Những vũ công Tango

Theo bạn thành tích của Messi và các đồng đội tại VCK WC 2014 là gì?


  • Số thành viên bình chọn
    16

Bạc Hà

Bảo kê FCB Đà Nẵng
Cán bộ Xã
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
27/2/10
Bài viết
1,207
Được thích
18
Điểm
38
Tuổi
35
Nơi ở
FCB Đà Nẵng
Barça đồng
13
Có đến 8/25 xã viên chọn Argentina là vô địch World Cup lần này. Sợ thật, các bạn toàn giỏi nhìn vào quá khứ vài chục năm trước :D. Bây giờ Argentina được dẫn dắt bởi HLV được "bầu chọn yêu thích nhất của các bạn Brasil" nên cơ hội giảm đi rõ rệt rồi nhé. Vòng loại thì lập bập tý nữa ở nhà xem Tivi thì vào vòng chung kết càng liêu xiêu là thứ 2 nhé. Thứ 3 nữa là lại đi vào vết xe đổ thích khoe mẽ đòi đá nào là từ thiện với Haiti rồi giao hữu với đội không dự World Cup như Canada để khoe mấy tay tiền đạo dự bị ghi bàn để chuốc lấy mệt, phí sức, phí thời gian, chả tiến bộ gì về chuyên môn khi... chả bị thủng bàn nào. Nhìn anh Dún Gà đi nhé, anh ý khôn cực. Đếch phải giao lưu từ thiện gì cả, vác quân đã đứng đầu khu vực Nam Mỹ đến thẳng Nam Phi nghỉ ngơi lấy sức. Cầu thủ quan trọng nhất của anh ý là thiên thần Kaka đã được chỉ đạo "nghỉ ngơi" trước đó đến vài tháng để chuẩn bị cho vòng chung kết. Còn chả ai như lão Ma-Bư, dốt đặc. Hùng hổ đến Tây Ban Nha đòi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới phải "đá nhiều vào, sút nhiều vào, chạy nhiều vào...nói chung là cứ cống hiến nhiều vào" ở Barça. Đấy, cứ chờ xem đến lúc vào vòng chung kết thấy mấy bạn "áo vàng" chạy như ngựa thì Ma-Bư chắc ức lắm :D.

Thích thì chọn, đặt niềm tin thì chọn, hi vọng thì chọn, đâu nhất thiết phải là có tiềm năng vô địch lai láng, cớ gì phải nói nghiêm trọng thế anh?
 

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
Thích thì chọn, đặt niềm tin thì chọn, hi vọng thì chọn, đâu nhất thiết phải là có tiềm năng vô địch lai láng, cớ gì phải nói nghiêm trọng thế anh?

Hí hí, chú ấy đang làm chòe đấy ;)). Chủ yếu là đá đểu nhau ấy mà :D.

Nói thật chứ cửa Ác vô địch vẫn sáng lắm, nhìn TBN kia kìa, cũng đá với 1 đội ko dự WC mà thắng chật vật 3-2, đâu có được như "thiên thần" Di Maria, "Thần" Higuain, "Thánh" Palermo của "Chúa" Ma bư, đấy là còn chưa kể vẫn còn 1 "Chúa" nữa không thèm đá. Haizzz, Brasil thì Kaka và Melo oánh nhau -> Kaka chấn thương sợ ko đi WC kia kìa :(( thế là anh Baptista mừng lắm đây.
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Thích thì chọn, đặt niềm tin thì chọn, hi vọng thì chọn, đâu nhất thiết phải là có tiềm năng vô địch lai láng, cớ gì phải nói nghiêm trọng thế anh?

Bạc Hà nói quá chuẩn, có ai cấm được đặt niềm tin vào đội mình thích đâu. Tại sao Argentina đá dở ẹc + Bác Béo "hâm" mà vẫn được nhiều người thích và cổ vũ, muốn họ vô địch hơn các đội khác?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Hí hí, chú ấy đang làm chòe đấy ;)). Chủ yếu là đá đểu nhau ấy mà :D.

Nói thật chứ cửa Ác vô địch vẫn sáng lắm, nhìn TBN kia kìa, cũng đá với 1 đội ko dự WC mà thắng chật vật 3-2, đâu có được như "thiên thần" Di Maria, "Thần" Higuain, "Thánh" Palermo của "Chúa" Ma bư, đấy là còn chưa kể vẫn còn 1 "Chúa" nữa không thèm đá. Haizzz, Brasil thì Ká nka và Melo oánh nhau -> Kaka chấn thương sợ ko đi WC kia kìa :(( thế là anh Baptista mừng lắm đây.
Hehe, em "chửi" Argentina thế mà anh cứ nói em đá đểu :D.
Kaka chấn thương thì sao không gọi Vẩu đi, gọi anh Baptista thì Triều Tiên có mà đá với niềm tin nhân sâm chính hiệu:thumbsup:.
Ở bên này báo chí Argentina rùm beng việc Messi đang đau chân có khi phải ngồi ngoài trận đầu. Cái tên đầu củ ấu Mascherano có khi về Barca mà chưa gì anh ý đã chào hàng Pep thế này chắc ở bảng này mấy anh nhân sâm Nam Hàn tha hồ mà ngán :red:.
 

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
Tớ nói thật nhé. Cái mà Argentina thiếu nhất sau thời kỳ của Maradona không phải là tài năng, kể cả HLV, mà chính là 1 thủ lĩnh về tinh thần. Thời Maradona, mỗi khi có khó khăn thì gần như cả đội bóng đều trông chờ vào tài năng và cá tính của anh, anh là "Chúa", là niềm tin, chỉ cần có Maradona ra sân là người Argentina có niềm tin chiến thắng cho dù đối thủ là bất cứ ai, kể cả Đức và Brasil. Từ sau năm 1994, cú sock "heroin" của Maradona làm cả nước Argentina bàng hoàng, từ hy vọng chuyển thành thất vọng, và từ đó Argentina chưa bao giờ đi qua khỏi vòng tứ kết.

Các kỳ WC sau này, cho dù đội hình không bao giờ thiếu các ngôi sao hàng đầu thế giới như Batistuta, C.Lopez (cầu thủ Arg tớ khoái nhất :D), Almeida, Sensini, Crespo, Veron, Riquelme ... nhưng hình như cái bóng của Maradona quá lớn, sự kỳ vọng vào một "Maradona mới" quá lớn đã vùi dập bao nhiều tài năng (Ortega, Saviola, Aimar, Riquelme...) và làm bao nhiêu trái tim Argentina tan vỡ. Khi nhìn vào khuôn mặt khắc khổ, đau đớn của Riquelme đứng trước quả phạt penalty trận BK CL 2006 lượt về giữa Villareal và Arsenal, tôi biết là Argentina không thể trông chờ vào anh này để đưa Cúp vàng về Buenos Aires. Gần đây nhất, trận đấu sinh tử với đại kình địch Brasil ngay trên nơi sinh rau cắt rốn của vị "Chúa" mới Messi, trận đấu quyết định cho chiếc vé đầu tiên của khu vực Nam Mỹ, khi người dân Argentina cần 1 sự báo thù cho các thất bại trước người Brasil thì các ngôi sao của Ma bư đều câm lặng. Trong khi trước đó, họ đánh bại Nga, Pháp trong các trận giao hữu với 1 lối chơi uyển chuyển và các ngôi sao đều "rực sáng".

Vậy đấy, người ta có thể đổ lỗi cho số phận đen đủi khi bạn có thể thua trong 1 trận đấu cụ thể nào đó, nhưng bạn không thể cứ để Chúa phải quyết định số phận mình mãi được. Sự thất bại của Argentina là thất bại của 1 hệ thống, của 1 lối suy nghĩ. Cái họ cần nhất lúc này là "winning spirit", điều mà họ đánh mất kể từ sau Maradona không còn mặc quần đùi áo số chạy trên sân cỏ nữa. Với vai trò của 1 HLV, ông ta là 1 thằng hề (hơi quá ;)) ) hoặc có thể hơn chỉ là "cheerleader" mà thôi.

"Don't cry for me, Argentina" - Maradona :((
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
- Bác này phân tích quá chuẩn, chính vì lẽ đó nên LDBD Argentina mặc dù biết bác Béo chả có tẹo chuyên môn nào hết nhưng vẫn quyết để bác làm HLV, chỉ cần có bác Béo thì tinh thân các cầu thủ Arg sẽ mãnh mẽ hơn trong những lúc nước sôi lửa bỏng đó.
- Có lẽ người Argentina khóc hết nước mắt trong 24 năm rồi, nên năm nay Chúa mỉm cười với họ, âu cũng là hợp lý.
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Thật lòng mà nói thì mình không thích đội Argentina với các cầu thủ thường chơi mưu mẹo, tiểu xảo..thiếu chất hào sảng, phóng khoáng như người Brazil. Messi mà mang quốc tịch Brazil thì hợp hơn, anh khác hẳn những người đồng đội ở tuyển. Maradona cũng vậy, luôn thi đấu với tinh thần rất cao, dù sắp ngã vẫn lao ngay lên chứ không ăn vạ...chỉ tiếc là quá nhiều tật.
Năm nay nếu theo quy luật sẽ đến Nam Mỹ vô địch WC, và 24 năm cũng là thời gian Brazil phải chờ để vô địch lần 4. Biết đâu đấy cũng 24 năm Argentina lại có cup lần 3. Nhưng tận đáy lòng mình, Argentina khó vô địch nếu vẫn giữ lối chơi đó. Vì đó không phải là truyền thống của dân Nam Mỹ. Mà đã không giữ được gốc, khó mà cây có hoa, chứ đừng nói đến quả.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Thật lòng mà nói thì mình không thích đội Argentina với các cầu thủ thường chơi mưu mẹo, tiểu xảo..thiếu chất hào sảng, phóng khoáng như người Brazil. Messi mà mang quốc tịch Brazil thì hợp hơn, anh khác hẳn những người đồng đội ở tuyển. Maradona cũng vậy, luôn thi đấu với tinh thần rất cao, dù sắp ngã vẫn lao ngay lên chứ không ăn vạ...chỉ tiếc là quá nhiều tật.
Năm nay nếu theo quy luật sẽ đến Nam Mỹ vô địch WC, và 24 năm cũng là thời gian Brazil phải chờ để vô địch lần 4. Biết đâu đấy cũng 24 năm Argentina lại có cup lần 3. Nhưng tận đáy lòng mình, Argentina khó vô địch nếu vẫn giữ lối chơi đó. Vì đó không phải là truyền thống của dân Nam Mỹ. Mà đã không giữ được gốc, khó mà cây có hoa, chứ đừng nói đến quả.
Để nói người Argentina mưu mẹo hay người Brasil hào sảng thì ta có 2 cách.
1. Đọc lịch sử dựng nước và giữ nước.
2. So sánh điệu Samba và Tăngo.

1 đội tuyển lắm mưu mẹo, tiểu xảo với số lượng tài năng không thua kém lại có số lần vô địch ít hơn đội hào sảng và "ngây ngô"? Messi mang dòng máu Argentina và chỉ có Argentina mới sản sinh được những cầu thủ có chất kiểu đó. Chất thế nào? Tên gọi quốc tế của nó là Ar.
 

vivabarca

La Masia
Đầu quân
19/9/07
Bài viết
51
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Hai Phong City
Barça đồng
0
Năm nay nếu theo quy luật sẽ đến Nam Mỹ vô địch WC, và 24 năm cũng là thời gian Brazil phải chờ để vô địch lần 4. Biết đâu đấy cũng 24 năm Argentina lại có cup lần 3. Nhưng tận đáy lòng mình, Argentina khó vô địch nếu vẫn giữ lối chơi đó. Vì đó không phải là truyền thống của dân Nam Mỹ. Mà đã không giữ được gốc, khó mà cây có hoa, chứ đừng nói đến quả.

Đúng là theo quy luật thì năm nay cúp vô địch sẽ quay về Nam Mỹ, quy luật 24 năm như bác nói còn có thêm đội tuyển Ý nữa, Brazil 70-94, Ý 82-06, Argen là 86-10 chăng???
 

hoangbadboy

Juvenil A
Đầu quân
2/6/09
Bài viết
209
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.360.yahoo.com
Barça đồng
0
Theo mình cái cần nhất của Arg bây giờ là một tiền vệ trung tâm kết nối các tuyến cỡ Xavi hay Sneijder hoặc không như Vart cũng được. Rõ ràng là tiền đạo của Arg quá khủng nhưng tiền vệ người thì bô lão ngừoi thì quá trẻ không có ai là nổi bật, hậu vệ hay tiền vệ cứ có được bóng là chỉ có việc bơm hết cho Messi hay Higuan kiểu thế là xong nhiệm vụ của tao còn mày làm sao ghi bàn là việc của mày :smile6:, một lối đá rất bản năng và chân phương không cần tính toán nhiều về chiến thuật
 

Barca1Love

Trung học xã
Đầu quân
2/4/10
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Thật lòng mà nói thì mình không thích đội Argentina với các cầu thủ thường chơi mưu mẹo, tiểu xảo..thiếu chất hào sảng, phóng khoáng như người Brazil. Messi mà mang quốc tịch Brazil thì hợp hơn, anh khác hẳn những người đồng đội ở tuyển. Maradona cũng vậy, luôn thi đấu với tinh thần rất cao, dù sắp ngã vẫn lao ngay lên chứ không ăn vạ...chỉ tiếc là quá nhiều tật.
Năm nay nếu theo quy luật sẽ đến Nam Mỹ vô địch WC, và 24 năm cũng là thời gian Brazil phải chờ để vô địch lần 4. Biết đâu đấy cũng 24 năm Argentina lại có cup lần 3. Nhưng tận đáy lòng mình, Argentina khó vô địch nếu vẫn giữ lối chơi đó. Vì đó không phải là truyền thống của dân Nam Mỹ. Mà đã không giữ được gốc, khó mà cây có hoa, chứ đừng nói đến quả.

Bạn có nhầm không, chứ xưa giờ chả ai nhận xét Argentina chơi mưu mẹo cả, chỉ có chơi quá phóng khoáng thì có thôi. Brazil có lẽ mới là ông kẹ mưu mẹo.
 

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Bạn có nhầm không, chứ xưa giờ chả ai nhận xét Argentina chơi mưu mẹo cả, chỉ có chơi quá phóng khoáng thì có thôi. Brazil có lẽ mới là ông kẹ mưu mẹo.

@ Barca1love:Bạn có nhầm không,chứ xưa giờ ai chả nhận xét Argentina chơi mưu mẹo.Brasil có lẽ mới là ông kẹ phóng khoáng.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đừng có nhầm nhé. Argentina từ trước đến giờ luôn chơi đẹp mắt, phóng khoáng cho dù hlv của họ là ai đi chăng nữa. Brazil thì khác, họ cũng đã có thời kỳ chơi bóng chặt chẽ và đầy tính toán. Argentina và Hà Lan luôn là 2 đội tuyển thi đấu cống hiến nhất thế giới!
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Argentina chơi cống hiến nhưng họ không ngây thơ như Hà Lan ( nếu không có lẽ Hà Lan cũng đã có 2 chiếc cup vàng ) Từ Maradona, Caniggia, Ortega ở hàng công cho đến những cầu thủ phòng ngự như Ayala hay Samuel tất cả đều là bậc thầy về tiểu xảo, một thứ mà đã trở thành đặc trưng của đội tuyển Argentina.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đừng có nhầm nhé. Argentina từ trước đến giờ luôn chơi đẹp mắt, phóng khoáng cho dù hlv của họ là ai đi chăng nữa. Brazil thì khác, họ cũng đã có thời kỳ chơi bóng chặt chẽ và đầy tính toán. Argentina và Hà Lan luôn là 2 đội tuyển thi đấu cống hiến nhất thế giới!

Cống hiến với mưu mẹo là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau<):D. Đúng là Argentina luôn chơi cống hiến, phóng khoáng. Nhưng không thể phủ nhận trước đây các cầu thủ Argentina là một trong những đội bóng có nhiều cầu thủ chơi tiểu xảo, mưu mẹo nhất (Simeone, Ayala , Ortega, Sorín...). Từ WC 2006 thì tính chất mưu mẹo này không còn thể hiện rõ nữa, và WC lần này cũng vậy. Và nó cũng không phải là cái gì xấu mà phải né tránh!
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Nhìn lại Ác-hen-ti-na qua các kỳ WC gần đây mà tôi đã được xem (từ WC 98 đến nay, 94 thì không tính vì xem mà chả biết gì mấy :D):

- WC 1998: Có một Ác-hen-ti-na thi đấu đầy khó chịu với các tiền vệ mưu mẹo, tinh quái, không ngần ngại sử dụng tiểu xảo (điển hình là Simeone, Ortega) và hàng công được dẫn dắt bởi Vua sư tử Batigol. Nhưng cuối cùng cũng như trong những câu chuyện có hậu, cái xấu đã chịu thua cái đẹp đại diện bởi Hà Lan thông qua cá nhân D.Berkamp với một bàn thắng đẹp không chê vào đâu được.
(Năm đấy thích Braxin với Hà Lan nên ghét Ác-hen-ti-na :D)
- WC 2002: Trước VCK, Ác-hen-ti-na tiến đến Hàn Quốc-Nhật Bản với một đội hình đồng đều cùng tham vọng chinh phục đỉnh vinh quang. Nhưng sự thiếu kết dính trong lối chơi và rời rạc trong đội ngũ khiến cho những ngôi sao của Ác-hen-ti-na năm đó không thể tỏa sáng. Kết quả là Ác-hen-ti-na đành ngậm ngùi rời khỏi cuộc chơi theo cách đầy tủi hổ là không thể vượt qua vòng bảng.
(Năm đó khoái Braxin và Thổ Nhĩ Kỳ nên cũng không ưa Ác-hen-ti-na mấy)

- WC 2006: Một VCK thực sự lột xác của các cầu thủ Ác-hen-ti-na khi họ trình diễn một thứ bóng đá tấn công quyến rũ, đầy mê hoặc dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Riquelme. Và họ chỉ bị loại bởi đội chủ nhà Đức với một quyết định sai lầm chiến thuật của HLV khi rút Riquelme ra quá sớm khiến Ác-hen-ti-na đánh mất thế trận vào tay đối thủ và bị lật ngược tình thế.
(Bắt đầu khoái Ác-hen-ti-na rồi đây :yes:)

- WC 2010: ???
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Ở tầm CLB, sự ganh đua và hận thù giữa Barça & Real đã vượt qua mọi giới hạn. Còn ở tầm ĐTQG, cũng không có sự ganh đua nào lớn hơn Argentina & Brazil. Thành công của đội này sẽ là cái gai trong mắt đội kia. Chu kì thành công của đội này cũng đồng nghĩa với thời kì thất bại của đội bóng còn lại. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại và sẽ không bao giờ thay đổi...

Nhưng ở họ có một điểm chung: Argentina & Brazil luôn mang trên mình sứ mệnh là đối trọng với châu Âu tại các kì WC. Thực tế thì ngoài Uruguay vô địch 2 lần khi giải đấu này mới ra đời, nhờ có họ mà WC không trở thành Euro mở rộng. "Thiên thần" Kaka liệu có giúp Brazil một lần nữa lên ngôi, hay "Chúa" Messi sẽ tiếp bước cậu bé vàng Maradona?;;)
 

Barca1Love

Trung học xã
Đầu quân
2/4/10
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Không thể chấp nhận việc đánh đồng một số cá nhân chơi tiểu xảo mà nói rằng mưu mẹo là đặc trưng chơi bóng của Argentina. Từ khắp các giải đấu từ giải trẻ, Olympic đến các kì WC, thử hỏi có đội bóng nào chơi một thứ bóng đá cống hiến và lãng mạn đến vậy. Ở Argentina có thứ thiết lý phòng thủ không mà gọi là mưu mẹo. Các giải đấu Arg luôn luôn trong tình trạng rất mạnh về hàng công, và chấp nhận yếu ở hàng thủ và cả thủ môn, chứng tỏ tư tưởng tấn công của họ mới là quyết định. Nói Arg mưu mẹo và tính toán e rằng chưa hiểu về BĐ Argentina cho lắm.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Nhìn lại Ác-hen-ti-na qua các kỳ WC gần đây mà tôi đã được xem (từ WC 98 đến nay, 94 thì không tính vì xem mà chả biết gì mấy :D):

Còn tôi thì được xem WC từ 1990<):D, mặc dù hồi đó có hiểu gì đâu. Chẳng qua là hồi đó, nhà mình có TV đầu tiên trong làng, cứ mỗi trận bóng đá là vài chục người kéo đến xem, đến trẻ con cũng không thể ngủ được. Thế là được thức xem cùng người nhớn:hump:. (Chủ yếu là khoe nhà mình có TV sớm, từ đầu năm 1989, hồi đó còn dùng bình ác-quy. Đến cuối năm thì "điện đã về làng", thế là bố mình đỡ phải đi nạp ác-quy thường xuyên nữa:-x).

Ấy thế mà nhớ mãi hình ảnh Maradona sút penalty vào lưới Ý, một bàn thắng đẳng cấp thể hiện sự bình tĩnh "dã man" của Ma Bư. Thích Maradona & Argentina từ đây.

WC 94: Argentina có khởi đầu như mơ với 2 trận thắng (nếu mình nhớ không nhầm?). Nhưng sự kiện Maradona bị phát hiện dùng Doping đã lấn át cả kì WC đó. Argentina như rắn mất đầu, và thua Rumani 2-3 đầy cay đắng---> Mình vẫn còn nhỏ nên chỉ hơi buồn một chút!

WC 98: Argentina đá khá thuyết phục về lối chơi, nhưng cũng đầy tiểu xảo. Nhớ như in trận vòng 2 với tuyển Anh. Rượt đuổi tỉ số liên tục cho đến hết 120 phút. Lúc Crespo sút hỏng quả Pen đầu tiên, mình đã nghĩ thế là hết. Paul Ince thực hiện quả tiếp theo cho tuyển Anh. Đang hồi hộp thì thấy nhà hàng xóm hét ầm lên vui mừng. Thì ra Ince sút hỏng, và sau đó 1 cầu thủ khác của Anh cũng sút hỏng. Argentina đi tiếp, tim mình như muốn nhảy ra ngoài! :-x
Đến trận gặp Hà Lan, có 2 hình ảnh chắc không ai theo dõi trận này có thể quên được. Đó là hình ảnh "chú lùn" Ortega húc đầu vào cằm "anh chàng cao kều" Van der Sar và nhát dao của Berkamp vào lưới Argentina. Mọi thứ như tan vỡ----> Đã bắt đầu nhớn, nên nỗi buồn càng nhớn hơn!:smile4:

WC 2002: Thất vọng toàn tập! Nhưng mình vẫn nhớ Argentina đúng ra đã không bị loại nếu trọng tài bắt đúng trong trận gặp Thụy Điển khi từ chối 1 bàn thắng hợp lệ (phạt việt vị). Năm đó mà không bị loại tức tưởi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, vì các ông lớn khi vào sâu mới càng đáng sợ ----> Buồn vô hạn!:leuleu:

WC 2006: Thực sự trước khi giải đấu bắt đầu, mình không hi vọng vào Argenina lắm, dĩ nhiên là vẫn cổ vũ đến cùng rồi. Nhưng càng đá càng thuyết phục những người khó tính nhất. Và lúc hi vọng lên cao nhất thì một lần nữa mình phải thất vọng. Đã lâu lắm Argentina mới thua trên chấm 11 mét. Và thực sự các cầu thủ sút quá gà.:cry:
WC 2010: :-x


Không thể chấp nhận việc đánh đồng một số cá nhân chơi tiểu xảo mà nói rằng mưu mẹo là đặc trưng chơi bóng của Argentina. Từ khắp các giải đấu từ giải trẻ, Olympic đến các kì WC, thử hỏi có đội bóng nào chơi một thứ bóng đá cống hiến và lãng mạn đến vậy. Ở Argentina có thứ thiết lý phòng thủ không mà gọi là mưu mẹo. Các giải đấu Arg luôn luôn trong tình trạng rất mạnh về hàng công, và chấp nhận yếu ở hàng thủ và cả thủ môn, chứng tỏ tư tưởng tấn công của họ mới là quyết định. Nói Arg mưu mẹo và tính toán e rằng chưa hiểu về BĐ Argentina cho lắm.

Đã nói ở trên rồi, mưu mẹo và cống hiến, tấn công là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Mưu mẹo không có nghĩa là phòng thủ như bạn hiểu. Thực tế là những cầu thủ mưu mẹo của Argentina thường là ở tuyến tiền vệ, và đôi khi là tiền đạo cơ! Còn không ai phủ nhận Argentina chơi đầy cống hiến cả!
 

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
@ all:Tôi không nói Argen chơi ko phóng khoáng hay ko đẹp mắt nhé,tuy cái này nói thẳng là 2 lần VD được của Argen thì đó là những năm họ chơi mưu mẹo thuộc dạng thần sầu nhất.Điều đó không phải là hạ thấp họ,mà sự thực là đội nào vô địch cũng đều có sự toan tính,mưu mẹo góp phần quan trọng vào trong đó(có lẽ thế nên Hà Lan chưa vô địch được)

Cái thời tôi chửa sinh ra thì chỉ thấy các cụ bảo Peru được viện trợ khẩn cấp năm 78 sau trận Argentina-Peru 6-0 ở vòng bảng,và các Cổ động viên Argen đã nhiệt tình cổ vũ đội Hà Lan suốt đêm tại KS của họ khiến các cầu thủ Hà Lan cảm động đến "rơi lệ".
Và một Maradona thần thánh nổi tiếng với Bàn tay của Chúa vào lưới tuyển Anh ở TK 1986,rất cảm ơn anh Maradona,anh là hiện thân của sự phóng khoáng,tuy nhiên,10 đồng đội kia của anh lại không được như vậy,nên Maradona lại càng được đánh giá cao.
Và như ông B1 đã nói,đừng có biểu Ortega,Simeone,và thậm chí hiện nay là chính ... Messi cũng đều rất khôn ngoan,tinh quái.(Cái này không phải đánh vào phạm trù đạo đức đâu nhé).
Sắp tới cứ ngó,Heinze,Di Maria,Aguero,... coi,họ quái lắm.
Thế,nhỉ.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top