtd thúc mình đã nói Messi được hàng tiền vệ đỡ quá nhiều từ việc chờ bóng, để mất bóng đến không chịu tranh chấp khi cầu thủ đối phương ở ngay gần mình. Mình nhớ có quả cầu thủ Liver cầm bóng ngay cạnh mà cậu ta cũng không voà tranh chấp mà chỉ dứ một nhịp rồi đứng lại làm Vidal hay Rakitic lúc đó bất ngờ.
Ngoài ta những trận thua như này sẽ tạo ra một cái dớp và rào cản tâm lý cực kỳ lớn cho Barca và tạo sự tin tin cho đối thủ trong những trận đấu knock out. Mình vẫn nghĩ Val sẽ là HLV mùa tới trừ khi ông ta từ chức
 
Sửa lần cuối:

Juninho

La Masia
Đầu quân
21/4/11
Bài viết
63
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Barca không riêng gì mùa này mà các mùa giải trước đều như vậy: đá sân khách rất kém vì tâm lý là chính. Tại Pháp bị PSG hành cho 4-0; mùa kế bị Roma hạ 3-0, mùa này bị Liverpool hạ nhục 4-0! Cứ như vậy thì đừng mơ đến chiếc cúp C1. Đổ tất cả tội lên đầu Messi vì thiếu bản lĩnh cũng không đúng. Messi không có tố chất thủ lĩnh kiểu Effenberg, Roy Keane hay Zidane... để dẫn dắt mọi người cả ở Barca lẫn ở đội tuyển. Messi chỉ đơn giản là muốn chơi bóng, ghi bàn... bằng khả năng thiên phú của mình còn để lãnh trách nhiệm đội trưởng thì rất khiên cưỡng. Điều này rất tương đồng với thế hệ vàng của Brazil: Ronaldo thỏa sức chơi bóng, vùng vẫy bên trên, còn trách nhiệm đội trưởng đã có Dunga đảm nhận, tổ chức bên dưới.

Sau trận thua này, có lẽ 1 triều đại mới của Barca sẽ mở ra. Phải thay máu toàn diện thì mới mong có thành công tại C1. Các cầu thủ đã hết động lực chiến đấu, suy kiệt, bạc nhược, mất tinh thần vì thua trận quá nhiều nên loại bỏ. Cũng không dám trông chờ gì vào các ông trẻ của đội hình 2, vừa bị đội sắp xuống hạng hạ nhục, mà chỉ mong vào cuộc thay máu từ lò Ajax sắp tới. Và nhất là Barca phải tìm cho được 1 đội trưởng có tố chất thủ lĩnh thật sự để đồng đội có thể nhìn vào mỗi khi đội bóng khó khăn, tránh câu khôn nhà dại chợ vận vào đội bóng, điều mà tay HLV đã làm rất tốt trong 2 trận thua nhục nhã 2 năm liên tiếp vừa rồi.

Bực nhất là cách "truyền lửa" của HLV trước trận lượt về đêm qua khi ông ta tuyên bố: "Thắng Liverpool 3-0 vẫn chưa đảm bảo được điều gì", và đúng như thế thật! Ý ông ta là không muốn các cầu thủ của Barca chủ quan nhưng cái kiểu chưa đánh đã sợ thua , trong khi mình đang được cầm cờ trong tay thì tâm trí đâu mà đánh nữa. Trong tay toàn báu vật mà các đội khác không dám mơ tới vậy mà mang tâm lý nhược tiểu ra truyền cho học trò thì nếu có trách các cầu thủ 1 thì phải trách tay HLV thiếu lửa này đến 10!

Tối qua nếu cầu thủ nào cũng chơi máu lửa như Vidal thì cho dù có bị loại thì NHM cũng không thấy bị ức chế. Coutinho mặt cắt không còn giọt máu đá như chấp người, Rakitic như mơ ngủ, Alba lúng túng, mắc lỗi trong bàn thua sớm, Messi mỗi khi có bóng lại bị 3-4 cầu thủ quây trong khi các vệ tinh khác bị chia cắt... Bực nhất là bàn thua thứ 4! Đá Bán kết C1 mà cứ lơ ngơ như 1 đội bóng nghiệp dư vậy, không lo tập trung vào trái bóng mà lại lo phân bua, chỉ trỏ... Phải đập hết xây lại thôi. Thời đại của Messi, Busquets, Pique cũng đã tàn, nếu cố xây dựng đội bóng lấy những cái cũ làm trung tâm thì vẫn đi vào vết xe đổ của 4 năm nay. Messi như 1 viên ngọc sáng trên đỉnh vương miện đang lấp lánh những tia sáng cuối cùng chứ không thể là cái vương miện (tượng trưng cho sự thành công của cả đội bóng) được.
 

ha_812

Juvenil B
Đầu quân
10/4/13
Bài viết
143
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Rõ ràng để bị nội ngược dòng 2 năm liên tiếp với tỉ số cách biệt lớn thì nó là sự yếu kém trong vấn đề chiến thuật và cách truyền lửa của HLV. Hãy nhìn cách Val phản ứng khi ta lâm vào thế cực bất lợi, đứng yên mặt thất thần toát lên vẻ bất lực đến tội nghiệp. Ko có 1 sự hò hét, không làm gì để kích thích tinh thần của các cầu thủ. Có lẽ 2 mùa với ông cũng đã quá đủ rồi, phải làm mới lại mình thôi từ hlv cho đến các cầu thủ. Nếu không cái dớp này còn lâu mới phá bỏ được và 1 đội bóng hùng mạnh và rất chịu chi thế này bao giờ mới vô địch được C1? Nói đến đây lại tức 2 thằng phế Cou và Dem, mang chúng nó về chẳng để làm cái mịa gì hết. 1 thằng trẻ trâu mãi ko lớn còn 1 thằng đá tiền đạo ko xong mà tiền vệ cũng ko ổn. Tốn lương và tốn tiền chuyển nhượng với 2 thùng rác vàng này.
 

annhau

Siêu huyền thoại ăn nhậu
Đầu quân
16/4/11
Bài viết
482
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
0
Từ đêm tới giờ vẫn khá là khó chịu. Trận roma thì không xem, còn trận này xem từ đầu tới cuối nên có vẻ shock nặng hơn. Tinh thần thi đấu bạc nhược, chủ quan. Người ngoài xem còn thấy dc độ tù tội của Cu tí, cánh sergi yếu mà mãi ko thay. Cả trận thấy mỗi vidal nhiệt nhất. Nói chung là bực quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Mùa giải này ku Di Maria đá trên sân Man ăn mừng sau bị nó đập sấp mặt. Suarez cũng ăn mừng nhiệt tình và cũng bị vả sấp mặt luôn
 

R_E_D

La Masia
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
46
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Cái gì nó cũng có hai mặt, triết lý, cách quản lý con người của Barca thiên về cầu thủ ngoan, thuần, hay nêu cao tinh thần đoàn kết, đạo đức như các học sinh chăm ngoan ở trường mẫu giáo nhưng lại khiến cho cầu thủ thiếu cá tính, máu lửa, độ lỳ lợm kém xa các đối thủ cứng. Đổ lỗi tại HLv hay các cá nhân cầu thủ thì rõ rồi nhưng lỗi hệ thống về tinh thần thì ai sửa đây. Cảm giác cứ đến sân khách ở C1 là run rẩy, thua 1 bàn trước là xịt khỏi đá luôn.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Không hẳn, trận thua này thực sự khó hiểu. Kể cả Barca của Pep hay Lucho khi đá thua cũng thể hiện một tinh thần khác. Đúng như Hạ Trắng nói, một cầu thủ như Puyol hay Masche là thực sự cần thiết. Ngay cả Messi ở Arg cũng luoin cần một Masche như vậy để buff tinh thần
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thực sự đến bây giờ vẫn thấy bất ngờ, cũng có cảm giác thời đại của Messi có lẽ đã kết thúc với số chức vô địch C1 mà anh mang về cho Barca dừng lại ở con số 3, mặc dù vẫn còn rất tài năng nhưng tinh thần của Messi đang bị ảnh hưởng rất nặng nề từ nhưng thất bại gây sốc liên tiếp những năm qua, kể cả đồng đội của anh cũng vậy và điều quan trọng là họ không còn đủ khát khao để vực dậy.

Còn về Klopp thì chả biết nói gì hơn nữa, mình chỉ thích nói về HLV bởi cái hồn của Liverpool hiện nay phải tới 90% được tạo nên bởi Klopp, chỉ có 10% là đến từ những giá trị trong quá khứ.

Với mình thì Klopp chính là phiên bản hoàn hảo nhất của Sir Alex ở thế hệ này nhưng Klopp hứa hẹn sẽ còn có sự nghiệp hiển hách hơn Sir Alex khi có cái nền tảng xuất phát tốt hơn hẳn (Đức-Liverpool so với Scotland-MU).

Nếu như ngày xưa Sir Alex chả là gì khi so với Sacchi (ít tuổi hơn cả ông) hay còn phải học hỏi những ông bạn già như Lippi-Hitzfled thì sau này ông đã vượt lên tất cả bọn họ, ngày nay thì Klopp cũng đang thua những HLV được coi là cùng thế hệ như PEP-MOU nhưng tôi có niềm tin lớn rằng ông ta mới là người trụ lại sau cùng với bóng đá đỉnh cao, cùng với Sir Alex ngày xưa thì họ đều là những người "đi sau mà về trước".

Quay trở lại Barca thì có lẽ các bạn cũng đã nhận ra Messi tuy tài năng thuộc dạng xuất chúng nhất mọi thời đại nhưng đó chỉ là xét tới những phẩm chất kỹ thuật, còn xét tổng thể cả 1 cá nhân thì không thể bỏ qua sức mạnh tinh thần (mental power) thì rõ ràng Messi có khoảng cách không hề nhỏ với nhiều huyền thoại khác, chưa bao giờ thấy Messi tỏa sáng được khi Barca bị dẫn trước bởi 1 đối thủ không quá chênh lệch đẳng cấp với họ, thường những lúc đó luôn là một cá nhân khác lên tiếng thay (điển hình như Iniesta khi gặp Chelsea năm 2009).

Cuối cùng thì Klopp đã đánh bại cả Messi lẫn PEP, xem ra có thể chính thức thay thế trường phái của họ được rồi :D.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Tôi thì ủng hộ các xếp hậu vệ thế này và có Vidal bên cánh phải để chặn Mane. Thực tế Mane lúc đó cũng chẳng làm gì được. Oái ăm là các bàn thua từ bên kia và nhìn lại mới ngẫm ra nếu muốn thủ chắc khi biết đối phương chắc chắn sẽ dồn hết lực những phút đầu thì tôi không để Coutinho và Rakitic từ đầu. Mà khi đã xếp từ đầu thì tôi lại muốn có Arthur để xoay bóng gây ức chế cho đối phương và trận đấu của những dũng sĩ thể lực sẽ bị vỡ vụn khi họ liên tục phải phạm lỗi. Đó là cách khiến đối phương chạy theo mình chứ không phải nhìn Vidal chạy theo họ. Thật tiếc Valverde không có cùng suy nghĩ. Ngay khi thua thì ta cũng có 2-3 cơ hội ghi bàn hơn hẳn Liverpool nhưng không tận dụng được. Còn những bàn tiếp theo là định mệnh sắp đặt để Liverpool vĩ đại trở lại.
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Bên cánh trái một ông mất tích một ông thì đá lỗi thì quá vỡ rồi.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tôi thì ủng hộ các xếp hậu vệ thế này và có Vidal bên cánh phải để chặn Mane. Thực tế Mane lúc đó cũng chẳng làm gì được. Oái ăm là các bàn thua từ bên kia và nhìn lại mới ngẫm ra nếu muốn thủ chắc khi biết đối phương chắc chắn sẽ dồn hết lực những phút đầu thì tôi không để Coutinho và Rakitic từ đầu. Mà khi đã xếp từ đầu thì tôi lại muốn có Arthur để xoay bóng gây ức chế cho đối phương và trận đấu của những dũng sĩ thể lực sẽ bị vỡ vụn khi họ liên tục phải phạm lỗi. Đó là cách khiến đối phương chạy theo mình chứ không phải nhìn Vidal chạy theo họ. Thật tiếc Valverde không có cùng suy nghĩ. Ngay khi thua thì ta cũng có 2-3 cơ hội ghi bàn hơn hẳn Liverpool nhưng không tận dụng được. Còn những bàn tiếp theo là định mệnh sắp đặt để Liverpool vĩ đại trở lại.

Em thì nghĩ Arthur nó chẳng có vẹo gì hơn được Rakitic, nó có phải là Xavi quái đâu mà đòi lấy kỹ thuật bù đắp thể lực, dạng kỹ thuật chưa tới như nó gặp kiểu đá pressing điên cuồng như Liverpool mới dễ mất bóng đấy.

Nói chung dạng như Xavi-Iniesta em nghĩ là không xuất hiện nữa đâu (ít nhất trong 10 năm tới) nên bây giờ tiền vệ ngoài cái đầu ra cũng cần phải có nền tảng thể lực ổn ổn một chút.
 

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Các bác buồn thôi đừng buồn quá :D. Messi vẫn ở đỉnh cao nên mùa sau chưa xuống ngay đâu. Vấn đề là không thể kỳ vọng Messi kéo đội cả về chuyên môn lẫn tinh thần được nữa. Nếu không thể ngay lập tức có cú hích về tinh thần thì phải có chuyên môn vượt trội hơn hẳn đối thủ.

Rất may Barca đã chốt trước De Jong thay dần Busquets hoặc Rakitic. Thành công của Ajax và Hà Lan giai đoạn qua sẽ tiếp thêm cho cầu thủ này sự tự tin rất cần thiết.

Bên cạnh đó mình cần một hậu vệ cứng đá cặp với Pique. Lenglet chưa đủ tầm chơi hay ở những trận cầu đinh thế này. Hôm qua 3/4 bàn thua xuất phát từ cánh trái. Hy vọng chốt được De Ligt. Cánh phải cũng cần một cái tên xứng đáng đá chính. Chỉ giữ lại một trong hai Semedo - Roberto để đóng vai trò xoay vòng thôi.

Hàng công cũng cần một tiền đạo đẳng cấp thay Suarez. Bán Coutinho và không dùng Malcom thì bán luôn. Tốt nhất mua một tiền đạo cánh thực thụ về xoay vòng với Dem (rất thích Leroy Sane hoặc Benardo Silva) và xây dựng hàng công ba người mới khi Messi nhường dần sân khấu.

Sẽ là một mùa chuyển nhượng bận rộn đây (hy vọng thế :D).
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Thua thì cũng thua rồi nhưng Liverpool thì tôi không phục lắm. Dân trâu đất và lắm bài bẩn. Nghe nói trước trận đến khách sạn phá rối (dĩ nhiên thời ngày nay thì cửa phòng cách âm tốt nên chắc chẳng ảnh hưởng gì). Trong trận từ lượt đi đến lượt về hay nhăm nhe Messi. Ví dụ thằng này.

[video=youtube;Wo_JxIXlDq8]https://www.youtube.com/watch?v=Wo_JxIXlDq8[/video]

Nếu xem VAR thì trọng tài có khi cho cái thẻ. Đằng này gọi ra giảng hòa như kiểu 2 thằng vừa khích bác nhau. Âu cũng là bóng đá phải có thêm chiêu trò để góp phần đến thắng lợi cuối cùng. Mình Suarez chiêu trò xem chừng còn non và xanh lắm.

Trận đấu vừa kết thúc thì không nên vội vã đánh giá cả quá trình một mùa giải. Xét xứng đáng thì đúng là Su thỏ không nên giữ. Còn Coutinho cũng đưa vào danh sách không phải giữ bằng được. Rakitic không còn tinh thần. Tiếc quá. Pha lỗi đầu của Alba đã khiến cầu thủ này tâm lý suốt cả trận.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Các bác buồn thôi đừng buồn quá :D. Messi vẫn ở đỉnh cao nên mùa sau chưa xuống ngay đâu. Vấn đề là không thể kỳ vọng Messi kéo đội cả về chuyên môn lẫn tinh thần được nữa. Nếu không thể ngay lập tức có cú hích về tinh thần thì phải có chuyên môn vượt trội hơn hẳn đối thủ.

Rất may Barca đã chốt trước De Jong thay dần Busquets hoặc Rakitic. Thành công của Ajax và Hà Lan giai đoạn qua sẽ tiếp thêm cho cầu thủ này sự tự tin rất cần thiết.

Bên cạnh đó mình cần một hậu vệ cứng đá cặp với Pique. Lenglet chưa đủ tầm chơi hay ở những trận cầu đinh thế này. Hôm qua 3/4 bàn thua xuất phát từ cánh trái. Hy vọng chốt được De Ligt. Cánh phải cũng cần một cái tên xứng đáng đá chính. Chỉ giữ lại một trong hai Semedo - Roberto để đóng vai trò xoay vòng thôi.

Hàng công cũng cần một tiền đạo đẳng cấp thay Suarez. Bán Coutinho và không dùng Malcom thì bán luôn. Tốt nhất mua một tiền đạo cánh thực thụ về xoay vòng với Dem (rất thích Leroy Sane hoặc Benardo Silva) và xây dựng hàng công ba người mới khi Messi nhường dần sân khấu.

Sẽ là một mùa chuyển nhượng bận rộn đây (hy vọng thế :D).

Thực ra với Messi thì các fan luôn đòi hỏi về C1 cho đỡ phí tài năng của anh ta chứ thực ra Barca vẫn thống trị giải quốc nội mà, vẫn nằm trong top những đội bóng thành công nhất Châu Âu những năm qua, chắc chỉ thua mỗi Real thôi chứ mấy thằng vào chung kết rồi thất bại thì cũng vẫn là trắng tay thôi.

Em thì nghĩ quan trọng nhất với Barca là vị trí trung vệ ấy, như em đã nói Barca hay PSG bất kỳ thằng nào sở hữu được Van Dijk thì thằng đó thống trị C1 luôn.

Liverpool lột xác hoàn toàn chính là nhờ Van Dijk, chỉ mới ngay nửa đầu mùa giải trước thôi thì Liverpool còn thua MC tới 5-0, thua Spurs tới 4-1, kết thúc mùa cũng chỉ lọt vào top 4 (do Van Dijk chỉ tới ở nửa sau mùa giải).

Năm nay Van Dijk đã trở thành trung vệ đầu tiên đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh cho thấy sự nổi bật của nó kinh khủng thế nào, De Ligt cũng được đánh giá có thể kế thừa Van Dijk nhưng Barca vẫn chưa sở hữu chính thức thằng này, em nghĩ MC hay chính Liverpool không dễ dàng bỏ qua cho nó đâu.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top