Thế giới bóng đá

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470

Hôm nay 31 -12 sinh nhật tuổi 70 của Alex Ferguson (31/12/1941-31/12/2011). Dù có người yêu, người ghét nhưng không thể phủ nhận ông vẫn là nhân vật lịch sử trong làng bóng đá thế giới thời hiện đại, đã đến tuổi xưa nay hiếm nhưng vẫn miệt mài vì đam mê cống hiến cho bóng đá nhân loại. Một lời chúc sức khỏe đến ông, nhân vật đã 2 lần bị FC Barcelona đánh bại khi sắp bước đến ngưỡng cửa thiên đường.
Tuy ông thua ta 2 lần trong trận chung kết vì ông muốn thắng nhưng ông là người đặt nền móng cho toàn thế giới biết cách đá kê xe buýt 2 tầng trong các lượt trận knock-out với Barca ở Champions League. Chúc mừng sinh anh bác Sơn.
 

Assanovic

La Masia
Đầu quân
24/5/11
Bài viết
52
Được thích
2
Điểm
8
Barça đồng
0
Tuy ông thua ta 2 lần trong trận chung kết vì ông muốn thắng nhưng ông là người đặt nền móng cho toàn thế giới biết cách đá kê xe buýt 2 tầng trong các lượt trận knock-out với Barca ở Champions League. Chúc mừng sinh anh bác Sơn.

Rất ngưỡng mộ bác Sơn, thậm chí với những con người không phải là tốt nhất, bác vẫn tập hợp được và làm nên những điều kì diệu. Xe buýt MU 2008 thực sự rất khác với xe buýt Real Mourid.

Và Hiddink đã kế thừa và phát triển xe buýt 2 tầng đến độ hoàn hảo ở phiên bản Chelsea 2009. Chỉ tiếc là thời đại lại thuộc về chúng ta! :baifu_ok:
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
230km/h :-O

[video=youtube;mPToYrDNcbI]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mPToYrDNcbI[/video]​
 

hoanguyen

Quản lý FCB Đà Nẵng
Đầu quân
27/7/11
Bài viết
829
Được thích
9
Điểm
18
Barça đồng
0
Theo công bố mới nhất của Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới IFFHS thì vị trọng tài Viktor Kassai người Hungary đã trở thành vị trọng tài xuất sắc nhất năm 2011 với 138 điểm. Ông chính là người cầm còi trận đấu chung kết UEFA Champions League 2011 Barca 3 -1 MU.

Xếp thứ hai là Howard Melton Webb (Anh) người dẫn đầu năm 2010, cũng trong năm 2010 Viktor Kassai đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng của IFFHS. Trong top 15 năm nay chỉ có duy nhất Carlos Valesco Carballo là người đến từ Tây Ban Nha

 

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
[video=youtube;kOYRSj4HwRs]http://www.youtube.com/watch?v=kOYRSj4HwRs[/video]​

Cử chỉ bất thường của thủ môn Morgan De Sanctis sau một bàn thắng của đội nhà cách đây 5 tuần đang đặt tuyển thủ Italia này và cả CLB Napoli vào nguy cơ bị cảnh sát “sờ gáy”, bởi người ta nhìn thấy ở đó những dấu hiệu của một vụ dàn xếp tỷ số.
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Khiếp @@.

[video=youtube;qvPeyTsJHf4]http://www.youtube.com/watch?v=qvPeyTsJHf4&feature=player_embedded[/video]​
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đây gọi là đá bóng hay CHIẾN TRANH? 74 người chết, cả ngàn người bị thương, và những hậu quả khôn lường khác sau trận chiến này...

[video=youtube;iiY48_c0WuY]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iiY48_c0WuY#![/video]​
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
[video=youtube;O4tVtfDTqJs]http://www.youtube.com/watch?v=O4tVtfDTqJs&feature=player_embedded[/video]​

Bàn thắng của ông trời :-".
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Bàn thắng đẹp tuần qua:

[video=youtube_share;qLH6OsUT88Q]http://youtu.be/qLH6OsUT88Q[/video]
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Fairplay nhất thế giới :beauty:

[video=youtube_share;6u8yScQtk-0]http://youtu.be/6u8yScQtk-0[/video]
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
[youtube]RR5lNSu4Zlg&feature[/youtube]

Vẻ đẹp nguyên thuỷ của bóng đá :))
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
UEFA European Under-19 Championship, lượt đấu thứ 2 ở vòng bảng

Tại vòng chung kết bóng đá U19 châu Âu đang diễn ra tại Estonia, tính tới thời điểm này đã diễn ra được 2 trận vòng bảng (chỉ có hai bảng A và bảng B). Bảng A có đội chủ nhà Estonia, Tây Ban Nha (TBN) và Bồ Đào Nha (BĐN) đội còn lại là Hi Lạp, bảng B gồm Anh, Pháp, Croatia và Serbia.
Ở lượt thi đấu đầu tiên cả hai đội bóng đến từ bán đảo Iberia đều có được chiến thắng dễ dàng trước 2 đối thủ, TBN thắng nhẹ Hi Lạp 2-1, BĐN thắng đậm đội chủ nhà 3-0. Vòng đấu thứ 2, hai đội được đánh giá mạnh nhất đã gặp nhau và tạo ra trận đấu hấp dẫn. TBN liên tục dẫn trước còn BĐN thì trong thế rượt đuổi, kết thúc hiệp 1 tỉ số là 2-2. Khi bước qua hiệp 2, TBN có bàn thắng sớm vươn lên dẫn trước 3-2 cả ba bàn của TBN đều do Jesé Rodríguez ghi. Nhưng rất bất ngờ khi trận đấu đang đi đến những phút bù giờ cuối cùng thì BĐN hưởng 1 quả penalti và đội trưởng João Mário không bỏ qua cơ hội gỡ hoà 3-3. Cùng với trận đấu rạng sáng nay đội chủ nhà Estonia tiếp tục nhận trận thua thứ 2 trước Hi Lạp. Sau hai lượt trận BĐN tiếp tục đứng đầu bảng TBN đứng thứ 2 (bằng điểm BĐN nhưng thua hệ số), tiếp theo sau là Hi Lạp và Estonia.
Ở lượt đấu thứ 3 này sẽ rất gay cấn ở bảng A mặc dù Estonia đã hết cơ hội vào vòng trong, cả ba đội còn lại đều có khả năng đi tiếp. Lợi thế đang thuộc về TBN khi họ chỉ tiếp đón Estonia, vé còn lại là sự tranh chấp giữa BĐN và Hi Lạp nhưng BĐN chỉ cần một trận hoà là có thể vào vòng trong. Bảng A đang có cuộc đua tranh trong danh sách vua phá lưới là Dimitris Diamantakos (Hi Lạp) đang có được 3 bàn còn Jesé Rodríguez của TBN đang dẫn đầu với 4 bàn thắng ghi được. Cả 5 bàn của TBN đều do 2 cầu thủ trẻ của Real lập công (Jesé Rodríguez và Derik Osede), dù được đá chính ở 2 trận vừa qua nhưng Gerard Deulofeu của Barca vẫn chưa có bàn thắng nào. Hi vọng rằng Deulofeu sẽ đóng góp nhiều hơn cho u19 TBN trong những trận đấu tiếp theo.

(tổng hợp từ UEFA.com)
 
Sửa lần cuối:

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bác nhầm rồi, Tây Ban Nha đã ghi được 5 bàn thắng trong giải này chứ không phải 4, trận đầu họ thắng Hy Lạp 2-0, Jesé Rodríguez và Derik Osede của Real lập công. Sáng nay vừa hòa Bồ 3-3, cả 3 bàn đều được ghi do công của Jesé Rodríguez. Cầu thủ sinh năm 1993 thực sự là một mũi nhọn đầy nguy hiểm mà Real đang sở hữu!
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
mà trận đầu TBN thắng 2-1. Hi vọng là u19 TBN tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vô địch. Cảm ơn!
 

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Bác nhầm rồi, Tây Ban Nha đã ghi được 5 bàn thắng trong giải này chứ không phải 4, trận đầu họ thắng Hy Lạp 2-0, Jesé Rodríguez và Derik Osede của Real lập công. Sáng nay vừa hòa Bồ 3-3, cả 3 bàn đều được ghi do công của Jesé Rodríguez. Cầu thủ sinh năm 1993 thực sự là một mũi nhọn đầy nguy hiểm mà Real đang sở hữu!
Vấn đề là họ có biết trọng dụng hay không, ngày nào Perez và thím Mou còn nắm quyền lực ở chuồng Dê thì vẫn không có chỗ cho các măng non này đâu, Mou không thi đấu đỉnh cao nhiều nên khó mà bồi dưỡng mấy cậu bé này. Callejon, Pedro Leon đang ở đâu nhỉ ? Arbeloa 27 tuổi trở về vẫn phải dự bị. Hài thật.
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Chung kết U-19 Châu Âu

[IMGX]http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Photo/competitions/Comp_Matches/01/84/14/90/1841490_w2.jpg[/IMGX]

U-19 TBN đã giúp đem về thêm một chiếc cúp châu Âu hoàn tất cú đúp thống trị nền bóng đá khu vực.
Rạng sáng nay U-19 TBN đã giành chiến thắng 1-0 trước U-19 Hi Lạp. Trời mưa to tuy ảnh hưởng ít nhiều đến lối chơi của U19 TBN nhưng họ vẫn là những người kiểm soát được thế trận dưới sự tổ chức của hai tiền vệ Oliver Torres và José Campaña. Sự áp đảo được thể hiện ngay từ lúc bóng bắt đầu lăn, sứp ép liên tục lên phía khung thành U-19 Hi Lạp và hàng phòng ngự của U-19 TBN thì không gặp quá nhiều khó khăn trong các pha lên bóng của đối phương. Thế trận được giữ nguyên và không có quá nhiều đột biến càng về phút cuối thể lực của hai bên không còn tốt như trước và nhịp độ diễn ra chậm hơn. Tưởng chừng như cả hai đội đã chuẩn bị kéo dài trận đấu thêm 2 hiệp phụ thì đến phút 80 sau pha mất bóng của hàng thủ U-19 Hi Lạp, U-19 TBN tổ chức tấn công rất nhanh, Gerard Deulofeu dắt bóng ngang khu cấm địa và chọt khe để tiền đạo Jesé Rodríguez băng xuống đệm lòng hạ gục thủ thành Sokratis Dioudis.
U-19 TBN đã bảo vệ thành công chức vô địch, chiến tích này rất đang được trân trọng bởi những cầu thủ trẻ rất triển vọng và đầy khác khao.
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Lâu rồi không có ai post ở đây nhỉ, em có tấm ảnh này nên chia sẻ cho vui :

189279_10151031618155925_2119990575_n.jpg


Chà !! Bayern mà gặp Dortmund nữa là đẹp luôn hén, tiếc thật.
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Trong thế giới những CLB "nhái"

[h=3]Trong thế giới những CLB "nhái"[/h]
barcelona.jpg


Chúng ta đang sống trong một thế giới hàng fake (hàng nhái, hàng rởm). Buổi sáng, ta xỏ quần jeans Levies, kết hợp với áo thun golf Nikes màu cam sành điệu và đôi giày Sonic Boost của Adiddas trông rất hầm hố. Đội mũ lưỡi trai Reebook cá tính, vớ lấy chiếc laptop Sony VaiC, rồi ta phi đến một quán cà phê WIFI free, bắt đầu truy cập vào mạng để xem Barcelona có còn dẫn đầu giải VĐQG… Ecuador không? Barca của Ecuador chứ không phải là Barca đang làm mưa gió La Liga nhé. Ngạc nhiên? Nhưng chưa hết, M.U, Chelsea, Juventus… cũng có hàng nhái tất.

MANCHESTER UNITED

Cách đây ít lâu, một hãng dịch vụ viễn thông ở Việt Nam ký hợp đồng tài trợ với M.U vì tin rằng ở ta có ít nhất 20 triệu fan của Quỷ Đỏ (theo công bố của hãng này). Tưởng với lượng “khách hàng tiềm năng” như thế, hãng này sẽ thắng lớn ở thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả lại trái ngược hoàn toàn.

man-united-gibraltar.jpg


Các chuyên gia kinh tế - bóng đá nhận định rằng, nguyên nhân thất bại là hãng này chọn nhầm đối tượng. Bởi có vẻ 20 triệu fan kia lại hâm mộ CLB Manchester United ở Gibraltar, vùng lãnh thổ nằm ở bán đảo Iberia nhưng lại thuộc Vương quốc Anh. Xét về mặt địa lý, từ M.U Gibraltar đến sân Bernabeu còn gần hơn đến sân Old Trafford.

Bạn không biết Gibraltar? Nhiều người cũng vậy, bởi đây là thành viên mới nhất UEFA (kết nạp hồi tháng 5/2013). Còn M.U hàng nhái? CLB “khổng lồ” này đang đứng cuối BXH giải Ngoại hạng Gibraltar mùa này. Một chi tiết đáng chú ý, đây là món hàng fake hợp pháp bởi chính Sir Matt Busby của M.U xịn đã cho phép đội bóng này nhái tên.

CHELSEA

Gần đây, Chelsea thì nổi tiếng vì giàu có rồi. Thế nhưng, như một bi kịch của số phận, ông em của ông anh giàu có thì thường là rất nghèo khổ. Chelsea xịn ở thủ đô London vung vinh tiền bạc, mua cầu thủ siêu sao, tậu HLV siêu đẳng, đoạt liên tiếp Champions League rồi đến Europa League. Trong khi đó, ông em Chelsea nhái (tên đầy đủ là Berekum Chelsea) đang lăn lóc trong cảnh nghèo đói ở giải bóng đá Ghana.

berekum-chelsea.jpg


Sự chênh lệch giàu nghèo của những kẻ “cùng huyết thống quý tộc” thể hiện rõ ở chuyện: nội tiền lương mùa 2013/14 của HLV Mourinho (8,5 triệu bảng) có thể nuôi cả CLB Berekum Chelsea trong vòng 15 năm. Nghèo giàu đối nghịch chan chát là thế, song số phận của 2 anh em nhà Chelsea lại khá giống nhau ở nhiều điểm.

Cũng như ông anh quyền quý, ông em đang phải đau đầu với địch thủ cùng thành phố là Berekum Arsenal trong trận derby London – châu Phi. Ngôi sao của Berekum Chelsea là Alfred Arthus cũng từng sát cánh cùng Michael Essien tại CLB Rainbow Star (Ghana). Tuy thế, gã anh giàu có vẫn keo kiệt không cho thằng em một thứ gì, kể cả là những món mất giá hoặc quá đát như Fernando Torres…

LIVERPOOL

Chân sút ngôi sao Luis Suarez của Uruguay đang khoác Liverpool. Lý do anh chọn đội bóng lừng danh vùng Merseyside để khoác áo sau khi chia tay Ajax Amsterdam chắc chắn là vì… quen tai. Nói vậy là bởi vì khi đó Suarez vẫn là một “gã nhà quê ra tỉnh”, vẫn giữ thói quen “thổ dân ăn thịt người” ở châu Âu văn minh.

liverpool-uruguayok.jpg


Thế nên, khi được Liverpool hỏi mua là Suarez gật đầu ngay vì tưởng đó là CLB Liverpool ở Uruguay. Chỉ khi sang đội bóng mới, Suarez mới ngã ngửa vì biết đấy là một Liverpool oai hùng từng 5 lần ăn Cúp C1/Champions League chứ không phải Liverpool chưa từng vô địch giải Uruguay và ngôi sao sang nhất chỉ là thủ môn Roque Maspoli ở World Cup 1950.

Nhưng không biết Luis Suarez có biết rằng, vụ nhái tên này hoàn toàn vì lợi ích kinh tế cấp chính phủ. Số là mấy chục năm trước, tàu chở than xuất khẩu sang Uruguay toàn xuất phát từ cảng Liverpool. Thế là một CLB bóng đá địa phương của Uruguay đã lấy luôn tên Liverpool cho oách.

BARCELONA

Ai cũng biết Barcelona tung hoành bá đạo giang hồ nhờ tuyệt chiêu trấn phái “Tiqui-Taca”. Nhưng nếu bạn xem Barcelona thi đấu bằng chiến thuật phòng ngự - phản công thì sao? Chắc chắn bạn cũng sẽ phải vỗ đùi đen đét: “Tiên sư anh Bác Sa, tài đến thế là cùng. Nhạc nào cũng nhảy được”.

Lý do, với chiến thuật phòng ngự - phản công, Barcelona cũng đã kiếm được 14 chức vô địch và 2 danh hiệu Á quân Copa Libertadores. Ơ, sao chỉ có 14 chức VĐQG, phải là 22 chứ? Đừng vội “cãi đài”, đây là Barcelona của Ecuador chứ không phải cái đội bóng mang tiếng “phản loạn” ở TBN đâu.

Khác rất nhiều là đằng khác, Barcelona – Ecuador chẳng những không bị coi là “bọn ly khai” đáng ghét mà còn được ca tụng bằng biệt danh “Thần Tượng Của Bến Cảng” vì đây là niềm tự hào của thành phố cảng Guayaquil - nằm ở phía Tây quốc gia Trung Mỹ này. Ngôi sao của Barcelona nhái tất nhiên không phải là “Messi trốn thuế” mà là “Agustin Delgado từng khoác áo Southampton”.

JUVENTUS

Mọi người cứ chê Juventus chơi bóng khô khan, thực dụng theo kiểu “đổ bê tông” chẳng hấp dẫn chút nào hoàn toàn là tin bịa đặt. Ngược lại là đằng khác, trên sân cỏ cầu thủ Juventus “quẩy” bóng dẻo như xiếc và thi đấu cực kỳ hoa mỹ, đẹp mắt và hồn nhiên.

juventus-brazil.jpg


Nhưng “Bà đầm già” được đề cập ở đây là Atletico Juventus, một đội bóng đặt đại bản doanh ở bang Sao Paulo (Brazil) chứ không phải bên Turin (Italia). Đây là đội bóng khởi nghiệp của những ngôi sao lớn như Deco, Thiago Motta, hay Lucas Moura…

Việc nhái tên ở đây cũng hoàn toàn là tình cờ về mặt ngôn ngữ. Juventus là một từ trong tiếng La-tinh và có nghĩa là “tuổi trẻ, thanh xuân”. Việc cả “Bà đầm già” lẫn “Những chàng trai hay đùa” (biệt danh của của Atl.Juventus) chọn trùng tên chỉ là ngẫu nhiên.

Trong thế giới hàng fake cỡ CLB bóng đá còn có những nạn nhân sau: Everton hàng fake tại Chile (đặt đại bản doanh ở một ổ resort phục vụ đánh bạc); Benfica bị nhái ở Luxembourg, Angola, Cape Verde và Mozambique; Valencia bị ăn cắp thương quyền ở Maldives; rồi cả đến những đội làng nhàng như Blackburn Rovers cũng có hàng rởm ở Nam Phi…

Nguồn: http://bongdaplus.vn/tin-bai/65/64850/cau-chuyen-bong-da-trong-the-gioi-nhung-clb-nhai.bdplus
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Những bàn thắng thay đổi cục diện ở phút cuối

Sau trận bán kết Europa League giữa Valencia và Sevilla thì HLV của Sevilla là Unai Emery đã nói rằng pha lập công của M'Bia gợi nhớ tới bàn thắng của Iniesta trong những phút cuối cùng của trận đấu.
Những bàn thắng quan trọng giúp đội bóng lọt vào chung kết thì người ghi bàn giống như một vị anh hùng vậy. Cảm xúc lên tới đỉnh điểm của cổ động viên. Đặc biệt hơn là những màn lật ngược tình thế thường diễn ra sân khách sẽ càng đem lại niềm vui sướng tột độ, cùng với đó là sự im lặng và nỗi buồn não nề của đội nhà trước một bàn thắng định mệnh ở những phút cuối.

Cùng xem lại 3 trận đấu giàu cảm xúc đưa đội bóng tiến vào chung kết:

1. Trận bán kết Europa League 2013-2014: Valencia 3-1 Sevilla (lượt đi: Sevilla 2-0 Valencia). Tỉ số 3-0 cho Valencia khi nó được kéo dài đến phút 90, giữ nguyên tỉ số thì chiếc vé vào chung kết là của họ nhưng thật trớ trêu khi phút 90+4' M'Bia đã làm cho mọi âm thanh trên sân Mestalla chỉ còn là tiếng la hét vui mừng của đội khách.

[video=youtube;49FGcIj1p5k]https://www.youtube.com/watch?v=49FGcIj1p5k[/video]​

2. Trận bán kết UEFA Champions League 2008-2009: Chelsea 1-1 Barcelona. Trận này thì không có gì phải miêu tả nữa. Cảm xúc tuôn trào mãnh liệt. Sân Stamford Bridge

[video=youtube;1MxBUrtZ6dw]https://www.youtube.com/watch?v=1MxBUrtZ6dw[/video]​

3. Bán kết UEFA cup (Europa League) 2004-2005: AZ Alkmaar 3-2 Sporting (lượt đi: Sporting 2-1 AZ Alkmaar). Ở trận lượt về trong 2 hiệp thi đấu chính thức thì tỉ số là 2-1 cho đội nhà AZ. Bước sang hiệp phụ đội nhà đã kiếm được bàn thắng quý giá ở phút 108, nếu giữ được kết quả 3-1 thì AZ sẽ tiến vào chung kết. Tuy nhiên bàn thắng phút 120+2' của Miguel Garcia đã giựt lại chiếc vé vào chung kết cho đội bóng đến từ Bồ Đào Nha.

[video=youtube;zn-MOBOgiN8]https://www.youtube.com/watch?v=zn-MOBOgiN8[/video]​


p/s: Không biết post ở đây được không nữa.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top