[UCL-1/2] Inter Milan - FC Barcelona: "FC Barcelona - Đường tới Bernabeu!"

vinh_barca

La Masia
Đầu quân
19/10/07
Bài viết
86
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Thua dĩ nhiên ai cũng buồn nhưng buồn nhất ở trận này là cách thay người của Pep. Pep đã quá ưu ái Busquet. Thật tiếc cho Toure. Hy vọng Pep sẽ sửa sai ở trận lượt về. Sau trận đấu này, cá nhân mình nghĩ Pep là 1 HLV giỏi trong việc chuẩn bị trước trận đấu, mọi thứ đều vận hành tốt, tuy nhiên nếu mọi thứ không như ý muốn thì Pep thường tỏ ra bất lực. Pep ít khi có những điều chỉnh mang tính bước ngoặt để thay đổi cục diện. Giờ chỉ mong Pep có một sự chuẩn bị chu đáo cho trận lượt về ở Nou Camp thôi...
 

dieptrang

Tiểu học xã
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Haiz nhìn Pique đá còn nổi hơn cái thằng cao kênh kiệu ibra. có lẽ trận sau đôn pique lên thay ibra còn hay hơn:hit:. Ibra đá công tử chả có tí éo gì trách nhiệm hệt thằng Berbatov của Rùa MU. Dù biết rằng PEP cần 1 thằng cao kều chơi đầu để phá bế tắc nhưng thái độ của cái thằng ibra là không chấp nhận được. Trận sau thằng này khỏi phải ngồi dự bị luôn, kirkic đá chính-henry dự bị. Busquet cư xử như thằng trẻ con dính thẻ vàng đáng lẽ phải biết thân phận đánh chặn chặt chém hay ăn thẻ, cũng may ko ăn thêm thẻ nữa không thì vỡ mặt.
P/S: Các buổi tập sau PEP nên train Pique sút bóng dứt điểm, Thằng dani alves phải kiểm điểm trách nhiệm trước nhưng quả tạt thiếu nhạy cảm nhiều khi thằng ra ngoài sân như hậu vệ đội bạn phá bóng.
Hi vọng còn nước còn tát
 

Tatsunami

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
29/10/09
Bài viết
812
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trận này Messi thi đấu dưới sức,Alves mắc lỗi vị trí và kiến tạo cũng không chuẩn.Bàn thua thứ 3 thì không thể hiểu nổi,bó tay.Đi ngủ...
 

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Thôi, buồn thì đúng, vừa thua 3-1 xong. Ai không buồn mới lạ. Nhưng cần tỉnh táo để nhìn vào vấn đề.

1. Hình như có vấn đề về thể lực. Cái này chỉ là nghi vấn khi cả đội tuy có lấy banh được nhiều, nhưng những cá nhân thì thấy đá cứ yểu yểu thế nào. Đặc biệt là Messi, 1v1 mà còn không qua nổi, nói chi là 1 bầy hộ pháp bu vào. Messi tắt !

2. Thiếu sự linh động giữa sân. Nói thật là đến khi gặp khó mới ló cái dở. Bình thường chúng ta hay tin rằng Keita có thể bù đắp cho Iniesta, nhưng sai lầm. Keita đá tối hơn Iniesta, ít tạo được khoảng trống hơn cho đồng đội, không đột phá được. Cũng chính vì các lý do này mà Keita cũng kém hơn Iniesta về khoảng phòng ngự. Vì sao ? Khi Iniesta có banh, thì hậu vệ biên làm gì dám dâng cao ? Và đây chính là lổ hổng ở trận thua này. Maicon đã có khoảng không mênh mông để thao diễn.

3. Chiến thuật của Mou trận này nói chung là rất hay. Vì biết bên mình có tới 4 cầu thủ có thể vắng trận sau nên Mou đã cho đội hình ít đá rát. Nói thẳng là vẫn cho chúng ta khoảng không để thở và chuyền. Họ chỉ chặn đánh vào đúng thời điểm. Và đúng là chúng ta tịt !

4. Nhân sự trận này Inter hơn hẳn, hơn từ cá nhân đến tập thể.
Họ đá liền mạch, giữ banh ít hơn nhưng chuyền thành công cao hơn, có cơ hội là tận dụng triệt để. Các cá nhân cần lóe sáng đã lóe sáng. Và kết quả thì hiển thị rõ rồi. Chúng ta thì sao ? Có Ibra mờ nhạt, nhưng thôi, chắc chúng ta cũng quen với sự mờ nhạt này, thời ở Inter, Ibra hay có những cú xuất thần, nhưng qua Barca anh cũng giảm. Nhưng không trách cá nhân Ibra khi chúng ta đã biết điều đó từ trước. Buồn ở một điểm đó là Busquets. Nhìn Busquets tôi lại nhớ Iniesta ngày xưa, khi những năm 2003 đến 2006 anh đá. Anh đá cũng kém chứ chẳng hay, nhưng rồi Rijkaard và Pep tin tưởng, Iniesta trưởng thành. Tôi lại mong điều đó xảy ra với Busquets, anh còn quá trẻ cho vị trí đánh chặn của một CLB lớn. Không riêng trận này, Busquets đã phạm sai lầm nhiều ở các trận trước. Và không riêng gì lần này, tôi đã nhiều lần nói điểm yếu của Barca nằm ở Busquets. Nhưng tham làm sao được, đâu có đội nào toàn diện.

5. Điểm sáng duy nhất trong trận đó là Pedro và Pique.
Chỉ còn hai cầu thủ này là mang lửa trong người. Có lẽ chỉ có họ một thật sự đá với cả niềm khát khao ở trận này.

Nhìn về tổng cục, chúng ta hãy thật khách quan :

- Lượt về đầy chông gai. Inter với tinh thần cao ngất và thật sự có sức mạnh, họ sẽ rất khó đánh bại. Chỉ cần Inter chơi tập trung và phòng ngự số đông là Barca đủ chết.

- Một điều kì diệu nào đó Barca ghi được 2-0 thì cũng chẳng thể yên tâm để giữ nguyên tỉ số khi cả đội đá như vậy. Đó là nếu có điều kì diệu, chứ với những gì thể hiện ở trận này, tôi không tin Barca ghi được 2 bàn và giữ nguyên mành lưới ở trận lượt về. <== khi viết ra điều này, tôi cảm thấy mình thật ác độc, nhưng nếu chúng ta cứ mơ mộng, chúng ta sẽ càng đau thêm. Tôi đã từng thấy fan Arsenal hay MU sống bằng niềm tin ở lượt trận CL trước, và tôi ngại rằng mình sẽ lại như vậy. Đau quá.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Xem trận này có thể thấy mấy điều sau:
- Đã hiểu vì sao Alves không cạnh tranh nổi vị trí với Maicon ở ĐTQG.Cả trận anh không có lấy một quả tạt nào nguy hiểm thực sự, mặc dù khoảng trống là không hiếm.
- Hy vọng Pep hiểu ra rằng nếu cứ trông mong vào sự toả sáng của Busquets thì sẽ nguy hiểm cỡ nào.Bởi trận CK năm ngoái là lần hiếm hoi Busquets đá thành công ở vị trí của mình.
Lúc đội đang bị dẫn, cần lắm một tiền vệ năng nổ và giàu sức chiến đấu như Yaya Toure.Chứ không phải là lối chơi yếu đuối như Busquet.
Nhân tiện nói về tinh thần thi đấu thì trận này tôi đánh giá cao sự nhiệt tình của Pedro và phần nào đó là Pique ở những phút cuối trận.
- Việc phải di chuyển nhiều giờ liền bằng xe bus có vẻ như đã ảnh hưởng khá nhiều tới thể lực của các cầu thủ, có thể thấy rõ nhất ở Messi khi hầu như thua cuộc trong các cuộc đấu tay đôi chứ chưa cần kể tới những khi bị bao vây.
- Inter đá tốt hơn và giành chiến thắng xứng đáng, lượt về sẽ rất khó khăn. Và nếu cứ đá thế này thì giấc mơ làm nên lịch sử sẽ tan vỡ thôi.
 

DoQuangvu

Mầm non xã
Đầu quân
7/4/10
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Vì sao chúng ta thất thủ trước Inter Milan

Thật đáng buồn khi chúng ta nhận một thất bại mà hiếm có ai nghĩ tới trước giờ bóng lăn.Có thể nói đây là trận đấu thất vọng nhất của CLB trong 5 năm qua tại đấu trường Champion league.Tuy nhiên,lỗi không thuộc về cá nhân cầu thủ mà chúng ta đã thua về đấu pháp.Pep đã bị Murinho đi trước một bước.Dường như Guardiola muốn dùng Pedro làm con bài chính để Messi làm mồi nhử,nhưng kế hoạch đã phá sản khi Murinho sử dụng chiêu " 3 đánh 1", luôn có ít nhất hơn 2 cầu thủ Inter vây chặt mỗi khi các cầu thủ chủ lực của BC có bóng,họ cơ động và bọc lót cho nhau rất tốt và Inter đã thành công trong việc cắt đứt kết nối giữa hàng tiền vệ tiền đạo.Họ đã không để ra nhiều khoảng trống cho Xavi tung ra những đường xọc khe nguy hiểm cho Messi và Pedro thoát xuỗng.đặc biệt họ tận dụng tốt những pha phản công từ những đường xọc khe xuống khoảng trống mà hậu vệ cánh để lại.Có thể nói Inter đã chơi với 200% sức tại trận đấu này.Họ xứng đáng chiến thắng. Dù có cách biệt hai bàn nhưng mọi chuyện chưa thật sự nghiêm trọng nếu trận lượt về BC có đấu pháp hợp lý.Đặc biệt củng cố hàng phòng ngự nếu không muốn Murinho dùng đòn phản công như đã làm với Chelsea,trong khi ta ko có đội trưởng Puyol.maxwell và alves thường dâng cao.Murinho là HLV thực dụng và khi nắm trong tay đội bóng thể hình thể lực tốt như Inter với lối đá phòng ngự chặt chẽ thì quả thật rất khó xuyên thủng.Chúng ta chỉ có thể mong chờ một sự bùng nổ của Messi và đồng đội trong trận lượt về nếu muốn bước tới trận chung kết.

Xét về các cá nhân trong trận này thất vọng nhất là Ibrahim tuy nhiên anh cũng không có cơ hội nào rõ ràng và không được nhiều bóng từ đồng đội.Sau đó là Keita,anh làm tôi nhớ tới Iniesta,Keita chưa lúc nào chứng tỏ mình thích hợp cho vị trí tiền vệ công bên cạnh Xavi.Messi không có được nhiều cơ hội đột phá,còn avels thì không giữ được sự chính xác vốn có trong những pha đưa bóng vào.

Nguyên nhân quan trọng có lẽ cầu thủ của chúng ta đã căng sức cho nhiều trận đấu liên tục,lại phải di chuyển đường dài nên không thể có được thể lực sung mãn.

Đây đang là giai đoạn khó khăn nhất của CLB khi mà sức ép từ Real ở La liga, và nối tiếp là trận thua trên đấu trường C1.Chúng ta cùng hy vọng vào sự bền bỉ,quyết tâm của các cầu thủ sẽ giữ vững được CLB vượt qua giai đoạn này.Đặc biệt là 2 trận La liga với Vilareal,sevilla và trận lượt về với Inter.

Hãy Cố lên Barca,tôi tin CLB sẽ vượt qua tất cả...
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
"Hãy ôm người bạn của mình đi, Mou!"


610x53.jpg

Sau trận thua các cầu thủ Barca đã không giữ được bình tĩnh với cách cầm còi của tổ trọng tài người Bồ Đào Nha. Họ đã đến bên trọng tài và phản đối cách cầm còi, nhưng mọi thứ đã quá muộn.

"Hãy đến bên và ôm người bạn của mình đi, Mourinho!" - Xavi tức giận trả lời trước mặt báo chí. Theo Xavi, Benquerenca đã nhiều lần bỏ qua lỗi của các cầu thủ chủ nhà, trong khi Barca luôn bị phạt nặng tay. Xavi nói rằng anh cũng không thể hiểu được tại sao UEFA lại điều động tổ trọng tài người Bồ Đào Nha bắt trận đấu này, bởi Mourinho - thần tượng của đa số người dân xứ Bồ, là HLV của Inter.

"Bàn thắng thứ 3 hoàn toàn được ghi trong tư thế việt vị, bất cứ ai đều có thể nhận ra điều này, nhưng họ thì không, hoặc cố tình không thấy! Tuy nhiên phải thừa nhận chúng tôi đã chơi không tốt, các vị trí không có sự gắn kết cần thiết. Dù sao chúng tôi phải nhanh chóng quên đi thất bại này và tập trung cho trận đấu lượt về. Chúng tôi vẫn còn cơ hội, hãy chờ xem!".
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hôm qua có thể trọng tài bắt không chính xác nhưng ta thua là hoàn toàn chính xác. Xin đừng đổ lỗi cho Pep hoặc các cầu thủ nữa vì họ đã phải chịu quá nhiều bất công rồi, từ việc các đội bóng tại La Liga liên tục cống điểm cho Real và luôn làm khó Barca đến việc phải di chuyển bằng xe ôtô mất gần 1 ngày mới đến nơi, còn sức đâu mà đá nữa. Khi thể lực không tốt thì đôi chần và cái đầu sẽ không tuân theo ý muốn nữa. Inter hôm qua đá rất hợp lý, họ đã tận dụng rất tốt ưu điểm về thể lực và chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Thấy thương các cầu thủ và hlv hơn là trách...
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Có 2 người ngồi xem và chat với tôi, hỏi tại sao lại rút Ibra, và tung Abidal vào, đó là ông Tuấn nhím và một người bạn của tôi. Tôi trả lời là tôi không biết, nhưng giờ thì tôi đã hiểu ra.

Đầu tiên phải nói đến chiến thuật của Mou trận này. Rõ ràng Mou hiểu, mùa này Barca phá bẫy việt vị giỏi như thế nào. Phải nói là không cách gì bẫy việt vị Barca, càng bẫy là càng dính chưởng, mà rõ ràng nhất là Real Madrid đã dính 2 nhát dao chí mạng từ Xavi. Cho nên cách tốt nhất là không bẫy. Để ý thì thấy, rõ ràng là hàng hậu vệ Inter chơi khá thấp. Ngay trên dàn hậu vệ đó là 2 tiền vệ quét bóng, và họ hình thành nên cái lưỡi cưa ngay trước vòng cấm. Tại sao lưỡi cưa này phòng thủ lợi hại? Vì khi Pedro, Messi cầm bóng xông vào 1 tiền vệ nào đó, và qua được anh này, thì lập tức 2 hậu vệ kẹp lại, tiền vệ vừa bị qua đuổi theo. Vậy là bị kẹp giữa 3 người. Chủ trương cho hàng hậu vệ đá thấp, tuyệt đối cấm giăng bẫy việt vị đã làm Barca không phá bẫy được. Bàn thủng lưới phản ánh điểm yếu của hệ thống này khi Maxwell thoát xuống đầy bất ngờ. Rõ ràng để làm cái cưa thì hậu vệ biên phải dâng lên cao để đánh chặn. Tình huống Maxwell thoát xuống, Maicon hoàn toàn bất ngờ khi không chuẩn bị.

Nhưng nhìn chung, cả trận họ không trúng chiêu phá bẫy việt vị của chúng ta. Pep nhận thấy điều này ngay khi hiệp 1 kết thúc. Đối sách của Pep là nếu Inter cho hậu vệ đá thấp thì mình chiều họ, không cần phải nhử Inter dâng lên. Họ giữ cự li đội hình hợp lý, hậu vệ không dâng cao để tránh bị Barca thoát xuống và đối mặt với Cesar. Như vậy chỉ còn cách là đá ở giữa cho chắc, và bấm bóng qua hàng hậu vệ về phía trái để thoát xuống. Để làm được điều này, Pep quyết định tiếp tục hi sinh Messi, cho Messi đâm đầu vào Zanetti, Alves cũng bám cánh phải liên tục nhằm hút người. Nếu bấm bóng về phía trái thì cầu thủ thuận chân trái nhận bóng là tốt nhất. Người đó dĩ nhiên không thể là Messi, vì chẳng ai bỏ lỏng Messi. Pep chọn Maxwell và Abidal, 2 người sẽ luân phiên thoát đi. Rút Ibra ra cũng là 1 giải pháp an toàn để tránh thua thêm, khi Pep nhìn ra tử huyệt ở phòng thủ. Thêm nữa là chúng ta rút tiền đạo, bổ sung ở giữa sân thì Inter càng điều động lùi, ít cơ hội phản công hơn.

Đúng là Maxwell và Abidal có thoát xuống 2 lần rất thuận lợi, nhưng cả 2 cơ hội này, họ xử lý quá cầu toàn. Pique cũng 1 lần thoát xuống sau tình huống phạt góc, nhưng lại xử lý không được vì không có kĩ thuật xử lý trái chân.

Trận lượt về, Inter có khả năng lập hệ thống này lại khá cao, vì nó hoạt động quá tốt. Như vậy đâu là con bài để Barca phá thế? Con bài đó chỉ còn lại Henry, cầu thủ ít được hậu vệ quan tâm dạo gần đây, và có kĩ thuật xử lý trái chân vào loại tốt thứ nhì (sau Messi) ở Barca. Biết là Henry rất kém, nhưng chúng ta chỉ còn 1 con bài. Nếu Pep còn muốn chơi trò bấm bóng vào sâu trong vòng cấm trái chân thì chỉ còn Henry. Trừ phi Pep nghĩ ra 1 bài gì đó khác.
 

barcavn

La Masia
Đầu quân
20/3/09
Bài viết
92
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Kiểu này là UEFA ko muốn Barca vô địch rồi, ôi tội cái thân tôi vừa xem vừa tức nghẹn họng lão trọng tài.
 

Joan Gamper

Juvenil B
Đầu quân
17/9/08
Bài viết
112
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Không nên đổ lỗi cho trọng tài, cho cầu thủ Barca, cho Pep hay bất cứ ai, vì như vậy cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Điều quan trọng là các cầu thủ của chúng ta không được mất tinh thần. Đầu tiên là phải kiếm 3 điểm trước Xerez đã, nếu không thì nguy cơ trắng tay sẽ hiện ra trước mắt rồi sau đó tiếp Inter. 3-1 là một tỷ số khó đảo ngược. Vẫn biết là còn sống thì còn hy vọng nhưng cũng nên chuẩn bị tinh thần cho việc Barca không vào được chung kết!
 

tandard

Trung học xã
Đầu quân
17/1/08
Bài viết
37
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.360.yahoo.com
Barça đồng
0
Mình thấy chúng ta thua từ trong đấu pháp của Pep - quá coi thường đối thủ :hit:
Đây là 1 trong những trận đấu mình thấy đấu pháp của Pep dở nhất
Vì sao? Chúng ta thấy bất ổn trong trận lượt đi với Arsenal đó thôi. Trận đó Maxwell hụt hơi bên hành lang cánh trái, Ibra bỏ lỡ hàng tá cơ hội ngon ăn, tâm lý chủ quan của cầu thủ và Pep...để rồi bị gỡ hòa khi đã dẫn trước đến 2-0 và đang nắm thế trận. Cũng may, trận đó ta chỉ bị Arsenal cầm hòa 2-2 và trận lượt về chúng ta đã chơi tốt để sửa sai cho sai lầm đó.
Còn giờ thì sao? 3-1, 1 tỷ số quá thuận lợi cho Inter vậy chúng ta sẽ đá lượt về ra sao đây? 3-1, sau đó Ibra ra và Abidal vào. Vậy là OK, cả 3 bàn thắng của Inter đều từ cánh trái của ta và Abidal vào là đủ để không còn quá nhiều cơ hội cho Inter từ cánh trái nữa (mặc dù lúc đó tâm lý của họ là lùi về phòng ngự bảo toàn tỷ số). Đó, ít nhất là như vậy, nếu Abidal vào sớm đã có thể tốt hơn rồi.
Còn nữa, cách chọn đội hình quá giàu sức tấn công và sử dụng nhiều cầu thủ chơi thiếu ổn định trong những trận đấu lớn cũng là 1 sai lầm. Ibra - chán thằng này lắm rồi, mình không ngờ giờ nó chơi kiểu công tử đến vậy. Maxwell, Busquest thực sự là mẫu cầu thủ chỉ nên dùng khi đội bóng đang thắng ...4-0 trở lên vì chơi bóng không ổn định và không biết hỗ trợ phòng ngự.
Thêm 1 lý do nữa, có lẽ do phải đi xe bus trên quãng đường quá xa nên 1 số cầu thủ chơi không đúng phong độ. Messi đuối sức, Keita chậm chạp, Alves tạt không được quả nào ra hồn. Cuối trận thấy Pique xông xáo lên trên như 1 tiền đạo thực thụ mà thấy thương quá, anh là hậu vệ, không phải mẫu cầu thủ tiền đạo có thể xoay sở trong phạm vi hẹp.
Inter họ chuẩn bị tinh thần trước rồi, chơi không quá hay nhưng tập trung cao độ và chắt chiu cơ hội có được nên họ thắng vậy là phải thôi.
Nói gì thì nói, chúng ta còn 90' lượt về ở Noucamp, cơ hội vẫn còn đó và Barca vẫn còn cơ hội để sửa sai. Dù thắng hay thua mình không buồn, chỉ buồn nếu chúng ta thua khi chúng ta sai lầm, không còn là chính mình nữa thôi
Cố lên Barca, không có vinh quang nào mà không có đầy chông gai cạm bẫy cả. Hãy vượt qua tất cả trên đôi chân và khối óc của chính mình
:viva: :viva: :viva:
 

cule1

Tiểu học xã
Đầu quân
12/5/09
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Inter thắng xứng đáng nhưng lượt về sẽ khác, rất khác...!!!!!!!!
 

xavitrum

Juvenil B
Đầu quân
22/3/10
Bài viết
176
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tôi thấy ông Keita đá giở quá, phòng ngự chán chết đi .................
Hôm qua thua trận thức trắng từ khi hết trận đến sáng đến khi đi làm , không ngủ được:hit:
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tức quá, không muốn nói ra lại bảo đổ tại trọng tài nhưng rõ ràng trước khi ghi bàn thắng thứ 2 thì Messi đã bị Zanetti kéo áo thô thiển. Quả thẻ vàng của Puyol cũng có vấn đề, phạm lỗi xong các cầu thủ Inter bâu vào ông trọng tài kể lể, ông này đứng 1 lúc xong rồi quyết định rút thẻ vàng cho Puyol, trong khi đó Maicon phạm lỗi thô bạo với Pedro thì không bị phạt thẻ.
Cũng phải công nhận là Maicon đá hay hơn Alves đặc biệt là về khả năng tấn công và thể lực sung mãn, may mà Messi cho hắn knock out chứ không thì Barca còn mệt với hắn.
 

xavitrum

Juvenil B
Đầu quân
22/3/10
Bài viết
176
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Buồn! Inter đá chân này thế trận quá hợp lí, chia cắt được hoàn toàn tuyến giữa của ta. Hậu vệ Barca trận này đá như mơ ngủ, liên tục mắc lỗi, đặc biệt là những pha tăng tốc của tiền đạo Inter. Bàn thua thứ 3 không hiểu sao ông trọng tài biên công nhận được, Milito việt vị 100%. Có cái hài là Barca nhà ta bị 5 thẻ vàng, trong khi Inter chặt chém từ đầu đến cuối trận 2 thẻ vàng.

Thua! Buồn! Nhưng vẫn hi vọng vào một cuộc lật ngược thế cờ ở lượt về. Chelsea năm 2000 chẳng dẫn 3-1 lượt đi đó sao, lượt về Barca đá như lên đồng và thắng 5-1. Tuy nhiên đó là lạc quan, còn Inter rất khó để bị như thế. Mourinho cáo già, và có thể lượt về vẫn sẽ là lối đá như thế này! Thể lực của Barca không tốt bằng Inter, nên những pha tranh chấp tay đôi ta thường thất thế! Pique có mấy cơ hội cuối trận nhưng ... thật đáng tiếc!

Giờ chỉ còn biết cầu chúa!

Sao phải cầu chúa các bạn? Khi đã có thánh Messi ở đây :D. Barca sẽ lật ngược thế cờ..............
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Có 2 người ngồi xem và chat với tôi, hỏi tại sao lại rút Ibra, và tung Abidal vào, đó là ông Tuấn nhím và một người bạn của tôi. Tôi trả lời là tôi không biết, nhưng giờ thì tôi đã hiểu ra.

Đầu tiên phải nói đến chiến thuật của Mou trận này. Rõ ràng Mou hiểu, mùa này Barca phá bẫy việt vị giỏi như thế nào. Phải nói là không cách gì bẫy việt vị Barca, càng bẫy là càng dính chưởng, mà rõ ràng nhất là Real Madrid đã dính 2 nhát dao chí mạng từ Xavi. Cho nên cách tốt nhất là không bẫy. Để ý thì thấy, rõ ràng là hàng hậu vệ Inter chơi khá thấp. Ngay trên dàn hậu vệ đó là 2 tiền vệ quét bóng, và họ hình thành nên cái lưỡi cưa ngay trước vòng cấm. Tại sao lưỡi cưa này phòng thủ lợi hại? Vì khi Pedro, Messi cầm bóng xông vào 1 tiền vệ nào đó, và qua được anh này, thì lập tức 2 hậu vệ kẹp lại, tiền vệ vừa bị qua đuổi theo. Vậy là bị kẹp giữa 3 người. Chủ trương cho hàng hậu vệ đá thấp, tuyệt đối cấm giăng bẫy việt vị đã làm Barca không phá bẫy được. Bàn thủng lưới phản ánh điểm yếu của hệ thống này khi Maxwell thoát xuống đầy bất ngờ. Rõ ràng để làm cái cưa thì hậu vệ biên phải dâng lên cao để đánh chặn. Tình huống Maxwell thoát xuống, Maicon hoàn toàn bất ngờ khi không chuẩn bị.

Nhưng nhìn chung, cả trận họ không trúng chiêu phá bẫy việt vị của chúng ta. Pep nhận thấy điều này ngay khi hiệp 1 kết thúc. Đối sách của Pep là nếu Inter cho hậu vệ đá thấp thì mình chiều họ, không cần phải nhử Inter dâng lên. Họ giữ cự li đội hình hợp lý, hậu vệ không dâng cao để tránh bị Barca thoát xuống và đối mặt với Cesar. Như vậy chỉ còn cách là đá ở giữa cho chắc, và bấm bóng qua hàng hậu vệ về phía trái để thoát xuống. Để làm được điều này, Pep quyết định tiếp tục hi sinh Messi, cho Messi đâm đầu vào Zanetti, Alves cũng bám cánh phải liên tục nhằm hút người. Nếu bấm bóng về phía trái thì cầu thủ thuận chân trái nhận bóng là tốt nhất. Người đó dĩ nhiên không thể là Messi, vì chẳng ai bỏ lỏng Messi. Pep chọn Maxwell và Abidal, 2 người sẽ luân phiên thoát đi. Rút Ibra ra cũng là 1 giải pháp an toàn để tránh thua thêm, khi Pep nhìn ra tử huyệt ở phòng thủ. Thêm nữa là chúng ta rút tiền đạo, bổ sung ở giữa sân thì Inter càng điều động lùi, ít cơ hội phản công hơn.

Đúng là Maxwell và Abidal có thoát xuống 2 lần rất thuận lợi, nhưng cả 2 cơ hội này, họ xử lý quá cầu toàn. Pique cũng 1 lần thoát xuống sau tình huống phạt góc, nhưng lại xử lý không được vì không có kĩ thuật xử lý trái chân.

Trận lượt về, Inter có khả năng lập hệ thống này lại khá cao, vì nó hoạt động quá tốt. Như vậy đâu là con bài để Barca phá thế? Con bài đó chỉ còn lại Henry, cầu thủ ít được hậu vệ quan tâm dạo gần đây, và có kĩ thuật xử lý trái chân vào loại tốt thứ nhì (sau Messi) ở Barca. Biết là Henry rất kém, nhưng chúng ta chỉ còn 1 con bài. Nếu Pep còn muốn chơi trò bấm bóng vào sâu trong vòng cấm trái chân thì chỉ còn Henry. Trừ phi Pep nghĩ ra 1 bài gì đó khác.

Bác phân tích quá hay, đấy cũng là những gì mình lờ mờ hiểu ra khi khoảng thời gian cuối hiệp hai chúng ta tấn công vào đó. Ít nhất cũng đã nghĩ ra cách phá thế trận của Mourinho. Không biết Pep còn nghĩ được bài nào khác hay không nữa. Mong rằng sẽ có bài mới, nếu không cứ đá thế này thì thua mất.
Hôm qua thằng Inter đá hay kinh khủng, bàn thua thứ 3 là tiêu biểu, nó tranh cướp bóng quyết liết ngay khi ta nhận được bóng dù sân nhà hay sân nó, mà cướp bóng rồi nó phản công rất nhanh, đây là đặc trưng của Mourinho.
Còn bác nào kêu ca là bàn thứ 3 việt vị thì thôi đừng kêu nữa, nếu không thua bàn đó ta có thể sẽ thua bàn khác rồi.
Vẫn còn một điều mà tôi không hiểu là tại sao hiệp 2 không đưa Toure vào, đội họ đá nhiệt vậy thì phải có một máy quét thực thụ để chiến đấu nâng cao tinh thần anh em chứ...tại sao đây???:hit:
 

2ndFACE

Trung học xã
Đầu quân
30/10/09
Bài viết
36
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
cả tối qua không ngủ được... thật là buồn
em thú thực là e muốn chử thằng Ibra đầu tiên, rất muốn. cả trận không hơn 1 cái bóng vật vờ. tranh bóng với ai nào..Cambiasso. Samuel, Zanetti.. mà đếch tranh nổi, bóng nẩy ra chỉ đứng im nhìn , không chịu đến tranh, nhìn Eto' mà học tập đi Ibra..
Thứ 2 là Keita, cả trận chỉ có chạy theo hàng tiền vệ của họ, có tranh được quả bóng nào đâu!:(
Hôm qua xã nhà đá đuối quá, vấn đề là thể lực sau 1 chặng di chuyển dài bằng xe oto đã không còn sung mãn và quả thực hôm qua Inter đá rất hay..<:p, công thủ nhịp nhàng
Chỉ mong lượt về chúng ta chơi đúng phong độ của nhà vô địch , chỉ cần thế cho vé vào chung kết:du:
 

ironheart

Juvenil A
Đầu quân
26/10/09
Bài viết
378
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
41
Barça đồng
0
Những lúc thế này mới thấy nhớ Rivaldo biết nhường nào. Rivaldo là mẫu cầu thủ có khả năng thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu bằng những pha tỏa sáng đúng lúc khi đội nhà gặp khó khăn mà không cần sự trợ giúp của đồng đội. Thỉnh thoang cũng bực vì anh ấy hay "đi bộ" nhưng khi có anh ấy mình luôn hồi hộp dõi theo đến giây cuối cùng của trận đấu cho dù Barca thất bại.
 

sirroykean

La Masia
Đầu quân
18/12/09
Bài viết
52
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
45
Barça đồng
0
Cho nên cách tốt nhất là không bẫy. Để ý thì thấy, rõ ràng là hàng hậu vệ Inter chơi khá thấp. Ngay trên dàn hậu vệ đó là 2 tiền vệ quét bóng, và họ hình thành nên cái lưỡi cưa ngay trước vòng cấm. Tại sao lưỡi cưa này phòng thủ lợi hại? Vì khi Pedro, Messi cầm bóng xông vào 1 tiền vệ nào đó, và qua được anh này, thì lập tức 2 hậu vệ kẹp lại, tiền vệ vừa bị qua đuổi theo. Vậy là bị kẹp giữa 3 người. Chủ trương cho hàng hậu vệ đá thấp, tuyệt đối cấm giăng bẫy việt vị đã làm Barca không phá bẫy được.
Hoàn toàn đồng ý với bạn này, bạn có cái nhìn rất chuyên nghiệp về chiến thuật, khâm phục! Hôm qua bên Inter đá chiến thuật không thể hay hơn, hàng thủ Inter và 2 tiền vệ phòng ngự chấm điểm chắc toàn 8 điểm ^:)^
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top