[Nhật ký] beckenbia

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
You're just too good to be true
Can't take my eyes off of you
You'd be like heaven to touch
I wanna hold you so much
At long last love has arrived
And i thank god i'm alive
You're just too good to be true
Can't take my eyes off of you
Pardon the way that i stare
There's nothing else to compare
The sight of you leaves me weak
There are no words left to speak
So if you feel like i feel
Please let me know that it's real
You're just too good to be true
Can't take my eyes off of you
I love you baby and if it's quite all right
I need you baby to warm the lonely nights
I love you baby, trust in me when i say
Oh pretty baby, don't bring me down i pray
Oh pretty baby, now that i've found you stay
And let me love you baby, let me love you
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Hôm nay mình quên nhiều thứ quá. Vì quá chủ quan mà mình đã quên lần đầu tiên, không hiểu sao mình lại chủ quan thế. Nhưng dù sao, nhờ nó mà mình rút được kinh nghiệm vô cùng quý giá :D.
 

messileo

Juvenil B
Đầu quân
28/5/11
Bài viết
101
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
6
Sorry bạn Beckenbia (mình comment nhầm)
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Chán quá, đã thinh thinh rồi mà vẫn... Chiến thuật mới được đưa ra và đã bị dập ngay từ khi chưa kịp thực hiện bước 1 :(. Không sao, ta vẫn sẽ làm :D.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Hôm nay thỏ đã vượt qua bò, dù có 1 thời gian dài (khoảng năm rưỡi) thỏ đi chơi để bò đơn phương độc mã về đích, nhưng từ hôm nay, thỏ đã vượt lên. Cố gắng luôn ở vị trí số một thỏ nhé :D.

Kỳ lạ là khi A và T đều không nói, mà sao ai cũng biết :-/, từ người thân, bạn bè và người quen :-<.

Một ngày nhiều suy nghĩ, chán quá đi :-<.

Gặp được một người cùng họ và tên trên Facebook xã ;)).
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Hôm nay ta chiến đấu cho sự nghiệp của mình, dù đã nói cái điều mà gần 2 năm nay chưa mở miệng được (chỉ là yh thôi). Ta không tin ông trời không có mắt (dù ta cũng chả đáng) :-<.

Xem thường mình à, đúng thôi, ta cũng tự thấy xem thường mình mà :((.
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
"Xem thường", "Xem thường", "Xem thường",.... Ám ảnh ta rồi :((. Dù sao ta vẫn còn cái vũ khí đó, thất bại lần 1, lần 2, lần 3, thành công lần 1, rồi thất bại lần 4, ít ra ta cũng từng có được 3 điểm :((.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Một ngày làm việc vất vả, hôm nay mình đã lấy lại được "phong độ" để bù lại ngày hôm qua "buông". Đến giờ mới có được một góc riêng cho mình. Một buổi tối đủ chuyện, đang đêm khuya, tự nhiên bà chị hú lên thấy mà ghê =)). Có một con chuột thế mà làm mình đứng cả tim, giữa đêm mà hú như gặp ma =)). Tối nay ngủ với chuột rồi đây ;)).
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Ngày hôm nay thật là vui khi tối về, lên diễn đàn thấy rất nhiều box "sáng", mong là ngày nào mọi người cũng hoạt động sôi nổi như vậy.

Anh C... nói quá chuẩn, không thể nào sai được :D.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Đã lâu lắm ròi mới được lại xem bà xã đá, ôi, tuần tiếp theo sẽ bận rộn không kém cho coi, lâu ngày không đụng vào PTS, không biết có làm được trò trống gì không đây. Thôi nói chung cứ xem bà xã đá xong rồi tính :D.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Một ngày bận rộn, đủ thứ chuyện phải làm, vậy mà mình vẫn để thời gian để gọi ;)). sau đó thì có vẻ chả quan tâm chuyện khác :)). Hôm nay ngồi máy lâu quá rồi, hại mắt hết. Bù lại nằm trong top 10, đây là bài viết thứ 1111 của mình :D.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Tuần này nhiều việc thật đấy, đặc biệt là mai phải nộp bài văn nữa, thế mà mình vẫn 10h30 mới về =)). Bị la té khói nhưng mà vui, có một điều lạ lùng là trước đám đông lúc nào mình cũng như người vô hình :-<. Cũng may là khi về cũng được cái tin nhắn.

Hôm nay mình "đái đường" tới 3 lần trong 1 đêm =)).
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Giờ viết nhật ký, hôm nay phát hiện ra hôm qua mình lập kỷ lục từ nhỏ tới lớn, đó là "xả ngoài đưởng" 3 lần trong ngày =)).

Từ sáng đến 5 h chiều, bô bô câu cửa miệng của lão Mou "Porque? Porque?", sau 5h chiều thì hết mà tự hỏi bản thân "có đáng". :-<. Chán quá trờ, chiều ăn hành, tối còn gặm xương :-<. Cả ngày hôm nay chỉ biết thởi dài mà thôi, hi vọng còn sức xem bà xã đá :-<.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Tình trạng hiện giờ có vẻ như sắp chuyển về với 3 tháng trước, :-<. Tình hình chả đâu vào đâu, càng ngày càng khó chịu với mình :(. Không biết sao nữa đây, thôi cứ ôm cái chăn ngủ là khoe nhất, không suy nghĩ nhiều nữa. Mong là ngày mai cô không "hành hạ tinh thần" mình nữa :)).
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Hi vọng như một ngôi nhà, dù được thiết kế đủ đường, đủ kiểu, được xây dựng bằng những chất liệu hiện đại bao nhiêu, chỉ cần "quất" một cái thì cũng sụp, cũng vỡ, nhưng khi một công trình đồ sộ đó bị phá, trở về là những hạt cát, dẫu nhỏ bé nhưng đố ai đập nát được nó. Điều đó cũng dễ hiểu, càng to thì càng dễ bể, càng đẹp thì càng dễ hư, nếu chỉ đơn giản, nhỏ bé, không cầu kỳ như một hạt cát, nó sẽ bền bỉ, vững chắc, chúng ta có thể không thấy nó ngay trước mắt nhưng chắc chắn một điều, nó đang tồn tại và sẽ mãi tồn tại. Hôm nay mình vẫn chưa nhớ ra được ngày khởi đầu nhưng ngày chấm dứt bước ngoặc 12 đã biết được rồi 3/11/2011. Tháng 11 với biết bao kỷ niệm của những năm trước, ngày 20/11 trở nên đẹp hơn với năm 2011, nhưng có lẽ lịch sử không lặp lại. Không sao, vậy thì ta sẽ thay đổi lịch sử.

Không bao giờ.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Quyết định bỏ qua và cố gắng không nhớ lại chuyện đó nữa. Buồn ghê :-<. Nhưng mà dù sao cũng không như hồi hè, thôi thì trách mình số khổ đi. Mong là không hiểu sai ý mình, lo quá :(.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
2 ngày rồi nhưng phong độ vẫn chưa được hồi phục, bình thường qua một đêm là mình "tự xử nỗi đau" rồi mà :-<. Có lẽ vì sợ thời gian sẽ kéo dài gần 1 năm rưỡi như trước mà không thể nào quên được chuyện đó. Hôm nay, mình biết ... đã để ẩn với mình, lần đầu tiên :(. Không biết chuyện sẽ đi đến đâu, cứ thế này thì mình khó làm những việc khác. Cụ Trí có nói không nên buồn một chuyện quá lâu làm ảnh hưởng đến các việc khác, mình đã nghe nhưng sợ không thực hiện được điều đó lúc này :(.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Có lẽ như chúng ta chưa bao giờ đứng cùng một quan điểm, ở cùng một đội, nhóm, kể cả là ban giám khảo :(. Có chăng chỉ là cùng lớp, cùng trường và cùng năm sinh mà thôi :(.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Một ngày ăn chơi, đá banh bóng và cuối cùng là chưa làm được gì cả, thôi thì ngày mai cố gắng vậy :-<. Còn giờ lo sách vở và đoàn đoàn :(.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Nghĩ về chuyện thứ nhất thì tự kỷ luôn, nhưng nghĩ qua chuyện thứ hai thì thanh thản hơn. Hôm nay tự nhiên lại thay đổi, rôi phán một câu làm mình nửa nhẹ nửa lo. Thôi thì cứ như vậy đi, hết năm nay. Còn phi vụ thứ ba thì phải làm nhưng cất vào tủ chứ không biết khi nào dùng được :(.

Đà Nẵng mưa 24/24, khiếp thật, giờ đi đâu cũng thấy "kênh rạch chằn chịt", ngã tư Hàm Nghi - Hùng Vương bây giờ cá bơi tung tăng, Đống Đa thì dân tập bơi cho trẻ, còn ngã ba Huế tối nay ngủ trên mặt nước mất thôi :(.
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top