[Nhật ký] beckenbia

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Tự nhiên hôm nay lại không sung như mọi ngày, chán quá cơ, sau một ngày vui vẻ thì ....:-s.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Hôm nay, sau một số "biến", mình lại trở thành chính mình :D. Không ngờ chuyện đó lại ảnh hưởng đến mình nhiều thế, 2 ngày 2 tâm trạng hoàn toàn trái ngược, rất may là hôm nay là tâm trạng vui vẻ :D.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Hôm nay thật là vui :D, nhờ cô giáo chủ nhiệm mà lớp mình phát hiện ra được một tài năng hiếm có ;)).
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Đi thi nghề, chả biết biết gì về hàm trong excel mà vẫn làm được hết bài =)). Hài thật, thi tin mà còn để mạng =)).
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Chưa có ngày chủ nhật nào được ở nhà, công tác Đoàn 1 lần nữa chiếm biết bao nhiêu thời gian của mình.
Chưa có ngày chủ nhật nào "phí" như hôm nay, bình thường thì chủ nhật là ôm đề giải, còn bữa nay chả làm được 1 bài tập nào cả, sáng thi nghề, chiều họp Đại hội ngốn 5 tiếng, và cả ngày chỉ có 1 việc là chép, chép, chép :-<.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Cảm thấy khó chịu quá, một bài rất hay về La Masia mới mà chả hiểu sao .com chưa đăng. Bên .cat có lâu rồi nhưng khổ nỗi viết bằng tiếng Catalan =((.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Cứ tưởng qua được tuần trước thì cái chữ "busy" không còn bám theo mình nữa, ngờ đâu tuần này còn dữ dội hơn. Mai kiểm tra 1 tiết sử mà sáng còn phải dự lễ kỷ niệm 55 năm thành lập cái gì đó :-<.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Hôm nay và cũng là từ hôm nay, ngủ sớm nhưng bù lại dậy sớm, lịch hoạt động thay đổi không biết có thích nghi được không.

Diễn đàn dạo này buồn quá, gặp lỗi thường xuyên :(.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Hôm nay ngồi chơi Pes12, nghe ông bên cạnh nói chuyện: "Bà đón đi, tui đang bận". =)), 2 thằng ngồi chơi mà nhịn không nổi.

Chưa bao giờ giàu như hôm nay, trước giờ cá độ toàn sạc nghiệp, hôm nay mình được "lãnh lương" :D.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Năm cuối nên muốn được nhảy C-walk với mấy đứa, nhưng cũng vì năm cuối nên không tham gia được, ôi muốn nhảy quá.
Dạo này mình đá đấm chả ra gì nữa :-<.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Hôm nay mệt, uể oải, nỗi lo vẫn đang rình rập bản thân, nhưng mà hôm nay đã nói được những gì cần nói :D.

Không muốn có lần thứ 5 chút nào, dẫu biết dù sớm hay muộn nó cũng sẽ tới :-<.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Tất cả ơi hãy trở về, chúng ta cùng đi tiếp trên đoạn đường đó.

Lại bị giận, và tiếp tục chiến đấu.

Vừa bắt đầu thì lại bị giáng cho 1 trận, nhưng không sao, quan trọng là ...
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Sức mạnh của "dư luận" khiếp thật, mấy năm rồi và tương lai cũng sẽ vậy, nói chung là tránh "đám đông" ra.

Rạng sáng nay trước khi xem bà xã đá thì đã giải quyết được vấn đề, không biết sau này có thế nữa không :-<. Hôm nay đã nói hết bí mật rồi :(.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Kỳ lạ là việc gì mình cũng làm rồi nhưng chưa bao giờ bảo vệ được. Mình phải thay đổi, vẫn tiếp tục những công việc cũ và làm thêm những việc mình chưa làm.

Mới 1 ngày mà đã..... :-s.

Từ hôm nay mình sẽ cố gắng bảo vệ, không sợ xung quanh, không sợ bàn tán. Tao không còn là thằng nhát như trước.
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Cứ khi mình trở lại thì lại hứng toàn mấy quả đắn, mình không sợ nhưng mà không biết vì sao lại vậy. Chỉ còn biết cố thôi, ngày hôm nay nhiều hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Khi chờ thì vô vọng, khi không nghĩ đến thì lại như mơ. Hôm nay là lần thứ n mình nhận ra điều đó, nhưng có một điều đặc biệt là nó diễn ra liên tiếp 2 lần. Một ngày cực vui, 2 lần cách nhau đúng 2 tuần, 5/10 và 19/10. Nói chung là không dám mơ màng gì mấy lần tiếp theo, dù sao cũng cứ vui trong hôm nay cái đã.

Bị "tra tấn thể xác" bằng cách cười khi đang "mắc". Vào trong nhà "vs", khi chuẩn bị "thăng" thì điện thoại rung, bà chị cản cái cảm giác sắp được xả của mình trong mấy tiếng =)).
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Đi chơi mà bị giang hồ gặp, phải điều tra giang hồ nào "khiếp" thế :((.

2 ngày nay nhà không có mạng, bài dịch thì lại nhiều quá :((.

Tối qua ngủ, suy nghĩ và lại hỏi "vì sao?", đúng là mình vẫn chưa hiểu.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Một trong những lí do ghét ngồi quán net nhất "Bác già mà bác ngu". Không hiểu sao một người con gái lại phán ra câu này.

Bài trên total đè đầu mình rồi :)).

Mình đã bỏ lỡ cách đây gần 2 năm, cũng có thể là lần đầu tiên của... nhưng mình đã không để rơi lần thứ hai và cố gắng là người cuối cùng.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Vẫn chưa hết thắc mắc, không biết làm thế nào để hiểu đây :-<.

Nói là sẽ không như thế nữa mà coi có vẻ khó quá :(.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Ngồi chép 5 tiếng liên tục, tay run rẩy, cầm chuột không nổi, mất cả buổi trưa để ngủ, nhưng mà đáng =)).

Ngày trước và bây giờ khác nhau quá, mình phải thay đổi để thích nghi thôi ;)).

Muốn được ra Hà Nội cùng FCB ĐN nhưng tiền bạc, thời gian, thời điểm và sự cho phép đều không được :-<.
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top