[Nhật ký] Ỉn Con

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Hôm nay là sinh nhật mẹ :hbd: :cheers:

Đã 3 năm nay, ngày này chẳng bao giờ có mặt mình ở nhà. Sinh nhật mẹ toàn là ba và anh hai giúp mẹ có 1 ngày trọn vẹn còn đứa con gái này chẳng làm được gì, chỉ có cái tin nhắn chúc mừng sinh nhật và cú điện thoại cho mẹ như bao ngày khác...Tự dưng lại chán ghét cái cảnh sống xa nhà này thế... lúc nào cũng chỉ có một mình. Cũng chẳng hiểu sao lại bật khóc... 2 năm rưỡi qua chẳng phải mày cũng sống như thế kia mà Vy...

Nhớ nhà, nhớ những bữa cơm gia đình, nhớ không khí ấm áp những ngày Tết ngắn ngủi... Tự nhủ đã quen với cuộc sống tự lập nhưng hóa ra mình chưa bao giờ "quen" với nó được cả... :(

Mẹ ơi, sinh nhật hạnh phúc mẹ nhé... Con rất yêu mẹ... :)
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Hôm nay...vẫn chưa được :sad:
Lại dậy muộn, lại giả danh lớp 10 để lách trực cổng [mánh cũ =))] nhưng cuối cùng cũng ko thoát được cô chủ nhiệm T.T Kể ra năm nay mình đi muộn hơi nhiều, mà kệ, năm cuối... còn có bao nhiêu thời gian nữa để "được" phá luật như này nữa đâu. Sắp rồi, 5 tháng - không quá ngắn, không quá dài. What will be, will be. Cái gì đến sẽ đến. Linh cảm là tháng 3 này sẽ đón nhận thêm ít nhất là 1 cú shock nữa trước khi thật sự bước vào cuộc đua Đờ Hờ kia. Ôi cuộc đời :sad1:

Thức khuya mất sức kinh khủng. Biết là vậy nhưng đêm qua là ngoại lệ. 2 tác phẩm cuối cùng đã hoàn tất và tác giả cũng khá vừa ý ;;) Chính thức gác bút. Chắc chỉ khi nào tinh thần xuống dốc hoặc tâm trạng không vui như đêm qua thì mình mới lại tìm đến cây bút và tờ giấy vẽ giải sầu, hehe. Giờ thì phải từ bỏ dần những công việc mình thích để tập trung vào nhiệm vụ chính kia thôi :(

Trời đang mưa. Lâu rồi GL mới lại mưa. Có khi nào vì sáng nay mình chịu tập thể dục không ta :smile4: Nếu vậy thiệt thì sáng mai dậy sớm làm thêm cú nữa để khỏi mặc áo dài =))

Chiều nay đi chơi với chị Dâu vui ới :holiday: Không biết khi nào mới lại gặp. Chắc sớm thôi :smile:

Hẹn gặp nhé...giữa Sài Gòn
:baifu_quyettam:
 
Sửa lần cuối:

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Suy cho cùng cuộc đời chẳng có gì gọi là đơn giản được. Chưa bao giờ và cũng không bao giờ hết cái sự phức tạp.
Suy cho cùng ngỡ là hiểu nhưng cũng không thể hiểu nhau.
Suy cho cùng mỗi người đều có lối đi riêng. Chẳng qua giữa chúng có những ngã rẽ thông nhau và nhờ đó mới gặp gỡ nhau mà thôi.

Suy cho cùng mình không phải là đứa tốt đẹp gì, càng không phải là đứa có thể đáp ứng kì vọng của bất cứ ai. Thế đấy!

Ngẫm lại cũng thật hài. Cái gọi là thay đổi ở một con người đâu chỉ đơn giản ở những gì nhìn thấy được.

Giờ là lúc sống có trách nhiệm với chính mình. CŨng không đủ thời gian để lo lắng cho bất kì thứ gì khác nữa.
5 tháng qua đã dành cho cái thế giới ảo này quá nhiều. Và giờ là 5 tháng để sống với hiện thực.
Mạng không là ảo, nhưng cũng chẳng là thật 100%.
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đúng thế, giờ là lúc em nên sắp xếp thời gian hợp lý để hoàn thành mục tiêu của mình. Đây là một trong những cột mốc quan trọng mà em cần phải vượt qua. Cần phân biệt cái nào quan trọng hơn đối với mình trong từng giai đoạn cụ thể. Cố lên nhé cô bé, anh tin em chắc chắn sẽ chinh phục một cách dễ dàng cột mốc sắp tới! :baifu_quyettam:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Đây là một trong những giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời, rẽ đi đâu chính là lúc này.

Yên tâm chăm lo bài vở, anh sẽ phụ trách nhiệm vụ của em và cả Beckenbia luôn :>

Hi vọng gặp nhau vào quý cuối năm tại SG :>
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Vài dòng gọi là để nhớ Valentine năm nay :rage_alone:

Sáng tiết Sinh, câu chuyện về nguồn gốc ngày Valentine của mình đã cứu cả lớp thoát khỏi tiết mục dò bài cũ :-hj Đọc từ năm lớp 4, tới giờ vẫn nhớ đúng là nể mình thật. Cái cần nhớ thì không nhớ, chỉ giỏi nhớ mấy cái linh tinh :))

Hôm nay vui :-x sáng được ăn socola đã đời <):D Chiều cùng con bạn đi mua sách ôn thi ĐH, đi ăn rồi kéo nhau ra cafe ngồi :888: Nói chuyện với người cùng suy nghĩ thích thật, hiểu ý nhau nữa. Nhớ cái dạo 2 đứa ôn thi Olympic năm ngoái quá đi :18: Giờ nhìn mấy đứa lớp 10,11 lại thấy ghen tị. Năm nay đi Vũng Tàu luôn, tha hồ chơi. Sao lớp 10 mình phải đi SG còn năm ngoái là Cần Thơ chứ, trời tháng 4 nóng hơn cái lò luôn :((

Mà hình như hôm nay Bộ họp xong rồi thì phải, có vẻ là chính thức có khối A1 rồi. Toán, Lý, Anh đúng là đỡ khổ hơn Toán, Lý, Hóa nhưng năm đầu thì bố ai mà biết điểm chuẩn như nào mà dám thi :sad1: Chắc vẫn trung thành với A thôi, chả dám phiêu.

Tối nay tranh thủ nghiên cứu mấy quyển sách mới mua :> Sẵn lúc có hứng, quyết tâm nào :book:

Sáng mai dậy xem C1 + học bài + chạy bộ ngắm bình minh tiếp :"> Thanh niên chuẩn là phải thế :rage_smile:
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Trong khi người khác tiến lên thì mình vẫn dậm chân tại chỗ. Biết là vậy cũng không chịu cố gắng. Quá tệ đi...

Cũng nhận ra, lâu nay thật sự quá vô tâm...
Thật sự không biết mình đang cố thay đổi vì ai và vì điều gì nữa.

:-<
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
1 ngày rưỡi ko onl máy chỉ vì cái đường truyền tự dưng hỏng. Gọi báo sửa thì phải ngày mai, chán bưu điện thế :-< đêm nay đành ngoan ngoãn ngồi vào bàn học bài vậy :-<

Chiều đang ngủ tự dưng bật dậy thấy cái tin nhắn của thằng bạn rồi rơi vào tâm trạng lo lắng suốt từ chiều đến giờ, mà có khi đến mai luôn :-< Đến lúc rồi. Cũng gần hết tháng 2 rồi còn gì. Đến giờ vẫn nhớ cái ngày biết kết quả QG cách đây gần 1 năm, thứ Năm 3/3. Cái ngày mà mình khóc như điên, phóng xe cũng bạt mạng, đt thì quăng đâu đó mỗi nơi một mảnh :)) Đúng là con dở hơi, nghe tin thi rớt cứ như là trời sập. Nghĩ lại đúng giống khùng thật. Năm nay, giả sử có thất bại thêm lần nữa thì chắc vẫn phải cố vượt qua thôi. Để mọi người lo cũng ko phải là cách. Nhưng... nói thì nói vậy, biết là ko hi vọng gì nổi nhưng nếu rớt thật chắc vẫn buồn lắm :-< Mà sao lại lựa đúng lúc này có kết quả cơ chứ :facepalm: kiểm tra thì liên miên, đập cho 1 phát thì tâm trí đâu nữa mà học với làm bài trời :-<

Quốc Gia :-< chưa bao giờ đủ trình... :-<

Lại bị hội chứng sợ chuông đt rồi, chiều giờ bất kể là sms hay call đều giật mình. Hi vọng tình trạng này kết thúc lẹ lẹ cho con nhờ :-<

Được cái Miss ảnh vớt vát tâm trạng tí đỉnh :)) Đúng với tiêu chí tham gia cho vui, đọc cmt dưới ảnh ngồi cười cũng đủ vui rồi chứ cũng ko cần đoạt giải làm chi. Mấy chị/em khác nhìn đúng chất, thấy ai làm Miss cũng xứng đáng cả :-x

Hỗn độn.

Tâm trạng bây giờ đúng kiểu 1 mớ bòng bong. What's coming?
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Dạo này đâm ra khoái cái trò thử sức chịu đựng. Ngày cắt giảm còn đúng 1 bữa tối. Chả phải hâm, mỗi tội trời nóng kinh khủng thành ra chẳng muốn làm gì, đến ăn uống cũng lười :-< Mà, sáng đi cổ vũ lớp đá banh bị say nắng hay sao mà cả ngày cứ choáng choáng như này nhỉ. Khỉ gió, sức với chả khỏe. Siêu nản! Kiểu gì ngày mai cũng phải dứt điểm chuyện này thôi. Có kết quả thi. Rớt cũng mặc xác, giờ thì biết cũng chỉ để cho biết. Sau đó cùng lắm là đăng 1 cái thông báo. Gác hết lại, tập trung cày. Hết tháng 2. Tháng 3,4,5. Từ lúc nào thời gian trôi nhanh thế. :-< Không hiểu nổi giờ mình đang bị cái khỉ gì nữa. Kiểu bất cần. Ra sao thì ra. Tới đâu thì tới.

Tóm lại... giờ mình chỉ muốn về nhà. Chán ghét cái phòng trọ này quá rồi. Ở 1 mình đâu có vui vẻ gì như vẫn tưởng.

Sáng mai, hi vọng 1 chiến thắng của Bà Xã sẽ giúp mình lấy lại tinh thần. Chỉ đơn giản là thắng.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
28/2. Rớt QG lần 2 :))

Đồ ngu trăm ngàn lần vẫn là đồ ngu :)) Sáng mắt ra chưa :))

Hết rồi. Chẳng còn cánh cửa nào khác để mà mở ra nữa. Ko buồn..chỉ đau. Đau lắm...
ƯỚc gì ai đó nói cho mình biết nên làm gì. Mặc kệ cái kết quả và lo học thi ĐH ư? Sợ lắm...lỡ như lại thất bại nữa thì sao...

.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
28/2. Rớt QG lần 2 :))

Đồ ngu trăm ngàn lần vẫn là đồ ngu :)) Sáng mắt ra chưa :))

Hết rồi. Chẳng còn cánh cửa nào khác để mà mở ra nữa. Ko buồn..chỉ đau. Đau lắm...
ƯỚc gì ai đó nói cho mình biết nên làm gì. Mặc kệ cái kết quả và lo học thi ĐH ư? Sợ lắm...lỡ như lại thất bại nữa thì sao...

.

Quốc gia nó khác đại học Ỉn ơi, tự tin lên :D.
 

El Niño

Dark Knight
Đầu quân
2/7/08
Bài viết
894
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Hồ Chí Minh - Tây Ninh
Website
dkhernandez.blogspot.com
Barça đồng
0
28/2. Rớt QG lần 2 :))

Đồ ngu trăm ngàn lần vẫn là đồ ngu :)) Sáng mắt ra chưa :))

Hết rồi. Chẳng còn cánh cửa nào khác để mà mở ra nữa. Ko buồn..chỉ đau. Đau lắm...
ƯỚc gì ai đó nói cho mình biết nên làm gì. Mặc kệ cái kết quả và lo học thi ĐH ư? Sợ lắm...lỡ như lại thất bại nữa thì sao...

.

Vui lên đi nào,theo anh nghĩ một cuộc thi như thế chủ yếu là thi thố tài năng xem khả năng của mình đạt đến đâu,còn việc đậu hay rớt thì ko quan trọng cho lắm,chủ yếu là mình nhìn nhận được khả năng của mình thôi.Quan trọng nhất là cuộc thi sắp tới kìa.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,254
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,533
Một người thi học sinh giỏi quốc gia mà lo trượt thi Đại học? 1 người đủ chuyên môn đi kỳ thi khó nhất của một đất nước lại đi lo sợ 1 kỳ thi bình dân của một đất nước? Nếu điều đó xảy ra thì quốc gia đó cần xem lại việc đào tạo các học sinh giỏi quốc gia :D.

À, anh hỏi cô Vy một tý. Cô có họ hàng gì với bác Diệp Thanh Tuyền không nhỉ?
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Một người thi học sinh giỏi quốc gia mà lo trượt thi Đại học? 1 người đủ chuyên môn đi kỳ thi khó nhất của một đất nước lại đi lo sợ 1 kỳ thi bình dân của một đất nước? Nếu điều đó xảy ra thì quốc gia đó cần xem lại việc đào tạo các học sinh giỏi quốc gia :D.

Việc chọn học sinh đi thi là công tác ở mỗi tỉnh anh ạ. Có thể vượt qua được kì thi của tỉnh này nhưng khi so với học sinh bình thường của tỉnh khác cũng chưa chắc bằng ai :D em chẳng qua do may thôi. Với cả ĐH nó đòi hỏi nhiều cái còn căng hơn, QG chỉ là một môn chuyên nhất. :-s
 
Sửa lần cuối:

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Thêm 1 tuần nữa qua đi. Ko nhầm thì chỉ còn 4 tuần nữa là hết năm 12 rồi. Siêu nhanh luôn ý. Tại sao tới giờ mình mới ý thức được mình đang học 12 nhỉ :facepalm: so với mấy năm trước thấy cũng... y vậy :))

Ngày mai báo Tuổi Trẻ tổ chức tư vấn tuyển sinh mà nguyên 1 đám lớp mình hò nhau đi cổ vũ lớp đá bóng còn vui hơn =)) Ôi bóng đá :> <):D

Tới giờ mới chọn xong 2 trường, còn ngành nào chắc để tới deadline nhắm mắt quánh lụi quá :confused: Giờ nhớ lại hồi cấp 2 thầy kể mấy anh chị chọn nhầm ngành phải thi lại năm sau thấy ớn ớn rồi :drop: Mà cầm quyển cẩm nang tuyển sinh lên thấy cái mình thích thì nhiều mà cái đủ khả năng thì chả bao nhiêu :stupid1:

Lập ra 1 cái list những thứ mình muốn làm hè này sau khi thi ĐH xong. Nghĩ đến lúc đó để cố gắng vậy :anui:

:baifu_quyettam:
 
Sửa lần cuối:

manhbarca

Tiểu học xã
Đầu quân
5/1/12
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Cố lên Ỉn con ơi. Chúc em thành công trong mọi lĩnh vực
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Ghét cái cảm giác này. Ừ thì lẽ ra phải vui nhưng cảm giác khi người khác cứ gọi mình bằng cái danh lẽ ra ko nên dành cho mình cứ khó chịu làm sao ý. #-o Khóa luôn FB vì chẳng muốn đọc mấy cái wallpost chúc mừng, đúng kiểu khác người. Cái đó ko phải cái mình nhắm tới, cái mình muốn bây giờ là cảm xúc của tối 7/3 cơ. Trả lại cho tui :(

Khỉ thật chứ, Diệp Thanh Vy và Ỉn con là 2 đứa khác nhau!! :-<
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,254
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,533
Khi xưa anh đã nói trước về bút danh rồi :D.
Hôm nay anh phải múa 1 bài về Messi để cạnh tranh với cô Vy vì sợ anh em lại quên mất mình =)). Há há. Ghim số chữ đúng bằng bài cô Vy.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
[CN 11/3] End of season. :anui:

Hì, thế là mùa giải khép lại ở đây. Thua thì buồn thật nhưng trận thua hôm nay ko phải là thất bại. Có 1 thứ quý hơn vé vào bán kết nhiều và mình nghĩ là mình biết đó là thứ gì...

Cũng gần được 3 năm rồi. Sẽ là 3 năm đáng nhớ nhất đời học sinh của mình. Còn nhớ ngày đầu nhận lớp năm lớp 10 chẳng quen ai mà giờ thân nhau quá trời. Còn nhớ ngày tập trung năm lớp 11 có đứa còn khóc khi nghe tin tách lớp. Còn nhớ cái lúc nửa lớp A và nửa lớp B cũ trong lớp mình gây nhau ầm ầm tưởng như sẽ đóng mặt lạnh với nhau cho đến khi ra trường luôn chứ. Còn nhớ những buổi tập văn nghệ, đi làm báo ảnh, đi tình nguyện, tất niên, chụp ảnh lớp, nhớ những giờ kiểm tra cả lớp cùng y 1 đáp án rồi lúc đọc điểm đứa nào cũng cười đã đời... Còn nhớ... nhớ nhiều lắm C2 của tôi ơi! Chẳng cần biết A, B gì nữa, chỉ có một C2 duy nhất mà thôi..

Những ngày đầu vào trường cứ luôn tự hỏi: "What am I staying here for???", luôn ôm cái cảm giác lạc lõng vì xung quanh chẳng quen ai, cũng chẳng biết chia sẻ với ai.. Nhưng giờ mình biết đáp án rồi, mình ở đây vì..chuyện phải thế thôi! Tự hào vì là dân C2. :drunk:
Ngày trước lúc thi đậu vào chuyên Toán cũng tự hỏi nếu mình chọn con đường đó thì sau này sẽ ra sao. Giờ cũng biết luôn câu trả lời: thì chết từ đời nào rồi chứ sống sao nổi :)) May phước vì là dân C2. =))

Chỉ vì đi xem 1 trận bóng mà giờ ngồi tua lại nguyên 1 khúc băng quá khứ. Thua nhưng vẫn cảm thấy vui vì 2 lớp vẫn luôn đoàn kết như thế. Chiều nay hứa hẹn sẽ là 1 buổi ăn nhậu linh đình đây ;))

À ừ bóng đá... thật kì lạ phải ko 8-|

:group: C2 fighting! :group:​
 

Violet

Juvenil B
Đầu quân
1/1/11
Bài viết
118
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
>1500 m
Barça đồng
0
Tới giờ mới chọn xong 2 trường, còn ngành nào chắc để tới deadline nhắm mắt quánh lụi quá :confused: Giờ nhớ lại hồi cấp 2 thầy kể mấy anh chị chọn nhầm ngành phải thi lại năm sau thấy ớn ớn rồi :drop: Mà cầm quyển cẩm nang tuyển sinh lên thấy cái mình thích thì nhiều mà cái đủ khả năng thì chả bao nhiêu :stupid1:
Chào bạn! Mình định chỉ lướt qua xem thôi, không nhiều chuyện ^^, nhưng thấy đoạn này của bạn, không nói gì sau này bạn hối hận thật thì tội quá, cule cả mà :D!
Mình thi trước bạn 2 năm nên cũng có tẹo kinh nghiệm, không biết bạn chọn trường nào rồi, học ở đâu, nhưng mình khuyên thật là bạn nên chọn ngành rồi hãy tính chọn trường.
Nhiều người bảo Đại học mà, cứ học đại đi, sau này ra chắc gì đã làm đúng ngành đó. Haiz, nói thật suy nghĩ này là của mấy bác chẳng biết ngành mình thích là gì => tự an ủi đấy ~.~.
Mình học được hai năm rồi, mình thấy nếu học mà không có đam mê, không có hứng thú thì nản vô cùng.
Lý do thứ 2 mà mình nói nên chọn ngành trước là vì trường là có tính logic của nó.
Mình ví dụ, bạn chọn khối ngành kinh tế (quản trị, tài chính ngân hàng,...) thì sau đó có 1 mớ trường để bạn chọn cho phù hợp với tình hình bản thân, vd như ĐH kinh tế (nếu bạn thích "chạy sô"), kinh tế - luật (ký túc xá,...),...

Tự dưng mình nhiều chuyện cái này cũng có lý do cả ~.~, mong bạn suy nghĩ chính chắn, tìm được cái gì mình thích, phù hợp thì tới luôn. Đừng để sau này...~.~! Thân!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top