[Nhật ký] Ỉn Con

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,254
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,533
Anh đăng một số bản tin của em và có một điều cần góp ý thế này:
Cái tên nick của em làm bút danh cho bản tin nó cứ...trẻ con thế nào ý. Em có thể tạo cho một một bút danh riêng để dành cho trang tin đăng bài không. Ví dụ: Ilina Corp :D. Hay Pig Little, IC....
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
sure:that's_it: cơ mà nick đen cũng ok rồi chị, sau này nếu mà được đổi thì em muốn đổi thành màu hồng:beauty:

Để chị hỏi lại mấy cái nick đỏ xem có đổi em thành nick hồng được không, nick hồng chắc là nhóm Baby quá =))

Anh đăng một số bản tin của em và có một điều cần góp ý thế này:
Cái tên nick của em làm bút danh cho bản tin nó cứ...trẻ con thế nào ý. Em có thể tạo cho một một bút danh riêng để dành cho trang tin đăng bài không. Ví dụ: Ilina Corp :D. Hay Pig Little, IC....

Ỉn Con dễ thương mà anh ;))
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Anh đăng một số bản tin của em và có một điều cần góp ý thế này:
Cái tên nick của em làm bút danh cho bản tin nó cứ...trẻ con thế nào ý. Em có thể tạo cho một một bút danh riêng để dành cho trang tin đăng bài không. Ví dụ: Ilina Corp :D. Hay Pig Little, IC....

đúng là cũng hơi trẻ con thật :notme: nếu vậy lấy tên thật của em luôn cũng được anh :D

Ỉn Con dễ thương mà anh ;))

ehehe :baifu_ongchu::baifu_ongchu:
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Chỉ còn đêm nay và ngày mai nữa, gánh nặng của mình chắc là sẽ nhẹ bớt được phần nào. Cuối cùng cũng đi được đến tận đây, và cuối cùng cũng sắp có được cái gọi là over rồi. 2 ngày thi và lại được trở lại làm 1 hs 12 bình-thường-đúng-nghĩa. Nhưng đó có phải là cái mình đang mong đợi k nhỉ? :-<

Tự dưng lại thấy mệt mỏi quá!... Xong thi QG lại phải lo đến cái tốt nghiệp với ĐH. Biết bao giờ mới hết trách nhiệm đây :-<
Giờ này năm ngoái thi QG xong vẫn còn khoảng 2,3 tuần gì đấy mới đến Tết mà sao năm nay sát nút thật, xong cái là nghỉ Tết luôn. Cảm giác thời gian càng ngày càng ngắn lại mà mình vẫn chưa học được cái gọi là trân trọng nó. Tết qua lại thêm một cơ số thứ phải làm... mà đến giờ mình vẫn chưa làm được thứ gì ra hồn hết... :(

Uh thì Bộ nói năm nay thi QG chỉ cần giải 3 trở lên là tuyển thẳng ĐH, nghe có vẻ khá hời. Nhưng đúng 3 ngày trước khi thi lại nghe cô chủ nhiệm bảo có giải 3 thì cũng chưa chắc là được vô trường mình muốn vô, chỉ giới hạn trường & ngành theo môn thi đã chọn. Uh thì cũng ko bất ngờ lắm bởi năm đầu tiên áp dụng lại quy chế đó thì làm gì "sòng phẳng" được cho hs như thế. Đành rằng được giải khuyến khích thôi cũng là cả 1 vấn đề roài nhưng nếu được 'tuyển thẳng' kiểu đó thì câu hỏi đặt ra là ... thi để làm gì??! Chấp nhận tập trung môn chuyên để bỏ bê hết những môn còn lại trên lớp, ôn rồi thi, thi xong lại vẫn phải lao vào học để thi ĐH như bao đứa khác thì có phải cũng huề cả làng ko??! Trong khi những đứa khác tập trung cho mấy môn thi ĐH thì mình lại lao đầu vào mỗi av, mà av kiểu hsg lại chẳng ăn nhập gì với av thi ĐH. Nói nôm na thì học đội tuyển cuối cùng cũng... công cốc :| Sáng nay cô mình còn chơi cho 1 câu "mấy em ráng thi cho có giải để lứa sau có niềm tin mà thi tiếp" :| :| còn 3 ngày cuối cùng để được hưởng cái đặc quyền của "đội tuyển" rồi cũng trở về lại là 1 đứa bình thường, bị tụi cùng lớp bỏ xa thì quyền lợi kia để làm gì nhỉ :| Giờ cũng chẳng biết là mình chọn con đường này có đúng k nữa, gần tới đích rồi lại k muốn bước tiếp, lại do dự... mà không có động lực thì làm được gì? Haizzz. Nản quá đi :((

Mình thích av, mình yêu cuốn từ điển của mình, những cuốn sổ tay ngữ pháp là tâm huyết 3 năm qua của mình - Đam mê này là thật. MÌnh muốn một lần, một lần duy nhất thôi cũng được, tìm được cái gọi là giới hạn khả năng của chính mình. Chưa bao giờ cố bằng hết sức lực mình có, chưa bao giờ, luôn luôn là câu nói: "Nếu cho mình một cơ hội nữa, thêm thời gian nữa thì sẽ làm tốt hơn..." Lần này, chỉ muốn được làm bài bằng hết khả năng của mình. Có rớt cũng ko sao. Mình chấp nhận là mình chưa bao giờ đủ năng lực, chấp nhận là mình kém cỏi. Nhưng mình muốn biết cái giới hạn thật sự cho mình là ở đâu! Please!!!!

Con người vẫn thường có thói quen dẫm lại những dấu chân của chính mình. Và có lẽ mình đang làm đúng như vậy.
2 năm trước, mình không thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của anh trai. 1 năm trước, mình tìm lại được tự tin và thành công, ở một mức độ nào đó. Còn bây giờ mình lại chịu thua chính mình. I can ... Can I?
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Lẽ ra tối qua k nên xem Gala. Hic, sáng ôm chăn ngủ như chết luôn :cold:
Tình hình là chuẩn bị đi học quy chế. Vẫn chưa thấy cảm giác sợ xuất hiện, dù đầu mình giờ hơn 1 nửa vẫn là empty. Uh thôi tới đâu thì tới. Hên xui vậy :baifu_nhinne: :baifu_suytu:
Mấy dòng tối qua bi quan thật... heyhey, bình tĩnh nào. Chưa đi thi thì k nên mang cái tâm lý đó. Làm hết sức mình chắc lả ổn. Từ giờ tới tối cố mà ôn bài thôi.
Never lose hope :baifu_quyettam:
 
Sửa lần cuối:

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
10 phút sáng mai sẽ đặt dấu chấm hết. Chỉ 10' để cố hết sức mình thêm lần nữa, hoặc vớt vát được chút ít, hoặc không-gì-cả.

Dở dang, nhưng là tận sức rồi. Mọi lần, mình đã ước có thêm vài ngày hoặc vài tháng nữa để có thể làm tốt hơn nhưng lần này phải là ... vài năm! K hiểu Bộ GD nghĩ gì nhưng rõ ràng là năm nay lợi thế thuộc về những bạn ở các TP lớn, như HN hay SG chẳng hạn - họ có cái mà mình k có - điều kiện học tập và đâu đó là năng lực nữa... Cũng chẳng sao, mình biết là có những thứ k thể chỉ trong một sớm một chiều nỗ lực mà thành công được.

Cảm giác lần này rất lạ. Thực tế là mình k làm tốt chút nào nhưng trong lòng lại cực kì nhẹ nhàng. Có lẽ là không... không hối hận gì... Vẫn chưa tìm được giới hạn thật sự của bản thân nhưng phần nào mình đã thắng được cái phần tự ti trong mình rồi. Buồn... thì cũng buồn thật. Nhưng dù sao cũng xong rồi. Cái gì đến sẽ đến. Cái gì qua rồi, đừng nhìn lại.
Giờ là lúc xem xét lại mọi thứ một cách nghiêm túc và... trưởng thành hơn! Cái này hình như k khả thi lắm :sad:

Ngày mai có lẽ cũng là lần cuối 6 đứa đội tuyển AV có thể ngồi cùng nhau nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Nhớ lại sáng nay, mấy thầy cô từ Hải Phòng với Quảng Trị vào cũng dễ gần, còn động viên mình với mấy đứa nữa chứ ^^ chả bù năm ngoái đoàn HN vô coi thi mặt ông nào bà đó lạnh hơn tiền x_x Mà năm nay nói chung là trải nghiệm nhiều cái vui hơn, những buổi đi học đội tuyển làm mình với tụi bạn + mấy bé lớp 11 thân hơn hẳn. Nhớ cái hôm triệu tập lên Sở, có thằng kia trường khác chạy tới hỏi mình có phải DTV k, nghe danh lâu rồi mới chết chứ ;)) ngại gê, mình lắm tai tiếng thiệt :)) Hmm... Đúng là đời hs nhiều cái để than thở, để kêu trời phật này kia nhưng sau này, mình sẽ nhớ những ngày này lắm ý. :group:

Tomorrow - Start from scratch. (12.1.2012)
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Lại đứng dậy và bước đi. Đường vẫn còn dài phía trước. Ngày mai trời lại sáng - những gì của ngày hôm qua, ngủ yên đi nhé.
Đến lúc rồi, sẽ nghĩ nghiêm túc về con đường cho tương lai. Ba mẹ thể nào cũng để mình tự chọn lựa, vậy thì tiêu chí của mình sẽ là làm những gì mình thật sự đam mê. Trường-ngành-nghề, cuối cùng vẫn không né đi đâu được :sad1:

First Step Count - Vạn sự khởi đầu nan ... :holiday:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Bé Ỉn con năm nay thi đại học à? Chúc bé thi học tốt và có lựa chọn đúng đắn về tương lai của mình nhé!

Nhớ lại 9 năm trước, mình cũng đang phân vân không biết nghe lời bố mẹ hay là nghe theo sự mách bảo của con tim mình. Cuối cùng nghe lời ông anh trai, không Bách Khoa (bố mẹ), mà cũng từ bỏ giấc mơ làm Thầy giáo (ước mơ được ấp ủ từ năm lớp 7).
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Bé Ỉn con năm nay thi đại học à? Chúc bé thi học tốt và có lựa chọn đúng đắn về tương lai của mình nhé!

Nhớ lại 9 năm trước, mình cũng đang phân vân không biết nghe lời bố mẹ hay là nghe theo sự mách bảo của con tim mình. Cuối cùng nghe lời ông anh trai, không Bách Khoa (bố mẹ), mà cũng từ bỏ giấc mơ làm Thầy giáo (ước mơ được ấp ủ từ năm lớp 7).

Vậy là hồi đó anh đi đúng đường rồi nhỉ ^^ em thì chưa biết thế nào nhưng chắc là tự quyết theo ý mình thôi :notme:
p.s: thanks anh Bằng nhé :D
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Vậy là hồi đó anh đi đúng đường rồi nhỉ ^^ em thì chưa biết thế nào nhưng chắc là tự quyết theo ý mình thôi :notme:
p.s: thanks anh Bằng nhé :D

Nghe theo lời con tim đi em, hai năm trước chả hiểu vì cái khỉ gì mà chị theo ngành này, cũng tại Barca ;))
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Mình nghĩ là mình đã tìm thấy! Hướng đi cho tương lai dần hé mở rồi! Từ giờ sẽ chuyên tâm cho nó. Quyết k để chệch hướng lần nữa! Tết này về tham khảo lời khuyên của anh hai nữa là nhiệm vụ hoàn thành, hehe. Phương án A sẽ là cái mình đang theo đuổi còn phương án B dự phòng khá là an toàn - Chuẩn rồi, hehe! Trường-khối-ngành tạm ổn rồi, giờ thì tập trung cho việc học thôi. Sẽ làm được! :partner:

Hôm nay thật sự là rất vui! :goal: Cảm giác như mọi khoảng cách đang dần được rút ngắn. Nói thế nào nhỉ, dường như mình cảm thấy mình ngày càng cảm thấy yêu quý và muốn gắn bó hơn. Mặc kệ những mâu thuẫn hay cạnh tranh gì gì mình từng được nghe kể, ờ thì nói chung là con nít k nên biết nhiều làm gì :notme: Phức tạp quá cũng hãi, mình vốn ưa những cái đơn giản. Suy cho cùng thì tất cả đều có chung cái gốc là tình yêu Barca, rồi từ đó quen biết, gặp gỡ và thân thiết hơn. Vậy thì việc gì phải tách biệt ra khi cùng bước đi trên 1 con đường nhỉ :-/

TÓm lại thì hôm nay coi như là mình được khai sáng, về nhiều thứ :holiday: nhờ chị Dâu cả. hehe, qua Tết chị em phải gặp nhau lần nữa mới được. Bình thường mình dở tệ trong khoản giao tiếp, rứa mà hôm nay hình như nói hơi nhiều :shame: Ước gì bây giờ được gặp hết những anh chị/bạn/em mình quen trên FB lẫn forum. Nửa năm ơi, qua nhanh đi :dreaming:

Feeling so good! Now I see the light :flag:
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Tụi mình chung chí hướng - Nửa năm ơi, qua nhanh đi :D.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Đúng rồi, cứ đơn giản hóa tất cả mọi việc đi em :D
Luôn có hướng đi trong mọi hoàn cảnh mà!
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Ầy nói về vụ cạnh tranh gì đó thì anh nghĩ đấy chỉ là tưởng tượng của một vài người để tăng thêm chút gia vị cho cuộc sống của họ thôi em ạ, kiểu dạng như không có gì phấn đấu rồi nghe phong thanh từ đâu đó đụng chạm nên hoá nhím vậy đó mà.

Mục đích thành lập của FCBVN là tạo ra ngôi nhà chung cho mọi culé Việt Nam, mục đích và ý tưởng là luôn hướng đến những gì tốt đẹp nhất cho các culé ba miền. Đó là lý do mà FCBVN luôn mở cửa với tất cả mọi fan Barcelona không trừ một ai.

Lần đầu tiên vào nhật kí của bé, ngày mới tốt lành nhé.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Hôm nay đúng vui :woot:

Tâm trạng tối qua và hôm nay hoàn toàn trái hẳn. Đúng là tối qua có những cái mình lẽ ra không nên biết làm gì, nhưng lỡ biết rồi thì giờ đành tìm cách mà quên đi thôi. Nhưng chung quy vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Mình tin vào trực giác và cảm xúc của mình. Có thể mình k giỏi nhìn người như những ai có tố chất leader nhưng đến giờ, mình cảm nhận được sự chân thành và thấy tin tưởng - thế là đủ. Trước đây lí do quen nhau là gì và sau này sẽ ra sao không cần biết, mình trân trọng hiện tại mình đang có :cake: Và dĩ nhiên thì cái "nguồn" trong mình vẫn luôn chiếm 1 vị trí quan trọng :thumbsup: Vẫn như ngày trước, cách nghĩ của mình chỉ đơn giản là, một ngày nào đó, nếu không ai cần đến mình thì mình sẽ ra đi - bằng không, mình vẫn sẽ làm, vì tình yêu, vì lòng ngưỡng mộ, vì đam mê,... cho đến khi lửa nhiệt tình không còn cháy nữa mới thôi. Mà coi bộ tự mình chán thì ngày đó còn xa xa xa lắm :wanted:

Hôm nay F5 lại bản thân cảm giác mới cũng vui thật :cool: Nhứng năm trước cứ mong Tết về, giờ lớn rồi ngẫm lại thấy Tết còn mệt hơn ngày thường. Cuối năm ba mẹ tất bật gấp mấy lần :( mà mình thì k giúp được gì nhiều :( Mong là mai ba mẹ sẽ giải quyết ổn thỏa mấy con nợ kinh niên, haiza.

Tới tận cuối ngày mới onl được. Híc, cái dcom chết dẫm tự dưng làm lỗi cả chrome lẫn yahoo, FB chậm hơn rùa làm mình toàn onl điện thoại. Năn nỉ gãy lưỡi rôi phải kèm theo điều khoản bao ăn sáng mai ông anh mới chịu ra tay sửa giùm, dễ thương phát ớn luôn :sad1:

[Cuộc sống vốn...]
 
Sửa lần cuối:

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Vậy là một năm mới nữa lại đến - Năm nay sẽ là một năm rất dài đây... Hi vọng mình đủ bản lĩnh để vượt qua hết những thử thách đang chờ mình phía trước.

Mục tiêu cho năm Rồng, cái bự nhất phải tính là đây: :baifu_quyettam::baifu_quyettam::baifu_quyettam:

PHẢI LÀM ĐƯỢC!!!
402160_371578099522870_100000120507521_1652288_2029847805_n.jpg

2012 - Năm quyết định. Cố lên nào Thanh Vy, mày sẽ làm được!!!

HAPPY LUNAR NEW YEAR!!!
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
1 cảm giác lạ, thật sự rất lạ. Trong vòng 1 tháng kể từ hôm sinh nhật, nó cảm thấy được những điều trước đây chưa từng, thật sự rất khó định nghĩa. Có lẽ quyết định hôm Noel đã thay đổi ít nhiều cuộc sống của nó. Thay đổi nhưng là để trở nên hoàn thiện hơn và giữ lại những gì nó trân trọng :)

Giờ chưa phải lúc... đành chờ thôi. "Đợi chờ cũng là hạnh phúc" mà, nhỉ? :smile:
Hết tết, hết ưu tiên, hết đặc quyền - chỉ còn nghĩa vụ và trách nhiệm. Khá căng đấy, nhưng mình nghĩ là mình sẽ cân bằng được. :byebye:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top